Hung dong
26-07-2007, 04:30 PM
Kính thưa các bạn,
Sáng nay trong một buổi trà đàm kéo dài từ 09h00 cho tới 10h45' giữa những thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh thành phố liên quan tới việc triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia F. Sanchez. Trong số ảnh chụp tại Phi châu, nhiếp ảnh gia đã dùng máy Sony CyberShot DSC-F828 và Canon Canon EOS 1Ds Mark II, mà phần lớn những hình ảnh sinh hoạt tại các bộ lạc phi châu, đều dùng DSC-F828.
Thấy thế, tôi rất ngạc nhiên và đặt câu hỏi cùng ông ta thì được ông trả lời rằng, Ông mua DSC-F828 từ năm 2003 và chiếc máy này đã theo ông ta mọi nơi, đây là một chiếc máy ảnh rất tốt, thực dụng, cho hình đẹp, nét hình tươi thắm, sắc nét....thậm chí, mặc dù thị trường đã hết bán, ông vẫn đang cố tìm mua một chiếc thứ hai đề phòng hờ chiếc kia bị hư.....
Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, lại dùng một cái máy rất thường để chụp được những bức ảnh gía trị, đựơc nhiều người khen ngợi, đánh gía cao.
Sau khi trao đổi với Sanchez, tôi định rằng sẽ tìm lại chiếc Sony CyberShot DSC-F828 để lau chùi lại, rồi lại đeo vào vai, lang thang săn ảnh.
Tôi mong rằng, trong diễn đàn có nhiều bạn đã, hoặc đang dùng máy này, thì xin mời các bạn vào đây trao đổi.
Sáng nay trong một buổi trà đàm kéo dài từ 09h00 cho tới 10h45' giữa những thành viên của câu lạc bộ nhiếp ảnh thành phố liên quan tới việc triển lãm ảnh của nhiếp ảnh gia F. Sanchez. Trong số ảnh chụp tại Phi châu, nhiếp ảnh gia đã dùng máy Sony CyberShot DSC-F828 và Canon Canon EOS 1Ds Mark II, mà phần lớn những hình ảnh sinh hoạt tại các bộ lạc phi châu, đều dùng DSC-F828.
Thấy thế, tôi rất ngạc nhiên và đặt câu hỏi cùng ông ta thì được ông trả lời rằng, Ông mua DSC-F828 từ năm 2003 và chiếc máy này đã theo ông ta mọi nơi, đây là một chiếc máy ảnh rất tốt, thực dụng, cho hình đẹp, nét hình tươi thắm, sắc nét....thậm chí, mặc dù thị trường đã hết bán, ông vẫn đang cố tìm mua một chiếc thứ hai đề phòng hờ chiếc kia bị hư.....
Một nhiếp ảnh gia nổi tiếng, lại dùng một cái máy rất thường để chụp được những bức ảnh gía trị, đựơc nhiều người khen ngợi, đánh gía cao.
Sau khi trao đổi với Sanchez, tôi định rằng sẽ tìm lại chiếc Sony CyberShot DSC-F828 để lau chùi lại, rồi lại đeo vào vai, lang thang săn ảnh.
Tôi mong rằng, trong diễn đàn có nhiều bạn đã, hoặc đang dùng máy này, thì xin mời các bạn vào đây trao đổi.