VPT
16-08-2007, 03:04 PM
Bữa em đi công việc vô tình đi ngang chỗ nọ thấy đông xe quá nên tò mò ghé vô coi thử. Thì ra là hội chợ hè của tụi học sinh. Có diễn hề cũng vui vui. Có câu chuyện vui nhỏ giữa 2 người:
O: Chào bà, xin được hỏi bà làm nghề gì?
B: Ah, tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh kiêm luôn mua bán não (brain).
O: Thế à? Vậy hiện giờ bà có bộ nào đang bán hay không?
B: Có. Hiện giờ tôi có 3 bộ não đang cần bán.
O: Vậy bà có thể giới thiệu sơ qua 3 bộ đó và giá cả như thế này không?
B: Được chứ. Bộ thứ nhất là của 1 ông bác sĩ có giá là 1 ngàn đô.
O: Giá rất là hấp dẫn. Vậy bộ thứ 2 bao nhiêu tiền?
B: Bộ thứ 2 có giá là 25 ngàn đô.
O: 25 ngàn đô? Sao mà mắc thế. Của ông bác sĩ cũng chỉ có 1 ngàn thôi mà?
B: Bộ thứ 2 này là của 1 người cực kỳ thông minh và tốt hơn của ông bác sĩ rất nhiều. Giá tuy hơi mắc nhưng bao gồm chi phí "lắp ráp".
O: Để coi. Của ông BS thì 1 ngàn, của 1 người cực kỳ thông mình thì 25. Vậy bộ thứ 3 thì giá như thế nào?
B: Bộ thứ 3 có giá là 50 ngàn đô.
O: Bộ này còn mắc gấp đôi của một người cực kỳ thông minh. Chắc đây là của một thiên tài nào đó phải không? Tuy hơi mắc thật nhưng tôi cũng rất hứng thú. Vậy xin bà cho biết bộ thứ 3 này là não của ai vậy?
B: Thưa ông đây là não của Paris Hilton.
O: Hả ??? Paris Hilton ??? Bà có lộn không??? Tại sao lại mắc như vậy ???
B: Rất đơn giản thưa ông. Là vì nó chưa bao giờ được sử dụng. (It's never been used before.) Ah thưa ông, giá bao gồm phí lắp ráp, bảo hành 3 năm bao gồm cả công lẫn phụ tùng (parts and lablor). :lol: :lol: :lol:
Còn đây là vài tấm hình.
Nikon D40x + Nikkor 85mm f/1.4 AI-s. 1/60s f/2.8 ISO 1600
http://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793142.jpghttp://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793141.jpg
http://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793144.jpg
http://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793143.jpg
http://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793140.jpg
O: Chào bà, xin được hỏi bà làm nghề gì?
B: Ah, tôi là bác sĩ chuyên khoa thần kinh kiêm luôn mua bán não (brain).
O: Thế à? Vậy hiện giờ bà có bộ nào đang bán hay không?
B: Có. Hiện giờ tôi có 3 bộ não đang cần bán.
O: Vậy bà có thể giới thiệu sơ qua 3 bộ đó và giá cả như thế này không?
B: Được chứ. Bộ thứ nhất là của 1 ông bác sĩ có giá là 1 ngàn đô.
O: Giá rất là hấp dẫn. Vậy bộ thứ 2 bao nhiêu tiền?
B: Bộ thứ 2 có giá là 25 ngàn đô.
O: 25 ngàn đô? Sao mà mắc thế. Của ông bác sĩ cũng chỉ có 1 ngàn thôi mà?
B: Bộ thứ 2 này là của 1 người cực kỳ thông minh và tốt hơn của ông bác sĩ rất nhiều. Giá tuy hơi mắc nhưng bao gồm chi phí "lắp ráp".
O: Để coi. Của ông BS thì 1 ngàn, của 1 người cực kỳ thông mình thì 25. Vậy bộ thứ 3 thì giá như thế nào?
B: Bộ thứ 3 có giá là 50 ngàn đô.
O: Bộ này còn mắc gấp đôi của một người cực kỳ thông minh. Chắc đây là của một thiên tài nào đó phải không? Tuy hơi mắc thật nhưng tôi cũng rất hứng thú. Vậy xin bà cho biết bộ thứ 3 này là não của ai vậy?
B: Thưa ông đây là não của Paris Hilton.
O: Hả ??? Paris Hilton ??? Bà có lộn không??? Tại sao lại mắc như vậy ???
B: Rất đơn giản thưa ông. Là vì nó chưa bao giờ được sử dụng. (It's never been used before.) Ah thưa ông, giá bao gồm phí lắp ráp, bảo hành 3 năm bao gồm cả công lẫn phụ tùng (parts and lablor). :lol: :lol: :lol:
Còn đây là vài tấm hình.
Nikon D40x + Nikkor 85mm f/1.4 AI-s. 1/60s f/2.8 ISO 1600
http://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793142.jpghttp://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793141.jpg
http://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793144.jpg
http://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793143.jpg
http://www.pbase.com/vinhtruyen/image/83793140.jpg