PDA

View Full Version : Hành trang để "xuống núi"?



muctau
08-02-2012, 08:55 AM
Có vài người bạn chơi ảnh cùng có tâm sự như thế này:
-Bây giờ trước khi đi chụp ,mở tủ chống ẩm ra ,phải đứng tần ngần 1 lúc,vì cả 1 đống đồ chơi,ko biết nên đem theo cái nào,đem đầy đủ thì nặng quá,"mệt",còn đem thiếu đồ thì gặp tình huống sử dụng lại ko có đủ thiết bị lại tức, khó chịu.
-Trong buổi chụp thì thời gian thay ống kính,để có được bức ảnh ưng ý cũng tốn khá nhiều công sức,lại bỏ vuột mất 1 vài khoảnh khắc.
-Các buổi họp mặt,tác nghiệp... thì bây giờ toàn thấy các cao thủ toàn sử dụng P&S,Nex,Iphone....hoặc không mang theo gì cả!Và hình chụp của các cao thủ lại càng ngày càng ít trên các diễn đàn!
Thế ra! trước khi hành trang lên núi theo nghiệp chơi ảnh thì cũng là số Không,và sau khi lên "đỉnh" hết rồi (có người ở lại đỉnh lâu ,có người muốn xuống sớm) thì hành trang xuống núi cũng chỉ là số Không?
Em thì chỉ có ước mơ nhỏ nhoi thôi!Khi nào "lết" xuống núi thì hành trang trong túi của em chỉ là 1 chiếc "thẻ nhớ"!
Thế hành trang " đã xuống,và đang xuống núi" của các bác là gì ạ?

khunglong99
08-02-2012, 09:04 AM
em thì còn đang leo mãi chưa lên đỉnh nên cũng chưa biết mình xuống núi mang theo những gì. nhưng chắc đến lúc đó cũng chỉ vác được mỗi cái thân mình leo xuống tới nơi đã là sung sướng lắm rồi. hehe

nhanyeudoi
08-02-2012, 09:12 AM
Anh Muctau có những bài viết chiêm nghiệm quá hay! Anh đặt ra 1 vấn đề mà một thằng còn đang đi chưa tới chân núi như em ko thể nào nghĩ tới. Em sẽ bám sát topic này để được mở mang hơn! Cảm ơn anh muctau thật nhiều!

jeandn
08-02-2012, 09:35 AM
Em chưa từng lên tới đỉnh núi, không đủ sức leo nên chưa tới lưng chừng đã lăn xuống luôn rồi.... bâng quơ nghĩ đến hành trang thì toàn nghĩ tới người đồng hành...hehe. Chỉ mong sau này vẫn giữ được những người bạn đồng hành của mình cho dù chỉ là ngồi dưới chân núi ngắm người khác đang leo :p.
:beer_smile::beer_smile:

Luôn tiện chia xẻ cho vui....topic này cũng đúng với thú audio của em. Sau 1 thời gian dài tốn tiền của công sức cho việc thay thay đổi đổi; lắp lắp ghép ghép... giờ em mới nhận ra rằng cái mình thiếu nhiều nhất là CD nhạc & thời gian để nghe; không phải thiết bị phát...hix. Nhận ra được thì thương tích cũng đầy mình rồi :(.

Đạt Lê
08-02-2012, 11:39 AM
Ai biểu anh xài máy xịn và nặng làm gì, em thấy con fuji của anh nhỏ gọn mà đỉnh đó, cứ vậy mà phát huy.

AEIOU
08-02-2012, 12:58 PM
Em chưa từng lên tới đỉnh núi, không đủ sức leo nên chưa tới lưng chừng đã lăn xuống luôn rồi.... bâng quơ nghĩ đến hành trang thì toàn nghĩ tới người đồng hành...hehe. Chỉ mong sau này vẫn giữ được những người bạn đồng hành của mình cho dù chỉ là ngồi dưới chân núi ngắm người khác đang leo :p.
:beer_smile::beer_smile:

Luôn tiện chia xẻ cho vui....topic này cũng đúng với thú audio của em. Sau 1 thời gian dài tốn tiền của công sức cho việc thay thay đổi đổi; lắp lắp ghép ghép... giờ em mới nhận ra rằng cái mình thiếu nhiều nhất là CD nhạc & thời gian để nghe; không phải thiết bị phát...hix. Nhận ra được thì thương tích cũng đầy mình rồi :(.

