PDA

View Full Version : về Rang Rí Phê Tình



apo
26-06-2007, 10:29 PM
Hẳn mọi người thắc mắc lắm về cái tên topic nghe có vẻ hơi... "khêu gợi" này. Thật ra đó là cả một câu chuyện đáng nhớ, em sẽ kể về sau...

Tối thứ 6 anh em chúng tôi gồm: Thanhcong67, HuynhPhucHau, KhanhNguyen, DongSinh, QuangBao và Apo, cùng đón xe ra Phan Rí. Anh Hoàng (ganhson) thật nhiệt tình gọi điện suốt cho bọn em để hỏi thăm tình hình. Lúc đó là 12 giờ đêm, xe chỉ vừa qua Dầu Giây anh đã ra đón ở Phan Rí nhưng đến mãi 2 giờ rưỡi sáng xe mới đến, anh vẫn đợi. Thật xúc động tình cảm của anh em vnphoto.

Về nhà anh Hoàng, sắp xếp đồ đạc thì cũng 3 giờ hơn, ngủ thì chẳng được bao lâu, thế là lôi rượu ra uống. Thật đặc biệt lần đầu tiên anh em có dịp được bắt đầu uống rượu với nhau vào lúc 3 giờ sáng. Chén tạc chén thù đến 4 giờ rưỡi anh em lục đục chuẩn bị ra Gành Son chụp bình minh.

Một số ảnh Bình Minh buổi sáng ở Gành Son:

#1
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/ganhsonbm.jpg

#2
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/sangganhson.jpg

(Mỗi điểm em chỉ post vài ảnh để chừa các anh khác cùng gửi)

apo
26-06-2007, 10:42 PM
Sau khi chụp bình minh xong, mọi người lục đục kéo nhau đi về phía thị xã Phan Rí ăn sáng và đi chụp một số hoạt động làm gốm và đốt gốm.

Công đoạn đầu tiên của việc làm gốm là tạo hình, trước tiên bọn em ghé vào một nhà dân đang làm việc này, người ta lấy đất về nặn lại thành những hình dạng các chiếc bình, chiếc hũ...

#3

http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/nangom.jpg

Ở vùng này người ta không đốt gốm trong lò nung như ở miền Nam và đốt hẳn từ bên ngoài.

Sau khi chất gốm lên bà con gom rơm rạ lại bắt đầu đốt.

#4
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/dotgom.jpg

Gốm sau khi thành phẩm sẽ được quét lên một thứ nước đập dập ra từ vỏ cây, nước sẽ nhanh chóng bốc hơi do gốm còn nóng và để lại những hình thù ngẫn nhiên trên gốm tạo thành hoa văn. Một cách trang trí thật đơn giản và một mạc như chính những người dân nơi đây.

#5
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/hoavan.jpg

Sau khi chụp gốm xong thì trời đổ mưa tầm tã, anh em đành phải rút vào một quán đặc sản bán Dông (hay Giông???), lại ngồi nhâm nhi bên chung rượu, mãi đến chiều thì quay về ghé thăm nhà anh Vuart. Sau đó về lại chỗ nghỉ ăn cơm tối, một bữa tối thật ngon với vô số món đặc sản mà món nào cũng ngon do bà xã của anh Hoàng ganhson nấu. Thật tuyệt!

apo
26-06-2007, 10:54 PM
Tối hôm đó anh trungnguyen gọi điện báo sẽ chạy ra, thật vui vì lại có thêm một thành viên nữa cùng tham gia.

3 giờ sáng thì bác trungnguyen đến, ngồi nói chuyện một lúc đến 4 giờ thì anh Hoàng-ganhson sang, chuẩn bị khởi hành đi về phía chợ cá, chợ cá này cách Phan Rí khoảng 20km, mấy anh em lầm lũi đi trong cơn mưa lớn như trút nước buổi sáng. Tuy lạnh run nhưng mà ấm lòng :)

Rồi cũng đến chợ cá, đây là những hình ảnh sinh hoạt chụp được từ chợ cá này.

#6
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/banca.jpg

Trút cá lên xe để mang đi bỏ mối ở các chợ

#7
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/choca.jpg

apo
27-06-2007, 12:04 AM
Sau khi chụp chợ cá, mọi người ghé thăm vào một xưởng hấp cá, cá cơm được chở thẳng từ chợ cá đến đây và được hấp sau đó mang ra phơi ngoài trời.

#8
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/khiengca.jpg

#9
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/phoica.jpg

apo
27-06-2007, 12:20 AM
Tiếp sau anh em ghé vào một lò gạch, tiếc là lò đang không hoạt động, chỉ có các em bé vui đùa ở đây và một số em lớn thì đang dọn gạch thừa (bị cháy) mang đi đổ.

#10
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/luagach.jpg

#11
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/xepgach.jpg

#12
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/congban.jpg

apo
27-06-2007, 12:50 AM
Sau đó chạy về hướng Cổ Thạch dự định sẽ chụp chùa và ăn trưa ở đây. Dọc đường đi chụp thêm được mấy con trâu.

#13
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/chantrau.jpg

Nhưng đến nơi thì khách du lịch đông quá, anh em vào đại một quán cơm để dùng cơm trưa.

Buổi chiều theo dự định nhóm đi về phía Bàu Trắng và sẽ nghỉ đêm tại đây để sáng sớm chụp đồi cát.

apo
27-06-2007, 12:51 AM
Và đây là câu chuyện về cái tên của topic, ông chủ mà nhóm nghỉ lại có hai cậu con trai, cậu đầu đặt tên là Phê, cậu thứ hai đặt tên là Tình. Ông chủ đặt tên quán là Phê Tình luôn. Tại quán này anh em đã có một buổi tối khó quên, rượu uống liền tù tì hết chai này đến chai kia mà không ai thấy say, chắc như lời anh DongSinh nói, khi vui thì không còn biết say nữa.

