View Full Version : Cảnh giác: bọn phá hoại khoảnh khắc pose ảnh đường phố
boloamoinhat
05-03-2012, 08:09 AM
Tối qua sau khi dỗ thằng ku ngủ và nhờ bà nội trông chừng giùm, 2 vợ chồng xách con X4 lội bộ đi ăn carem, uống trà sữa rồi làm vài pô đường phố đêm khuya cho hâm nóng tình iu.
Đang đi dọc đường CMT8 thì phát hiện ra 1 cánh cửa kéo có ánh đèn chiếu đẹp quá.
"Chụp chụp anh." - mẹ thằng ku hí hửng chạy lọt tọt tới cánh cửa chỉnh sửa tóc tai, tạo dáng.
Mình lẹt đẹt chạy theo, vào vị trí đưa máy lên ngắm nghía, vặn vặn thì bỗng bị một cái jì đó ghì mạnh và kéo đi. Mẹ thằng nhỏ thường ngày dữ lắm mà cũng há hốc mồm.
Mình là nhân vật chính trong 1 vụ giật đồ đêm khuya.
Con X4 có thể ko đáng giá lắm với ai nhưng nó là mồ hôi và nước mắt của mình, phải năn nỉ, xin xỏ, rủ rỉ, làm nô lệ cả tháng trời thì Thống đốc Ngân hàng mới kí giấy mở két sắt ra nên mình quý lắm. Thế nên mình cương quyết bám trụ và giữ vững. Bị bọn xấu ghị và kéo rất mạnh nên ko còn cách nào khác là phải co chân lên để đạt cùng tốc độ với chúng. Nhưng vì "động cơ chân yếu" nên máy kiu rất to - "**** giựt hả !?".
Chạy theo chưa đc 5m bọn xấu đã thể hiện sự yếu tay nghề và quyết tâm theo đuổi sự nghiệp ko cao nên dù sự việc xảy ra cực nhanh nhưng cuối cùng em đã bảo vệ đc cục vàng của mình.
Hìhì. Dài dòng, màu mè ae cho vui vậy thôi chứ cũng chỉ là nhắc nhở ae chúng ta nên cảnh giác cao độ khi tác nghiệp trên đường phố nhé. Mình bao giờ cũng móc dây máy vào tay cả, kết quả là ngón cái bị trật khá nặng, chưa gắp đũa ăn cơm đc, đùi thì đau cơ vì đềpa tốc độ cao gấp wa (đạt 100k/h trong 3,4s).
Đôi lời tán gẫu cho vui thôi. Tới giờ đi làm rùi. hihi.
madi3d8
05-03-2012, 08:14 AM
Bác có thể miêu tả rõ những động tác, hành vi mà chúng thực hiện không ?
babyden83
05-03-2012, 09:00 AM
Thật sự đối với vài người con X4 này nó chẳng đáng bao nhiêu tiền nhưng có thể đối với ta là cả 1 gia tài. Chia buồn với cái tay và chân bác nhưng cũng chúc mừng bác giữ được em nó.
aeolus
05-03-2012, 09:05 AM
E toàn móc dây đeo D300 vào D700. Có gì vác ra đường cũng cho các bác í đỡ tham tí =))
culec
05-03-2012, 09:16 AM
Thật là khủng khiếp, đây cũng là bài học để nhắc nhở anh em phải thường xuyên luyện tập thể lực và chạy nước rút.
darker
05-03-2012, 09:18 AM
Em đi chụp ngoài thường quấn dây vào tay chứ ko đeo trên cổ dễ bị kéo giựt lắm. Dù gì cũng chúc mừng bác chủ đã bảo vệ tài sản thành công & ko có tai nạn gì nghiêm trọng, hehe.
apham
05-03-2012, 10:05 AM
apham cũng là nạn nhân của vụ giựt máy ảnh ngay mùng 1 Tết. Lần đó mình cầm con Nikon D1X và 17-55mm và giữ vào báng máy nên chắc có thế hơn nên giằng co 1 hồi mình vẫn giữ được. Chạy mém té :)
Mịa cái tụi xì ke này.
nokiano258vn
05-03-2012, 10:36 AM
Em cũng vào trong Sài Gòn hồi trước tết cầm máy lang thang đêm hôm (em hay đi bộ từ chợ Tân Phú ra khu nhà thờ), có lần dựng chân phơi cái mấy cái đèn hoa thì có người ra lân la nói chuyện và nhắc nhở là ở đây hay có bọn giựt đồ, thực tình thì cũng hơi lo một tí nhưng chắc nhìn em vác cái chân to quá (Libec TH 650 DV) nên chắc bọn nó cũng ngại giựt :D
trieutan
05-03-2012, 11:05 AM
Chúc mừng bác chủ đã giữ vững được em X4. Tụi này giờ lộng hành quá, lúc trước em đi trên khúc Thành Thái, để cái balo ở trước xe (ko có đeo trước ngc), tụi nó chạy sát bên hông, đưa tay ra giật mà may em thấy kỳ kỳ từ lúc nó áp sát nên lách kịp, mém chút là mất dàn gear + laptop cty + ipad. Tụi này giờ giang hồ quá, khúc Thành Thái, Phú Thọ cướp giật kinh lắm, ai đi qua khúc này nhớ cẩn thận.
E toàn móc dây đeo D300 vào D700. Có gì vác ra đường cũng cho các bác í đỡ tham tí =))
sax, tụi nó làm sao phân biệt được D300 hay D700 hở bác, cứ thấy là hốt thôi, nhiều thằng chẳng biết giá trị, chỉ bán có dăm ba triệu là cùng à.
luciano
05-03-2012, 11:07 AM
ghê quá, mới chụp mẫu ngoài Nhà thờ Đức bà sáng nay ek ek, chủ thớt dẫu sao cũng phản ứng lẹ làng lắm rồi!
nhpbinh
05-03-2012, 11:11 AM
gan khu quan 2, buoi toi di phoi, cac bac cugn nen can than.
lytamgia
05-03-2012, 11:16 AM
Đi tối thì nên đi 2 - 3 ngừ dễ bảo vệ cho nhau hơn. Sài Gòn lúc này toàn là đạo tặc.
nttct6
05-03-2012, 12:16 PM
Mấy thằng xì ke này ghê lắm các bác. Bây giờ đi đâu nếu có cầm máy theo, dù đêm hay ngày em cũng phải nghía xung quanh xem có bọn ác không cho chắc 1 chút.
net86
05-03-2012, 12:23 PM
Tên ngồi sau chộp, thường bằng 1 tay. Tay còn lại ôm chặt tên cầm lái. Tên lái rồ ga tạo lực giật và trớn tẩu thoát. Lực kéo lê là rất mạnh, nếu dây không đứt là phải buông vì sự tăng tải cũng sẽ làm chúng ngã...
Chúng thường dùng tay ga mới cóng, tiếp cận rất êm...
wnguyen1
05-03-2012, 01:33 PM
Nghe mấy bác nói ớn quá...
khadang
05-03-2012, 03:06 PM
Em đi chụp là có 2 thằng đệ tử 2 bên, một bên trái, một bên phải, em đi đâu, chúng đi nấy, hy vọng sẽ ko bị như bác chủ!^^.
