PDA

View Full Version : Các vấn đề xung quanh "Chỉ đạo nghệ thuật - 1"



TheAmateur
11-08-2005, 12:02 AM
Xin phép chuyển cái hình này vào mục này để anh em "tán gẩu"

http://www.vnphoto.net/data/p3/fun-1_7222.jpg


Giống Hollywood đang tiến hành quay film wá :D . 5*

Nói vô phép các bác chứ em thấy mẫu của các bác hay lắm nhưng chỉ có cái quần tà lỏn thật sự không hợp với khung cảnh này!


Chào chú Ravic, chú có thể nói rõ là cái tà lỏn và khung cảnh nè không hợp nhau ở điểm nào được không ạ? Cháu thấy mọi người có vẻ thích cái fỏm : Đồi cát & áo dài, Đồi cát & đàn piano, Đồi cát & Gồng Gánh, Đồi cát & Models, Đồi Cát và SGPB :). Ở khung cảnh này theo cháu cảm nhận thì mọi thứ đều thích hợp bất luận là cái gì huống chi lại là 1 kiếp người và chiếc quần tà lỏn.

Nào nào các bác cho em nói rõ cái ý của em nhá: Cái quần không hợp về màu sắc, loại vải! Thà cứ loại vải không có nilon (không bóng) và có màu xỉn xỉn có lẽ hay hơn! Em cũng không khoái lập lại mấy cái kiểu cũ như áo dài, gồng gánh gì đâu chỉ thật sự thấy cái màu quần nó làm sao í! Chỉ là ý riêng các bác đừng giận nhá! he he :-).
Đã góp ý thẳng thì cho em nói thêm một cái nữa nhá: tháo cái đồng hồ đeo tay ra luôn các bác ạ!

Khiếp các bác đạo diễn giỏi thế, nhìn mẫu nam quằn quái quá, không phê .Chụp ăn nhau cái thần ..thật hóa ra thế này cũng setup bét nhè như model / gồng gánh / áo dài thôi có gì khác đâu. Vả lại bác Ravic nói đúng đấy, chưa gì mà đã ghê thế.

Các bác tranh luận ghê quá ! thực ra không phải là set up toàn bộ đâu ! cũng có cảnh setup cảnh tự nhiên ! nhưng mà quan trọng nhất là kết quả đánh giá của người xem...gồng gánh hay model với đồi cát mà có nhiều người thích là được rồi. Bức "bếp nồng" đoạt giải vừa rồi đề tài đâu có mới.

Hì hì, bức ảnh này trông như dở hơi :-) Làm hỏng cả đồi cát đẹp. /me cắp dép chạy

Nói thật với bạn mình chẳng có ý gì chê chuyện setup cả, cũng chẳng bao giờ đi tranh cãi với các bạn ở đây về các vấn đề dễ xích mích, chỉ vì có người tưởng setup với mẫu nam này hay hơn model/gồng ganh/ áo dài nên mới lên tiếng. Ngoài ra , nhìn cái ảnh này và mấy cái trước đã thấy bác mẫu này quái quái, hôm nay mới thấy bạn nói là mẫu bị tâm thần, mình lại càng thấy tấm này nó chuối chuối thế nào ấy lý do là vì có một bác vừa cười vừa chụp, một bác thì chỉ đạo "nghệ thuật" cho bác bị tâm thần làm theo, động tác rất kỳ. Chẳng biết bác mẫu này có được xu nào không. Đúng là một kiếp người. :(

Không hiểu mọi người nghĩ sao chứ sau khi nghe bác Hanoiroxy kể anh này bị bệnh tâm thần tôi cảm thấy có cái gì đấy hơi quá đáng, tôi nghĩ chúng ta tìm cái đẹp không có nghĩa là humiliate một con người khác cho dù anh ta có bị tâm thần . Như tấm bà lão nghèo chạy vào rừng gì đấy lần trước nhìn rất đẹp, khen hết lời nhưng sau khi nghe hoàn cảnh chụp là 3 người photographers dồn ép chụp ảnh bà lão chăn trâu bà bức quá phải chạy trốn vào rừng gần đó để tránh , tấm ảnh đã được chụp trong hoàn cảnh như vậy , tư dưng nhìn lại tấm ảnh mà ban đầu nghĩ là đẹp cảm thấy có cái gì đó khó nhìn . Tôi chỉ trình quan điểm bản thân vậy không có ý gì .

đồng cảm với anh cafe... nhưng theo như anh TheAmateur đính chính thì anh ta chỉ nói chơi, lúc đó rượt theo bà lão là để cho tiền chứ không phải đuổi bà ta vô rừng.

Cám ơn Khoa, xin đính chính là cái vụ rượt vây bắn bà lão là tôi đùa, sự thật là chụp đàn trâu và bà lão, còn chuyện theo bà lão là để cho tiền chứ không phải rượt chụp và cũng không hề bắt bà lão làm gì.

Em cũng buồn cho mẫu , nhưng thấy là các anh chụp mẫu xong chắc chắn có giúp đỡ anh ta một số tiền. Còn chuyện có chụp hay ko vì anh ta bị tâm thần thì ví dụ như xem Thế giới động vật( là ví dụ thôi) người ta quay cảnh một con cá heo bị mắc trong lưới đánh cá chẳng hạn, hay một con gấu Bắc cực tàn sát đám hải cẩu con, họ chỉ quay thôi ko can thiệp vào chuyện đó vì thiên nhiên nó vậy, mình can thiệp vào cũng chẳng ích gì. Quay trở lại mẫu tâm thần, mình chụp họ để ghi lại thân phận tội nghiệp cho mọi người đồng cảm, còn ngoài ra mình có làm gì đc cho người ta đâu, ko có các ảnh chụp mẫu này thì các bác ko thể có cảm giác thương xót cho mẫu. Và như anh Hanoiroxy đã nói, khi nhìn người đàn ông bên túp lều của anh ta, anh Roxy suýt khóc, ta đứng ngoài số phận của họ đâu phải ta vô tình. Diễn đạt chán quá ... ý em là em diễn đạt chán quá ^^


Có thể tôi đã không đủ thông tin kết luận vội vàng , khi nhìn vào tấm ảnh title "chỉ đạo nghệ thuật" chú thích "khoanh tay vào, đưa người ra phía trước" , cộng với biết được rằng anh ta lại bị tâm thần thì ít nhiều cảm thấy phản ứng khó chịu. Xin lỗi hai bác hanoiroxy & the amateur vì cảm nhận vội vàng .

Vui ghê cơ ! mỗi người một quan điểm ! Mục đích của bức ảnh này là muốn cho người xem biết về cảnh các nhiếp ảnh gia sáng tác thôi chứ không có ý định nói về thân phận của anh này hay về quan niệm về cái đẹp . Ngoài lề một chút tôi đã viết bài "đời cát" về anh này nếu bác nào quan tâm xin hay đọc .Còn bác nào hảo tâm muốn gíup đỡ anh này xin liên hệ với tôi. Chúng tôi chụp xong có biếu anh này tiền.
To: Chaien Một bức ảnh đều có người thích hay không thích tôi rất hiểu nhưng cách thể hiện cảm xúc của bạn chưa có văn hoá cho lắm. Mong các bác Admin nhắc nhở.

Các bạn, tôi bình tấm ảnh này chỉ là chuyện nhận xét một cái gì đó làm distract tấm ảnh! Khi xem tấm này tôi cũng không biết mẫu bị bệnh! Và tôi cũng không muốn bàn về chuyện gì khác ngoài việc màu trang phục. Tôi vừa được xem ảnh của bạn loayhoay rất hay với màu của cái quần của mẫu bị tối đi - đó là bằng chứng của vấn đề mà tôi đưa ra!
Thôi nhé làm vài ly nào!!! :-)

Em xin lỗi anh hanoiroxy. Nhưng xem bức ảnh thấy ghê quá. Người đàn ông đó đã bị tâm thần mà các bác còn đem ra chụp rồi điều khiển anh ta nữa (nói hoa lá là "chỉ đạo nghệ thuật").Em mới đọc lại bài http://www.vnphoto.net/article_details.php?id=88 và nhận xét của em ở bình ảnh trước là cảm nhận đầu tiên của em. Anh xem lại phần (1.), (2.), (3.) trong bài trên thì biết. Giá như mà các anh chụp cảnh anh giúp đỡ người tâm thần đó làm gì đó trong khi đang đeo máy ảnh trên vai thì em thích hơn là cảnh mấy anh bu lại chụp người tâm thần như thế.

Các bác đi miền Trung rồi hịu khó để ý xem người ta mặ quần đùi màu gì nhé! 9/10 là người ta mặc quần này.

Distract hay không là do quan điểm. Còn ku nào thắc mắc về chuyện thân phận bác này thì nên biết rằng lâu lắm rồi anh ta mới có người đến chơi cùng, uống rượu cùng. Chúng tôi có chơi đùa với anh ta và chụp ảnh nhưng không lợi dụng sự ngơ ngơ của anh, cũng như giúp đỡ anh.

Đề nghị Admin dựng hộ em một cây cột ở đây với!

