Misa.Ng
23-02-2012, 01:59 PM
Đợt rồi có dịp đi Sing và cũng quyết tâm tràn trề là phải mua được 1 em Nikon D90. Thích em này lâu lắm rồi, coi nát hết các diễn đàn và cả góc ảnh của các loại máy. Cuối cùng quyết lựa Nikon D90 với kits 18-105 làm tình yêu chuyên nghiệp đầu đời.
Nghe nói đồ điện tử bên Sing rẻ lắm nên định bụng qua đấy mua. Sau khi dò hết các diễn đàn nước ngoài thì có được một vài cửa hàng uy tín. Mình cũng hỏi xin bảng báo giá của cả Nikon D90, D7000 nhưng lạ là 2 dòng này các cửa hàng đó ko có. Và hầu hết là Canon đều có đủ.
Thế là thôi đành liều, cứ cầm tiền qua. Nếu rẻ hơn ở VN từ 3tr thì sẽ mua. Không thì thôi về VN mua còn có bảo hành.
Ngày đầu tiên lục ở khu Sim Lim, khu này thì bán rất nhiều máy ảnh nhưng mình thấy nó giống chợ hơn. Và chỉ còn duy nhất 1 cửa hàng có bán D90 nhưng giá lại cao. Kế hoạch nhỏ dần, để về VN mua vậy.
Vô tình ngày hôm sau đi qua khu Lucky Plaza, vô đại 1 tiệm nhìn được được hỏi thì có D90. Hỏi giá thì = với bên Sim Lim, mình nói bằng bên đó thì mình qua đó mua vì cửa hàng bên kia có tiếng ở Sing.
Từ S$1450 còn $1365 (lúc này giá Sing là 16500, chưa kể khi mua hàng ở Sing bạn sẽ dược hoàn lại thuế 7% khi ra sân bay)
Nhưng khi test hàng, thì ok là mới 100% nhưng nó bắt mình mua filter, nếu ko mua thì nó sẽ cất lại hết.
Nó đưa ra 1 cái filter hiệu Q-Mini với giá là S$80. Mình ko chịu vì có lần anh bạn của mình mua ở đây hàng Kenko cũng ko đến giá đó.
2 bên trả giá rất lâu, mình đòi 30, nó ko chịu. Nó xuống dần dần 70,60,50 và cuối cùng là 45. Ko mua thì thôi.
Lúc đó sao nhìn cái máy mà thích quá nên bấm bụng mua luôn.
Tính ra tổng thiệt hại là S$1410, ra sân bay được hoàn 7% thuế GST là còn S$1311= khoảng 21tr6 cho cả bộ máy, lens, filter và thẻ 8GB
Coi như cũng được. Kinh nghiệm lớn nhất là vô những trung tâm điện tử của Sing phải thẳng tay trả giá, nếu nó thấy mình ép giá nó quá, nó sẽ bắt mua kèm thêm những thứ khác. Và những thứ này sẽ gấp đôi giá thị trường. Mình có search thử cái filter Q-Mini đó thì bên Sing một vài người bán với giá S$32.
Nghe nói đồ điện tử bên Sing rẻ lắm nên định bụng qua đấy mua. Sau khi dò hết các diễn đàn nước ngoài thì có được một vài cửa hàng uy tín. Mình cũng hỏi xin bảng báo giá của cả Nikon D90, D7000 nhưng lạ là 2 dòng này các cửa hàng đó ko có. Và hầu hết là Canon đều có đủ.
Thế là thôi đành liều, cứ cầm tiền qua. Nếu rẻ hơn ở VN từ 3tr thì sẽ mua. Không thì thôi về VN mua còn có bảo hành.
Ngày đầu tiên lục ở khu Sim Lim, khu này thì bán rất nhiều máy ảnh nhưng mình thấy nó giống chợ hơn. Và chỉ còn duy nhất 1 cửa hàng có bán D90 nhưng giá lại cao. Kế hoạch nhỏ dần, để về VN mua vậy.
Vô tình ngày hôm sau đi qua khu Lucky Plaza, vô đại 1 tiệm nhìn được được hỏi thì có D90. Hỏi giá thì = với bên Sim Lim, mình nói bằng bên đó thì mình qua đó mua vì cửa hàng bên kia có tiếng ở Sing.
Từ S$1450 còn $1365 (lúc này giá Sing là 16500, chưa kể khi mua hàng ở Sing bạn sẽ dược hoàn lại thuế 7% khi ra sân bay)
Nhưng khi test hàng, thì ok là mới 100% nhưng nó bắt mình mua filter, nếu ko mua thì nó sẽ cất lại hết.
Nó đưa ra 1 cái filter hiệu Q-Mini với giá là S$80. Mình ko chịu vì có lần anh bạn của mình mua ở đây hàng Kenko cũng ko đến giá đó.
2 bên trả giá rất lâu, mình đòi 30, nó ko chịu. Nó xuống dần dần 70,60,50 và cuối cùng là 45. Ko mua thì thôi.
Lúc đó sao nhìn cái máy mà thích quá nên bấm bụng mua luôn.
Tính ra tổng thiệt hại là S$1410, ra sân bay được hoàn 7% thuế GST là còn S$1311= khoảng 21tr6 cho cả bộ máy, lens, filter và thẻ 8GB
Coi như cũng được. Kinh nghiệm lớn nhất là vô những trung tâm điện tử của Sing phải thẳng tay trả giá, nếu nó thấy mình ép giá nó quá, nó sẽ bắt mua kèm thêm những thứ khác. Và những thứ này sẽ gấp đôi giá thị trường. Mình có search thử cái filter Q-Mini đó thì bên Sing một vài người bán với giá S$32.