Quan Tran
05-03-2012, 03:25 PM
Đây là lý do tại sao đã đăng ký và có tên trong danh sách cuộc thi Canon Photo Marathon năm ngoái nhưng em quyết định không tham gia vào phút chót. :8:
shalala80
05-03-2012, 03:45 PM
Nói chung là máy ảnh, vòng tay, dây chuyền, điện thoại...mình đều phải chú ý, hớ hên quá là làm tụi này động lòng tham. Đặc biệt khi lôi tụi nó xuống xe được là phải chủ động ra tay thật độc ác thì tụi nó mới sợ, có thể là giựt cùi chỏ hoặc đạp vô mặt tụi nó..nói chung là phải làm túi bụi vô cho tụi nó hiểu được ý nghĩa của câu : Sinh nghề tử nghiệp! Thường thì nhiều bạn đi chụp nhìn có vẻ ẻo lả, áo đóng thùng điệu đàng thì tụi nó mới me..hihi....
AEIOU
05-03-2012, 04:47 PM
Tội nghiệp bác chủ, đau tay chưa gắp đũa ăn cơm được mà type dài ghê -> Bác gõ mổ cò. he he
Mừng em X4 không phải xa chủ thân yêu.
Zdung85
05-03-2012, 08:40 PM
chúc mừng bác chủ còn giữ lại được em X4 và chia buồn về ngón tay và bắp đùi của bác...em về VN cũng hay lang thang, lết bộ chụp cảnh đường phố cùng thằng em kết nghĩa..2 anh em 2 balo trên người có chân chống, mỗi thằng trên tay cầm 1 máy, đi ban ngày cũng như lang thang ban đêm, hoặc đêm khuya nhưng tay em luôn gắn thêm handtrap này http://farm6.staticflickr.com/5240/5833133136_0c2f04d01b.jpg và quấn dây ngay cổ tay, đi một mình em cũng thế (nhưng thủ thêm bình xịt cay trong túi quần)..còn chạy xe máy thì balo luôn đeo ngược và 1 bình sịt cay luôn để sẵn ngay baga trong tư thế sẵn sàng...Việt Nam giờ ko an ninh và mất ổn định quá...hix..hix..còn điện thoại thì ra đường chạy xe máy hay đi bộ là em đều dùng tai nghe Bluetooth cho cả 2 máy của em..
boombata
05-03-2012, 09:18 PM
như bác Trieutan nói ah', khúc Thành Thái là giựt đồ ghê lắm, mình và bạn ngồi nhậu trong quán mà nó chạy đến giật dt rồi chạy ra xe mới ghê chứ!
likelikemotor
05-03-2012, 09:31 PM
Bây giờ chúng nó đã biết giá trị máy ảnh rồi,cong với máy to dễ giựt hơn điện thoại,nên hở ra là chúng ra tay ngay,mong rằng chúng ta luôn luôn canh giác.
tomlong
05-03-2012, 09:43 PM
Mình nhiều lúc muốn ôm máy đi lang thang xả Stress mà chẳng yên tâm chút nào! Bước chân ra đường mà cứ sợ đạo tặc. Tết rồi Ông chú cô em Dâu (Ông này là Tây, cao 1m9 nặng gần 200 pound) vừa xuống sân bay về đến chợ Bến Thành, lấy máy ra chụp thì bị chúng nó giựt mất 1 bộ Pentax & Lens Tele (Nghe nói ổng mới đập hộp bên đó mất mấy nghìn). Thế là mấy ngày tết mặt Ông ta cứ đừ đừ ra mỗi khi thấy bộ gear mà mình đem theo! Thấy tội lắm. Mình nguyền rủa mấy thằng cướp giật!
viendu
05-03-2012, 09:44 PM
apham cũng là nạn nhân của vụ giựt máy ảnh ngay mùng 1 Tết. Lần đó mình cầm con Nikon D1X và 17-55mm và giữ vào báng máy nên chắc có thế hơn nên giằng co 1 hồi mình vẫn giữ được. Chạy mém té :)
Mịa cái tụi xì ke này.
Hix, tết năm đó mém nữa là em có D1x sài, nhỏ con mà giữ quá.
Trưa nay em suýt chút nữa là con iPad của em đi về nơi xa, cũng may là em cầm hơi chặt nên tên kia không giật được.
Mai em lấy cái vỏ iPad với 1 cuốn sách bỏ vô trong đó để phục kích bọn này mới được...
KongBong
05-03-2012, 10:20 PM
nghe mấy bác kể, em thấy ghê quá ạh. Bạn bè em cũng bị giựt nhiều rồi, nhưng chỉ bị giật điện thoại và laptop thôi. Giờ tụi giật đồ có tổ chức lắm. Thằng bạn em xách túi vào cửa hàng mua đồ, 1 thằng vào cùng. Sau khi bạn em vừa ra cửa, nó ra hiệu cho 2 thằng khác chạy lại giựt. May là thằng bạn em giằng lại kịp, và kéo té 1 thằng.
Kinh nghiệm là khi đi xe máy, mình đừng đeo balo (dù trước hoặc sau), mà em luôn móc dây đeo vào tay lái, và để lộ rõ là mình đã móc vào. Ông bạn em, móc balo vào xe rồi, nhưng móc vào cái móc nhỏ, nên bọn cướp tưởng không móc. Thế là nó giựt, ổng bị té xe, kéo đi mấy mét, gãy xương vai, đồ đạc trong túi thì bị vỡ hết.
Còn đi chụp thì mình cứ phải 2-3 người trở lên, thấy đứa nào đi xe lại, đứng nhìn, là mình nhìn lại người đó ngay. Dù cho là người tốt, tò mò nhìn mình chụp, thì mình cũng phải nhìn lại, để cho người ta biết là mình đang để ý.
Lý thuyết là thế, nhưng em nghe mấy bác kể, em sợ lắm, và cũng sẽ để ý hơn.
Bác nào có kinh nghiệm, cứ chia sẻ với anh em đi ạh.
trieutan
05-03-2012, 10:59 PM
nghe mấy bác kể, em thấy ghê quá ạh. Bạn bè em cũng bị giựt nhiều rồi, nhưng chỉ bị giật điện thoại và laptop thôi. Giờ tụi giật đồ có tổ chức lắm. Thằng bạn em xách túi vào cửa hàng mua đồ, 1 thằng vào cùng. Sau khi bạn em vừa ra cửa, nó ra hiệu cho 2 thằng khác chạy lại giựt. May là thằng bạn em giằng lại kịp, và kéo té 1 thằng.
Kinh nghiệm là khi đi xe máy, mình đừng đeo balo (dù trước hoặc sau), mà em luôn móc dây đeo vào tay lái, và để lộ rõ là mình đã móc vào. Ông bạn em, móc balo vào xe rồi, nhưng móc vào cái móc nhỏ, nên bọn cướp tưởng không móc. Thế là nó giựt, ổng bị té xe, kéo đi mấy mét, gãy xương vai, đồ đạc trong túi thì bị vỡ hết.
Còn đi chụp thì mình cứ phải 2-3 người trở lên, thấy đứa nào đi xe lại, đứng nhìn, là mình nhìn lại người đó ngay. Dù cho là người tốt, tò mò nhìn mình chụp, thì mình cũng phải nhìn lại, để cho người ta biết là mình đang để ý.
Lý thuyết là thế, nhưng em nghe mấy bác kể, em sợ lắm, và cũng sẽ để ý hơn.
Bác nào có kinh nghiệm, cứ chia sẻ với anh em đi ạh.
