Dynamic
21-09-2007, 11:41 PM
Nhóm DPG hầu như đã tìm tòi, thể hiện đầy đủ tất cả các thể loại: chân dung, phong cảnh, macro, sân khấu, ... tuy nhiên em thấy vẫn còn thiêu thiếu một mảng mà em muốn đề cập thêm đó chính là chụp "đời thường" (Mấy cây đa cây đề gọi thể loại này sao thì em gọi vậy chứ không tự sáng tác đâu nhé. Em văn không hay chữ chưa tốt nên xin mượn tạm một đoạn giới thiệu của bác Hải Thanh (Loay hoay) với bài và phóng sự ảnh vừa mới đăng trên tạp chí "Sành điệu" số tháng 09/2007: MỘT ĐÊM Ở CẢNG CÁ - Loạt ảnh này em chụp khi đi ọp ẹp theo bác í cách đây gần một năm (02/09/2006) nhưng thật trùng hợp vì lần này Bác Loay hoay đăng bài phóng sự lại trùng hợp với chuyến ghé thăm Đà Nẵng (22/09/2007) vì vậy em muốn nhóm DPG sẽ có một buổi gặp gỡ uống cafe và học hỏi thêm kinh nghiệm từ anh - Một người rất kinh ngiệm trong thể loại ảnh này.
Trích lời dẫn: " Thuận Phước là một cảng cá ở thành phố Đà Nẵng, nơi tập kết cá lớn nhất miền Trung. Cảng này chỉ hoạt động vào ban đêm, bắt đầu từ lúc 0h và kéo dài đến khoảng 8h sáng. Khi hầu hết mọi người đang ngũ thì cảng cá thức. Hàng trăm tấn hải sản được chuyển từ tàu lớn lên ghe nhỏ, rồi từ ghe nhỏ chuyển lên những đôi vai của các cửu vạn để về khu tập kết. Từ đây, chúng được phận loại, mổ, xẻ rồi chuyển tiếp về các nhà máy, xí nghiệp chế biến, các chợ đầu mối, nhà kho và cả thúng của những người nghèo đi chợ sớm ... "
Chợ cá Thuận Phước lúc 0h
http://www.vnphoto.net/data/p6/a_5886.jpg
Vẫn cảnh tấp nập: Trên bến dưới thuyền
http://www.vnphoto.net/data/p6/b_1264.jpg
Xem được bao nhiêu chuyến hàng rồi
http://www.vnphoto.net/data/p6/c_4825.jpg
Càng gần sáng lượng cá về càng nhiều hơn
http://www.vnphoto.net/data/p4/d_2884.jpg
Cá tiếp tục được thuê kéo từ thuyền nhỏ lên bờ
http://www.vnphoto.net/data/p6/e_8179.jpg
NHiều con quá lớn phải 2 người kéo mới nổi
http://www.vnphoto.net/data/p6/f_7122.jpg
Cá vừa vừa thì chỉ cần dùng 1 cân là đủ
http://www.vnphoto.net/data/p6/g_3917.jpg
Nếu cá lớn quá thì phải dùng cả hai cân 1 lần
http://www.vnphoto.net/data/p4/h_446.jpg
Cá nhỏ thì có thể bưng bằng rổ
http://www.vnphoto.net/data/p6/i_2032.jpg
Nhưng cá lớn thì phải thuê chuyển đi bằng xe đẩy
http://www.vnphoto.net/data/p5/j_667.jpg
Thỏa thuận xong, lấy hàng thôi
http://www.vnphoto.net/data/p5/k_8607.jpg
Thanh toán tay tư
http://www.vnphoto.net/data/p6/l_8730.jpg
Đá xay để ướp cá cũng được tập kết về bến
http://www.vnphoto.net/data/p6/m_2242.jpg
Cá được ướp đá còn tươi nguyên chờ người mua
http://www.vnphoto.net/data/p4/n_186.jpg
Nhiều loại cá được xử lý tại chổ trước khi mang đi chế biến
