View Full Version : Dạo bước trên mây II
asahinguyen
08-09-2007, 08:05 PM
Hình ảnh chụp từ đỉnh núi Phú sĩ.
Mục tiêu chính là đón ánh mặt trời mọc. Xuất phát từ ga kawaguchiko, đi bằng xe bus lên tầng thứ 5 (gogome) 2305m.
#1 Hình chụp ga kawaguchiko lúc chờ xe bus.
http://www.vnphoto.net/data/p5/fusi807666_1878.jpg
#2 Hình chụp ánh bình minh
http://www.vnphoto.net/data/p6/fusi807750_8117.jpg
#3 Mặt trời lên nhanh quá
http://www.vnphoto.net/data/p6/fusi807801_4500.jpg
#4 Mặt trời lên cao hơn nữa
http://www.vnphoto.net/data/p6/fusi807860_2675.jpg
#5 Từ trên cao có thể thấy rõ mây bị chặn lại bởi các ngọn núi.
http://www.vnphoto.net/data/p4/fusi807866_6974.jpg
#6 Zoom lại gần hơn
http://www.vnphoto.net/data/p6/fusi807863_5357.jpg
#7 Tiếp tục với nắng trên mây
http://www.vnphoto.net/data/p4/fusi807800_3864.jpg
#8 Chốn Bồng lai
http://www.vnphoto.net/data/p6/fusi807685_6554.jpg
thanhcong67
08-09-2007, 08:09 PM
Trời, ảnh thật ấn tượng, nhất là ảnh 6. "Dạo bước trên mây" cũng là tên một bộ phim tình cảm mà mình rất thích. TFS.
longtu
08-09-2007, 08:19 PM
Ảnh nào cũng đẹp cả, rất lạ cứ như là sứ thần tiên vậy, em rất thích cảm ơn bác asahinguyen.
thekids66
08-09-2007, 09:35 PM
Ảnh chốn Bồng lai đẹp quá, thêm nữa đi bác Asahinguyen ơi :)
@Thanhcong67: hehe có phải truyện phim xảy ra ở vườn nho không?
piglet
08-09-2007, 10:18 PM
Ảnh đẹp và lạ quá bác ơi quả thật như chốn Bồng lai ,mấy tấm có mặt trời nhìn sống động quá .Xe bus lên đến tầng 5 là hết rồi hả bác , bác có thể nói sơ về hành trình của bác đễ có dịp nào đó em cũng làm một chuyến .Cám ơn bác .
asahinguyen
08-09-2007, 11:36 PM
Hành trình leo núi bắt đầu từ điểm tập kết là tầng thứ 5 (五合目) độ cao là 2305m. Có tuyến xe bus đi từ tokyo lên đây nữa. Em đi từ ga Kawaguchiko ( ga cuối cùng của Fujikyu Line ). Nhà em trên tuyến đường này. Bác nào ở Tokyo thì đi Chyuo line xuống ga Ootsuki (大月) rồi đổi sang tuyến này. Nếu đi xe hơi thì lên cao tốc xuống cửa Kawaguchiko, đi vào chân núi theo Subaru line ( スバルライン) lên giữa chừng có cái công viên ( em kô nhớ tên ) có bãi đậu xe rất rộng và đi tiếp bằng xe bus từ đó lên gogoume. Nên mua vé khứ hồi sẽ rẻ hơn.
Em leo lần này là lần thứ 3 nên có được vài kinh nghiệm.Trước khi leo phải theo dõi thời tiết. Leo mà gặp mưa là toi. Gió, lạnh và nước mưa thì thê thảm lắm ( kinh nghiệm của tụi bạn em) Và khi thời tiết quá xấu là sẽ phải ngưng hành trình. Đường leo lên rất nguy hiểm và hơi khó khăn. Có rất nhiều đoạn phải bò trên đá nên phải chuẩn bị thật kỹ giầy , balo ... không nên đeo những thứ lủng lẳng. Những thứ căn bản nhất cần chuẩn bị là đồ lạnh ( ở trên đỉnh lạnh trung bình khoảng 2-3 độ C). Gió rất nhiều. Đồ ăn dọc đường rất mắc nên phải mang theo một ít đồ ăn. Nước uống thì nên mang nước lọc. Không nên mang nước trà hay nước có ga. Nước trà khi leo sẽ bị sốc lên mùi rất khó uống, nước có ga thì làm nóng đường tiêu hóa hay ựa hơi khó chịu. Khi leo thì cũng chỉ ăn chút chút là uống nước thấm giọng thôi. Đừng quên mang theo đèn pin vì đường lên núi không có đèn ban đêm.
