View Full Version : Korea Ký sự
vietmms
17-09-2007, 01:29 PM
Phần I: Lên đường
Chuyến bay của chúng tôi xuất phát lúc 23h30 từ sân bay Nội Bài. Cảm giác được đến đất nước của nàng Dae jang gum, xứ sở kim chi làm mọi người thấy háo hức. Trong khi chờ làm thủ tục lên máy bay, hình ảnh đầu tiên về Korea là một bác Hàn như thế này:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture325.jpg
Và sau đó là các em tiếp viên xinh như mộng, tận tình hết cỡ:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture341.jpg
titanevn
17-09-2007, 01:41 PM
post tiếp đi bác ơi!
vietmms
17-09-2007, 06:27 PM
Máy bay sẽ bay qua Thượng Hải - Đài Bắc - HongKong - Seoul trong thời gian 4 tiếng. Khoảng 1 tiếng sau, chúng tôi được phục vụ một bữa ăn nhẹ, và nhất là có bia và rượu vang. Ai nấy đều ngủ thiếp đi cho đến khi loa thông báo sắp tới lúc hạ cánh. Lúc này là hơn 4h sáng, lần đầu tiên chúng tôi được chứng kiến cảnh bình minh từ trên cao:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture343.jpg
Hành khách lục tục thức dậy:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture346.jpg
vietmms
17-09-2007, 06:37 PM
Korea đây rồi... Sân bay Incheoul khiến chúng tôi thấy ngợp bởi diện tích và sự tráng lệ của nó. Hình như có ai nói rằng đây là một trong những sân bay đẹp và hiện đại nhất Châu Á. Tạm biệt chiếc phi cơ của hãng hàng không Asiana, chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá Korea của mình.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture348.jpg
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture359.jpg
vietmms
17-09-2007, 07:00 PM
Từ sân bay, đi dọc sông Hàn, chúng tôi sẽ về tới Seoul. Không biết có bao nhiêu cây cầu được bắc qua con sông nhưng có lẽ là rất nhiều. Còn cầu vượt thì thực sự là không đếm xuể. Chúng tôi như lạc vào một mê hồn trận là những cây cầu vẫn đang ngái ngủ trong ánh bình minh:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture381.jpg
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture073.jpg
Chúng tôi nhìn thấy chúng rất cũ kỹ, cũ kỹ chứ không phải cổ kính đâu nhé:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture384.jpg
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSCN3136.jpg
vietmms
17-09-2007, 07:05 PM
Lúc này là 7h sáng, và lại đúng là ngày chủ nhật. Chúng tôi đến Seoul. Trái với hình dung của chúng tôi, đường phố Seoul vắng vẻ một cách kỳ lạ, hai bên đường, các cửa hàng đóng cửa im ỉm. Khung cảnh không khác gì Hà Nội ngày mùng 2 tết. Thì ra ở Hàn, một ngày làm việc luôn bắt đầu từ 9h, và ngày chủ nhật thì các cửa hàng thường là không mở cửa
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture389.jpg
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture400.jpg
vietmms
17-09-2007, 07:15 PM
Hẹn gặp lại Seoul, chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình xuống Daejion. Giao thông của họ tổ chức tương đối tốt nên có lúc xe chúng tôi đẩy lên hơn 120 km/h. Chính vì các xe luôn chạy với vận tốc như thế nên đi một đoạn, chúng tôi lại nhìn thấy một chiếc xe cứu hộ giao thông nằm túc trực bên vệ đường. Chợt nghĩ lẩn thẩn là giả dụ mà "xòe" một cái thì xe với cộ có mà nát nhoét...
