View Full Version : Caravan...một mình cùng "bộ sưu tập" DÙ Đà Lạt
saobien
10-08-2007, 06:14 PM
Thi cử song, nghỉ hè và muốn tự do tung cánh nên em solo sách máy "ghẻ" đi off...đầu tiên là Tây Ninh cho gần, qua một cánh đồng bát ngát...thơm mùi lúa
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6145.jpg
Nông thôn nay đổi thay rất nhiều, nhà mới cao cao mọc lên
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1071.jpg
Hơi thở miền quê thấm đẫm bên mẻ lươí bội thu
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1058.jpg
Chợt nghe thoảng mùi thịt nướng...chà đói rùi
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6010.jpg
Ăn gì? chả sườn bì nhé...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6011.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6013.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6012.jpg
Tây Ninh vẫn còn nghề rèn thủ công dù thị trường tràn ngập hàng thép không gỉ TQ
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6135.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6128.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6034.jpg
Nhà cổ (Hơn 100 năm) ở Tây Ninh
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6078.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6081.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6082.jpg
(Còn tiếp)
saobien
10-08-2007, 06:54 PM
Xem topic của bác tôi nhớ đến hồi học tiểu học, 1 lần bị điểm kém môn tập làm văn vì đề bài là tả chuyến nghỉ hè ở miển núi, nhưng bài làm lại tả toàn là tắm biển, dù rất hay nhưng lạc đề, điểm 0 :)
Cám ơn bác, mơí mở đầu bác ợ. Bác xem kỹ chú thích nhé, caravan dài ngày mà bác, em đề rõ "đầu tiên là Tây Ninh..." nghĩa là chưa tơí đích, và em cũng tạo toppic này thành cái "du lịch - ẩm thực...vv và vv mà em tập hợp thu lượm được trên đường "gió bụi" trong suốt kỳ hè của em, và cám ơn thang điểm bác "sang nhượng" hôì tiểu học của bác
giotdang
10-08-2007, 07:16 PM
Xem topic của bác tôi nhớ đến hồi học tiểu học, 1 lần bị điểm kém môn tập làm văn vì đề bài là tả chuyến nghỉ hè ở miển núi, nhưng bài làm lại tả toàn là tắm biển, dù rất hay nhưng lạc đề, điểm 0 :)
Bình tĩnh bác ơi, thành viên lão thành như bác sao lại nóng tính và cho điểm vội vã thế?bác saobien cứ mạnh dạn post tiếp nhé
saobien
10-08-2007, 08:07 PM
Nghe dân bản xứ nói trên đường về nên quẹo vô địa đạo Củ Chi có món bò nướng ngon tuyệt, quả đúng như lơì đồn
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6151.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6154.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6159.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_6153.jpg
AustinV
10-08-2007, 10:32 PM
Hì cái vụ du lịch ẩm thực nì hay hay bác saobien làm nguyên "dây" đi bác, trông mấy miếng bò nướng thèm ghê
saobien
11-08-2007, 01:01 AM
Từ giã Tây Ninh em về SG và hôm sau đi Dalat (thứ 7-ngày 4/8) Ngay cơn bão, mưa tầm tã từ Long Khánh đến chân đèo Bảo Lộc kô có lấy giọt nắng nào, ẩm ướt thật chán. Ghé một quán cafe ven đường tránh cơn mưa, mái quán dươí những chùm chôm chôm lập lòe đỏ
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1112.jpg
Khoảng hơn tiếng sau trơì bớt mưa, cây côí xanh rì sạch sẽ
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1653.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1651.jpg
Tơí Bảo Lộc, tranh thủ vô Đambri, trơì lại mưa tiếp, một "công dân" Đambri băng qua cưả kính chiếc xe cổ sập sệ của em
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1196.jpg
Mưa mù mịt còn đi thăm thú gì được thác nưã...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1120.jpg
Dùng trà nhé, bình trà guines đêeeeee
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1171.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1172.jpg
Mưa ào ào khiến cả đóa hồng cũng ủ rũ sau tấm kính
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1236.jpg
Hoa đài sen, đây là "dấu chấm" phần đầu. Trở về sau là bộ sưu tập dù(100% DÙ) và trang phục mưa...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1305.jpg
saobien
11-08-2007, 09:00 AM
