HoaNhatrang
23-09-2007, 04:23 AM
Chào các bạn VNphoto,
Thành phố Boise là thủ phủ của Idaho. Hòa gởi đến các bạn một góc của thành phố về đêm . Dân số chỉ có 200,000 dân nên thành phố rất hiền hòa và yên tĩnh. Bên trái là trừơng đại học rất nỗi tiếng về kinh tế và tài chánh đang có rất nhiều học sinh du học từ Việt Nam.
http://www.vnphoto.net/data/p5/dem1_5135.jpg
Mời các bạn cùng Hòa đi về phía đông của thành phố khoảng 5 phút lái xe là đập Mũi Tên Đá. Nơi này là nơi cho gia đình cấm trại, câu cá,trượt nước trong những ngày nghĩ cuối tuần.
http://www.vnphoto.net/data/p4/arrowrock9_1242.jpg
Mình tiếp tục lên đường về phía đông khoảng 30 dặm là thị trấn Mountain Home. Nơi đây cũng có những chổ đề cho bà con cấm trại ,câu cá và khi mặt trời lặng xuống thì gia đình quay quần bên bếp than hồng với món thịt nướng và bia thì tuyệt vời phải không các bạn...
Hòa gởi đến VNphoto mến yêu vài tấm ảnh sau:
Đồi cát.
http://www.vnphoto.net/data/p6/dune32_2726.jpg
Đồi cát này có tên là Bruneau Dune cao nhất North America (479 feet)
http://www.vnphoto.net/data/p4/dune13_5932.jpg
Ven đường đi có dòng sông chạy dài theo đường xa lộ. Dòng sông này người dân địa phương họ ví như là mạch máu nuôi sống cho dân Idaho. (Idaho là vùng sa mạc). Vì phong cảnh quá đẹp nên Hòa phải dừng lại nhiều lần để chụp hình. Tay nghề còn non kém lắm phải chi có anh em VNphoto đi theo thì phải biết.
http://www.vnphoto.net/data/p5/_dsc0027_3801.jpg
Vì mùa hè mới qua nên nước đã vơi cạn rất nhiều. Một góc cạnh của dòng sông.
http://www.vnphoto.net/data/p4/_dsc000122_8641.jpg
Chiều trên sông.
http://www.vnphoto.net/data/p6/_lan0008_2229.jpg
Tiếp tục theo dòng sông là mình sẽ gặp nhiểu đập nước. Hòa gởi đến các bạn hình sau.
http://www.vnphoto.net/data/p6/2_6396.jpg
Trên đường đi Hòa thấy bên đường có hòn đá ngộ nghĩnh nên dừng xe lại chụp nhanh một tấm.
http://www.vnphoto.net/data/p5/5_3689.jpg
Thấy con đường đất sao quen quen nhớ lại quê nhà năm nào. Hòa chụp một tấm và nhớ đến quê hương VN dấu yêu...
http://www.vnphoto.net/data/p6/_lan0026_8030.jpg
Đi thêm 120 dặm nữa là đến thành phố Twin Fall (hai dòng thác) . Thành phố này nhỏ hơn Boise nơi mà Hòa đang sinh sống. Cảnh thì hoang dã,khô cằng và vĩ đại lắm. Trước khi vô thành phố Hòa có ghé qua một thác nước có tên "Ngàn thác" nước đổ ra từ sông con rắn (snake river) len lỏi qua những thêm đá nên nước rất trong. Ảnh được chụp rất xa.
http://www.vnphoto.net/data/p5/twinfall7_4545.jpg
Trước khi vô phố chính phải qua cây cầu sắt cao mà nơi này được chính thức cho các bạn trẻ yêu nhảy dù thực tập .
http://www.vnphoto.net/data/p4/twinfall49_4661.jpg
Rất tiếc hôm đó không ai nhảy dù hết...
Phía dưới chân cầu.
http://www.vnphoto.net/data/p4/twinfall52_4210.jpg
Qua thành phố chừng 5 phút là bạn sẽ đến một thác tên là Shoshone falls. Người ta ví như là Niagra falls của phía tây. Mời anh em VNphoto viếng thăm.
http://www.vnphoto.net/data/p5/twinfall33_1763.jpg
Thác được zoom lại gần hơn.
http://www.vnphoto.net/data/p4/twinfall18_1706.jpg
Ngay trong thành phố Twin Falls Hòa mời các bạn VNphoto tới thăm một thác nước khác ngay dưới chân cầu sắt.
http://www.vnphoto.net/data/p4/twinfall42_3868.jpg
Thác nước được chụp ngay dưới chân.
http://www.vnphoto.net/data/p5/twinfall44_6023.jpg
Vài hình ảnh về thành phố Hòa đang sinh sống. Chúc các bạn VNPHOTO nhiều sức khỏe và chụp được nhiều ảnh đẹp.