Các bác tranh luận gắt gao quá đi mất! điều đang quan tâm ở đây là bố cục, ánh sáng. Hơn nữa, chủ đề của hanoiroxy là "Chỉ đạo nghệ thuật" mô tả hành động của những người thợ chụp ảnh chứ đâu có nói đến "người mẫu" ấy đâu, anh ta bị tâm thần hay bà lão ăn xin hay những cảnh đời bất hạnh... không phải là chủ đề chính của tấm hình này này, người mẫu này hoàn toàn tự nhiên, chứ nếu dàn dựng trước thì chắc các bác đã đề nghị anh này thay quần trước khi chụp hình rồi.
Nhận xét của tôi chỉ là khách quan nhưng tôi thấy tấm hình này OK ở bố cục, một nhóm 3 người nhìn tới đối diện với 1 người nhìn lại, bóng đổ về phía người nhìn trực diện cũng mang lại sự cân bằng về bố cục.

Em phải nói leo thêm một câu trước khi chạy :-)
Anh tourane nói vậy là không đúng tinh thần của việc xem và bình ảnh. Ngoài vấn đề kỹ thuật ra thì còn mỹ thuật và nội dung của bức ảnh nữa chứ.
Mời anh đọc lại bài http://www.vnphoto.net/article_details.php?id=88

Cảm ơn những thể loại comments giống của bạn Chaien, bạn vui tính và nhí nhảnh quá!
- Chào anh XichLo : anh không đọc kỹ cái comments của em và có vẻ vội vàng kết luận là CÓ NGƯỜI CHO RẰNG MẪU NAM NÀY HAY HƠN ... "CÓ NGƯỜI" ấy chắc hẳn là em - thực ra quan điểm của em là đừng nên lặp lại mấy sự nhàm chán như "Đường Về 1001", hay "Lò Gạch 10509".
Cái mẫu nam này gọi là thể loại chụp Daily-life có chút setup vui vẻ chứ không thuộc thể loại MAKE-UP+VỖ ĐÈN FLASH bôm bốp+NHÌN VÔ HỒN vào ống kính rôi đăng báo nên tìm được sự quằn quại quả là khó. Em biết có nhiều bác mang cả vợ con mặc áo dài chưa thèm ủi lên Đồi Cát chụp - bị chôm hình báo chí bênh vực um xùm thời gian qua đó -> SETUP bét nhè !
Các bác chê ảnh thì cái đó không bàn, mỗi người một quan điểm, nhìn nhận về cái đẹp khác nhau.
"Kiếp Người" thì là bể khổ !

khẹc khẹc

-Cũng chỉ vì quen nhìn ảnh đồi cát chụp có Setup rùi, nên nhìn ảnh đời thường chịu không nổi.
- Quen nhìn Gái đẹp và sinh vật nên nhìn người tâm thần thấy kỳ kỳ.
-Kiếp người thì giàu hay nghèo cũng phải Sống và Chết. các bác cứ yên tâm

Thực tế bao giờ cũng khổ và khó hơn các bác à

Bán 1 cái Filter là anh này sống khá lâu nhẩy!!!


Lại phải chích thêm nhát nữa :-) Hôm nay em ăn phải củ gì mà ngứa quá :-)

@pvnguyen: Nhìn người tâm thần chả có gì là kỳ cả nhưng nhìn 3 bác tay chơi xúm lại chụp 1 người tâm thần thì quá kỳ :-)

/me chạy thật :-) Hôm nào em lên cafe 39 sẽ ra mắt và tạ lỗi các bác mỗi người 1 cốc bia to :-)


Chaien năm tới có tính thi đại học không? Trường mỏ địa chất khoa "Muối" đang thiếu sinh viên đó. Anh Hanoiroxy1996 đang xin việc làm bên quĩ UNICEF, hi vọng chúng ta sẽ được xem hình anh và các đ/c lãnh đạo đi ủng hộ bà con nghèo.

Hì hì, em còn có tên là chipheo nữa nhưng em rất có văn hóa đấy. Tuy nhiên em học xong đại học và đi làm được 8 năm rồi, may quá :-)
Em chỉ "đâm chọc" tí ti cho vui thôi chứ em thấy các bác chụp ảnh đẹp lắm, chiếc nào cũng trong veo. Ảnh của em cứ như có màn sương ở trước :-p
Rất mong được các bác dạy dỗ. Cám ơn các bác :-)

P.S.: Hôm trước ở chỗ KL có bác nào đã dạy em chụp với PL phải chụp ngang với hướng tia sáng mặt trời, quý hóa quá :-)

Ôi ! LOL =)) ... Lớn thế rồi thảm nào lời nói thâm thúy và sang trọng quá. Em cứ tưởng bác nhỏ nhắn xinh xắn chuẩn bị thi ĐH nên mới hỏi thăm vì thấy một số nhời comments của bác nhí nhảnh mạnh mẽ.
Ảnh Hậu trường của anh Hanoiroxy1996 hay lắm, nói lên được sự thờ ơ lạnh lùng của đời nghệ sĩ. Như em đã từng nói với anh : không ai ác như mấy ông nhiếp ảnh, đi đâu cũng mong người ta nghèo với không có điện, ăn mặc sạch sẽ quá là không thích.
- Chúc anh Chaien (và biệt danh tự fong khác) 1 ngày vui vẻ, ngày càng ăn đậm hơn cho đủ chất.

Oh đọc kỹ lắm Sicily rồi mới viết, viết xong cũng đoán được là sẽ có những ai trả lời mình cơ ;D.

- Sicily nói thế nào chứ XL nói đúng ý của bạn mà. Bạn cũng vừa nói là không muốn nhìn thấy "sự nhàm chàn" của Đồi cát và Đường về nên dùng anh này cho khác nhỉ .

- Đọc bài trả lời cũng vui "Daily street life + tí xíu setup" :D wow, chụp model outdoor thì nó cũng chỉ setup và chỉ đạo nghệ thuật đến thế là cùng thôi đấy, huống gì cái gọi là daily street life. Cài ảnh "My world của Sicily chắc là bác này đứng giang tay tự nhiên nhỉ :D :D (có ai nói là cần tìm sự quằn quại đâu nhỉ mà Sicily bảo đi tìm sự quằn quại quả là khó, chỉ đạo nghệ thuật ghê thế kia mà chưa đủ sao)

- Cái ảnh này của Hanoiroxy có gì để chê mà Sicily nói là chê ảnh thì không bàn. Ở đây chẳng ai đâm chọc gì Sicily cả mà đã nóng lên, như Ravic góp ý cái quần đùi là góp ý chung các cái ảnh khác. Chơi ảnh thì ráng chịu đâm một tí . Nếu không thì post lên đây làm gì .

- Điểm cuối cùng để nói các bạn hiểu : nhìn mẫu tâm thần bị chỉ đạo nghệ thuật " Khoanh Tay Vào, đưa người ra phía trước" nó kỳ kỳ chứ chưa ai nói là nhìn bản thân anh mẫu kỳ . Tối thiểu được biết các bạn có cho tiền cũng đỡ tủi.

- Oh, nhân tiện , câu nói Makeup + Setup đèn flash + nhìn vô hồn + mà lại được đăng báo :D , XL xin nhận, mà cũng hơi buồn là chụp mấy em mẫu nó vô hồn quá , không được có hồn và sáng tạo như Daily street life của Sicily. ( ủa chết, 2 lãnh vực khác nhau mà ai đi so sánh vậy ta , fashion (cần setup) vs street life (real) -> :( :()

hiểu cả rồi, cả nhà tự mua beer về uống cho vui , kakkaka

He he Ảnh này được bình nhiều hơn cả POW mới ghê! Cả hai trang!!
Thôi nhé các bác làm vài ly nào! Kính các bác nhá!

Hehe, em chưa hề nổi nóng chút xíu ! Em hết sức tôn trọng chú Ravic qua những lời kể chuyện của anh em mặc dù chưa gặp gỡ lần nào, anh XICKLO có thể coi lại là em chỉ hỏi kỹ thêm, comments của em với chú Ravic lời lẽ ôn hòa - cầu tiến. Ảnh thì đã post được đâm thoải mái nhưng đâm cái gì cho đúng chứ những thể loại COMMENTS như của anh CHAIEN (CHIPHEO tự phong) thì "Bánh Cuốn", "Chuồn chuồn", "Chim cút" cho khỏe !
- Anh XICKLO không hiểu ý em - STOP thôi . Bắc Nam cách nói khác nhau không hiểu hết ngay được, anh bỏ qua những gì em nói nha.
- Chúc cả nhà vui vẻ, hi vọng đây là comment cuối cùng về những vấn đề "khác" trong tấm hình này.


Chú Sicily Thâm nho nhỉ :D. Đúng là Bắc Nam hơi khác thật.


Vâng đã có mở đầu thì có kết thúc nên XichLo cũng muồn có bài sau cùng rồi chúng ta STOP.

- Đúng là bắc nam nhiều khi khác cách nói nhưng ở đây không có chuyện đó đâu.

- Cuối cùng Sicily muốn gọi XichLo là XICKLO = "SICK"LO hay gì gì thì cứ việc, chẳng sao cả, chỉ làm XichLo hiểu thêm một điều về bạn nữa thôi.

