View Full Version : Chuyến đi Tibet-Nepal của TYYT
Thấy các bác nóng lòng cho chuyến đi Tibet, em xin mở Topic này để khoe ít hàng đồng thời cũng là chỗ để anh em hỏi đáp về Tibet.
Trước tiên em cứ mạnh dạn đề nghị các bác ra hàng sách, mua ngay cuốn Lonely Planet-Tibet, Nepal (chỉ có tiếng anh) để đọc chuẩn bị. Thông tin cho chuyến đi cần rất nhiều, chúng em cũng phải dành tới 2 tháng để chuẩn bị cho chuyến đi.
Kính!
thanhhungsg
15-08-2007, 11:27 PM
muasách khó quá
Rùa Hay Xỉn
16-08-2007, 08:42 AM
Sách về Tibet các Bác có thể kiếm được dễ dàng ở Phố Tây Phạm Ngũ Lão, hiển nhiên là sách lậu rồi, giá tầm 100K/cuốn, năm 2007 luôn.
Để thông tin về Tây Tạng được bổ ích, E xin phép được sử dụng những thông tin cần thiết từ Bác CafeOnlie và 1 vài thành viên khác bên TTVN để chuẩn bị tốt cho chuyến đi. Về hình ảnh cũng như kinh nghiệm trong lúc đi, Bác TYYT sẽ giúp chúng ta, các Bác thắc mắc gì cứ đặt câu hỏi nhe. Cảm ơn Bác TYYT và các thành viên đoàn Tibet tháng 5 bên ttvn nhiều.
quangbao
16-08-2007, 08:52 AM
Nghe nói đã có chuyến Tàu Hỏa Cao Tốc đi thẳng từ Bắc Kinh đến Tây Tạng, thông tin này có chính xác không bác?
Xung quanh khu vực Tây Tạng, ta đi chụp, có phải di chuyển xa không, phương tiện gì và trong ngày có thể quay trở lại trung tâm được không?
Tình hình an ninh thế nào, nếu chúng ta đi vào đêm khuya?
Rùa Hay Xỉn
16-08-2007, 08:58 AM
Chú ý quan trọng: Việc tiêu thụ năng lượng cần tiết giảm nhất là những ngày đầu tiên để tránh tiêu thụ ôxy:
- Không nên hoạt động nhiều và mạnh
- Giữ ấm cơ thể (ngay cả khi đôi lúc cảm thấy hơi nóng một chút)
- Chú ý đến hơi thở, nên tập thở bụng.
1. Quần áo ấm: không kịp chụp ảnh nhưng áo ấm nên có hai lớp tách ra được, lớp ngoài chống mưa và tương đối dài như áo choàng, có mũ để bảo vệ mưa nắng
- Lớp trong xốp và nhẹ để giữ ấm: chỉ sử dụng ban tối lạnh, tại Gyantse, EBC.
Mình dùng loại wintertime sản xuất tại singapore
- Quần có thể mua quần 2 lớp chống nước tại tháp HN, đoàn mình đi không gặp trời mưa - dùng quần bò đủ ấm, thoáng và đẹp
2. Giầy: việc leo núi không nhiều như leo FXP, mình dùng giày thể thao, có ưu điểm nhẹ và thoáng khí, nên thuê người bán khâu đế mép giày cho đảm bảo độ bền khi leo núi. Giầy này ko lội nước được.
- Nên mua một đôi dép xốp để đi lại ban tối và lội nước nếu cần. Giá bán khoảng chừng 20-30k tại các shop.
3. Túi đựng: Không nên dồn tất cả vào một túi như bọn tây ba lô, mất đi độ linh động. Một ba lô nhỏ đựng vật dụng thiết yếu theo người (nên mua loại có khe thoát khi ở lưng), một túi to hoặc vali đựng tất cả những thứ khác còn lại - Vali có ưu điểm hơn khi mang máy tính xách tay - bọn tớ mang theo 2 máy tính xách tay đều không gặp trục trặc nào cả.
Lưu ý: Cố gắng tối thiểu hóa những thứ cần mang theo - Những thứ mà có thể mua được ở khu du lịch thì không nên mang theo để giảm kích thước hành lý.(thức ăn, đồ hộp mang đủ dùng để phòng lúc bất khả kháng...nến...)
4. Vật dụng:
- Thuốc chống AMS: bán tại các Shop và các khách sạn. Loại bọn tớ mua là loại này:
http://i97.photobucket.com/albums/l235/ruanweixin/tibet0083.jpg
Dùng que nhọn chọc thủng nắp và hút. Lọai này làm từ một số thứ cỏ đặc biệt của Tibet, có tác dụng tăng cường hấp thụ ôxy. Có vô số loại từ thuốc viên cho tới chè pha, tên TQ là Hong jin Tian.
- Bình nước nóng: Cứ hai người nên mang theo một bình đựng nước ấm, không nên uống nước lạnh
http://i97.photobucket.com/albums/l235/ruanweixin/tibet0075.jpg
mang theo trà gừng để uống, chống cảm tăng nhiệt lượng rất tốt. Mình mua trà gừng Singapore mua tại Fivimart - hòa tan trong nước và rất cay.
