View Full Version : Một hình thức giao dịch mới hay lừa đảo?
xzviet
18-02-2012, 06:25 PM
Có một việc em suy nghĩ mãi mà ko biết thế nào, em post ra đây cho các bác cùng tỏ.
Em có xem tin rao bán D7000 trên mạng, và đã gọi điện thoại liên lạc.
Phía bên bán hàng nói là đang ở Đắc Lắc nên sẽ gửi hàng qua bưu điện đến địa chỉ của em để kiểm em tra hàng. Nếu OK thì gửi tiền qua tài khoản cho bên bán.
Ko biết em có quá đa nghi hay ko chứ em thấy giao dịch như thế ko có tính an toàn, làm sao bên bán lại tự tin thực hiện 1 cuộc giao dịch như thế, phải chăng bên bán có ý lừa đảo? Nếu lừa đảo thì như thế nào được?
Wall1
18-02-2012, 06:41 PM
Bác đa nghi quá, thế chuyển tiền trước rồi mới chuyển hàng cũng có an toàn đâu.
Gin_toxic
18-02-2012, 07:03 PM
hắn sẽ viện lý do gì đó rồi kêu bác đặt cọc và ... xù. Mấy vụ rồi!
ananova03
18-02-2012, 07:05 PM
100% là lừa đảo.Các công bố link + số DT người bán đi.
Chiêu bài này em thuộc lòng.
Bác xem thêm link cảnh báo ở đây nhé.
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=108863&highlight=
Nó sẽ dụ khị bác chuyển 500k hay 1tr làm tim.Rồi từ từ dụ thêm 1 ít.V.v....
Bác thử làm 1 bài test này nhen : tui có người quen ở Dak lak,cho tui dia chỉ,tui nhờ người quen đến test + trả tiền luôn.
Em cam đoan với bác nó chạy mất dép
Bác đừng mua, đưa số điện thoại để em liên lạc, em đang tính đào tẩu sang Nikon...
apham
18-02-2012, 09:49 PM
Mấy chú bán hàng này cũng học marketing giỏi phết, em mới được cty cho đi học cách tạo lòng tin mà ở đây bà con dùng ầm ầm, ghê quá :)
Có một việc em suy nghĩ mãi mà ko biết thế nào, em post ra đây cho các bác cùng tỏ.
Em có xem tin rao bán D7000 trên mạng, và đã gọi điện thoại liên lạc.
Phía bên bán hàng nói là đang ở Đắc Lắc nên sẽ gửi hàng qua bưu điện đến địa chỉ của em để kiểm em tra hàng. Nếu OK thì gửi tiền qua tài khoản cho bên bán.
Ko biết em có quá đa nghi hay ko chứ em thấy giao dịch như thế ko có tính an toàn, làm sao bên bán lại tự tin thực hiện 1 cuộc giao dịch như thế, phải chăng bên bán có ý lừa đảo? Nếu lừa đảo thì như thế nào được?
Lúc trước em có mua 1 cái len Min bigbeer của 1 bác ở Trà Vinh, bác ấy cũng gửi len theo xe đò lên SG cho em, bảo em ra đó nhận hàng, coi nếu ok thì gửi tiền cho bác ấy (cũng gửi qua nhà xe luôn), không thì đóng gói gửi trả lại cho bác ấy. Cuối cùng giao dịch cũng thành công dù em & bác ấy chẳng biết ai là ai. Thực sự em cũng thấy .. thú vị cái cách bán hàng của bác ấy, vì lúc đến nhà xe người ta chỉ giao hàng cho mình thôi chứ chẳng có hỏi lấy tiền giùm chi cả - nếu lúc ấy em cầm len về luôn thì cũng chẳng ai nói gì :D
11002
18-02-2012, 11:16 PM
Lúc trước em có mua 1 cái len Min bigbeer của 1 bác ở Trà Vinh, bác ấy cũng gửi len theo xe đò lên SG cho em, bảo em ra đó nhận hàng, coi nếu ok thì gửi tiền cho bác ấy (cũng gửi qua nhà xe luôn), không thì đóng gói gửi trả lại cho bác ấy. Cuối cùng giao dịch cũng thành công dù em & bác ấy chẳng biết ai là ai. Thực sự em cũng thấy .. thú vị cái cách bán hàng của bác ấy, vì lúc đến nhà xe người ta chỉ giao hàng cho mình thôi chứ chẳng có hỏi lấy tiền giùm chi cả - nếu lúc ấy em cầm len về luôn thì cũng chẳng ai nói gì :D
Em biết bác ấy và em biết rõ tính phóng khoáng của người Nam Bộ ăn sâu vào cả trong cách giao dịch của bác ấy.
Nhưng em cũng biết lý do tại sao bác ấy làm thế.