Chương trình hát cho nhau nghe thật vui:
#14
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/dongsinh.jpg

#15
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/quangbao.jpg

apo
27-06-2007, 12:52 AM
Như em đã nói, sáng hôm sau trời đổ mưa nên kế hoạch chụp mẫu ở đồi cát không thực hiện được, tuy nhiên vẫn giữ nguyên kế hoạch, anh em vẫn ghé đồi cát chụp vài tấm.

Một nhành cây khô quắp trong cơn mưa buổi sáng:
#16
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/caykho.jpg

Một tấm đồi cát
#17
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/doicat.jpg

apo
27-06-2007, 12:54 AM
Sau đó lên đường về lại Phan Rí, đường về đi dọc bờ biển thật đẹp và thơ mộng, có một đoạn đi đò qua Phan Rí Cửa, nơi đây tàu bè về tập họp rất đông.

#18
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/phanricua.jpg

Về đến nơi thì chuẩn bị đồ đạc ra bến xe về Sài Gòn, anh em ở Phan Rí ra tiễn đến tận nơi.

Uống với nhau chai bia chia tay.

#19
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/chiatay.jpg
Từ trái qua phải: trungnguyen, thanhcong67, vuart, khanhnguyen, huynhphuchau, dongsinh, anh Mỹ, ganhson, quangbao

Kết thúc một chuyến đi đáng nhớ, tuy ông trời không ưu đãi một thời tiết tốt, nhưng số lượng ảnh "xem được" vẫn không ít, đặc biệt hơn cả là tình cảm và những kỷ niệm vô giá.

Em xin thay mặt các anh em trong chuyến đi vừa rồi gửi đến các anh Hoàng (ganhson), anh Lan (thienlan), anh Công (vuongvcong), anh Vuart và anh Mỹ đã đón tiếp bọn em thật ấm áp như anh em một nhà.

Hẹn các anh một ngày thật gần sẽ quay lại mảnh đất này.

Mời các anh tiếp tục post thêm chia sẻ những góc nhìn của mình trong chuyến đi này.

trantin84
27-06-2007, 01:02 AM
Lò gạch :D đẹp quá, nếu nó hoạt động thì bác chả chui vào được đấy. Màu tuyệt!

apo
27-06-2007, 01:12 AM
Báo cáo với các thần dân Canon, trong chuyến đi này duy nhất có mỗi mình em là Canonian còn lại tất cả các tay máy đều là Nikonian với số lượng vũ khí tối tân gồm hàng loạt D200 và ống kính hạng nặng, chưa kể liên tục được chi viện từ hậu phương (apham, anh LyLong... luôn sẵn sàng chi viện bất kỳ lúc nào).

Tuy nhiên với tinh thần bất khuất của Canon em vẫn kiên cường chiến đấu bất kể phía bạn luôn luôn tấn công liên tục :D

apo
27-06-2007, 01:33 AM
Một vài hình vui bên lề :)

Cà phê sáng
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl01.jpg

bác quangbao đang sáng tác
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl02.jpg

Ninja huynhphuchau chuẩn bị lao vào lửa đạn (nung gốm :D )
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl03.jpg

apo
27-06-2007, 01:35 AM
bác thanhcong67 đang sáng tác
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl09.jpg

cái bang trên đồi cát:
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl11.jpg

http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl12.jpg

thanhcong67
27-06-2007, 06:18 AM
Cám ơn Apo đã mở Topic này. Canon dù bị đàn áp nhưng vẫn chụp quá đẹp, xứng danh anh hùng.
Cám ơn các anh Hoàng, Vuart, Vương Công, Lan, Mỹ đã hết lòng giúp đỡ cả nhóm trong hơn 2 ngày cuối tuần. Hẹn gặp lại các anh trong một ngày gần.

Xin tham gia trước ảnh này:

Thầy, trò và bà cụ Chăm
http://www.vnphoto.net/data/p5/_lnd9638w_1975.jpg

thutra
27-06-2007, 06:35 AM
Ôi xem ảnh của các bác mà nhớ Rang Rí, nhớ anh em hiền lành và tốt bụng ở đó...nhớ cả các bác nữa. Hình như chuyến đi thời tiết không thuận lợi lắm? "...Hẹn gặp lại các anh một ngày gần đây". Bao giờ thế các bác, đi xe hai bánh cho em đi với! Cho xem tiếp ảnh đi các bác ơi!

huynhphuchau
27-06-2007, 08:56 AM
Cám ơn Apo đã mở topic!
Các bức ảnh của Apo chụp rất đẹp, màu sắc trong trẻo, sinh động!
Thích nhất bức nung gốm số 4 và bức phơi cá số 9.
À! Thích cả bức Ninja nữa ! hehe! :lol:

hienmtd
27-06-2007, 09:25 AM
Hình ảnh sống động quá, cũng mong " Hẹn gặp các anh một ngày gần đây ".
To các bác Nikonian: Sau chuyến đi này về, Apo cứ nhắn tin cho em liên tục....mà toàn là hỏi về body và ống kính Nikon không mới chết chứ.Hehehehe

apo
27-06-2007, 09:40 AM
To các bác Nikonian: Sau chuyến đi này về, Apo cứ nhắn tin cho em liên tục....mà toàn là hỏi về body và ống kính Nikon không mới chết chứ.Hehehehe

Ậy, cái này chiếu theo luật pháp Việt Nam và cả luật quốc tế là hienmtd thuộc tội vu oan trắng trợn nhé. Hôm qua giờ quá trời người PM hỏi mua đồ Canon kìa.

Tặng 2 anh DongSinh và KhanhNguyen, ngự lâm quân Hoàng Gia:

http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl05.jpg

thanhcong67
27-06-2007, 10:09 AM
Chủ tịch và Bí thư đang dõi mắt tìm gì mà căng thế nhỉ?

S9000
27-06-2007, 10:40 AM
#15http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/quangbao.jpg
Bác Quang Bảo hơi bị nhiều nghề đấy :lol: chơi được cả Ghita nữa! Chờ xem ảnh của các bác! :gathering :band:

Mr Cún
27-06-2007, 10:48 AM
xúc động!!!!!!!!!đời người có mấy lần mơ ước được du (và bị)hành như thế.....bái phục các Pác.Nhưng biết chắc sẽ có ngày mình cũng được đeo theo mọi người.....chúc mọi người hạnh phúc trong đam mê mình đã chọn.
Hông bít sao e cứ khoái coi mấy tấm ngoài lề hà.Tấm pác Thanhcong 67 nằm lăn ra đất chụp chup,hông bít kq sao chứ thấy trước mắt là ....pác ở dơ ghê!!!!!(hi sinh vì ghệ thuật) :thua: :thua: :band:

quangbao
27-06-2007, 10:48 AM
Có mấy ông bạn già, họ chơi với nhau rất thân, một hôm, sau khi đã uống cạn bình Tiên Tửu cuối cùng, thì có hai ông thủ thỉ với nhau rằng:
- Ở trần gian mình chụp hết rồi, giờ chắc phải tìm nơi khác mà chụp thôi ông ơi !
Thế là họ rủ nhau về trời, đứng trên mây chụp xuống (chắc chắn không đụng hàng)
http://files.myopera.com/quangbao/albums/296597/_DSC0068.jpg

Họ say sưa sáng tác:

http://files.myopera.com/quangbao/albums/296597/_DSC0071.jpg

Nhưng rồi cũng chán, họ lại nhớ trần gian, nhớ lẫu bò, nhớ bia hơi, nhớ nhiều thứ lắm mà trên trời làm gì có.....

http://files.myopera.com/quangbao/albums/296597/_DSC0074.jpg

Cả những người bạn còn lại

http://files.myopera.com/quangbao/albums/296597/_DSC0077.jpg

Và họ lại trở về trần gian, cùng "nhí nhảnh" bên nhau.

http://files.myopera.com/quangbao/albums/296597/_DSC0078.jpg

Tình đồng đội thật giản dị !

huynhphuchau
27-06-2007, 10:48 AM
Bác Quang Bảo hơi bị nhiều nghề đấy :lol: chơi được cả Ghita nữa! Chờ xem ảnh của các bác! :gathering :band:

Quangbao chẳng những "biết chơi" ghi-ta mà còn hát vọng cổ rất "mùi" !

:up:


haha! Hai Ông Tiên nhí nhảnh thật!

:lick: :lick:

hienmtd
27-06-2007, 10:53 AM
Câu chuyện ông tiên của anh Bảo xúc động đậy quá... hehehe... hình đầu tiên anh post vào thư viện chưa.... coi chừng POW đấy!!!

LyLong
27-06-2007, 11:06 AM
Thời tiết như vậy mà mấy bác vẫn làm phà phà, bái phục ;)
Xém chút nữa là em nhập hội rồi :( Đành hẹn dịp khác vậy!!!

giochuong
27-06-2007, 11:08 AM
Tấm #1 của anh Bảo hay quá, như tiên cảnh vậy (mà chắc 2 ông tiên cũng bị sặc dữ lắm :) ).
Cái chữ ký mới của anh nữa, cái này mới là không đụng hàng à nha :LOL:

thanhcong67
27-06-2007, 11:14 AM
Loạt ảnh của Bảo hay quá, khói nhìn rất sướng, hai ông tiên cũng rất vui.

hienmtd
27-06-2007, 11:23 AM
khói nhìn rất sướng, hai ông tiên cũng rất vui.

Câu này theo em phải là " khói nhìn thấy rất thương cho 2 ông tiên... đang cay mắt muốn khóc luôn... :gathering

khanhdo
27-06-2007, 11:36 AM
Các bác được đi hoài sướng quá , em thì....huhu . Thấy Quang Bảo ngồi ôm đàn tự nhiên lại nhớ đên....Út Lan :D , hen !

tuannm
27-06-2007, 11:40 AM
Ảnh apo chụp quá đẹp. Một mình chống lại mafia mà không chết. Về còn mở topic nữa chứ. Tuyệt lắm :D

Báo cáo với các thần dân Canon, trong chuyến đi này duy nhất có mỗi mình em là Canonian còn lại tất cả các tay máy đều là Nikonian với số lượng vũ khí tối tân gồm hàng loạt D200 và ống kính hạng nặng, chưa kể liên tục được chi viện từ hậu phương (apham, anh LyLong... luôn sẵn sàng chi viện bất kỳ lúc nào).

