Log in

View Full Version : Rỗi rãi tán chơi - Các bác chụp ảnh để làm gì ạ?



VQN
17-06-2012, 10:47 AM
Đang ngồi cafe với mấy ông bạn học, nghe kể dạo này mình ít tụ tập vì còn tham gia ảnh ọt, mấy ông ấy tròn mắt hỏi "Ông chụp ảnh để làm gì vậy?" - Mình cứng họng chẳng biết trả lời sao. Trước đây khi là sinh viên chơi ảnh phim mấy năm (những năm 83-88), sau không chơi nữa. Đến năm 97 mua cái máy tự động chụp phim Kodak để chụp kỷ niệm gia đình, tới 2003 lại bỏ. Năm 2004 lại mua digital P&S 3.2M chủ yếu chụp công trình vì làm giám sát thi công, 2007 lại bỏ. Từ 2009 tới nay lại đú đởn quay lại mua DSRL với một mớ đồ phụ kiện. Chụp tá lả búa xua. Chủ yếu cho vào laptop để dấy, thi thoảng mới có vài cái ảnh hoa hoét treo lên vnphoto cho vui. Thật chẳng biết là chụp ảnh để lam gì.
Thế các bác thì chụp ảnh để làm gì đấy ạ?

Ali_cuti
17-06-2012, 11:03 AM
em cũng đang tự hỏi bản thân giống như bác. em biết vnphoto tự 2006, reg nick tử 2008 . Năm nay mới mua máy. đang học chụp nhưng cũng đang lăn tăn, he he.

ntt2007
17-06-2012, 12:35 PM
Em chụp để giết thời gian ạ!
Ngoài thời gian đi làm, đi học ra thì em toàn ở nhà, bạn bè của em thì chúng nó cũng bận rộn, rãnh được chút nào là lo ngủ để có sức cày tiếp nên muốn tụ tập đập phá cũng khó. Thế là em làm bạn với máy ảnh ..
Coi vậy chứ ngắm nghía một cái bông, chụp góc này góc khác, copy hình vào máy tính rồi cắt cúp, chỉnh sửa cũng tiêu hao được khối thời gian :d

duycuongn
17-06-2012, 12:38 PM
chụp vì thích lưu giữ khoảnh khắc --> hầu như chả lúc nào chụp vì lúc có cái gọi là khoảnh khắc thì ko có máy, lúc có máy thì chả có gì để chụp :))

AEos
17-06-2012, 01:27 PM
e chụp ảnh vì tự nhiên cái máy ảnh nó rơi vào đầu em :))

The Old Man
17-06-2012, 01:30 PM
Tôi chụp ảnh vì bị Mr. Daubac dụ dổ!

anup
17-06-2012, 01:33 PM
He he, câu hỏi rất hay. Chụp để đi "thi" thì quá xấu nên ko đủ can đảm. Chụp để bán thì chả ma nào mua. Chụp vì đam mê thì là nói phét... Vậy chụp để làm gì nhỉ.... He he he

Tran Kieu Anh
17-06-2012, 02:37 PM
Em chụp ảnh vì U em bắt em, mua máy cho em, ép em đi học, rồi còn hứa khi nào chụp đẹp như các anh trên VNPT này, U mà hài lòng U sẽ mua xe hơi cho em nữa.

Conviction
17-06-2012, 02:41 PM
Em cũng chụp để giết thời gian... nói chung cuộc sống của em khá buồn tẻ chả có thú vui gì, tụ tập đàn đúm ko, gái gú cũng ko nốt, cờ bạc cá độ đá banh thì ko ham, bạn bè ít với lại chúng nó cũng bận gia đình nên chỉ biết làm bạn với cái máy ảnh những lúc rảnh rỗi... forever alone :(

lamsonvn
17-06-2012, 03:21 PM
Thế các bác thì chụp ảnh để làm gì đấy ạ?