- Sáp nẻ và kem chống nắng: Sáp nẻ mua loại đặc như vaselin, kem chống nắng mua loại có chỉ số SPF càng cao càng tốt
Sáp nẻ này mình mua tại shop chỗ ngã tư hàng Đào cắt hàng Đường, kem chống nắng SPF81 mua lại Fivi
http://i97.photobucket.com/albums/l235/ruanweixin/tibet0079.jpg
Các đồ chơi khác:
- Túi đựng máy ảnh loại slingshot mình dùng đựng máy ảnh chuyển từ chế độ balô sau lưng sang chế độ chụp ảnh rất tiện lợi, có thể đựng thêm khẩu trang chống nắng, sáp nẻ, kem chống nắng, GPS và kính chống UV, hộ chiếu giấy tờ và 1 chiếc bút bi (giải quyết các thủ tục hải quan và ghi chép sự kiện), một cuốn sổ ghi chép nhỏ
- Chân máy ảnh: Mình mua loại nhỏ có thể nhét trong túi hoặc balo để chụp phong cảnh và khi ánh sáng yếu, giá 100k tại phố Vọng Đức. Tuy nhiên nếu bạn thực sự yêu thích nhiếp ảnh có thể xách theo lọai to hơn - ưu điểm là độ cao chân máy ảnh trên 1,3m dễ thao tác hơn loại nhỏ của tớ- chỉ cao hết cơ 0.9m
Các thứ đồ chơi khác: GPS, điện thoại...Mình mang theo một vài thứ Hobby cá nhân, ở xa nhà bỗng nhiên có 1 chút hương vị thân quen cảm giác tuyệt vời vô cùng
http://i97.photobucket.com/albums/l235/ruanweixin/tibet0082.jpg
http://i97.photobucket.com/albums/l235/ruanweixin/tibet0081.jpg
Thứ nước suối VN kia được các bạn lái xe Tibet yêu thích vô cùng. Các bạn ấy hy vọng có dịp đến VN để thỏa thích uống thức nước suối ấy.
p/s: Bác nào biết chỗ mua những thứ này trong SG chỉ cho AE biết với nhe
Rùa Hay Xỉn
16-08-2007, 09:01 AM
Nghe nói đã có chuyến Tàu Hỏa Cao Tốc đi thẳng từ Bắc Kinh đến Tây Tạng, thông tin này có chính xác không bác?
Xung quanh khu vực Tây Tạng, ta đi chụp, có phải di chuyển xa không, phương tiện gì và trong ngày có thể quay trở lại trung tâm được không?
Tình hình an ninh thế nào, nếu chúng ta đi vào đêm khuya?
Theo TYYT nói, đúng là có tuyến đường cao tốc từ BK lên Tây Tạng nhưng qua tham khảo 1 vài hình ảnh, E thấy chúng ta không nên đi bằng tàu vì tốn kém thời gian mà chẳng được gì, nghe đâu mất ít nhất cũng 2ngày trên tàu. Thà bỏ thêm chút tiền đi máy bay, vừa tiết kiềm thời gian, vừa có những hình ảnh đẹp chụp từ trên cao xuống, lấy thời gian đó đi Nga Mi Sơn... :lol:
quangbao
16-08-2007, 09:10 AM
Nếu có Máy Bay thì ta di chuyển bằng phương tiện này. Do mình sợ phải đi xe 4 bánh từ BK đến TT nên mới nghĩ đến Tàu Hỏa. Vậy là quá tốt rồi.
Nhưng mình chưa hình dung được, việc di chuyển trong phạm vi TT là như thế nào, Rùa có thể nói cụ thể hơn được không? xe 4 bánh, đi bộ, leo núi,...
Rùa Hay Xỉn
16-08-2007, 09:20 AM
Về việc di chuyển, trên Tây Tạng chỉ có 1 nơi để đi là Lahsa, đi bộ là chính, còn lại đi từ vùng này qua vùng khác phải đi bằng buýt rồi.
Nhưng có 1 nguồn tin khác là chúng ta có thể thuê Ôtô (chắc là 4chỗ) với giá bình quân $75/ngày (5000NDT/8 ngày, 1$~8.3CNY). Thông tin chi tiết E sẽ hỏi thêm.
aivoges
17-08-2007, 11:13 AM
Thế hàng bác TYYT định khoe đâu :) Mong là sẽ có dịp được lên TT một bữa.
@quangbao: Tuyến đường sắt cao tốc mới mở là tuyến nối giữa Tỉnh Thanh Hải và Tây tạng. Từ Thanh Hải đến Bắc Kinh chuyển sang tàu khác. Em nghe nói đi hướng từ Lhasa trở ra chụp được nhiều ảnh đẹp hơn là đi từ ngoài vào, các bác có thể quay trở ra bằng tàu để đi Thành Đô hoặc Bắc Kinh chơi nếu không muốn đi tiếp hướng Nepal.
- Trong phạm vi Lhasa và phụ cận (namtso, Ganden) các bác có thể đi bus, các điểm nằm trong Lhasa (Sera, Drepung) có thể đi bằng taxi. Ra ngoài nhưng vùng này thì bác phải thuê xe 4WD của công ty du lịch và có guide, các hình thức khác là bất hợp pháp.
Cái này em chụp Potala lúc ban chiều
http://farm2.static.flickr.com/1375/1176554207_a2866694b2_o.jpg
Các bác đi Tibet, một chuyến đi rất dài, phải chuẩn bị thật kỹ nếu không sẽ rất phí. Vùng đất tạng ấy to hơn cả lãnh thổ Việt nam, thời tiết rất khác nhau giữa các mùa nên chọn đi đâu, đi lúc nào rất quan trong.
Bọn em sau khi cân nhắc đủ các con đường vào Lhasa, chọn con đường bay từ Côn minh, lý do là cho đỡ mệt những ngày đầusang Lhasa. Tuyến bay này Stop 1 lần ở sân bay QiQing, gần biên giới Vân Nam-Tây tạng.
Bác nào có máu lang thang thì rất nên chạy bằng đường bộ tuyến Vân Nam-Lhasa. Tuyến này chạy từ Côn Minh, qua Đại lý, Lệ giang, Trung điện đều là các thắng cảnh được Unesco xếp hạng, tuyến này em đã đi. Chặng tiếp từ Trung điện đi Lhasa thì hiểm trở và được dân du lịch bụi đánh giá là đẹp nhất trong các tuyến đờng bộ vào Lhasa.
Ảnh này em chụp ở sân bay QiQing, vùng đất cao nguyên, mây với trời trông đã khác
http://www.vnphoto.net/data/p5/dpp_0324_1140.jpg
Chỗ này là phần đất của Tây tạng cũ, nay thuộc tỉnh Vân Nam
http://www.vnphoto.net/data/p4/dpp_0325_9919.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/dpp_0326_4969.jpg
Ảnh chụp không đẹp lắm, các pác thông cảm nhé!
