View Full Version : Vấn đề liên quan tới gấu và nhiếp ảnh...Nhờ các AE giúp
chungthienan197
29-02-2012, 01:44 PM
Mình đang học chụp hình và luyện tập,giờ mình muốn chụp ~ hình gợi cảm như áo sơ mi này nọ thuộc loại fashion chưa phải là nude,nên nhờ tới gấu làm model,nhưng gấu lại ko chịu nói là quá khó đối vs gấu ko thể làm đc đợi tới lúc cưới nhau đi hẳn tính.Gấu cũng ko muốn mình chụp như zậy cho ~ người bạn con gái mà có nhu cầu chụp.Rồi tý thì gấu nói muốn chụp ai chụp nhưng mình biết nếu chụp xong thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối vs gấu cãi nhau ghen tuôn này nọ sẽ rất phiền phức...
Mấy tiền bối đã gặp trường hợp như zậy chưa và làm sao đây...Liệu có nên chụp cho ~ cô bạn rồi giấu ko cho gấu biết ko.
Gà mờ
29-02-2012, 01:59 PM
Không bác ạ... như vậy là lừa dối tình yêu :D
chungthienan197
29-02-2012, 02:10 PM
Mấy bác cũng biết cái nghề nhiếp ảnh ngoài chụp hình cưới ra còn hình thời trang,hình nude...Về ~ cái gợi cảm thì gấu ko cho mình chụp vs người khác,ngoại trừ phải có gấu ở hiện trường.Mà cái nghề mình theo thì khó mà từ chối khách khi khách yêu cầu
net86
29-02-2012, 02:16 PM
- Cái "rắc rối" Bác nói là cá tánh Gấu có điểm không hạp ý Bác. Đúng không ạ ?
- Đã là cá tánh thì khó mà thay đổi trong thời gian ngắn được ( kể cả cá tánh của Bác nhé ).
- Vấn đề là Bác muốn TRÁNH hay VƯỚNG rắc rối thôi... Nếu Bác muốn được cả 2 yếu tố thì nên (phải) chọn Cô khác...
chungthienan197
29-02-2012, 02:23 PM
Chắc là zậy rồi!Gấu ko làm model giúp cho mình luyện tập mình cũng ok,nói chung chắc hy vọng thời gian gấu sẽ suy nghĩ lại,khó khăn quá,biết thế ko chọn nghề này rồi
vikhoa
29-02-2012, 03:51 PM
Em thấy bác nên chuyển từ chụp gấu sang chụp sư tử, hổ, báo gì đấy. Nếu vẫn không ổn thì nên chuyển về chụp ruồi, kiến, bọ ngựa thì đảm bảo sẽ ổn.
Leo thang vượt
29-02-2012, 04:12 PM
Em thấy bác nên chuyển từ chụp gấu sang chụp sư tử, hổ, báo gì đấy. Nếu vẫn không ổn thì nên chuyển về chụp ruồi, kiến, bọ ngựa thì đảm bảo sẽ ổn.
=]]
ý bác là chụp nude name thì gấu nhà bác thớt sẽ gật gù đồng ý hả?
Kevin's_Truong
29-02-2012, 04:22 PM
bởi vậy nghề nhiếp ảnh này phải tìm được 1 người nào thật sự hiểu mình bác ạ, e cũng đagn gặp tình cảnh giống bác mà ko biêt phải làm sao haizzz
Chưa cưới nhau thì người ta bảo là con mèo chứ không phải con gấu nhá...
chungthienan197
29-02-2012, 04:50 PM
Nản ghê!Giấu diếm ko nối thì cũng ko xong...Kiểu này nan y khó giải.......
B+W: Cái này thì mình ko rành làm chỉ nghe bên voz kêu gấu gấu tưởng bạn gái.............kakakaka
Mekong@oz
29-02-2012, 04:52 PM
.... hãy tự do và thành thật với chính bản thân mình, bạn sẽ có quyết định và sự thuyết phục với những người xung quanh.
Nghề hay ... nghiệp, chỉ là hậu, kết (quả) của sự thẳng thắn với chính ... mình . !
;-)
Có những chọn lựa, và lựa chọn .
.
GĐ Cọp
29-02-2012, 05:49 PM
Bạn gái bác cảnh giác là phải...lỡ bác chụp ảnh nhạy cảm xong rồi không cưới xin và dùng cho mục đích khác thì sao ?
AndyTran
29-02-2012, 05:56 PM
mới tập chụp đã đua đòi sexy , vài bữa bả cấm cầm máy luôn xem chụp = gì
ptv8288
29-02-2012, 06:05 PM
Thú thật bác chủ, em có vợ rồi. Mà vợ em còn ko cho em chụp style gợi cảm sơ mi gì gì đó như bác và càng ko có chuyện đi chụp với ng lạ. Chỉ có chụp với mấy đứa em họ thì okie :)). Lẽ ra bác nên mừng vì có gấu tốt.
