PDA

View Full Version : [Chia sẻ] Buồn cho em máy ảnh quá



hungcomm
05-03-2012, 10:53 PM
Em là newbie, sinh viên dành giụm mãi mới mua được 1 em 60D, hôm nay lỡ tay đánh rớt em í xuống sàn, trầy mất 2 3 chỗ, may mà máy móc không làm sao. Xót quá các bác ạ.
Lập topic chia sẻ cùng các bác cũng coi như nhắc nhở các bác nhớ cẩn thận khi dùng máy, cùng là người chơi máy ảnh với nhau cả :)

dahoi8x
05-03-2012, 10:56 PM
khổ thân bác. chia buồn nhé

hungcomm
05-03-2012, 11:00 PM
khổ thân bác. chia buồn nhé
Thank bác, cũng may là em í chỉ bị một chút, ko ảnh hưởng j lắm. Nhìn xót nhưng thế cho biết yêu thương chăm sóc em í nhiều hơn

Reltih
05-03-2012, 11:04 PM
Sinh viên bây giờ giàu thiệt, mà đi đâu cũng thấy than thở mác "sinh viên".

thu7thamem1987
05-03-2012, 11:04 PM
thật tội cho cục vàng của bác woa lần sau nhớ cẩn thận nha bác chủ

nelldk
05-03-2012, 11:05 PM
bác cho em xin series của máy :D

condaohailuoi
05-03-2012, 11:09 PM
he he, phải tình huống như thế này thì mới thấy sự khác biệt giữa máy cơ khí Đức thật là bền , thật mạnh mẽ, thật nam tính , ko ẻo lả pê đê như máy điện tử Nhựt Bổn , lời khuyên cho các bác hay làm rơi rớt đồ là cứ máy Đức mà quất. Em từng bị 1 tai nạn tông xe kinh hoàng, phải vào viện, cái máy móc ở bên hông xe văng ra đập lung tung trên đường, vẫn xài tốt.

hungcomm
05-03-2012, 11:13 PM
Sinh viên bây giờ giàu thiệt, mà đi đâu cũng thấy than thở mác "sinh viên".
Bác cứ quá lời, tranh thủ làm thêm cả năm trời mới mua được em nó đấy ạ

thật tội cho cục vàng của bác woa lần sau nhớ cẩn thận nha bác chủ
Vâng thank bác, từ nay phải cẩn thận hơn gấp nhiều lần

bác cho em xin series của máy :D
Hehe bác cứ đùa, em ko vì vài vệt trầy mà cho em í ra đâu ạ, để thế cho biết sau mà để ý hơn

thanhnguyen3159
05-03-2012, 11:15 PM
Sinh viên bây giờ giàu thiệt, mà đi đâu cũng thấy than thở mác "sinh viên".

Bố mẹ làm ra đồng tiền cung cấp cho con cái ăn học, như vậy sinh viên không giàu thì ai giàu hả bác...???hiihii...

Hamaru
05-03-2012, 11:20 PM
he he, phải tình huống như thế này thì mới thấy sự khác biệt giữa máy cơ khí Đức thật là bền , thật mạnh mẽ, thật nam tính , ko ẻo lả pê đê như máy điện tử Nhựt Bổn , lời khuyên cho các bác hay làm rơi rớt đồ là cứ máy Đức mà quất. Em từng bị 1 tai nạn tông xe kinh hoàng, phải vào viện, cái máy móc ở bên hông xe văng ra đập lung tung trên đường, vẫn xài tốt.

