PDA

View Full Version : Phiên chợ quê ngày tết !



Giangtm
15-01-2012, 04:36 PM
Có đi chợ quê vào ngày xuâm mới thấm đậm vẻ đẹp của hồn cốt tết cổ truyền mà người nhà quê giữ gìn.

Ngày nay, siêu thị, trung tâm mua sắm đua nhau mọc lên như nấm, thậm chí có cả chợ xây bề thế ở làng quê. Vậy mà các chợ quê xưa vẫn tấp nập kẻ mua người bán.


http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0081.jpg


http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0121.jpg

Phiên chợ quê vùng đồng bằng bắc bộ những ngày giáp tết

bandothoi333
15-01-2012, 06:17 PM
tiếp lun đi Bác.. em nhớ quê lắm rồi

Giangtm
15-01-2012, 08:40 PM
Cảm ơn bác bandothoi333 ghé xem,tết đến nơi rồi,ai chẳng"một chút" thương nhớ quê nhà ! hihi

Giangtm
15-01-2012, 08:44 PM
Nhiều người quan niệm đi chợ ngày xuân là bước khởi hành tốt vì không khí chợ quê đâu đâu cũng nhộn nhịp vui tươi.Xuân về, ai cũng mong có sự khởi hành tốt đẹp để đường làm ăn trong năm được gặp may và phát đạt.



http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0111.jpg

Những đồ dùng rất quên thuộc ở miền quê và được tiêu thụ nhiều vào dịp tết

ttran07
15-01-2012, 11:38 PM
Anh giangtm ơi em là người quen đây :) phong cách này nhìn cái là nhận ra anh ngay

Giangtm
16-01-2012, 09:00 AM
Chào ttran,mừng em đến với vnphoto,mừng em trở lại với niềm đam mê NA !

Giangtm
16-01-2012, 09:05 AM
Hàng hóa ở chợ chủ yếu là nông sản dân dã, thô mộc do người nông dân làm ra. Gọi chợ cho “sang”, chứ thực ra đây chỉ là nơi trao đổi, buôn bán của người nhà quê nằm ở đầu đường hay giữa xóm. Chỗ nào đường sá thuận lợi, thông thương được giữa các làng kế cạnh với nhau thì chợ hình thành.



http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0131.jpg

Quà quê quen thuộc vẫn được bán những ngày gần tết

Giangtm
16-01-2012, 11:20 AM
Chợ quê chỉ đông đúc trong vài tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Riêng ba ngày tết, chợ quê hoạt động lâu hơn. Những người buôn bán nghèo xem ngày tết như cơ hội làm ăn, kiếm chút đỉnh cho gia đình trang trải cuộc sống.




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0151.jpg

Cụ bà đi chợ mua đồ về bày mâm ngũ quả ngày tết

damvantam702
16-01-2012, 11:31 AM
Tấm hình thứ 3 sau nó xanh lè vậy bác

Giangtm
16-01-2012, 02:03 PM
Những ảnh này mình chụp có tính chất như "phóng sự" chứ không để tâm lắm đến kỹ thuật,bạn biết ở chợ mà,mọi cái như cuốn mình đi.Thực tình mình thấy ảnh cũng bình thường, "xanh lè" ở chỗ nào vậy bạn,hay là máy tính của mình có vấn đề ! hihi

Giangtm
16-01-2012, 02:06 PM
Chợ quê ngày tết có đủ thứ hàng hoá, sản phẩm phong phú và đa dạng. Những món hàng này là đặc sản dân dã của quê nhà, là nhu vật phẩm thiết yếu phục vụ cho người dân trong dịp tết. Hình như tất cả những “đặc sản”, hương sắc quê nhà đều được họ bày bán, xem như món quà ban tặng cho ngày xuân.



http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0161.jpg

Hoa quả rất sẵn ở những phiên chợ tết vùng quê

nhanyeudoi
16-01-2012, 02:10 PM
Bạn bên trên nói ám xanh có lẽ đúng đó bạn, nhìn mặt bác bán hàng ngồi giữa mấy món hàng mà bác ấy bán cũng bị ám xanh đó bạn giangtm! Hay là máy của mình và damvamtam702 "đều có vấn đề"? Chưa kể vật liệu đan thúng là vật liêu khô thì nếu đã không vàng thì cũng không thể xanh tươi rì rì như trong ảnh của bạn được, không khéo bạn kéo tone màu bị nhầm đó check lại cho chắc cú cái nha!

cumga
16-01-2012, 03:21 PM
xem ảnh của bác em thấy buồn quá, buồn vì nhớ nhà quá. huhu
sắp tết rồi mà.

