View Full Version : Cẩm nang du lịch nhiếp ảnh
Hung dong
03-07-2007, 01:34 PM
Trong VNPHOTO.NET có nhiều anh em đựơc may mắn đi thăm quan nhiều vùng đất nứơc, hoặc nước ngoài, do đó anh em có nhiều kinh nghiệm thật qúy báu. Chúng tôi xin anh em viết ra những kinh nghiệm qúy báu của mình, để hứơng dẫn anh em khác. Trong thời gian qua, chúng tôi đựơc xem rất nhiều hình ảnh đẹp, nhiều danh lam, thắng cảnh, nhiều cung đừơng xanh thẳm, hữu tình........Nhưng, đối với chúng tôi, những người phải sống đời viễn xứ khá lâu, muốn về thăm những nơi ấy, những danh lam, thắng cảnh ấy thì chắc không phải là dễ, nếu không có sự hứơng dẫn.
Ngoài việc viết những lời hứơng dẫn du lịch nhiếp ảnh ra, xin các bạn ở những địa phương liên quan tới thành phố, danh lam, thắng cảnh đựơc viết ra, dể lại địa chỉ, số điện thoại để những anh em muốn tới thăm nơi này, khi cần đến các bạn.
Ví dụ:
- Châu Đốc: Huỳnh Phúc Châu, số đ.t: xxxxxxxxxxxxxx
- Thụy Sĩ: Hungdong, số đ.t: (078) 892 27 68, e-mail: hungdong@hotmail.com
Mỗi khi đi thăm một nơi xa, lạ, chúng tôi thừơng mua những sách hứơng dẫn du lịch của Routard, Petit Futé,.....nhờ thế mà ít bị trục trặc, lạc đừơng, mất hướng. Chúng tôi rất mong những anh em đã có những kinh nghiệm trải dài, viết ra những điều hữu ích để giúp đỡ những anh em khác như ở đâu? ăn gì? chụp gì?......
Xin chân thành cám ơn.
Hung dong
03-07-2007, 01:38 PM
Là người mở ra topic này, tôi cũng sẽ viết về một số nơi tôi đã ngang qua. Trong thời gian chờ đợi, tôi xin ghi ra đây số điện thoại để nếu bạn nào tới vùng Riviera của Thụy Sĩ, mà cần tới sự hướng dẫn của tôi:
- Hungdong (078) 892 27 68- e-mail: hungdong@hotmail.com
huybank
03-07-2007, 01:50 PM
Tới nơi nào thì cần thổ địa ở nơi đó là ổn nhất, néu các bác tới ĐÀ Nẵng thì sẽ có các anh, em Đà Nẵng trong hội, đảm bảo các bác sẽ ko bị cắn những trái khế chua lè. He he
Số đt anh,em ở Đà Nẵng
Vuphong : 0914000554
Tourane : 0913477008
Huybank : 0905161606
.....
pmytrung
03-07-2007, 02:14 PM
Đồng Nai - Hoặc các VQG mà mọi người cần Liên Hệ
Pmytrung 0986818473
huynhphuchau
03-07-2007, 03:48 PM
Nhóm vnphoto Châu Đốc gồm: Huynhphuchau, Biengioi, Nuisam, QuangBao rất vui khi được đón các bác về Châu Đốc An Giang.
Các số điện thoại liên lạc:
1- Huynhphuchau: 0913794355
2- Biengioi: 0913108726
3- Nuisam: 0902576261
4- Quangbao: 0908009989
Hung dong
03-07-2007, 04:06 PM
Cứ như thế này thì ai lại chẳng muốn về thăm quê hương, ngụp lặn trong tình yêu quê hương. Thật là hạnh phúc cho những lão gìa chúng tôi, sẽ hết bơ vơ lạc lõng trên chính quê hương mình.
ttran
03-07-2007, 08:45 PM
Nếu email thì dể liên lạc hơn
còn tôi, Thanh, ở vùng San Francisco, US, email: thanh1726@yahoo.com
bác nào qua đây tui hướng dẫn bị "chém" thì ráng chịu nghe vì kiểu ăn như ăn tôm hùm của bác nào đó thì chắc tui xin ở lại nhà hàng rửa chén trừ nợ :-) (nói chơi)
CaoHungVN
03-07-2007, 08:50 PM
Thanh Hóa em thầu các bác nhé ^^ có chỗ ăn nghỉ trong trung tâm thành phố, giá cả cực ổn...