Để... tự sướng bác ạ :)

LaughCry
17-06-2012, 04:00 PM
Mình đang định mua máy mà nghe bác hỏi cũng không biết trả lời sao :D
Ngoài những người mưu sinh bằng nghề chụp ảnh thì còn lại chắc đều là do đam mê :D

khadang
17-06-2012, 04:01 PM
Trước đây em chụp hình để bổ sung cho ngành học Graphic Design, dần dần thành ghiền và giờ nó còn là đam mê và để nuôi vợ nuôi con ạ.^^.

tong.triet
17-06-2012, 04:58 PM
Em chụp rồi về copy vô máy hết rồi mở ra Delete từ từ ạ

hienlthe
17-06-2012, 05:23 PM
Có thể là chụp ảnh cho có chuyện làm, chứ bình thường chẳng biết làm gì nên chụp ảnh đưa vào PTS tập tành chỉnh sửa ấy mà. hoặc là chụp ảnh cho con vợ nhà biết mình chụp ảnh nên em nó yêu mình hơn chẳng hạn ....

duahau02
17-06-2012, 07:45 PM
Em chụp rồi về copy vô máy hết rồi mở ra Delete từ từ ạ

Mình chụp ảnh vì mình có cái máy ảnh --> đoạn sau thì giống như bạn này ....:gathering:

Tran Kieu Anh
17-06-2012, 07:57 PM
Cảm giác khi delete ảnh rất là ... Yomost bác ạ. Nếu ai chơi phim và đốt phim thì còn phê hơn nữa. Đây chính là lý do tại sao làm người ta ĐAM MÊ.

mập
17-06-2012, 08:00 PM
Em chụp hình vì em thích
Ngày xưa em hay coi sách ảnh ở bên VN MARCOM, rồi coi photobook của gái Nhật, coi các bộ ảnh trên mạng, coi nhiều đâm ghiền quyết tâm mua một bộ máy xem chụp có đẹp như trong sách không, đến giờ vẫn không mới nhục.:down:
Rồi đêm mưa gió nọ vào xem được mấy bộ hình của bác longdt chụp phim, nhìn đã quá đã, vậy là mua máy phim xem có chụp giống được không. Đến giờ vẫn không nốt.:24:

LAHABENTIN
17-06-2012, 08:18 PM
Tứ đỗ tường "Rượu chè, cờ bạc, trai gái, hút sái" mình chẳng có gan nên chẳng dám dính vào. Cây kiểng, chim chóc, cá mú mình chẳng đủ trình nên chả dám mon men. "Xế lớn, xế nhỏ" mình chả có xu nào nên không dám ngó. Thế nên "Trên răng, dưới.......... máy ảnh" mình chỉ có nhiêu đó để chơi thôi!

VQN
17-06-2012, 10:11 PM
Có vẻ nhiều bác giống mình. Chụp ảnh để giết thời gian vì cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng như thế có đáng phải đầu tư nhiều tiền đến thế để nâng cấp thiết bị chỉ để giết thời gian?

NắngVàng
17-06-2012, 10:20 PM
Mình thì chụp ảnh vì vợ cứ hay hỏi: Anh mua máy ảnh để làm gì?

net86
17-06-2012, 11:31 PM
Cảm giác khi delete ảnh rất là ... Yomost bác ạ. Nếu ai chơi phim và đốt phim thì còn phê hơn nữa. Đây chính là lý do tại sao làm người ta ĐAM MÊ.

hờ..hờ...
nhét phim vào ống nhôm rồi đốt nó bay như tên lửa, PHÊ lắm, không khéo lại ĐAM MÊ là đúng Bác ạ...

Sung Sung
18-06-2012, 01:29 AM
Em chụp ảnh để đóng băng thời gian trong một khoảnh khắc, tất cả đều lưu lại trong computer, để sau này nhìn lại, nhớ lại khoảng thời gian đó, bản thân mình, ba mẹ mình, vợ và những người thân mình khuông mặt, vóc dáng, nét thanh xuân bị thời gian làm thay đổi như thế nào? Để đôi lúc nhìn lại bỗng thốt lên " ôi, sao 5 năm trước mình nhìn "lúa" thế !"

Hoàng An
18-06-2012, 10:15 AM
Em lỡ thích cái tiếng kêu phạch phạch của DSLR. Thỉnh thoảng mang ra chụp để nghe nó kêu, thế thôi =))

HanaStudio
18-06-2012, 10:45 AM
Chả phải chụp ảnh để giết thời gian bác ạ, em đôi lúc bận túi bụi vì cày 2jobs nhưng mỗi khi xem ảnh đẹp là máu trong người lại nổi dậy muốn gác việc sang 1 bên để mang vác đi setup để chụp.
Với em giờ chụp để thỏa đam mê và kiếm tiền.

