View Full Version : Em có cái ly
apham
27-06-2007, 10:40 PM
Em có cái ly, hì hì, chắc các bác cười vì cái ly nhìn gì mà kỳ cục còn ảnh chụp thì sibachao bỏ xừ :gathering
Ấy thế mà nó thẩm du đấy các bác ạ, không tin hỏi nhóm Hoàng Gia thì khắc biết :)
http://www.vnphoto.net/data/p4/d_4280_9393.jpg
Các bác nhìn cái ly có gì hay không nào, riêng em nhìn thấy nó rất mê các bác ạ, có lý do sau:
1. Hàng làm bằng tay, không cái nào giống cái nào -> độc đáo sản phẩm thủ công mỹ nghệ
2. Chất liệu thủy tinh ở mức khiêm tốn, đặc chất bong bóng bay ở trong thủy tinh -> độc đáo so với đầu L hay ED
3. Là dụng cụ để uống bia, nhất là bia hơi Hà Nội rồi tán gẫu -> 8 là một phần tất yếu của cuộc sống
4. Sản phẩm vừa túi tiền của người bình dân -> Uống bia say xỉn chẳng may cụng bể ly cũng chẳng sao
Nói dông dài chứ nhìn cái này mấy bác ở Hải Ngoại chắc thèm chết, chưa chắc mấy bác ở Sài Gòn tìm ra. Riêng em nằn nì mãi cô hàng bia mới tặng 1 cái đem về rửa sạch và trưng trong "hồ cá Nikon"
Cái ly này nhìn tự dưng nhớ về thời bao cấp đã qua, em cất 10 năm nữa mang ra bán đấu giá mong các bác ủng hộ nhá. Hihi em chạy :gathering
Đằng sau cái ly này có khối chuyện các bác Hoàng Gia nhỉ, em thì thích mãi câu VNPhoto - connecting people của bác khanhdo...chứ hổng phải Nokia đâu nghen :wub:
thekids66
27-06-2007, 11:43 PM
Hèhè, được giao nhiệm vụ giữ cái ly cho Apham mà mình lại chạy về trước :wub: , may mà cô hàng bia thấy Apham đẹp trai quá nên có kỷ vật tặng chàng để chàng thẩm... thấu :lol:
VNPhoto - connecting people
thanhcong67
28-06-2007, 08:34 AM
Nhìn cái ly gắn liền với vô số chuyện, toàn là kỷ niệm khó quên, nhớ khi xưa được cha mình dắt ra hàng bia hơi Hà Nội, vứt mình ở bàn và xếp hàng để mua bia, bia được bán kèm với đậu phộng rang, bắt buộc phải mua, không ăn cũng phải mua, cuối cuộc nhậu, mình được giao đem rất nhiều đậu phộng về vì cha và các chú ăn không hết. Cũng là loại ly này.
Đến nay, trong các dịp ra Hà Nội, trong tất cả các hàng bia hơi vẫn sử dụng đúng loại ly này, kiểu dáng loại ly này với chất liệu thủy tinh có nhiều bọt, trộn lẫn với bọt bia hơi, có lẽ loại ly này có cái tiện là có thể dễ dàng xếp chồng lên nhau nên nó mới tồn tại lâu như vậy, cứ tưởng tượng số lượng rất nhiều ly bia được đem ra đem vào cho mỗi bàn nhậu mà dùng loại ly có quai thì bất tiện thế nào.
Xung quanh cái ly bia hơi Hà Nội này là rất nhiều câu chuyện, chuyện vui có mà chuyện buồn cũng có, cứ hết ly này đến ly khác, vài đĩa đậu phộng hay nem chua là anh em có thể hàn huyên với nhau cả buổi trời. Ví như hôm qua, uống cũng gần cả trăm ly mà chuyện vẫn chưa hết, Apham về rồi, bác Hoàng Quang ra máy bay rồi mà bia vẫn tràn đầy và những câu chuyện thì cũng vẫn chưa vơi.
Ôi! cứ nhìn cái ly này là nghĩ đến đủ thứ chuyện...
À quên, Apham chụp ảnh cái ly đẹp quá, có cả xẹt nữa.
quangbao
28-06-2007, 08:51 AM
À quên, Apham chụp ảnh cái ly đẹp quá, có cả xẹt nữa.