Cao Lâm Hùng (CaoHungVN): 0936.11.99.11
Hoặc sang Tàu (Wuxi): 0086.139.211.49292
Em thầu 2 điểm này các bác nhé... các bác đến cứ ới em, em đảm bảo không ai dám chặt chém các bác hết ^^
huybank
03-07-2007, 08:59 PM
Em thầu 2 điểm này các bác nhé... các bác đến cứ ới em, em đảm bảo không ai dám chặt chém các bác hết ^^
Ko chặt chém mà chỉ cứa cổ thôi hả Hùng :D
Hung dong
03-07-2007, 09:02 PM
Thanh Hóa em thầu các bác nhé ^^ có chỗ ăn nghỉ trong trung tâm thành phố, giá cả cực ổn...
Cao Lâm Hùng (CaoHungVN): 0936.11.99.11
Hoặc sang Tàu (Wuxi): 0086.139.211.49292
Em thầu 2 điểm này các bác nhé... các bác đến cứ ới em, em đảm bảo không ai dám chặt chém các bác hết ^^
- Có bạn ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng ghé Thanh Hóa một ngày, một đêm, sáng hôm sau mứơn xe đi vùng Phát Diệm, rồi từ đây đi thẳng Hạ Long. Đây chỉ là điều mong muốn, còn tùy thuộc thời gian và phương tiện ở bên nhà. Thanh Hóa chắc cũng có nhiều cảnh đẹp lắm hả bạn? Ít ra cũng có cây cầu huyền thoại Hàm Rồng, một địa danh mà chúng tôi được nghe nhắc qua rất nhiều lần.
CaoHungVN
03-07-2007, 09:24 PM
- Có bạn ở đây, chúng tôi sẽ cố gắng ghé Thanh Hóa một ngày, một đêm, sáng hôm sau mứơn xe đi vùng Phát Diệm, rồi từ đây đi thẳng Hạ Long. Đây chỉ là điều mong muốn, còn tùy thuộc thời gian và phương tiện ở bên nhà. Thanh Hóa chắc cũng có nhiều cảnh đẹp lắm hả bạn? Ít ra cũng có cây cầu huyền thoại Hàm Rồng, một địa danh mà chúng tôi được nghe nhắc qua rất nhiều lần.
Đảm bảo bác ghé Thanh Hóa 1 ngày không đủ đâu, em nhận thầu trọn gói nhé ^^ có chỗ ăn ở xe cộ đi lại ổn định hihi.
Thanh hóa có rất nhiều địa danh:
Gần trung tâm TP có: Cầu Hàm Rồng lịch sử (Cầu cũ giờ chỉ để xe đạp và tàu lửa chạy còn mọi người giờ đi cầu mới là cầu Hoàng Long rồi), tiếp đến là động Hàm Rồng còn hoang sơ không dưới 95% (Ở đây đến dịch vụ hướng dẫn viên còn phải hẹn trước mới có, mua nến để vào động phải mang từ nhà, chả ai bán cái gì ở đó cả nên yên tâm không bị chém :p). Cạnh đó là hồ Kim Quy, một khu du lịch đang bắt đầu đi vào hoạt động.
Cách TP tầm ngoài 15km về phía Đông: Sầm Sơn nổi tiếng đâm chém khách chết tươi tại chỗ, tuy nhiên nay có nhiều cái thay đổi rồi, nếu các bác để ý thì không ai chém nổi các bác đâu. Gần Sầm Sơn có khu sinh thái Quảng Cư và chua Cô tiên, đi qua chùa cô tiên sẽ là làng chài ven biển, đến đây đảm bảo các bác chụp ảnh không hết cái thẻ vài Gb mới lạ... các khu vực này còn rất hoang sơ. Gần hơn Sầm Sơn có nhà thờ An Dương Vương cũng khá hay. Ngoài ra còn các bờ biển khác như biển Tĩnh Gia còn chưa đưa vào khu vực du lịch luôn.Thêm nữa có quê Trạng Quỳnh ở Hoằng Hóa...
Về phía tây thì vô vàn: Nào là rừng quốc gia bến En, suốt cá thần Cẩm Lương, Thành Nhà Hồ...
