PDA

View Full Version : Việt Nam qua những chuyến đi



denzel1301
14-08-2007, 04:52 PM
Xin chào các bác, em viết topic này như một cái guide nho nhỏ về các địa điểm chụp ảnh mà em đã có dịp đi qua. Em hy vọng topic này có thể giúp các bác trong việc chuẩn bị các chuyến đi của mình mà không mất nhiều thời gian. Topic này khá dài hơi vì em tổng kết cả 3 chuyến xuyên Việt cùng với một số câu chuyện bên lề. Nếu các bác có thể cung cấp thêm thông tin du lịch cùng với hình ảnh ở một số vùng mà em còn thiếu, em xin các bác tham gia chung topic luôn cho nó xôm tụ. Mong các bác ủng hộ. Chân thành cảm ơn.

Trước hết em nói về gear của em để các bác đỡ mất thời gian hỏi đi hỏi lại:

_Film SLR + 3 lens: 21mm, 50mm và 90mm kèm theo filter UV và Polarizer cho từng lens

_Digital: Olympus Point & Shoot C720UZ 4MP (Đời hơi cổ vì em ko thích digital mấy).

_Film: FujiChrome, Kodak TMAX và Fuji Superia

_Scanner: Plustek 7200

Topic xin được phép bắt đầu từ Sài Gòn, nơi em sinh ra và lớn lên.

Sài Gòn được thành lập cách đây hơn 300 năm. Đây là thành phố lớn nhất Việt Nam. Sau 1975, Sài Gòn được đổi tên thành Thành Phố Hồ Chí Minh. Hiện nay đây là một trong những thành phố phát triển bật nhất ở Việt Nam về mặt kinh tế cũng như du lịch. Các địa điểm có thể chụp ảnh ở Sài Gòn thì nhiều vô số, em xin tổng kết một số điểm tham quan chính cũng như vạch ra sẵn một lộ trình đi chơi cũng như chụp ảnh trong vòng 2-3 ngày để các bác từ xa đến có thể tự đi (Các bác có thể đi bộ kèm với xe buýt 3000/vé):

_Địa điểm đầu tiên của tour là Nhà Thờ Đức Bà nằm ngay trung tâm thành phố. Nhà thờ được xây cách đây khoảng 100 năm dưới thời Pháp. Nhà thờ được xây theo lối kiến trúc gothic với mái cao với hai tháp cao khoảng 40 mét (Khoản này em không rành lắm vì nghe pà con bảo xây cao là gothic, bác nào biết bổ sung cho em). Bên cạnh nhà thờ là bưu điện thành phố được xây theo lối kiếm trúc Pháp rất ấn tượng, tiếc là em không có hình bưu điện, bác nào có xin góp vui văn nghệ chung. Sau đây là một số hình ảnh về nhà thờ Đức Bà:

1. Nhà thờ Đức Bà nhìn từ bên ngoài:

http://gallery.photo.net/photo/3056471-md.jpg

2. Nội thất bên trong nhà thờ:

http://gallery.photo.net/photo/3261248-md.jpg

Ảnh này em chụp lúc dân làng đang xôn xao về chuyện Đức Mẹ khóc cách đây vài năm, ngày nào cũng hàng trăm người ra nhà thờ để cầu nguyện, kể cả các tín đồ từ các tỉnh xa về.

3. Xích lô

http://gallery.photo.net/photo/2551609-lg.jpg

Ảnh này được chụp hồi học lớp 2 đằng hội, đi thực tập thấy cái xích lô mừng như bắt được vàng. Chụp về crop các kiểu xong PS đì đùng để nộp cho nó đủ bài ảnh sinh hoạt cho các thầy. Không hiểu sao bây giờ đi rình chụp lại không thấy xích lô nữa. Chắc là bị cấm chạy khu này roài.

_Đi khỏi nhà thờ Đức bà, dọc thẳng lên đường Đồng Khởi. Các bác sẽ đi qua một trong những khu phố xưa nhất Sài Gòn cùng các công trình kiến trúc cổ như Nhà Hát Thành Phố, Khách Sạn Continental, Khách Sạn Majestic. Xin cáo lỗi là em không có ảnh ở những chỗ này nhé.

_Đi hết đường Đồng Khởi, bến tàu Sài Gòn hiện ra trước mắt. Các bác rẽ luôn bên trái đi qua tham quan chụp tượng Trần Hưng Đạo đứng giữa mấy cái nhà cao tầng cho nó hoành tráng. Nhiều người chụp chỗ này ăn giải lém roài đó. Sau đó fi ra đối diện tượng là cái cảng Ba Son có mấy khẩu Cànông em không bít xây từ lúc nào. Chỉ nhớ còn bé hay đi ra đây anh chuối khô nướng zới khô mực. Có lần cãi nhau zới ông anh ổng ngồi lên cànông xong trốn đi lúc nào mình không bít, cứ tưởng ổng bị cànông bắn tít qua bên Thủ Thiêm mất tiêu roài hehehe. Đây là ảnh của Cảng Bason:

http://gallery.photo.net/photo/2551613-lg.jpg

_Sau khi chụp xong xuôi ở bến tàu, các bác đi ngược lại, về phía đường Nguyễn Huệ. Khu này chuyến bán máy ảnh, các bác có thể ghé vào tham quan cũng như tham gia chạy đua vũ trang luôn. Đi gần cuối đường, hơi đói thì gần vòng xoay, chỗ đối diện thương xá Tax có cái đường nhỏ tên là Tự Do, rẽ vào có tiệm bánh Brodard, nạp ít năng lượng. Bánh và kem ở đây khá ngon, nhất là bánh Su zới Kem miếng. Giá khoảng vài nghìn. Sau đó, way lại Nguyễn Huệ phi thẳng qua vòng xoay là Uỷ Ban Nhân Dân thành phố và tượng Bác Hồ. Chỗ này chụp cũng rất đẹp nhưng em lại không có ảnh. Bác nào kinh phí dồi dào có thể lên nóc khách sạn Rex kế bên uống cafe và chụp ảnh SG từ trên cao. Em leo lên được 1 lần nhưng vì bệnh sợ độ cao vừa nhìn vào viewfinder đã chóng mặt ngồi bẹp ra đất, sợ quá leo xuống luôn.

_Sau đó các bác rẽ trái đi xuống đường Lê Thánh Tôn. Đường này khá đẹp với những cửa hàng cũng như quán ăn ở lề đường. Bún ốc sau lưng thư viện quốc gia khá ngon. Có lần em đang ăn bị C.A dẹp lòng lề đường vừa bê tô vừa chạy. Bác nào thích đi cafe với mẫu thì có thể ghé vào cafe Fenetre De Solei ngay góc đường Lê Thánh Tôn và Nam Kì Khởi Nghĩa. Nó nằm ngay trên lầu quán D'Liss. Ở đây khá đẹp có thể chụp được nhiều ảnh nếu có model. Sau đây là ảnh em chụp ở quán này:

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Miss%20Wolf/P1010052_2.jpg

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Miss%20Wolf/P1010040.jpg

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Miss%20Wolf/P1010026_2.jpg


_Cà phê xong lại đi thẳng Lê Thánh Tôn đến chợ Bến Thành, ở đây có nhìu hàng ăn khá ngon trong lòng chợ. Món gì cũng có nhưng giá khá mắc. Bác nào thích chụp đời thường thì vào lòng chợ hoặc đi vòng vòng mấy các cửa. Nếu chụp landscape thì đi ra cổng chính chỗ công trường Quách Thị Trang chụp tượng Trần Nguyên Hãn với cái chợ cũng khá đẹp. Em cũng không có ảnh vì postcard người ta chụp nhiều roài, mình có chụp chưa chắc đã đẹp bằng.

_Nếu đi bộ thì đến đây là đúng ngọ roài, đành kiếm chỗ ăn, phi thẳng qua bên kia đường chỗ Phạm Ngũ Lão đối diện bến xe bus, rẽ phải đi thẳng 1 đoạn thấy đường Calmette xong rẽ vào đấy. Có quán cơm gà Hải Nam khá ngon, nhiều món cho lựa giá cả tầm 20-30k/người.

_Nạp năng lượng xong các bác quay lại bến xe bus, bắt xe số 1 đi về Chợ Lớn. Đi đến cái chợ ghi chữ Chợ Bình Tây thì nhảy xuống. Ở đấy chụp ảnh đời thường rất đẹp. Chợ này được xây bởi Quách Đàm, một người Hoa sống ở SG trước 1975. Bên trong có một cái đài phun nước với bốn con rồng bằng đồng. Chợ này bán đủ thứ từ đồ tươi đến đồ khô. Sau đây là một số hình ảnh em chụp tại đây:

1. Hiphop

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/binhtay5.jpg

Đi lóng ngóng gặp pà Chăm mặc áo vàng túi thêu Mô Phật Excellent Hiphop em thấy hay hay thế làng fang lun hehehe.

2. Tôm khô

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Binhtay2.jpg

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Binhtay1.jpg

Ước zì có thêm đĩa củ kiệu. Lại đói nữa roài hehehee.

3. Xích Lô

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Street%20Portrait/000013.jpg

4. Kiddo

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/binhtay17.jpg

Sau khi chụp chán chê ở chợ , các bác đi dọc theo đường Hậu Giang đi về phía bưu điện quận 5. Ở đây buôn bán khá sầm uất, lại có cái chùa tàu khá đẹp nằm kế trường Trần Bội Cơ. Đi đến vòng xoay chỗ bưu điện là đến chợ thuốc Bắc Hải Thượng Lãn Ông, chụp vòng vòng đâu đấy, quay lại Châu Văn Liêm, cái đường to nhất ở đấy, đi thẳng đến đầu đường, có một quán chè nho nhỏ tên là Hà Ký, chè Tàu khá ngon giá từ 5-10k. Đặc biệt món đậu hủ hạnh nhân ăn vào mát lém. Ăn xong lại đi bộ ngược về phía bưu điện mấy bước ngay ngã 4 đường Châu Văn Liêm Nguyễn Trãi. Bác nào muốn làm vài chai thì ghé vào Lẩu Cá hoặc cơm gà Đông Nguyên ngay phía bên kia đường. Bác nào thích đi típ thì quẹo trái đi xuống Nguyễn Trãi. Đi vào vài trăm mét bên tay trái kế cái trường Mạch Kiếm Hùng là chùa Bà, một địa điểm chụp ảnh rất nổi tiếng. Nhìu ảnh được giải quốc tế đã từng chụp ở đây. Chùa được xây bởi người Hoa để thờ bà Thiên Hậu thì phải. Chùa này rất đông khách địa phương cũng như du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là ngày rằm. Sau đây là một số ảnh:

1.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/chuatau4.jpg

2.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/chuatau3.jpg

3.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/chuatau8.jpg

Lưu Ý: Không phải em mê tín chứ em khuyên các bác trước khi chụp nên cúng bái đầy đủ lễ bộ. Hùi đi Thái Lan em chụp không cúng bái cái ra hình cái không ra. Toàn bị một vệt đỏ ngay giữa film. Về xem lại máy chả bị làm sao cả. Em chụp mấy cuộn đi chung chuyến đấy vẫn chạy tốt. Riêng cái cuộn chụp chùa là có vấn đề.

_Sau khi chụp xong chùa Bà thì đi thẳng đến chùa Ông trên cùng đường Nguyễn Trãi. Chùa này thờ Quan Công, dàn nhang vòng rất đẹp nhưng bên trong hơi tối. Các bác nên chuẩn bị lens mở to hoặc iso cao mà vào chiến. Em chụp mấy lần không vừa ý lắm nên không scan lên.

Đến đây là kết thúc phần tour này. Cũng đến zờ măm măm. Bác nào dư dả thì đi ngược lên đầu đường chỗ Châu Văn Liêm mà ăn lẩu cá. Bác nào kinh phí hơi eo hẹp thì đi thẳng xuống phía Nguyễn Tri Phương theo chiều xe. Nằm giữa Đoạn Ngô Quyền - Trần Xuân Soạn có 1 quán mì bên tay phải tên là Nguyên Phát. Ở đây có món hủ tiếu sa tế xếp vào loại siêu sao. Vừa ngon vừa lạ miệng. Giá tầm 20k/tô. Bảo đảm ăn vào không hối hận đâu.

Tour đi bộ kết thúc ở đây. Tiện thể em giới thiệu luôn vài địa điểm chụp dành cho các bác có xe vì em chưa nghiên cứu tuyến xe buýt.

_Chùa Vĩnh Nghiêm: Nằm ngay đường Nam Kì Khởi Nghĩa. Đây là một trong những chùa lớn ở Sg. Hội nhiếp ảnh vẫn tổ chức cho học viên lớp 1 khoá nhiếp ảnh đi thực tập ở đây. Sau đây là một số ảnh em chộp được, đưa trước 1 cái mấy cái kia bổ sung sau vì em chả nhớ để ở đâu nữa:

http://gallery.photo.net/photo/2757550-lg.jpg

Tượng Kim Cang

_Sau lưng chợ lớn là bến Bình Đông, ngày xưa ghe tàu từ miền Tây lên sẽ đổ hàng tại đây dần dần hình thành cái chợ nổi bán trái cây ngay lề đường. Hồi em học chụp đời thường ngày nào cứ 3h chiều là có mặt khu này gần cả năm trời. Pà con wen mặt hết. Bay giờ đang làm đường với giải toả, tuần trước em đi ra chả thấy ai quen hết mặc dù ghe tàu buôn bán vẫn đông vui.

1. Ông Tư: Ông này khá thân với em, lâu lâu em ra làm cho chai nếp mới ổng lại mời em ăn dưa. Tính ông khá đặc biệt, lúc ông say chụp ảnh rất đẹp

http://gallery.photo.net/photo/2551677-lg.jpg

2. Ông Tư và cháu ngoại

http://gallery.photo.net/photo/3287957-lg.jpg

3. Xích lô

http://gallery.photo.net/photo/3109457-md.jpg

4.

http://gallery.photo.net/photo/2551588-lg.jpg

5.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/binhdong1.jpg

Trên đây là những điểm chụp ảnh chính em hay đi ở Sài Gòn. Bác nào biết chỗ nào mà em chưa biết kèm theo hình minh hoạ xin vui lòng tham gia cho vui nhé. Còn tiếp nhiều tập từ SG ra đến Sapa. Mai rảnh em viết tiếp. Chào các bác em đi ăn tối, đói roài.

denzel1301
14-08-2007, 08:39 PM
Vừa mới đi ăn về, tính đi chơi mà trời chuyển mưa quá nên đành nằm nhà viết tiếp topic cho vui. Phần tiếp theo của Sài Gòn sẽ là đoạn đường Vũng Tàu - Long Hải - Hồ Cốc - Hàm Tân - Phan Thiết - Phan Rang - Nha Trang - Đà Lạt.

_Vũng Tàu là thành phố du lịch biển nổi tiếng vì rất gần Sài Gòn. Hồi em còn bé vẫn thường ra đấy tắm biển. Một tháng mà không được đi là làm mình làm mẩy ngay. Bây giờ du lịch biển đã bị thương mại hoá trầm trọng, tuy nhiên vẫn có chỗ để chụp lào cào cho vui đặc biệt là các bác thích sunset với sunrise mà không có thời gian đi xa. Ngày xưa em ra đây chỉ có 1 mục đích là ăn quán Cây Bàng. Lần vừa roài ra nó chơi ác em, nó kho 4 khứa cá mà 2 khứa tươi 2 khứa ươn nên em bực thề ko ra đấy ăn nữa. Ở đây ngoài hải sản ra còn có 1 món rất siêu sao là Thịt Cầy hehehe. Em không nhớ nằm đường nào. Về ăn sáng thì các bác có thể ăn ở quán Thuận Ký ngay chợ cũ. Quán này bán Xíu mại và bò kho ngon lắm. Ăn trưa thì có thể ra nhà hàng Cát Biển ngay bãi trước. Nó nằm ngay ngã 3 đường Hạ Long zới Ba Ku thì phải. Cứ hỏi xe ôm hay taxi là bít ngay. Còn tối thì đặc sản hạ cờ tây là nhanh nhất. Sau đây em xin post vài tấm:

1. Bãi sau Vũng Tàu

http://gallery.photo.net/photo/3502519-md.jpg

2. Hoa lá mùa hè

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Vungtau2.jpg

_Rời Vũng Tàu em tiến ra Long Hải, đường khá đẹp đặc biệt là có núi có biển. Trước khi vào Long Hải bên phía tay trái có một bãi đá khá đẹp có thể dừng chân chụp sunset cũng như chụp sóng.


http://gallery.photo.net/photo/2551660-lg.jpg

Qua khỏi bãi đá là đến một rừng cây, nếu đi vào mùa gần tết hai bên đường hoa nở trắng hồng đẹp lắm. Ảnh em để ở đâu không nhớ nữa. Ngoài ra đoạn đường này còn có một cánh đồng muối khá đẹp nhưng phải đợi vào mùa mới chụp được.

http://gallery.photo.net/photo/3310994-lg.jpg

Đi đến cuối đường các bác sẽ đến cảng cá Lộc An, ở đây chụp đời thường khá hay nhưng phải đi sớm.

Tiếp theo tuyến đường này là Hồ Cốc Hồ Tràm. Ở đây có rừng tràm bạt ngàn. Ngoài ra ai thích relax thì có thể ghé vào suối nước nóng Bình Châu mà tắm nước nóng. Em sợ bị thành thịt luộc nên không dám vào thử.

Rừng tràm ở gần Hồ Cốc

http://gallery.photo.net/photo/2757560-lg.jpg

Qua khỏi hồ cốc ta thẳng tiến ra Hàm Tân và hải đăng Kê Gà. Trên đường đi cũng có nhiều cảnh khá thú vị

1. Sau đám cháy

http://gallery.photo.net/photo/3464425-md.jpg

Vừa đi xong chỗ cần đi ngay bìa rừng cháy, tự nhiên thấy 2 mẹ con bước ra tiện tay bộp lun 1 kiểu. Cái C720UZ zoom 8x lợi hại thật hehehe. Đúng là số trời bắt mình dừng để có ảnh.

2. Mưa

http://gallery.photo.net/photo/3464421-md.jpg

Đang đi mắc mưa ngồi chán không bít làm zì. Thế là móc cái 720UZ zoom 8x ra nghịch cũng đc 1 tấm hehehe.

Cuối ngày em đến được hải đăng kê gà. Do lúc đó chưa có tele, em đành đi chụp bãi đá vì wide 21mm của em mà chụp hải đăng chắc nó còn bé hơn cây tăm xỉa răng.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/hamtan1.jpg

Rời khỏi bãi đá đi tiếp 30km cuối cùng là đến Phan Thiết. Đi một đoạn bên tay phải sẽ có một bãi biển cát đỏ đổ từ đất liền ra làm cho nước biển nửa đỏ nửa xanh. Sau đó đi lên đồi cao nhìn xuống sẽ có một dãy cát đỏ nhìn như núi lẫn vào cây xanh trông rất hoành tráng. Em tiết kiệm film bấm đúng 1 fát thì bị rung tay đau ơi là đau. Cũng ở chỗ đó có 1 cái khe nước chảy ra có hình chữ S như bản đồ VN. Hôm em chụp ở đấy gặp 2 pák yêu nhau chở nhau ra đấy ngồi ôm nhau. Vừa ôm vừa hát vọng cổ đúng chất miền Tây Nam Bộ. Nghe buồn cười gần chết mà không dám cười vì sợ ăn đòn oan hehehe.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Redsand1.jpg

Em nhìn ra chữ S bản đồ VN, các bác nhìn ra thế nào tuỳ ý các bác hehehe.

Qua khỏi bãi cát là chiều roài, về Phan Thiết kiếm chỗ ăn uống ngủ nghỉ. Ở đấy có cái khách sạn Hải Vân trên đường Thủ Khoa Huân. Ông chủ tên Vinh, rất máu me chụp ảnh. Hồi em ra đấy ổng thấy mình vác chân cẳng đi chụp nên quí lắm, chỉ chỗ cho mình đi chụp nữa hehehe. Cơm thì gần đó có 1 quán bình dân rất sạch sẽ, tên zì thì em wên rồi, hồi đó 2 người ăn căng bụng 30k, cơm ngon lắm. Ăn no nằm fè ngủ 1 giấc 5h sáng bò đầu dậy đi chiến tiếp.

4h30 sáng bố em lôi em dậy. Con xe cub 90cc cõng hơn 200kg. Em 101kg, bố em 80kg chưa kể 1 đống máy móc quần áo và tripod. Chạy ì à ì ạch theo đường đi vào Mũi Né. Điểm đến đầu tiên của em là Tháp chàm Pôsanư. Cái xe cub leo mãi mới lên được đến đỉnh. Vừa lúc trời sáng ăn ngay cái tháp luôn.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Posanu2.jpg

Chụp xong cái tháp pôsanư, lại bắt đầu xuống núi đi vòng vào phía đồi cát. Do 2 thành viên đều béo quá nên xác định không đi đồi cát, thế là đành chụp mấy cái khác thôi. Đi vào trong được 1 đoạnn thì trời đổ mưa to. Tuy thấy mưa nhưng tính tham ăn không chừa. Vác máy ra chụp 1 fát cơn dông roài chạy có cờ.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/muine2.jpg

Mưa tạnh, đi típ vào Bàu Trắng, trời mù quá, do sợ mưa nên thôi way đầu vào bờ về Phan Thiết ăn ngủ cho ngon. Trên đường quay lại, em lại ăn tham chụp cái hòn rơm xuyên gương.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/muine1.jpg

Trên đường về khách sạn cách nhà 5km thì gặp cái bến tàu khá đẹp, chơi luôn 1 kiểu báo cáo zới gia đình là có đi qua chỗ này.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Phanthiet2.jpg

Trưa về ngủ một giấc. Chiều mệt mỏi, lười quá chả biết đi đâu. 2 bố con nhà em lại cho con cub ì ạch leo lên pôsanư chụp sunset. Cuối cùng cũng có 2 tấm báo cáo với gia đình và dòng họ.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Posanu1.jpg

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Posanu3.jpg

Chụp cái cây xong em xếp máy tính đi về thì tự nhiên hướng Tây đỏ rực lên. Em 3 chân 4 cẳng vác tripod, thay lens, gắn filter, cầm meter bấm loạn xa, cuối cùng cũng đc 1 tấm hehehe.

Trời lại tối. Lại ra cơm bình dân mà cháp. Cháp xong về nằm ngủ. Sáng lại lên đường chiến đấu. Em đi dọc quốc lộ 1A qua đến khỏi Lương Sơn thì rẽ vào cái chỗ nào đó tên là Giuồng nằm gần Phan Rang. Đi sáng đến trưa chả chụp được zì, vừa mệt vừa đói. Đường đất đỏ ổ voi đầy đường. Đã thế cái xe cub cõng 200kg trên lưng đi ì à ì ạch. Gặp ngay cái quán bên đường không tên. Chui vào ăn đại. Làm đĩa gỏi cá mai zới mực nướng. Ngon kinh hoàng. Em nghề chính là làm bếp cho nhà hàng mà chưa bao giờ ăn được món mực nướng ngon như thế. Nhắc đến lại thèm wá. Đi ra khỏi Giuồng em thẳng tiến ra ngay Ninh Chữ. Đi ngang ghé Cà Ná lại làm 1 kiểu cho vui nhà vui cửa.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Cana2.jpg

Chiều đến cũng là lúc em về đến Ninh Chữ. Hỏi cái fòng 2 người nó wát 500k. Bố em bảo thui ráng lết 100km ra Nha Trang cho zui. Đang đi tự nhiên trời vào sunset. Đoán là trời đẹp cha con nhà em chạy thục mạng. Con cub hết ga đi được 50km/h. Vừa đi vừa lo không có chỗ chụp thì phí. Gần đến Cam Ranh thì gặp cứu tinh. Thấy ngay cái cầu suối Hinh có 3 con đò zới cái cầu. Mừng quá lại tripod máy móc lôi ra dựng lên focus sẵn. Lắp máy xong xuôi mặt trời chưa xuống. Lại vêu mõm ngồi đợi nửa tiếng hút hết mấy điếu thuốc ho sù sụ lun. Cũng may là chộp được cái ảnh.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/suoihinh2.jpg

Chụp xong lết đến Nha Trang gần 8h tối. Kiếm được cái khách sạn vào tắm rửa. Tắm xong xuôi chạy ra quán Gió đường Trần Phú. Kêu ngay 1 tô canh chua cá mú, cá mú kho với 1 đĩa hàu chiên trứng. Ăn uống no say. Lại về nhà nằm kềnh ra ngủ. 5h sáng hôm sau lại chiến tiếp.

tdnguyen
14-08-2007, 10:33 PM
Hai bố con đều mê ảnh... bác may mắn hen. Mấy tấm cuối màu sắc đẹp lắm :D

S5500
14-08-2007, 10:51 PM
Tuy 1 số tấm ko nét nhưng ảnh đẹp lắm bác ạ, em còn lâu mới chụp landscape và stree life được như bác :)

nuoclucamau
15-08-2007, 12:06 AM
Mấy ảnh "sunset"của bác đẹp quá,tiếp nửa đi bác.

LeHuy
15-08-2007, 09:20 AM
Topic này hay lắm, tiếp tục nhé bác...
Rất thich các hình "Xích lô, Ông Tư" và các tấm landscape. Cảm ơn bác :)

7 búa
15-08-2007, 10:12 AM
Hình đẹp lắm bác ợ :D Em cũng thèm được đi như bác quá :p

MeoKhoang
15-08-2007, 11:53 AM
Post tiếp đi bác ơi, ảnh chụp phim đẹp quá :)
TFS

tuannm
15-08-2007, 01:32 PM
Ảnh chụp phim rất đẹp :)

denzel1301
15-08-2007, 04:18 PM
Cảm ơn các bác đã nhiệt tình ủng hộ. Em làm tiếp cái đoạn Nha Trang luôn đây.

Sáng 5h bò đầu dậy, sáng thì chưa ăn mò đầu ra cầu Bình Tân với dinh Bảo Đại làm vài kiểu. Đầu tiên là cầu Bình Tân đường ra sân bay mới và cảng Hòn Rớ. Chỗ này chụp khá đẹp, có thể chụp wide cũng như tele nhưng hơi bị vướng dây điện một tí ở phía hướng Tây.

1. Cảng Hòn Rớ

http://gallery.photo.net/photo/3580519-md.jpg

2. Cầu Bình Tân

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/binhtan4.jpg

3. Tung chài - Cầu Bình Tân

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/binhtan.jpg

4. Chiều - Cầu Bình Tân

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/binhtan3.jpg

Sau cầu Bình Tân là đến Dinh Bảo Đại, toà biệt thự xây theo kiến trúc Pháp nằm trên đỉnh đồi nhìn xuống vịnh Nha Trang. View từ trên cao xuống rất dễ chụp. Nếu đi sớm thì không tốn tiền vé, đi trễ vé 2000-3000 zì đó wên roài vì đi cách đây đã mấy năm. Địa điểm này chụp buổi sáng rất là đẹp.