TrungLA
18-06-2012, 10:58 AM
He he, câu hỏi rất hay. Chụp để đi "thi" thì quá xấu nên ko đủ can đảm. Chụp để bán thì chả ma nào mua. Chụp vì đam mê thì là nói phét... Vậy chụp để làm gì nhỉ.... He he he

Em thề là em chụp vì đam mê nè bác, bác nói vậy em ko chịu

samuelphilong
18-06-2012, 11:10 AM
Em chụp ảnh để đóng băng thời gian trong một khoảnh khắc, tất cả đều lưu lại trong computer, để sau này nhìn lại, nhớ lại khoảng thời gian đó, bản thân mình, ba mẹ mình, vợ và những người thân mình khuông mặt, vóc dáng, nét thanh xuân bị thời gian làm thay đổi như thế nào? Để đôi lúc nhìn lại bỗng thốt lên " ôi, sao 5 năm trước mình nhìn "lúa" thế !"

Mục đích chụp ảnh của mình:
- Mục đich 1: Gần giống comment bạn này, 60% ảnh mình chụp là vợ con, người thân, bạn bè ... những khoảng khắc vui buồn (có cả nụ cười, và có cả những giọt nước mắt), vì e rằng tuổi đời chồng chất, bộ nhớ sẽ automatic delete những ký ức quý giá đó.
- Mục đích 2: ghi lại những phong cảnh thiên nhiên là 30%, máy ảnh rất nhiều khi có cái nhìn lạ hơn, đẹp hơn nhìn bằng mắt thường.
- Mục đích 3: test máy, test lens 10% ... vụ này cũng enjoy phết!

Mục tán gẫu của Vnphoto thật hay, mang đến những câu hỏi hết sức tự nhiên ... mà rất ít khi mình nghĩ đến.

Tự nhiên mình cũng muốn hỏi ... có khi nào bạn tự hỏi "MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC ĐỜI MÌNH, HAY SỐNG ĐỂ LÀM GÌ?"

Vì cả mộ cuộc đời, với biết bao nhiêu thời gian quý báu ... thế nhưng không ít người cũng buông trôi cuộc sống không ý nghĩa, thậm chí không biết để làm gì ... huống hồ gì chuyện đơn giãn như chụp ảnh.

Love macro
18-06-2012, 11:20 AM
Chụp ảnh >> Lang thang >> Đi bộ + chạy bộ nhiều >> Động lực tốt cho rèn luyện sức khỏe :horse:

cuncoi08
18-06-2012, 11:26 AM
Em nghĩ mọi người đều giống nhau ở điểm là yêu thích cái đẹp, thích ngắm ảnh đẹp và luôn có ước muốn mình cũng có thể chụp đẹp được như thế.
Với em thì mục đích chính là chụp vợ con và người thân, tiếp theo là đi du lịch chụp phong cảnh, thi thoảng nổi máu nghệ sỹ thì vác máy đi lang thang chụp đời thường ..., chủ yếu là lưu lại những khoảnh khắc quý giá, những cảnh đẹp đáng nhớ, cộng thêm có được cơ hội giao lưu với những người cùng sở thích. Cá nhân em chắc chắn sẽ không phấn đấu lên mức sáng tác hay săn lùng con ạc rồi.

saisai
18-06-2012, 12:12 PM
Em thì
trước khi có vợ:
1. hội họp hội nhóm đi dí chân dài chụp hình, gần chục thằng dành nhau chụp 1 chân dài, chụp xong rồi... hông biết để làm gì luôn...
xung xung thì đè gái chụp nude... chụp xong... "tự xướng"
2. Chạy đua vũ trang nhiệt tình... dư tiền không biết làm gì mà
3. comment phá đám

sau khi có vợ và con
1. Máy cùi + lens kit = đủ rồi... còn để dành tiền mua sửa cho thằng nhỏ
2. Vợ con là chính... nhiều khi muốn kiếm chân dài "đè" ra chụp... nhưng em không dám
3. Thỏa cái đam mê sau khi năn nỉ vợ con được 1,2 giờ để đi lang thang chụp ảnh

namlong162
18-06-2012, 01:46 PM
Với con mắt cơm áo gạo tiền hàng ngày thì mọi thứ xung quanh đều nhàn nhạt. Ngắm nhìn khung cảnh, con người qua lăng kính 5 mặt, thêm chút ánh sáng, góc nhìn mới thì vạn vật dường như có khang khác: thi vị hơn, đáng sống hơn.