Em thấy giống bác. Không nhìn thấy đỉnh núi nó ở đâu và chẳng biết mình đã leo được bao nhiêu phần đường nhưng nghĩ lại thì mình thiếu thời gian đi và chụp.
Mỗi lần đi thì em chỉ mang ít nhất có thể và cố gắng dùng số binh khí mang theo để "đập" được phát nào hay phát ấy (dù là binh khí đó không phải dành cho đối tượng này) chứ em không tiếc như: "Biết thế mang thêm cái ....." Vì nếu nghĩ lại thấy tiếc thì lần sau sẽ mang theo thêm rất nhiều.

giangduydat
08-02-2012, 04:22 PM
Ở một forum chuyên trang ô tô nọ, các N.hiếp ảnh gia tuyền chơi thẻ nhớ không à.
Một buổi chụp có hình của 2-3 loại máy. Mắc gì mang theo cho nặng.
Và khi công lực thâm hậu, các bác ấy tuyền chơi "khẩu công" không à.:)) :))

e63d90
08-02-2012, 05:43 PM
Ở một forum chuyên trang ô tô nọ, các N.hiếp ảnh gia tuyền chơi thẻ nhớ không à.
Một buổi chụp có hình của 2-3 loại máy. Mắc gì mang theo cho nặng.
Và khi công lực thâm hậu, các bác ấy tuyền chơi "khẩu công" không à.:)) :))

Otofun phải không bác ? :-). Em đang lóp ngóp bò lên được một phần nhỏ quãng đường để lên đỉnh nên vẫn còn sức và háo hức lắm, sau này nếu lên được đỉnh rồi thì quăng hết và có lẽ cũng " khẩu công " vậy . :-). ( nhưng ai cũng khẩu công như vậy thì biz của bác e là ảnh hưởng nghiêm trọng đấy :-D)

muctau
08-02-2012, 06:22 PM
@giangduydat:Bác thật tinh ý quá đi!Cao nhân trên đỉnh núi có khác!Nhưng đạt được khẩu công như bác đề cập thì chắc phải leo lên,leo xuống núi vất vả lắm, mà luyện món này cũng đâu có dễ á bác?

Otofun phải không bác ? :-). Em đang lóp ngóp bò lên được một phần nhỏ quãng đường để lên đỉnh nên vẫn còn sức và háo hức lắm, sau này nếu lên được đỉnh rồi thì quăng hết và có lẽ cũng " khẩu công " vậy . :-). ( nhưng ai cũng khẩu công như vậy thì biz của bác e là ảnh hưởng nghiêm trọng đấy :-D)
Theo em biết các vị mà đạt cảnh giới khẩu công thường sau lưng họ là cả 1 "kho tàng".Mà ít nhiều xuất xứ từ bác giangduydat!Nên bác ko phải lo cho bác í! Mà bác nào lỡ biết tới bác í thì đường xuống núi còn dài lắm he..he!!!

namle
08-02-2012, 11:45 PM
Người mình có câu "chưa lên đã xuống", mà tui thì thuộc loại này. Đang "ngóng" các kinh nghiệm của các bạn.

củ cải trắng
09-02-2012, 12:10 PM
:banana:
@giangduydat:Bác thật tinh ý quá đi!Cao nhân trên đỉnh núi có khác!Nhưng đạt được khẩu công như bác đề cập thì chắc phải leo lên,leo xuống núi vất vả lắm, mà luyện món này cũng đâu có dễ á bác?

Theo em biết các vị mà đạt cảnh giới khẩu công thường sau lưng họ là cả 1 "kho tàng".Mà ít nhiều xuất xứ từ bác giangduydat!Nên bác ko phải lo cho bác í! Mà bác nào lỡ biết tới bác í thì đđường xuống núi còn dài lắm[/I] he..he!!!

:banana::banana: heheh

TiCan_2009
12-02-2012, 04:52 PM
Vừa "đi lang thang xa" hơn một tháng với 7D + 24-105 f/4L IS + 70-200 f/4L IS và một cái laptop nho nhỏ, những món phải luôn đem theo bên mình trên các chuyến bay, trên những quãng đường dài. Trong suốt thời gian này nhiều lúc đã nghĩ đến chuyện đổi cái DSLR nặng chịch lấy cái G12 nhỏ gọn. (Nếu như Fry's và BestBuy không hết hàng thì cũng đã làm thật rồi đấy).