Lý thuyết thì lúc nào cũng dễ, lúc hí hoáy lo chụp thì đâu để ý ai nhìn mình đâu. Đúng là sợ nhất là ko phải bị giật mất đồ mà bị té xe và tai nạn. Bi giờ giật đồ, tụi nó lúc nào cũng có đồng bọn làm bình phong chạy rề rề trước mặt mình, đề phòng trường hợp bị truy đuổi. Nói chung là tình hình giờ rất loạn lạc.
Mà em nghe đồn mấy khu Q7 tụi nó biết có nhiều người hay đến chụp choẹt nên có mai phục đấy. Dù sáng hay trưa, đừng có 1 máy 1 mẫu đi chụp nghen, nguy hiểm lắm.
Son Tran
05-03-2012, 11:56 PM
Em ở Sing lúc nào lang thang với máy cầm trên tay (máy em ko gắn strap), nhiều khi mỏi tay thì chỉ lấy 4 ngón tay móc vào thân máy (giống như tư thế cầm máy chụp, thả ngón cái ra, cho máy treo lủng lẵng trên 4 ngón tay), đi dù sáng hay tối, công viên hay đường phố đều thế. Khỏe re, tự do sáng tác, cũng ko ai dòm ngó, ko nơm nớp lo sợ.
Về VN, đem máy về làm kiểng, chả dám xách ra đường, có tết ra chợ hoa chơi nguyên gia đình 5,6 người, có người đeo balô lens dùm, em chỉ việc cầm máy thì may ra mới xách ra đường, mà cũng chụp lưu niệm là chính chứ cũng ko có tâm trạng sáng tác. Em thấy mấy bác hay đi bộ lon ton sáng tác 1 mình TẠI VIỆT NAM thật là phiêu lưu mạo hiểm.
Tính em cũng chỉ thích đi chụp 1 mình, vì em mà chụp là chúa lâu, ko thích đi nhóm vì sợ phiền, và cũng ko tự do. Do đó, nếu lỡ về VN sống luôn thì chắc giải tán cả bộ mua PnS cho lành
dagger78
06-03-2012, 12:01 AM
Son Tran có phải là Trần Lê Sơn Ý ko nhỉ?
Son Tran
06-03-2012, 12:07 AM
Son Tran có phải là Trần Lê Sơn Ý ko nhỉ?
Cái tên bạn nói nếu đặt phải là Y Tran chứ sao Son Tran đc bạn :)
xichlo
06-03-2012, 02:03 AM
:) :) sao khổ vậy bạn , chỉ là cái máy ảnh thôi mà, làm gì mà phải bỏ lỡ các cảnh đẹp của VN. XL về thấy VN nói chung là an toàn.
Ở Mỹ gặp xui thì vẫn bị cướp như thường, mà ở bên này nó cướp là nó móc súng và dao chĩa thẳng vào mình chứ không thèm giựt làm gì :)
Em ở Sing lúc nào lang thang với máy cầm trên tay (máy em ko gắn strap), nhiều khi mỏi tay thì chỉ lấy 4 ngón tay móc vào thân máy (giống như tư thế cầm máy chụp, thả ngón cái ra, cho máy treo lủng lẵng trên 4 ngón tay), đi dù sáng hay tối, công viên hay đường phố đều thế. Khỏe re, tự do sáng tác, cũng ko ai dòm ngó, ko nơm nớp lo sợ.
Về VN, đem máy về làm kiểng, chả dám xách ra đường, có tết ra chợ hoa chơi nguyên gia đình 5,6 người, có người đeo balô lens dùm, em chỉ việc cầm máy thì may ra mới xách ra đường, mà cũng chụp lưu niệm là chính chứ cũng ko có tâm trạng sáng tác. Em thấy mấy bác hay đi bộ lon ton sáng tác 1 mình TẠI VIỆT NAM thật là phiêu lưu mạo hiểm.
Tính em cũng chỉ thích đi chụp 1 mình, vì em mà chụp là chúa lâu, ko thích đi nhóm vì sợ phiền, và cũng ko tự do. Do đó, nếu lỡ về VN sống luôn thì chắc giải tán cả bộ mua PnS cho lành
CuteFace
06-03-2012, 03:17 AM
:) :) sao khổ vậy bạn , chỉ là cái máy ảnh thôi mà, làm gì mà phải bỏ lỡ các cảnh đẹp của VN. XL về thấy VN nói chung là an toàn.
Ở Mỹ gặp xui thì vẫn bị cướp như thường, mà ở bên này nó cướp là nó móc súng và dao chĩa thẳng vào mình chứ không thèm giựt làm gì :)
hahah... có thằng bạn lang thang chụp ảnh ở Chicago, có thằng to con kia dí dao đòi cướp cái 5DMk2. Thằng bạn nó nói 1 chập thằng kia bỏ đi lun. Thằng này nó đang theo học làm cha đạo nên ăn nói có duyên hay sao í
:1eye:
xichlo
06-03-2012, 04:56 AM
Hồi xưa mình đi học, có 2 đứa bạn cùng khoa đi làm lab về trễ khoảng 2,3 giờ sáng, một chú ra đến bãi xe của trường nổ máy ngồi vào xe, bị một thằng Mỹ đen chĩa súng là cái đùng từ ngoài vào bị thương ở đùi, một chú đi giữa đường bị cả băng nó chặn lại nên phóng xe chạy cũng bị bắn từ hông sang trúng đạn chạy thẳng đến bệnh viện luôn. Nói chung gặp thằng nào nó bắn trước cướp sau là khỏi kịp nói gì luôn :) :)
hahah... có thằng bạn lang thang chụp ảnh ở Chicago, có thằng to con kia dí dao đòi cướp cái 5DMk2. Thằng bạn nó nói 1 chập thằng kia bỏ đi lun. Thằng này nó đang theo học làm cha đạo nên ăn nói có duyên hay sao í
:1eye:
KongBong
06-03-2012, 07:45 AM
xã hội nào cũng có tệ nạn thôi ạh! mình gặp xui thì ở đâu cũng bị cướp giật hết.
Chỉ có điều đáng nói là dạo này tình hình cướp giật ở VN nhiều quá, mà người dân VN dạo này thì chỉ muốn yên phận của mình. Nhiều lúc thấy người bị cướp cũng im ru, để mặc bọn cướp lộng hành.
Gà mờ
06-03-2012, 08:10 AM
Hôm rồi, mình đi ngang cầu Ông Lãnh (Nguyễn Thái Học - Chợ Cầu Muối) thấy có 1 cô bé (tầm 20-25 tuổi) đi một mình, dựng xe trên cầu, cầm máy chụp mặt trời lặn... phải nói là gan dạ cùng mình. Ko sợ công an, cũng ko sợ bọn cướp nó cướp xe, chưa kể là dựt máy, nghĩ anh em mình thua xa :D
freezehead
06-03-2012, 08:56 AM
Hông biết từ bao h bọn trộm cắp cướp giựt nó biết là cái máy ảnh DSLR mắc tương đương con xe nhỉ, hùi xưa toàn đi cướp xe, giựt lap, h tự nhiên biết thêm giá trị cái DSLR thì giựt sướng hơn là đi cướp xe, XH ngày càng loạn :(
Son Tran
06-03-2012, 01:43 PM
:) :) sao khổ vậy bạn , chỉ là cái máy ảnh thôi mà, làm gì mà phải bỏ lỡ các cảnh đẹp của VN. XL về thấy VN nói chung là an toàn.
