PDA

View Full Version : Các bác làm gì ngày 14-2



glintbee
10-02-2012, 04:53 PM
Cách đây 10 năm em đã dành một tuần tiền ăn để mua bông tặng người yêu em mà bây giờ là vợ em luôn :) Còn 4 ngày nữa là đến ngày đó rồi mà đang bí ý tưởng :)

Qua các năm em cố gắng làm vừa lòng vợ iu thì nhận được kết quả:

Tặng hoa: Vợ bảo phí
Đi ăn ngon: Vợ bảo tốn (nhưng cũng tạm chấp nhận :))
Ở nhà ngủ: Vợ bảo chán.

Thật tình là em cũng muốn làm một cái gì đó để cám ơn gấu mẹ mà khó nghỉ quá!!

Vậy các bác đã làm, và có kế hoạch gì không mách cho anh em học hỏi với ạ :)-

kevin_vo
10-02-2012, 05:06 PM
Haha, có 1 cách nè, mà bảo đảm nếu e áp dụng thỉ gấu e cũng vui: đó là bán hết máy móc, giải tán, lấy tiền đưa cho gấu, bảo đảm đêm đó bác đc lên mây luôn :))

Nói chứ hoa thì phải tặng rồi đó, 1 2 hoa cũng là tặng, chứ bác tặng 999 đóa hồng thì vợ bác nói phí là phải, đi ăn đơn giản, sau đó có đi xem kịch or xem phim gì đó, xong về ngủ, thế cũng xong, quan trong là tấm lòng thôi bác :).

meo_3d
10-02-2012, 05:20 PM
bác mua 1 bông hồng 15k ủng hộ mấy em sinh viên. Sau đó bác lấy cái lens đập bể thấu kính sau làm lọ cắm hoa tặng gấu, bảo đảm không đụng hàng ạ :D

glintbee
10-02-2012, 05:20 PM
Haha, có 1 cách nè, mà bảo đảm nếu e áp dụng thỉ gấu e cũng vui: đó là bán hết máy móc, giải tán, lấy tiền đưa cho gấu, bảo đảm đêm đó bác đc lên mây luôn :))

Nói chứ hoa thì phải tặng rồi đó, 1 2 hoa cũng là tặng, chứ bác tặng 999 đóa hồng thì vợ bác nói phí là phải, đi ăn đơn giản, sau đó có đi xem kịch or xem phim gì đó, xong về ngủ, thế cũng xong, quan trong là tấm lòng thôi bác :).

Chà em mà giải tán vợ em ủng hộ 2 tay luôn đó:)

Hôm qua em cũng có ý giống bác là dẫn vợ đi coi kịch :),
mà kịch thì chắc anh Thành Lộc là số 1 rồi! tình cờ vô fanpage của anh Thành Lộc có chia sẻ câu chuyện em không nhớ lắm đại ý:
Ngày của mẹ, Mẹ có đeo bông tai vàng 18K không con mua? Mẹ nhìn một hồi rồi âu yếm bảo rằng: Con có bị điên không vậy?!!


bác mua 1 bông hồng 15k ủng hộ mấy em sinh viên. Sau đó bác lấy cái lens đập bể thấu kính sau làm lọ cắm hoa tặng gấu, bảo đảm không đụng hàng ạ :D

Ý tưởng của bác hơi bị độc đó nha! :))

turau
10-02-2012, 07:14 PM
Vợ chồng rồi mà mua hoa hồng tặng nhau thì vừa sến vừa phí tiền, Mua một rỗ bông thiên lý về tặng vợ để tối xào với thịt bò 2 đứa cùng nhậu. Khà khà ...

glintbee
10-02-2012, 08:31 PM
Vợ chồng rồi mà mua hoa hồng tặng nhau thì vừa sến vừa phí tiền, Mua một rỗ bông thiên lý về tặng vợ để tối xào với thịt bò 2 đứa cùng nhậu. Khà khà ...

Anh Tư có một đề xuất thật thiết thực, em có bình Bầu Đá tết giờ chưa đụng, chắc sẵn dịp này khai đao luôn hihi!!