Nếu như là một cuộc săn ảnh kéo dài vài ngày thì chẳng có gì phàn nàn với cái DSLR hết. Nhưng nếu như là một chuyến đi với nhiều cuộc gặp gỡ, hẹn hò, thăm viếng thì cái DSLR đôi khi trở nên cồng kềnh và thô kệch lạ lùng. Phải rất can đảm để dám nâng nó lên giữa thư viện, shopping mall, các chốn đông người ... Trong khi ấy, nếu cầm một cái P&S cỡ như G12 thì thấy tự nhiên hơn nhiều lắm.

Về nhà, đọc giới thiệu về D800 vẫn thấy ham, tự nhủ rằng chắc Canon sắp ra đứa em trai của 1D X như là đời sau của 7D :-) Thế nhưng nghĩ về chuyến đi vừa rồi thì lại bắt đầu mơ màng nghĩ đến G1 X ! Thấy Olympus OM-D E-M5 cũng được lắm, nhưng chưa kiếm ra cái lens nào nhỏ gọn phù hợp cả.

Qua chuyến đi, tui chợt nhận ra đối với mình DSLR chỉ có thể là món đồ chơi cho những chuyến đi đặc biệt mà thôi. Nó cũng thích hợp cho vườn nhà hoặc công viên, vườn hoa nhưng không thích hợp lắm với một chuyến đi dài, trong đó chụp ảnh không phải là mục tiêu duy nhất.

GarfieldNgo
13-02-2012, 12:22 AM
Mình thì ngắm xem các câu lên-xuống núi thế nào. Hok dám đi cùng đâu :P

dagger78
13-02-2012, 01:15 AM
Công nhận là bo đì của mấy em DSLR to thật, chụp đời thường và phóng sự thì rất mất tự nhiên.
Mấy em ko gương lật như Samsung NX200, Sony N5, Olympus OM-D thế mà hay nhỉ.

TiCan_2009
13-02-2012, 08:16 AM
Công nhận là bo đì của mấy em DSLR to thật, chụp đời thường và phóng sự thì rất mất tự nhiên.
Mấy em ko gương lật như Samsung NX200, Sony N5, Olympus OM-D thế mà hay nhỉ.

Cắm cái zoom lens vào một cái là hết cả hay ! Làm body thì nhỏ, nhưng lens thì chả nhỏ tí nào. Các body này chỉ "thật hay" khi gắn mấy cái pancake lens mà thôi.

Colour-Blind
13-02-2012, 09:42 AM
@Tican_2009: Giờ bác đợi Fuji X-Pro1 bắt đầu ra thị trường xem phản hồi thực tế về chất lượng của nó thế nào đi rồi múc về là ok mà. Em cũng đang bỏ heo ngồi đợi nó đây.

khuonginfo
13-02-2012, 11:39 AM
Em thì cứ thích ở biển, hóng gió ,tắm nắng ăn hải sản ,ngắm bikini thoai chứ lê lết lên đỉnh làm chi cho khổ thân:D

blackhippo
13-02-2012, 12:15 PM
Chỉ khi nào có kế hoạch chụp hình thì em mới vác theo máy chứ đi chơi với gia đình bạn bè thì chỉ cần đt là đủ. Nhưng em lại rất thích ý tưởng chỉ cần đem thẻ nhớ của bác nào ở trang 1 :)) không biết khi nào mình mới đạt được đẳng cấp đó !

tuannguyen
13-02-2012, 03:13 PM
ông Ken Rockwell có nói: "mua 1 máy ảnh mới cũng chỉ chụp lại những bức ảnh cũ"
còn em thì:
- mỗi món đồ sẽ đc thiết kế phục vụ cho từng mục đích và từng đối tượng khác nhau.. bởi vậy mới có hàng lô hàng lốc các model máy và okinh...
- sau 1 thời gian chụp, sẽ chốt lại thể loại sỡ trường từ đó sẽ chốt lại luôn thiết bị
- và khi "xuống núi" thì xin hình tút chơi, khỏi giang nắng mệt... kaka

chơi thì mỗi ng mỗi kiểu ... chả ai giống ai... ^^ ... tất nhiên có "xuống" là phải có "lên"... và câu hỏi "khi len núi lại thì mang theo gì.???" <--- :crying:

Hoangcuky
14-02-2012, 02:02 AM
Em mới đang ở dưới chân núi nhìn lên thôi mà toàn thấy các bác đi tay không xuống núi vậy? Chắc trên đỉnh núi có sơn tặc? Thôi em đi về :D
Cái môn "Khẩu công" của bác Giangduydat chắc phải khổ luyện lắm, cơ mà em thấy giờ có môn tà đạo luyện rất nhanh mà công lực cũng thâm cả hậu đó là môn "Chém gió" :D