Ở đời cũng nên khiêm tốn tí, có phải thông minh hơn hết đâu, còn phải học nhiều lắm.

Bây giờ chúng ta có thể STOP được rồi.

:) Hi vọng đây là comments cuối ở vấn đề "khác".
- Em viết sai chính tả lại ở đúng từ NHẠY CẢM nên lại càng làm hiểu sai ý. Xin được sửa lại là anh Xichlo (chữ X viết hoa, các chữ khác viết thường). Hi vọng là anh Xichlo hiểu thêm 1 điều nữa về em là Đứa hay viết sai chính tả :).
- Vế thứ 2 của anh Xichlo em xin ghi tâm, nghĩ kỹ trước khi comments chứ không "Ôi đẹp quá, bố cục tốt quá :-@".


- Vâng, XichLo cũng biết XichLo chỉ đáng chữ XXX viết hoa thôi còn lại cũng chỉ đáng viết thường.

- Nếu Sicily ghi tâm được thì tốt quá không lại "Em chuối PS lắm nhưng em lại làm được ánh mặt trời thành ánh trăng" thì còn bẽ mặt hơn.


Xin các bác, bớt nóng chút, đang mùa hè mà nóng thế này ko tốt cho sức khỏe đâu :(

Nhờ mấy bác admin dựng cái cột hộ em vậy mà các bác lại đào ngay một cái giếng. Mùa này nhiều mưa nên ồn ào, uôm oam quá thể!

Cứ ngồi dưới sâu ấy thì nhìn trời cứ ngỡ chỉ to bằng mỗi cái nia, tưởng thiên hạ toàn là đồ... nhái bén tí tẹo. Hic... hic. Trời mà còn define được kích thước thì trách sao.


Ảnh đẹp bình thường.Ánh sáng đủ,bố cục tốt,nét căng,tính nhân văn cũng chẳng thiếu tẹo nào,đủ tiêu chuẩn làm 1 ảnh kỉ niệm cất trong album.Thế sao các bác "đâm" quá trời vậy?Các bác đùa dai vật!


Trước tiên xin lỗi anh Hanoiroxy1996 mượn cái ô comments hình của anh để bàn vấn đề ko liên quan.
Trích nguyên văn :
- "Hi anh Atkinson, em vụng PS nên có vẻ ko ổn lắm, em thích cái scene thôi mà, cảm ơn anh :-)" (Sicily198x)
- "Em chuối PS lắm nhưng em lại làm được ánh mặt trời thành ánh trăng" thì còn bẽ mặt hơn (Xichlo)
*Tam sao thất bản - thiện tai ! 2 ý khác hẳn nhau về mọi mặt "kinh tế, chính trị và sự cầu tiến học hỏi của em. Anh Xichlo nói vậy là anh SAI. Về phương diện là những người cùng yêu nhiếp ảnh và hơn nữa anh là ADMIN của site. Lời phát ngôn như vậy là hạ thấp danh dự members.
Em tự nhận em sẽ chỉ bẽ mặt khi em đi chôm hình của người khác rồi post lên nói là của em.
- HẾT Ý KIẾN VỀ MỌI FƯƠNG DIỆN

ravic
11-08-2005, 12:11 AM
Trời đất! Vẫn tiếp tục sao?

sicily198x
11-08-2005, 12:15 AM
Nhà dột từ nóc dột xuống ! Càng sửa càng dột nên chưa Stop được chú ạ ... Đáng lẽ lần sau chú cháu ta có ý kiến gì thì điện thoại cho nhau thì tốt hơn. Admin giờ lại kiêm cả lính cứu hỏa :)

doan thi chan may
11-08-2005, 12:58 AM
Được gửi bởi chaien
Em phải nói leo thêm một câu trước khi chạy :-)
Anh tourane nói vậy là không đúng tinh thần của việc xem và bình ảnh. Ngoài vấn đề kỹ thuật ra thì còn mỹ thuật và nội dung của bức ảnh nữa chứ.
Được gửi bởi xichlo
Khiếp các bác đạo diễn giỏi thế, nhìn mẫu nam quằn quái quá, không phê .Chụp ăn nhau cái thần ..thật hóa ra thế này cũng setup bét nhè như model / gồng gánh / áo dài thôi có gì khác đâu. Vả lại bác Ravic nói đúng đấy, chưa gì mà đã ghê thế.
- Nếu Sicily ghi tâm được thì tốt quá không lại "Em chuối PS lắm nhưng em lại làm được ánh mặt trời thành ánh trăng" thì còn bẽ mặt hơn

to chaien: tôi thấy mỹ thuật và nội dung các anh cũng có thèm bàn đâu các anh toàn bàn về "đạo đức" của mấy tay trong ảnh đấy chứ!?
to xichlo: admin ơi admin, tập trung vào việc bình ảnh của anh Roxy chứ cứ bỏ bóng đá người thì nên làm đơn rút khỏi chân admin cho nó lành mạnh box nhiếp ảnh.Diễn đàn là chỗ giao lưu văn hoá mà anh cứ bình ảnh kiểu:thấy tấm này "chuối chuối"nghe không lọt lỗ tai anh ạ,anh chớ có hạ mình mà đi dùng ngôn từ của kẻ phàm phu anh nhá,xúc phạm đến Roxy đấy.
To Sici : Admin bỏ bóng đá người đã là không hay rồi,anh còn bật lung tung thế hoá ra anh tự đánh đồng mình à!?
Các anh bình gì thì bình chứ đừng mượn ảnh của anh Roxy để toan tính chuyện riêng,vài lời góp ý mong các anh bình tĩnh cẩn trọng soi xét.

11002
11-08-2005, 01:29 AM
" Người thông minh và khôn ngoan không phải là người luôn luôn thắng trong mọi cuộc tranh luận mà chính là người biết rút lui khỏi cuộc tranh luận đúng lúc"
Các Bác ơi, hãy là người khôn ngoan và thông minh đi, đừng đẩy sự việc đi quá xa.
Chúc mọi người đều vui và thanh thản.

KhoanTuong
11-08-2005, 02:29 AM
haha,,,,lại có nick ảo nữa mới ghê chứ,,,haha

Guest
11-08-2005, 09:00 AM
Để tránh vấn đề chưa có mưa mà lắm kẻ đã tát nước ào ào, tớ đề nghị ai tham gia tranh tụng ta tiếp tục, ai không liên qua thì đừng xách gàu hay xách chai dầu vào được.

to chị CHANMAY: chị nói thế đúng nhưng chưa hết ý, không phải Chí phèo ba bựa mà ta tránh, không phải Bá Kiến hung hăng mà ta sợ. Nếu mà cứ bàng quang, bỏ mặc thì xã hội sẽ loạn mất. Phỏng ạ?!

chaien
11-08-2005, 09:06 AM
Được gửi bởi chaien
Em phải nói leo thêm một câu trước khi chạy :-)
Anh tourane nói vậy là không đúng tinh thần của việc xem và bình ảnh. Ngoài vấn đề kỹ thuật ra thì còn mỹ thuật và nội dung của bức ảnh nữa chứ.
...
to chaien: tôi thấy mỹ thuật và nội dung các anh cũng có thèm bàn đâu các anh toàn bàn về "đạo đức" của mấy tay trong ảnh đấy chứ!?
...
Các anh bình gì thì bình chứ đừng mượn ảnh của anh Roxy để toan tính chuyện riêng,vài lời góp ý mong các anh bình tĩnh cẩn trọng soi xét.

Thứ nhất, bác không ra mặt mà lại đăng ký nick mới để nói này nọ là "chưa có văn hóa cho lắm", hì hì. (đoạn trong "" copy của anh hanoiroxy :-))

Thứ hai, em không bàn về đạo đức mấy tay trong ảnh. Em bàn về nội dung bức ảnh đấy chứ.

tdfilms
11-08-2005, 09:57 AM
Tấm này nếu như tôi không biết gì về chuyện đằng sau của nó thì nhìn funny phết.

xichlo
11-08-2005, 10:06 AM
Tưởng đã xong mà vẫn chưa nhỉ :D :D

Sicily wrote
"Về phương diện là những người cùng yêu nhiếp ảnh và hơn nữa anh là ADMIN của site. Lời phát ngôn như vậy là hạ thấp danh dự members"

Thế này Sicily à, ở đây tranh luận 2 bên, nên từ lúc bắt đầu tranh luận thì cũng chỉ là member vs member thôi, Sicily viết một câu , XichLo gửi lại một câu, XichLo cũng giữ phép lịch sự để Sicily viết hết ý kiến của Sicily, sau đó mới trả lời từng ý. Trong suốt quá trình tranh luận thì mỗi một câu trả lời của Sicily đều mang hàm ý "lịch sự" như thế nào đối với XichLo thì XichLo đều hiểu và trả lời lại với Sicily cũng rất vừa mức độ như thế, XichLo có đàn áp hơn thua gì đâu nhỉ, tuy nhiên qua mỗi một lần trả lời thì lại càng nản vì thấy Sicily viết "lịch sự" kiểu lộ liễu thế nào ấy, nếu Sicily có dám chơi thì dám chịu , đâm người thì cũng nên học cách để người đâm chứ ai lại như con nít đi đi khóc nhè la làng giữa chợ thế kia . "Admin đi hạ thấp danh dự member" :D :D, be a man.

