PDA

View Full Version : Làm sao có em bé



Hoài Cổ
08-08-2007, 06:40 AM
Đây là một truyện tiếu lâm , HC đọc được ở website khác mang về chia sẻ với các bác . bài bằng tiếng Anh , HC chưa có dịch lại được và không biết là dịch lại có còn hài hước hay không , bác nào rảnh và có máu tếu xin nhờ dịch giùm


How to make baby ???

The Smiths were unable to conceive children and decided to use a surrogate father to start their family. On the day the proxy father was to arrive, Mr. Smith kissed his wife goodbye and said, "Well, I'm off now. The man should be
here soon."

Half an hour later, just by chance, a door-to-door baby photographer happened to ring the doorbell, hoping to make a sale. "Good morning, Ma'am", he said, "I've come to..."

"Oh, no need to explain," Mrs. Smith cut in, embarrassed, "I've been expecting you."

"Have you really?" said the photographer. "Well, that's good. Did you know babies are my specialty?"

"Well that's what my husband and I had hoped. Please come in and have a seat".

After a moment she asked, blushing, "Well, where do we start?"

"Leave everything to me. I usually try two in the bathtub, one on the couch, and perhaps a couple on the bed. And sometimes the living room floor is fun. You can really spread out there."

"Bathtub, living room floor? No wonder it didn't work out for Harry and me!"

"Well, Ma'am, none of us can guarantee a good one every time. But if we try several different positions and I shoot from six or seven angles, I'm sure you'll be pleased with the results."

"My, that's a lot!", gasped Mrs. Smith.

"Ma'am, in my line of work a man has to take his time. I'd love to be In and out in five minutes, but I'm sure you'd be disappointed with that."

"Don't I know it," said Mrs. Smith quietly.

The photographer opened his briefcase and pulled out a portfolio of his baby pictures. "This was done on the top of a bus," he said.

"Oh, my God!" Mrs. Smith exclaimed, grasping at her throat.

"And these twins turned out exceptionally well - when you consider their mother was so difficult to work with."

"She was difficult?" asked Mrs. Smith.

"Yes, I'm afraid so. I finally had to take her to the park to get the job done right. People were crowding around four and five deep to get a good look"

"Four and five deep?" said Mrs. Smith, her eyes wide with amazement.

"Yes", the photographer replied. "And for more than three hours, too. The mother was constantly squealing and yelling - I could hardly concentrate, and when darkness approached I had to rush my shots. Finally, when the squirrels began nibbling on my equipment, I just had to pack it all in."

Mrs. Smith leaned forward. "Do you mean they actually chewed on your, uh...equipment?"

"It's true, Ma'am, yes.. Well, if you're ready, I'll set-up my tripod and we can get to work right away."

"Tripod?"

"Oh yes, Ma'am. I need to use a tripod to rest my Canon on. It's much too big to be held in the hand very long."

Mrs. Smith fainted




================================================== ==

Surrogate father : người đàn ông làm nhiệm vụ giùm cho ông chồng để cho bà vợ có thai

Zorrova
08-08-2007, 11:28 AM
hehehe... tiếng Anh cũng như tiếng Việt .. súng với ống, bắn với bấm .. nghe nhột gần chết :D

clav
08-08-2007, 02:41 PM
hahaha quả này hay quá, đọc cười hết hơi...tfs

le.duy
08-08-2007, 11:50 PM
Em dịch ra luôn cho dễ đọc:

Làm sao để có con ???

Vợ chồng nhà Smiths không thể có con với nhau và quyết định dùng một người đàn ông thay thế để cho bà vợ có thai. Vào cái ngày người đàn ông đến, ông Smith hôn tạm biệt vợ và nói: "Anh phải đi bây giờ, gã đấy chắc sẽ đến sớm thôi em ạ".

Nửa giờ sau, hoàn toàn ngẫu nhiên, một tay thợ chụp ảnh nhấn chuông cửa, hy vọng sẽ bán được hàng. "Chào bà", hắn nói, "Tôi đến đây để..."