Ở Mỹ gặp xui thì vẫn bị cướp như thường, mà ở bên này nó cướp là nó móc súng và dao chĩa thẳng vào mình chứ không thèm giựt làm gì :)
Mỹ là quốc gia thuộc top nguy hiểm của TG mà bác :). Em khi về vn có cầm đồ giá trị ra đường là trong lòng cứ sợ. Chắc do ở Sing nên tính cảnh giác, tính hung hăn, tính gì cũng bị giảm nhiều. Tuy ko phải 100% an toàn nhưng Sing hoàn toàn tự hào là TOP của những nơi an toàn nhất thế giới. Em đi 2, 3h sáng lon ton ngoài đg về nhà có gặp ai cũng chả sợ (nhiều khi họ còn sợ mình hehe).
Em thì cũng ko phải vì tiếc, mà em tức thôi, bộ gear của mình mà lọt vào tay mấy thằng đầu đường xó chợ đó em ko cam tâm. Trước giờ em có đeo cọng dây chuyền (mua có 1tr thôi chứ k phải giá trị gì), về VN là tháo ra, vì sợ mấy ảnh ko để ý giá trị mà giựt đại, mất đồ ko nói, té xe thì tiền mất tật mang :(
CuteFace
06-03-2012, 10:26 PM
Mỹ là quốc gia thuộc top nguy hiểm của TG mà bác :).
nguy hiểm ko thì em ko biết nhưng em thấy hổng có nhiều cái "nhậy cảm" như ở quê mình
:1eye:
HieuVA
06-03-2012, 10:30 PM
ui sợ quá... mới làm một em mà nghe thế này cũng ngài ngại :)
Nói chung gặp thằng nào nó bắn trước cướp sau là khỏi kịp nói gì luôn :) :)
Chả kịp nói gì trừ câu: Oh my god / Chết men rồi...
Nói chung là ở đâu cũng vậy, hên xui thôi các bác ạh
boloamoinhat
07-03-2012, 12:01 PM
Cách tốt nhất để ko bị giựt là ae sắm một cái lens thật là "khủng bố", tụi nó thấy bự và cồng kềnh quá nên ngại giựt à. hìhì. Mà xui gặp thằng nào máu nó giựt thiệt thì chắc trốn nhà ko dám về lun quá.
ntt2007
07-03-2012, 10:45 PM
cẩn thận quá sẽ mất vui khi rong ruổi chụp ảnh nhưng thà cảnh giác chút còn hơn găp chuyện rồi buồn hơn, gặp đứa có dao thì fai tặng ko cho nó, lúc đó chỉ mong nó đừng làm ẩu mình :(
bcyan1604
09-03-2012, 12:02 AM
hic, nghe bác nói sợ quá :(.
GeorgeEFurr
09-03-2012, 01:03 AM
Cách tốt nhất để ko bị giựt là ae sắm một cái lens thật là "khủng bố", tụi nó thấy bự và cồng kềnh quá nên ngại giựt à. hìhì. Mà xui gặp thằng nào máu nó giựt thiệt thì chắc trốn nhà ko dám về lun quá.
Hài không đỡ được =))
Bọn nó dừng xe lại xách dao ra trấn thì bác tính sao :-?
wnguyen1
09-03-2012, 07:58 AM
nguy hiểm ko thì em ko biết nhưng em thấy hổng có nhiều cái "nhậy cảm" như ở quê mình
:1eye:
Ở Mỹ làm gì có tình trạng giật đồ...Chỉ có kẻ súng rồi xin món đồ của bác hay thậm chí "đùng" rồi lấy món đồ đi tỉnh bơ...Ở Vancouver Canada, cướp vào nhà hiếp dâm, cướp đồ hoài....
dqvbinh
10-03-2012, 08:56 AM
Em đóng góp thêm ý kiến: Với các loại túi có móc dây đeo bằng nhựa tốt hơn hết các bác thay bằng thép cho chắc ăn. Ra góc Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi Q5 thay hết có 20k thôi.
HieuLee
12-03-2012, 09:58 AM
Ở Mỹ làm gì có tình trạng giật đồ...Chỉ có kẻ súng rồi xin món đồ của bác hay thậm chí "đùng" rồi lấy món đồ đi tỉnh bơ...Ở Vancouver Canada, cướp vào nhà hiếp dâm, cướp đồ hoài....
Ở Mỹ dực đồ trắng trợn , trơ trẻo không thua gì ở Sài gòn. Hồi 2008-2009-2010 tụi mể tây cơ nó dực túi sách tay của người vn đi chợ mua đồ ăn và khi ra khỏi chợ. Nó lôi té lê lết trên đường ngay trong khu đậu xe luôn đó. Bây giờ kinh tế có phần khá hơn, người dân có việc làm nhiều rồi nên củng it khi nghe nói dực túi sách tay. Nhưng mùa lể tạ ơn và mùa Noel vừa rồi tụi Đen nó chỉa súng chỉ vì những món quà mua cho gia đình hay cho trẻ con. Nói chung, những thứ tự vệ luôn nên có trong xe và luôn thận trọng dù bấc cứ nơi nào. Tui chỉ sợ nhất là người thân thôi vì chẳng làm sao mà đo được lòng người các bạn à. Giàu có, tên tuổi, thân thiết thì càng khó mà ngờ. Ngay cả chỉ một đôi "BAO TAY DA" mà còn bị dực được thì các anh nghỉ sao.
COSOVO
12-03-2012, 10:14 AM
1 năm trước bị dựt cái cặp để trên xe atila đang đi, cũng may số chưa mất cửa dí theo la làng nó sợ quá ném cặp trở lại, đi wave 1 mình mà dám dực sợ nó thật, không chừa ai cả thanh niên phụ nữ chơi tuốt :(
HieuLee
12-03-2012, 10:54 AM
Tui nghe mấy anh em bên Miên nói khi kẻ dực dọc bị bắt thì sẻ bị chặt một ngón tay. Nên ít thấy móc túi khi tui đi chơi và mua sắm trong chợ ở PP, và chợ đêm ở PP hồi hè năm ngoái . Còn cái nửa là vn mình làm y như nước nào bên châu á mình. Tội nhân bị đánh đít vài chục hèo, và cho về nhà ăn áng treo vài năm nửa thì hy vọng bớt tệ nạn. Không phải cứ như đói ăn vụng túng làm liều, như vậy thì cả trăm năm nửa củng chẳng trồng được cái giống người gì tốt hơn bây giờ. Không biết quan chức mà bị lôi đít ra đánh mấy chục hèo nơi pháp trường thì nhục nhả lắm nhỉ. Như vậy thì làm sao cái này thành luật được!
duyhlv
12-03-2012, 11:14 AM
Đóng thuế nuôi mấy thằng CA thấy vô dụng thật! Luôn mồm la lớn là xã hội ổn định, rồi treo biển "Khu phố văn hóa"...Nhưng ra đường là gặp lừa đảo, cướp giật...Trách nhiệm bắt cướp thì đẩy cho các hiệp sĩ đường phố. Nghĩ mà tức d.ái
mdesignstudio
12-03-2012, 01:30 PM
Em thì cũng ko phải vì tiếc, mà em tức thôi, bộ gear của mình mà lọt vào tay mấy thằng đầu đường xó chợ đó em ko cam tâm. Trước giờ em có đeo cọng dây chuyền (mua có 1tr thôi chứ k phải giá trị gì), về VN là tháo ra, vì sợ mấy ảnh ko để ý giá trị mà giựt đại, mất đồ ko nói, té xe thì tiền mất tật mang :(
tiếc thấy mựa chứ hok gì bác, máy bác có lọt vào tay ai thì nó cũng dc dùng để chụp chứ có bán sắt vụn đâu mà lo. Bác có tiền bỏ vài xị mua dây chống giựt là xong, có gì phải lo lắng cho việc sáng tác, chỉ có điều là nó ko giựt mà nó cướp, cướp chắc hiếm xảy ra nếu ban ngày, ko phải nơi hẻo lánh.
mdesignstudio
12-03-2012, 01:38 PM
Tui chỉ sợ nhất là người thân thôi vì chẳng làm sao mà đo được lòng người các bạn à.