Rùa Hay Xỉn
21-08-2007, 03:34 PM
Bác TYYT ơi, Em dự kiến chuyến đi là 12 ngày. Theo Bác nên ở Lahsa bao nhiêu ngày? Có nên đi Nga Mi Sơn hay ko? Đi đường bộ từ Trung Điện đẹp và hiểm trở, chúng ta có được dừng lại để chụp không hay chỉ được ngắm từ trên xe? Và mất bao lâu từ Trung Điện đi Lahsa?
Ở Lhasa và phụ cận, cần tối thiểu 5 ngày. Tại Lhasa có Potala, Jokhang temple(chùa đại chiêu), Tu viện Sera, Drepung tất cả hết 2 ngày. 1 ngày bác đi hồ NamTso, là hồ nước mặn cao nhất thế giới, 1 ngày bác đi tu viện Ganden. 1 ngày nữa dành cho nghỉ ngơi làm quen với không khí loãng hôm đầu tiên đến. Đấy là những điểm chính tại Lhasa.
Nếu sức khỏe tốt, bác có thể ngủ lại lều của người tạng ở hồ NamTso, lúc đó chụp ảnh mới đẹp.
Thời gian còn lại bác dành cho đường về vòng qua Thành đô - Thủ phủ tỉnh tứ xuyên có: Lạc sơn Đại Phật, có Núi Thanh Thành, Đập Đô giang, trại nuôi gấu trúc, Cửu Trại câu, Lều cỏ của Đỗ Phủ, Đền thờ Khổng mỉnh ... Ở Tứ xuyên thì có quá nhiều thứ. Bác thời gian ít có thể chơi trong Thành đô khoảng 2 ngày.
Cộng thêm thời gian đi về nữa: 1 đếm đi tàu lào cai, 1 ngày đi xe Hà khẩu côn minh, 1 nửa ngày bay lên tây tạng, một nửa ngày bay về thành đô, một nửa ngày từ Thành đô bay về Thẩm quyến hoặc côn minh. du di thời gian đợi cũng lên tới 4-5 ngày rồi.
Bác cũng nên nghĩ đến việc thuê xe từ Lhasa đi EBC (Everest Base Camp), dọc đường có rất nhiều chỗ đẹp, mất tối thiểu 5 ngày. Nếu bác đi tuyến này thì chắc phải bỏ Tứ Xuyên ra khỏi lịch trình.
Bác có gì liên lạc với em: YIM: ohoaitai80
Gửi thêm bác cái nữa
http://www.vnphoto.net/data/p5/dpp_0332_8534.jpg
Có lỗi:
Bạn đã sử dụng hơn số dung lượng được cấp !
Để biết thêm thông tin hãy liên lạc với bộ phận hỗ trơ
Đấy, em không gửi được ảnh lên nữa rồi, bá cáo các bác là quá chán! đủ các thứ trục trặc. Thôi mời các bác xem tạm bên TTVNOL nhé.
Rùa Hay Xỉn
23-08-2007, 01:37 PM
Bac TYYT sao mất kiên nhẫn sớm thế. Chắc Bác đã sử dụng hơn 2Mb dung lượng của Bác rồi. Bác có thể dùng photobucket để link vào forum này đc đấy, theo thẻ sau " link
quangliem
23-08-2007, 03:11 PM
bác tâm chu đáo we
Ô hóa ra chỉ được 2M mỗi người thôi hả bác :)
Các bác chuẩn bị đến đâu rồi, có gì thì bác cứ nhắn tin qua YIM, tuyến này có rất nhiều thứ để lựa chọn bác ạ.
Chúc bác chuyến đi thành công
Nghe bác Thanhcong67, em đã tạo được 1 cái photobucket, giờ tiếp tục post ảnh phục vụ các bác thôi.
thekids66
22-09-2007, 02:12 PM
Post ảnh Tây Tạng tiếp đi bác.
Tình hình là, chắc sang năm anh em mới thu xếp đi được :wub:
Bầu trời của miền đất Tây tạng, không thế quên được - trong suốt và màu sắc rất rực rỡ, tinh khiết
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_1853S.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_1893S.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_1901S.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_1902S.jpg
changkho3010
22-09-2007, 03:06 PM
bravo quá đẹp bác ơi , quả là chuyến đi thú vị
joetran
22-09-2007, 03:21 PM
Các Bác có một chuyền đi " để đời " rồi! Ước gì .....hix hix .
Chúc các bác sẽ có một chuyến đi bình an và thú vị !
.
Hôm qua với hôm nay cái Photobucket nó lại tậm tịt các bác ạ.
Em chụp ảnh gửi về, mấy anh bạn làm bên truyền hình không tin bầu trời nó lại xanh biếc nhứ thế, mà em thề là em không có tô vẽ gì đâu ạ. Cứ nâng máy lên là chụp, hướng nào cũng nhiều cảnh đẹp.
Có một sự thật là các đoàn dự kiến đi sau đoàn của em, sau khi xem ảnh xong đều chuyển hướng đi nơi khác như Tân cương-Mông cổ. Chắc tại em chụp ảnh chuối quá.
Thêm mấy cái nữa, núi tuyết như ngay dưới cánh máy bay, xung quanh là biển mây. Thực ra vùng này là vùng đất cũ của Tậy tạng, hiện nay thuộc địa giới hành chính của Tỉnh Vân nam. Đẹp nhất trong sốcác núi này là đỉnh Meili thuộc quận Deqin.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/SIMG_19011.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/SIMG_1899.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/SIMG_1900.jpg
Dòng sông Yalung-Tsangpo, nguồn sống của cả Tây tạng
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_1903S.jpg
Coffie
23-09-2007, 03:10 PM
Mê quá bác ơi. Không biết bao giờ em mới có dịp đi như bác. Mà hình như sensor của bác hơi bị bẩn rồi.
Công trình kiến trúc đại diện của Lhasa - Điện Potala của Đạtlai Lạtma.