porcupine
18-06-2012, 03:06 PM
Em đi chụp để có hình post lên VNPHOTO.NET. Vào tham gia diễn đàn mà không có ảnh coi chừng bị banned nick vì spam. :-)

TiCan_2009
18-06-2012, 03:14 PM
Nếu không để kiếm cơm thì là để ... chơi chứ còn gì nữa !

ca-chot
18-06-2012, 03:47 PM
Theo mình chụp hình là thêm món "khai vị" cho cuộc sống hằng ngày của mỗi người chơi ảnh qua ống kính .

altomos
18-06-2012, 03:58 PM
Mục đích của em không biết có bác nào giống không: Giải tỏa sự vô vị

Xa quê, xa nhà, không có tiền để đi bar, chơi xe hay nên chỉ dám tự đi du lịch nhẹ nhàng ngắm phố xá con người -> phát sinh ra cái máy ảnh. Và thế là em chụp ảnh để lưu niệm, để tự vui.

Có lẽ bao giờ về VN dễ chừng bận bịu là lại đóng gói cất trong tủ quanh năm.

duycuong
18-06-2012, 04:03 PM
Mình thì: "dui" là chính.

thuytram_dep
18-06-2012, 04:40 PM
Em nghĩ mỗi người đều có một đam mê hay thích một cái gì đó, có người thích nhậu, có người thích cafe (để chém gió chẳng hạn), có người thích thưởng thức âm nhạc (chơi hi-end chẳng hạn), có người thích sử dụng và mày mò các loại điện thoại (em có ông bạn có thú vui này, 2-3 tuần là ổng đổi điện thoại, mà toàn là smartphone, mà toàn mua mới 100% chứ không bao giờ sài hàng cũ...), có người thích 'chân dài', có người thích đi du lịch đây đó, có người thích xe ô tô,... hoặc có người thích tiền (đa số phụ nữ .... he...).
Em thì thích chụp ảnh như là một thú vui sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi,... và em cũng tin là phần lớn các thành viên chụp ảnh nghiệp dư (để phân biệt với các bác kiếm tiền từ chụp ảnh) đều giống như em hoặc chí ít cũng có phần giống như em.

VQN
18-06-2012, 05:35 PM
Vâng quả thật không dễ trả lời cho những câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản. Cá nhân em thì giai đoạn chụp máy phim thời còn sinh viên chủ yếu là do đam mê và có phần là do tính sỹ diện. Thời đó ít người chơi ảnh vì khá cầu kỳ. Ảnh chụp xong về còn tráng phim, đêm thức rửa ảnh hì hục bỏ cả học. Ảnh rửa ra nhiều lúc khéo phải ghi chú mới biết là chụp cái gì mà vẫn thấy sướng. Đến lúc bắt đầu đi làm thì do cơm áo gạo tiền chẳng có thời gian đâu mà ảnh ọt. Khi có gia đình, có nhóc thì lại thích có cái máy ảnh chụp gia đình, những lúc cho nhóc đi chơi, khi tụ hội. Thế là lại phải kiếm cái máy phim automatic, chẳng phải chỉnh chọt gì, cứ giơ lên là bắn. Ảnh chụp cái nào rửa cái đó nhét đầy album. Khi nhóc tương đối lớn lại thấy chán chụp vì nhìn nó không còn dễ thương như hồi còn nhỏ. Sau vì công việc lại phải mua máy chụp công trình, ảnh chụp xong resize nhét vào báo cáo in đen trắng nộp cho khách hàng cho đủ lệ bộ theo hợp đồng. Mãi sau này chơi DSRL thì 3 năm thay 3 đời máy, suốt ngày rỗi rãi là lượn lờ trên mạng để đọc tài liệu từ review thiết bị đến phương pháp tạo dáng, lighting, post processing. Chụp không biết được bao nhiêu nhưng phải thửa thêm cái ổ 500GB để nhét vào. Hôm qua ngồi tổng kết in ra tất cả được 8 cái, trong đó có 2 cái là ảnh thẻ 4x6 cho ông con nộp ảnh làm hồ sơ thi đại học. Thôi thì cũng gọi là có tý thành quả thực tế, còn chủ yếu là tự sướng. Mớ còn lại được vài cái là PS đóng khung treo lên forum, chẳng may được bác nào ghé qua comment 1 câu "ảnh nét, màu trong" là sướng âm ỉ cả ngày thi thoảng lại phải ghé qua xem đã có thêm bác nào vào động viên.