Em cũng vừa bị tông xe, gãy ngón cái, xe cong sườn, cong chạc 3, cái laptop rơi xuống đường cong hình chữ V. May mà em dùng HP workstation chống va đập nên màn hình ko vỡ, về lấy búa cao su gõ cho lap thẳng lại vẫn xài tốt, hihi...

hungcomm
05-03-2012, 11:20 PM
@thanhnguyen3159: bác lại quá lời rồi :)

11002
05-03-2012, 11:22 PM
Ặc ặc, em mới lùng được máy film Đức cũ, model gần giống như cái máy film thời em mới 17 tuổi - được ba tặng cho cái máy cũ xì, hư đo sáng, hư vòng đếm số shot, hư lung tung.
Giớ ngắm lại mới thấy. Đế máy có 3 cựa nhô lên giúp máy đứng yên trên một mặt phẳng mà chẳng bao giờ làm trầy đáy máy - máy Nhật thì thua xa.

hungcomm
05-03-2012, 11:26 PM
Đức mà sản xuất Máy kĩ thuật số phổ thông mà được vỏ kim loại như thế thì nói làm j nữa ạ

gatgu
05-03-2012, 11:40 PM
Máy em rơi từ độ cao hơn 5 mét trông nó còn thê-thảm hơn nhiều .


http://farm8.staticflickr.com/7179/6907312989_792d930ea3.jpg (http://www.flickr.com/photos/7258204@N04/6907312989/)
Untitled (http://www.flickr.com/photos/7258204@N04/6907312989/) by pautang (http://www.flickr.com/people/7258204@N04/), on Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7062/6907312645_fae385f1fa.jpg (http://www.flickr.com/photos/7258204@N04/6907312645/)
Untitled (http://www.flickr.com/photos/7258204@N04/6907312645/) by pautang (http://www.flickr.com/people/7258204@N04/), on Flickr


Tổng cộng 2 món này nặng khoảng hơn 6 kg ( giá khoảng 9500 $ ) rơi xuống nền bê-tông ... thấy nó rơi mà em không dám nhìn theo .
Người lặng đi tê-tái trong 5 phút . :crying:
Cũng xin chia buồn cùng bác chủ !! :emlaugh:

Reltih
05-03-2012, 11:50 PM
Giớ ngắm lại mới thấy. Đế máy có 3 cựa nhô lên giúp máy đứng yên trên một mặt phẳng mà chẳng bao giờ làm trầy đáy máy - máy Nhật thì thua xa.Cái này thì máy PnS của tôi cũng có, bạn khen vậy hơi quá mức rồi.

hungcomm
05-03-2012, 11:51 PM
Trông thương quá bác. Thank bác, nhìn con của bác e thấy mình còn may chán vì chỉ dính 2 3 vết trầy :|

khadang
06-03-2012, 12:11 AM
Cũng khá may mắn là em chưa bị va quẹt hay trầy truộc gì,em nó vẫn còn mới coóng như hồi mới mua.^^.Nếu là em bị như bác, chắc em cũng ngẩn ngơ!

hungcomm
06-03-2012, 12:28 AM
Cũng khá may mắn là em chưa bị va quẹt hay trầy truộc gì,em nó vẫn còn mới coóng như hồi mới mua.^^.Nếu là em bị như bác, chắc em cũng ngẩn ngơ!

Vâng bác ạ, lúc đấy cũng lo lắng mất một lúc, giờ nhìn vẫn thấy ngơ ngẩn. Nhưng tự nhủ cần cẩn thận hơn ạ

freezehead
06-03-2012, 09:04 AM
Thằng ku em em nó cầm cái 550D, cắm lên tripod tưởng ok rùi, thả ra đứng lên, cái máy rớt khỏi tripod, cắm đầu xuống đất, cái lense cắm xuống trước tiên, rùi cái đít máy mới chạm đất, đi đời cái lense nhưng cái máy thì không đến nỗi nào, nó đứng lặng yên 1 phút nhìn cảnh tượng đó mà ko nói nên lời :))

KongBong
06-03-2012, 09:47 AM
chia buồn cùng bác gatgu ạh! nhìn dàn máy của bác, em thấy đau xót quá.
Em cũng thuộc dạng nhịn ăn nhịn uống để đu theo cái thú vui nhiếp ảnh, nên lên đây nghe mấy bác kể chuyện "rớt máy", em thấy rùng mình quá!