Về phương diện những người yêu nhiếp ảnh thì XichLo chẳng thấy gì là hãnh diện đi dàn dựng chỉ đạo nghệ thuật bác tâm thần cả để từ đó tạo ra tác phẩm "My name is" hay là "My world" , nghe thật là kêu . Còn ác liệt hơn là "Đường về" ấy chứ . :D

Về phương diện những người yêu nhiếp ảnh thì XichLo cũng chẳng dám đi gọi chụp Fashion/Studio của một member (có lẽ member đó là XichLo) là Setup mẫu + Makeup + mẫu nhìn vô hồn + đèn đánh bụp bụp -> quằn quại :blink:

Về phương diện những người yêu nhiếp ảnh thì XichLo cũng chẳng dám đi gọi Sicily là Silly , so với việc một người yêu nhiếp ảnh gọi XichLo thành anh XICKLO = "SICK"LO , so SICK. :blink:

Về phương diện những người yêu nhiếp ảnh thì khen câu "Ôi đẹp quá, bố cục tốt quá" (mà hình như nói các câu đó là thật vì các tấm đó rất đẹp hoặc có sáng tạo, sau khi khen cũng có nhiều người đồng quan điểm), những câu đó nó không phải xuất sắc để khen ảnh nhưng cũng không đến nỗi tệ hơn câu "ảnh tối thui, kỹ thuật đơn giản, bố cục như những bác nhà đài" hay "Chê ảnh kiểu nặn mụn thì em không biết"

Về phương diện những người yêu nhiếp ảnh thì XichLo cũng không dám chụp một bác tâm thần rồi đặt tên thật kêu ví dụ "My name is " hay là "My world is" sau đó post lên khắp các website nhiếp ảnh VN hiện nay rồi chẳng thấy chú thích là anh này bị tâm thần nên em phải chỉ đạo nghệ thuật, cứ im như thóc ấy, những người yêu nhiếp ảnh thì khen lấy khen để. Cũng may có bác cho biết hoàn cảnh sáng tác nên nó mới nên nông nỗi ầm ĩ, la làng thế này đây.

Về phương diên những người yêu nhiếp ảnh thì XichLo cũng chẳng hãnh diện gì khi nói " không ai ác như mấy ông nhiếp ảnh, đi đâu cũng mong người ta nghèo với không có điện, ăn mặc sạch sẽ quá là không thích" , khiếp, ở đây ai ác thì phải nói rõ chứ.

Còn về phương diện admin, xin lỗi Sicily, min mủng gì ở đây nhỉ :D , Sicily dám vào đây post ảnh thì dám để member như XichLo có ý kiến. Thế thôi, nếu muốn xem XichLo đóng vai admin thế nào thì mời vào các post ý kiến thành viên , trong đó XichLo bị các bác khác hay bác Atkinson đanh đá và viết nhiều đâm cho te tua đau điếng nhưng các bác ấy đâm đúng, nên có XichLo có dám hó hé gì đâu. Ngoài ra nếu trong vai trò admin, XichLo cũng cố gắng xây dựng website này lắm.

Còn ở ngoài này Sicily hay ai khác có gửi XL những lời "lịch sự" đểu thì XichLo cũng xin phép có ý kiến lại vậy lúc đó cố gắng mà chịu nhé, vậy mà Sicily cũng không chịu nổi hay sao.

Còn về câu Sicily nói "Nhà dột từ nóc dột xuống ! Càng sửa càng dột nên chưa Stop được chú ạ"

XichLo cũng xin trả lời như sau, cái nhà này XichLo, các bác admin khác và cùng bao nhiêu member ở đây cùng nhau xây dựng nó từng ly từng tí, dù nó có chưa thành lâu đài hay nó có dột thì nó cũng có công lao làm từng viên gạch của toàn bộ members, mỗi người đóng góp một tí. Còn Sicily nói nó bị dột thì Sicily cứ xem lại xem Sicily đã giúp vá được chỗ nào chưa hay lâu lâu lại tạt ngang kiểu ghé chơi thăm các chú các anh, post cái ảnh đẹp rồi đi. "có tin thì tìm những website đáng tin cây hơn vD: dpreview" hay "Góp ý gì thì chú cứ điện thoại cho cháu nhé" :angry: Tóm lại dưới mắt Sicily nó bị dột từ trên xuống dưới nên XichLo khuyên Sicily cẩn thận đừng ở trong cái nhà này lâu quá rồi lại bị cảm đấy lúc đấy la làng admin không chăm sóc member thì khổ.

Cuối cùng gửi cho bác "doan thi chan may" , bác là trai hay là gái, XL cũng biết, bác ráng mà lấy cái nick thật của bác vào đây mà tranh luận nhé, đàn ông cứ đóng vai đàn bà xấu hổ lắm . XichLo có làm admin bị trách móc thì cũng ráng làm để xem những người như bác còn làm thêm được gì đấy.

XichLo cũng xin lỗi bác hanoiroxy mặc dù rất thích các ảnh bác chụp từ trước đến nay, nhưng cái "Chỉ đạo nghệ thuật 1" này thì XL lại nuốt không vô nên có ý mạo phạm mong bác thông cảm bỏ qua cho. (chê cái khác không phải chê bác chụp xấu đâu nhé)

Cuối cùng tự thấy mình đã phạm phải nội quy tội đả kích em bé, nên XL cũng mong là sau khi đợi trả lời các bác xong loạt nữa sẽ tự treo mình lên cột điện và đi giải quyết các việc đã hứa lèo lâu mà chưa thực hiện.

Thân
XichLo

Guest
11-08-2005, 10:17 AM
to Chaen: cậu nên ăn nói cẩn trọng, cậu biết Chanmay là ai mà dám quy kết người ta là chưa có văn hóa. Tôi biết người này mới tham gia vnphoto.net, cũng là newbie giống như cậu vậy.

Thiết nghĩ ai là người cần bổ túc văn hóa ở đây thì ai cũng nhận ra. Có cần phải trích lại những gì cậu và mọi người viết để có sự so sánh rõ rệt không nhỉ?

Hôm nay cũng có 1 newbie của SGPB PM cho tôi, giọng "lạnh" hơn Admin tích phân, viện dẫn cả luật Mỹ ra khuyên tôi xóa ảnh "bé gái Vân Kiều", sợ quá!

Giá trị đảo lộn, chảng biết đâu mà lần! Chí phèo thoắt cái nhảy lên sập gụ thành Bá Kiến, Bá Kiến nhảy ra ngoài ngõ vớ mảnh sành rạch mặt, giãy đành đạch...

Khó hiểu vô cùng!

ravic
11-08-2005, 10:36 AM
Kính các bác!
Úi giời thế là mọi việc vẫn tiếp tục! Các bác làm em áy náy quá vì em đã khơi mào bằng cái quần tà lỏn của mẫu! Mời các bác vài ly không được đành mời vài phuy vậy (dẫu hiện nay xăng dầu đang lên giá ào ào!).
Em không bênh ai, ai cũng là bằng hữu cả. Em chỉ xin nói rõ quan điểm này thôi: cái keyboard war này được đưa ra trong thế giới tán gẫu này thi xin được xem ai cũng như ai, chẳng có ai là admin hay mod gì cả! Như vậy mới công bằng! Chứ không lẽ làm admin là không được tranh luận hay sao? Vả lại như bác xíchlo vào đây với tư cách của một member vậy không thể bắt bác ta phải vì mình là admin mà không gõ keyboard được! Cuộc chiến bàn phím bình đẳng! OK? Bác xichlo không được lấy quyền hạn admin của mình mà lấn người khác thì các bác khác cũng không bắt ép xichlo phải ngừng trang luận được. Chỉ đừng vi phạm nội qui diễn đàn là được tất! Ai vi phạm thì treo OK?
Vài phuy kính các bác!
Thân,

:boxing: :boxing: :boxing: :boxing: :boxing:

pnphan
11-08-2005, 10:40 AM
cũng vì cái quần tà lỏn mà anh gây biết bao nhiêu chuyện giờ còn đem xăng vô tặng nửa hả anh Ravic
mấy cái ly miễn phí của anh còn thời hạn không? cho em ké với
nếu có dư xăng cho em xin luôn dạo này lên cao quá mổi lần đổ xăng đi săn ảnh xót cả ruột mà chẳng có tấm nào ra hồn

ravic
11-08-2005, 10:44 AM
Thì can hoài không được bực quá trời! Rượu mời không uống thì mời xăng dầu vậy!

pnphan
11-08-2005, 10:59 AM
mà sao anh khôn quá trời, người cần xăng cần rượu miễn phí như em hông mời toàn là mời mấy người đang hăng máu đá lộn không

chaien
11-08-2005, 11:05 AM
to Chaen: cậu nên ăn nói cẩn trọng, cậu biết Chanmay là ai mà dám quy kết người ta là chưa có văn hóa. Tôi biết người này mới tham gia vnphoto.net, cũng là newbie giống như cậu vậy.