Chiều tà
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2542.jpg
Lên đèn:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2553.jpg
Chụp từ Quảng trường đối diện
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2555.jpg
koikoi
24-09-2007, 06:15 PM
em không rõ bác có dùng dao sắc không, nhưng mà lát cắt thì đẹp...
Bên trong Potala có các điện thờ các đời Datlai Latma, khu làm việc của Datlai Latma, Các Mandala thể hiện thế giới quan của người tây tạng, không cho phép chụp ảnh bên trong.
Potala cận cảnh:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2352.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2365.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2496.jpg
Nhìn Từ điện Potala xuống quảng trường và thành phố
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2367.jpg
"Trời chiều ngả bóng tà dương
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha"
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2826-1.jpg
Các bác có thương thì đâm chém thật lực nhé. Em mới tập xử lý hậu kỳ!
Rùa Hay Xỉn
26-09-2007, 01:12 PM
"Trời chiều ngả bóng tà dương
Càng phơi vẻ ngọc nét vàng phôi pha"
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2826-1.jpg
hình như E thấy hơi tối, Bác tăng sáng tí xem
pmytrung
26-09-2007, 01:21 PM
Không thể đẹp hơn bác à ... Chắc có chém thì chém tại sao bác không rủ anh em đi cùng với thôi ... Cám ơn những tấm hình của bác
Cảm ơn bác ruanweixin, thử lại phát
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2826.jpg
Rùa Hay Xỉn
26-09-2007, 04:23 PM
Cảm ơn bác ruanweixin, thử lại phát
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2826.jpg
Đẹp lên rồi đấy Bác, nhìn hình mà thèm hehehehe
Tu viện Drepung, trên sườn núi phía tây Lhasa. Từng là nơi tu tập của hơn 10 ngàn tu sĩ
#10
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2161.jpg
#11
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2231S.jpg
#12
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2207S.jpg
#13
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2203S.jpg
Nhìn từ đỉnh núi phía sau qua tu viện, có thể thấy toàn cảnh Lhasa
#14
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2264S.jpg
#15
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2293S.jpg
Ảnh đẹp quá! Chỉ sợ đến khi mình đủ "xiền" mua đủ súng ống và vé tour thì khách du lịch làm hỏng hết tự nhiên.
Em có tật suy "nước ta" ra "nước người", không biết chính xác tới đâu, nhưng cứ lo lo..
Đúng đó CYON, thành phố Lhasa đang bị đồng hóa rất nhanh.
Bức này chụp từ Tu viẹn Sera, ở phía bắc Lhasa
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2914.jpg
Kiến trúc của Tây tạng thể hiện quan niệm triết học về cuộc sống: 5 yếu tố đất nước gió lửa và thức:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2092.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2087-1.jpg
Một vài người tạng mà tôi gặp ở Lhasa
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2583.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2779.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2775.jpg
Trên tay những tín đồ phật giáo ấy không bao giờ thiếu Mani, một pháp cụ thể hiện vòng quay không ngừng của Pháp
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2776.jpg
Những vị tu sĩ
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2685.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2889.jpg
Một vài ảnh quanh khu balkhor và chùa Đại chiêu (jokhang temple)
Chùa Đại chiêu nhìn từ quảng trường
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2577.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2579.jpg
Xung quanh chùa và dọc theo quảng trường nhan nhản những cửa hàng bán đồ lưu niệm, phần lớn do người TQ làm chủ, mặc cả thoải mái nhưng chủ của hàng bán rất "rắn"
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2591.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2597.jpg
Đỉnh trầm phía trước của chùa:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2587.jpg
Mái chùa được dát vào rất nhiều nên những ngày trời nắng có thể thấy ánh kim phản xạ của mái từ rất xa:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2700.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2718.jpg
Nhìn từ tầng mái xuống quảng trường
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2725.jpg
Các sư đang giờ làm lễ
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2656.jpg
Hậu viện
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2745.jpg
Mái chùa đại chiêu
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_2730.jpg
Mèo sạch thỉu
04-10-2007, 04:34 PM
Cảnh đẹp & hình trong vắt ntn thì có khi chỉ dùng em bao diêm i-xút cũng xong nhể .
Bác chụp phong cảnh đẹp lắm nhưng các tấm đời thường hay bị out nét, cũng không đặc xắc lắm
Nhìn ảnh những chuyến du lịch của các bác là chân tay rộn ràng. Không biết làm gì hơn là lôi mấy tấm ảnh cũ lên để chia sẻ.
Mấy tâm em chụp Namtso giữa trưa, nắng hơi gắt các bác chịu khó đeo kính dâm nhé :)
#1: Đường đi NamTso
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3041.jpg
#2: Chim hải âu
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3200.jpg
#3:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3187.jpg
#4: Hồ NamTso, hồ nước mặn cao nhất trên thế giới
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3205.jpg
#5:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3207.jpg
#6:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3216.jpg
Đi du lịch là chính nên chỉ đến chơi một lúc vào buổi giữa trưa, hơn nữa độ cao 5000m làm anh em trong đoàn đều choáng váng, không ngủ đêm lại Namtso để chụp ảnh được.
sau 4 ngày chạy dọc ngang ở Lhasa trong đó có 1 ngày đầu tiên nghỉ ngơi thích ứng, nhóm quyết định đi Namtso để xem thử sức khỏe trên độ cao hơn 5000m. Nếu ổn thì ngủ đêm lại ở Namtso, nếu không ổn thì quay lại Lhasa ngủ. Rốt cuộc mấy thanh niên trẻ khỏe của đoàn lại là những người đầu tiên xin rút khỏi Namtso trước buổi tổi. Như vậy cả nhóm chỉ dành một ngày cho Namtso mà thực ra là chỉ hơn 5 tiếng đồng hồ giữa trưa. Rất tiếc cho khâu nhiếp ảnh vì thời điểm đó nắng quá gắt.