Tran Kieu Anh
18-06-2012, 05:52 PM
Bác ơi bác treo chỗ nào cho em nghía động viên bác cái đi.

NắngVàng
18-06-2012, 11:23 PM
........ Khi nhóc tương đối lớn lại thấy chán chụp vì nhìn nó không còn dễ thương như hồi còn nhỏ. ........
Em thích khi Bác nói câu này, là phản ảnh hiện thực đau thương 1 cách đầy văn chương và nghệ thuật.

Dungnguyen8713
19-06-2012, 06:43 AM
Vì muốn giữ lại cho bản thân những khoảnh khắc đáng nhớ

songlam
19-06-2012, 05:45 PM
Dạo này thấy các bác chụp xong lên FB share ảnh. Vậy thì sắm súng to làm gì nhỉ, làm 1 em ko gương lật nhỏ nhỏ xinh xinh đảm bảo ảnh đẹp.

apham
19-06-2012, 06:18 PM
Xài phone là đủ share trên FB rồi. Cầm máy lớn chụp ảnh để cất thôi chứ có ai mua đâu, hehe

Tran Kieu Anh
19-06-2012, 06:35 PM
Dưng mà phone không xóa phông lên bokeh lung linh được bác à.

Duy-My
19-06-2012, 07:09 PM
Thường thì ai thiếu cái gì thì tìm cái đó ... ai cần tiền thì chụp ảnh kiếm tiền. Ai dư thời gian thì chụp ảnh để giết thời gian. Ai sợ sa đà vào tứ đổ tường thì chụp ảnh để tránh các "đổ tường" đó. Ai sợ thời gian lao vun vút thì chụp ảnh để níu kéo thời gian ... có tới 101 lý do để mà chụp ảnh ... he he ... còn riêng em sợ côn trùng bị tuyệt chủng nên lọ mọ, lui cui chụp macro ...

Tran Kieu Anh
19-06-2012, 07:42 PM
Từ hồi xem ảnh bác Duy My tới giờ em bỏ hẳn thói quen bắt côn trùng nướng nhậu, hihihihi....

nokiano258vn
19-06-2012, 08:24 PM
Từ hồi xem ảnh bác Duy My tới giờ em bỏ hẳn thói quen bắt côn trùng nướng nhậu, hihihihi....

Chắc xem ảnh côn trùng của bác Duy My xong sợ không dám ăn nữa :))

Tran Kieu Anh
19-06-2012, 08:47 PM
Không phải đâu bác ơi. Đẹp quá thiêu chúng nó ăn thấy tội nghiệp.

dr@gonfly
19-06-2012, 09:29 PM
Ban đầu xem ảnh người ta chụp đẹp quá nên ráng mua chụp thử xem có đẹp được như người ta không.
Sau khi mua & chụp rồi mới thấy nó vừa tốn tiền, vừa tốn thời gian mà trình vẫn gà, đang tính bán máy :banghead:

Ở đây không biết có bác nào chỉ đơn giản chụp ảnh vì sở thích, không để kiếm tiền không nhỉ?

net86
20-06-2012, 12:45 AM
Không phải đâu bác ơi. Đẹp quá thiêu chúng nó ăn thấy tội nghiệp.