P/S: chọn thể loại khác thôi bác ạ.
Catiner
29-02-2012, 06:14 PM
Bác phải nhớ là rất khó có người phụ nữ nào chấp nhận người đàn ông của mình cứ "hết ngắm nghía rồi lại săm soi " (chụp xong rồi xử lý PS) người con gái khác, nếu lại là gái đẹp và thêm vụ nude nữa thì ... dứt khoát cơn ghen sẽ lên đến cao trào ... he he ...
Nếu bác xét thấy mình thực sự đam mê chụp ảnh chứ kg phải mê mẫu, kg làm gì có lỗi với gấu thì cứ làm liều, chụp lén thôi ... he he ... như em đây là chiến sỹ BVMT nhg mà toàn đi chiến trường "bí mật" kg hà ... nếu có vở lở ra, gấu điều tra thấy mình chỉ mê nhiếp ảnh chứ kg có làm gì "bậy bạ" gì thì chắc gấu cũng cảm thông rồi cho chìm xuồng thui ...
kimkwanlee
29-02-2012, 06:16 PM
Thú thực là vấn đề của bạn chẳng có gì là khó khăn nan giải cả vì:
1) Nếu đó là nghề của bạn thì bạn cứ việc làm nghề của bạn 1 cách bình thường - chẳng có "Gấu" nào cấm cả!
2) Nhưng vấn đề của bạn và "Gấu" ở đây đã được nêu rất rõ:
2.1 Bạn chẳng có nhu cầu gì "bắt buộc" cả
2.2 bạn đang muốn tham gia 1 cuộc chơi "sexy" ảo tưởng mang danh nghệ thuật
Dẹp đi là phải!
Tớ đảm bảo là chẳng có bậc "tiền bối" nào ở đây gặp "hoàn cảnh" gạ gẫm ảo vọng đâu mà tư vấn!
Nói thật mất lòng! chụp hoc cỏ phong cảnh và bạn bè có quần áo đi cho nó đẹp và vui!
Còn nếu quyết tâm "theo nghề" (nếu như bạn nghĩ thế) thì giống như đi chơi "đ*" vậy! trốn đi mà chơi giấu đi mà bóp!
Mình đang học chụp hình và luyện tập,giờ mình muốn chụp ~ hình gợi cảm như áo sơ mi này nọ thuộc loại fashion chưa phải là nude,nên nhờ tới gấu làm model,nhưng gấu lại ko chịu nói là quá khó đối vs gấu ko thể làm đc đợi tới lúc cưới nhau đi hẳn tính.Gấu cũng ko muốn mình chụp như zậy cho ~ người bạn con gái mà có nhu cầu chụp.Rồi tý thì gấu nói muốn chụp ai chụp nhưng mình biết nếu chụp xong thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối vs gấu cãi nhau ghen tuôn này nọ sẽ rất phiền phức...
Mấy tiền bối đã gặp trường hợp như zậy chưa và làm sao đây...Liệu có nên chụp cho ~ cô bạn rồi giấu ko cho gấu biết ko.
khadang
29-02-2012, 07:04 PM
Ko hiểu vài bác thế nào ý nhỉ, mình làm gì miễn ko cảm thấy hổ thẹn với mọi người là được, vấn đề ở đây là hiểu và tôn trọng nhau chứ ko phải cứ cấm đoán nhau là được, yêu nhau thì phải tin tưởng, nhiệm vụ của bác là làm sao để cho người khác tin. Bản thân em rất ghét ai cấm đoán em làm cái gì mà em cảm thấy ko hợp lý, nói thật chứ nếu em là bác em vẫn cứ làm,mà còn làm một các lộ liễu cho biết luôn, xem làm gì nhau chứ việc quái gì phải giấu! Nếu hiểu nhau thì tốt, còn ko thì cũng chẳng sao.
Bác mới là người cầm máy chụp thôi mà còn như thế, giả sử bác diễn chung sexy với mẫu luôn như em trước đây thì còn đến cỡ nào.Em cũng đã từng chia tay vì vấn đề này, thật sự em chả tiếc nuối, giờ thì em cũng đã đám cưới và có baby với người hiểu em nhất, đó là hạnh phúc của em mà những người em quen trước đây ko bao giờ cho em được.