Dù, đó là một vật ngươì ta dùng từ rất rất là lâu đơì, thơì xa xưa ngươì ta dùng 4 cây cọc ghim xuống đất rôì căng vải thô, hoặc tấm đệm lên trên che mưa nắng, các thư sinh nghèo lên kinh ứng thi đi bộ mang gùi có 4 cây 4 góc gùi căng miếng vải thô sơn dầu và băng đồng lội suôí bất kể nắng mưa lên kinh cho kịp thi, các đoàn lữ hành sa mạc cũng căng vải trên yên ngưạ, lạc đà đội nắng cát mà đi, các cô gái thơì xa xưa cũng dùng dù được đan lát từ lá cọ vưà che nắng mưa, và vừa là đồ trang sức. Có những bộ tộc ở Nam Á, cây dù là vật bất ly thân của họ, thậm chí nhìn vào đặc điểm riêng trên cán dù là biết ngay vai vế, đẳng cấp của chủ nhân cây dù...hehe, nghe có vẻ quái hả các bác...Trải qua bao đơì, cây dù vẫn tồn tại trong đơì sống, cho dù con ngươì có bay lên vũ trụ, hay ung dung đi xe đặc chủng dươí đường hầm xuyên đại dương, hay cầm trên tay con di gi tồ trị giá vài chục nghìn US...thì trong studio của họ, hoặc khi đi chụp mẫu, họ vẫn rất rất cần đến cây dù, họ lạm dụng đến độ chế biến dù thành đèn trong studio...vv và vv mà không hề nghĩ ngợi đến vấn đề phải trả bản quyền cho "TÁC GIẢ" đã "SÁNG CHẾ" ra cây dù...
Khi dùng song rôì thì bị vất lăn lóc thế này đây
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1605.jpg
Đôi khi chả cần dù, choàng lên loại nhưạ PE mỏng manh, sau đó vứt đi góp phần xả rác môi trường
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1180.jpg
Nhưng DÙ vẫn tiện hơn, thông thoáng hơn, thơì trang hơn...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1175.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1177.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1173.jpg
LoveVnpt
11-08-2007, 04:54 PM
ui trùi, dân chơi xe cổ phóng qua đây chơi ảnh ọt nưã cơ đấy,,hehe định sang dụ mấy anh giai nhiếp ảnh chơi xế cổ hả ku?
ttnghi
11-08-2007, 08:49 PM
Ảnh và cách dẫn chuyện của bác xem thích lắm! Nhìn mấy món ăn mà phát thèm, mấy trái chôm đẹp ghê :)
giotdang
11-08-2007, 09:46 PM
Ảnh và cách dẫn chuyện của bác xem thích lắm! Nhìn mấy món ăn mà phát thèm, mấy trái chôm đẹp ghê :)
đồng ý với ttnghi, thật tuyệt, không màu mè, không kỹ sảo, rất mộc mạc bình dị mà ấn tượng, bác tạo một phong cách mới lạ lắm, tiếp đi nhé bác SAO
Mr Cún
11-08-2007, 11:30 PM
cám ơn cái món bò nướng của Pác,mìh có dịp ăn cái món này vài lần rồi,khoái lắm nhưng về kể lại cho gia đình nghe thì mọi người kg tưởng tượng dc như thế nào,nhờ có mấy tấm hìnhcủa pác nên mọi người đã mượng tượng ra được rùi,cám ơn pác lắm,.......chẹp chẹp,lại chảy nước miếng nữa rồi.........(mà sao mình thấy cái phần cơm thêm(tây ninh ) hay hơn phần cơm chính(Dù đà lạt???????????
MAISON
12-08-2007, 09:41 PM
Hay !!! xin cho xem tiep
saobien
12-08-2007, 10:42 PM
Xin cám ơn các bác, em xin tiếp tục đây
Mưa dai dẳng ở Bảo Lộc đành chia tay đi tiếp Dalat, vượt đèo lên tơí KDL thác Datan la "mưa vẫn mưa bay". Nhưng vẫn có khách tham quan, thôi ghé qua cho biết
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1491.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1501.jpg
Cụ già cũng hứng thú đội dù đi ván trượt
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1633.jpg
Nam thanh nữ tú
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1612.jpg
Chờ tơí lượt
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1616.jpg
Trong khi chờ đợi, vui lòng làm vài xiên thịt nướng nhé
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1626.jpg
Hay trong khi vẫn còn mưa vô nhà hàng KDL nhâm nhi chén rượu và dùng món nóng "Cao nguyên"- Chả bít món gì mà có thịt, gan, tim, lòng nóng hổi thơm phức và...cay cay
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_2865.jpg
Đây là bác "sếp" KDL thác Datanla, quen bác này thì đoàn có mấy người cũng được trượt ván miễn phí, còn ko quen xin mơì mua vé, 35k thui
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1635.jpg
boy2men05
13-08-2007, 06:00 PM
[QUOTE=saobien]
Trong khi chờ đợi, vui lòng làm vài xiên thịt nướng nhé
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1626.jpg
Hay trong khi vẫn còn mưa vô nhà hàng KDL nhâm nhi chén rượu và dùng món nóng "Cao nguyên"- Chả bít món gì mà có thịt, gan, tim, lòng nóng hổi thơm phức và...cay cay
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/IMG_2865.jpg
/QUOTE]
trời ơi! em nhìn 2 tấm này mà thấy sung sướng quá :gathering
em thích cách chú thích của anh, rất đơn giản nhưng đầy đủ và súc tích...