9h sáng. Chúng tôi tới Làng Văn hóa Hàn Quốc. Quên không hỏi khoảng cách bao nhiêu nhưng ước chừng cách Seoul khoảng trên dưới 100 Km.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture418.jpg
Tuy nhiên, phải nửa tiếng nữa Làng Văn hóa mới mở cửa đón du khách vào tham quan. Thôi thì trong lúc chờ đợi, cũng cố bắn liên thiên làm vài kiểu:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture415.jpg
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture410.jpg
vietmms
17-09-2007, 07:28 PM
Cũng như các khu du lịch ở Việt Nam, trước cửa Làng Văn hóa cũng là mấy quầy bán đồ lưu niệm giời ơi đất hỡi với giá trên giời. Đánh giá một cách khách quan nhất thì phải gọi đồ VN bằng "cụ" về độ tinh xảo:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSCN3151.jpg
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSCN3153.jpg
Và ngay cả người bản xứ cũng chỉ xem là chính:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSCN3154.jpg
libertyterran
17-09-2007, 09:59 PM
Tiếp đi bác ... em cũng muốn sang HQ một chuyến tham quan esport bên đấy thế nào.
Đường phố Korea cũng nhằng nhịt dây điện như ở Việt Nam ấy nhỉ.
vietmms
17-09-2007, 10:54 PM
Vâng. Còn nhiều cảnh giống Việt Nam mình lắm sẽ được đề cập ở phần sau.
Chúng tôi đang ở Làng Văn hóa. Đây chính là hình ảnh đầu tiên trước mắt chúng tôi sau khi bước qua cổng:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture437.jpg
Những chiếc chum úp ngược và la liệt ớt là ớt. Hình như người hướng dẫn có giải thích tại sao chum lại úp ngược nhưng chúng tôi không nhớ rõ, còn ớt thì rõ ràng là để dành cho món kim chi rồi.
Rất may chúng tôi là một trong các tốp đầu tiên vào Làng nên tha hồ bắn mà không sợ bị người tham quan đi vào ống kính.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture448.jpg
vietmms
17-09-2007, 11:09 PM
Người Hàn rất thành công trong việc xây dựng và duy trì lại một khu giới thiệu văn hóa như thế này. Thôi thì tất tần tật, từ cái kim sợi chỉ cho đến chùa chiền hoành tráng. Tất cả mọi chi tiết, bố trí đều khiến cho người tham quan cảm nhận được sự nghiêm túc và tỷ mỷ để tái tạo một cách hoàn hảo nhất về lịch sử của họ. Dù rất cố gắng tìm kiếm nhưng chúng tôi không hề thấy một đại diện nào của thế giới hiện đại ở nơi đây. Ví dụ như hệ thống điều chỉnh âm thanh, họ đưa vào một cái chuồng gà, còn loa ở trong những chuồng chim...
Chúng tôi được đưa tới một chỗ chối tỷ nhất trong Làng: Khu vực cho ma quỷ tụ tập để đỡ làm phiền con người:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture455.jpg
Và đây cũng cho thấy một điểm rất thú vị: Trong khi chúng ta lợp mái nhà bằng rạ thì họ lợp bằng vỏ cây. Lý do rất đơn giản: Hàn Quốc là quốc gia toàn đồi núi, còn Việt Nam chúng ta thì... toàn lúa.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture458.jpg
vietmms
17-09-2007, 11:19 PM
Không phải vô cớ mà có ý kiến cho rằng nền văn hóa Hàn có nhiều điểm tương đồng với nền văn hóa Việt. Tỷ như bác Hàn này đang cố gắng giã gạo như ông cha bác ngày xưa, có bác nào đi nhiều vùng Tây Bắc, chắc thấy nó chẳng khác gì lắm so với công cụ của người Việt ta.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture468.jpg
Và khi chúng tôi được tham quan căn bếp này mới thấy căn bếp trong phim Dae Jaeng Gum đã được "mông má" rất nhiều. Phim mà...