Dưng mà bị out nét, chắc về đến nhà là chụp liền chứ gì? kaka. Tuy vậy, thấy được mấy cái bọt trong thủy tinh là nhất rồi.
apham
28-06-2007, 09:01 AM
Không có ao nét đâu, em fo cút vào cái bọt li ti ấy chứ, chụp bằng lens xịn f/2.8 mà
Dưng mà chụp không có chân nên để khẩu f/4, tiêu cự 70mm nên nó mới đẹp thế, tối nay đổ bia vào chụp cho nó lên bọt luôn
Mà các bác nào đọc xong topic này đừng kiếm cái ly tương tự sưu tầm nhá, coi chừng cháy chợ như lens M42 thì toi, hehe
hienmtd
28-06-2007, 10:52 AM
Chúc mừng Club Hoàng Gia có thêm một thành viên nửa nhé. Trưa qua ngồi trong cty làm việc mà miệng cứ giựt giựt...hic... không ra được tiếc quá...huuhuhu
quangbao
28-06-2007, 01:38 PM
Chúc mừng Club Hoàng Gia có thêm một thành viên nửa nhé. Trưa qua ngồi trong cty làm việc mà miệng cứ giựt giựt...hic... không ra được tiếc quá...huuhuhu
aha bạn của thím 8 anhhang day mà!!!
giochuong
28-06-2007, 03:22 PM
Nhìn cái ly có bọt thủy tinh này lại nhớ ..... bia hơi Hà nội quá, kiếm khắp Sgon cụng ko có. Lần sau đi HN chắc em cũng ... sưu tầm 1 cái.
thanhcong67
28-06-2007, 03:31 PM
Sài gòn có đó Giochuong ơi, không đọc bài trên của mình à, có cả bia hơi HN lẫn lyđặc thù luôn nhé, khi nào đi hú mình: 0913611848, khe khe. Có cả món cầy tơ chặt nữa. Nói chung là tuyệttttttttt...
em nhớ là hồi trước khi mua ly về, nhà phải luộc ly để tránh bị nứt nữa, nhìn cái ly này cũng nhớ về một thời tuổi thơ :)
Lát tối phải đi nhậu để tìm ly thôi :D
giochuong
28-06-2007, 04:06 PM
Sài gòn có đó Giochuong ơi, không đọc bài trên của mình à, có cả bia hơi HN lẫn lyđặc thù luôn nhé, khi nào đi hú mình: 0913611848, khe khe. Có cả món cầy tơ chặt nữa. Nói chung là tuyệttttttttt...
Thứ 7 này kiếm chỗ nào lang thang rồi anh với em đi sưu tầm ly luôn anh nhé :gathering . Cách nhà anh có xíu mà dạo này bận bịu quá, lâu rồi ko tụ tập, đàn đúm gì cả :) .Có gì sms cho em nhá: 0913 852535.
Jim-Toanstrong
28-06-2007, 04:16 PM
áh, hình như khu Thăng Long, Hồng Hà gì áh, bom chở = máy bay từ HN, cho em theo vớiiiiiii.
PS: bác nào có nhận "Phiếu báo danh" thứ 7 ở Phương Đông 2 đừng quên đến đúng giờ nhá.
Jim-Toanstrong
28-06-2007, 04:23 PM
Apham lưu ý cửa nẻo cẩn thận nha, tình hình là sắp sửa sốt ly đúng như dự báo của Apham.
Các bác bình tĩnh nhé, con buôn chuyên nghiệp sắp mở topic mới "nhượng lại 1 số ly ít dùng đếncho anh em nào đang khátttttt"
KhoanTuong
28-06-2007, 04:31 PM
áh, hình như khu Thăng Long, Hồng Hà gì áh, bom chở = máy bay từ HN, cho em theo vớiiiiiii.
PS: bác nào có nhận "Phiếu báo danh" thứ 7 ở Phương Đông 2 đừng quên đến đúng giờ nhá.