Vợ bảo "Ngủ" mà "chán" thì bác nên đi nhờ bác sĩ tư vấn đi ạh (justkiding) hehehe.

có gì đâu bác:) đôi khi cũng phải vậy mà he he!!

dangphonglan
10-02-2012, 09:19 PM
Phải như bác nhờ góp ý cách đây khoãng 1 năm thì em góp mới linh. Đó là : cách đây 10 năm bác dành tiền ăn 1 tuần, còn bi chừ bác phải nhịn ăn 10 tháng để mua tặng bác gái món nữ trang gì kha khá, em bảo đảm bác gái sẽ tươi hơn đóa hoa ngày 14 tháng 2 cho mà xem.
Nói chơi cho vui cửa vui nhà chứ 10 năm rồi còn gì. Làm như bác Tư ấy mà thực tế.hi..hi.
Riêng em, hơn 30 năm bỏ vốn rồi nhất định năm nay phải lấy lãi.

gamogamo_01
10-02-2012, 09:28 PM
10 năm rồi còn gì ? bây giờ bác tặng gì cũng trùng với người khác .
ngày đó bác chụp cho chị vài kiểu ảnh nude tặng chị là chị "mừng" luôn !!!
bác khỏi phải lo :) :) :)

st3v_ph4m
10-02-2012, 09:42 PM
tặng vợ bác thêm 1 súng + 1 ống nữa, 2 vợ chồng cùng tác chiến ngày 14-2. Như thế wá tuyệt rồi :D

nokiano258vn
10-02-2012, 09:45 PM
Ngày này năm nay cũng đặc biệt lắm 14 - 2 - 12 = 0

magixfinger
10-02-2012, 09:58 PM
em cũng có suy nghĩ như các bác, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, bây giờ, sau 5 năm cặp bồ và 2 năm cưới, em đã rút ra được một tí kinh nghiệm xương máu xin chia xẻ cùng các bác ạ . Mấy năm trước, hồi lúc mới quen gấu nhà em, em cũng làm đầy đủ bổn phận trong những ngày lễ phải gió này, sau này khi quen nhau lâu rồi, tự nhiên em lười và cố tình quên và cứ lờ di, gấu có giận mấy ngày thì em cũng mang cái mặt dầy tội nghiệp của em ra mà năn nỉ qua loa rồi gấu cũng bỏ qua, nhưng khi đã làm vợ rồi thì lại khác, tặng quà thì vợ chê là tốn tiền, sến, hày thậm chí là có lầm lỗi gì mới tặng quà:emlaugh:, nhưng mà không tặng là chết tươi con đười ươi nhé các bác, nên em mới nghiệm ra rằng, tặng cũng chết mà không tặng cũng chết, mà chết một cách đau khổ hơn, cho nên mấy năm gần đây em cứ tặng bừa cho xong, với lại tí quà cáp cho vợ cũng chẳng ăn thua gì với số tiên mình bỏ ra cho "thú vui vô bổ" "nguyên văn của gấu nhà em đấy" của mình . Năm nay em biết khôn hơn năm ngoái, cả tháng trước Valentine em có lên online lùng sục mọi nơi, mua được cho gấu một con Canon PnS ở bestbuy.com, để cho gấu muốn chụp choẹt gì thì làm, đừng đụng đến máy của em là được rồi, mỗi lần thấy gấu cầm đến máy của em thì em lòng dạ nó cứ xốn xang,:crying:
Thôi thì em có đôi lời tâm sự cùng các bác, các bác cứ làm đúng trách nhiệm và bổn phận cao cả của mình thì tất cả cùng vui, mà vợ vui thì đời mới vui,"happy wife = happy life" câu này đúng 100% nhá các bác, chúc các bác có một Valentine đầy ý nghĩa! "Tặng quà, đi ăn, xong rồi đi ụt"

!!!Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau!!!

pegasus_legend
10-02-2012, 09:58 PM
Cách đây 10 năm em đã dành một tuần tiền ăn để mua bông tặng người yêu em mà bây giờ là vợ em luôn :) Còn 4 ngày nữa là đến ngày đó rồi mà đang bí ý tưởng :)

Qua các năm em cố gắng làm vừa lòng vợ iu thì nhận được kết quả:

Tặng hoa: Vợ bảo phí
Đi ăn ngon: Vợ bảo tốn (nhưng cũng tạm chấp nhận :))
Ở nhà ngủ: Vợ bảo chán.

Thật tình là em cũng muốn làm một cái gì đó để cám ơn gấu mẹ mà khó nghỉ quá!!