GreenPark
29-02-2012, 07:47 PM
Chủ thớt có biết người ta sinh ra cái phao cứu hộ để làm gì không... Tôi bày ông cách này nhé, ông cứ đi chụp cái mà ông thích, nhưng nên tìm một người hoặc vài người nữa làm phao cứu hộ, nếu chả có chuyện gì thì thôi, còn nếu có chuyện gì ta bám vào phao cứu hộ. Dĩ nhiên là có bám vào phao, sống được thì cũng nhọc một thời gian, nhưng kệ thôi, thích là làm, miễn là mình thích....hihi
chungthienan197
29-02-2012, 09:08 PM
Ko hiểu vài bác thế nào ý nhỉ, mình làm gì miễn ko cảm thấy hổ thẹn với mọi người là được, vấn đề ở đây là hiểu và tôn trọng nhau chứ ko phải cứ cấm đoán nhau là được, yêu nhau thì phải tin tưởng, nhiệm vụ của bác là làm sao để cho người khác tin. Bản thân em rất ghét ai cấm đoán em làm cái gì mà em cảm thấy ko hợp lý, nói thật chứ nếu em là bác em vẫn cứ làm,mà còn làm một các lộ liễu cho biết luôn, xem làm gì nhau chứ việc quái gì phải giấu! Nếu hiểu nhau thì tốt, còn ko thì cũng chẳng sao.
Bác mới là người cầm máy chụp thôi mà còn như thế, giả sử bác diễn chung sexy với mẫu luôn như em trước đây thì còn đến cỡ nào.Em cũng đã từng chia tay vì vấn đề này, thật sự em chả tiếc nuối, giờ thì em cũng đã đám cưới và có baby với người hiểu em nhất, đó là hạnh phúc của em mà những người em quen trước đây ko bao giờ cho em được.
Nói thật mình cầm máy cũng lâu rồi,cũng chụp nhiều thể loại...kể cả fashion,tuy ko pro như bác.Chứ ko phải mình bon chen đua đòi j đâu.Mình từng làm trong các studio phụ đèn này nọ học hỏi rồi.Nên muốn thực hành thử sao thui.Chứ ko phải như bác kimkwanlee là tham gia cuộc chơi sexy j đó.Bản thân mình từng phụ đèn cho phòng chụp và gặp những cô dễ giải thì ok hết,còn khó khăn thì mình buộc phải ra ngoài đợi.
xirom
29-02-2012, 09:46 PM
Em thấy bác nên chuyển từ chụp gấu sang chụp sư tử, hổ, báo gì đấy. Nếu vẫn không ổn thì nên chuyển về chụp ruồi, kiến, bọ ngựa thì đảm bảo sẽ ổn.
chuẩn quá voz .voz ....vô đối ................................. đừng chụp gấu nữa bác ơi .....hổ báo sư tử cũng hay đó
doanquocviett
29-02-2012, 10:45 PM
tội bác quá. như em lúc trước thì cứ chụp rồi về thú tội sau. nói chung hiểu mình nên từ từ rồi gấu cũng bỏ qua. có điều bữa nay thèm mua con L nào thì tự thu chi, tích góp...cứ muốn mượn ít tiền chung thì lại nghe câu muôn thuở " Mua lens để anh chụp khỏa thân cho người ta chứ gì? Vậy thì ... " các bác tự hiểu =))
CuteFace
29-02-2012, 10:48 PM
hay bác nâng cấp gấu đi... em nghe nói gấu già thích chụp thể loại lút liếc lắm :1eye:
pegasus_legend
29-02-2012, 11:45 PM
nan giải thiệt bác.. mà em giấu tuốt :)) up lên facebook em lock lại k cho coi :)).. tại em chụp nhỏ kia nói chung là gấu nhà em với nó không ưa nhau :">
bây giờ bác phải cách mạng tư tưởng cho gấu nhà bác đi.. mà em thấy cũng đừng quản nhau qá bác ạh.. mất tự do dễ gây hiệu ứng ngược lắm :-<.. em bị rồi
le.duy
29-02-2012, 11:54 PM
Thiếu gì đề tài khác để "học chụp hình và luyện tập" nhỉ?
Mà em không hiểu, "áo sơ mi này nọ" là thể loại gì? :D
namle
01-03-2012, 12:00 AM
hay bác nâng cấp gấu đi... em nghe nói gấu già thích chụp thể loại lút liếc lắm :1eye:
Thích câu này của em!!!!
Tonyle91
01-03-2012, 01:37 AM
cứ lao đầu vào sết xì nút niếc là sao :)) .. .chụp ảnh phong cảnh đi :))
Hamaru
01-03-2012, 01:57 AM
Em thì ngược lại, máu me lang thang bụi đời mà gấu nhà không cho. Em bực quá, kêu chọn: Một là lang thang chụp phong cảnh, 2 là ở nhà chụp gái gú, hehe... Kết quả thế nào chắc em khỏi nói hé.