Thiết nghĩ ai là người cần bổ túc văn hóa ở đây thì ai cũng nhận ra. Có cần phải trích lại những gì cậu và mọi người viết để có sự so sánh rõ rệt không nhỉ?

Hôm nay cũng có 1 newbie của SGPB PM cho tôi, giọng "lạnh" hơn Admin tích phân, viện dẫn cả luật Mỹ ra khuyên tôi xóa ảnh "bé gái Vân Kiều", sợ quá!

Giá trị đảo lộn, chảng biết đâu mà lần! Chí phèo thoắt cái nhảy lên sập gụ thành Bá Kiến, Bá Kiến nhảy ra ngoài ngõ vớ mảnh sành rạch mặt, giãy đành đạch...

Khó hiểu vô cùng!

Quên chưa giới thiệu với anh Soneros là em làm nghề liên quan đến máy tính nhá :-)

Bác Chanmay mới đăng ký hôm 10-08-2005, mới post đúng 01 bài thì làm sao newbie như em được, newbie hơn ấy chứ :-)

Em có thể biết được bác Chanmay đăng ký từ địa chỉ IP nào, lúc mấy giờ. (Có thể thôi, nếu các bác admin không cho biết thì lại phải làm cách khác, khó hơn :-)) Sau đó so sánh với địa chỉ IP của các bác tham gia tranh luận thì biết ngay bác Chanmay là ai :-)

Văn hóa trên diễn đàn thì em nắm khá rõ, bất kỳ ai mà đăng ký nick mới để nói cho thoải mái (chối bỏ trách nhiệm về lời nói của mình) trong quá trình tranh luận là rất thiếu văn hóa. Không phải cứ nhiều tuổi, học cao là có văn hóa. Các bác nông dân lực điền hay tiều phu trẻ tuổi cũng có văn hóa như thường.

Còn tấm ảnh "bé gái Vân Kiều" của anh thì em xem rồi, không nên đăng lên đây tí nào. Chụp bé trai ở không mặc quần như thế đã không hay đằng này lại là một bé gái.

Cá nhân em không thích câu gần cuối của anh, nghe chợ búa lắm và chưa được chân thành.

sicily198x
11-08-2005, 11:40 AM
Gửi anh Xichlo.

I’m The Man ! Cho nên em mới không bao giờ “ăn không nói có”, thời đại tin học mà copy + paste từ chỗ này qua chỗ khác mà anh có khả năng thay đổi tới 90% nội dung lời người khác để nhằm mục đích riêng thì em xin ngồi Xổm xuống đất lạy anh 3 lạy tôn làm sư phụ Vũ Đại . Miễn Bình Luận về “Kỹ Thuật” (Technique) này của anh vì ai cũng có thể nhìn thấy ngay trước mắt hay nếu đó là tính cách “lai căng” thì có lẽ nên thông cảm. (THÔNG CẢM không phải là THƯƠNG CẢM – 2 từ 2 nghĩa khác nhau – Hi vọng anh vẫn hiểu tốt tiếng Việt để không nhầm sang nghĩa khác).

Em chưa một lần hãnh diện vì “Dàn Dựng Chỉ Đạo Nghệ Thuật Cho Bác Tâm Thần” vì em chưa bao giờ làm vậy, ảnh em chụp bác “Tâm Thần” là 100% tự nhiên.

Về việc gõ sai chính tả chữ H thành chữ K em nhận em gõ sai và có đính chính ngay ! 2 từ đó “Đồng âm” và anh tự nghĩ ra cái “Nghĩa” mệt mỏi đó ! (XicKlo và Xichlo). Cũng lại anh tự vơ về … WOW, admin trách nhiệm cao cả !

Trích nguyên văn Xichlo : “Về phương diện những người yêu nhiếp ảnh thì khen câu "Ôi đẹp quá, bố cục tốt quá" (mà hình như nói các câu đó là thật vì các tấm đó rất đẹp hoặc có sáng tạo, sau khi khen cũng có nhiều người đồng quan điểm)”.
Miễn Bình Luận !!!

Về tên ảnh “My name is…” là em thiển cận dịch từ tiếng Việt sang tiếng Mỹ cho nó sang trọng vì đúng là lúc đó em hỏi bác “TÂM THẦN” tên, bác vỗ ngực nói Tên Tôi Là … chững lại một lúc mới nói ra tên của mình! Bác “Tâm Thần” sống một mình một cồn cát và coi đó như thế giới riêng – cái tên “Thế Giới Của Tôi” (Tiếng Mỹ MY WORLD) hoàn toàn là hợp lý. Bác “TÂM THÂN” không 100% thiểu năng suy nghĩ như anh Xichlo nghĩ đâu. Trong một lúc buổi chiều thì chỉ có khoảng 20 phút bác “Tâm Thần” không làm chủ được mình vì rượu chứ không phải vì TÂM THẦN !

Trích Xichlo :“ Về phương diên những người yêu nhiếp ảnh thì XichLo cũng chẳng hãnh diện gì khi nói " không ai ác như mấy ông nhiếp ảnh, đi đâu cũng mong người ta nghèo với không có điện, ăn mặc sạch sẽ quá là không thích" , khiếp, ở đây ai ác thì phải nói rõ chứ. – Em ác !

- http://alex.netfun.ro/Canon5D-specs.pdf Anh Xichlo xây dựng WEBSITE hay quá, anh tung ra 1 cái tin từ 1 website vừa coi đã thấy FUN rồi (NETFUN) nên em mới nói nên check lại bên DPREVIEW – Một website về tin tức thiết bị hoàn toàn đáng tin cậy trên toàn thế giới ! Đó là tinh thần xây dựng ! Anh ở Bển có của hàng bán Mũ nữa hay sao mà anh Chụp Mũ hay quá vậy ? Còn nếu cái tin đó anh đưa ra nhằm mục đích đùa vui thì anh Hài Hước quá !

Em tự thấy em đã vi phạm 1 điều của diễn đàn là dám mạo phạm dăm ba lời “lịch sự” với anh Xichlo (“lịch sự” trích anh Xichlo viết)

Cảm ơn anh Xichlo, một Admin tận tụy với website, em “bậy bạ” comments ở đâu 1 lúc mà anh "moi móc" và trích ngang ra được hết – tài thật !

pnphan
11-08-2005, 11:50 AM
Hông biết anh XL xa tổ quốc lâu ngày rồi tiếng Việt có tốt bằng mấy bác ở gần tổ quốc không nữa hehehehe
to Sicily198x: theo em biết chử My World và My Name is là tiếng Anh không phải là tiếng Mỹ đâu
mấy phuy xăng dư của cha nội Ravic này hại bạn bè quá chân em què rồi mà vẫn còn phải cuốn gói chạy

Guest
11-08-2005, 11:54 AM
Chú chaen thân mến! Thực ra tớ chả câu nệ oldie hay newbie, member thường hay min, mod. Cái sự lố lăng thì chả kể tuổi tác, trình độ, vị trí. Nhìn cái nick của chú thì tớ cũng mượng tượng ra cái sự nhí nhảnh rất... Chaen của chú!

Về phần tớ và ảnh của tớ thì chắc không cần chú phải nhọc sức quan tâm- nó thuộc phạm trù non-nhí-nhảnh nên khó mà tìm được sự đồng điệu. Tớ ở đây từ hồi mồ ma TTVNOL, nhiều người biết.

Quay lại chuyện bức ảnh của bác Roxy, chú xem lại mình đã nói năng gì. Quan điểm nhiếp ảnh thì mỗi người lại khác nhau, nó phụ thuộc nhiều vào trình độ văn hoá nhiếp ảnh của mỗi người, chú ạ! Thử hỏi tất cả mấy trăm member của vnphoto và SGPB xem gặp cảnh tương tự thế có ai là không chụp, không làm những gì chúng tôi đã làm không? Nói thẳng, chú nào không vớ máy mà bắn phầm phập thì hoạ trời sập. Ngồi tít ở tận ở cái xó nào mà phán thì đến trẻ con nó cũng làm được.

Chú lại thắc mắc về văn của tớ, tớ thú thật là quan điểm của tớ rất rõ ràng, lúc cần, như lúc này, tớ vẫn mặc áo giấy được như thường. Cái chất chợ búa ấy là của tự bản thân câu văn nó thấm vào từng người nghe đấy chứ. Chứ tớ nghĩ chú cũng đã được đi học phổ thông, cũng được học Nam Cao trong trường, chú nhẩy!

Mấy cái ảnh trẻ con dân tộc của tớ thì chẳng có gì nhạy cảm, chú nào nhìn ảnh trẻ con cởi truồng mà tâm hồn nhạy cảm thì nên xem lại chính mình. Nick Út chụp Phan Kim Phúc cởi truồng chạy bom Napan còn được giải thưởng Putlizer cơ đấy, và ảnh trẻ con châu Phi cởi truồng nằm đầy rẫy trong các kho tàng nhiếp ảnh thế giới. Có lẽ không cần nói thêm về những cái ảnh này nữa, phỏng ạ!

sicily198x
11-08-2005, 11:55 AM
Anh PNPHAN hay quá ! Anh thử hỏi cộng đồng người Việt Xa Quê Hương (Việt Kiều) coi những từ đó gọi là tiếng Mỹ thích hợp không nhé !
CHỮ (dấu NGã) chứ không phải là CHỬ(dấu Hỏi) anh nhé- Chử chỉ có họ "Chử" Đồng Tử thôi nếu em ko nhầm :)
Coi lại những gì anh viết trong diễn đàn toàn sai dấu - ở Bển (dấu hỏi) có chỗ nào trau dồi tiếng Việt anh nên tham gia 1 khóa cho vững về dấu trong Tiếng Việt !