Tuy nhiên với tinh thần bất khuất của Canon em vẫn kiên cường chiến đấu bất kể phía bạn luôn luôn tấn công liên tục :D

loc47
27-06-2007, 07:29 PM
cái này cấp huân chương Canonian cho Apo được rồi đó. chúc mừng mọi người có một chuyến PHÊ TÌNH.

huynhphuchau
27-06-2007, 08:12 PM
Buổi sớm ở Gành Son:

Như đã hẹn trước, tôi từ Châu Đốc lên Sài gòn để cùng các anh em trong nhóm CLB "Hoàng Gia" làm một chuyến viễn du đến Phan Rí, quê của anh Vuart!
Từ sáng sớm, sau một chầu lai rai với anh Hoàng chờ sáng, chúng tôi kéo ra Gành Son, một địa danh của Phan Rí , cách nhà anh Hoàng Vài trăm mét.


1- Những tia nắng đầu tiên bắt đầu xuất hiên. Không khí buổi sáng mát rượi làm cảm giác mệt mõi như tiêu tan.
http://www.vnphoto.net/data/p4/1_9326.jpg

2- Bổng thấy rất đông người kéo ra bãi biển. Thì ra đây là thói quen tắm biển buổi sáng của người dân nơi đây!
http://www.vnphoto.net/data/p5/2_7348.jpg

3- Một cụ già tập thể dục trước khi tắm:
http://www.vnphoto.net/data/p5/3_6953.jpg

4-Dưới biển các tay lưới trên thúng đang giăng những mẻ lưới hứa hẹn đầy tôm cá:
http://www.vnphoto.net/data/p5/4_7330.jpg

5-
http://www.vnphoto.net/data/p6/7_8407.jpg


6-
http://www.vnphoto.net/data/p6/5_6844.jpg

7-Trên bờ những dãy thúng như cùng nghỉ ngơi thư giản với các bé:
http://www.vnphoto.net/data/p6/6_9725.jpg

Hung dong
27-06-2007, 08:33 PM
Thật là tuyệt! Cám ơn các bạn trong nhóm "Hoàng Gia". Rất mong được coi tiếp.

Hung dong
27-06-2007, 08:35 PM
Buổi sớm ở Gành Son:

Như đã hẹn trước, tôi từ Châu Đốc lên Sài gòn để cùng các anh em trong nhóm CLB "Hoàng Gia" làm một chuyến viễn du đến Phan Rí, quê của anh Vuart!
Từ sáng sớm, sau một chầu lai rai với anh Hoàng chờ sáng, chúng tôi kéo ra Gành Son, một địa danh của Phan Rí , cách nhà anh Hoàng Vài trăm mét.

- Thật là có công, tứ Châu Đốc bạn lên SGn rồi đi Rang-Rí bằng cách nào mà đi về chỉ trong vòng cuối tuần?

Hung dong
27-06-2007, 08:39 PM
Và đây là câu chuyện về cái tên của topic, ông chủ mà nhóm nghỉ lại có hai cậu con trai, cậu đầu đặt tên là Phê, cậu thứ hai đặt tên là Tình. Ông chủ đặt tên quán là Phê Tình luôn. Tại quán này anh em đã có một buổi tối khó quên, rượu uống liền tù tì hết chai này đến chai kia mà không ai thấy say, chắc như lời anh DongSinh nói, khi vui thì không còn biết say nữa.

Chương trình hát cho nhau nghe thật vui:
#14
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/dongsinh.jpg

- Ước gì tôi và lão phonhom "hồi Xuân" dược nhỉ? Chuyến này sao lại thấy thiếu Thekids66?

huynhphuchau
27-06-2007, 09:05 PM
- Thật là có công, tứ Châu Đốc bạn lên SGn rồi đi Rang-Rí bằng cách nào mà đi về chỉ trong vòng cuối tuần?
Cháu đi xe đò từ Châu Đốc _SG mất 6 giờ, ngồi xe từ SG-Phanrí 5 giờ nữa! Có lẽ cảm giác được cùng các bạn offline vui quá nên mọi sự mệt mỏi đều tan biến!
Đúng như anh Dongsinh đã nói: Vui hay buồn cũng chỉ do ta mà thôi! Được hòa mình vào thiên nhiên, được ngồi bên các anh các bạn hàn huyên tâm sự, nhậu nhẹt, ca hát đó là những kỷ niệm đẹp nhất nó giúp mình thêm vui vẽ và yêu đời hơn!
:wub:

nuoclucamau
27-06-2007, 10:09 PM
Vui quá các anh ơi!Xem ảnh của anh em lại nhớ nửa rồi: nhớ các bác ngoài đó,những con người hiếu khách-thân thiện-nhiệt tình , nhớ Gành Son ấm áp,nhớ Phan Rí cửa nửa rồi!Không tham gia được cùng các anh tiếc quá!!!Chúc mừng các anh đã có một chuyến đi thú vị!!!
To các anh ở Phan Rí:Em vẩn chưa chụp được cái vụi đốt lò ở Chợ Lầu và ở Bầu Trúc,hôm nào trời đẹp em sẽ làm lại một chuyế và ghé thăm các anh!

huynhphuchau
27-06-2007, 10:10 PM
Ngóng trông!

Trên những bãi biển ở Phan Rí, điều gây ấn tượng nhất cho tôi nhất đó là hình ảnh của những người nhìn ra biển, như ngóng trông chờ đợi người thân hay điều gì đó! Cảnh tượng đã làm tôi xúc động mạnh .
Xin chia sẻ với các bạn :

1-
http://www.vnphoto.net/data/p4/4_5911.jpg


2-
http://www.vnphoto.net/data/p5/7_1952.jpg


3-
http://www.vnphoto.net/data/p4/2_2545.jpg


4-
http://www.vnphoto.net/data/p4/3_3626.jpg


5-
http://www.vnphoto.net/data/p6/5_8183.jpg


6-
http://www.vnphoto.net/data/p5/6_5284.jpg


7-
http://www.vnphoto.net/data/p4/1_4748.jpg

Moonlights
28-06-2007, 01:57 AM
Tấm số 1 không cảm được cái "sự ngóng trông" anh à. Nếu theo như chủ đề ngóng trông thì em khoái nhất tấm 2, 4 và 7.

T4S :dodo:

quangbao
28-06-2007, 07:39 AM
Các bác được đi hoài sướng quá , em thì....huhu . Thấy Quang Bảo ngồi ôm đàn tự nhiên lại nhớ đên....Út Lan :D , hen !

Haha, hẹn anh hôm nào đi nhé. À mà em bàn giao lại cho bác Duongdl rồi anh ơi.

MeoKhoang
28-06-2007, 07:51 AM
Ực... :mad: ... thèm quá.... :blink:
Các anh ơi post tiếp đê... :lol:

nguyenxonline
28-06-2007, 08:18 AM
Ảnh đẹp quá!

@huynhphuchau: "Ngóng trông" hay quá!

E thích cảnh này:
3-
http://www.vnphoto.net/data/p4/2_2545.jpg

Và rất thích nội dung này:
7-
http://www.vnphoto.net/data/p4/1_4748.jpg

Tnks các anh!

quangbao
28-06-2007, 10:36 AM
Em cũng tranh thủ được vài tấm

(1) Thử nghiệm với "360 độ Đồi Cát"

http://vnphoto.net/data/p4/panorama-doi-cat_9071.jpg

(2) Gành Son

http://vnphoto.net/data/p6/pr_pc_0002_8892.jpg

(3) Gành Son 2

http://vnphoto.net/data/p4/pr_pc_0001_2607.jpg

(4) Con Sóng Nhỏ

http://vnphoto.net/data/p6/pr_pc_0003_3257.jpg

(5) Hạnh Phúc Đơn Sơ

http://vnphoto.net/data/p5/pr_dt_0002_2726.jpg

ducdenthui
28-06-2007, 10:45 AM
úi mèn, chữ ký đẹp như ảnh Bảo ơi, hihi

nuoclucamau
28-06-2007, 10:49 AM
Á! Á Đã quá! Nhất tấm số 2 đó anh ơi."360 độ Đồi Cát" dường như là ở Bào Trắng hay gì đó đúng không anh?Em thấy xa xa có mấy cây dương nhìn quen quen!

hienmtd
28-06-2007, 10:50 AM
Tấm số 5 nếu góc chụp thẳng góc với khung cửa thì tuyệt cú mèo anh Bảo.
Hic... chắc em phải đặt B&W làm cho em cái filter có sẵn mấy chữ hienmtd màu xám xám... chụp hình xong khỏi phải vài Photoshop mà bấm Control D mỏi cả tay...hehehe

Gen NT
28-06-2007, 10:59 AM
Thấy các bạn offline đã quá, chúc mừng mọi người có chuyến đi kỷ niệm và những bộ ảnh đẹp quá. Màu xanh của biển và trời buổi sáng sớm thật ấn tượng.
@Apo, ủa toàn Nikon không sao mà poll Canon nhiều hơn vậy cà

thanhcong67
28-06-2007, 10:59 AM
Tấm 360 độ đồi cát thiếu chữ Photo by Quang Bao rồi Bảo ơi. hi hi hi...

quangbao
28-06-2007, 11:08 AM
haha, tấm đó thử nghiệm. mà nó dài quá, nhấn Ctrl D riết hư cả bàn phím. Ơ, mà anh cứ nghĩ là có rất nhiều chữ ký trong đó là nó có hà, Tiên mà!!!

quangbao
28-06-2007, 11:10 AM
úi mèn, chữ ký đẹp như ảnh Bảo ơi, hihi
ặc ặc, chơi gì Đâm chữ ký.???

Quân-marines
28-06-2007, 11:54 AM
TRùi, coi hình các bác nhớ lúc trước em đi cung đường này với anh thutra, Đức, anh Hoàng, anh Vũ quá.
Nhìn chỉ thèm thôi chứ biết làm sao bây giờ, chuyện offline với các bác những ngày cuối tuần chỉ còn là dĩ vãng. :down:
Hy vọng sau 18 tháng nữa em sẽ có cơ hội được đi off lại với các bác. :)

Dan moi
28-06-2007, 01:14 PM
em hâm mộ chữ kí của anh Bảo lắm!keke.Em thích tấm hạnh phúc đơn sơ anh ạ,đơn sơ cả chữ kí luôn :lol:

thekids66
28-06-2007, 02:13 PM
Thích ảnh bình minh của anh Hậu và Apo quá.
Mấy tấm nhìn ra biển của anh Hậu thấy buồn buồn.
Tấm con sóng nhỏ của Quang Bảo có xài ND không vậy?
@bác Hungdong: Chuyến đi này do bận ít chuyện gia đình nên em không tham gia được, nhìn ảnh tiếc quá, hic hic...

quangbao
28-06-2007, 02:39 PM
Tấm con sóng nhỏ của Quang Bảo có xài ND không vậy?