"Ồ, anh không cần phải giải thích đâu", bà Smith ngắt lời, "Tôi đang mong anh đến mà"

"Thật vậy sao?" gã chụp ảnh nói. "Nếu vậy thì thật tuyệt. Bà có biết trẻ con là nghề của tôi không?"

"Thì đó cũng là điều mà vợ chồng tôi hy vọng mà. Xin mời vào"

Sau một lúc bà Smith hỏi, vẻ mặt bẽn lẽn, "Ư hừm, chúng ta sẽ bắt đầu ra sao nhỉ?"

"Cứ để mọi thứ cho tôi. Tôi thường xuyên thử 2 lần trong bồn tắm, 1 lần trên ghế đi văng, và có thể vài lần trên giường. Và đôi khi ở phòng khách cũng khá vui. Bà thực sự có thể lăn ra thoải mái ở đó"

"Bồn tắm, sàn phòng khách? Hèn chi Hanrry và tôi đã không làm được điều đó!"

"Thực sự thì không ai trong chúng ta có thể bảo đảm rằng mọi thứ sẽ diễn ra tốt đẹp trong mọi trường hợp. Nhưng nếu chúng ta thử các kiểu khác nhau và tôi bắn từ 6 đến 7 góc, tôi chắc bà sẽ hài lòng với kết quả"

"Như thế là khá nhiều!", Bà Smith hổn hển.

"Thưa bà, trong công việc tôi cần phải hoàn thành nhanh chóng. Tôi rất muốn Vào và Ra trong 5 phút, nhưng tôi chắc là bà sẽ thất vọng với điều đó.

"Chẳng lẽ tôi lại không biết," Bà Smith nói khẽ.

Tay chụp ảnh mở túi và mang ra vài tấm ảnh chụp trẻ con. "Cái này được hoàn thành trên nóc xe buýt," hắn nói.

"Chúa ơi!" bà Smith kêu lên và giữ chặt cổ họng.

"Và 2 đứa bé sinh đôi này thì được ra đời trong trường hợp đặc biệt - mẹ của chúng rất khó để làm việc cùng."

"Cô ta khó khăn ư?" bà Smith hỏi.

"Vâng, tôi nghĩ vậy. Cuối cùng tôi phải dẫn cô ta ra công viên hoàn thành công việc. Mọi người khá đông xung quanh mà tôi phải vào 4-5 lần sâu bên trong mới có được góc nhìn tốt.

"4-5 lần sâu?" bà Smith hỏi với đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên.

"Đúng vậy", tay chụp ảnh trả lời "Và hơn 3 tiếng đồng hồ bà mẹ đó liên tục kêu gào - Tôi thực sự không thể tập trung được, và khi trời sắp tối tôi phải bắn thật nhanh. Cuối cùng khi mấy con sóc chuẩn bị gặm thiết bị của tôi thì cũng là lúc tôi hoàn tất công việc.

Bà Smith ngả về phía trước. "Nghĩa là bọn nó đã nhai cái... thiết bị của ông?"

"Đúng vậy, thưa bà.. Ừm, nếu bà đã sẵn sàng, tôi sẽ chuẩn bị chân đế và chúng ta vào việc luôn"

"Chân đế?"

"Vâng, thưa bà. Tôi cần dùng chân đế để đặt cái Canon của tôi lên. Nó quá to để có thể cầm tay trong thời gian dài."

(Bà Smith chết ngất)

anhhang
09-08-2007, 01:46 AM
Cài lày có trong forum rồi, ko biết ai đăng, TheAmateur thì phải :D

damhieu
09-08-2007, 06:36 PM
Buồn cười nhất cái tripod :lol:

tumitoe11
11-08-2007, 01:11 PM
Cười ko đỡ được :lol: :LOL: :LOL:

thanhhuynh86
11-08-2007, 04:54 PM
Hihihi vui thật. Cũng hay là bác ý dùng canon nên phần cuối xem hay hơn!