Vậy các bác đã làm, và có kế hoạch gì không mách cho anh em học hỏi với ạ :)-

rất là phụ nữ luôn bác ạh :)) điển hình luôn
thế năm nay bác tặng hoa + Đi ăn ngon và về nhà ngủ luôn xem bảo thế nào ;)

glintbee
10-02-2012, 10:01 PM
Phải như bác nhờ góp ý cách đây khoãng 1 năm thì em góp mới linh. Đó là : cách đây 10 năm bác dành tiền ăn 1 tuần, còn bi chừ bác phải nhịn ăn 10 tháng để mua tặng bác gái món nữ trang gì kha khá, em bảo đảm bác gái sẽ tươi hơn đóa hoa ngày 14 tháng 2 cho mà xem.
Nói chơi cho vui cửa vui nhà chứ 10 năm rồi còn gì. Làm như bác Tư ấy mà thực tế.hi..hi.
Riêng em, hơn 30 năm bỏ vốn rồi nhất định năm nay phải lấy lãi.

Dạ em chúc bác chuyến này bội thu,
vợ em thì không thích nữ trang lắm chỉ thích 4 số 9 thôi cất vào tủ...không biết để làm gì luôn!!!??
Thật sự em rất vui khi vào đây gặp nhiều bác đáng bậc cha chú em không mà tâm hồn lúc nào cũng trẻ :)


10 năm rồi còn gì ? bây giờ bác tặng gì cũng trùng với người khác .
ngày đó bác chụp cho chị vài kiểu ảnh nude tặng chị là chị "mừng" luôn !!!
bác khỏi phải lo :) :) :)

Dạ ngày đó em nào có biết chi mô mà dám bác he he!!


tặng vợ bác thêm 1 súng + 1 ống nữa, 2 vợ chồng cùng tác chiến ngày 14-2. Như thế wá tuyệt rồi :D

Dạ cũng muốn vậy lắm bác nhưng như thế tội nghiệp hai đứa con em không ai coi quá hu hu!!


Ngày này năm nay cũng đặc biệt lắm 14 - 2 - 12 = 0

Chà vậy phải làm chi đó đặc biệt mới được :)


em cũng có suy nghĩ như các bác, nhưng đó là chuyện lâu lắm rồi, bây giờ, sau 5 năm cặp bồ và 2 năm cưới, em đã rút ra được một tí kinh nghiệm xương máu xin chia xẻ cùng các bác ạ . Mấy năm trước, hồi lúc mới quen gấu nhà em, em cũng làm đầy đủ bổn phận trong những ngày lễ phải gió này, sau này khi quen nhau lâu rồi, tự nhiên em lười và cố tình quên và cứ lờ di, gấu có giận mấy ngày thì em cũng mang cái mặt dầy tội nghiệp của em ra mà năn nỉ qua loa rồi gấu cũng bỏ qua, nhưng khi đã làm vợ rồi thì lại khác, tặng quà thì vợ chê là tốn tiền, sến, hày thậm chí là có lầm lỗi gì mới tặng quà:emlaugh:, nhưng mà không tặng là chết tươi con đười ươi nhé các bác, nên em mới nghiệm ra rằng, tặng cũng chết mà không tặng cũng chết, mà chết một cách đau khổ hơn, cho nên mấy năm gần đây em cứ tặng bừa cho xong, với lại tí quà cáp cho vợ cũng chẳng ăn thua gì với số tiên mình bỏ ra cho "thú vui vô bổ" "nguyên văn của gấu nhà em đấy" của mình . Năm nay em biết khôn hơn năm ngoái, cả tháng trước Valentine em có lên online lùng sục mọi nơi, mua được cho gấu một con Canon PnS ở bestbuy.com, để cho gấu muốn chụp choẹt gì thì làm, đừng đụng đến máy của em là được rồi, mỗi lần thấy gấu cầm đến máy của em thì em lòng dạ nó cứ xốn xang,:crying:
Thôi thì em có đôi lời tâm sự cùng các bác, các bác cứ làm đúng trách nhiệm và bổn phận cao cả của mình thì tất cả cùng vui, mà vợ vui thì đời mới vui,"happy wife = happy life" câu này đúng 100% nhá các bác, chúc các bác có một Valentine đầy ý nghĩa! "Tặng quà, đi ăn, xong rồi đi ụt"

!!!Chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau!!!