Trùi nghĩ như thế thì xem nặng money quớ, e thà bị ng thân lừa còn hơn
taxi007
12-03-2012, 03:13 PM
bác này miêu tả ghê wa' như phim hành động Mỹ vậy
Chung_1_NiemTin
14-03-2012, 02:37 AM
nghe các bác nói mà em thấy hơi sợ rồi đó. Dự định tháng 8-9 này em về VN mà nghe tình trạng như vậy không biết có nên đem bộ gear về sáng tác hình không nữa. Ở bên này chỉ đi làm rồi về thôi, lâu lâu lấy ra chụp choẹt vài tấm lòng vòng ở gần nhà là hết rồi. Chắc phải suy nghĩ lại rồi...hic...Mấy bác nói bên Mỹ tụi nó cũng có cướp giật như VN mình nhưng chưa đụng chuyện như em đâu. Giá là hôm bữa em làm cho 1 con khách mà em lại để cái Ipad2 ở gần kế bên bàn của em ( em là nghề nail ...hihih ) khi làm xong thì đi lên counter để thối tiền lại cho nó. Vậy mà khônng biết nó lấy cái Ipad của em hồi lúc nào không biết. Đến khi làm xong cho nó thì mới biết bị mất cái Ipad rồi. Mà con nhỏ này khôn l'ắm các bác à, nó lấy đồ của em rồi đưa cho thằng boyfriend đem ra giấu ngoài xe đó. Em biét là nó lấy rồi nhưng nó cứ chối. Em hỏi nó: " Bạn trai mày đâu rồ..?". Bác biết con đó nó nói sau không: " He's not my boyfriend, anh I don't know him..?. Các bác nghĩ sao...?
Thế là em đi ra xe chổ thằng boyfriend của con đó đứng và hỏi nó. Nó cũng chối này chối nọ, em kêu nó phài cho em check xe nó không thì em se gọi cảnh sát ( xui cho em là hôm đó lại quên mang theo cell phone, nên chỉ biết hù nó thôi..hihi ). Vậy mà cũng hên cho em, khi em đứng phía ngoài xe để xem nó mở cái cốp xe lên thì....Bất chợt em thấy cái Ipad của em nằm dưới ghề ngồi bên phía passenger seat, em lập tức chòm vào lấy cái Ipad ra và bắt đầu.....hihìhi...Chỉ biết quăng cái Ipad qua 1 bên là tay chân vô cùng 1 lút thôi...tức quá mà.
Đang lúc em và thằng đó tay chân thượng đẳng thì con nhỏ đó chạy vào xe và kêu thằng đó bỏ chạy vì người bạn ở trong tiệm em chạy ra thế là bắt không được nó. Sau khi nó đi rồi thì mới báo cảnh sát và nó cùng con nhỏ bạn gái đều bị bắt ngay ngày đó luôn.
Quả thật may mắn cho em và cũng là bài học kinh nghiệm không nên để đồ đạc bậy bạ cho dù ở MỸ hay ở bất cứ nơi đâu thì tay chân cũng phải phòng bị trong tư thế chiến đấu với lũ giặt tham lam không muốn làm mà lại muốn cò để xài, để bán.
CuteFace
14-03-2012, 03:57 AM
nghe các bác nói mà em thấy hơi sợ rồi đó. Dự định tháng 8-9 này em về VN mà nghe tình trạng như vậy không biết có nên đem bộ gear về sáng tác hình không nữa. Ở bên này chỉ đi làm rồi về thôi, lâu lâu lấy ra chụp choẹt vài tấm lòng vòng ở gần nhà là hết rồi. Chắc phải suy nghĩ lại rồi...hic...Mấy bác nói bên Mỹ tụi nó cũng có cướp giật như VN mình nhưng chưa đụng chuyện như em đâu. Giá là hôm bữa em làm cho 1 con khách mà em lại để cái Ipad2 ở gần kế bên bàn của em ( em là nghề nail ...hihih ) khi làm xong thì đi lên counter để thối tiền lại cho nó. Vậy mà khônng biết nó lấy cái Ipad của em hồi lúc nào không biết. Đến khi làm xong cho nó thì mới biết bị mất cái Ipad rồi. Mà con nhỏ này khôn l'ắm các bác à, nó lấy đồ của em rồi đưa cho thằng boyfriend đem ra giấu ngoài xe đó. Em biét là nó lấy rồi nhưng nó cứ chối. Em hỏi nó: " Bạn trai mày đâu rồ..?". Bác biết con đó nó nói sau không: " He's not my boyfriend, anh I don't know him..?. Các bác nghĩ sao...?
Thế là em đi ra xe chổ thằng boyfriend của con đó đứng và hỏi nó. Nó cũng chối này chối nọ, em kêu nó phài cho em check xe nó không thì em se gọi cảnh sát ( xui cho em là hôm đó lại quên mang theo cell phone, nên chỉ biết hù nó thôi..hihi ). Vậy mà cũng hên cho em, khi em đứng phía ngoài xe để xem nó mở cái cốp xe lên thì....Bất chợt em thấy cái Ipad của em nằm dưới ghề ngồi bên phía passenger seat, em lập tức chòm vào lấy cái Ipad ra và bắt đầu.....hihìhi...Chỉ biết quăng cái Ipad qua 1 bên là tay chân vô cùng 1 lút thôi...tức quá mà.
Đang lúc em và thằng đó tay chân thượng đẳng thì con nhỏ đó chạy vào xe và kêu thằng đó bỏ chạy vì người bạn ở trong tiệm em chạy ra thế là bắt không được nó. Sau khi nó đi rồi thì mới báo cảnh sát và nó cùng con nhỏ bạn gái đều bị bắt ngay ngày đó luôn.
Quả thật may mắn cho em và cũng là bài học kinh nghiệm không nên để đồ đạc bậy bạ cho dù ở MỸ hay ở bất cứ nơi đâu thì tay chân cũng phải phòng bị trong tư thế chiến đấu với lũ giặt tham lam không muốn làm mà lại muốn cò để xài, để bán.
thấy chữ ký của bác coi bộ giàn máy của bác cũng ko tệ. Theo ý mình thì bác cứ đem về vn hết cả giàn, lỡ có bị giựt thì đó củng tốt vì bác có cơ hội mua giàn khác xịn hơn. Nền kinh tế nước Mỹ đang cần có sự đóng góp của mọi người mà đặc biệt là bác. Cám ơn bác trước nhé.
just kidding
:1eye:
Chung_1_NiemTin
14-03-2012, 05:12 AM
Trời...nói giỡn hả bác...Bao nhiêu đó cũng ngốn của em hơn 1 năm trả góp rồi đó, hiện giờ vẫn còn trả góp nè bác ơi... Lỡ mất thì coi như tiêu luôn..hiccc
gatgu
14-03-2012, 12:35 PM
Cách đây vài 3 tháng , em có bị con nữ quái nẫng mất cái lens trị giá gần 50 tê .