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture469.jpg
vietmms
17-09-2007, 11:30 PM
Có lẽ Hàn Quốc được ưu đãi một khí hậu tuyệt vời nên từ "chạn" chắc không có trong từ điển của họ. Bát đũa được úp ngay trên giá.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture497.jpg
Còn đây, có lẽ ối bác lầm tưởng là thời đó họ đã chế tạo được súng thần công giương lên trời bắn máy bay.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture498.jpg
Quả thực ban đầu chúng tôi cũng không hiểu cái của nợ tốn diện tích này dùng để làm gì. Cuối cùng thì cũng được giải thích: Nó đi ra từ gian bếp, tác dụng để thoát khói. Nói tóm lại, nó là cái ống khói.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture499.jpg
vietmms
17-09-2007, 11:50 PM
Càng vào sâu trong làng, chúng tôi càng ngây ngất trước vẻ đẹp hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Thử hỏi như thế này thì ai mà không ngây ngất cơ chứ?
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture508.jpg
Đột nhiên, một anh chàng xuất hiện. Trang phục của anh ta thì cũng bình thường thôi, nhưng điểm gây chú ý chính là cái mũ anh ta đội. Nó na ná như mũ của quan nhà Thanh ngày xưa, nhưng thay vào cái gù là một dải lụa trắng dài thuột. Đặc biệt hơn là cái chóp mũ có thể xoay tròn được.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture513.jpg
Đó là một trò chơi dân gian của người Hàn. Anh chàng kể trên phải chuyển động cổ của mình sao cho sợi dây quay ngược hoặc quay xuôi. Nhìn cái cổ chuyển động và dải lụa lấp loáng, vừa buồn cười, vừa vui mắt đáo để.
Hết tập một !? tiếp tập 2 -3 đi Bác. cho trọn bộ.
cám ơn bác, xem thế này thích còn hơn cả xem "Thế giới đó đây"
trauvang
19-09-2007, 06:56 PM
Cám ơn bác đã chia sẻ, hình ảnh và cách kể chuyện rất hay. Mong xem tiếp kí sự của bác. TFS
dungsanin
19-09-2007, 11:22 PM
hay quá bác nhỉ nhà em ở đây 3 năm mà chưa nắm tỷ mỉ được như bác đâu .
bác post tiếp đi . em xin nhận phụ bác một tay .
vietmms
20-09-2007, 01:01 PM
Xin cảm ơn các bác đã quan tâm chủ đề.
@dungsanin: Có gì chưa đúng hoặc còn thiếu, bác theo dõi và bổ sung giúp em nhé.
Chúng tôi được dẫn đi tham quan một ngôi nhà cổ lưu được tái tạo lại.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture474.jpg
Thế nhưng điểm làm chúng tôi chú ý và ấn tượng lại là cái hàng rào được làm bằng phên nứa. Cho dù đã săm soi chán chê nhưng chúng tôi thấy nó không hề khác chút nào so với của VN mình. Ai cũng tự hỏi không biết có phải thứ này ở HQ đã tuyệt chủng nên họ vơ tạm một cái của VN thế vào không. Đương nhiên là chúng tôi cũng không tìm thấy dòng chữ "Made in VN" ở trên đó rồi.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture486.jpg
vietmms
20-09-2007, 01:24 PM
"Đi một ngày đàng, học một sàng khôn", đến lúc này ngoài việc tìm hiểu lịch sử văn hóa xứ Hàn thì ít ra chúng tôi cũng đã học được một cách giặt quần áo vừa đơn giản rẻ tiền, vừa sạch sẽ mà lại mang đậm phong cách Hàn Quốc. Ấy là cứ trải chúng nó (quần áo) ra, vớ lấy cái chày mà... đập thật lực.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSC02153.jpg
Nếu như khu vui chơi giải trí của ma quỷ là nơi chối tỷ nhất thì nơi này chính là nơi chối tỷ thứ nhì: Công đường. Ở giữa sân có một cái ghế đẩu rất to, 1 người có thể nằm dang 2 chân hai tay ra để nhận đòn. Và cái roi... ồ không, phải gọi nó là cái chày mới đúng, thì quả thực nhìn không mấy thiện cảm. Xin đảm bảo là với riêng bản thân tôi, chắc chắn chỉ 5 chày là... "tò te tí, thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, ngày mai và sau này cũng vẫn không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng đừng gọi lại nữa cho phí công"...