chà background em giống y bác vậy, em thì không đầu tư cho máy ảnh cho vợ đâu, vì có mấy lần vợ em chụp đẹp hơn em hẵn mặc dù không biết mô tê gì máy, đâm ra chê em thậm tệ luôn :), nên dù chít em cũng không muốn bả cạnh tranh với em hi hi!!


rất là phụ nữ luôn bác ạh :)) điển hình luôn
thế năm nay bác tặng hoa + Đi ăn ngon và về nhà ngủ luôn xem bảo thế nào ;)

Cái đi ăn ngon + về nhà ngủ hầu như tuần nào cũng có, bây giờ thêm món tặng hoa nữa hi vọng cục diện thay đổi hihi ;)

Hoangcuky
10-02-2012, 10:10 PM
Nói chung kết hợp cả 3 cách của bác chủ, tặng vợ vài bông hoa và ở nhà tự nấu vài món, dù là những món đơn giản không ngon cũng thành ngon :D

iColors
11-02-2012, 08:42 AM
chưa có người iu...chắc ở nhà ngủ hoặc xem phim thôi. Chán

apham
11-02-2012, 10:49 AM
Mua cho vợ chiếc máy Nikon V1 xinh xinh thử xem sao :)

thuytram_dep
11-02-2012, 11:11 AM
Em chuẩn bị mua cho vợ yêu con G12 (để lâu lâu dùng ké... :-))
Vợ mà có hỏi thì nói nó chừng 1-2 triệu gì đó... hic...

caotrung0418
11-02-2012, 11:49 AM
14 tháng 2 mình làm gì à ? Thì cũng rửa bát giặt đồ như mọi ngày thôi :23::23::23:

glintbee
11-02-2012, 12:20 PM
Nói chung kết hợp cả 3 cách của bác chủ, tặng vợ vài bông hoa và ở nhà tự nấu vài món, dù là những món đơn giản không ngon cũng thành ngon :D

Dạ cách đây 10 năm em cũng làm y chang vậy nè, món nào cũng ngon, làm gì cũng thích :) mặc dù trình nấu nướng của em hạn siêu A MA TƠ!! còn gần đây thì nếu ngon: ừ cũng tạm, nếu dở: Biết vậy ra quán ăn cho rùi!! hi hi!


chưa có người iu...chắc ở nhà ngủ hoặc xem phim thôi. Chán

nhiều người như em mong được chán vậy lắm nè!! mà hết đường lui rồi bác ơi :)


Mua cho vợ chiếc máy Nikon V1 xinh xinh thử xem sao :)

trùi cái này nằm ngoài khả năng em, mà công nhận đẹp thật, sau này về già em sẽ làm một con để đi du lịch! chứ máy DSLR mang hổng nổi he he!!


Em chuẩn bị mua cho vợ yêu con G12 (để lâu lâu dùng ké... :-))
Vợ mà có hỏi thì nói nó chừng 1-2 triệu gì đó... hic...

em cũng có thói quen này, hồi tết em mua cây mai chưng 500 ngàn mà về vợ hỏi nhiu em nói họ bán xả hàng có 150 à hi hi!!


14 tháng 2 mình làm gì à ? Thì cũng rửa bát giặt đồ như mọi ngày thôi :23::23::23:

ha ha xém té ghế với bác luôn!!! :)

nickchan
11-02-2012, 12:21 PM
Nghĩ lại còn cô đơn như mình lại sướng, chả phải lo lắng gì sất. Ngày đó mình đi nhậu :D

glintbee
11-02-2012, 12:31 PM
Nghĩ lại còn cô đơn như mình lại sướng, chả phải lo lắng gì sất. Ngày đó mình đi nhậu :D

Hơn 8 năm nay em không được như bác rồi:)

likelikemotor
11-02-2012, 06:18 PM
bác cho chiêu này chắc anh em khóc ròng đó nhe.

