PDA

View Full Version : Thế nào là 1 tấm ảnh hoàn hảo !!



pvnguyen
11-08-2005, 10:56 PM
Nóng quá, post cái này để chuyển làn 1 tý

Các bác làm ơn bày tỏ quan điểm về 1 tấm ảnh hoàn hảo ( kể cả nghệ thuật và báo chí nhá)

Do em tuy chơi máy củng gần 1 năm, nhưng vẫn còn yếu về mặt xem ảnh, đi các triển lãm mà thấy mình còn lơ ngơ.

Bình ảnh theo kiểu đẹp, tuyệt thì không khó,
nhưng em vẫn đeo đuổi cái cách bình ảnh theo kiểu đẹp = đẹp như thế nào, tại sao đẹp....


Mong nhận đc ủng hộ của các bác.!

ducnc
11-08-2005, 11:09 PM
Mời bác cho VD cụ thể bài hình ảnh đê, chứ tự nhiên nói chạy thế nào là đẹp thì khó bỏ mịa.


Nóng quá, post cái này để chuyển làn 1 tý

Các bác làm ơn bày tỏ quan điểm về 1 tấm ảnh hoàn hảo ( kể cả nghệ thuật và báo chí nhá)

Do em tuy chơi máy củng gần 1 năm, nhưng vẫn còn yếu về mặt xem ảnh, đi các triển lãm mà thấy mình còn lơ ngơ.

Bình ảnh theo kiểu đẹp, tuyệt thì không khó,
nhưng em vẫn đeo đuổi cái cách bình ảnh theo kiểu đẹp = đẹp như thế nào, tại sao đẹp....


Mong nhận đc ủng hộ của các bác.!

pvnguyen
12-08-2005, 08:16 AM
thì ảnh các bác vẫn post đấy.

tìm 1 ảnh bị chế xấu khó bỏ mia.

anhhang
12-08-2005, 09:20 AM
tìm 1 ảnh bị chế xấu khó bỏ mia.
Bác tìm đúng người rồi, kiếm ảnh em chụp mà xem nhé :sorcerer:
Wan điểm của em , một tấm ảnh đẹp hoặc khi xem người xem muốn khóc, hoặc khi xem người xem tự dưng nổi hứng muốn mua một cái máy ảnh tự mình đi chụp, cho dù trước đó họ chưa có chụp ảnh bao giờ :yes:

chaien
12-08-2005, 09:42 AM
Bác tìm đúng người rồi, kiếm ảnh em chụp mà xem nhé :sorcerer:
Wan điểm của em , một tấm ảnh đẹp hoặc khi xem người xem muốn khóc, hoặc khi xem người xem tự dưng nổi hứng muốn mua một cái máy ảnh tự mình đi chụp, cho dù trước đó họ chưa có chụp ảnh bao giờ :yes:

Bác nói chí lý :-) Em cũng nghĩ như bác, sau khi xem ảnh của bác ducnc, anpham và các bác khác thấy đẹp quá về nghiến răng mua cái 20D chụp lung tung nhưng ảnh còn xấu hơn hồi chụp máy F75:-) Ngày xưa em đã từng chụp ảnh dạo lấy tiền rồi mà thấy còn dễ hơn chụp hoa lá cỏ cây đồi núi nhiều :-)

vndrake
12-08-2005, 01:15 PM
Theo mình bất kỳ một bức ảnh hay nói rộng hơn một tác phẩm nghệ thuật tạo cảm giác cho người xem(đẹp, thích, ghét, ghê tởm..) đều là thành công. Mà cảm xúc mỗi người thì khó bàn lắm, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó vốn sống mỗi người là một yếu tố cần tính đến
Hiện nay chúng ta thường "bắt" người chụp phải "đẹp"theo ý của mình, điều đó thiển nghĩ làm hạn chế tính sáng tạo khi chúng ta nhấc máy lên. Nhất là khi cái đẹp trong đa số công chúng xem ảnh của chúng ta khá giống nhau, hơi đơn điệu vì vậy hình thành một kiểu như nhạc pop trong nhiếp ạnh Nhưng bức ảnh trung tính đều đều giống nhau, thoạt nhìn khá bắt mắt nhưng không đọng lại lâu trong lòng người xem.

