PDA

View Full Version : Khoảng khắc đời thường - Tánh Linh, Bình thuận.



ducnc
08-08-2005, 11:06 PM
Nghe lời rủ rê đi chụp sếu đầu đỏ về Tánh Linh. Ducnc trốn việc mò tới Tánh Linh, Bình thuận. Ghé Phan Thiết, đón vài bác thổ địa. Cả nhóm kéo quân lên rừng Tánh Linh - cách Phan Thiết hơn 100km từ 4 giờ sáng.

Chờ cả buổi sáng Sếu đâu chẳng thấy ( mặc dù đã tới đúng chổ) nghe nói mấy ẻm này ngày về ngày không. Buồn tình kéo nhau đi chụp đời thường, thôi thì không có đầu đỏ thì chơi đầu đen và đầu bạc vậy.

Sau đây là vài hình ảnh Ducnc chụp được sẽ từ từ post lên chia sẽ với các bác. Mong nhận được sự góp ý của các bác, Chân thành cảm ơn.

01/ Cô bé Raklay:

http://www.vnphoto.net/data/p1/coberaklayre_9827.jpg

02/ Địch thủ:
Tấm này rất là buồn cười. Số là do mãi mê chụp, nên Ducnc vô tình đứng gần 01 bác không đội nón nhưng lại đaội khăn đỏ au :chair: . Lấy làm lạ sao cả đám trâu cứ lù lù xếp hàng tiến lại gần, mắt long lanh....té ra là cái khăn đỏ :wacko: . Kết quả la sau khi chụp xong tấm này , phải ù té chạy cả đám. Tuy nhiên có 01 bác cung bị trâu ủi.... :moon:

http://www.vnphoto.net/data/p3/traunhinre_1492.jpg


.....................

apham
08-08-2005, 11:10 PM
Đẹp quá, không uổng công đi. Lần sau cho em bám càng cái nhá, máy của em chụp cũng lên màu như vậy đó bác

ducnc
08-08-2005, 11:36 PM
3/ Tiếp cận

http://www.vnphoto.net/data/p3/chantraure_7157.jpg

............................................ :gun_banda

ntphongzodiac
19-08-2005, 09:52 PM
Tôi thích tấm số 1. Nếu bác chụp thêm 1 kiểu phong cảnh ở tư thế này thì chắc là tuyệt.

phuonganh70
20-08-2005, 05:20 AM
Bravo. Những tấm ảnh rất đời hường về quê hươing Việt Nam. Tấm số 1 gợi nhớ bài 'ai bảo chăn trâu la khổ ...' Tấm số 2 nhìn mặt mấy con trâu 'diễn cảm ' lắm. Tấm 3 thì hai con trâu hơi lẫn vào nhau và không tách ra backG nhưng cái đầu trâu đang kên xì po thì hất xảy.

phuonganh70
20-08-2005, 05:22 AM
À quên xin hỏi bác chụp máy gì mà màu lên chiến đấu thế. Có phải dùng polarizer không ?

ducnc
23-08-2005, 09:28 PM
À quên xin hỏi bác chụp máy gì mà màu lên chiến đấu thế. Có phải dùng polarizer không ?

Thanks bác đã nhận xét ảnh, tôi chụp bằng Canon DSLR và không dùng Pola.

ducnc
23-08-2005, 10:03 PM
Đám trẻ con Tánh Linh:

http://www.vnphoto.net/data/p2/damtrere_1369.jpg

ducnc
23-08-2005, 10:10 PM
Bà cháu

http://www.vnphoto.net/data/p1/bachaure_1090.jpg

Hạnh phúc tuổi già

http://www.vnphoto.net/data/p2/hanhphucre_834.jpg

Guest
23-08-2005, 10:31 PM
Kính chào Artist ducnc! 2 tấm này "khoảnh khắc vàng" quá xá! Tấm 1 có mấy đốm sáng distract quá, nên xóa đi.

duduxanh
23-08-2005, 10:42 PM
Nghệ sĩ Ducnc ạ :D :D , 2 tấm cuối đẹp quá, nhất là tấm 2 cụ già, rất hay. Chẹp chẳng biết mình về già có được thế không nhỉ :confused:

ducnc
23-08-2005, 10:49 PM
Kính chào Artist ducnc! 2 tấm này "khoảnh khắc vàng" quá xá! Tấm 1 có mấy đốm sáng distract quá, nên xóa đi.

hehehe, mong được như nghệ sỹ muốn chết đây :prrrr: :prrrr: :prrrr: :banana: :banana: :banana:

TeddyLoves
23-08-2005, 10:58 PM
chất lượng ảnh vnphoto bây giờ lên cao thật ^^

TheAmateur
24-08-2005, 12:14 AM
chất lượng ảnh vnphoto bây giờ lên cao thật ^^

Đồng ý, cứ nhìn cái "Dawn on the Sea" thì biết ... :LOL:
Anh Chí Đức... anh chụp đẹp vậy mà hồi về Việt Nam anh không chở đi mấy chổ này... anh nợ em lần tới về nhé chứ anh đừng tưởng cười hề hề là xong nhé :)

pvnguyen
24-08-2005, 10:03 AM
hi tân nghệ sỹ ( mới có giải )

2 tấm bà cháu và Tuổi già vote 5*

Chụp bằng EOS 5D thì phải ?!!!

phivan
24-08-2005, 10:08 AM
Bạn Ducnc chụp ảnh đẹp và có hồn quá chừng, sẵ dịp chúc mừng bạn vừa mới lên chức tân nghệ sĩ luôn (hehe nghe các bạn khác gọi vậy nên mình gọi theo luôn !).

az04
24-08-2005, 11:30 AM
Tấm Hạnh phúc tuổi già bác Đức chụp ấn tượng quá bắt đúng khoảng khắc, tôi thích tấm này nhất. Tấm 2 bà cháu cặp mắt của đứa bé thấy nó sao ấy.

trauvang
24-08-2005, 11:58 AM
Đúng là tấm "tuổi già" đã đưa bác ducnc lên tầm cao mới khi còn "tuổi trẻ" :lick: em show cho cụ nhà em xem, cụ rất cảm động! cụ nói "tấm ảnh để lại cho người xem nhiều suy nghĩ, ai cũng cần phấn đấu để có một cuộc sống như thế!". Thanks bác ducnc nhiều nha :dodo:

nttrang
24-08-2005, 01:04 PM
Mê tấm cuối cùng của anh Đức qua. Trông rất đẹp & ấm áp.

ducnc
24-08-2005, 03:15 PM
Huhuhu...các bác động viên làm ducnc cảm động quá. Thanks alots

Atkinson
25-08-2005, 02:07 AM
Cảm động ah, lau nước mắt đi, đâm thêm cho phát nữa này.

Vào đây mới thấy thêm cái ảnh "Bà cháu". Ngó sang ảnh "Tình già" thấy hình như hai bà cụ là một. Trông bà cụ khỏe mạnh, tươi tắn, chưa chắc đã đau yếu đến mức phải nhờ cụ ông bón cháo bác nhỉ. Chẳng nhẽ lại làm nũng :lol:. Có khi NS nhà mình đạo diễn rồi.

Sắp đến ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1/10 rồi đấy. Chắc nhiều nơi thích cái hình này của bác. Bác có cần địa chỉ liên lạc của báo Người Cao Tuổi k0 thì em cung cấp cho. Nghiêm túc đấy!

Cụ già râu tóc bạc trắng, mặc đồ satanh tập dưỡng sinh thấy mãi rồi. Cái này của bác vẫn đủ "Lão đẹp, lão khỏe, lão có ích" lại còn thêm "lão tình cảm" nữa.

Chơi luôn đi.

xichlo
25-08-2005, 05:59 AM
Hình như bác ducnc để lộn thứ tự lẽ ra Tình già lên trước, sau khi được đút cháo ăn tình cảm dâng trào nên mới manh khỏe và vui vẻ với con cháu ở hình số 2 "Bà cháu"

ducnc
25-08-2005, 08:08 AM
Cám ơn hai bác cao thủ .....đâm ;) của Vnphoto. Hiếm khi nào thấy 2 bác cùng đâm thế này.
Thanks AT, nghe hay đấy. Đang kiếm xìn để sắm Éos 5D....hehehehe.

vu20169
26-08-2005, 02:49 PM
Minh rat thich tam HANH PHUC TUOI GIA, dung nhu Soneros anh nay co may dom sang rat ky nhu dom sang o chan may cua ba lao.

ducnc
27-08-2005, 04:39 PM
Cám ơn bác Vu20169,

Đó là ánh sáng hắt xuống mà bác. Bác Sơn nói tấm bà cháu cơ mà ;)