Ký tên Sicily198x "Wood fish" :banana:

pnphan
11-08-2005, 12:07 PM
thì em xa tổ quốc lâu ngày rồi (đi vượt biên hồi 7 tuổi )mà anh sicily198x, nói và viết tiếng việt được cở này cũng coi như khá rồi anh hổng tin thử hỏi cộng đồng người Việt xa Quê Hương(Việt Kiều) coi
em hỏi cộng đồng người Việt rồi, Họ nói em tiếng anh dở ẹt nên
còn tiếng Việt thì họ nói cũng tạm được tại vì chử H gõ thành chử K được thì dấu~ gõ lộn thành dấu? cũng chẳng sao

chaien
11-08-2005, 12:22 PM
Chú chaen thân mến! Thực ra tớ chả câu nệ oldie hay newbie, member thường hay min, mod. Cái sự lố lăng thì chả kể tuổi tác, trình độ, vị trí. Nhìn cái nick của chú thì tớ cũng mượng tượng ra cái sự nhí nhảnh rất... Chaen của chú!

Về phần tớ và ảnh của tớ thì chắc không cần chú phải nhọc sức quan tâm- nó thuộc phạm trù non-nhí-nhảnh nên khó mà tìm được sự đồng điệu. Tớ ở đây từ hồi mồ ma TTVNOL, nhiều người biết.

Quay lại chuyện bức ảnh của bác Roxy, chú xem lại mình đã nói năng gì. Quan điểm nhiếp ảnh thì mỗi người lại khác nhau, nó phụ thuộc nhiều vào trình độ văn hoá nhiếp ảnh của mỗi người, chú ạ! Thử hỏi tất cả mấy trăm member của vnphoto và SGPB xem gặp cảnh tương tự thế có ai là không chụp, không làm những gì chúng tôi đã làm không? Nói thẳng, chú nào không vớ máy mà bắn phầm phập thì hoạ trời sập. Ngồi tít ở tận ở cái xó nào mà phán thì đến trẻ con nó cũng làm được.

Chú lại thắc mắc về văn của tớ, tớ thú thật là quan điểm của tớ rất rõ ràng, lúc cần, như lúc này, tớ vẫn mặc áo giấy được như thường. Cái chất chợ búa ấy là của tự bản thân câu văn nó thấm vào từng người nghe đấy chứ. Chứ tớ nghĩ chú cũng đã được đi học phổ thông, cũng được học Nam Cao trong trường, chú nhẩy!

Mấy cái ảnh trẻ con dân tộc của tớ thì chẳng có gì nhạy cảm, chú nào nhìn ảnh trẻ con cởi truồng mà tâm hồn nhạy cảm thì nên xem lại chính mình. Nick Út chụp Phan Kim Phúc cởi truồng chạy bom Napan còn được giải thưởng Putlizer cơ đấy, và ảnh trẻ con châu Phi cởi truồng nằm đầy rẫy trong các kho tàng nhiếp ảnh thế giới. Có lẽ không cần nói thêm về những cái ảnh này nữa, phỏng ạ!

Em không thấy mình nhí nhảnh tí nào cả và em cũng không tỏ ra là nhí nhảnh trong các post của em. Hơn nữa em không lố lăng, em khá lịch sự là khác.

Văn vẻ của anh khá nặng về riếc móc, không lịch sự lắm, cần gì phải dùng câu "ngồi ở tận xó", "nhảy lên" với lại "giãy đành đạch" như thế.

Mấy ảnh trẻ con dân tộc của anh làm sao so sánh được với cảnh chạy Napan hay trẻ con châu Phi. Các bức ảnh kia có nội dung và mang tính thời sự, ảnh trẻ con dân tộc của anh chả nói lên gì mấy.

Em "tắt đài" thôi :-)

sicily198x
11-08-2005, 12:24 PM
thì em xa tổ quốc lâu ngày rồi (đi vượt biên hồi 7 tuổi )mà anh sicily198x, nói và viết tiếng việt được cở này cũng coi như khá rồi anh hổng tin thử hỏi cộng đồng người Việt xa Quê Hương(Việt Kiều) coi
em hỏi cộng đồng người Việt rồi, Họ nói em tiếng anh dở ẹt nên
còn tiếng Việt thì họ nói cũng tạm được tại vì chử H gõ thành chử K được thì dấu~ gõ lộn thành dấu? cũng chẳng sao

Hay quá thế PNPHAN ở bển sinh hoạt hàng ngày bằng BODY LANGUAGE ư, tiếng ANH thì dở ẹc mà tiếng Việt thì lủng củng quá. Đọc 8 lần mà vẫn không rõ nghĩa của PNPHAN viết :doctor:

Gõ nhanh lộn H với K vì 2 từ đồng ÂM ! Còn từ mà khác dấu đôi khi là khác nghĩa 100% đó. Nên nói và viết 1 ngôn ngữ cho chính xác cho đỡ mỏi tay mỏi chân cả mỏi cả cổ nữa ! :banana:

sicily198x
11-08-2005, 12:26 PM
Mấy ảnh trẻ con dân tộc của anh làm sao so sánh được với cảnh chạy Napan hay trẻ con châu Phi. Các bức ảnh kia có nội dung và mang tính thời sự, ảnh trẻ con dân tộc của anh chả nói lên gì mấy.

Em "tắt đài" thôi :-)

Sai quá !!! Lỡ dăm năm nữa cái dân tộc Vân Kiều tuyệt chủng thì cái ảnh đó có giá trị không cưng ???

pnphan
11-08-2005, 12:32 PM
Hay quá thế PNPHAN ở bển sinh hoạt hàng ngày bằng BODY LANGUAGE ư, tiếng ANH thì dở ẹc mà tiếng Việt thì lủng củng quá. Đọc 8 lần mà vẫn không rõ nghĩa của PNPHAN viết :doctor:

Gõ nhanh lộn H với K vì 2 từ đồng ÂM ! Còn từ mà khác dấu đôi khi là khác nghĩa 100% đó. Nên nói và viết 1 ngôn ngữ cho chính xác cho đỡ mỏi tay mỏi chân cả mỏi cả cổ nữa ! :banana:
Yes Sir em dùng động từ to Quơ để sinh hoạt hàng ngày

cafe
11-08-2005, 12:47 PM
Tôi nghĩ tranh luận là 1 điều tốt vì nó phép chúng ta đào sâu vào tất cả các khía cạnh của vấn đề , vì vậy tranh luận lành mạnh tôi nhớ trong nhà trường nào lúc nào cũng khuyến khich .

Chuyện chữ nghĩa chắc đùa nhau cho vui thôi chứ khía cạnh này thông cảm nhau được , bác XichLo nhạy cảm với từ XickLo (Xick -> sick) cũng dễ hiểu thôi vì suốt ngày giao tiếp tiếng anh là phần nhiều , mặc dù tôi nghĩ chỉ đơn giản là vì gõ nhầm trong lúc vội . Nhân chuyện chữ nghĩa tôi kể 1 câu chuyện cười về chữ nghĩa để các bác hạ nhiệt rồi tranh luận lành mạnh trong khuôn khổ của forum tiếp (nếu còn sung):

"Một ông tây thuê khách sạn ở Việt Nam , đến hôm trả phòng ông ta tính tiền ở quầy tiếp tân, cô tiếp tân bảo ông ta phải trả tiên "Phắc" . Ông tây hơi sững trong giây lát rồi nghĩ mình "Phắc" thì mình phải nhớ chứ không lẽ mình đã "Phắc" mà mình không biết , nên bảo với cô tiếp tân ông ta không có "Phắc" cái nào cả nên dứt khoát không trả tiền "Phắc" . Cô tiếp tân tức giận thét lên với ông khách : " ông không chỉ "Phắc" 1 lần mà đã "Phắc" rất nhiều lần , sao ông lại không trả tiền hả ? " :D ....... Mãi sau , cái bill điện thoại được đem ra thì mới vỡ lẽ là cô ta đòi tiền Fax chứ không phải tiền "Phắc" :D ."

Cheers,
Cafe.

xichlo
11-08-2005, 12:55 PM
Hồi âm Sicily,

Nếu "You are the man" thì sao lại đi chối khi nói em chụp mẫu này 100% tự nhiên, thế ngay trong cái ảnh trang số 1 trong bức "chỉ đạo nghệ thuật 1" trang số 1, cái bác mặc quần trắng cởi trần ngồi xốm chụp xoành xoạch ấy không phải là "the man" ở đây hay sao. Còn cái bác đứng bên cạnh làm động tác chỉ đạo ấy, có giúp tạo thành tác phẩm 100% tự nhiên không nhỉ .