Em chỉ đóng nhỏ hết khẩu lại thôi anh ạ. Vì lúc này, nắng yếu, nên tốc độ giảm được khá nhiều. Thanks

S9000
28-06-2007, 03:00 PM
@ Bác Thekids66: Chắc sau vụ thám hiểm cực Tây về gấu nhà bác cắt luôn Visa rồi, nên nói tránh là nhà có việc bận hic hic :))

thekids66
28-06-2007, 03:28 PM
Cắt là cắt thế nào :lol: vài tháng nữa em lại gặp bác nhá :)
(hehe, vài tháng là mấy tháng? chẳng lẽ 12 tháng :lol: )

apo
28-06-2007, 04:11 PM
Bắn nhau
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl10.jpg

Trà dư tửu hậu đêm khuya
http://www.sony.com.vn/apo/ganhson/zbl04.jpg

Tự hào là thành viên Hoàng Gia trẻ nhất :santa:

hienmtd
28-06-2007, 05:30 PM
Tự hào là thành viên Hoàng Gia trẻ nhất :santa:

hổng dám đâu... bác sinh tháng mấy!!! :gathering

KhoanTuong
28-06-2007, 06:15 PM
hai đứa mày sinh tháng mấy,,,hehe,,,,,,mai xin gia nhập

dongsinh
28-06-2007, 06:20 PM
http://www.vnphoto.net/data/p4/biengsonpno_3248.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p4/biengson2_1813.jpg

Gành Son xứ Phan Rí có một cái giếng rất lạ .Nghe đồn rằng ai tắm được nước trong giếng này thì da dẻ trắng trẻo ,xinh đẹp thêm bội phần .
Có hai nữ thần già được giao nhiệm vụ phải gìn giữ giếng này.

http://www.vnphoto.net/data/p6/gsoniii_005-2_2185.jpg

Cứ mỗi sáng sớm, vào canh giờ mão , bàn dân thiên hạ đua nhau đến đây tắm nước thần .

http://www.vnphoto.net/data/p5/gsoniii_009-2_6745.jpg

Hôm ấy ,nơi này chợt xuất hiện các chàng lãng tử với súng ống gậy gộc chân bàn chân ghế trang bị tới tận răng .

http://www.vnphoto.net/data/p4/gsoniii_012-2_4510.jpg

Nghe đâu họ đến đây để lấy nước thần về làm thuốc cho một nàng công chúa xứ Sè Ghềnh .
Nhưng các chàng trai khi thấy các tiên nữ đang tắm gội nơi đây thì chỉ còn biết ngắm say sưa mà quên đi cái nhiệm vụ cao cả của mình .

http://www.vnphoto.net/data/p6/gsoniii_010-2_5036.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p4/gsoniii_004-2_4065.jpg

http://www.vnphoto.net/data/p5/gsoniii_003-2_1156.jpg

Chỉ có chàng Út là còn nhớ nhưng không sao nhắc được các anh của mình đành trông về cố hương mà nhắn nhủ .

http://www.vnphoto.net/data/p6/gsoniii_002-2_9809.jpg

Mãi khi nắng lên ,dân chúng đã về ,giếng thần cạn nước ,các chàng mới lên núi nghỉ ngơi ,sực nhớ và bàn nhau lấy nước suối Vĩnh Hảo về cho công chúa vậy :)

http://www.vnphoto.net/data/p5/gsoniii_006-2_4725.jpg

Nhóm Vnphoto offline Phan Rí từ trái qua : Huynhphuchau ,Thanhcong67,Apo,Khanhnguyen,Quangbao,Dongsinh

lubu
28-06-2007, 06:37 PM
Anh dongsinh vui nhỉ, hai tấm panorama của anh nhìn thích ghê.
Ah mà sao có vụ "Hoàng Gia" gì thế, em chưa biết "sự tích" này.

dongsinh
28-06-2007, 07:01 PM
Cảm ơn Lubu :) . Chỉ cần có "hoang" ,không cần "già" là gia nhập clb này rồi nên các trẻ hoang đang đùa nhau đó mà ,chứ nào có sự tích gì đâu :)).

sontrinh
28-06-2007, 07:05 PM
Nhìn hội Hoàng Gia các bác thấy thích nhỉ .

quangbao
28-06-2007, 08:01 PM
Cảm ơn Lubu :) . Chỉ cần có "hoang" ,không cần "già" là gia nhập clb này rồi nên các trẻ hoang đang đùa nhau đó mà ,chứ nào có sự tích gì đâu :)).

Thấy vậy chứ khó lắm, ngoài "hoang" ra còn phải đáp ứng vài tiêu chí nữa, như là nhậu phải từ 10 tiếng trở lên, nhậu bằng nước suối mà tưởng ra rượu, cho đến khi nào sai mới chết chứ.

huynhphuchau
28-06-2007, 08:18 PM
Hai tấm pano của anh Dongsinh đẹp hết xẩy! Tấm ảnh chụp "cậu út" và toàn cảnh Gành Son đẹp quá! :up:


Tự hào là thành viên Hoàng Gia trẻ nhất :santa:

hổng dám đâu... bác sinh tháng mấy!!! :gathering

hai đứa mày sinh tháng mấy,,,hehe,,,,,,mai xin gia nhập
Mấy em trật tự xếp hàng không chen lấn nhe!
Riêng Apo đã qua đợt kiểm tra nhậu suốt 10 giờ không xỉn nên chủ tịch và bí thư đã kết nạp vào hội "Hoàng Gia" tại Phan Rí rùi ! :beer:

quangbao
28-06-2007, 08:38 PM
Tặng anh DongSinh
http://www.vnphoto.net/data/p6/dongsinh_1771.jpg

apo
28-06-2007, 10:13 PM
Câu chuyện của anh dongsinh vui quá, kết thúc có hậu :D



Riêng Apo đã qua đợt kiểm tra nhậu suốt 10 giờ không xỉn nên chủ tịch và bí thư đã kết nạp vào hội "Hoàng Gia" tại Phan Rí rùi ! :beer:
nghe anh Hậu nói chưa, khà khà, trở thành người của Hoàng Tộc khó lắm nhá:lol:

quangbao
28-06-2007, 10:13 PM
Bên Mái Tranh Nghèo !

http://vnphoto.net/data/p4/xong_6720.jpg

ttnghi
28-06-2007, 10:36 PM
Các anh đi vui quá, gặt hái niềm vui, tiên cảnh, nỗi buồn man mác, vẻ đẹp lộng lẫy của thiên nhiên, dí dỏm hài hước... mong lần sau có một chuyến đi như vậy cùng mọi người :)

Anh Hậu ơi, đi chơi vui thế này càng mau chóng hết bệnh đấy, cười là mười thang thuốc bổ :)

changkho3010
28-06-2007, 11:01 PM
hình hay quá , em thì kô có dòng máu anh hùng nhưng cũng cho em xếp hàng ghế dự bị hoàng gia club với

huynhphuchau
28-06-2007, 11:11 PM
Khakha! Bác Chủ tịch có vẻ như rất hạnh phúc "bên mái tranh nghèo" ! :gathering

netwalker
29-06-2007, 05:14 AM
Tấm thứ #4 hay lắm!

dongsinh
29-06-2007, 05:49 AM
Bên Mái Tranh Nghèo !
http://vnphoto.net/data/p4/xong_6720.jpg
"THỜI NAY KẺ CẮP GIỐNG NGƯỜI NHƯ ĐÚC"

:thua: :thua: :thua:

Hoang Quang
29-06-2007, 06:14 AM
Thấy vậy chứ khó lắm, ngoài "hoang" ra còn phải đáp ứng vài tiêu chí nữa, như là nhậu phải từ 10 tiếng trở lên, nhậu bằng nước suối mà tưởng ra rượu, cho đến khi nào sai mới chết chứ.

Chuyến đi vui quá, ai cũng có vài tấm xuất sắc. Seri của Quangbao thì hết thở luôn. Mình khoái hai tấm pano đầu của Dongsinh.

Mình nhậu chưa tới mà đã quay cu lơ mất rùi, hoang thì cũng mới tập tành. nhưng vì ba má sinh ra đã xếp gạch trước một chữ nên sớm được kết nạp. Cảm ơn các bác.

MeoKhoang
29-06-2007, 09:54 AM
@dongsinh:.. ặc... ặc... khiếp quá, giờ các bác chuyển hết sang.. viết văn... :blink: ... ảnh lại đẹp nữa đúng là.. văn võ song toàn :lol:

Hay hôm nào xin BQT một góc đất làm.. hội nhà văn VNphoto.net luôn đi các bác.. :gathering
:thua:

khanhdo
29-06-2007, 10:53 AM
" Hoang " mà không " già " thì mới được vô hội . Thế như em là lọt sổ rồi hở các bác :D ?

khanhnguyen
29-06-2007, 12:10 PM
" Hoang " mà không " già " thì mới được vô hội . Thế như em là lọt sổ rồi hở các bác :D ?

Không đâu bác à, "Hoang" và "Già" là tiêu chí số 1 của clb đấy bác!

apo
29-06-2007, 12:29 PM
Theo điều lệ nghiêm ngặt của hoàng tộc, 2 điều kiện tiên quyết đầu tiên phải là "Hoang" và "Già", với những trường hợp chỉ đáp ứng được 1, như của em: chỉ có "Hoang", thì phải qua kiểm duyệt và thi tuyển hết sức ngặt nghèo, bởi vậy mới tự hào lắm thay.

hienmtd với khoantuong còn phải qua được vòng gửi xe sau đó mới được vào dự sơ tuyển, còn nhiều chông gai lắm lắm :D

dongsinh
29-06-2007, 12:42 PM
@Khanhdo : Về tiêu chí thì "Hoang" là số 1 ,"Già" là số 2 .Có lẻ rồi thì đâu cần chẳn ,còn có chẳn mà thiếu lẻ thì "chẳng lẽ nào ta lại gặp nhau" phải không bác ? :lol: Bác thì dư rồi ,có vừa chẳn vừa lẻ luôn mà :gathering

@MeoKhoang : Xin đa tạ ,đa tạ :) .MeoKhoang mà có gia nhập thì chỉ cần bỏ chữ K thôi nhá . :lol:

khanhnguyen
29-06-2007, 12:54 PM
Chẹp chẹp, bị chậm quá rồi!!! em xin góp 1 ảnh các tiên nữ đang tắm giếng.

http://www.vnphoto.net/data/p4/tamgieng3_9156.jpg

dongsinh
29-06-2007, 01:04 PM
Thấy Tiên nên bác CT nhà mình chuyển từ " bên mái tranh nghèo" ra ngay chỗ giếng đây mà .
Thích nhất cái ven sáng của nàng Tiên xối nước ,cứ như .... chẹp chẹp ...

sonngocnguyen1
29-06-2007, 01:11 PM
http://vnphoto.net/data/p4/xong_6720.jpg

Sao QBao không đợi chút xíu Bác Gái quay ra, chụp luôn ??? :wub:

Các Bác đi chơi vui quá .... TFS

khanhnguyen
29-06-2007, 02:40 PM
Có 1 anh chàng cũng lọ mọ xuống giếng định tắm tiên!!!

http://www.vnphoto.net/data/p5/dichvu01_9021.jpg

hienmtd
29-06-2007, 03:06 PM
to Khanhnguyen: Anh ơi! Chắc anh chàng này đang xem dưới đó có cô tiên nào để quên thứ gì không!!! Hehehe!!! Hay đang kiếm 17-55mm f2.8 ED

thanhcong67
29-06-2007, 03:26 PM
Các bác đoán sai hết cả, thật ra vẫn còn một cô tiên đang tắm ở dưới giếng, do các bác chụp ảnh nhiều quá nên cô ấy phải núp dưới này.
Đẹp lắm các bác ạ.

quangbao
29-06-2007, 05:06 PM
Các bác đoán sai hết cả, thật ra vẫn còn một cô tiên đang tắm ở dưới giếng, do các bác chụp ảnh nhiều quá nên cô ấy phải núp dưới này.
Đẹp lắm các bác ạ.

Ừ ! Tiên mà, cả người đứng nhìn xuống cũng là Tiên. Có cũng như không, không cũng như có !!!!

trungnguyen
30-06-2007, 08:27 AM
Mấy hôm nay em bận quá ,không online cùng các bác được.Ảnh của các bác HG club đẹp quá,và nhân đây cho em gởi lời cám ơn tới các anh nghệ sĩ nhiếp ảnh tại phan rí Bình thuận(Bác vuart,anh hoàng,anh tam mỹ...)và các anh trong vnphoto có chuyến đi thú vị,em có vài tấm chia sẽ chùng mấy bác,vì trời mưa quá chỉ có chụp dịch vụ cho bà con ở phan rí

1/nhìn
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330052.jpg?t=1183166930

2/nhìn về một huớng
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330048.jpg


3/ngóng
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330061.jpg


4/Đợi
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330045.jpg

5
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330006.jpg

6
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330001.jpg

7
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330062.jpg


8/Tò mò
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330043.jpg

9/Nụ cười của bà chủ

http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330073.jpg


10/Những đứa trẻ trên đồi cát lương sơn (chú ơi chụp cho con tấm hình)

http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330023.jpg

dongsinh
30-06-2007, 08:35 AM
Ảnh cá chó và 4 chiếc nón lá hay quá Trungnguyen.Mỗi thứ đều nhìn về một phía .

trungnguyen
30-06-2007, 08:55 AM
Anh em vnphoto trên đồi cát
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330033.jpg



Tặng anh khánh nguyên
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330070.jpg

thutra
30-06-2007, 09:28 AM
Ảnh TrungNguyen Tặng anh khánh nguyên
http://i68.photobucket.com/albums/i21/tonukuteo/82330070.jpg[/QUOTE]

- Ạy...ạy... đừng đụng...nhột! để em chụp...
- Chỉ nhắc bác đổi thế chụp thôi!... mẫu xấu hổ kìa...

quangbao
30-06-2007, 11:11 AM
Tại anh Thutra chưa biết thôi, đôi giày của anh Khanhnguyen rất đẹp, đến đâu người ta cũng ngắm, cũng sờ, có ít nhất 2 người đã sờ vào đôi giày của anh ấy.

anhnhxxi
01-07-2007, 05:23 PM
thích tấm 12 của APo qúa, mây bác làm đẹp thật..ekekek

anhnhxxi
01-07-2007, 05:25 PM
Thít tấm số 3 của Trungnguyen, ảnh nhìn lạ lạ.

thanhcong67
01-07-2007, 09:17 PM
Với tôi, một trong những chuyện ấn tượng nhất trong chuyến đi vừa qua là được chứng kiến cách đồng bào Chăm ở Phan Rí nung gốm.

Từ những loại đất sét vô tri, qua những đôi bàn tay khéo léo của những người mẹ, người chị đã thành những sản phẩm có ích, dùng vào những việc phục vụ con người. Những vật dụng từ đất như những chiếc chậu hoa, những chiếc bếp, những khay bánh khọt, những chiếc đĩa... được làm hoàn toàn thủ công.

1.
http://www.vnphoto.net/data/p5/gom1_6127.jpg

2.
http://www.vnphoto.net/data/p5/gom2_6826.jpg

Gốm các loại sau khi làm xong được tập trung lại ngoài đồng trống để xếp thành từng đống, cứ một lớp gốm chèn một lớp củi, vài ba gia đình cùng nhau đốt một đống gốm như thế.
3.
http://www.vnphoto.net/data/p6/gom3_3157.jpg

4.
http://www.vnphoto.net/data/p4/gom4_2268.jpg

Lửa được mồi bằng rơm
5.
http://www.vnphoto.net/data/p4/gom5_7575.jpg

Mỗi lần nung kéo dài khỏang 2 tiếng, nếu trời tốt thì chất lượng thành phẩm cũng tốt, nếu gặp mưa thì gốm nổ nên thành phẩm cũng hư hao nhiều.
6.
http://www.vnphoto.net/data/p6/gom6_9619.jpg

Cuối cùng thì gốm cũng "chín", được mang ra cho nguội.
7.
http://www.vnphoto.net/data/p5/gom7_3353.jpg

Và gánh về nhà
8.
http://www.vnphoto.net/data/p4/gom8_1951.jpg

Xếp vào kho để chờ đem bán
9.
http://www.vnphoto.net/data/p6/gom9_8120.jpg

Những loại gốm này phần lớn được tiêu thụ tại địa phương.

Chuyến đi này thật vui và đạt kết quả phần nhiều là nhờ sự giúp đỡ của các anh em, nhất là anh Hoàng Gành Son (xin phép được gọi anh như vậy, vì anh có tấm lòng đỏ như son).
Một lần nữa xin cảm ơn các anh.

hieuhc
01-07-2007, 11:40 PM
Sao ở đây họ lại không đem vào lò , vừa đỡ chi phí củi lửa , đỡ chặt rừng thêm nữa bớt phụ thuộc vào mưa nắng nhỉ .
Hình mọi người đẹp quá , đặc biệt thích trời xanh mây trắng và màu sắc của anh Apo .