Vì vị trí đường leo lên và xuống nằm về phía đông nên hành trình leo núi chủ yếu là leo vào ban đêm để đến sáng kịp ngắm mặt trời mọc. Mới leo lần đầu thì tốt nhất nên xuất phát trước 9h tối từ Gogoume. Mặt trời sẽ mọc lúc 4h30 sáng. Thời gian leo mất khoảng 6h. Nhưng nếu kẹt mấy đoàn tour dọc đường thì sẽ chậm hơn. Trên đỉnh núi có bán hàng ăn ( ăn cho có và ấm bụng thôi ).
Đường xuống sẽ khác đường lên, và cũng phê theo kiểu khác. Cần phải đi toilet trước và chuẩn bị một ít nước uống vì đường xuống không có trạm nghỉ và toilet. Đến gần cuối mới có. Thời gian xuống mất khoảng 4h30 phút.
piglet
09-09-2007, 07:08 AM
Cám ơn bác Asahinguyen nhiều nha . hành trình như vậy mà bác lên đó đến những 3 lần thật là khâm phục .em sẽ copy mấy dòng chữ này cũa bác đễ khi cần sẽ dùng đến .Chúc bác nhiều sức khỏe đễ leo tiếp vài lần nữa :D
Gen NT
09-09-2007, 12:21 PM
Trời, ảnh thật ấn tượng, nhất là ảnh 6. "Dạo bước trên mây" cũng là tên một bộ phim tình cảm mà mình rất thích. TFS.
Series ảnh của bác ashahinguyen đúng là dạo bước trong mây, rất bền bồng và ấn tượng. Vừa đọc tên topic em cũng nghĩ ngay đến bộ phim này "Walk in the clouds" mà em rất rất thích như bác thanhcong67. Trong phim có cảnh hoành tráng với ánh sáng rất đẹp là lúc tất cả mọi người chắp đôi cánh đứng quạt cho tan sương trong cánh đồng nho. Phim thật trữ tình và lãng mạn
SinChai
09-09-2007, 11:55 PM
Đẹp quá xá bác ạ. Hix hix, mong được đi onsite quá. Dạo trước được sang thì lại chưa có cái thú chụp ảnh với chả ọt này. Nhưng em cũng vinh hạnh được ngắm núi Fú sĩ từ trên máy bay lúc 6h30 sáng, đẹp bá cháy con bọ chét bác ạ!
Chúc mừng bác!
loveweekend85
10-09-2007, 07:06 AM
đúng là dạo bước trên mây thật! HÌnh đẹp quá bác ạ!
wow, Leo lên đỉnh núi với mớ hành trang đầy đủ để chụp hình như vậy -mà lại leo đến 3 lần- thì quả là bác khoẻ thật. Em thì chỉ mong lên được đến đỉnh 1 lần thôi cũng đủ mãn nguyện.
ekinbao
10-09-2007, 09:28 PM
cứ tưởng bác đứng trên giữa ko trung để chụp ảnh vậy đó
trungnguyen
11-09-2007, 10:24 AM
Thật là ấn tượng và rất đẹp ,Cái tên topic cũng hay.chúc bác tuyên khoẻ nhé
langtu_79
15-09-2007, 12:44 AM
Chà chà, hoành tá tràng thật bác asahi ơi. Nhìn phê quá :) Ảnh nào cũgn ngon. Chốn bồng lai phê lòi
pink glow
15-09-2007, 02:28 PM
Uiii...ảnh thật đẹp, ánh sáng thật đẹp asahinguyen ạh... :)
ttnghi
16-09-2007, 06:39 AM
Đẹp quá, thật đúng là "núi ôm ấp mây mây ấp núi"
Em cũng mê phim "dạo bước trên mây" quá, nhưng chỉ coi trên truyền hình không được đã mắt lắm, kì này phải mua đĩa về coi mới được, trong film ngoài cảnh đang quạt quạt lãng mạn còn có cảnh con đường hai người đi về làng rất thơ mộng :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.