Cheguevara
27-06-2007, 01:29 AM
Lâu quá Che tui không có được dịp post bài trên Forum VNphoto vì những lý do rất thật thà là....không có gì để viết và ko có máy chụp hình để chụp!...hic hic!. Là đứa thích phiêu lưu lang thang nhưng do "nguyên nhân khách quan và chủ quan" là Che đang là SV nên phải vướng bận việc học hành và đồng nghĩa với việc là SV thì ko có nhiều... xèng nên "mong ước về những con D (Nikon D80 ,D200..)" vẫn là những ước ơ xa vời...lên forum thấy anh em tán nhau khí thế quá đôi lúc thấy tủi thân vì mình lại ko có chuyện gì để Post.. nên đành quay về lại với những giấc mơ về... D
Vừa rồi, Che nắm chắc thông tin là lễ hội Phi Ta Khon ผีตาโขน (có thể gọi là
Lễ hội Ma Xó hay là MA Mo gì cũng được) một lễ hội văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người Thái Lan đặc biệt chỉ có ở tỉnh Loei thuộc vùng Đông Bắc Thái
lan giáp với phía Bắc Lào.Lễ hội này mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào khoảng cuổi tháng 6 hằng năm. Vương quốc Thái lan xếp Lễ hội này là Lễ hội truyền thống cấp quốc gia và khách du lịch nước ngoài thì kháo nhau là chờ cho đến dịp này hẹn nhau đi du lich đến Thái Lan để xem ..ma! còn Che thì hồi năm ngoái được một người thân tặng cho một cái áo thun mua về từ lễ hội Phi ta khon,nhìn cái hình ma quái in trên áo thun...đó thì muốn dọt lẹ đi coi liền cho biết nhưng tiếc là lần đó lễ hội diễn ra rồi.Năm nay,theo tin tức từ TV thì LH năm nay sẽ tổ chức tại hai địa điểm là làng Dan Sái ̣ด่านข้าย̣ và làng Tha Li ทาลี vào hai ngày 23,24 tháng 7 trong đó Dan Sái địa phương phát nguồn Lễ hội. May phước là LH diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật nên Che tui chạy vội qua nhỏ bạn mượn cái máy ảnh KTS Olympus 4.0 cỡ bằng...cái bao thuốc 555 rồi ôm ba lô lên đường nhắm làng Dan Sái thẳng tiến,lật bản đồ thấy khoảng cách từ campus MSU đến Dan Sái khoảng chừng 400 kms,nếu đi xe đò thì sẽ mất hơn nữa ngày ,do vậy giải pháp đưa ra là đi nhờ xe (gọi là đi quá giang).Che sẽ ko kể chi tiết hành trình đi coi... ma của mình ở đây vì nó sẽ rất dài dòng (như khoảng cách của nó vậy) vì sẽ mất thời gian của anh em dù rằng nó thật hấp dẫn và nhiều kỹ niệm (Che sẽ kể ở một topic khác).
Xin kể vắn tắt về ý nghĩa hoạt động của lễ hội Phi Ta Khon này và xin mời anh em xem mấy tấm hình tư liệu.
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090380_3455.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090394_4370.jpg
Thành viên nhóm offline
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090408_8010.jpg
Che và nhóm bạn
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090407_660.jpg
Sáng tác
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6080355_717.jpg
Sáng tác
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090395_262.jpg
Quang cảnh biểu diễn nhảy dù
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090419_8691.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090425_2184.jpg
Phi công đáp xuống an toàn
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090426_197.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090429_2769.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090446_8927.jpg
Tác nghiệp
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090428_431.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090482_7627.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090448_7988.jpg
Tác giả Che
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090471_148.jpg
Lễ hội
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090474_5191.jpg
Nhóm offline
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090476_5996.jpg
Lễ hội
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090481_5553.jpg
Hoá trang
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090489+_6206.jpg
Tỉnh Loei là vùng đất đồi núi cao phía Bắc Thái Lan (thuộc vùng Isan)giáp v ới vùng Thượng Lào.Ở đây cảnh quan thiên nhiên đồi núi rất đẹp (đẹp lắm,tin Che đi,ai muốn chụp hình phong cảnh mà tới đây là ghiền luôn!!!) ,người dân ở đây có tín ngưỡng là tin vào ma quỉ gọi là PHI TA KHON.Cũng có nơi giải thích rằng đây là một truyền thuyết theo kinh Phật là khi hoàng tử Vessandorn đem cho 2 đứa con của mình cho ông ăn xin Chu Chot thì loài quỉ Ta Khon này đã động lòng thương xót hai đứa trẻ.v.v...Ngày lễ chính của LH Phi ta khon bắt đầu vào lúc 4h sáng bằng việc Lễ cúng những linh hồn ma quỉ (tiế là đến trể,ko xem được!) sau đó là Hội. Các thanh niên nam nữ,em bé đeo mặt nạ ma quỉ và trang phục loài ma quỉ đi diễu hành quanh trung tâm thị trấn, các con ma này đi khắp phố phường và ...xay xỉn (do bị uống rượu).Tất ả là một không gian đầy màu sắc và âm thanh sôi động.Đặc biệt nhất là màn biểu diễn nhảy dù.Lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến mấy tay nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay và đáp xuống trước mặt mình (cũng có anh nhảy lộn xuống xe ô tô đang chạy trên đường và cũng có anh mắc trên cành cây)