Mình cũng vậy vừa rồi đi nghỉ với Gấu! Chụp một đống ảnh, về hị hụi lựa mấy cái mà mình nghĩ là hay in in ấn ấn phóng to Khi dâng lên cho nàng xem thì nàng lại hát cái bài của nhạc sĩ Phạm Tuyên: " Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Sao không thế này mà lại là thế kia?" Đành chịu phải in lại mấy cái ảnh mà Nàng cùng với mấy đứa nhóc ngồi chĩnh chiện ở giữa đủ chân đủ tay mật trắng môi cười!!!!? Thế là Gấu khen lấy khen để!!! Mà đau nhất là ảnh nào cũng có mình trong đó vì đấy lại là tác phâm của ông con 6 tuổi nhà mình chụp bằng máy của bố! C'est la vie!!!

Theo mình khó có cái gì được gọi là đẹp hoàn hảo cả mà đấy chính là cái hay của nghệ thuât. Mình có đọc trộm ở đâu đó "Chân lý của nghệ thuật là phủ nhận chân lý"

ufo
25-08-2005, 11:46 PM
Bravo, em rat thich quan diem nay cua bac VNDrake: buc anh THANH CONG la buc anh de lai cam xuc / an tuong - dong lai cai gi do - trong long nguoi xem.

cafe
31-08-2005, 01:54 AM
Ví dụ của bác không thuộc phạm trù chân lí nghệ thuật mà thuộc phạm trù "Gấu là chân lí" :D .


Theo mình bất kỳ một bức ảnh hay nói rộng hơn một tác phẩm nghệ thuật tạo cảm giác cho người xem(đẹp, thích, ghét, ghê tởm..) đều là thành công. Mà cảm xúc mỗi người thì khó bàn lắm, nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố trong đó vốn sống mỗi người là một yếu tố cần tính đến
Hiện nay chúng ta thường "bắt" người chụp phải "đẹp"theo ý của mình, điều đó thiển nghĩ làm hạn chế tính sáng tạo khi chúng ta nhấc máy lên. Nhất là khi cái đẹp trong đa số công chúng xem ảnh của chúng ta khá giống nhau, hơi đơn điệu vì vậy hình thành một kiểu như nhạc pop trong nhiếp ạnh Nhưng bức ảnh trung tính đều đều giống nhau, thoạt nhìn khá bắt mắt nhưng không đọng lại lâu trong lòng người xem.

Mình cũng vậy vừa rồi đi nghỉ với Gấu! Chụp một đống ảnh, về hị hụi lựa mấy cái mà mình nghĩ là hay in in ấn ấn phóng to Khi dâng lên cho nàng xem thì nàng lại hát cái bài của nhạc sĩ Phạm Tuyên: " Tại sao lại thế? Tại sao lại thế? Sao không thế này mà lại là thế kia?" Đành chịu phải in lại mấy cái ảnh mà Nàng cùng với mấy đứa nhóc ngồi chĩnh chiện ở giữa đủ chân đủ tay mật trắng môi cười!!!!? Thế là Gấu khen lấy khen để!!! Mà đau nhất là ảnh nào cũng có mình trong đó vì đấy lại là tác phâm của ông con 6 tuổi nhà mình chụp bằng máy của bố! C'est la vie!!!

Theo mình khó có cái gì được gọi là đẹp hoàn hảo cả mà đấy chính là cái hay của nghệ thuât. Mình có đọc trộm ở đâu đó "Chân lý của nghệ thuật là phủ nhận chân lý"

CuteFace
31-08-2005, 02:39 AM
Ví dụ của bác không thuộc phạm trù chân lí nghệ thuật mà thuộc phạm trù "Gấu là chân lí" :D .

"Gấu là lập pháp, tư pháp và hành pháp" :LOL: