PDA

View Full Version : Trẻ con dân tộc - Quản Bạ(Hà Giang)



25LTK
12-08-2005, 01:05 PM
http://i6.photobucket.com/albums/y222/ngovdzung/Trecondantoc1.jpg

Rhys
14-08-2005, 02:06 PM
Dân tộc nào vậy? Chuối!

anhhang
14-08-2005, 07:15 PM
Dân tộc Kinh hay sao ý :D

25LTK
15-08-2005, 11:02 AM
Dân tộc nào vậy? Chuối!
Chuối là thế nào hả bạn.
Còn ảnh này mình chụp tại chợ Quản Bạ- Hà Giang. Em bé này chắc chắn không phải dân tộc Kinh rồi, còn dân tộc gì thì mình không hỏi được bởi vì người dân ở đây họ không thích cho người khác chụp ảnh họ đâu. Còn mình cần các bác nhận xét về ảnh chụp chứ không phải cứ buông một câu chuối như thế đâu. :chair:

trauvang
15-08-2005, 04:38 PM
Ảnh của bác chưa diễn tả được cái ý của bác cũng như cái tên ảnh! em không tìm thấy được điều gì khác ngoài một em bé bình thường, chúc bác có những tấm ảnh tốt hơn cho lân sau

Thân

leanhkts
15-08-2005, 05:14 PM
Dân tộc nào vậy? Chuối!

Cậu nên nhận xét có văn hoá 1 chút! Chứ đừng buông 1 từ thô như thế!

Rhys
15-08-2005, 06:21 PM
Vậy thì bác thích nhận xét như thế nào? Một cái ảnh như vậy bác post lên, em chẳng hiểu bác có í gì ở đây? Trẻ con dân tộc, okie. trên thế giới này có bao nhiêu dân tộc thì có bấy nhiêu kiểu trẻ em dân tộc, khuôn mặt thằng bé trong ảnh thì chiếm phần lớn diện tích, bố cục thì lỏng lẻo, kiểu ảnh này quá tầm thường, dưới cả mức bình thường, không có hồn & cảm xúc. Còn nói chuyện văn hóa hay không văn hóa, bác thử nghĩ phải nói thế nào là văn hóa, chả nhẽem nosi thế này nhé:
Dạ kính thưa bác gì gì đó ạ,
Sau một thời gian ngẫm nghĩ và nghiêm cứu, theo những học hỏi từ các bậc tiền bối, em thấy bức ảnh của bác có những ưu điểm như sau...
Nhưng bên cạnh đó, nó cũng còn một số điểm chưa được hoàn thiện như sau, xin lỗi, em chụp cũng chẳng phải đẹp gì cho cam, nhưng tính em thẳng, em ko thích thì em nói, các bác có thích tâng bốc hay nói năng nhẹ nhàng thì em không quen. Em thấy đẹp thì em nói là đẹp, em thấy không đẹp thì em bảo là xấu, các bác nghe không hợp tai thì cứ việc knock-out em ra khỏi cái diễn đàn này, em có thể không bằng các bác về tài năng nhưng em thích chụp ảnh phải có cái hồn, cái cảm xúc mà con người ta luôn hướng tới, nếu chụp ảnh mà cứ bấm tách một cái, up lên cho mọi người coi thì em cầm cái máy tự động, ra Bờ Hồ chụp cái roẹt là xong! Nếu cứ upload ảnh lên tùm lum như thế này thì dân tình tha hồ post một đống ảnh chụp hỏng rồi thi nhau hỏi xem chỗ nào chưa được, chắc phải mở thêm vài ba cái mục dành cho việc "học hỏi"!

linhthang
03-09-2005, 07:06 PM
ả chưa nhập với chú thích.Em bé hồn nhiên