Optimus Prime
01-03-2012, 03:52 AM
nan giải thiệt bác.. mà em giấu tuốt :)) up lên facebook em lock lại k cho coi :)).. tại em chụp nhỏ kia nói chung là gấu nhà em với nó không ưa nhau :">
bây giờ bác phải cách mạng tư tưởng cho gấu nhà bác đi.. mà em thấy cũng đừng quản nhau qá bác ạh.. mất tự do dễ gây hiệu ứng ngược lắm :-<.. em bị rồi
Gấu nhà bác không đòi quản lí tài khoản FB của bác à? :bored:
KongBong
01-03-2012, 08:50 AM
Gấu nhà bác không đòi quản lí tài khoản FB của bác à? :bored:
"mèo" nhà em cũng đâu có cho đi chụp riêng với mấy cô khác... do bản tính hay ghen ^^ thế nên em đi chụp với mẫu nữ nào, cũng chỉ dám đi cùng với mấy anh em trong hội thôi.
Nhưng giờ em cũng đang đào tẩu qua chụp châu chấu, bọ ngựa, sâu... đây :))
Còn "mèo" nhà em mà đòi quản lý FB của em, là em nghỉ chơi liền ^______________^
porcupine
01-03-2012, 10:06 AM
Em thấy bác nên chuyển từ chụp gấu sang chụp sư tử, hổ, báo gì đấy. Nếu vẫn không ổn thì nên chuyển về chụp ruồi, kiến, bọ ngựa thì đảm bảo sẽ ổn.
Bác này nói đúng nè, em cũng chỉ dám chụp hình hổ báo trường mẫu giáo thôi.
http://i525.photobucket.com/albums/cc337/namletha/Nhim/_MG_98021.jpg
Còn ruồi kiến bọ ngựa cũng lành hơn là mấy cái thể loại nguy hiểm khác.
http://i525.photobucket.com/albums/cc337/namletha/Macro/_MG_98871.jpg
http://i525.photobucket.com/albums/cc337/namletha/Macro/11002.jpg
Chúc bác chủ mau tìm ra lối thoát để thăng hoa cùng với nhiếp ảnh.
nonkid3
01-03-2012, 10:52 AM
Làm cái gì cũng phải xuất phát từ lòng say mê ...
Bạn thích thiết bị thì cứ lên đời ào ào và mân mê e nó suốt ngày.
Bạn thích xem ảnh thì vào trang này chuyên mục kia để xem và tìm hiểu (rút kinh nhgiệm)
Bạn đam mê nhiếp ảnh thì cứ việc cầm máy và bấm khi thấy góc máy hay hình ảnh đẹp...
Khi chưa phân minh được 3 vđ trên thì bạn còn phải lăn tăn nhiều "nhưng mình biết nếu chụp xong thì mọi việc sẽ trở nên rắc rối vs gấu cãi nhau ghen tuôn này nọ sẽ rất phiền phức..."
Nếu quang minh chính đại thì gấu nhà sẽ hiểu :
Bạn chụp ảnh, chú ko phải thích mấy e được chụp.
Bạn p/s cho ảnh đẹp hơn chứ ko phải đang mân mê e nó...
Chúc bạn BÌNH YÊN SỨC KHỎE
Tôi đã qua giai đoạn của bạn.
khadang
01-03-2012, 11:02 AM
Lối thoát chính là "cách mạng tư tưởng" và kiên quyết ngay từ đầu, còn ko thì sẽ "được voi đòi Hai Bà Trưng" ngay. Đàn bà là sinh vật tham lam nhất trên quả địa cầu này mà em từng biết!Hahaha....
chungthienan197
01-03-2012, 11:23 AM
Thanks........các AE đã chỉ lối cho đi
pegasus_legend
01-03-2012, 11:58 AM
Gấu nhà bác không đòi quản lí tài khoản FB của bác à? :bored:
em bảo rồi.. em cách mạng tư tưởng rồi :)) gì cũng phải có tự do của nhau chứ bác.. gấu chứ đâu phải má :))
porcupine
01-03-2012, 01:43 PM
Lối thoát chính là "cách mạng tư tưởng" và kiên quyết ngay từ đầu, còn ko thì sẽ "được voi đòi Hai Bà Trưng" ngay. Đàn bà là sinh vật tham lam nhất trên quả địa cầu này mà em từng biết!Hahaha....
Cái cách bác nói về phụ nữ sao mà shock quá nhưng cũng chính xác quá :). Nếu không làm cách mạng tư tưởng từ đầu hoặc thất bại khi thực hiện thì chỉ có hai lựa chọn là chọn thể loại nhiếp ảnh khác hoặc say goodbye thôi. Nếu em là phụ nữ chắc em cũng chẳng cho người yêu em chụp ảnh nhạy cảm đâu (theo em đa số phụ nữ đều vậy cả)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.