1. Bến tàu nhìn từ dinh Bảo Đại

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/nhatrang1.jpg

2. Cùng chỗ với cái trên nhưng xài lens khác và chụp lúc khác.

http://gallery.photo.net/photo/2551542-lg.jpg

Sau khi chụp sáng xong, em về nhà đi ăn bún cá và bún sứa ở đường Ngô Gia Tự, siêu ngon siêu rẻ. Hùi đó 7-8 ngàn/tô to đùng ăn mãi không hết. Thêm chén chả cá 2-3 ngàn thì phải gọi là nhắt quả đất.

Ăn uống chán chê, em mua tour lên tàu đi ra đảo chơi, chủ yếu bơi lội là chính, chả chụp chọt zì. Chiều 3h tàu cho về bến. Về khách sạn tắm rửa. Lại con cub cà tàng cõng 200kg đi thẳng vào sân bay Cam Ranh theo đường mới. Trên đèo không có tele, background bị ngược sáng loé wá không làm zì được, thôi đành chui vào sân bay coi có gì không. Vừa xuống chân đèo, ngay ngã 3 có một bãi cát khá đẹp. Số trời không cho thằng béo chụp cát Phan Thiết lại cho chụp cát tại đây. Cả buổi chiều đứng vêu mõm cuối cùng lại được 2 tấm tàm tạm.

1. Cát Cam Ranh

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Camranh.jpg

2. Cát Cam Ranh 2

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/camranh2.jpg

Chụp xong chạy về Nha Trang đã tối roài. Thui lết ra Sinh Trung ngay quán mì tàu gần chợ Đầm. Mì hoành thánh 10k/tô to đùng. Đói wá em làm luôn 2 tô. Trên đường về, ghé ngang nhà sách mua cái kính lúp vì C720UZ của em LCD của nó 1" hay sao đó, bé tí. Có cái kính lúp mà xem cho nó dễ. Mắt kém mà.

Ngủ dậy lại 5h, đi theo đường Trần Phú qua cầu mới. Đi dọc biển không có tele chả ăn uống được zì. Chụp được 2 kiểu ghe tàu các kiểu ngay trên cầu nhìn xuống. Về nhìn lại có 1 tấm y như chú Tây chụp postcard. Đúng là may nhiều hơn khôn.

1. Toàn cảnh cảng cá nhìn từ cầu Trần Phú 2

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/nhatrang2.jpg

2. Bến tàu nhìn từ cầu Trần Phú 2

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/TranPhuNT1.jpg

Chụp xong em lại bún cá vừa ngon vừa rẻ. Xong về nhà ngủ tiếp vì trời nóng quá, máy lạnh cho mát. Ngủ dậy ra La Lousianne ngay đường Trần Phú uống cafe ngắm gái Tây cà chua cà pháo. Mấy em tây bikini nằm phơi nắng đông lém nhưng lười mang máy nên không chụp. Quay qua quay lại đến 3h lại vác xe cub đi về cái mạn Cam Ranh vì vẫn còn tham ăn chỗ đấy lắm.

Ra đến nơi chụp được đúng 1 tấm nó đổ mưa, lại cuốn đồ chạy như con vịt. Cũng may hình không đến nỗi nào

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/camranh3.jpg

Chụp xong máy móc vào túi, cẩn thận cho thêm cái bao nylon roài phi một mạch lên đèo. Xuống chân đèo bên kia, bờ kè cao hơn 2 mét nhưng thấy cái thuyền ngon quá. Mưa đuổi đằng sau cũng mặc. Lại tripod filter máy móc lao xuống bờ kè. Vừa đứng bấm cái lightmeter vừa nhấp nhỏm sợ mưa thì nhớ nhà. Cái tội tiếc 20k mua cây dù xếp nó khổ thế đấy. Cũng may ra được hình.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/nhatrang3.jpg

Phần Nha Trang kết thúc tại đây. Ăn tối xong em làm tiếp cái Dalat nhé. Chào các bác.

Mr Cún
15-08-2007, 05:49 PM
hay và đẹp quá bác ợ,tiếp đi............khâm phục bác 1 cái ngoài kỹ năng chụp hình là sao bác nhớ hay vậy,chuyện chừng vài năm trước mà bác làm như mới xảy ra hồi sáng??????????????

denzel1301
16-08-2007, 04:43 PM
@Mr.Cún: Em là dân làm bếp phải nhớ nhiều công thức nấu ăn cho nên memory của em khá lắm bác ạ. Phần nữa là em chụp cũng không nhiều. Đi cả ngày sáng chiều chụp 15-25 shots là max thôi cho nên nhớ rất kĩ.