Hoá trang
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090489+_6206.jpg
Che và các thành viên trong nhóm
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6080351_8246.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6080354_1517.jpg
Vào xem ảnh do các tay máy nghiệp dư chụp ở đây:
http://www.pbase.com/mindeye/festival_takhon
Vừa rồi, Che nắm chắc thông tin là lễ hội Phi Ta Khon ผีตาโขน (có thể gọi là
Lễ hội Ma Xó hay là MA Mo gì cũng được) một lễ hội văn hóa tín ngưỡng độc đáo của người Thái Lan đặc biệt chỉ có ở tỉnh Loei thuộc vùng Đông Bắc Thái
lan giáp với phía Bắc Lào.Lễ hội này mỗi năm chỉ tổ chức một lần vào khoảng cuổi tháng 6 hằng năm. Vương quốc Thái lan xếp Lễ hội này là Lễ hội truyền thống cấp quốc gia và khách du lịch nước ngoài thì kháo nhau là chờ cho đến dịp này hẹn nhau đi du lich đến Thái Lan để xem ..ma! còn Che thì hồi năm ngoái được một người thân tặng cho một cái áo thun mua về từ lễ hội Phi ta khon,nhìn cái hình ma quái in trên áo thun...đó thì muốn dọt lẹ đi coi liền cho biết nhưng tiếc là lần đó lễ hội diễn ra rồi.Năm nay,theo tin tức từ TV thì LH năm nay sẽ tổ chức tại hai địa điểm là làng Dan Sái ̣ด่านข้าย̣ và làng Tha Li ทาลี vào hai ngày 23,24 tháng 7 trong đó Dan Sái địa phương phát nguồn Lễ hội. May phước là LH diễn ra vào thứ bảy và chủ nhật nên Che tui chạy vội qua nhỏ bạn mượn cái máy ảnh KTS Olympus 4.0 cỡ bằng...cái bao thuốc 555 rồi ôm ba lô lên đường nhắm làng Dan Sái thẳng tiến,lật bản đồ thấy khoảng cách từ campus MSU đến Dan Sái khoảng chừng 400 kms,nếu đi xe đò thì sẽ mất hơn nữa ngày ,do vậy giải pháp đưa ra là đi nhờ xe (gọi là đi quá giang).Che sẽ ko kể chi tiết hành trình đi coi... ma của mình ở đây vì nó sẽ rất dài dòng (như khoảng cách của nó vậy) vì sẽ mất thời gian của anh em dù rằng nó thật hấp dẫn và nhiều kỹ niệm (Che sẽ kể ở một topic khác).
Xin kể vắn tắt về ý nghĩa hoạt động của lễ hội Phi Ta Khon này và xin mời anh em xem mấy tấm hình tư liệu.
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090380_3455.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090394_4370.jpg
Thành viên nhóm offline
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090408_8010.jpg
Che và nhóm bạn
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090407_660.jpg
Sáng tác
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6080355_717.jpg
Sáng tác
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090395_262.jpg
Quang cảnh biểu diễn nhảy dù
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090419_8691.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090425_2184.jpg
Phi công đáp xuống an toàn
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090426_197.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090429_2769.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090446_8927.jpg
Tác nghiệp
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090428_431.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090482_7627.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p6/p6090448_7988.jpg
Tác giả Che
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090471_148.jpg
Lễ hội
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090474_5191.jpg
Nhóm offline
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090476_5996.jpg
Lễ hội
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6090481_5553.jpg
Hoá trang
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090489+_6206.jpg
Tỉnh Loei là vùng đất đồi núi cao phía Bắc Thái Lan (thuộc vùng Isan)giáp v ới vùng Thượng Lào.Ở đây cảnh quan thiên nhiên đồi núi rất đẹp (đẹp lắm,tin Che đi,ai muốn chụp hình phong cảnh mà tới đây là ghiền luôn!!!) ,người dân ở đây có tín ngưỡng là tin vào ma quỉ gọi là PHI TA KHON.Cũng có nơi giải thích rằng đây là một truyền thuyết theo kinh Phật là khi hoàng tử Vessandorn đem cho 2 đứa con của mình cho ông ăn xin Chu Chot thì loài quỉ Ta Khon này đã động lòng thương xót hai đứa trẻ.v.v...Ngày lễ chính của LH Phi ta khon bắt đầu vào lúc 4h sáng bằng việc Lễ cúng những linh hồn ma quỉ (tiế là đến trể,ko xem được!) sau đó là Hội. Các thanh niên nam nữ,em bé đeo mặt nạ ma quỉ và trang phục loài ma quỉ đi diễu hành quanh trung tâm thị trấn, các con ma này đi khắp phố phường và ...xay xỉn (do bị uống rượu).Tất ả là một không gian đầy màu sắc và âm thanh sôi động.Đặc biệt nhất là màn biểu diễn nhảy dù.Lần đầu tiên trong đời được tận mắt chứng kiến mấy tay nhảy dù nhảy ra khỏi máy bay và đáp xuống trước mặt mình (cũng có anh nhảy lộn xuống xe ô tô đang chạy trên đường và cũng có anh mắc trên cành cây)
Hoá trang
http://www.vnphoto.net/data/p5/p6090489+_6206.jpg
Che và các thành viên trong nhóm
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6080351_8246.jpg
http://www.vnphoto.net/data/p4/p6080354_1517.jpg
Vào xem ảnh do các tay máy nghiệp dư chụp ở đây:
http://www.pbase.com/mindeye/festival_takhon