Sơ sơ nấy địa điểm đảm bảo bác cưỡi ngựa xem hoa cũng toi 2 ngày còn để chụp ảnh thì yên tâm là 4 ngày mới đủ ^^
Những địa chỉ trên em nắm khá rõ vì 1 phần công việc gia đình cần phải vậy ^^ riêng khoản xe cộ thì các bác yên tâm, em thầu đủ tối đa được 60 bác, còn nếu thiếu em gọi thêm đảm bảo các bác yên tâm :lol:
Giá cả thì các bác khỏi nghĩ nhé, dân Thanh Hóa gốc và cũng bị chém dưới SS vài lần nên cũng bức xúc lắm, học cấp 3 chung với 1 bạn ở SS thì mới được truyền lại kinh nghiệm... từ đó đến giờ thì không bị chém nữa... trừ khi muốn bị chém ^^
Hung dong
03-07-2007, 09:34 PM
[QUOTE=CaoHungVN]
Sầm Sơn nổi tiếng đâm chém khách chết tươi tại chỗ, QUOTE]
- Xin bạn vui lòng giải thích rõ điều trên cho chúng tôi hiểu. Thú thật, đọc tới đây, thấy sợ qúa!
- Ngoài ra, xin hỏi bạn từ Thanh Hóa qua đừơng Phát Diệm tới Hạ Long, một ngày có đủ không? Dĩ nhiên là trên đừơng đi, ghé ngang một vài thắng cảnh, chẳng hạn như nhà thờ Phát Diệm.....
CaoHungVN
03-07-2007, 09:45 PM
[QUOTE=CaoHungVN]
Sầm Sơn nổi tiếng đâm chém khách chết tươi tại chỗ, QUOTE]
- Xin bạn vui lòng giải thích rõ điều trên cho chúng tôi hiểu. Thú thật, đọc tới đây, thấy sợ qúa!
- Ngoài ra, xin hỏi bạn từ Thanh Hóa qua đừơng Phát Diệm tới Hạ Long, một ngày có đủ không? Dĩ nhiên là trên đừơng đi, ghé ngang một vài thắng cảnh, chẳng hạn như nhà thờ Phát Diệm.....
Cụ đâm chém thì hàm ý thôi bác ơi... ở đây bóp khách lắm, nhất là nghe giọng tỉnh khác nữa. Để em đi vào chi tiết luôn nhé...
Trước đây: khách đã vào hàng nào thì khó mà ra được, họ chèo kéo đủ tứ, nếu không được thì họ chơi trò làm căng dọa nạt đủ mọi cách để lấy tiền của khách, đây là 1 điều gây đau đầu cho những vị lãnh đạo khu du lịch SS ngày đó....
Bây giờ: các hàng quán dọc bờ biển từ bãi A->D hầu hết để được bán hàng phải cạnh tranh với các hộ khác rất khó khăn, và họ cũng hoàn toàn bị bắt nghỉ ngay lập tức nếu nhà chức trách phát hiện ra họ chặt chém khách... mỗi cửa hàng đều phải có 1 bàng niêm yết giá rất chi tiết nhằm tránh tình trạng tính đắt cho khách, nếu ai bị tính đắt thì cứ việc nhìn lên bảng giá, dưới đó có 1 số ĐT nóng, các bác call vào đúng 2 phút sau có người đến làm việc ngay. Hiện nay đội ngũ quản lý các hàng quán này rất đông và tại đâu cũng có vài chú là ít nên yên tâm về hàng hóa đã niêm yết trên bảng giá thì khó mà tính thêm được, nhưng họ có mánh, tiền ghế, tiền xe, tiền tắm nước ngọt (nếu các bác tắm biển và lên dội lại nước ngọt), mực nướng con bé nhưng tính giá con to... cho nên khi vào mua mực các bác nên tận tay mà chọn và tính cho kỹ để khỏi bị hớ mấy vụ lách luật này, tiền ghế tiền xe hỏi luôn từ đầu. Tránh mua bán các bà bán rong dọc biển, không cho tiền trẻ em ăn xin nêu các bác cho 1 đứa thì cứ chuẩn bị khoảng không dưới 50 đứa nữa đến đấy ạ, cho nên quán triệt ngay từ đầu... vậy là cũng sơ sơ rồi...
Còn vụ đi Phát Diệm thì trong ngày hoàn toàn đến nới, du di cho bác khoảng 3-5 tiếng tham quan dọc đường ^^
CuteFace
03-07-2007, 10:17 PM
Nhóm vnphoto Châu Đốc gồm: Huynhphuchau, Biengioi, Nuisam, QuangBao rất vui khi được đón các bác về Châu Đốc An Giang.