Giangtm
16-01-2012, 08:22 PM
Cảm ơn các bác ghé xem,tết đến nơi rồi,không khí rộn ràng quá !

Giangtm
16-01-2012, 08:26 PM
Chợ chẳng có mái che kiên cố, chỉ dựng lều căng bạt,bánh chưng, bánh tét, buồng cau, vài chục trứng, cặp gà, cặp vịt… bán ở chợ quê tuy nhỏ nhưng lại thấm đẫm tình cảm. Cả giống cây trồng, giống con vật nuôi cũng bày bán khắp nơi ở chợ.


http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0201.jpg

Chuối là thứ không thể thiếu trên mâm ngũ quả ngày tết,nhất là ở quê

Giangtm
16-01-2012, 11:23 PM
Mặc dù có quanh năm nhưng đặc biệt trong những ngày giáp tết, những loại bánh thủ công trở thành món khoái khẩu với người già và trẻ em vùng nông thôn.



http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0221.jpg

Bánh trưng cũng đã được bán nhiều cho ngày ông công ông táo lên trời như ngày hôm nay.

Giangtm
17-01-2012, 07:50 AM
Nhiều cụ dù tuổi cao,vẫn không rời xa cái chợ làng bé nhỏ này. “Đơn giản vì tôi sợ cảnh ăn không ngồi rồi. Vả lại hằng đêm, bên bếp lửa nấu bánh tét,bánh chưng bập bùng, tôi như tìm thấy được hương vị của ngày xuân” một cụ đã nói với mình như vậy.



http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0301.jpg

Bát miến dong lòng gà không thể thiếu trong những ngày tết sun vầy

Giangtm
17-01-2012, 01:35 PM
Ở chợ quê,đâu đâu cũng thấy bóng dáng các bà, các cụ ngồi lom khom bán những bó rau, nải chuối,trái cà,củ khoai,các loại bánh… do chính bàn tay họ làm ra.



http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0251.jpg

Cụ bà cươì tươi vì tết này con cháu sẽ về đông đủ

Giangtm
17-01-2012, 11:14 PM
Không đồ sộ như siêu thị, chợ quê vẫn có hấp lực và giá trị riêng mà không phải ai cũng nhận thấy hết,cũng chẳng thiếu thứ gì và sức tiêu thụ cũng rất mạnh mẽ.




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0271.jpg

Tết đến,dù ở quê giá thịt hơi cao nhưng bao nhiêu cũng hết

Giangtm
18-01-2012, 07:30 AM
Bao đời chỉ thích chợ quê của người nhà quê khiến chợ quê cứ tồn tại mãi. Người ta đi chợ quê không chỉ để mua sắm, mà còn gặp gỡ tán chuyện, trao đổi đời sống văn hoá tinh thần. Giá trị văn hoá, lịch sử thiêng liêng của những ngôi chợ quê là ở chỗ đó.




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0181.jpg

Lão nông vất vả một nắng hai sương mang quả ngọt cho đời luôn rạng ngời khi xuân về.

Giangtm
18-01-2012, 12:54 PM
Ở chợ quê không nhiều lời chào mời dẻo mệt như ở thành phố. Chào hỏi nhau thân tình lắm. Thấy ấm tình người nhà quê. "Nhà thằng Tèo năm nay có về quê ăn tết không bà?"; "Con Hĩm nhà mự đẻ con trai hay con gái rứa?"...