Vừa để nghỉ ngơi giữ sức cho chuyến đi ra núi Everest huyền thoại (chomolungma- tên TQ), cả nhóm dành một ngày thong thả đi tu viện Ganden, một trong 6 tu viện lớn của tây tạng, nằm ở phía tây nam thung lũng Yalung Tsangpo cách thành phố Lhasa 40km
Con đường
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3270.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3277.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3280.jpg
Đoạn leo dốc lên tu viện
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3321.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3324.jpg
Tu viện nhìn từ đỉnh núi
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3354.jpg
Hôm nay là lần thứ hai được nhìn thấy mưa băng tại Trung quốc, lần đầu tiên là tại Deqin-Kunming vào năm ngoái. Mưa xuất hiện bất chợt, hạt băng tròn to như hạt bỏng ngô rơi ào ạt một lúc rồi chuyển sang mưa tuyết. Ngồi trong nhà hàng của người tạng nhâm nhi chén trà bơ Yak với miếng bánh bột mì Tsampo, anh mắt nhìn qua cửa kính mong tìm thấy những dáng hình quen thuộc. Cái lạnh thật thấm thía, khung cảnh hùng tráng, những dáng hình xa lạ làm cho mọi giác quan của con người căng lên để thu nhận.
Nhà hàng của người Tạng ở gần cổng tu viện
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3408.jpg
Đây là ảnh Google earth, bọn em tham khảo trước chuyến đi. Những chấm trắng là những điểm các Photographers đứng chụp ảnh. Kích chuột vào đó sẽ được xem các bức ảnh chụp trên panoramio.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/Ganden.jpg
Rùa Hay Xỉn
07-11-2007, 10:19 AM
Bác cho đường link toạ độ luôn với nhe
Tọa độ đây ạ
29 đô 45' 26.11" N
91 độ 28' 39'' E
Rùa Hay Xỉn
07-11-2007, 10:51 AM
hình như Bác dùng google earth thì những điểm đó chỉ có Bác nhìn thấy, knào Bác dùng wikimapia, mọi người mới nhìn thấy đc hay sao đó.
bác vào chọn trong các option hiển thị của google earth, sẽ có mục panoramio để kích chọn thì nó sẽ hiện lên. Google có ưu điểm là bác có thể chọn góc nhìn nghiêng để thấy rõ địa hình và có nhiều thông tin communities để tham khảo tùy theo mục đích sử dụng.
thanhcong67
07-11-2007, 12:41 PM
Phê quá bác TYYT ơi, nhất là thấy con đường dốc nhìn thôi cũng đã chóng mặt rồi.
Mong xem tiếp ảnh của bác.
Buổi sáng sớm trước khi khởi hành chuyến đi xuống phía nam thăm Everest Base Camp (EBC), chúng em rẽ qua khu chợ trung tâm của Lhasa từ 4h sáng để tận mắt chứng kiến cuộc sống của Tây tạng đồng thời cũng mua một chút đồ ăn và bia chất lên xe cho hành trình 3 ngày. Nơi giao thương trung tâm của Lhasa toàn người Trung quốc, kiểu cách Trung quốc cho thấy việc bị đồng hóa về chiều sâu của Lhasa.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3420.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3437.jpg
Lại là những con đường, sức hấp dẫn vô tận. Những con đường tại tất cả những vùng em đi qua thuộc điạ phận Trung quốc đều phẳng lỳ, không thấy ổ gà ổ vịt nào cả. Không biết họ có các PMU như của ta không. Các bức ảnh đều bắn từ của kính ôtô nên dù để tốc độ tới 1/500 đôi khi vẫn thấy rõ bị rung, hỏng rất nhiều.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3444.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3445.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3446.jpg
Chặng đường bọn em lựa chọn đi chơi ngoài địa phanạ Lhasa là tuyến đường thông dụng nhất của dân du lịch, dài khoảng 700kmthuộc địa phận Tỉnh tự trị Xigaze, bắt đầu từ Lhasa qua các đo thị cổ quan trọng của Tibet đi ngang qua phía Bắc đỉnh núi Everest quặt xuông phía nam đến tận biên giới Nepal, qua 4 đỉnh đèo 5200m cao và vô khối các đèo dốc. Phương tiện đi lại là 2 chiếc xe 4x4 Landcruse của một công ty du lịch. Ngoài lái xe có 6 người của đoàn và một hướng dẫn viên người tạng (bắt buộc về mặt thủ tục phải có hướng dẫn viên người tạng)
Đây là một trong các hồ nước trên đường đi đến hồ Yamdrok-Tso. một điểm dừng chân và chụp ảnh rất đẹp.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3452.jpg
Sạp bán đồ lưu niệm bên hồ
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3466.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3455.jpg
Bò YAK, con vật gắn bó của người tạng. 5Y để leo lên lưng chụp ảnh lưu niệm.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3467.jpg
Mặt hồ phẳng lặng, nhìn không thấy cá tôm đớp động, không một cánh bèo không một mái chèo. Thiêng liêng như một câu thần chú
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3456.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3453-1.jpg
Lại lên đường đến Hồ YahmDrok
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3496.jpg
Giữa vùng núi đá mênh mông khô cằn chói chang thỉnh thoảng lại xuất hiện những ốc đảo xanh nho nhỏ, mướt mát như để giải tỏa cơn khát của mắt, sự tồn tại của các ốc đảo giống như phép lạ.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3478.jpg
@TYYT: tiếp nữa đê bác ơi, phê quá đi mất đây đúng là hành trình mơ ước! Ảnh landcape bác chụp đẹp lắm ạh. TFS!
Thêm vài cái em chụp trên đường đi
Bác dê già, lấy cái vẻ oai vệ của mình mà kiếm tiền cho chủ
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3127.jpg
Một cái lều nhỏ trên thảo nguyên bao la
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3113.jpg
Điểm nghỉ chân ở độ cao 3.900m, Người tạng gọi dê là "luụ" người Tầu gọi là "Yáng". Em thấy nó đẹp quá không biết có ngon không mà bị hụt mất vụ nếm.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3089.jpg
Con đường vẫn hun hút phía trước, đi về phía những đỉnh núi tuyết phủ. Nhiều khi có những đoạn màu sắc bầu trời hoàng hôn đẹp lạ lùng nhưng phần vì đường quá xa, lái xe sợ không kịp tới đích, phần vì mình không có chân máy đành ngắm nhìn và tiếc rẻ. Không biết có dịp nào nữa đi qua vùng đất này.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3080.jpg
Em gửi thêm một vài bức ảnh trên những nẻo đường Tibet. Hơi lộn xộn và không liên tục được vì bận công việc, một phần vì cũng thấy ảnh cuả mình chưa đẹp, chụp vì thích và Post lên chỉ để chia sẻ với mọi người.