Tóm lại là không ai muốn đến những chỗ này.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSC02167.jpg
vietmms
20-09-2007, 01:35 PM
Gần 12h trưa, chúng tôi càng đi càng sâu vào trong làng. Đây là khu quần thể quá rộng lớn mà nếu đi hết, có lẽ chúng tôi phải cắm lều nghỉ qua đêm mất. Sau khi họp khẩn cấp, nghị quyết được đưa ra: Thôi, nghỉ thôi. Thế là lục tục quay ra. Thôi thì đành phải theo đa số vậy.
Tạm biệt những mái ngói cổ kính:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSC02173.jpg
Những cổng chào hoành tráng:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSC02164.jpg
Và những dinh thự nguy nga:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSC02162.jpg
dungsanin
20-09-2007, 07:53 PM
(bác cứ tiếp tục theo dòng cảm xúc . nhà em xẽ cố tìm hình minh họa thêm )
ảnh của bác đi chuyến đó chắc cũng nhiều lắm nhỉ ?.
nhưng chỗ bác đến em chưa vào .
chủ đề nhà cổ và các khu văn hoa được bảo tồn này em cũng thich lắm . tính hao hao ra thì cũng không dưới 3Gb ảnh.
sét về kiến chúc thì theo em thấy là từ bắc đến nam đều giống nhau .em xin đưa ra đây mấy hình không biết có gợi lại cảm xúc gì cho bác không ?:
nàng (dae jang geum).
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/daejanggeum.jpg
2:
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/_MG_0072.jpg
không biết bác đã lên đây chưa?.
một buổi chiêu êm đềm bên bờ sông hàn:
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_0011.jpg
ấn tượng mấy cái cây không lá:
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_0172-1.jpg
ấn tượng cái mái nhà .
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_0209.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_01.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_0177.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_0188.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_0184.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_0248.jpg
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/IMG_0253.jpg
xin lỗi hơi nhiều .(tại em bận trong mấy ngày tới nên post bù mà hihihih)
vietmms
20-09-2007, 11:18 PM
Tưởng rằng chúng tôi sẽ kết thúc chuyến thăm Làng Văn Hóa ở đây, nhưng không, người hướng dẫn thông báo: "Cả đoàn tạm thời nghỉ 30p, đến đúng 12h, sẽ có chương trình biểu diễn văn hóa". OK. Very good.
Đúng 12h, toàn bộ khách tham quan tập trung lại một nơi, đại loại như một trường đấu bò tót: Một cái sân tròn nền đất ở giữa, có một cái cổng đi ra, bao xung quanh là những bậc cao dần như ghế trong sân vận động.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/IMG_0941.jpg
Xoèng xoèng xoèng... đoàn vũ công đi ra:
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/IMG_0937.jpg
Các tiết mục của họ rất hay. Có những người chỉ chơi nhạc cụ, có những người múa theo tiếng nhạc, và có cả những anh chàng vung vẩy dải lụa trên mũ... Tất cả tạo nên một sự phối hợp nhịp nhàng. Thế nhưng, điều làm chúng tôi ấn tượng nhất là ánh mắt của các nghệ sĩ, long lanh và rất sáng, tưởng như họ đang thoát tục.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/IMG_0940.jpg
snake
21-09-2007, 07:18 AM
http://i183.photobucket.com/albums/x308/xaxanh280_photo/nang-techangcum.jpg
Tiếng Hàn: 대장금
dungsanin: Te Chang Kưm???
Nếu chat chit ở ngoài thì không sao, nhưng đã add vào ảnh thì nên cố gắng gõ chính xác.
- Việt hoàn toàn: Đê Chang Kưm
- Anh hoàn toàn: Dae Jang Keum
dungsanin
21-09-2007, 06:47 PM
em sai rồi xin sửa lại nhe .
mà phát âm cho đúng thì rất khó . lấy tiếng khác ghi lại tiếng hàn lại càng khó chính xác .
em đã kiểm tra:nếu dich sang theo hán việt thì là " đại trưởng kim" .
theo cách phát âm thì kể cả tiếng anh "hoàn toàn" thì có chỗ họ ghi như bác nói trên , nhiều người họ viết là DAE JANG GEUM .có cái họ lại ghi là dae jang gum .