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0321.jpg

Hàng hóa thiết yếu ở chợ quê năm nay thật dồi dào phong phú

Giangtm
18-01-2012, 08:24 PM
Chợ quê cũng không nhiều hàng họ đắt tiền để bầy biện cho đẹp mắt như ở thành phố. Đây này, mẻ cá chép vừa cất dưới ao nhà lên còn phơi bụng trắng hếu, giãy đành đạch trên mấy cái mẹt. Còn đây, những tảng thịt bò đỏ au bày la liệt trên những tàu lá chuối vừa mới hơ vội qua bếp lửa tờ mờ sáng nay cho khỏi rách.




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0341.jpg

Nhiều người thành phố về quê đều ghé qua chợ mua bó hoa tươi trước khi về nhà

Giangtm
19-01-2012, 08:34 AM
Về chợ quê tôi tìm thấy sự thanh bình, thuần khiết và nhiều nét văn hóa, tình người.

Nhiều người con xa quê, thường nhớ đau đáu về chợ quê mình, không chỉ đơn thuần là chợ mua bán mà là chợ của bao kỷ niệm.


Chợ quê vẫn chợ quê mình

Tuy xa vẫn giữ dáng hình quê ơi !




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0351.jpg

Món quà quê ngày xưa vẫn bốc hương vị đậm đà nghi ngút ở giữa chợ như mời chào

Giangtm
19-01-2012, 02:32 PM
Mỗi chợ quê đều có nét văn hoá riêng, nhưng có một nét chung là tình người luôn luôn được gìn giữ.Giáp tết, cuộc sống đây đó hối hả kiếm tiền để cho ngày tết được cao sang, vui chơi ăn uống, đón tiếp bạn bè. Đến những chợ quê, vẻ như vẫn nhịp điệu của ngày thường nhưng có phần vui hơn. Ở đây vẫn thanh thản như không mưu cầu gì hơn ngoài sự ấm áp và thanh bình của miền quê hiền hoà.




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0211.jpg

Ba bố con về thăm ông bà không quên ghé chợ quê tìm cảm xúc

Giangtm
19-01-2012, 11:06 PM
Nếu bạn từng sống ở một miền quê nào đó, bạn sẽ có đôi lần hoặc rất nhiều lần đi chợ quê. Thủa bé, có thể ta sẽ đi chợ quê với mẹ, nhất là trong dịp lễ, tết.

Ta sẽ thấy thích thú và thèm thuồng với mùi rêu cua bốc khói hay tiếng “xèo…xèo” của bột bánh chạm chảo ở một góc chợ quê, dưới bóng cây đa làng hay dưới một tán me cổ thụ.





http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0231.jpg

Món bánh thửa học trò vẫn đầy mâm giữa chợ quê ngày tết

Giangtm
20-01-2012, 10:38 AM
Cứ thế, dòng đời lặng lẽ trôi qua, những đứa trẻ, những người lớn lần lượt đến, đi, về và có đôi khi không trở lại chợ quê nữa! Chợ quê thông thường bán khá đầy đủ các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày. Hàng nông sản thực phẩm tươi có: gạo, thịt, tôm cá, rau cải, trái cây...





http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0241.jpg

Nhiều thế hệ làm bánh đã qua,nay cháu con vẫn còn tiếp nối

Giangtm
20-01-2012, 02:53 PM
Chợ quê đông vui nhất là những ngày giáp Tết. Ta sẽ gặp đủ nam, phụ, lão ấu đi chợ phiên.Nếu bạn muốn biết tình người ở vùng quê đó ra sao thì đến ngay chợ bản xứ đó sẽ rõ.





http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0391.jpg

Hình ảnh rất đỗi thân thương của phiên chợ quê cuối năm ngày tết vùng đồng bằng bắc bộ

thaipeace
20-01-2012, 03:07 PM
Mình không có quê (chắc cũng có mà chẳng biết ở đâu), nhưng xem hình xong muốn về quê "người ta" ăn tết quá.