Cũng may Bác Duy My chưa Macro hải sản, thịt rừng...

hienlthe
20-06-2012, 01:07 AM
Có vẻ nhiều bác giống mình. Chụp ảnh để giết thời gian vì cũng chẳng biết làm gì hơn. Nhưng như thế có đáng phải đầu tư nhiều tiền đến thế để nâng cấp thiết bị chỉ để giết thời gian?

Có chứ bác, nhiều khi cầm nhẹ quá hỏng lẻ mua thêm cục tạ gắm vào cho nặng tay thì ky quá, thui chơi cái máy nào nặng nặng cầm cho sướng tay ... hehehe nói chung là thử cái "phiu lìng" thui bác ạ.

songlam
20-06-2012, 10:52 AM
Mình thì vẫn tự hỏi" Sao mình mất nhiều thời gian cho máy ảnh thế", cuộc sống còn nhiều thứ khác vui, nên dành cho nó...

Londoner
20-06-2012, 11:25 AM
chụp để còn có cái xem rồi xóa :D

MrMete
20-06-2012, 12:24 PM
Em thì mới đầu biết DSLR qua nhỏ em gái nó mua về nhưng lại bận học nên ko vọc! thế là em vọc rồi cái máy thành của em hồi nào ko hay !! Rồi cũng tập tành đi chụp, xem hình, coi review, đầu tư lens, body, phụ kiện.v.v. nói chung là tốn kém phát MỆT!! Cho đến bi h cái wish lists vẫn còn chưa chạm vào nổi.
Được cái có vài dịp đặc biệt như tết 2012 vừa rồi em ra Bắc thăm ông bà họ hàng cô bác. Chộp được vài kiểu xong đem về print ra send lại ra đó ! ai xem cũng khoái ^^ làm mình cũng có động lực.

Phải có dịp thì mới biết cái camera nó quý như thế nào :D.

Oriental_Noodle
20-06-2012, 03:26 PM
Em thì mới đầu biết DSLR qua nhỏ em gái nó mua về nhưng lại bận học nên ko vọc! thế là em vọc rồi cái máy thành của em hồi nào ko hay !!


em cũng giống bác, ba em cũng mua máy về để đó không chụp, em dọc để chỉ lại cho ba em. Dọc 1 hồi thì em cũng chụp. Bgio chủ yếu cầm máy ảnh ra đường để đi "trạng" với bà con chứ chẳng chụp gì :D

Hung_Bao
20-06-2012, 04:17 PM
Ngày trước em chỉ dùng con canon bao diêm cũng đủ cho công việc. Tự dưng lấy vợ -> sanh con thế là máu quá làm luôn con DSLR, bây giờ thì chỉ chụp cho vợ con và công việc rồi save vào laptop, thỉnh thoảng chép vào SD card cho vào Tivi coi chơi.

hienlthe
20-06-2012, 04:52 PM
Bác quả thực là người yêu gia đình, em mua máy tới giờ chưa chụp cho má em tấm nào, toàn là hình mây cô bạn gái không à.

VQN
21-06-2012, 01:01 PM
Hôm nay cơm trưa sớm, lại có ít phút rỗi rãi tán cùng các bác.

Tuy rằng mình tự cho rằng mình chơi ảnh để giết thời gian, nhưng rõ ràng bên cạnh đó, chơi ảnh cũng giúp mình rất nhiều.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy là khi chơi ảnh, việc nhìn ngó xung quanh cho phép mình nhận ra nhiều điều hay hơn. Cũng con phố đó, cũng con người đó, nhưng nếu thay đổi góc nhìn, đóng khung nó lại để gạt bỏ những cái thừa thãi đi, mình chợt nhận ra có rất nhiều điểm hấp dẫn mà trước đó không hề thấy. Sau đó còn tưởng tượng ra nếu ánh sáng nó từ hướng này hay hướng kia, bố cục nó thay đổi thế này thì hình ảnh nó sẽ thay đổi thế nào. Tóm lại là có vô cùng tận những ý tưởng, cảm nhận.

Tiếp đó là vì chơi ảnh, mình phải mày mò đọc sách, vọc vạch tài liệu về thiết bị, kỹ thuật nhiếp ảnh, kỹ thuật xử lý hậu kỳ. Nói chung là ty tỷ thứ có thể đọc và nghiền ngẫm, để hy vọng là có thể lĩnh hội và áp dụng được. Càng đọc càng thấy mình dốt nhưng rõ ràng là thông qua đó kiến thức về ảnh của mình cũng được nâng cao đáng kể. Không dùng được bao nhiêu và cũng chẳng dám nói là biết nhiều nhưng cũng đủ để chém gió với mấy ông bạn ảnh khi ngồi bia bọt.