Mr Cún
21-09-2007, 09:47 PM
cám ơn bác cho đi du lịch qua ảnh,đúng là hình của bác chưa đụng hàng ...ít ra là đối với e
vietmms
21-09-2007, 10:20 PM
Màn trình diễn của họ kéo dài khoảng 30 phút. Sau đó chúng tôi được thưởng thức các trò chơi dân gian Hàn như đi trên dây, nhào lộn trên bập bênh... Có một điều làm chúng tôi vô cùng thắc mắc là tại sao những trò đi trên dây hay nhào lộn, những tiết mục không thể thiếu tại các đoàn xiếc, lại được coi là trò chơi dân gian Hàn, như vậy chúng là do người Hàn nghĩ ra?
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/IMG_0946.jpg
Dẫu sao thì cũng đã đến giờ "măm măm", phải tạm biệt "hành trình văn hóa" của mình thôi. Chúng tôi hơi tiếc đã không có đủ thời gian để tìm hiểu sâu hơn nữa về lịch sử và văn hóa của dân tộc họ.
Chào bác, mong sớm gặp lại bác nhé!
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture126.jpg
vietmms
21-09-2007, 10:24 PM
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture125.jpg
Phóng tầm mắt lần cuối cùng
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSC02184.jpg
vietmms
21-09-2007, 10:35 PM
"A đây rồi, tìm mãi mới thấy..."
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Picture506.jpg
Và cuối cùng chúng tôi cũng đã tới nhà hàng để thưởng thức bữa trưa. Trong khi gọi món, chúng tôi đã phát hiện ra một điều vô cùng lý thú: Món đắt tiền thì mênh mông toàn rau là rau, ngược lại món rẻ tiền thì toàn... thịt bò. Bác nào tham là lãnh hậu quả ngay. Ai cũng suy luận rằng: Vì Hàn Quốc toàn đồi núi nên trồng bò dễ hơn trồng rau, vì thế rau đắt hơn bò là lẽ đương nhiên.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/IMG_0891.jpg
Tạm biệt Làng Văn hóa Hàn Quốc. Tuy thời gian không dài nhưng chúng tôi đã có trong tay rất, rất nhiều các chi tiết hình thành nên lịch sử cũng như nền văn hóa của họ. Và giờ đây, chúng tôi đang tiếp tục chuẩn bị cho hành trình tìm hiểu về con người, về kinh tế - xã hội Korea để hoàn thiện nốt bức tranh toàn cảnh xứ Hàn.
Trước mặt chúng tôi là con đường tới Daejeon, thủ đô tương lai của Hàn Quốc...
Cám ơn bác vì 1 tour xứ Hàn hoành tráng. Văn hoá Hàn cũng thật hay và có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam. Ah, em ko thấy bác nói gì về người xứ Hàn nhỉ ? :)
thanhcong67
22-09-2007, 09:42 AM
[QUOTE=vietmms
... Nhìn họ, em chợt nghĩ rằng chẳng ở đâu bằng ở nhà mình, mình sinh ra cùng với đồng bào mình, mình lớn lên vẫn cùng với đồng bào mình... Không biết các bác có đồng ý với em không???[/QUOTE]
Đồng cảm với bác.
Mong bác kể tiếp câu chuyện, cũng mong có dịp được đến thăm Hàn Quốc một lần cho biết.
snake
23-09-2007, 12:24 AM
Tại sao em nói như vậy bởi khi em bước chân vào nhà hàng của họ, họ như vồ lấy em. Họ tay bắt mặt mừng như vớ được cửa, và ánh mắt họ lúc nào cũng rưng rưng. Em có cảm nhận rằng họ rất cô đơn và vất vả ở xứ này.