Giangtm
20-01-2012, 04:33 PM
Cảm ơn bác thaipeace ghé xem và cảm nhận cùng topic,Làm một chuyến khám phá quê "người ta" dịp tết cũng thú vị và cảm xúc lắm đấy ! hihi

Giangtm
21-01-2012, 01:29 PM
Tết quê đến sớm hơn và cảnh sắc đông vui khiến ai cũng dễ cảm thấy xao xuyến hơn chốn thị thành. Cứ sau ngày 23 tháng Chạp, chợ nào ở quê cũng xứng đáng được gọi là chợ Tết. Từ mọi nẻo đường, các bà, các chị, các cô tay thúng, tay nón hối hả đến chợ như đi hội.




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0361.jpg

Ông cụ ngồi chẻ lạt ngay chợ để bán cho người mua gói bánh chưng.Lạt cây giang vừa mềm vừa dẻo buộc rất chặt.

Giangtm
21-01-2012, 04:12 PM
Chợ quê. Hai tiếng ấy thật gần gũi với mỗi chúng ta. Càng gần gũi hơn với những người đã từng gắn bó nhiều năm với chợ quê nhưng giờ đây vì nhiều lý do lại đang sống ở những miền đất khác. Mấy ai đã từng sống ở quê mà lại không biết đến chợ quê.





http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0371.jpg

Những vật dụng quen thuộc của nhà nông rất sẵn và rẻ ở những phiên chợ quê ngày tết

laotam
21-01-2012, 04:27 PM
đọc bõ của bác xong mới chợt nhớ là năm nay mình chưa đi chợ tết !

Giangtm
21-01-2012, 11:10 PM
Vậy thì làm một chuyến đi thôi bác laotam ạ ! Nhớ là đừng quên lối về nhé ! hihi

Giangtm
22-01-2012, 10:15 AM
Với mỗi người con đất Việt, hẳn ai cũng từng một lần được dịp dạo quanh những lán chợ quê. Những phiên chợ mộc mạc, đơn sơ nhưng thấm đẫm nét văn hóa mỗi vùng miền, gói ghém biết bao nhiêu niềm thâm tình, gắn bó và càng ý nghĩa hơn vào những phiên chợ ngày tết !





http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0441.jpg

Bà cụ vốn chỉ bán hàng quà ngày thường nay có thêm bánh chưng ngày tết

Giangtm
22-01-2012, 02:48 PM
Khi cuộc sống đã đủ đầy, liệu mấy ai còn nhớ đến những phiên chợ quê nghèo khi xưa…những món ăn dân giã mà...nhớ mãi !





http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0481.jpg

Chị bán hàng lòng lợn nở nụ cười thu hoặch vì hàng chạy

cumga
22-01-2012, 03:30 PM
em thấy trên vnexpress có mấy tấm giống trong loạt ảnh này của bác, không biết có phải họ chôm không. Hy vọng bác có ảnh về chợ xuân nhiều nhiều để anh em xa quê còn có cảm nhận về cái tết quê nhà MB nhé bác.

Giangtm
22-01-2012, 04:55 PM
em thấy trên vnexpress có mấy tấm giống trong loạt ảnh này của bác, không biết có phải họ chôm không. Hy vọng bác có ảnh về chợ xuân nhiều nhiều để anh em xa quê còn có cảm nhận về cái tết quê nhà MB nhé bác.

Cảm ơn bác ghé xem và cảm nhận cùng topic !

vnexpress có dùng cũng càng thêm vui bác ơi,ngày tết mà ! hihi

Giangtm
22-01-2012, 05:07 PM
Tết đến,qua chợ càng làm cho ta thấy nhớ những khoảnh khắc của thời thơ bé, nhớ cái cảm giác háo hức chờ đợi món quà quê từ mẹ hoặc bà, dù quà chợ quê chỉ là những nón bỏng, khúc mía hay mảnh bánh đa…





http://i879.photobucket.com/albums/ab355/xuan2010/IMG_7241.jpg

Đậu phụ quê to như chiếc bánh mỳ gối,chỉ hai "thanh" là đầy mâm

http://i879.photobucket.com/albums/ab355/xuan2010/IMG_4043.jpg

http://i879.photobucket.com/albums/ab355/xuan2010/IMG_4042.jpg

Hai thế hệ một gia đình cùng bán hàng quà ở chợ quê

Giangtm
22-01-2012, 11:22 PM
Tết này những ai không về quê được,nhìn cảnh chợ quê chắc sẽ nhiều cảm xúc nhớ quê hương.





