PDA

View Full Version : Bệnh viện tâm thần Nghệ An trong những ngày cao điểm nóng



Nason
24-07-2007, 11:50 AM
http://www.photoworld.com.vn/modules/coppermine/albums/userpics/10011-bvttna-p.jpg

rong đợt nắng nóng kéo dài đang diễn ra Bệnh viện tâm thần Nghệ An hiện tiếp nhận số bệnh nhân nhập viện tăng cao kỉ lục 272 bệnh nhân trong khi tổng số giường chỉ là 150. Theo bác sỹ Phan Kim Thìn, GĐ bệnh viện, bên cạnh các nguyên nhân khác, việc nắng nóng bất thường cũng làm tăng cao số bệnh nhân phát bệnh. Cho đến ngày 21.07.2007, bệnh viện đã bị mất điện 04 ngày liên tục. Điều này làm công tác điều trị càng khó khăn nên sau khi cắt cơn, bệnh viện thường linh động cho bệnh nhân trở về nhà tự điều trị dưới sự hướng dẫn và kê toa thuốc của bác sỹ.

Chú thích ảnh: trái-phải-trên-dưới

1: Khu điều trị "Cấp tính nữ" dành cho các bệnh nhân nữ mới nhập viện, sau khi cắt cơn bằng hoá chất vẫn còn lên cơn nặng

2: Trong khu "Cấp tính nam", một bà mẹ đến từ Nam Đàn đang quạt cho anh con trai ngủ. Anh này đã vào viện lần này là lần thứ 2. Bệnh viện Tâm thần Nghệ An không được ưu tiên điện nước, thậm chí còn dùng đường điện của huyện Nghi Lộc nên đang bị cúp điện 4 ngày trời. Đây là 1 điều bất cập vì bệnh viện nằm ở gần trung tâm thành phố.

3: Trong khu bệnh nhân nữ. Một số bệnh nhân chống nóng bằng cách đắp khăn mặt ướt lên đầu.

4: Cụ ông (trái) cũng mới nhập viện từ khi đợt nắng nóng diễn ra. Bên phải là cụ bà vào chăm sóc ông.

5: Do mất điện nên trong các phòng bệnh đều rất nóng, các bệnh nhân và người nhà thường ra hành lang để sinh hoạt.

DANG_BLUE
25-07-2007, 09:46 AM
Ảnh đợt này nhỏ quá.
Tấm cụ ông - cụ bà rất :up:

thanhhungsg
08-08-2007, 11:08 PM
nhìn hình thấy cảm động quá! bác chụp hay quá

hoavouu
09-08-2007, 11:18 AM
Tôi cũng đã có lần đến thăm những bệnh nhi tại bệnh viện Ung bướu TP. HCM vào những ngày hè đầu tháng 6. Chuyến đi để lại trong tôi thật nhiều cảm xúc. Chỉ tiếc rằng máy ảnh của tôi không phải máy chuyên nghiệp, trong bệnh viện lại thiếu ánh sáng, nên những bức hình tôi chụp về các em chưa được rõ nét. Nhưng càng đi nhiều, càng thấy trên đời này còn có quá nhiều cảnh đời bất hạnh,...Làm sao để ống kính của mình ghi hết được những câu chuyện đời ấy? Biết đâu cũng chính từ những bức ảnh chúng ta chụp, lại mang đến thông điệp về lòng nhân ái và sẽ thay đổi được cuộc đời của họ...

Vài suy nghĩ chợt đến khi đọc phóng sự ảnh của bác, rất có ý nghĩa.

shalala80
27-08-2007, 01:55 PM
ko gian của ảnh tốt quá, có chiều sâu ...hôm nào bác làm lại 1 sêri khác mà ko gian bó lại, tạo cảm giác tù túng, chật hẹp thử xem, như vậy mới thấy sự bức rức của người bệnh tâm thần..

BBB
23-09-2007, 10:41 PM
Hình hơi nhỏ 1 tí, bác Nason nhỉ. Nhờ lời kể của bác, em hiểu thêm vài thứ.

Ah, chẳng hiểu sao, em chỉ thấy ấn tượng mỗi tấm đầu tiên. Tấm đó gợi nhiều đấy bác ạ !