Bác nói làm em phì cười. Chắc trông bác giống minh tinh màn bạc quá nên họ mới thế :D
- Hàn và Việt nam đi lại rất thuận tiện dễ dàng. Với mức thu nhập của người sống ở Hàn thì đi về Việt nam là chuyện nhỏ, họ không đến mức nhớ Việt nam quay quắt đâu.
- Họ đang làm kinh doanh ở Hàn, họ phải có các mối quan hệ thường xuyên với quê nhà và với người Việt nam khác ở Hàn để đưa phụ liệu chế biến món ăn từ Việt nam sang (gia vị mắm muối...). Kinh doanh đồ ăn Việt nam ở Hàn có thể có lợi nhuận tốt vì nhà hàng Việt nam thường đắt tiền. Và cuộc sống, ở đâu cũng vất vả cả thôi, bác chỉ chỗ nào không vất vả cho em đi với?
- Người Việt ở Hàn rất đông và nhiều thành phần bác ơi. Nhưng nước Hàn nhỏ, giao thông cực kỳ thuận tiện và hợp lý nên hầu như không có khó khăn gì trong việc giao lưu gặp gỡ. Có những lúc người Việt tập hợp ở Seoul đến hàng nghìn người đấy.
dungsanin
23-09-2007, 11:23 AM
đồng ý với bác snake người việt ở hàn này quá đông .người việt làm ăn buôn bán cũng không phải ít.
ở những bến tầu bến xe nữa thì ... đếm không xuể .do hoàn cảnh công việc , điều kiện kinh tế ,trình độ ....mà chính người việt ở đây cũng có sự phân biệt nào đó rồi .
Thì ra người VN sống ở Hàn Quốc cũng đông thế, các bác nhỉ. Mà bát phở khoảng 180 k theo lời bác vietmms thì hoá ra cũng đắt như ở Mỹ rùi còn gì.
À, về phần người xứ Hàn, em từng tiếp xúc với vài tình nguyện viên HQ sang VN mình dạy Tin học rùi, họ cũng khá thân thiện và hoà nhã ( ơ, ko biết có thể coi là điển hình ko nữa, nhưng ấn tượng để lại thì khá tốt). BỮa đó em học đc cách làm cơm trộn HQ nữa.
vietmms
24-09-2007, 01:40 PM
Chúng tôi tiếp tục lên đường về Daejeon. Đúng như bác Snake nói, giao thông của Hàn tổ chức rất hợp lý. Nếu hình dung đi từ Hà Nội về Hải Phòng chẳng hạn, người lái xe chỉ việc đi một mạch một quãng đường thẳng thì ở Hàn Quốc lại phải ngoằn ngoèo qua rất nhiều cầu vượt lớn nhỏ hoặc chui qua các đường hầm. Tốc độ xe luôn rất cao và ít thay đổi nên chúng tôi không hề cảm thấy mệt mỏi khi di chuyển một quãng đường dài như vậy.
Ngoài việc tổ chức giao thông tốt, đường xá ở đây cũng rất sạch sẽ. Có thể do Hàn Quốc thường mưa nhiều, nhưng có lẽ phần lớn các công trình xây dựng ở đây đều phải nhất nhất tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường. Chúng tôi nhìn thấy rất nhiều các các đống đất cát ven đường được che chắn cẩn thận bằng mắt lưới để tránh thải bụi ra đường cũng như bị nước rửa trôi.
Thành phố Daejeon hiện ra trước mắt chúng tôi:
Những tòa nhà cao tầng
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Anh199.jpg
Và những con phố nhỏ
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/Anh233.jpg
vietmms
24-09-2007, 05:59 PM
PHẦN II: THÀNH PHỐ DAEJEON
Các đường phố loang loáng qua cửa xe. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã tới Học viện KT HRD. Đây là nơi đào tạo nguồn nhân lực cho Tập đoàn Viễn thông lớn nhất Hàn Quốc KT. Một khuôn viên rất rộng lớn toàn một màu xanh mượt của thiên nhiên.
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSCN3213.jpg
Và sự hòa hợp với kiến trúc
http://i86.photobucket.com/albums/k97/vietmms/KOREA/DSCN3212.jpg
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.