DANG_BLUE
12-08-2007, 11:35 AM
Ôi giời, cười chết mất. CHo em xin lên blog nhé. Sẽ ghi tên người dịch, người đăng đầy đủ. :D

11002
24-01-2009, 10:22 PM
Em mới tìm thấy 1 bản dịch của bác Ducko cũng khá hay, cuối năm khai quật cái topic này lên để xã stress

Nhà Smith hông có con, họ bèn quyết định mướn một chú "gà trống" làm thay cho ông chồng. Hôm "diễn viên đóng thế" đến, ông Smith hôn từ biệt vợ và nói rằng: "Thôi giờ anh chuồn, lão kia tới ngay bây giờ đấy".
Nửa tiếng sau, thật tình cờ một chú chụp ảnh dạo bấm chuông mong kiếm mối chụp hình. "Thưa bà, tôi đến để...."
"Thôi, khỏi trình bày, tôi đang đợi ông đây", bà Smith ngắt lời.
"Bà đã sẵn sàng rồi à? Vậy tốt quá. Không phải khoe với bà nhá, trẻ con là nghề chuyên nghiệp của tôi đấy", tay thợ ảnh nói.
"Vâng, vợ chồng tôi cũng mong là thế. Ông vào nhà ngồi đi"
Một thóang sau bà e thẹn hỏi: "Này, thế mình làm ở đâu đây?"
"Để đó cho tôi. Thường thì tôi bắn hai phát trong bồn tắm, một phát trên đi văng, cũng có khi quất một cú đúp trên giường. Thỉnh thỏang chơi trên sàn phòng khách cũng hay phết, bà có thể phè ra ở đó"
"Bồn tắm, phòng khách? Thảo nào vợ chồng tôi không thành công"
"Vâng thưa bà, không ai dám chắc là lần nào cũng mỹ mãn. Nhưng nếu mình thử nhiều tư thế khác nhau và mình bắn từ năm bẩy hướng, tôi bảo đảm bà sẽ hài lòng."
"Ối! Mẹ ơi! Thế thì nhiều quá!", bà Smith thốt lên.
"Bà ơi, trong nghề của tôi đàn ông phải tranh thủ. Tôi cũng muốn năm phút là xong nhưng chắc là bà sẽ không hài lòng"
"Chả lẽ tôi không biết sao" Bà Smith khẽ khàng.
Chú phó nháy mở túi xách lấy ra một mớ ảnh mẫu chụp trẻ con. "Cái này tôi làm trên nóc xe búyt đấy", anh ta khoe.
"Ôi chúa ơi!", bà Smith thảng thốt.
"Còn cặp sinh đôi này thì lại rất dễ, trong khi bà mẹ thì lại rất khó chơi"
"Khó chơi á?" Bà Smith hỏi lại.
"Vâng, ngán luôn! Cuối cùng tôi phải lôi bả ra công viên mới xong. Dân tình xúm đem xúm đỏ, vòng trong vòng ngoài, để xem cho rõ"
"Vây quanh 4-5 lớp để xem à?" Bà Smith tròn mắt ngạc nhiên.
"Vâng, cả hơn ba tiếng đồng hồ cơ đấy. Bà mẹ cứ là thét lên be be, tôi chả tập trung chuyên môn gì được cả, mãi đến lúc sập tối tôi mới bắn vội được vài phát. Cuối cùng tới khi mấy con sóc gặm hàng của tôi, tôi mới phải cất nó vô lại"
Bà Smith rướn người tới hỏi: "Ông bảo nó..ừm... gặm hàng ông thật hả?"
"Thật đấy bà, chắc cú luôn... À, nếu bà xong rồi thì để tôi gắn gá đỡ 3 càng lên rồi mình vào việc luôn"
"Gá giữ á?"
"Vâng. Tôi phải có chân đế để gá cái súng cối của tôi lên chứ. Hàng khủng vừa to vừa dài cầm tay không nổi"
Bà Smith té xỉu.

dalatprince
14-02-2009, 01:10 AM
mình thích bản dịch 1 hơn, hêhhe vui lắm
cám ơn các bác

butbi1999
14-02-2009, 08:06 AM
Cả hai bản dịch đều hay. Cười không nhịn nổi.