11002
11-02-2012, 07:06 PM
Có gì khó đâu các bác, chịu khó quan tâm chút xíu, xem vợ thích gì, có khi chỉ là 1 CD nhạc toàn những bài cô ấy thích - mua rẻ rề, nhưng anh phải đi 5 CH, tìm suốt 2h mới chọn được đấy chứ; Có khi chỉ là 1 cái kẹp tóc, loại - màu mà cô ấy thích, hoặc rủ cô ấy đi đúng lại quán kem này xưa 2 đứa thường ngồi ăn, rồi cùng nhau đi xem phim, xem kịch, nghe nhạc tại rạp ngày xưa ấy, tối về thủ thỉ những kỷ niệm xưa (ráng mà nhớ cho đúng là kỷ niệm nào nhé - lộn chuồng là chết ngay).
Còn bí quá thì mua một món quà nào cũng được, tiết kiệm một chút cũng OK - như em đây honey thích hifi-karaoke (Hi five kara - okê? = 1 viên kim cương 5 kara - OK?) thì ráng mua là xong, bí qua em mua cặp micro không dây 300K để honey luyện giọng cũng xong :9:

Ben2003
11-02-2012, 07:12 PM
(Hi five kara - okê? = 1 viên kim cương 5 kara - OK?)
Hai viên 5 kara. Ok? mới đúng chứ anh!!! :emlaugh:

glintbee
11-02-2012, 07:28 PM
Có gì khó đâu các bác, chịu khó quan tâm chút xíu, xem vợ thích gì, có khi chỉ là 1 CD nhạc toàn những bài cô ấy thích - mua rẻ rề, nhưng anh phải đi 5 CH, tìm suốt 2h mới chọn được đấy chứ; Có khi chỉ là 1 cái kẹp tóc, loại - màu mà cô ấy thích, hoặc rủ cô ấy đi đúng lại quán kem này xưa 2 đứa thường ngồi ăn, rồi cùng nhau đi xem phim, xem kịch, nghe nhạc tại rạp ngày xưa ấy, tối về thủ thỉ những kỷ niệm xưa (ráng mà nhớ cho đúng là kỷ niệm nào nhé - lộn chuồng là chết ngay).
Còn bí quá thì mua một món quà nào cũng được, tiết kiệm một chút cũng OK - như em đây honey thích hifi-karaoke (Hi five kara - okê? = 1 viên kim cương 5 kara - OK?) thì ráng mua là xong, bí qua em mua cặp micro không dây 300K để honey luyện giọng cũng xong :9:



Hai viên 5 kara. Ok? mới đúng chứ anh!!! :emlaugh:


em đọc comment hai anh mà toát cả mồ hôi luôn, đúng là anh Toại rất có nhiều kinh nghiệm trong vụ này ghê!
em thì trước mắt có một món quà trước giờ chưa tặng vợ bao giờ chờ đến ngày đó em tặng vợ hi vọng sẽ làm vợ bất ngờ :) mà quà này không tốn tiên mua nha các bác!!!

glintbee
11-02-2012, 07:30 PM
bác cho chiêu này chắc anh em khóc ròng đó nhe.

em đã tìm thấy rồi bác ạ, sướng hết cả người!! :)

magixfinger
11-02-2012, 09:23 PM
em cũng giống bác ở cái khoản này, chớ có bao giờ nói giá thật ra, gấu mà biết được thì ối giời ôi, bi kịch là chắc chắn, cho nên mua món gì em cũng nói là mua được giá bèo cho yên thân :)

tomlong
11-02-2012, 09:27 PM
Có gì khó đâu các bác, chịu khó quan tâm chút xíu, xem vợ thích gì, có khi chỉ là 1 CD nhạc toàn những bài cô ấy thích - mua rẻ rề, nhưng anh phải đi 5 CH, tìm suốt 2h mới chọn được đấy chứ; Có khi chỉ là 1 cái kẹp tóc, loại - màu mà cô ấy thích, hoặc rủ cô ấy đi đúng lại quán kem này xưa 2 đứa thường ngồi ăn, rồi cùng nhau đi xem phim, xem kịch, nghe nhạc tại rạp ngày xưa ấy, tối về thủ thỉ những kỷ niệm xưa (ráng mà nhớ cho đúng là kỷ niệm nào nhé - lộn chuồng là chết ngay).
Còn bí quá thì mua một món quà nào cũng được, tiết kiệm một chút cũng OK - như em đây honey thích hifi-karaoke (Hi five kara - okê? = 1 viên kim cương 5 kara - OK?) thì ráng mua là xong, bí qua em mua cặp micro không dây 300K để honey luyện giọng cũng xong :9:

Em thì gia đình không có điều kiện như Bác Toại nên ráng gom ít tiền sáng để mua 1 lượng vàng bốn số chín tặng vợ, chứ (Hi five kara - okê? = 1 viên kim cương 5 kara - OK?) thì em không có khả năng ạ! :9:

gk2102
12-02-2012, 12:24 AM
Em sinh viên độc thân nên đi bán hoa các bác ạ, cầm thêm cái máy ảnh làm dịch vụ chụp miễn phí hi vọng sẽ hút khách :d

glintbee
12-02-2012, 02:37 PM
Em sinh viên độc thân nên đi bán hoa các bác ạ, cầm thêm cái máy ảnh làm dịch vụ chụp miễn phí hi vọng sẽ hút khách :d

Biết đâu trong dịp này bác kiếm được nữa còn lại thì sao!!?
Hồi xưa em quen vợ em nhờ cái dịp bán nước sâm phụ người ta trong hội chợ :)



em cũng giống bác ở cái khoản này, chớ có bao giờ nói giá thật ra, gấu mà biết được thì ối giời ôi, bi kịch là chắc chắn, cho nên mua món gì em cũng nói là mua được giá bèo cho yên thân :)


em thì làm thường xuyên vụ này mà đa số giấu gấu không quá 1 ngày hi hi!!

ngoc13052006
12-02-2012, 08:03 PM
ôi cái ngày mà cáck đây 10 năm em k bao giờ muốn nhớ !(chia tay tình đầu bác ạ) bây giờ có gấu rồi nhưng phải nhớ đau khổ lắm bác ơi.phải mua gì đó tặng gấu yêu thôi...

glintbee
13-02-2012, 09:45 PM
ôi cái ngày mà cáck đây 10 năm em k bao giờ muốn nhớ !(chia tay tình đầu bác ạ) bây giờ có gấu rồi nhưng phải nhớ đau khổ lắm bác ơi.phải mua gì đó tặng gấu yêu thôi...

Chúc bác và gấu đón một valentine hạnh phúc, còn mấy tiếng nữa chắc bác cũng đã chọn được món quà ưng ý rồi nhỉ!!:)

nokiano258vn
13-02-2012, 11:59 PM
Chuẩn bị một phút nữa lên giường........... chúc vợ ngủ ngon :))

glintbee
14-02-2012, 07:12 AM
Với em thì ngày nào trong năm cũng là ngày Valentine cả :)-
Đây là món quà nhỏ tặng vợ yêu từ lúc quen nhau còn đi học, ra trường cưới nhau, sinh con (hình bầu lúc đó chưa có máy nên em mượn đỡ hình của bác google :))


PS: Vợ em thích món quà này lắm, nhất là đọc comment của mọi người, chưa bao giờ em tặng quà mà vợ vui đến vậy.

Chân thành cám ơn cả nhà & Happy 365 Valentine's day mọi người :)-



http://www.youtube.com/watch?v=3CTnZGf3JEg&feature=youtu.be

Skyline
16-02-2012, 08:44 PM
14-2 nào 2 vợ chồng cũng ra tiệm ăn rồi về, hạnh phúc chỉ thế thôi.

iColors
16-02-2012, 09:14 PM
lại một ngày valentine đi qua một cách thầm lặng....

thuytram_dep
16-02-2012, 11:23 PM
Xin thông báo, trưa nay (16-2) em mới hoàn thành trách nhiệm với gấu nhà dịp Valentine (đi ăn trưa thôi các bác ạh).
Đang ăn, gấu nhà em tự dưng hỏi "Em đang tính đổi điện thoại mới, anh yêu biết cái nào hay giới thiệu cho em với...."; trong khi tình hình là còn chừng 4 tuần nữa là 8-3 và sinh nhật gấu òi... Thiệt là khổ quá đi thôi.... Valentine ơi là Valentine... :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh: :emlaugh:

Skyline
17-02-2012, 08:11 AM
14-2, 8-3, 20-10, 24-12, kỷ niệm ngày cưới & SN vợ... ôi... nhiều dịp quá hic..hic...

nguyenpc08
17-02-2012, 08:18 AM
Valentine em chỉ nhắn 1 tin cho gấu cũ . " happy V-day " xong rồi em nhận được 1 tin nhắn lại với nội dung " don't bother me ! "

NEWBYE
17-02-2012, 10:52 AM
14-2, 8-3, 20-10, 24-12, kỷ niệm ngày cưới & SN vợ... ôi... nhiều dịp quá hic..hic...

Còn thêm ngày chính thức quen nhau, ngày đăng ký kết hôn, ngày 1-6 ( gấu em muốn luôn là baby).