Giờ tóm được cô ả , té ngửa vì không ngờ cái lens cao -cấp của em " được " ả bán rẻ chỉ có 2 tê rưỡi . Hix !! ....
Pó tay chấm cơm !!...... Buồn cho em và cũng buồn cho ả .
Thời buổi bi giờ nên người đâu của đó .
yamcha
14-03-2012, 01:26 PM
Cho em hỏi ở đâu bán cái "handtrap" ạ, và giá khoảng bi nhiêu ? Đọc bài của mấy bác thấy ghê quá, mà dạo này tự nhiên nổi hứng ra đứng đường...chộp ảnh hix
hbtrung
14-03-2012, 02:11 PM
Handtrap hay dây đeo chắc quá khi đi xe bị giật dễ bị kéo lê trên đường nguy hiểm lắm. Đã có nhiều người bị nặng chỉ vì xài túi xách xịn giật không đứt :-(.
Tốt nhất là đi xe máy thì không đeo gì và không treo gì trên xe.
TheFaceBook
17-03-2012, 09:20 PM
đi đông như hội của tụi em nè mấy anh. canh cho nhau chụp. thấy đông tụi nó cũng ngại lắm đó. Bữa chụp bên Nguyễn Lương Bằng, q7. có 2 thằng lượn vòng vòng từ lúc còn ở đầu đường tới khi vô khu dân cư. xong còn thỉnh thoảng ghé lại giả bộ đứng xem mẫu, xong bỏ đi. mà nhóm đi cùng về cùng nên mọi chuyện ko có gì đáng lo. Nhóm khá đông.
http://i257.photobucket.com/albums/hh216/oOochickoOo/Picture5.png
trieutan
17-03-2012, 10:30 PM
Đóng thuế nuôi mấy thằng CA thấy vô dụng thật! Luôn mồm la lớn là xã hội ổn định, rồi treo biển "Khu phố văn hóa"...Nhưng ra đường là gặp lừa đảo, cướp giật...Trách nhiệm bắt cướp thì đẩy cho các hiệp sĩ đường phố. Nghĩ mà tức d.ái
Thôi đừng nói mấy đồng chí CA vì dân phục vụ đó, nản lắm. Nhà em lúc xây nhà, làm móng, ko có cửa, có người nhà ngủ + mấy thằng thợ nằm canh (mỗi đứa 1 cây gậy). Tụi xì ke tới trôm, bị phát hiện, xách dao tới gây sự. Nhà em gọi cho CA + dân phòng, nửa tiếng sau mới thấy mấy đồng chí đó xuống làm biên bản, mặc dù cái chốt dân phòng + CA, cách nhà em co vài trăm mét ---> nản
Nói chung các đồng chí cứ việc sắm sẵn hàng 1 tay cầm máy 1 tay ôm con ( con dao ), bảo đảm không thằng nào dám lại giựt của các bro đâu, =)) đi chụp xả stress mà coi ra còn stress nặng hơn khi chụp mà phập phồng lo sợ coi hum nay số mình có bị tụi nó ăn hàng hay không hixhix,
Hoang.Bun
18-03-2012, 10:56 PM
em thì mỗi lần đi chụp toàn khóa luôn dây đeo vào dây của balo rồi thắt ngang qua người. Bọn nó có giựt thì giựt cả mình đi luôn. Thà hi sinh chứ không để mất nàng được ^^ !
HieuLee
19-03-2012, 03:21 PM
Được gửi bởi HieuLee View Post
Tui chỉ sợ nhất là người thân thôi vì chẳng làm sao mà đo được lòng người các bạn à.
Trùi nghĩ như thế thì xem nặng money quớ, e thà bị ng thân lừa còn hơn
Nói ra mất lòng, cho mất luôn ! Xin phép được dải bầy.
Tôi năm nào có đi vn chơi một tháng, khi về còn một số tiền chưa xài hết, mà thấy ông anh RUỘT làm lương củng cọt kẹt và có ý nói là ngân hàng có lãi cao. Tôi có ý cho him mượn (tôi ngỏ ý trước) chỉ có 5K đôla bỏ vào ngân hàng lấy tiền lời uống cafe' chơi. Khi nào đi vn nửa sẻ lấy ra xài. Năm đó tôi củng làm biến đem về mỹ để lại ở nhà him vài bộ vest mới mua đem về vn tưởng có chuyện cần dùng. Tiền tôi xài ở vn không hề tính toán kiết lị gì vậy mà khi tôi chưa có diệp đi vn lần kế tiếp mà gia đình him được tôi và mẹ tôi bảo lảnh di dân đoàn tụ sang mỹ này rồi tôi mới rỏ bộ mặt của CẢ gia đình nhà người anh của mình. He nói là hình như tôi đưa cho him chỉ có 5tr vn đồng. TRỜI ĐẤT! tui bị lãng tai nhưng đâu có ngờ lãng tai quá độ như vậy. Tôi đã vui quá và mừng cho gd him được đi, vì vợ him từng vênh mặc nói là sẽ không đi nếu thằng cháu tôi sẽ trên 21 tuổi trước ngày phỏng vấn, và sẻ cả nhà ở lại vn. She nói không ai đi hết. Hai vợ chồng him nói ngay trước mặt tôi trên nhà hàng nổi trên sông Bạch Đằng. Tôi buồn và vì thương mẹ tôi là người đứng tên trên hồ sơ, nên cuối cùng tôi cùng ký giấy tờ bảo trợ tài chánh cho gd him, và cuối cùng họ pass phỏng vấn đi di dân đoàn tụ cùng gd bên mỹ này. Nhưng vì tôi là người đứng tên trên tài khoản tài sản mà gd him chuyển qua vô bank của tôi nên gd him chịu trả lại tiền cho tôi 5k usd. Chuyện chưa hết bạn ơi, hai bộ vest mới, Ý ẹ đó nhe!, hihihi dùng một lần đi ăn tiệc cưới một vài lần của tôi còn để lai ở vn, she (my bro's wife) bán "ve chai" hết như lời she nói. Chẳng hỏi tôi một tiếng và có đánh chính là quên mất, khi tôi hỏi tới. Người gì mà có ăn học trình độ đại học, cả hai vợ chồng, lại có hành động đó không tốt đẹp với tôi, là người thân, là người giúp cho pọ pass phỏng vấn. Tôi là củng là người giúp gd họ THEO Ý MUỐN CỦA HỌ đã được toại nguyện. Sau đó một thời gian, gd him có ý mua nhà chứ không thích đi mướn nhà, vì chưa ai có việc làm hết, hehehe. Tôi nghe những lời của her mà tui bủn rủn cả chân tay, tôi là dân cu li chân tay mà, hihihi " Có bao nhiêu cho chị mượn hết, gd còn thiếu khoảng tiền tới 80K".