Hai chú bé người tạng, làm người mẫu lấy tiền trên đường đi NamTso
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3084.jpg
Đèo Lakenla, một trong những đèo cao 5200m. Tại đỉnh đèo khách du lịch thường xuống làm vài kiểu ảnh kỷ niệm
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3140.jpg
Trên những nẻo đường tạng rất nhiều màu sắc và màu sắc rất tinh khiết, thời tiết biến đổi từng phút và mây thì như lơ lửng ngay trên đầu
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3120.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3154.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3160.jpg
Em bé người Tạng trên thảo nguyên bao la. Phải nói thêm là gió rất lạnh và khô, những loạt mưa băng ngắn và đột ngột là chuyện rất thường
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3174.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3175.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3178.jpg
ducdenthui
04-12-2007, 02:31 PM
Bạn quá may mắn khi đến được miền đất này, cám ơn bạn đã chia sẻ những tấm ảnh, những câu chuyện thực
Cũng phải hy sinh khoản xiền đúng bằng cái ống 70-200 2.8 IS công với cái ống 17-40. Nhưng đúng là rất may mắn ạ. Cảm ơn bác đã comment, chuyến đi đã lâu mà cảm giác vẫn rất sống động.
Lộ trình chuyến đi từ Lhasa đến Nepal của em: Lhasa (thủ đô, nơi Datlai Latma sống và làm việc) >>> Yamdrok Tso >>> Gyantse >>> Shigaze (Thành phố lơn thứ 2 của Tibet, nơi sống và làm việc của Banzhen Latma) >>> Tingri >>> Everest Base Camp >>>> Tingri >>> Changmu >>> Nepal
Đây là Tài xế người Tạng, người Trung quốc gọi tài xế là "Sư Phụ". Mới 25 tuổi tính rất vui vẻ ca hát suốt dọc đường đi và hóng chuyện đoàn Việt nam và học được khá nhiều từ Việt nam. Chốc chốc lại kêu lên "đẹp quáaaa! thích quáaaa!"
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3481.jpg
Phế tích trên đường, em chụp từ cửa kính ô tô. Trong lòng tự hỏi người ta đã từng sống thế nào tại nơi này, nơi khô cằn sỏi đá dân cư thưa thớt và nhất là khi chưa có con đường này chạy qua!
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3486.jpg
Đồ chơi của em: Slingshot 200AW và GPS
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3502.jpg
Bữa trưa của chúng em tại nhà hàng này
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3539.jpg
Và con đường
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3542.jpg
Và dòng sông
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3545.jpg
Lại là phong cảnh, đề tài yêu thích, ảnh phong cảnh em chụp nhiều vô kể
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3546.jpg
Xa xa có chuyến phà hiếm hoi, nghe nói là đưa một nhóm du lịch Châu Âu đến thăm một làng cổ của người Tạng. Giá mà có nhiều thời gian để có thể đi sang bên ấy. Chúng em dành 4 ngày chạy tuyến này xem như là đã khá dư giả thời gian so với các nhóm khác rồi ạ
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3547.jpg
Các bác có thể nhìn thấy những con đường, những rào chắn bảo hiểm, vạch sơn trên đường rồi các cây cột điện, cột anten viên thông... tất cả đều mới tinh, sáng loáng, đều tăm tắp chứng tỏ sự đi lên của tây tạng, cũng nhiều người nói đến sự suy thoái và bị đồng hóa về văn hóa
Phà kéo bằng tời sức người, do nước chảy xiết nên được ràng bằng ròng rọc với sợt cáp căng ngang sông
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3553.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3554.jpg
Phút thư giãn ngắn trước khi lên xe
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3556.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3559.jpg
Lỗi rẽ vào Gyantse là một làng nhỏ của người tạng. Bên này là dãy nhà cũ kỹ
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3560.jpg
Bên kia là dãy nhà mới đnag xây dựng
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3561.jpg
Bác công nhân
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3566.jpg
Đoạn đường mòn trên sa mạc. Xe sau theo vết xe trước để đi. Thỉnh thoảng lái xe chạy ra khỏi đường mòn để mọi người có cơ hội ngắm cảnh
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3571.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3581.jpg
Bụi quá, nhưng sắp đến Gyantse rồi
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3587.jpg
DTD145
05-12-2007, 12:54 PM
Những con đường, những dòng sông, những vùng đất mới ...Nỗi đam mê của em ...Cám ơn bác đã chia sẻ niềm vui của mình ...Thật đẹp, hùng vĩ ...
Tây Tạng Đất Nước Huyền Bí, em vẫn luôn mong ước 1 lần viếng thăm. Cám ơn bác đã chia sẽ những hình ảnh và những chú thích hay quá.
CaoHungVN
06-12-2007, 01:46 AM
Công nhận ở VN mà đi mấy chỗ này tốn kém thật, toi cái 17-40 F4L với 70-200 f2.8 IS thì quả là ác quá o^.^o thêm vào đó tình hình sức khỏe đủ để vật lộn với cái khắc nghiệt ở vùng đất này thì đúng là cả vấn đề đấy ạ, chúc mừng bác có 1 chuyến đi của đời người o^.^o
Vâng, chi phí chuyến đi Tibet là đắt nhất trong những chuyến đi của em, xiền cũng có tiếc, nhưng mà cái ham muốn đi nó đè bẹp tất cả.
Gyantse là một thành phố nhỏ phía nam của Lhasa. Nơi đây có tu viện Kumbum nổi tiếng và một bức thành cổ ghi dấu tích chống quân Anh của người dân nơi đây.