thuan.tran
06-03-2012, 11:54 AM
Bác cứ quá lời, tranh thủ làm thêm cả năm trời mới mua được em nó đấy ạ
em xin chi bùn cùng bác chủ!
mà bác làm thêm ở đâu mà 1 năm mua được DSLR rồi ah? xin chỉ giáo e với

hungcomm
09-03-2012, 10:07 PM
em xin chi bùn cùng bác chủ!
mà bác làm thêm ở đâu mà 1 năm mua được DSLR rồi ah? xin chỉ giáo e với
Thank bác, em đi dạy thêm là chủ yếu, mỗi tháng để ra tầm 2tr thì 1 năm là đủ rồi còn j

e63d90
09-03-2012, 10:56 PM
Máy em rơi từ độ cao hơn 5 mét trông nó còn thê-thảm hơn nhiều .


http://farm8.staticflickr.com/7179/6907312989_792d930ea3.jpg (http://www.flickr.com/photos/7258204@N04/6907312989/)
Untitled (http://www.flickr.com/photos/7258204@N04/6907312989/) by pautang (http://www.flickr.com/people/7258204@N04/), on Flickr


http://farm8.staticflickr.com/7062/6907312645_fae385f1fa.jpg (http://www.flickr.com/photos/7258204@N04/6907312645/)
Untitled (http://www.flickr.com/photos/7258204@N04/6907312645/) by pautang (http://www.flickr.com/people/7258204@N04/), on Flickr


Tổng cộng 2 món này nặng khoảng hơn 6 kg ( giá khoảng 9500 $ ) rơi xuống nền bê-tông ... thấy nó rơi mà em không dám nhìn theo .
Người lặng đi tê-tái trong 5 phút . :crying:
Cũng xin chia buồn cùng bác chủ !! :emlaugh:
Không phải máy của em mà nhìn mấy ảnh này, em cũng lặng người tê tái 5s ! ;-)
Cũng xin chia buồn cùng Bác ! :-(

thuan.tran
09-03-2012, 11:19 PM
Thank bác, em đi dạy thêm là chủ yếu, mỗi tháng để ra tầm 2tr thì 1 năm là đủ rồi còn j

em thật khâm phục bác! chúc bác cuối tuần vui vẻ và có nhiều bộ ảnh đẹp :)

bcyan1604
09-03-2012, 11:21 PM
e sợ lắm, làm rớt cái hood của cái lens thôi mà xót lòng rồi.hic

claymore
09-03-2012, 11:43 PM
Mình cũng bị em Olympus E500 mán vào đâu không biết bị bể góc máy, tối hôm đấy không ngủ được vì xót. Sáng hôm sau vì nóng ruột dính thêm 2 cú đo đường trên đường phi xe ra đại lý Vương Minh ở Đà Nẵng, gởi máy vào SG oder Vỏ máy từ Nhật về để thay ( hết 56$ cho 1 phàn vỏ máy). Rồi cũng em trong 1 đêm Karaoke máu lửa ở xứ người em nó lại từ trên đùi phi xuống sàn, cắm lens xuống trước. Kết quả toi em lens ( không bể nhưng bị trật cơ).
Nhưng cũng có cái lạ thế này, cũng giá tiền như vậy ( tầm 6-16tr) thì 1 em điện thoại ( IP4, Galaxy S2 ...) phi xuống đất không xót bằng em DSLR hay em laptop

leduonghg
09-03-2012, 11:45 PM
Không phải nói nhiều....! Chốt lại 1 câu là " Cẩn tắc vô áy náy" các bác ạ :|

trinhcong
10-03-2012, 02:34 PM
nhiều b so sánh đau đầu ko chịu nổi, thử hỏi giá tiền 1 con máy Đức bán ra thi mấy người mua nổi mà cứ ngồi đó mà so sánh, hâm mộ thì cũng vừa vừa thôi chứ, ảnh chụp từ những máy đức thì chưa thấy gì ghê gớm, toàn khoe cái máy nó bền. Mua cục sắt nó cũng bền đó bác, chỉ tiếc nó ko ra ảnh thôi.