Luật bên mỹ này nếu bạn cho ai vay tiền bấc cứ hình thức nào, nếu sau 7 năm ( kể từ ngày bạn hết sức để đòi họ, hay là từ ngày cuối cùng họ đã trả góp lần cuối ) mà người đó không có khả năng chi trả. Thì coi như bạn mất tiền luôn, không được làm phiền người ta. Hehehe, hay là họ phá sản đó mà. Tôi biết chứ, nên tôi bị mất lòng gd him mà tôi củng chẳng có khả năng làm gì hơn. Vậy là khi gd him còn bên vn, họ chúc tết bố mẹ tôi, còn bây giờ thì họ cho phép con trai họ mắng vào mặt mẹ tôi, chẳng có một lời chúc tết ti gì hết hai ba năm nay. Đó!... người có ăn có học như vậy đó, bạn đi-dzai gì đó tin tôi không. Tôi chỉ sợ pot hình của her và him lên trên đây thì ai đó đòi tôi số dt dd của gd họ để đòi tiền her còn thiếu khi còn ở vn thì tôi khổ nửa. Vậy thôi chứ tôi nói ra nửa thì quả là thối tai anh em trên này. Mong anh em hiểu dùm, vì theo tôi biết thì bên Mỹ này , riêng bạn bè tôi thôi thì có cả chục chuyện y như hệt , mà có khi tệ hơn so với tôi được thưởng thức. Sự thật như vậy bạn à. Buồn nhỉ. Hôm nào rảnh tôi sẻ kể chuyện một người đàn bà vn tốt bụng lắm , bị một thằng mể ( tốt bụng giả tạo) giết chết rồi quăng xác chết ra đường và nói là "Tôi hành động ngu xi như vậy vì ảnh hưởng của xì ke ma túy" Nói vậy mà ai nghe cho lọt tai. Hẹn kỳ sau nhe, trong topic này nhe chủ thớt, Thanks trước nhe.
wnguyen1
19-03-2012, 03:33 PM
@HieuLee: Chào anh..Chuyện anh kể sao nghe buồn thật. Nhưng sự thật vẫn là sự thật....Em cũng có tình trạng y hệt anh nên hiểu anh... Thà mình bị người ngoài lừa thì còn đỡ...Người nhà mà làm vậy thật sự rất bức xúc....Nhưng qua chuyện này mới thấy câu nói của Lão Tử là đúng: Nhân chi sơ, tính bổn ác....Lúc cần người ta thì cái gì cũng được...khi xong rồi thì....Ở đời chán thật anh ạ...
CuteFace
19-03-2012, 10:45 PM
trường hợp của bác ko phải là hiếm.
1) dù gì đi nữa thì đó cũng là anh ruột của bác mà
2) bác đã biết vậy rồi thì dễ "đề phòng" hơn
Nói ra mất lòng, cho mất luôn ! Xin phép được dải bầy.
Tôi năm nào có đi vn chơi một tháng, khi về còn một số tiền chưa xài hết, mà thấy ông anh RUỘT làm lương củng cọt kẹt và có ý nói là ngân hàng có lãi cao. Tôi có ý cho him mượn (tôi ngỏ ý trước) chỉ có 5K đôla bỏ vào ngân hàng lấy tiền lời uống cafe' chơi. Khi nào đi vn nửa sẻ lấy ra xài. Năm đó tôi củng làm biến đem về mỹ để lại ở nhà him vài bộ vest mới mua đem về vn tưởng có chuyện cần dùng. Tiền tôi xài ở vn không hề tính toán kiết lị gì vậy mà khi tôi chưa có diệp đi vn lần kế tiếp mà gia đình him được tôi và mẹ tôi bảo lảnh di dân đoàn tụ sang mỹ này rồi tôi mới rỏ bộ mặt của CẢ gia đình nhà người anh của mình. He nói là hình như tôi đưa cho him chỉ có 5tr vn đồng. TRỜI ĐẤT! tui bị lãng tai nhưng đâu có ngờ lãng tai quá độ như vậy. Tôi đã vui quá và mừng cho gd him được đi, vì vợ him từng vênh mặc nói là sẽ không đi nếu thằng cháu tôi sẽ trên 21 tuổi trước ngày phỏng vấn, và sẻ cả nhà ở lại vn. She nói không ai đi hết. Hai vợ chồng him nói ngay trước mặt tôi trên nhà hàng nổi trên sông Bạch Đằng. Tôi buồn và vì thương mẹ tôi là người đứng tên trên hồ sơ, nên cuối cùng tôi cùng ký giấy tờ bảo trợ tài chánh cho gd him, và cuối cùng họ pass phỏng vấn đi di dân đoàn tụ cùng gd bên mỹ này. Nhưng vì tôi là người đứng tên trên tài khoản tài sản mà gd him chuyển qua vô bank của tôi nên gd him chịu trả lại tiền cho tôi 5k usd. Chuyện chưa hết bạn ơi, hai bộ vest mới, Ý ẹ đó nhe!, hihihi dùng một lần đi ăn tiệc cưới một vài lần của tôi còn để lai ở vn, she (my bro's wife) bán "ve chai" hết như lời she nói. Chẳng hỏi tôi một tiếng và có đánh chính là quên mất, khi tôi hỏi tới. Người gì mà có ăn học trình độ đại học, cả hai vợ chồng, lại có hành động đó không tốt đẹp với tôi, là người thân, là người giúp cho pọ pass phỏng vấn. Tôi là củng là người giúp gd họ THEO Ý MUỐN CỦA HỌ đã được toại nguyện. Sau đó một thời gian, gd him có ý mua nhà chứ không thích đi mướn nhà, vì chưa ai có việc làm hết, hehehe. Tôi nghe những lời của her mà tui bủn rủn cả chân tay, tôi là dân cu li chân tay mà, hihihi " Có bao nhiêu cho chị mượn hết, gd còn thiếu khoảng tiền tới 80K".
Luật bên mỹ này nếu bạn cho ai vay tiền bấc cứ hình thức nào, nếu sau 7 năm ( kể từ ngày bạn hết sức để đòi họ, hay là từ ngày cuối cùng họ đã trả góp lần cuối ) mà người đó không có khả năng chi trả. Thì coi như bạn mất tiền luôn, không được làm phiền người ta. Hehehe, hay là họ phá sản đó mà. Tôi biết chứ, nên tôi bị mất lòng gd him mà tôi củng chẳng có khả năng làm gì hơn. Vậy là khi gd him còn bên vn, họ chúc tết bố mẹ tôi, còn bây giờ thì họ cho phép con trai họ mắng vào mặt mẹ tôi, chẳng có một lời chúc tết ti gì hết hai ba năm nay. Đó!... người có ăn có học như vậy đó, bạn đi-dzai gì đó tin tôi không. Tôi chỉ sợ pot hình của her và him lên trên đây thì ai đó đòi tôi số dt dd của gd họ để đòi tiền her còn thiếu khi còn ở vn thì tôi khổ nửa. Vậy thôi chứ tôi nói ra nửa thì quả là thối tai anh em trên này. Mong anh em hiểu dùm, vì theo tôi biết thì bên Mỹ này , riêng bạn bè tôi thôi thì có cả chục chuyện y như hệt , mà có khi tệ hơn so với tôi được thưởng thức. Sự thật như vậy bạn à. Buồn nhỉ. Hôm nào rảnh tôi sẻ kể chuyện một người đàn bà vn tốt bụng lắm , bị một thằng mể ( tốt bụng giả tạo) giết chết rồi quăng xác chết ra đường và nói là "Tôi hành động ngu xi như vậy vì ảnh hưởng của xì ke ma túy" Nói vậy mà ai nghe cho lọt tai. Hẹn kỳ sau nhe, trong topic này nhe chủ thớt, Thanks trước nhe.