Hòa (Hoanhatrang)
Thành phố Boise là thủ phủ của Idaho. Hòa gởi đến các bạn một góc của thành phố về đêm . Dân số chỉ có 200,000 dân nên thành phố rất hiền hòa và yên tĩnh. Bên trái là trừơng đại học rất nỗi tiếng về kinh tế và tài chánh đang có rất nhiều học sinh du học từ Việt Nam.
http://www.vnphoto.net/data/p5/dem1_5135.jpg
Mời các bạn cùng Hòa đi về phía đông của thành phố khoảng 5 phút lái xe là đập Mũi Tên Đá. Nơi này là nơi cho gia đình cấm trại, câu cá,trượt nước trong những ngày nghĩ cuối tuần.
http://www.vnphoto.net/data/p4/arrowrock9_1242.jpg
Mình tiếp tục lên đường về phía đông khoảng 30 dặm là thị trấn Mountain Home. Nơi đây cũng có những chổ đề cho bà con cấm trại ,câu cá và khi mặt trời lặng xuống thì gia đình quay quần bên bếp than hồng với món thịt nướng và bia thì tuyệt vời phải không các bạn...
Hòa gởi đến VNphoto mến yêu vài tấm ảnh sau:
Đồi cát.
http://www.vnphoto.net/data/p6/dune32_2726.jpg
Đồi cát này có tên là Bruneau Dune cao nhất North America (479 feet)
http://www.vnphoto.net/data/p4/dune13_5932.jpg
Ven đường đi có dòng sông chạy dài theo đường xa lộ. Dòng sông này người dân địa phương họ ví như là mạch máu nuôi sống cho dân Idaho. (Idaho là vùng sa mạc). Vì phong cảnh quá đẹp nên Hòa phải dừng lại nhiều lần để chụp hình. Tay nghề còn non kém lắm phải chi có anh em VNphoto đi theo thì phải biết.
http://www.vnphoto.net/data/p5/_dsc0027_3801.jpg
Vì mùa hè mới qua nên nước đã vơi cạn rất nhiều. Một góc cạnh của dòng sông.
http://www.vnphoto.net/data/p4/_dsc000122_8641.jpg
Chiều trên sông.
http://www.vnphoto.net/data/p6/_lan0008_2229.jpg
Tiếp tục theo dòng sông là mình sẽ gặp nhiểu đập nước. Hòa gởi đến các bạn hình sau.
http://www.vnphoto.net/data/p6/2_6396.jpg
Trên đường đi Hòa thấy bên đường có hòn đá ngộ nghĩnh nên dừng xe lại chụp nhanh một tấm.
http://www.vnphoto.net/data/p5/5_3689.jpg
Thấy con đường đất sao quen quen nhớ lại quê nhà năm nào. Hòa chụp một tấm và nhớ đến quê hương VN dấu yêu...
http://www.vnphoto.net/data/p6/_lan0026_8030.jpg
Đi thêm 120 dặm nữa là đến thành phố Twin Fall (hai dòng thác) . Thành phố này nhỏ hơn Boise nơi mà Hòa đang sinh sống. Cảnh thì hoang dã,khô cằng và vĩ đại lắm. Trước khi vô thành phố Hòa có ghé qua một thác nước có tên "Ngàn thác" nước đổ ra từ sông con rắn (snake river) len lỏi qua những thêm đá nên nước rất trong. Ảnh được chụp rất xa.
http://www.vnphoto.net/data/p5/twinfall7_4545.jpg
Trước khi vô phố chính phải qua cây cầu sắt cao mà nơi này được chính thức cho các bạn trẻ yêu nhảy dù thực tập .
http://www.vnphoto.net/data/p4/twinfall49_4661.jpg
Rất tiếc hôm đó không ai nhảy dù hết...
Phía dưới chân cầu.
http://www.vnphoto.net/data/p4/twinfall52_4210.jpg
Qua thành phố chừng 5 phút là bạn sẽ đến một thác tên là Shoshone falls. Người ta ví như là Niagra falls của phía tây. Mời anh em VNphoto viếng thăm.
http://www.vnphoto.net/data/p5/twinfall33_1763.jpg
Thác được zoom lại gần hơn.
http://www.vnphoto.net/data/p4/twinfall18_1706.jpg
Ngay trong thành phố Twin Falls Hòa mời các bạn VNphoto tới thăm một thác nước khác ngay dưới chân cầu sắt.
http://www.vnphoto.net/data/p4/twinfall42_3868.jpg
Thác nước được chụp ngay dưới chân.
http://www.vnphoto.net/data/p5/twinfall44_6023.jpg
Vài hình ảnh về thành phố Hòa đang sinh sống. Chúc các bạn VNPHOTO nhiều sức khỏe và chụp được nhiều ảnh đẹp.
Hòa (Hoanhatrang)