Cuối cùng, khi chụp một tấm ảnh, dù có thể chưa đúng sáng, bố cục chưa hoàn toàn chuẩn mực, nhưng đối với mình, ít nhất đó cũng là một khoảnh khắc trong cuộc đời mà mình biết chắc là không bao giờ có lại. Đến một lúc nào đó, ngồi xem lại các bức ảnh này, nhớ lại thời điểm, khung cảnh luc mình chụp nó, hình dung lại cảnh vật, con người trong bức ảnh thì đó cũng là một niềm vui nho nhỏ trong bộn bề cuộc sống hàng ngày.

doanquocviett
21-06-2012, 02:45 PM
Em chơi máy ảnh xuất phát từ nguyên nhân rất đơn giản là em thích du lịch, mà đi mỗi nơi lại thấy rất nhiều cảnh đẹp nên muốn lưu giữ lại những hình ảnh đó. Sau này ọp ẹt với anh em suốt lại đâm ra ghiền, nâng cấp tùm lum ~> chụp ảnh dịch vụ để trả nợ ^^ Ảnh của mình thì lưu vài năm xem cũng không chán, lâu lâu lại đem ra tự sướng, còn ảnh dịch vụ thì để XXX là chính :)) ( xem xong...xóa)

moiem
29-06-2012, 03:25 PM
Hôm nay cơm trưa sớm, lại có ít phút rỗi rãi tán cùng các bác.

Tuy rằng mình tự cho rằng mình chơi ảnh để giết thời gian, nhưng rõ ràng bên cạnh đó, chơi ảnh cũng giúp mình rất nhiều.

Điều đầu tiên dễ nhận thấy là khi chơi ảnh, việc nhìn ngó xung quanh cho phép mình nhận ra nhiều điều hay hơn. Cũng con phố đó, cũng con người đó, nhưng nếu thay đổi góc nhìn, đóng khung nó lại để gạt bỏ những cái thừa thãi đi, mình chợt nhận ra có rất nhiều điểm hấp dẫn mà trước đó không hề thấy. Sau đó còn tưởng tượng ra nếu ánh sáng nó từ hướng này hay hướng kia, bố cục nó thay đổi thế này thì hình ảnh nó sẽ thay đổi thế nào. Tóm lại là có vô cùng tận những ý tưởng, cảm nhận.

Tiếp đó là vì chơi ảnh, mình phải mày mò đọc sách, vọc vạch tài liệu về thiết bị, kỹ thuật nhiếp ảnh, kỹ thuật xử lý hậu kỳ. Nói chung là ty tỷ thứ có thể đọc và nghiền ngẫm, để hy vọng là có thể lĩnh hội và áp dụng được. Càng đọc càng thấy mình dốt nhưng rõ ràng là thông qua đó kiến thức về ảnh của mình cũng được nâng cao đáng kể. Không dùng được bao nhiêu và cũng chẳng dám nói là biết nhiều nhưng cũng đủ để chém gió với mấy ông bạn ảnh khi ngồi bia bọt.

Cuối cùng, khi chụp một tấm ảnh, dù có thể chưa đúng sáng, bố cục chưa hoàn toàn chuẩn mực, nhưng đối với mình, ít nhất đó cũng là một khoảnh khắc trong cuộc đời mà mình biết chắc là không bao giờ có lại. Đến một lúc nào đó, ngồi xem lại các bức ảnh này, nhớ lại thời điểm, khung cảnh luc mình chụp nó, hình dung lại cảnh vật, con người trong bức ảnh thì đó cũng là một niềm vui nho nhỏ trong bộn bề cuộc sống hàng ngày.
bác viết từ đúng trở lên ( với tâm trạng của em )

cuncoi08
29-06-2012, 04:21 PM
Em cùng quan điểm với bác VQN và tâm đắc nhất ở mục "lưu giữ những khoảnh khắc trong cuộc đời".