http://www.vnphoto.net/data/p5/p_1734.jpg
Thói quen hút thuốc có khá nhiều ở chợ cá
http://www.vnphoto.net/data/p4/q_3145.jpg
Còn có một cách khác là mua sỉ cả hầm, 1 tàu nhỏ có từ 2-3 hầm
http://www.vnphoto.net/data/p4/r_5394.jpg
Xe nhở thì đi về chợ nhỏ, xe lớn thì về xí nghiệp chế biến
http://www.vnphoto.net/data/p6/s_2047.jpg
Gần đến giờ tan chợ mà vẫn đông nghịt người
http://www.vnphoto.net/data/p4/t_6985.jpg
Trích lời dẫn: " Thuận Phước là một cảng cá ở thành phố Đà Nẵng, nơi tập kết cá lớn nhất miền Trung. Cảng này chỉ hoạt động vào ban đêm, bắt đầu từ lúc 0h và kéo dài đến khoảng 8h sáng. Khi hầu hết mọi người đang ngũ thì cảng cá thức. Hàng trăm tấn hải sản được chuyển từ tàu lớn lên ghe nhỏ, rồi từ ghe nhỏ chuyển lên những đôi vai của các cửu vạn để về khu tập kết. Từ đây, chúng được phận loại, mổ, xẻ rồi chuyển tiếp về các nhà máy, xí nghiệp chế biến, các chợ đầu mối, nhà kho và cả thúng của những người nghèo đi chợ sớm ... "
Chợ cá Thuận Phước lúc 0h
http://www.vnphoto.net/data/p6/a_5886.jpg
Vẫn cảnh tấp nập: Trên bến dưới thuyền
http://www.vnphoto.net/data/p6/b_1264.jpg
Xem được bao nhiêu chuyến hàng rồi
http://www.vnphoto.net/data/p6/c_4825.jpg
Càng gần sáng lượng cá về càng nhiều hơn
http://www.vnphoto.net/data/p4/d_2884.jpg
Cá tiếp tục được thuê kéo từ thuyền nhỏ lên bờ
http://www.vnphoto.net/data/p6/e_8179.jpg
NHiều con quá lớn phải 2 người kéo mới nổi
http://www.vnphoto.net/data/p6/f_7122.jpg
Cá vừa vừa thì chỉ cần dùng 1 cân là đủ
http://www.vnphoto.net/data/p6/g_3917.jpg
Nếu cá lớn quá thì phải dùng cả hai cân 1 lần
http://www.vnphoto.net/data/p4/h_446.jpg
Cá nhỏ thì có thể bưng bằng rổ
http://www.vnphoto.net/data/p6/i_2032.jpg
Nhưng cá lớn thì phải thuê chuyển đi bằng xe đẩy
http://www.vnphoto.net/data/p5/j_667.jpg
Thỏa thuận xong, lấy hàng thôi
http://www.vnphoto.net/data/p5/k_8607.jpg
Thanh toán tay tư
http://www.vnphoto.net/data/p6/l_8730.jpg
Đá xay để ướp cá cũng được tập kết về bến
http://www.vnphoto.net/data/p6/m_2242.jpg
Cá được ướp đá còn tươi nguyên chờ người mua
http://www.vnphoto.net/data/p4/n_186.jpg
Nhiều loại cá được xử lý tại chổ trước khi mang đi chế biến
http://www.vnphoto.net/data/p5/p_1734.jpg
Thói quen hút thuốc có khá nhiều ở chợ cá
http://www.vnphoto.net/data/p4/q_3145.jpg
Còn có một cách khác là mua sỉ cả hầm, 1 tàu nhỏ có từ 2-3 hầm
http://www.vnphoto.net/data/p4/r_5394.jpg
Xe nhở thì đi về chợ nhỏ, xe lớn thì về xí nghiệp chế biến
http://www.vnphoto.net/data/p6/s_2047.jpg
Gần đến giờ tan chợ mà vẫn đông nghịt người
http://www.vnphoto.net/data/p4/t_6985.jpg