Các bác hãy cẩn thận với các chiêu thức đánh vào lòng tham:
- Em gửi hàng cho bác rồi đó. Invoice số này này nè. Bác gửi ít tiền làm tin cho em vì em đang kẹt tiền quá, xong bác sẽ nhận hàng, test kỹ rồi gửi toàn bộ tiền cho em. Em tin bác nên đã gửi hàng trước, chả nhẽ bác không tin em.
Tới chừng gửi xong ít tiền sẽ biếtlà gói hàng có hay không, ruột bên trong là cái gì.
Nếu người bán gửi hàng mà không đòi hỏi bác trả trước chút xíu nào trước khi nhận hàng, kiểm tra...thì quá tốt, rất đáng để tin tưởng
Mitdac24581
18-02-2012, 11:16 PM
Có một việc em suy nghĩ mãi mà ko biết thế nào, em post ra đây cho các bác cùng tỏ.
Em có xem tin rao bán D7000 trên mạng, và đã gọi điện thoại liên lạc.
Phía bên bán hàng nói là đang ở Đắc Lắc nên sẽ gửi hàng qua bưu điện đến địa chỉ của em để kiểm em tra hàng. Nếu OK thì gửi tiền qua tài khoản cho bên bán.
Ko biết em có quá đa nghi hay ko chứ em thấy giao dịch như thế ko có tính an toàn, làm sao bên bán lại tự tin thực hiện 1 cuộc giao dịch như thế, phải chăng bên bán có ý lừa đảo? Nếu lừa đảo thì như thế nào được?
Nếu phía bán hàng đồng ý gửi hàng qua bưu điện đến địa chỉ của bác để bác check thì bác cứ nhận thôi, có gì đâu. Lúc hàng đến thì cẩn thận, lấy cái máy ảnh, khui thùng trước mặt nhân viên bưu điện, chụp hình lại nếu có vấn đề, lập giấy tờ làm chứng nếu cần (nếu bác sợ người ta gửi cho bác cục gạch mà bảo là cái máy ảnh :D)
ananova03
19-02-2012, 12:04 AM
Em quote lại 1 bài viết trước đây của em về 1 thằng lừa đảo
Em DT gọi cho nó.Câu đầu tiên nó gặng hỏi (vẫn giọng miền trung-Quãng Ngãi của thằng lừa đảo hôm trước)vẫn cứ là : bạn đang ở đâu.Em nói em ở Bình Định.Nó im lặng,em gặng hỏi 2-3 lần :máy ở đâu?Nó bảo là Daklak.
Ha ha ha ha.Daklak là hang ổ hoạt động của em,em dí tiếp 1 hồi nó tắt đài im re luôn.Nó cho em địa danh Ea sup.Em dí nó tiếp nó im re.
Đúng là lừa đảo
quangduy
19-02-2012, 01:19 AM
Có thể vẫn có những ngoại lệ.
Như em có lần bán 50/1.4 AIS và Micro 55/2.8 AIS cho 1 bác ở Hà Nội. Em ở Thái Bình nhưng hôm đó có việc nên lên Hà Nội công tác. Em và bác ấy giao lưu ở quán cafe và thỏa thuận mua bán xong. Tuy nhiên bác ấy lại thiếu tiền (800k) và đề nghị em cho bác ấy số tài khoản ngân hàng để chiều hôm tối bác ấy chuyển vào sau. Tất nhiên em ko cả tin, cũng không dư giả gì mà cho 800k là không quan trọng. Tuy nhiên bằng sự nhìn nhận con người qua giao tiếp, em tin bác ấy nên đồng ý. Thú thực là lúc ấy em cũng chẳng hỏi địa chỉ hay gì khác, mà em cũng phải về lại Thái Bình luôn nên tất cả phụ thuộc ở người ta. họ cầm đằng chuôi và nếu như người ta không tốt như em nghĩ thì em cũng chẳng trách ai được. Nhưng may là em đã không nhìn lầm người nên em đã nhận lại đủ tiền.
Em mua bán rất nhiều trên net và vì ở tỉnh lẻ nên không xem trực tiếp được nên hầu hết em chuyển tiền trước. Vẫn là sự cảm nhận, xét đoán và tin tưởng vào mình, vào người bán. Cói thể sẽ có lần em nhìn nhầm nhưng em cố gắng cân bằng giữa nghi ngờ và tin tưởng. Có nghi ngờ để mình cẩn trọng và kỹ càng trong việc tìm hiểu, xét đoán; đủ tin tưởng để làm theo xét đoán ấy và để người khác (nếu tốt) cũng tin lại mình!
Trước khi muốn người ta tin mình thì mình phải tin người ta đã. Có lẽ xã hội thay đổi làm con người cũng đổi thay. Cái xấu nhiều lên nên làm cho sự đa nghi, đề phòng cũng tăng lên. Đó là điều bình thường nhưng thật đáng buồn!