phuoclong07
20-03-2012, 05:08 PM
lần trước ở cafe bệt em thấy có anh chụp đám cưới, đứng gần bùng binh, thế là 2 chú ra tay, may sao dây đeo máy chặt quá, 2 đứa nó té, bỏ xe chạy nhưng vẫn bị bắt, khiếp thật
MeoBong.Vil
28-03-2012, 08:22 AM
Em hay loanh quanh khu nhà thờ, 3 năm nay, chưa thấy đồng chí nào giựt gì của em cả, mặc dù em rất hớ hênh. Chắc do em ăn ở tốt :))
hơttoctre
28-09-2012, 11:45 PM
đọc xong bài này thấy 4 tháng vừa qua mình uống nhầm thuốc liều!
sc_bluevn
29-09-2012, 01:23 PM
Sài Gòn hở ra là giật máy ảnh. Các bác nên bố trí bẫy chúng nó đi.
xuanvinh15
29-09-2012, 06:23 PM
Tôi nói ở đây các bác có tin thì tùy: tôi có 1 người quen cũng là dân cướp giật đã nói một câu như thế này: " Bây giờ, đi ăn (giựt) máy chụp hình loại chuyên nghiệp ngon lắm, bán dễ mà được nhiều tiền. Bây giờ, giựt Smartphone ko còn ngon vì tụi nó đa số xài định vị hết rồi, và nó có nói là nó có acc trong vnphoto và 5s luôn.". Em nghe mà giựt cả mình, cho nên bây giờ khi đi chụp ở ngoài là lúc nào trong túi quần của có cây dùi cui 4 track, loại này gọn nhẹ bỏ túi mà khi có biến thì hết sức công hiệu. CA có bắt thì em chịu, bắt tịch thu thì em mua cây khác, chứ trong chờ vào CA giúp đỡ thì khó như sao lên trời. Bộ đồ nghề em mang theo khi ra ngoài chụp gồm có: ngoài máy móc, ống lens thì đeo dây Quicktrap, Handstrap, và dùi cui 4 track mang mỏi khi ra đường. Công hiệu của 2 cái Quicktrap, Handstrap thì các bác đã biết, ngoài ra nó kéo dài cho mình vài giây để móc được cây dui cui thì Sắt còn gẫy với em chứ huống chi mấy cái tay của mấy thằng khốn nạn.
Gà mờ
29-09-2012, 07:59 PM
Bác up ảnh cây dùi cui 4 track em tham khảo với :)
xuanvinh15
01-10-2012, 03:19 PM
Bác up ảnh cây dùi cui 4 track em tham khảo với :)
Ui bác ơi làm sao em có thể Post mấy hàng quốc cấm này được chứ. Pác cứ search trên google là có mà đầy, chỉ tầm 600k - 800k thôi Pác.
Chicharito 49
05-10-2012, 11:36 PM
em có cây 3 trắc , dằn theo mình nè , giờ mua thêm cái handstrap gì đ1o đeo tay ok , lỡ nó lổi em rút 3 trắt quật phát là gãy tay liền :)) cây em quật gạch còn nát hún chi cái tay :))
atonidas
07-10-2012, 08:58 AM
em có cây 3 trắc , dằn theo mình nè , giờ mua thêm cái handstrap gì đ1o đeo tay ok , lỡ nó lổi em rút 3 trắt quật phát là gãy tay liền :)) cây em quật gạch còn nát hún chi cái tay :))
Không lẽ đi đâu bác cũng vác theo cây đó bác =))
honestdragon
07-10-2012, 04:08 PM
Ae lại phải luôn cảnh giác...hết vụ này tới vụ khác nối tiếp....hjchjc
yeucanha
07-10-2012, 05:20 PM
Tôi nói ở đây các bác có tin thì tùy: tôi có 1 người quen cũng là dân cướp giật đã nói một câu như thế này: " Bây giờ, đi ăn (giựt) máy chụp hình loại chuyên nghiệp ngon lắm, bán dễ mà được nhiều tiền. Bây giờ, giựt Smartphone ko còn ngon vì tụi nó đa số xài định vị hết rồi, và nó có nói là nó có acc trong vnphoto và 5s luôn.". Em nghe mà giựt cả mình, cho nên bây giờ khi đi chụp ở ngoài là lúc nào trong túi quần của có cây dùi cui 4 track, loại này gọn nhẹ bỏ túi mà khi có biến thì hết sức công hiệu. CA có bắt thì em chịu, bắt tịch thu thì em mua cây khác, chứ trong chờ vào CA giúp đỡ thì khó như sao lên trời. Bộ đồ nghề em mang theo khi ra ngoài chụp gồm có: ngoài máy móc, ống lens thì đeo dây Quicktrap, Handstrap, và dùi cui 4 track mang mỏi khi ra đường. Công hiệu của 2 cái Quicktrap, Handstrap thì các bác đã biết, ngoài ra nó kéo dài cho mình vài giây để móc được cây dui cui thì Sắt còn gẫy với em chứ huống chi mấy cái tay của mấy thằng khốn nạn.
Aha, bác cũng giống e, đi đâu cũng bỏ trong balo cái dùi cui, nhưng 3 khúc thôi bác, nói để phòng thân chứ nhiều lúc cũng chả dám rút ra, gạch đá đập vào cũng vỡ, rủi sao đập trúng đầu, chết người thì ân hận lắm :-SS.
xuanvinh15
08-10-2012, 12:54 PM
Aha, bác cũng giống e, đi đâu cũng bỏ trong balo cái dùi cui, nhưng 3 khúc thôi bác, nói để phòng thân chứ nhiều lúc cũng chả dám rút ra, gạch đá đập vào cũng vỡ, rủi sao đập trúng đầu, chết người thì ân hận lắm :-SS.
Nói đến công cụ tự vệ thì nghĩa là nó chỉ phòng thân thôi các Bác. Nếu bác sử dụng để phòng thân thì nó đúng mục đích thì ko sao, chứ bác sử dụng sai mục đích thì mới có "sao" đó bác. Nếu bác phòng thân thì ko ai lại đánh khu vực ở đầu hết bác ơi. Chủ yếu là triệt hạ mối nguy hiểm để cho qua khỏi nguy hiểm thôi. Em nghĩ đánh vào tay, hông sườn, chân, mặt, vai thì bấy nhiêu thôi là tụi nó phải chùng bước với bác rồi. Mà đối với tụi này thì các bác phải đánh nhanh, đánh thật mạn thì nó chạy ngay, nó tưởng CA, hay dân có "nghề" là ko dám phản khán nữa.
nonkid3
08-10-2012, 04:38 PM
Gậy ông lại đập lưng ông...rủi thay uýnh nó, nó chụp được uýnh lại thì - ôi thôi rồi Lượm ơi.
Bởi sự việc thường xảy ra ở đoạn đường vắng, ta thường bị động, liệu phe ta có đủ sức đôi công với quân địch ko ??? chưa nói chuyện là còn quân mai phục (cản địa) nữa...E dạo này thường dùng túi sách học sinh loại lớn, bỏ vào mấy tấm lót...để hẵn giữa xe wave, dây kéo rộng ra quàng qua cổ xe - xong gút dây ngắn lại, e tạm yên tâm với phương án này...hichic mong rằng giữ được vợ.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.