blackhippo
10-03-2012, 11:00 PM
nhiều b so sánh đau đầu ko chịu nổi, thử hỏi giá tiền 1 con máy Đức bán ra thi mấy người mua nổi mà cứ ngồi đó mà so sánh, hâm mộ thì cũng vừa vừa thôi chứ, ảnh chụp từ những máy đức thì chưa thấy gì ghê gớm, toàn khoe cái máy nó bền. Mua cục sắt nó cũng bền đó bác, chỉ tiếc nó ko ra ảnh thôi.
like mạnh cm này ! Trầy hay không là vấn đề vật liệu chứ cóc phải cơ khí haizz

Iruna
11-03-2012, 01:36 PM
Bởi vậy bth cứ cầm máy là đeo dây vào chắc ăn

romance1608
11-03-2012, 04:33 PM
nhiều b so sánh đau đầu ko chịu nổi, thử hỏi giá tiền 1 con máy Đức bán ra thi mấy người mua nổi mà cứ ngồi đó mà so sánh, hâm mộ thì cũng vừa vừa thôi chứ, ảnh chụp từ những máy đức thì chưa thấy gì ghê gớm, toàn khoe cái máy nó bền. Mua cục sắt nó cũng bền đó bác, chỉ tiếc nó ko ra ảnh thôi.

Em rất đồng ý =)) . Nhưng xót thay cho chủ thớt .. Em cũng thương máy ảnh hơn cả điện thoại và laptop

Tungruby1973
12-03-2012, 12:11 AM
Haizazz thành thật chia buồn cùng bác chủ nhé cái vụ nầy đau lòng lắm đấy

Dalat Traveler
12-03-2012, 01:18 AM
Em có 02 đôi giày 01 đôi đế nhựa và 01 đôi giày câu cá success chống trơn trượt ( em mê cái món câu cá này lắm chắc là tương đương với nhiếp ảnh ). Tuần trước đi đôi giày nhựa chụp buổi sáng có sương, đường mòn hơi dốc trơn té một phát trong khi đang cầm máy trên tay, theo phản xạ tiếc của em đưa người xuống trước trầy vai đúng bên tay cầm máy và đầu gối máy thì không việc gì thế là từ hôm đó đến nay không mang giày đế nhựa nữa. Cứ đôi Success mà mang hehe

Head
12-03-2012, 02:14 PM
Tối qua em ngủ k được, rồi sau đó lại nằm mơ. Em nằm mơ em gắn body vào lens rồi cho bạn mượn chụp. Sau đó nó để lên bàn thò sợi dây xuống trước, em chạy vào phòng vô tình vấp phải sợi dây. Thế là tan nát.... Hu hu hu. Tới đoạn tan nát em phải bừng tỉnh lại, mồ hôi tung tóe vội vội vàng vàng ktra tủ hút ẩm thì thấy em nó vẫn còn nguyên. Từ hôm đó rút ra 1 kết luận kinh hoàng là không cho ai sờ đến máy hết, kể cả...vợ hic... Hú hồn quá đi mất. Hic cái body và lens của bác gật gù em đã cầm qua và có chụp rồi, nhìn thảm thương quá hu hu. Tội quá!

hungcomm
13-03-2012, 02:08 AM
Haizz, cũng may là em nó ko sao cả, giờ cũng thấy bình thường rồi các bác ạ.
Cơ mà thấy bác nào bác nấy cũng thương máy như con cả :). Chắc có bác còn yêu máy hơn người yêu í nhỉ

Gen NT
13-03-2012, 04:05 AM
Thời đại in-tẹt-nét có khác, rớt cái máy, đau lòng xót dạ, vào in-tẹt-nét, có nhiều người chia sẻ niềm đau với mình cũng vơi đi nổi buồn.