đến sớm cho em nhờ với huhu,,,,,,,,,,,,
khanhdo
28-06-2007, 07:16 PM
Saigon kiếm cái ly này đâu ra bác Thành Công ơi , nếu có bia hơi với đúng ly này em sẵn sàng mời bác một chầu " cờ tây " á . Hay thứ 7 này PĐ xong mình làm luôn đi :D .
Hehe , khanhdo nổi tiếng vì cái...chữ ký rồi , apham nhắc hoài :) .
thanhcong67
28-06-2007, 07:31 PM
@Khanhdo: Cái chữ ký của anh là chủ đề của anh em trưa hôm qua đấy. Quả thật, qua Vnphoto mọi người như gần lại, chưa quen mà đã như quen từ lâu.
Cái ly Apham chắc cũng sưu tầm ở đó - Sát sân bay TSN, quán Số 1 thì phải.
Coi như anh Khánh nợ em một chầu rồi nhé. Ở đó có cả "Cờ Tây" chặt từng miếng to đùng nóng hổi luôn anh ạ.
Ly bia cũng đúng loại, bia hơi cũng HN chở vào. Mát lạnh, uống một hơi 2/3, ngừng để cảm cái vị của nó, làm thêm một phát nữa là cạn ly. Gắp một miếng thịt, lá mơ, riềng, mắm tôm chẹp chẹp... và cuối cùng cắn thêm một miếng xả cây. Sướng hơn được POW anh ạ.
Nếu thứ bảy mình khảo sát thì làm từ trưa, chiều sẵn trớn đi luôn.
khanhdo
28-06-2007, 07:56 PM
Ở đó có cả "Cờ Tây" chặt từng miếng to đùng nóng hổi luôn anh ạ. Gắp một miếng thịt, lá mơ, riềng, mắm tôm chẹp chẹp... và cuối cùng cắn thêm một miếng xả cây....
Chết mất thôi , ực ực .... :lol: . Để trưa thứ 7 này sắp xếp rồi hú anh em làm một chầu mới được .
quangbao
28-06-2007, 08:05 PM
Chết mất thôi , ực ực .... :lol: . Để trưa thứ 7 này sắp xếp rồi hú anh em làm một chầu mới được .
Haha chết ngắt! Bia Hơi - Đám Cưới - Út Lan luôn nhe anh Khánh. Thứ 7 này, hội ngộ nhiều anh tài lắm.
skd268
28-06-2007, 08:07 PM
Chà chà, mới "nhòe" đó mà giờ mò vào đây, nhìn thấy cái ly bất hủ của Apham, lại... thèm bia hơi chó chặt nữa rồi. Dạo này hình như mình tệ thật, cấp độ "phàm phu tục tử" dường như đã tăng gấp đôi gấp ba... người lương thiện chứ chẳng chơi!!!
Thậm cấp! Chí nguy!
Chao ơi, nhớ. Nhớ bia hơi, nhớ Hà Nội, nhớ bạn văn, bạn ảnh, bạn bia bọt quá chừng...
Không dưng, sực nhớ một bài thơ lục bát siêu hạng của đại sư huynh Nguyễn Duy. Bài này có tên là "CƠM BỤI CA", theo cảm nhận của một gã người trần mắt thịt như skd268, có thể liệt vào hạng trứ danh trong số thơ bàn về thú ẩm thực của người Việt tự cổ chí kim.
Bèn quyết định chép lại đây, hy vọng "mua vui cũng được một vài trống canh" cho anh em Hoàng Gia clup.
Thơ rằng:
CƠM BỤI CA
Xa nhau cực nhớ cực thèm
Ai về Hà Nội gửi em đôi nhời
Cô đầu thời các cụ chơi
Ta nay cơm bụi bia hơi tà tà
Lò mò Cấm Chỉ, Bắc Qua
Mà coi giai gái vặt quà như điên
Tiết canh Hàng Bút, Hàng Phèn
Bún xuôi Tô Tịch, phở lên Hàng Đồng
Cháo lòng Chợ Đuổi, Hàng Bông
Nhật Tân, Âm Phủ mênh mông thịt cầy
Bánh tôm hơ hớ Hồ Tây
Cơm đầu ghế, bát ngát ngay vỉa hè
Cực kỳ gốc sấu bóng me
Cực ngon, cực nhẹ, cực nhoè em ơi!