Các số điện thoại liên lạc:
1- Huynhphuchau: 0913794355
2- Biengioi: 0913108726
3- Nuisam: 0902576261
4- Quangbao: 0908009989
các anh ở Châu Đốc rất nhiệt tình, hiếu khách. Cám ơn các anh 1 lần nữa.
hẹn các anh mùa nước nổi...:wub:
HN có 76 bác có số ạ :lol: : http://www.vnphoto.net/forums/showpost.php?p=140671&postcount=192
Tuy nhiên liên hệ chính, anh Dũng DTD 0913510631
Moonlights
03-07-2007, 10:23 PM
CaoHungVN marketing nghe ghê quá, coi chừng 2 cụ lại chạy mất dép bây giờ :lick: Đến lúc đó thì cái chữ ký của bác sẽ ko dùng được đâu :D Quảng cáo du lịch mà dùng từ tượng hình quá đi mất, hết chặt chém rồi lại bóp, bóp không được thì làm căng rồi dọa nạt... Nghe hãi quá hehehe :D
vinaheart
03-07-2007, 11:05 PM
[QUOTE=Hung dong]
Cụ đâm chém thì hàm ý thôi bác ơi... ở đây bóp khách lắm, nhất là nghe giọng tỉnh khác nữa. Để em đi vào chi tiết luôn nhé...
Trước đây: khách đã vào hàng nào thì khó mà ra được, họ chèo kéo đủ tứ, nếu không được thì họ chơi trò làm căng dọa nạt đủ mọi cách để lấy tiền của khách, đây là 1 điều gây đau đầu cho những vị lãnh đạo khu du lịch SS ngày đó....
Bây giờ: các hàng quán dọc bờ biển từ bãi A->D hầu hết để được bán hàng phải cạnh tranh với các hộ khác rất khó khăn, và họ cũng hoàn toàn bị bắt nghỉ ngay lập tức nếu nhà chức trách phát hiện ra họ chặt chém khách... mỗi cửa hàng đều phải có 1 bàng niêm yết giá rất chi tiết nhằm tránh tình trạng tính đắt cho khách, nếu ai bị tính đắt thì cứ việc nhìn lên bảng giá, dưới đó có 1 số ĐT nóng, các bác call vào đúng 2 phút sau có người đến làm việc ngay. Hiện nay đội ngũ quản lý các hàng quán này rất đông và tại đâu cũng có vài chú là ít nên yên tâm về hàng hóa đã niêm yết trên bảng giá thì khó mà tính thêm được, nhưng họ có mánh, tiền ghế, tiền xe, tiền tắm nước ngọt (nếu các bác tắm biển và lên dội lại nước ngọt), mực nướng con bé nhưng tính giá con to... cho nên khi vào mua mực các bác nên tận tay mà chọn và tính cho kỹ để khỏi bị hớ mấy vụ lách luật này, tiền ghế tiền xe hỏi luôn từ đầu. Tránh mua bán các bà bán rong dọc biển, không cho tiền trẻ em ăn xin nêu các bác cho 1 đứa thì cứ chuẩn bị khoảng không dưới 50 đứa nữa đến đấy ạ, cho nên quán triệt ngay từ đầu... vậy là cũng sơ sơ rồi...
Còn vụ đi Phát Diệm thì trong ngày hoàn toàn đến nới, du di cho bác khoảng 3-5 tiếng tham quan dọc đường ^^
Thông tin về Sầm sơn ở đây nhiều lắm các bác. Đọc xong chắc em ko bao giờ đến đó nữa: http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/926873/trang-1.ttvn
ttran
03-07-2007, 11:21 PM
...., hết chặt chém rồi lại bóp, bóp không được thì làm căng rồi dọa nạt... Nghe hãi quá hehehe :D
sáng đọc cái nầy vui thiệt! không lo đâu, tui thấy đoàn của bác Hungdong hơn 50 nguoi mà lo gì bị chém, bóp :-)
Hung dong
03-07-2007, 11:49 PM
[QUOTE=CaoHungVN]
Thông tin về Sầm sơn ở đây nhiều lắm các bác. Đọc xong chắc em ko bao giờ đến đó nữa: http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/926873/trang-1.ttvn
- Cám ơn bạn thật nhiều.