Em không biết máy bọn Đức Quốc Xã chụp hình đẹp không và bền như thế nào; chứ còn nói máy Nhựt bổn ẻo lả, pê đê nhưng em thấy dân real pro như phóng viên chiến trường, lăn lê bò lết, xài toàn máy Nhựt bổn thôi. Em cược với các bác xem TV, cảnh phóng viên chụp ảnh hội nghị, có PV nào dùng Leica kô? Còn ngược lại dân xài máy Đức Quốc Xã lại toàn dân có tiền làm dáng, mặc com-lê, đeo cà-vạt, mang giày tây bóng loáng, cầm Leica lâu lâu mang ra bấm 1 bô, chứ kô bắn như tiểu liên như máy Nhựt bổn được.

Ôm cái máy film cũ Leica, Zeiss Ikon, Contax ... vàng son thời thập kỷ 60, để chứng tỏ ... mình là dân chơi và để nội suy ra rằng hàng Đức Quốc Xã là vô địch thiên hạ là còn mơ giữa ban ngày mà chưa tỉnh giấc. Bao nhiêu nhản Made in Germany đã trở thành lịch sử ? Cái hiệu xe Mercedes (bộ mặt của nền cơ khí nước Đức) còn sống đến ngày nay cũng là may mắn lắm rồi. Xe hơi là sản phẩm mang đúng chất cơ khí; theo tạp chí Auto Customer Report em e rằng các nhãn hiệu xe Đức Quốc Xã còn lâu mới lọt vào top 10 về độ bền bỉ, tin cậy. Trong top 10, luôn luôn các hảng xe Nhật chiếm hơn 1/2 còn lại là Mỹ (do Mỹ sau này đã được đánh thức chứ nếu kô là đi vô lịch sử luôn rồi) và Đại Hàn.

Em là em thích cái triết lý sản xuất đồ của Nhựt bổn, cho nên ngày nay, hàng gia dụng Mỹ, Châu Âu coi như bị chìm như tàu Titanic cả; hiệu nào còn sống thì ngáp ngáp như cá lên bờ cả hahaha.


he he, phải tình huống như thế này thì mới thấy sự khác biệt giữa máy cơ khí Đức thật là bền , thật mạnh mẽ, thật nam tính , ko ẻo lả pê đê như máy điện tử Nhựt Bổn , lời khuyên cho các bác hay làm rơi rớt đồ là cứ máy Đức mà quất. Em từng bị 1 tai nạn tông xe kinh hoàng, phải vào viện, cái máy móc ở bên hông xe văng ra đập lung tung trên đường, vẫn xài tốt.

st3v_ph4m
14-03-2012, 01:49 AM
e thì mới bị, cái lowerpro rơi xuống đất từ trên ghế, hậu quả là bị nứt 1 chút ở nút af/mf, body thì ko sao nhưng vẫn cứ cắn rứt :((

Sung Sung
16-03-2012, 12:17 AM
@Gatgu: Nhìn hình cái máy của bác Gật gù mà em còn tê tái cõi lòng, không biết lúc bác nhìn thấy thảm cảnh như vậy cảm xúc thế nào nhỉ?, vậy mà bác vẫn còn bìn tỉn, lấy cái máy khác chụp hình lại để kỹ niệm ngày "em ấy" ra đi thì em nể bác thật, hix hix, tấm hình tiễn biệt 9k USD cùng với bao nhiểu là kỹ niệm gắn bó với em nó, chắc bác cũng phải vài đêm mất ngủ và nếu có ngủ đc chắc giật mình tỉnh giấc nói bâng quơ vài câu "em ơi em ơi em đâu rồi" sau đó mới ngủ tiếp đc hix hix !

iColors
16-03-2012, 08:21 AM
chưa chắc đâu bác ơi, bác nên theo dõi lúc chụp xem có bị kẹt hoặc tiếng kêu rít rít khác lạ trước khi rớt không, em từng bị nên xót lắm

Oriental_Noodle
16-03-2012, 10:21 AM
trầy có chút xíu mà la làng, tưởng banh tà long chứ !!

Calo nes
17-03-2012, 09:54 PM
sinh viên mà đã 60D thì quá dữ rùi hihi