Đừng chê anh khoái bụi đời
Bụi dân sinh ấy bụi người đấy em
Xin nghe anh nói cực nghiêm
Linh hồn cát bụi ở miền trong veo
Rủ nhau cơm bụi giá bèo
Yêu nhau theo mốt nhà nghèo, vô tư.
(Nhà quê, một ngày giáp Tết con Tuất, 1994)
NGUYỄN DUY
tuanmap
28-06-2007, 08:40 PM
Tháng 10 em về Vn rồi, cho em xin làm chân Ngự lâm quân gác ly nhá.
Nghe nói đến thịt chó chặt là em nóng đít :onfire: muốn về rồi. Chẹp chẹp chẹp :drunk:
bvh2228
28-06-2007, 09:01 PM
Ly bia cũng đúng loại, bia hơi cũng HN chở vào. Mát lạnh, uống một hơi 2/3, ngừng để cảm cái vị của nó, làm thêm một phát nữa là cạn ly. Gắp một miếng thịt, lá mơ, riềng, mắm tôm chẹp chẹp... và cuối cùng cắn thêm một miếng xả cây.
Chậc, chậc... Thế này thì ai mà chịu nổi :gathering
DTD145
28-06-2007, 10:11 PM
Chẹp ...Chẹp ...thèm quá bác ơi !
Moonlights
28-06-2007, 10:28 PM
Coi như anh Khánh nợ em một chầu rồi nhé. Ở đó có cả "Cờ Tây" chặt từng miếng to đùng nóng hổi luôn anh ạ.
Ly bia cũng đúng loại, bia hơi cũng HN chở vào. Mát lạnh, uống một hơi 2/3, ngừng để cảm cái vị của nó, làm thêm một phát nữa là cạn ly. Gắp một miếng thịt, lá mơ, riềng, mắm tôm chẹp chẹp... và cuối cùng cắn thêm một miếng xả cây. Sướng hơn được POW anh ạ.
Đã lâu em ko được chiến Cờ Tây, nghe anh tả xong, ko muốn ăn uống gì bên này nữa :( :( :(
khanhdo
29-06-2007, 12:23 AM
Đừng chê anh khoái bụi đời
Bụi dân sinh ấy bụi người đấy em
Em thích 2 câu này quá anh SKD ơi , chỉ vài từ " bụi " ngắn ngủi mà cô đọng bao nhiêu là ý tứ . Mong hôm nào gặp lại anh ở " bia hơi chó chặt " để được ngồi nghe tán chuyện và thơ .
skd268
29-06-2007, 03:32 AM
@khanhdo: Bác thích đúng mấy câu em thích nhất đấy!
Bác đã có lòng thì em có... bụng. Có lòng có dạ mới nhau mới khó, chứ "chó chặt" hay... "voi chặt", nghĩ cho cùng cũng chỉ là chuyện vặt.
Mình cứ là "Yêu nhau theo mốt nhà nghèo, vô tư", bác nhể!
TFS!
trauvang
29-06-2007, 04:00 AM
Cám ơn bác SKD268 đã chia sẻ bài thơ cực hay, cám ơn bác apham đã cho uống bia hơi, cám ơn bác thanhcong67 đã cho thưởng thức chó hơi... :D
Hu hu... xèm :D
Hung dong
29-06-2007, 01:04 PM
Chà chà, mới "nhòe" đó mà giờ mò vào đây, nhìn thấy cái ly bất hủ của Apham, lại... thèm bia hơi chó chặt nữa rồi. Dạo này hình như mình tệ thật, cấp độ "phàm phu tục tử" dường như đã tăng gấp đôi gấp ba... người lương thiện chứ chẳng chơi!!!
Thậm cấp! Chí nguy!
Chao ơi, nhớ. Nhớ bia hơi, nhớ Hà Nội, nhớ bạn văn, bạn ảnh, bạn bia bọt quá chừng...
Không dưng, sực nhớ một bài thơ lục bát siêu hạng của đại sư huynh Nguyễn Duy. Bài này có tên là "CƠM BỤI CA", theo cảm nhận của một gã người trần mắt thịt như skd268, có thể liệt vào hạng trứ danh trong số thơ bàn về thú ẩm thực của người Việt tự cổ chí kim.