CaoHungVN
04-07-2007, 01:00 AM
CaoHungVN marketing nghe ghê quá, coi chừng 2 cụ lại chạy mất dép bây giờ :lick: Đến lúc đó thì cái chữ ký của bác sẽ ko dùng được đâu :D Quảng cáo du lịch mà dùng từ tượng hình quá đi mất, hết chặt chém rồi lại bóp, bóp không được thì làm căng rồi dọa nạt... Nghe hãi quá hehehe :D
Hihi, vốn TV ít ỏi nên chả biết dùng thế nào cho hợp lý bác ợ :p các cụ nhà em hiếu khách lắm... không chạy đâu bác ui hihi :gathering :gathering :wub: :wub:
ttran
04-07-2007, 01:24 AM
Cầu Hàm Rồng thì nổi tiếng thời chiến tranh. thế nào cũng ghé qua Thanh Hóa khi có dịp lúc đó chắc nhờ bác CaoHungVN hướng dẩn rồi!
Hồi xưa tôi nghe nói ga "Gà", bây giờ còn tên đó không ?
Còn các địa danh như thành nhà Hồ, bến Én thì tôi biết khi đọc cuốn "Quê Hương Qua Ống Kính" của Tran Công Nhung.
[QUOTE=Hung dong][QUOTE=vinaheart]
http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/926873/trang-1.ttvn
[QUOTE]
Đọc xong thấy đúng là kinh dị khủng, thế này thì đám ăn cướp còn phải thua xa dân Sầm Sơn. Chắc trong kế hoạch ghé các bãi biễn tôi cũng phải bỏ dự tính ghé biển Sầm Sơn.
manhquangmq
04-07-2007, 03:28 AM
nói chung là phải đào tạo cho mấy bác ở địa phương biết lên mạng đọc bức xúc của thiên hạ mà về quản lí chặt dân của mình,hoặc cho các bác ấy tiền đi du lịch chỗ nào nóng như quê mình (chùa Hương,Vũng Tàu..chẳng hạn)để bị chặt chém vài phát rồi mới có sự đồng cảm với thiên hạ được,bị 1 lần là cay đến già.
Em chẳng nói sai chứ thật sự đến thời điểm này dân có tiền 1 chút,gọi là kha khá thôi nhé,có mời người ta cũng không muốn đi Sầm sơn,Đồ Sơn,cảnh thì đẹp nhưng người ta sợ,1 năm có vài ngày nghỉ chả biết có thư giãn được không chứ không may lại mua bực vào người,bỏ thêm tí tiền kiếm cái resort nào hạt dẻ mà nghỉ ngơi cho thoải mái,về trưng ảnh cho người quen thấy oai oai,sau vài năm đua nhau mở resort,nhiều cái ế không có tây vào mở cửa chào khách Việt ầm ầm...giá cũng nhẹ nhàng nhiều rồi
Em cũng có kinh nghiệm với Sầm Sơn vài năm trước, đưa nhân viên đi nghỉ mát hơn trăm người,khách sạn các thứ cũng OK lắm,ăn uống cũng được,khổ cái là cứ phải chạy đi chạy lại giải quyết mấy cái vụ anh em công nhân đi nghỉ mát hát hò,mua sắm không hỏi giá 1 phần,bị lừa 1 phần rồi bị bắt vạ,tiền không có phải cử người về khách sạn gọi mình ra giải quyết,năn nỉ gẫy lưỡi thì
đỡ được 1 chút nhưng mà cứ tức anh ách,cái gì cũng phải trả tiền gấp 4,5 lần bên ngoài,bây giờ nghe bác Caohungvn nói thế thì em cũng mừng lắm,vì Thanh Hóa luôn là sự lựa chọn số 1 của công ty em mỗi khi có kì nghỉ,dù gì cũng 1/3 nhân viên gốc thanh hóa(thế mà vẫn bị chơi đấy ạ)có mấy ngày nghỉ mọi người thường thích tranh thủ về thăm nhà hay đăng kí thêm cho gia đình đi theo,vui vẻ lắm.
Hung dong
04-07-2007, 09:49 AM
Hy vọng rằng chúng ta sẽ có một cẩm nang du lịch qúy gía và hữu ích cho những anh em ở các nơi xa về thăm quê hương. Cũng như, chúng ta có kinh nghiệm học hỏi nơi nhau, mỗi khi cần thăm viếng nơi này, nơi nọ.