Đáng lý ra lộ trình bọn em bắt đầu từ Lhasa vòng xuống phía dưới đi ven hồ Yamdrok rồi đi qua 1 con đèo hiểm trở trước khi tới Gyantse. Nhưng vì con đường đèo bị hư hỏng nặng do đá lở, tất cả các đoàn đều phải quay trở lại đường cũ từ Yamdrok mất khoảng 1 tiếng đồng hồ để rẽ vào con đưỡng khác đến Gyantse
Đến Gyantse
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3594.jpg
Cất hành lý vào khách sạn, nghỉ ngơi 1 chút rồi vào thăm Kumbum
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3595.jpg
Thầy kiểm tra vé ở cổng vào, rất chi là wellcome
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3597.jpg
Tu viện
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3601.jpg
Những người hành hương tại cổng tu viện
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3603.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3606.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3607.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3660.jpg
Toàn cảnh tu viện với tháp kumbum danh tiếng phía bên trái. Có hàng ngàn bức họa phật giáo trong tháp và được đảnh lễ phật tại tháp kumbum này là mong ước của người tây tạng.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3643.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3639.jpg
Thành cổ nhìn từ tháp kumbum, em muốn leo lên đó nhưng trời đã chuẩn bị tối mà mọi người lại cảm thấy rất mệt mỏi. Đành ngắm nhìn từ xa vậy
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3638.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3617.jpg
cháu chào chú, chú có cái máy gì hay thế???!
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3665.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3666.jpg
CaoHungVN
06-12-2007, 05:57 PM
Ôi, những đứa tẻ trong ảnh của bác đúng chất trẻ nông thôi của Trung Quốc, rất tiêu biểu đấy ạ o^.^o
Ôi, những đứa tẻ trong ảnh của bác đúng chất trẻ nông thôi của Trung Quốc, rất tiêu biểu đấy ạ o^.^o
Đúng thế ạ, ở gần người hán khó mà không bị hán hóa. Nếu có nhiều thời gian mình chạy ra ngoài các tuyến đường chuyên du lịch, đi vào các vùng Amdo, Kham thì vấn có thể thấy cuộc sống của người tạng còn chưa bị ảnh hưởng vì đất tạng rộng lớn lắm - nguyên xi đất tạng bao gồm cả các phần đất hiện nay nằm trong Thanh Hải, Vân Nam, Tứ Xuyên...
CaoHungVN
06-12-2007, 11:07 PM
Đúng đấy bác ạ, bác rất hiểu về cuộc sống của người Tạng, tụi em học bên này nhưng chuyến đi Tây Tạng với tụi em vẫn là 1 chuyến đi đời người rất phải phấn đấu đấy ạ. Khi nào đi chắc phải liên hệ bác để xin kinh nghiệm chuẩn bị mới được. Rất thích được xem ảnh phong cảnh của bác o^.^o
andyleanh
12-12-2007, 06:29 AM
Quá xá đẹp! Rất là thú vị!
thanhcong67
12-12-2007, 06:38 AM
Tiếp đi bác, lâu lâu bác làm một loạt làm em út thèm quá trời.
Em bắt đầu rời Gyantse đây ạ, mở cửa kính chụp thêm một shot về phía thành cổ
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3681.jpg
Lên đường
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3686.jpg
Đây là thành phố Shigatse, nơi sống và làm việc của Ban thiền lạt ma. Thành phố Shigatse là TP lớn thứ 2 của Tibet. Ban thiền lạt ma là lãnh đạo tâm linh thứ 2 của tây tạng sau Đạt lai lạt ma và được xem như hiện thân của Bồ tát Quán thế âm.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3691.jpg
Đã biết trước rằng Shigatse rất đông người Hoa sinh sống, chúng em chỉ dừng lại buổi trưa tại đây để thăm quan tu viện Tashilunpo và làm thủ tục cấp phép du lịch ra các vùng phía nam. Giấy phép tại Lhasa cấp đã hết tác dụng.
Đây là tu viện Tashilunpo:
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3706.jpg
Mỗi tu viện có rất nhiều dãy nhà màu trắng là nơi sống và tu tập của các vị lạt ma. Chính giữa và trên cùng có một dinh màu hồng gọi là Hồng Cung là nơi sinh hoạt và làm việc của vị tu viện trưởng, ở tu viện này là vị Ban Thiền Lạt ma. Vị ban thiền lạt ma hiện nay là vị thứ 11 đã được Đạt lai lạtj ma ấn chứng nhưng Chính phủ TQ dựng lên một vị BTLM khác ở Bắc kinh. Câu chuyện về các vị lãnh đạo tôn giáo hiện nay là một câu chuyện dài và có nhiều màu sắc chính trị
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3709.jpg
Một số ảnh trên quảng trường trước mặt tu viện Tashilunpo
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3692.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3694.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3696.jpg
Cảm ơn các bác đã ủng hộ. Tình hình này là phải tăng cường các chuyến đi để phục vụ các bác :horse:
Sự sùng kính của người Tạng dành cho Phật
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3697.jpg
Những người hành hương, mục đích lớn nhất cuộc đời là được đến chiêm bái đức Phật
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3725.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3726.jpg
Vì trong tu viện không được chụp hình, vì đã từng vào nhiều tu viện ở Lhasa, vì vé vào tu viện đắt :)... và vì rất nhiều thứ khác, em quyết định làm một vòng pilgrim theo dấu chân những người hành hương làm một vòng quanh Tashilunpo
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3735.jpg
Bất cứ chỗ nào cũng có thể thấy những phật tử ngồi đọc kinh. Bên trong những chiếc mani mà họ thường xuyên quay trên tay cũng là những cuốn kinh thu nhỏ thể hiện sự quay bánh xe pháp theo tấm gương đức Phật.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3729.jpg
Tu viện nhìn từ phía bên trái.