http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0501.jpg

Các loại gà ta ngon rất sẵn ở chợ quê

Giangtm
23-01-2012, 10:38 AM
Có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên được những hình ảnh đẹp chợ Tết nơi miền quê như thế này !





http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0511.jpg

Sản vật của nhà nông sẽ làm phong phú những mâm cỗ cứng tổ tiên ngày tết

Giangtm
23-01-2012, 09:18 PM
http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0541.jpg

Lá dong ở chợ quê cũng thật nhiều,thế mới biết tấm bánh chưng là biểu tượng và cái hồn của tết quê.

Giangtm
24-01-2012, 08:52 AM
Quê hương - chợ quê lúc nào cũng cho ta dạt dào cảm xúc !

Quê hương là gì hở mẹ
Mà cô giáo dạy phải yêu
Quê hương là gì hở mẹ
Ai đi xa cũng nhớ nhiều

Quê hương là chùm khế ngọt
Cho con trèo hái mỗi ngày
Quê hương là đường đi học
Con về rợp bướm vàng bay
Quê hương là con diều biếc
Tuổi thơ con thả trên đồng
Quê hương là con đò nhỏ
Êm đềm khua nước ven sông

Trong ta ai cũng có một quê hương, một vùng đất để khi đi xa mà thương mà nhớ, một vùng đất để khi trưởng thành nhìn lại một thời của tuổi thơ với những kỷ niệm ngọt ngào.




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0531.jpg

Nhìn bà cụ bỗng dưng lòng muốn hát được như Mỹ Dung : mẹ ơi....con đã về !

Giangtm
25-01-2012, 02:05 PM
Chợ quê họp ở bờ đê

Nắng thì đội nón, mưa về áo mưa

Chợ quê bán những rau dưa

Trầu không mới hái, chuối vừa chín cây

Chợ quê bán thúng khoai đầy

Bán đôi lợn giống, bán bầy gà con

Ruộng vườn mưa nắng héo hon

Mẹ già áo vá, chắt bòn từng xu

Chợ quê có bác Xẩm mù

Lần theo dấu gậy, hát ru não lòng

Xúm đông người đứng chật vòng

Chợ quê có đám xiếc rong mới về

Chợ quê có mấy trai quê

Sau ngày gặt hái, làm nghề xe ôm

Hôm nay trời trở gió nồm

Chợ quê bánh đúc mắm tôm dậy mùi

Nguyễn Đức Mậu




http://i905.photobucket.com/albums/ac255/anhtienhung/PhienchocuoinammienqueBacbo0581.jpg

Luống hoa cải muộn trước vườn nhà ở quê như báo hiệu MÙA XUÂN ĐÃ VỀ.

Cảm ơn các bác đã dành chút thời gian xem loạt ảnh về một phiên chợ quê cuối năm vùng đồng bằng bắc bộ (Châu Giang - Khoái Châu - Hưng Yên)

hung77
25-01-2012, 03:39 PM
em đang chờ ảnh của bác về chợ quê đầu xuân đây, ở quê em thì mọi người hay kéo nhau đi chợ Viềng mua sắm lấy may, tiếc là tết này em không về quê được. Không biết quê bác chủ có cái chợ nào giống như thế không?

Giangtm
26-01-2012, 11:55 AM
Cảm ơn bác hung77 ghé xem và cảm nhận cùng topic ! Chợ Viềng cũng là vùng quê ngoại của mình nhưng năm nay không có dịp tới rồi,tiếc lắm !

giahoangtl85
26-01-2012, 02:39 PM
Các Bác chụp ảnh Quê nhìn đẹp và chân chất , làm em nhớ Quê quá đi thôi...

Giangtm
27-01-2012, 12:52 PM
Cảm ơn bác giahoangtl85 ghé xem và cảm nhận cùng topic !