Nếu "You are the man" thì sao lại đi chối "gõ nhầm" chữ H thành chữ K khi toàn bộ từ đầu đến cuối "the man" đều gõ đúng cả . Chữ XICHLO cũng chẳng phải là chữ dễ bị gõ nhầm, chẳng bao giờ bị gõ thanh XICKLO cả, nếu không tin cứ đi google chữ XICHLO và XICKLO xem kết quả của XICKLO nó ra thế nào.Hay các bác ở đây có ai gõ nhầm thế chưa. Nếu Sicily gõ nhầm mà XichLo lại hẹp hòi bắt bẻ thì XichLo xin lỗi với với Sicily, còn Sicily thì sao.

Nếu "You are the man" thì sao lại đi bảo XICHLO có tính cách "lai căng" - THÔNG CẢM và THƯƠNG CẢM không biết có hiểu không, trong khi chính mình lại đi dịch "Tên tôi là" thành "MY NAME IS.." cho nó sang trọng , bộ tiếng việt không sang trọng hay sao. "The man" lại đi lai căng thế hả.

Nếu "You are the man" thì sao lại chối những câu bình luận của mình nhỉ. sao lại nói 90% đã được XL sửa lại .

Nếu "You are the man" thì sao lại cứ lôi cái tittle admin vào đây nhỉ khi nói tranh luận giữa member vs member rồi còn gì.

Cuối cùng, nếu " You are the man" thì sao trong khi tranh luận không lo bảo vệ mình và đối đáp lại XichLo thi lại đi bắt bẻ chính tả dấu hỏi hay dấu ngã với một bác ở Mỹ từ năm 7 tuổi, trong khi bản thân bài viết cũng thiếu dấu chính tả.

Thân
XichLo

donlimpio35
11-08-2005, 01:13 PM
Chao moi nguoi!
Toi vua doc het topic nay, thay cung vui lam.
Chuc vui ve!

sicily198x
11-08-2005, 01:19 PM
Hồi âm Sicily,

Nếu "You are the man" thì sao lại đi chối khi nói em chụp mẫu này 100% tự nhiên, thế ngay trong cái ảnh trang số 1 trong bức "chỉ đạo nghệ thuật 1" trang số 1, cái bác mặc quần trắng cởi trần ngồi xốm chụp xoành xoạch ấy không phải là "the man" ở đây hay sao. Còn cái bác đứng bên cạnh làm động tác chỉ đạo ấy, có giúp tạo thành tác phẩm 100% tự nhiên không nhỉ .

Nếu "You are the man" thì sao lại đi chối "gõ nhầm" chữ H thành chữ K khi toàn bộ từ đầu đến cuối "the man" đều gõ đúng cả . Chữ XICHLO cũng chẳng phải là chữ dễ bị gõ nhầm, chẳng bao giờ bị gõ thanh XICKLO cả, nếu không tin cứ đi google chữ XICHLO và XICKLO xem kết quả của XICKLO nó ra thế nào.Hay các bác ở đây có ai gõ nhầm thế chưa. Nếu Sicily gõ nhầm mà XichLo lại hẹp hòi bắt bẻ thì XichLo xin lỗi với với Sicily, còn Sicily thì sao.

Nếu "You are the man" thì sao lại đi bảo XICHLO có tính cách "lai căng" - THÔNG CẢM và THƯƠNG CẢM không biết có hiểu không, trong khi chính mình lại đi dịch "Tên tôi là" thành "MY NAME IS.." cho nó sang trọng , bộ tiếng việt không sang trọng hay sao. "The man" lại đi lai căng thế hả.

Nếu "You are the man" thì sao lại chối những câu bình luận của mình nhỉ. sao lại nói 90% đã được XL sửa lại .

Cuối cùng, nếu " You are the man" thì sao trong khi tranh luận không lo bảo vệ mình và đối đáp lại XichLo thi lại đi bắt bẻ chính tả dấu hỏi hay dấu ngã với một bác ở Mỹ từ năm 7 tuổi, trong khi bản thân bài viết cũng thiếu dấu chính tả.

Thân
XichLo

- Nguyên văn là em đang chụp tự nhiên thì bác đầu trọc đứng đằng sau Đạo Diễn! Lời nói của 1 hảo hán đã nói ra không biện minh ! Có lẽ anh Xichlo nhìn thấy em ở cùng nhóm đang chụp nên nghĩ em chỉ đạo - hiểu được điều đó !
- Gõ nhầm là gõ nhầm ! Trong đầu nghĩ chữ XÍCH nhưng không hiểu sao tay lại gõ thành chữ K. Gõ nhầm khác với cố tình thay đổi nội dung 1 từ nên cái chuyện search GOOGLE là vô nghĩa ! Chữ Sicily mà thành được chữ Silly thì cũng có thể bị gõ nhầm nếu như ai đó nói ngọng - Nói sao viết vậy.
- Nhiếp ảnh thời đại Quốc Tế hóa - cái Title không hề ảnh hưởng bởi ngôn ngữ hay thể hiện Cái Tôi Là Ai - chắc anh Xichlo hiểu điều đó. Cái cách nói CHO SANG TRỌNG là cách ví von Thậm Xưng của người Việt Nam. (Sách Ngữ pháp lớp 3).
- Ha ha ! Em chưa bao giờ chối bỏ Comments của em thưa anh Xichlo đáng kính, anh có thể dành ra 1 fút đọc lại những TRÍCH NGANG của anh, nó hoàn toàn sai lệch với những gì em viết !
______________________________
TRÍCH LẠI NGUYÊN VĂN LẦN NỮA

SICILY198x reply tại http://www.vnphoto.net/gallery_details.php?id=5774

- "Hi anh Atkinson, em vụng PS nên có vẻ ko ổn lắm, em thích cái scene thôi mà, cảm ơn anh :-)"

Anh Admin Xichlo Copy+Paste ra nội dung như sau :
- "Em chuối PS lắm nhưng em lại làm được ánh mặt trời thành ánh trăng" thì còn bẽ mặt hơn.
_______________________________

- Trong lúc ngồi rảnh rỗi thấy anh PNPHAN nói những điều không liên quan và vô nghĩa nên em trả lời. Dăm ba cái chính tả mà dễ hiểu sai sang nghĩa khác nên nhắc nhở xây dựng - sửa chữa. Lỡ 1 ngày đẹp trời mắc cái lỗi đó đi thanh minh thanh nga mệt lắm. Vả lại cái topic này đâu phải dành riêng cho đôi ta phải không anh Xichlo ?

Guest
11-08-2005, 01:19 PM
Em không thấy mình nhí nhảnh tí nào cả và em cũng không tỏ ra là nhí nhảnh trong các post của em. Hơn nữa em không lố lăng, em khá lịch sự là khác.
Văn vẻ của anh khá nặng về riếc móc, không lịch sự lắm, cần gì phải dùng câu "ngồi ở tận xó", "nhảy lên" với lại "giãy đành đạch" như thế.

Mấy ảnh trẻ con dân tộc của anh làm sao so sánh được với cảnh chạy Napan hay trẻ con châu Phi. Các bức ảnh kia có nội dung và mang tính thời sự, ảnh trẻ con dân tộc của anh chả nói lên gì mấy.

Em "tắt đài" thôi :-)

Bây giờ tớ không những thấy chú nhỉ nhảnh mà còn ngây thơ nữa. Làm ơn bỏ nón ra nói chuyện đi cho tiện cái nhẩy!

Tớ chỉ trích dẫn văn chương, đừng quá nhạy cảm thế, thiết nghĩ chỉ có đàn bà mới nhạy cảm nhiều... Nhạy cảm đến mức người ta viết chung chung, viết cho người khác lại vận ngay vào mình thì cũng pó tay. Nhạy cảm đến mức nhìn ảnh trẻ con nhem nhuốc, đói khổ cởi truồng lại nghĩ đến tận đâu thì giỏi thật.

Ảnh là khoảnh khắc, ảnh của tớ chú không thấy nội dung đó là vấn đề cảm nhận của chú và cũng vì bản thân bức ảnh nó hơi kén cá chọn canh, chú thông cảm!

Tớ thấy rốt cuộc chú cũng nhận ra điều cần làm là vặn hết sang cái cái chiết áp đi là phải.

Tớ cũng xin phép cả nhà khép lại phần tranh tụng với chú Chaen lại vì thiết nghĩ không cần thiết phải nói thêm nữa. Post cái ảnh vào cho hoà khí nó nhuận vậy

http://www.vnphoto.net/data/p3/datbo-thanhoai0705_3393.jpg
chú thích ảnh: Đúng là "khôn" như bò, nói mãi không chịu đi!

sicily198x
11-08-2005, 01:25 PM
EM XIN DỪNG LẠI Ở ĐÂY !

Có thể hiểu là em xin thua (hay từ gì tương đương) trong cuộc tranh luận không chủ đề với anh Xichlo.

Kính lão đắc thọ

doan thi chan may
11-08-2005, 02:41 PM
Cuối cùng gửi cho bác "doan thi chan may" , bác là trai hay là gái, XL cũng biết, bác ráng mà lấy cái nick thật của bác vào đây mà tranh luận nhé, đàn ông cứ đóng vai đàn bà xấu hổ lắm . XichLo có làm admin bị trách móc thì cũng ráng làm để xem những người như bác còn làm thêm được gì đấy.