Bèn quyết định chép lại đây, hy vọng "mua vui cũng được một vài trống canh" cho anh em Hoàng Gia clup.
Thơ rằng:
CƠM BỤI CA
Xa nhau cực nhớ cực thèm
Ai về Hà Nội gửi em đôi nhời
Cô đầu thời các cụ chơi
Ta nay cơm bụi bia hơi tà tà
Lò mò Cấm Chỉ, Bắc Qua
Mà coi giai gái vặt quà như điên
Tiết canh Hàng Bút, Hàng Phèn
Bún xuôi Tô Tịch, phở lên Hàng Đồng
Cháo lòng Chợ Đuổi, Hàng Bông
Nhật Tân, Âm Phủ mênh mông thịt cầy
Bánh tôm hơ hớ Hồ Tây
Cơm đầu ghế, bát ngát ngay vỉa hè
Cực kỳ gốc sấu bóng me
Cực ngon, cực nhẹ, cực nhoè em ơi!
Đừng chê anh khoái bụi đời
Bụi dân sinh ấy bụi người đấy em
Xin nghe anh nói cực nghiêm
Linh hồn cát bụi ở miền trong veo
Rủ nhau cơm bụi giá bèo
Yêu nhau theo mốt nhà nghèo, vô tư.
(Nhà quê, một ngày giáp Tết con Tuất, 1994)
NGUYỄN DUY
- Kỳ này tôi với phonhom sẽ đi bụi, ở bụi, ăn bụi.....Bây giờ đọc được "cơm bụi ca" thật là kháoi chí! Thế nào cũng tìm đến những "bụi" này! Cám ơn bạn nhiều.
- Ở những thành phố khác có những "cơm bụi ca" như thế này không các bạn? Nếu có, xin cung cấp cho chúng tôi với nhé!
Cái ly (nếu đúng từ ngoài đó phải là cốc) trên hình của bác apham tạo lên một cái nét rất riêng của bia hơi Hà nội, mà bia hơi Hà nội cũng có thể xem là một nét văn hoá. Cũng với cái design ấy, nhưng cái cốc bia ngày trước lớn hơn, và màu không phải xanh nhạt nhạt mà có nét vàng như là đường kính ngày trước vậy. Nhưng không sao, những đặc trưng của cái cốc vẫn còn đó, và cái cốc ngày càng khẳng định cái vai trò lớn lao. Nó không còn là một cái cốc nữa mà đã trở thành nét văn hoá của đất Thăng long 997 năm văn hiến.
Hung dong
29-06-2007, 01:11 PM
@Khanhdo: Sát sân bay TSN, quán Số 1 thì phải.
Coi như anh Khánh nợ em một chầu rồi nhé. Ở đó có cả "Cờ Tây" chặt từng miếng to đùng nóng hổi luôn anh ạ.
Ly bia cũng đúng loại, bia hơi cũng HN chở vào. Mát lạnh, uống một hơi 2/3, ngừng để cảm cái vị của nó, làm thêm một phát nữa là cạn ly. Gắp một miếng thịt, lá mơ, riềng, mắm tôm chẹp chẹp... và cuối cùng cắn thêm một miếng xả cây. Sướng hơn được POW anh ạ.
Nếu thứ bảy mình khảo sát thì làm từ trưa, chiều sẵn trớn đi luôn.
- Đọc tới đây mình thấy chảy dãi. Kỳ này mình phải ép phonhom đả cày. Mình thì trứơc đây có đả lia lịa, nhưng 30 năm vừa qua thì chưa.
cutiforever
29-06-2007, 01:19 PM
Apham ý tứ kinh,rất ngạc nhiên :lol:
dongsinh
29-06-2007, 02:43 PM
Saigon kiếm cái ly này đâu ra bác Thành Công ơi , nếu có bia hơi với đúng ly này em sẵn sàng mời bác một chầu " cờ tây " á . Hay thứ 7 này PĐ xong mình làm luôn đi :D .
Hehe , khanhdo nổi tiếng vì cái...chữ ký rồi , apham nhắc hoài :) .