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3748.jpg
Những nóc nhà tạng dản dị phía dưới
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3750.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3749.jpg
Vòng Pilgrim quanh Tashilunpo. Vòng nhỏ nhất em đi cũng cỡ chừng 3 km
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3752.jpg
Những bánh xe pháp, nhìn gần. Người hành hương mỗi bước chân đều quay bánh xe pháp với câu nguyện "Uum mani Padme Hummm"
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3756.jpg
Dọc đường
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3758.jpg
http://i239.photobucket.com/albums/ff35/TYYT_2007/IMG_3764.jpg
Gió thì lạnh, nắng thì chói chang, mồ hôi em thì đầm đìa. Em xuống phố thôi kẻo các bạn đi mất bỏ em bơ vơ ở đây.
thanhcong67
12-12-2007, 12:42 PM
Nhìn các ảnh bác chụp thích quá, cũng chưa có hiểu biết gì nhiều về nơi này, nhất là việc phát triển của Đạo Phật nơi đây, nếu bácTYYT có cái link nào về vấn đề này chia sẻ cho anh em với.
Cám ơn và đón xem các ảnh tiếp theo của bác.
Nhìn các ảnh bác chụp thích quá, cũng chưa có hiểu biết gì nhiều về nơi này, nhất là việc phát triển của Đạo Phật nơi đây, nếu bácTYYT có cái link nào về vấn đề này chia sẻ cho anh em với.
Cám ơn và đón xem các ảnh tiếp theo của bác.
Để biết về lịch sử tôn giáo Tây tạng kể từ khi đạo phật du nhập, bác có thể xem cuốn "Mùi hương Trầm" của Nguyễn Tường Bách. Cuốn sách này em thích ở chỗ nó là tâm trạng của một phật tử trên đường hành hương, các cảm giác kinh nghiệm miêu tả rõ nét và văn hay.
http://www.thuvienhoasen.org/muihuongtram-00.htm
Ngoài ra bác có thể tham khảo (các link phía bên phải của trang Web này):
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BA%ADt_gi%C3%A1o_T%C3%A2y_T%E1%BA%A1ng
Hung dong
12-12-2007, 02:14 PM
Một chuyến đi thật kỳ thú, với những lời dẫn giải khá sâu rộng và những hình ảnh tuyệt vời. cám ơn bạn và mong đựơc coi thêm hình, đọc thêm lời.
thanhcong67
12-12-2007, 03:33 PM
Cám ơn bác TYYT về các thông tin, đến Tây Tạng là mơ ước trong đời, sẽ cố gắng để một lần được đi như bác.
Nếu bác ở Tp. HCM, khi nào rảnh cafe hàn huyên đôi chút.
Em tên Tiến, điện thoại 0913611848.
dadou
12-12-2007, 04:19 PM
Hình đẹp quá bác ạ. Đi Tây Tạng vừa tốn $$$, vừa phải có sức khỏe các bác nhỉ, post tiếp đi bác
Được các bác ghé thăm và động viên thật là vui mừng hết sức. Em vốn thích đi du lịch rồi mới đú đởn sang nhiếp ảnh, vì vậy lần đầu ôm máy DSLR đi chơi chụp ảnh rất nhiều khiếm khuyết, đưa ảnh xấu lên đây cũng khá ngại ngần. Em ở Hà nội ạ! cũng rất mong có dịp được giao lưu với các bác.
Em tên Cường: 0988566950
Note: năm tới em dự kiến đi Cửu Trại Câu và Hoàng Sơn (Trung Quốc) nếu bác nào có thể tham gia cùng để hướng dẫn thêm cho em về nhiếp ảnh thì tốt biết mấy. Mỗi chuyến em dự kiến trong tầm 10 ngày trở lại ạ.
Bác TYYT cho e hỏi thăm: thường những chuyến đi như vậy bác tự tổ chức hay là mua tour? Mỗi năm bác làm 1 chuyến hoành tráng vậy ah? Hay nhiều hơn. Thấy bác đi mà ham quá.
Bác TYYT cho e hỏi thăm: thường những chuyến đi như vậy bác tự tổ chức hay là mua tour? Mỗi năm bác làm 1 chuyến hoành tráng vậy ah? Hay nhiều hơn. Thấy bác đi mà ham quá.
Tự đi thôi bác ạ. Khi mình tìm hiểu kỹ rồi thì không cần phải hướng dẫn, mình tự do hơn và chủ động hơn.
phihalgsg
13-12-2007, 02:19 PM
Trời ơi, tôi ít khi xem hết, đồng chí Cường này quả là viết lên một câu chuyện bằng hình ảnh thật là chu đáo khi có cả chú thích. Hình đẹp, cảnh đẹp, chú thích rõ ràng chẳng thể nói gì hơn.
Túm lại: chuyến này hết bao nhiêu, đi đứng thế nào? dùng máy gì mà tui xem không thấy vậy.
Thanks
thanhcong67
18-12-2007, 03:57 PM
Cám ơn bác TYYT đã chỉ một đường link rất thú vị, rất nhiều các thông tin về Tây Tạng, về Phật Giáo.
Nghe lời bác, mình cũng đã mua cuốn Mùi Hương Trầm của Nguyễn Tường Bách, đọc qua vài trang đầu là biết ngay sách hay (thời buổi này tìm được cuốn sách hay cũng khó lắm), mình sẽ để dành nghiền ngẫm ở Côn Đảo trong dịp tết âm lịch này.
Một lần nữa cám ơn bác và vẫn mong những hình ảnh tiếp theo của bác.
Một chuyến đi phải nói là tuyệt vời và là niềm mong ước của bất kỳ ai mê du lịch và nhiếp ảnh. Cảm ơn TYYT đã chia sẻ, ảnh rất đẹp bác ạ.
RuYue
30-12-2007, 06:24 PM
Bác TYPN ơi nhiều ảnh đẹp quá, cho phép em copy ảnh của bác về nhé :)
Solero
30-12-2007, 10:01 PM
Hình đẹp quá, anh chụp bằng máy gì thế?
Hôm nọ em post hai bài lên, hôm nay thấy bay đâu mất - phải chăng do phần mềm forum cập nhật bỏ sót bài của em ạ?
Em cũng không nhớ nổi em đã viết những gì nữa ạ!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.