Xichlo ơi, Xichlo lại xúc động vì cái nick của tôi rồi,Xichlo fê fán anh Sici là lôi nick của xichlo ra để đả kích,Xichlo lôi nick của tôi ra để đàm tiếu rồi bói toán lung tung há chẳng phải xichlo đã dẫm phải "vết chân" của sicilia.
Cái nick theo cách nghĩ của tôi đơn giản chỉ là một cái tên mà người ta yêu thích,cứ theo cách suy luận của Xichlo thì tôi nghĩ anh là một loại phương tiện đi lại có 3 bánh để người ta ngồi lên người ta đạp chứ không phải là người bằng da bằng thịt,điều đó là sai phải không Xichlo? bởi vì Xichlo là một con người một nhân cách đàng hoàng đấy chứ có phải là cái xe xichlo đâu? tôi góp ý và tranh luận là góp ý với người đứng sau cái nick xichlo chứ tôi không đi tranh luận với cái xe xich lô.
vì những lý do trên tôi khuyên anh không nên dùng nick để đâm mà nên dùng những hiểu biết và trí tuệ của mình để thuyết phục chúng tôi nhé! nói theo cách nói của anh là "be a man" có nghĩa người quân tử không dùng nick để đâm đúng không anh?

Tôi đánh giá cao việc anh lắng nge ý kiến đóng góp của tôi và có lời xin lỗi tới anh Roxy.

kính anh.

doan thi chan may
11-08-2005, 03:11 PM
Em có thể biết được bác Chanmay đăng ký từ địa chỉ IP nào, lúc mấy giờ. (Có thể thôi, nếu các bác admin không cho biết thì lại phải làm cách khác, khó hơn :-)) Sau đó so sánh với địa chỉ IP của các bác tham gia tranh luận thì biết ngay bác Chanmay là ai :-)

Văn hóa trên diễn đàn thì em nắm khá rõ, bất kỳ ai mà đăng ký nick mới để nói cho thoải mái (chối bỏ trách nhiệm về lời nói của mình) trong quá trình tranh luận là rất thiếu văn hóa. Không phải cứ nhiều tuổi, học cao là có văn hóa. Các bác nông dân lực điền hay tiều phu trẻ tuổi cũng có văn hóa như thường.

Thưa anh Chaien
như trên tôi đã giải thích,cái nick không có ý nghĩa gì cả,đừng coi việc sử dụng nick như thế nào là một việc làm liên quan đến khái niệm"văn hoá",có một bút danh của một nhà văn,đạo diễn điện ảnh tôi rất thích đó là Lê Thị Liên Hoan(bút danh của Lê Hoàng) và LTLH là vợ ông,người mà ông rất yêu quý,việc Chan May là ai thì cũng không quan trọng,điều quan trọng là những lời nói hay những nhận xét và góp ý của Chan May có đúng hay không và những ngôn từ chan may dùng có vi phạm vào những nguyên tắc tối thiểu khi cư xử ở nôi công cộng hay không,Chaien yên tâm là chan may biết giữ lời và có trách nhiệm với lời nói của mình,cũng như dám đi đến cùng để bảo vệ quan điểm của mình.nếu chan may có hành động hoặc dùng ngôn từ thiếu văn hoá hoặc bịa đặt điều gì xin chaien cứ trích dẫn chứ đừng cho rằng " lập nick mới vào tranh luận là thiếu văn hoá"Chaien làm thế thì các newbie không dám hé răng nữa chai en ạ!

riêng cái câu" các bác nông dân lực điền hay tiều fu trẻ tuổi cũng có văn hoá như thường"cũng thấy rõ sự phân biệt và coi thường trong cách nghĩ của anh,nge xáo lắm anh ạ. anh nghĩ sao nếu như có người khen anh kiểu: anh ấy làm máy tính nhưng cũng có văn hoá lắm!

tnl
11-08-2005, 03:43 PM
thôi mấy bác cho em có ý kiến a!chuyện này có thể dừng ở đây đc rùi ah,chỉ nội trong ngày hôm nay mà vấn để này kéo dài tới 4 trang thì kinh khũng thật mà vấn đề chả đâu tới đâu! em đọc xong mà bị tẩu hỏa nhập ma luôn :). nói cho cùng web này là web ảnh,,cho chúng em xem hình đi có hay hơn ko. em mạo muội tí , có gì các anh bỏ qua cho

tourane
11-08-2005, 04:49 PM
Nói đến chuyện nick, tôi xin bật mí cho các bác nghe chuyện tôi bị lừa! số là thế này, hồi mới đăng ký vào diễn đàn này, tôi có gặp một nick rất "ấn tượng" là huutran70 -thành viên nữ duy nhất của SGPB! Tôi thấy hình của "chị" rất đẹp và mon men tìm Yahoo mesenger để làm quen, sau vài lần nói chuyện, "chị" giới thiệu tên là Thảo! chà, được làm quen với một cô gái Sài Gòn có nhiều tấm hình đẹp thế còn gì bằng! và trong lòng vẫn mong một ngày nào đó được gặp mặt.
Thời gian trôi qua, nhờ một số bạn bè "mách", tôi mới biết mình bị lừa! té ra "cô" huutran70 hay cô Thảo này lại là Male chính hiệu chứ không phải Female! mà nghe nói sắp cưới vợ nữa chứ! bật ngữa!
May mà chưa có tán tỉnh gì, chứ không thì chết em mất các bác ạ!!!!

congnuong
11-08-2005, 05:20 PM
Được bạn bè giới thiệu, vào đọc toàn bộ cái này từ đầu. Tôi chẳng thấy cái gì cả ngoài việc Silly và Sicklo "đánh nhau" bằng bàn phím. Cũng phải thôi, gà tức nhau tiếng gáy. Tôi được hiểu, đây là sân chơi của Sick nên một "tay chơi" như Sil vào là phải đánh. Cũng phải.
Trong việc này ai là người có lỗi:
Để tôi điểm danh:
1. HanoiRoxy1996
Lỗi của cha này lớn nhất vì tạo ra giọt nước tràn ly
2. Ravic
Cha này lỗi cũng chẳng kém vì việc bình luận ảnh không phù hợp, chẳng liên quan đến ảnh.
3. Chaien
Cha này thì khỏi bàn, ngôn từ ...Fax quá
4. Sicily198x:
Lỗi cha này cũng lớn, đã ít tuổi mà cứ trèo cao, nhập gia lại không tùy tục, biết là mod min nơi khác, lại là người cũng có nhiều POW, vào đây chơi mà lại quên chữ KÍNH, lại còn "Chim cút" với "chuồn chuồn".
5. xichlo
Lỗi cha này cũng lớn, là mod là min thì người ta phải đàng hoàng và không nên can thiệp vào cộng đồng, nên định hướng xây dựng cộng đồng thì tốt hơn.
6. The Amateur
Cha này cũng có tội mặc dù không tham gia, chính hắn ta đã dọn hẳn sân bãi để anh em "chiến" ở cái topic này. Tội ác của ké núp mặt thật là tày trời.
7. Những kẻ khác.
Những cha này cũng "có công" trong việc đổ dầu, cổ vũ là những kẻ có tên trên topic này.

-------------------------
Điểm danh kể tên như vậy để thấy các anh chị tự nhìn nhận về mình.
Đây là diễn đàn ảnh, chứ không phải là nơi các anh chị đâm chém, mổ xẻ nhau. Cũng đừng phân biệt kẻ Bắc người Nam, đừng phân biệt Kiều này kều nọ, thế là có tội lắm, đã bao xương máu đổ xuống cũng chỉ vì 2 chữ THỐNG NHẤT.

congnuong
11-08-2005, 05:35 PM
Về hình của roxy, tôi cho rằng anh kô nên đưa vào đây. Cũng chính vì lý do sau đây đã làm nổ ra cuộc chiến này.
Chúng ta thấy rằng hiện đang có hiện tượng "cát cứ" trong các diễn đàn ảnh. Có tới 3cái +2 x0.5 cái site diễn đàn ảnh.

Thế nên, anh đưa cái ảnh offline ở nơi khác vào đây là mod min sẽ không thích, thậm chí anh là min nơi khác vào đây đưa ảnh là cũng khôgn thích rồi, trừ khi anh đưa ảnh của anh vào site lớn như trekearth.com hay treklens.com.

Không ai nói điều này, nhưng tôi cảm nhận rõ điều đó.

Còn về việc các anh khác phê phán quan điểm rằng chụp người tâm thần này là ác. Tôi nghĩ khác! ẢNh là phải có cảm xúc. Nhưng cảm xúc như Sicily198x là cực đoan quá. Không phải cứ cảm xúc buồn như là nghèo nàn không điện mới là cảm xúc.

Các anh còn nhớ, có nhà báo đã tự tử vì một bức ảnh do mình chụp, kể cả đã được giải Pulizer, cái này trong site ảnh của anh Hanoiroxy đã có bài viết.

Mod min nên khóa chủ đề này lại vì nó không liên quan đến nhiếp ảnh