DS được biết chỗ này gọi là Hà nội quán ,sát sân bay Tân sơn Nhất ,cuối đường Hồng Hà & Bạch Đằng. Anh em nào có chơi tennis khu sân bay thì chắc biết .Bia hơi đem hàng ngày từ Hà nội vào bằng máy bay .Ly kiểu này ở đây nhiều lắm bác ạ . :)
http://www.vnphoto.net/data/p6/aphamly2_4443.jpg
Hôm tiễn bạn Hoàng Quang về Hà nội ,anh em vừa hàn huyên với nhau ở chỗ này và bàn về chủ đề chữ ký của bác . :)
Thanh Tùng
30-06-2007, 10:35 AM
Saigon kiếm cái ly này đâu ra bác Thành Công ơi , nếu có bia hơi với đúng ly này em sẵn sàng mời bác một chầu " cờ tây " á . Hay thứ 7 này PĐ xong mình làm luôn đi :D .
Hehe , khanhdo nổi tiếng vì cái...chữ ký rồi , apham nhắc hoài :) .
Bia hơi Hà Nội thì có từ sớm. Riêng thịt chó chặt thì tầm 11g có và nếu đến sau 18g thì không còn hy vọng được nếm thịt chó chặt nữa vì nhanh hết lắm.
sonnt_vnu
30-06-2007, 04:30 PM
Phải gọi là cái vại mới đúng.
bvh2228
30-06-2007, 08:42 PM
Đừng chê anh khoái bụi đời
Bụi dân sinh ấy bụi người đấy em
Em xin 2 câu này làm chữ ký cho một số diễn đàn em đang sinh hoạt ạ! :)
Hoang Quang
01-07-2007, 12:05 AM
Đọc lại những lời của các bác, nhất là Cơm bụi ca ... nhớ các bác quá. Bây giờ thì em lại nhớ ra thêm được nhiều thứ rồi. Nhớ em tuổi Tuất (bài thơ sinh năm Tuất), em lại có hai chú trong nhà, nên không thể xơi đồng loại. Nhưng chưa bao giờ uống ngon đến thế, tai cứ dài hết ra để nghe chuyện. Ai bảo đàn bà mới hay buôn. Bữa nào apham đấu giá cái ly, chắc phải mua bằng được, vì hôm đó là lễ kết nạp em mà.
PS. Trong ảnh, cái ghế trống đó là DS.
Ngồi trong SG mà uống vại( em dùng chữ vại) bia Hà nội thì tuyệt nhất lại kèm thêm cái anh Mộc tồn mẹt đúng là thôi rồi.Bác Quang đúng là trúng số rồi.
thanhcong67
22-07-2007, 09:14 AM
Hôm qua thứ bảy, sau khi lang thang, như thường lệ, sau mỗi cuộc offline là đến cuộc offchai. Cả nhóm quyết định hâm nóng topic của Apham bằng một buổi Off... ly. Tiếc là anh Khanhdo không tham gia được. Yamaha á thì du hí tuốt Vũng Tàu.
Lại những vại bia đầy bọt, lại món Mộc Tồn chặt miếng được đựng cùng với lá mơ, riềng, xả trong mẹt tre. Ngồi bia hơi Hà Nội cùng Hoàng Gia Club, bàn chuyện thơ phú, ảnh ọt, cả chuyện thế giới thật là vui. Vui hơn vì có thêm anh Trung350d cùng tham dự. Và cũng được biết Thanh Tùng là bạn của chủ quán này đã từ lâu.
Khoe với các bác tác phẩm do SKD268 gợi ý:
Sống trên đời...
http://www.vnphoto.net/data/p5/_lnd1946_2749.jpg
bvh2228
22-07-2007, 10:53 AM
Chẹp chẹp... Em nhìn thấy mấy miếng thịt chó chặt :D
khanhdo
22-07-2007, 06:15 PM
Hôm qua lúc TC67 gọi là mình đang ở ngay CV Hoàng văn Thụ , cách có mấy bước chân :D nhưng lại có cuộc hẹn lúc 1 giờ nên không ghé được , tiếc quá xá . Hẹn khi khác vậy .
Thấy hình ly bia với dĩa thịt mà...chẹp chẹp...tức thêm nè .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.