KhoanTuong
04-07-2007, 12:06 PM
Thành viên vnphoto Dalat xin nhiệt liệt đón chào hai bác ạ,
Lý Long : 0918011597
BBao ( Bảo Bườn ) 0918312428
Khoantuong( Khoa) 0919123039
Mai Vinh
DucBinh
Welcome all
Moonlights
04-07-2007, 02:46 PM
Bác nào qua Milan chơi thì cứ PM cho em, lúc nào cũng available 1 phòng single (one extra mattress possible ) và private bathroom --> max 2 guests. Chỗ em cách Milan 40 phút tàu, nhưng đỡ tốn tiền phòng vài đêm thì 1 tiếng ngồi tàu đi chơi vẫn là ít :D hehehe...
Hung dong
05-07-2007, 11:36 PM
Bác nào qua Milan chơi thì cứ PM cho em, lúc nào cũng available 1 phòng single (one extra mattress possible ) và private bathroom --> max 2 guests. Chỗ em cách Milan 40 phút tàu, nhưng đỡ tốn tiền phòng vài đêm thì 1 tiếng ngồi tàu đi chơi vẫn là ít :D hehehe...
- "ngồi tàu đi chơi" - Nhưng, tàu nào, thời biều ra sao? Milan dù sao cũng là một thành phố nổi tiếng trên thế giới về phương diện nghệ thuật kiến trúc. Moonlights rất thiện chí và dễ thương.
CuteFace
05-07-2007, 11:37 PM
Thành viên vnphoto Dalat xin nhiệt liệt đón chào hai bác ạ,
Lý Long : 0918011597
BBao ( Bảo Bườn ) 0918312428
Khoantuong( Khoa) 0919123039
Mai Vinh
DucBinh
Welcome all
KT, có anh Phi gì ở ĐL ko biết có trong hội ko?
Hung dong
06-07-2007, 12:15 AM
KT, có anh Phi gì ở ĐL ko biết có trong hội ko?
- Hình như Đà Lạt còn có cả loc47 nữa mà!
KhoanTuong
06-07-2007, 02:26 AM
dạ.wen tên anh loc47 ,,ehhehehe
Phi có trong clb DL, nhưng không chơi bên vnphoto mà bên kia , hông tính.
Hoang Quang
06-07-2007, 08:30 AM
Chào bác Hung dong,
Em thấy bác đang chuẩn bị rất cẩn thận cho chuyến thăm quê. Thể nào cũng tìm cách đi chung với bác, có gì giúp được bác em sẵn sàng. Em thấy XichLo có làm một cái bản đồ vnphoto members ở đây này: http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=2110.
Hoàng Quang, Mobile 0913 220 927, email: hquang@nghison.vn
Có gì em với bác trao đổi qua email cho tiện. Hẹn gặp bác nhé.
DTD145
06-07-2007, 10:04 AM
Chào bác! Em luôn khâm phục bác bởi sự nhiệt tình và có trách nhiệm ... Bác rất có trách nhiệm với bản thân và với công việc. Đây là điều cần học tập và rèn luyện của em cũng như của lớp trẻ bây giờ ...Mọi việc bác làm đều được chuẩn bị chu đáo ...
Trong chuyến về quê sắp tới em cũng như anh em Hà Nội rất muốn được giao lưu với bác và sẽ đi chung với bác ...Hẹn gặp bác nhé.
Đỗ Trọng Dũng 0913510631 email : dungdo@yahoo.com
bigbigboss
06-07-2007, 11:45 PM
Em mới đăng ký tham gia diễn đàn nhưngđọc qua các bài viết thấy mọi người rất thoải mái, thân thiện và nhiệt tình. Em xin đăng ký "bao thầu" ở London nếu bác nào có dịp ghé qua, nhiếp ảnh thì em còn gà mờ và đang học hỏi chứ lòng nhiệt tình và mến khách thì em nghĩ em có đủ đế tiếp các bác.
Nguyễn Huy Tuấn: Tel : +44 7834268284
Email: tuannh@pvi.com.vn
Hix, tiếc là tham gia forum muộn quá, không biết bác Hừng Đông sớm hơn để gặp bác ở Thụy Sỹ. Hồi tháng 2 cháu qua đấy chơi đi chụp ảnh Geneva bằng P&S thôi, nhưng từ đó là bắt đầu đi vào con đường lành mạnh và tốn kém này, hi vọng cháu sẽ lại có dịp sang đó với cái máy DSLR mới để có được những tấm ảnh đẹp hơn lần đầu tiên.
Thân ái và hi vọng sẽ có dịp đón tiếp các thành viên Vnphoto tại London để giao lưu và được học hỏi thêm
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.