GarfieldNgo
19-02-2012, 01:24 AM
Có bác nói giao dịch tốt, có bác lại nói lừa đảo. . . ( cứ cho là 50-50), cũng giống như bác có dám bỏ ra 500k~1tr ra đặt cược vào chơi tung đồng xu. Dầu gì thì cốt lõi là bác mua đồ chứ không phải "cờ bạc". Bác nào cũng kiếm tiền vất vả, hãy sài đồng tiền "lý trí" vào. Đắt hơn vài đồng, nhưng nó mua được sự yên tâm của bác
likelikemotor
19-02-2012, 01:32 AM
Hình như trên tín thành có dịch vụ vừa chuyển hàng vừa nhận tiền luôn mà.mình nghĩ cứ giao dịch thế cho chắc ăn.
clickhere
19-02-2012, 08:19 AM
Hình như trên tín thành có dịch vụ vừa chuyển hàng vừa nhận tiền luôn mà.mình nghĩ cứ giao dịch thế cho chắc ăn.
Bưu điện cũng có dịch vụ nhận hàng và thu tiền hộ (COD), nhưng sau khi giao tiền cho bưu tá mình mới được mở bưu phẩm. Một số bưu điện có triển khai dịch vụ đồng kiểm, bưu tá và người nhận cùng sẽ kiểm tra nội dung và số lượng hàng bên trong bưu phẩm, bạn hỏi người ta thử.
nguyenpc08
19-02-2012, 08:43 AM
nói chung cái gì rẻ quá mà ở xa các bác cẩn thận . check số đt xem đã đính phốt chưa nữa bác . dùng COD mà bị thay linh kiên cũng không xong đâu ạ . nhân vên chỉ đảm bảo về mẫu mã thôi . họ thu tiền rồi không trả lại cho bác đâu .
ananova03
19-02-2012, 08:46 AM
nói chung cái gì rẻ quá mà ở xa các bác cẩn thận . check số đt xem đã đính phốt chưa nữa bác . dùng COD mà bị thay linh kiên cũng không xong đâu ạ . nhân vên chỉ đảm bảo về mẫu mã thôi . họ thu tiền rồi không trả lại cho bác đâu .
Tụi lừa đảo này thay đổi số DT liên tục bác ạ.Để tăng thêm niềm tin con mồi chúng nó dùng số DT có đầu 09xxx không phải sim khuyến mãi (012... hoặc 016...) nên khó mà check được
Quý Tường
21-02-2012, 10:45 PM
Em nghĩ phần lớn các vụ lừa đảo qua việc bán hàng trên mạng là xuất phát từ lòng tham của chính người mua, nói cách khác là ham rẻ.
Bỏ một số tiền dù lớn, dù nhỏ để mua một thứ mình thích thì ít nhiều cũng phải đắn đo, suy nghĩ mới đi đến quyết đình. Làm được tốt điều đó thì sẽ ít mắc sai lầm khi mua bán online mà thôi.
Ví dụ như ở VNphoto thì cứ đè bác Zin, Apham, BEBEBON, Trần Minh Thông, Phan Ngoc Giau mà chiến thì có vấn đề gì đâu. He he.
thaiq8
21-02-2012, 11:26 PM
Có một việc em suy nghĩ mãi mà ko biết thế nào, em post ra đây cho các bác cùng tỏ.
Em có xem tin rao bán D7000 trên mạng, và đã gọi điện thoại liên lạc.
Phía bên bán hàng nói là đang ở Đắc Lắc nên sẽ gửi hàng qua bưu điện đến địa chỉ của em để kiểm em tra hàng. Nếu OK thì gửi tiền qua tài khoản cho bên bán.
Ko biết em có quá đa nghi hay ko chứ em thấy giao dịch như thế ko có tính an toàn, làm sao bên bán lại tự tin thực hiện 1 cuộc giao dịch như thế, phải chăng bên bán có ý lừa đảo? Nếu lừa đảo thì như thế nào được?
E cũng đã giao dịch vài lần ở cả 3 miền Bắc Trung Nam mà ng bán chấp nhận giao dịch với hình thức như bác nêu, nhận hàng test thoải mái vừa ý mới chuyển tiền trả mà k yêu cầu tiền cọc nên làm gì có chuyện lừa đảo, e k nhớ hết mọi ng nhưng có thể nêu ra 1, 2 cái tên và sđt e đã từng mua hàng.
1/ Bác ĐĂNG 0908823224, bác này hình như ở Đồng Tháp.
2/ Bác VŨ 0905209967, bác này ở Đà Nẵng.
Và còn vài bác nữa mà e quên k lưu lại tên và sđt
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.