saobien
18-08-2007, 07:32 PM
Thưa các bác, ko hỉu sao cái ổ rơì USB 40G lưu bộ "sưu tập" Dù kô mở được, nên hôm nay xin có mấy ảnh "tản mạn" về Dù trước khi nhờ bạn e kiểm tra lại USB, các bác xem đỡ ạ
Bé che dù đi chơi
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000602.jpg
Yên tâm nhé !
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000601.jpg
Có 1 cây dù...treo ngược
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000580.jpg
Có vài cây dù cũng treo ngược
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000565.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000572.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000563.jpg
Và...một đống Dù và Dù...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000594.jpg
Mại vô...đi chơi hỏng sợ mưa rơi...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000577.jpg
Đi bán cũng hỏng sợ luôn...hehe
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000597.jpg
tkhiem
18-08-2007, 08:08 PM
Vui thật, dù ... 2 dù ... 1 đống dù :)
Mấy tấm đồ ăn dân gian a chụp nhìn ngon wá :) Rất hấp dẫn
saobien
20-08-2007, 12:25 PM
Vui thật, dù ... 2 dù ... 1 đống dù :)
Mấy tấm đồ ăn dân gian a chụp nhìn ngon wá :) Rất hấp dẫn
Vâng cám ơn bác, bưã nay USB vẫn chưa sửa xong em post tạm mấy ảnh Dù "tiếp" theo
Ở vị trí nào, tư thế nào, hình dáng và màu sắc của Dù vẫn cứ bắt mắt
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000550.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000549.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000542.jpg
Panorama DÙ...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000557.jpg
Còn đây là "nguyên, vật liệu" để làm Dù ngày xưa (có lẽ lúc đó chưa có vải) gọi là lá cọ, em sẽ tìm chụp cái dù lá cọ cho các bác xem sau, nếu kô tìm được, sẽ alo "mượn" tạm cây của Hoàng Kỳ Anh (cha Hoàng Phi Hồng) hầu các bác hehe...Nói vậy để thấy cây Dù đi vào tận ngõ ngách cuộc sống, kể cả dùng làm gậy chống, vật hộ thân thay cho đao kiếm, chẳng thế mà có 81 thế "võ dù" của Hoàng Kỳ Anh...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000605.jpg
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000611.jpg
trungnguyen
20-08-2007, 01:01 PM
Bài viết cuả bác hayvà hình ảnh cũng vậy,rất vui khi bạn đi ngang qua quê mình nhé(bảo lộc) mưa rất nhiều ,người dân ở bảo lộc hay Đàlạt hay xài dù,có khi còn đi xe dù
Chúc bác vui
giotdang
20-08-2007, 05:54 PM
Panorama DÙ...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000557.jpg
Hay nhỉ !!! Hai bên có 2 ngọn đuốc Olympic tôn vinh cây Dù của bác, bái phục. Hehe
saobien
21-08-2007, 08:53 PM
Nơi đây có thể sẽ bị giải tỏa, tất cả sẽ trở thành RÁC, nhưng DÙ vẫn tồn tại...
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/P1000626.jpg
Tạm gác vụ "DÙ" em xin tản mạn tý về ẩm thực hầu các bác.
Món ăn ngon cái quan trọng đầu tiên là nhìn phải bắt mắt, vơí sự khéo léo mấy bác đầu bếp cho ra đơì một tác phẩm nghệ thuật
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1897.jpg
Món gỏi cuốn tuy bình dị dân giã nhưng rất được ưa chuộng
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1863.jpg
Món "nguội" rất VN
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1864.jpg
Món dân giã này lại đang "ngự" tại nhà hàng 4-5 sao! Món lươn càri
http://i207.photobucket.com/albums/bb318/seastar_photo/DSCF1904.jpg
changkho3010
26-08-2007, 12:19 PM
ngon quá bác ơi
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.