Sorry các bác, hôm qua đến zờ photobucket của em nó bị mad không log vào được nên bây giờ mới viết tiếp được nè.

Sau khi rời Nha Trang, em thẳng tiến thành phố Hoa Đà Lạt. Trời mịt mù quá chả chụp được zì nên cứ phi cho nhanh lên đó còn ăn uống ngủ nghỉ. Hồi đó em đi đường cũ, đến Đức Trọng thì phi đèo Dran lên. Đường đèo này có một số view khá đẹp nhưng mưa quá em không chụp được. Các pák có thể ghé vào view nhìn xuống hồ Đa Nhim cách Đà Lạt cỡ 25-30km zì đó, nếu đi Đức Trọng lên thì nó nằm tay phải. Sau đó đi thêm cỡ 10km thì rẽ phải vào thách Hang Cọp. Lên đến Trại Mát thì ghé vào chùa Linh Phước. Chùa này có một số tượng khá đẹp. Toàn thân chùa được ghép bằng sành sứ và ve chai. Mưa quá nên em cũng bỏ qua luôn. Lên đến Đà Lạt lại ăn mì Tàu Cao xong roài về đi ngủ.

Sáng 5h thức dậy, trực chỉ hồ Xuân Hương vì chỗ này nổi tiếng nhất nhì Đà Lạt, lại có nước nên chụp sunrise dễ. Sau đây là một số ảnh em chụp tại hồ Xuân Hưng.

1.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/dalat5.jpg

2.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Dalat2.jpg

3.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Dalat1.jpg

Ngoài Hồ Xuân Hương, đường đi dọc theo thác Cam Ri vào Tà Nung cũng có một số view khá đẹp, nếu chịu đi sớm vào mùa mưa các bác có thể chụp được sương mù với ánh sáng hơi chếch ngược.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/Dalat4.jpg

Hồ Than Thở cũng là một địa điểm lý tưởng để chụp sunrise.

http://i69.photobucket.com/albums/i47/denzel1301/Vietnam%20Travel%20Photos/ThanThoLake.jpg

Rời Đà Lạt, em Nam tiến về lại SG vì phải lo đứng đại diện họ nhà trai đám cưới của ông anh họ. Trên đường đi ngoài ghé bên đường em còn ghé vào 2 địa điểm khác là thác voi ở Nam Ban. Đi đến sân bay Liên Khương rẽ phải, vào cỡ 10km rẽ phải đi vào cỡ 8km là đến. Thác này lúc nào cũng nhiều nước nên khi chụp các bác nhớ cẩn thận máy móc nhé. Em lười xuống dưới nên chụp từ trên xuống.

1. Thác Voi

http://gallery.photo.net/photo/2551607-lg.jpg

Ngoài thác Voi em còn ghé thác Pongour, một trong những thác to và đẹp nhất tỉnh Lâm Đồng.

http://gallery.photo.net/photo/2551581-lg.jpg

Lào cào chạy xe đến chiều, ghé ngang sông La Ngà lại làm 1 kiểu nhà nổi cho có với người ta.

http://gallery.photo.net/photo/2551625-lg.jpg

Đến đây là về đến SG roài, chuyến này em đi khoảng 6-7 ngày gì đó tính từ SG ra Vũng Tàu. Mai rảnh em viết tiếp mấy chặng Tây Nguyên và từ Nha Trang dài dài đến HN luôn. Các bác thông cảm là phim để lâu ngày hơi bụi mà em không có thời gian để chấm. Chào các bác.

tdnguyen
17-08-2007, 03:18 AM
Chụp phim có 1 cái lợi là trí nhớ sẽ rất tốt... đúng ko bác :D

7 búa
17-08-2007, 07:06 AM
Đồng chí tdnguyen sắp bán 5D rồi :D

denzel1301
17-08-2007, 09:25 AM
@Tdnguyen: Chụp film chỉ đc cái đau tim và viêm màng túi thôi bác à hehehe. Bác muốn trí nhớ tốt thì nên học cooking giống em đây nè. Nhớ được mấy cái công thức nấu ăn thì cái zì bác nhớ cũng đc hết hehehe. Sau này lại có dịp ra oai với gấu nữa.

DKGV
17-08-2007, 10:35 AM
Wow, bài phóng sự ảnh của bác thật hay, làm em nhớ VN quá.....