PDA

View Full Version : Mùa Đông



Thinh Nguyen
06-01-2012, 08:05 AM
Chia xẻ với tất cả các bác một chút cái lạnh lẽo của mùa đông tuyết trắng....


...tuyết đầu mùa...
http://farm8.staticflickr.com/7173/6644227543_be8623d68a_b.jpg

zaua
06-01-2012, 02:15 PM
Quá đẹp bác ạ, cảm giác mùa đông thật buồn và cô đơn.

phuongcnc2
06-01-2012, 02:51 PM
Tuyệt vời bác ạ,góc chụp đẹp quá

blackhill
06-01-2012, 03:44 PM
Làm mình liên tưởng đến bản nhạc Nocturne của Secret Garden quá trời luôn, Thanks

Thinh Nguyen
07-01-2012, 11:26 AM
Quá đẹp bác ạ, cảm giác mùa đông thật buồn và cô đơn.

....buồn man mác, cô đơn man mác..., nhưng không bi lụy bác ạ, cám ơn bác đã ghé thăm.

Thinh Nguyen
07-01-2012, 11:28 AM
Tuyệt vời bác ạ,góc chụp đẹp quá

Rất cám ơn bác đã ghé qua.

Thinh Nguyen
07-01-2012, 11:37 AM
Làm mình liên tưởng đến bản nhạc Nocturne của Secret Garden quá trời luôn, Thanks

Rất vui khi truyền được một xúc cảm nào đó cho người xem, Cám ơn bác nhiều nhé. Nhân đây, gửi các bác link sau, của bài Nocturne


http://www.4shared.com/embed/739280770/9c25e561

Thinh Nguyen
08-01-2012, 09:59 PM
...vẫn nơi đây,...mùa đông...
http://farm8.staticflickr.com/7175/6644227315_e20a358b60_b.jpg

gửi link sau đến các bác, cũng địa điểm trên, nhưng trong mùa thu, xin xem ảnh " ...tuổi theo mùa đi mãi..."
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=107487&page=1

Thinh Nguyen
11-01-2012, 11:53 AM
"...chiều chưa đi, màn đêm rơi xuống..."
http://farm8.staticflickr.com/7028/6676965739_1e65fe7900_b.jpg

Thinh Nguyen
13-01-2012, 07:58 AM
"...rồi một ngày trời không biết xanh,
rồi một ngày hàng cây vắng tanh..."
http://farm8.staticflickr.com/7015/6644227821_b586f4a84a_b.jpg

nabutalabi
13-01-2012, 09:29 AM
Hix, đẹp và buồn quá.

Thinh Nguyen
13-01-2012, 11:33 AM
Hix, đẹp và buồn quá.

Cám ơn bác đã ghé qua và ghi lại vài cảm nhận....., một cái buồn rất....lạnh và...cô đơn...!!!

Thinh Nguyen
13-01-2012, 11:34 AM
..." và cơn gió mang mùa đông tới"...
http://farm8.staticflickr.com/7024/6688010971_82fdc5768a_b.jpg

Thinh Nguyen
16-01-2012, 12:04 PM
Mây Mùa Đông
http://farm8.staticflickr.com/7172/6706057243_753c278a3f_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7157/6706057441_0d2996d321_b.jpg

cumga
16-01-2012, 03:30 PM
ảnh đẹp quá bác ơi, sao cảm giác giống film trường quá vậy

cauan _cauan
16-01-2012, 04:04 PM
@ Bác Thinh Nguyen : những tấm ảnh mùa đông đẹp quá bác ôi , cauan ngắm ảnh không thấy lạnh lẽo cô đơn mà lại ước được lang thang trong không gian tinh khiết mầu trắng đó một lần nữa trong đời :) . Đã lâu rất lâu rồi cauan đã từng nghịch ngợm lăn lê bò toài chạy chơi trong tuyết trắng vo tuyết rình bỏ vào cổ áo nhau rồi chạy, nằm dưới đệm tuyết xốp nhắm mắt lại lè lưỡi ra hứng những bông tuyết mát ... bao nhiêu trò vui trong mùa tuyết rơi :) . Cũng có khi buồn lặng lẽ ngồi trên ghế phủ dầy tuyết gặm nhấm cái lạnh ngấm dần đến khi hơi thở cũng có cảm giác đóng băng mới chịu đứng lên chở về nơi có hơi ấm nhưng lại ngột ngạt...ôi ngắm ảnh Bác kí ức mùa đông lại tràn về :). Cảm ơn Bác đã chia sẻ những tấm ảnh đẹp.

Thinh Nguyen
18-01-2012, 11:11 AM
ảnh đẹp quá bác ơi, sao cảm giác giống film trường quá vậy

Hai hình trên là một góc của "Chinese garden" trong vườn hoa của thành phố, không phải phim trường đâu bác ạ !. Cám ơn bác đã ghé thăm, rất vui khi tạo được một ..."cảm giác" cho bác khi xem hình.

Thinh Nguyen
18-01-2012, 11:27 AM
@ Bác Thinh Nguyen : những tấm ảnh mùa đông đẹp quá bác ôi , cauan ngắm ảnh không thấy lạnh lẽo cô đơn mà lại ước được lang thang trong không gian tinh khiết mầu trắng đó một lần nữa trong đời :) . Đã lâu rất lâu rồi cauan đã từng nghịch ngợm lăn lê bò toài chạy chơi trong tuyết trắng vo tuyết rình bỏ vào cổ áo nhau rồi chạy, nằm dưới đệm tuyết xốp nhắm mắt lại lè lưỡi ra hứng những bông tuyết mát ... bao nhiêu trò vui trong mùa tuyết rơi :) . Cũng có khi buồn lặng lẽ ngồi trên ghế phủ dầy tuyết gặm nhấm cái lạnh ngấm dần đến khi hơi thở cũng có cảm giác đóng băng mới chịu đứng lên chở về nơi có hơi ấm nhưng lại ngột ngạt...ôi ngắm ảnh Bác kí ức mùa đông lại tràn về :). Cảm ơn Bác đã chia sẻ những tấm ảnh đẹp.

Lâu lắm rồi mới thấy bác cauan_cauan ghé thăm, và bác thì lúc nào cũng đầy ắp những kỷ niệm......, khi xưa bác ở đâu vậy ? đã một lần lang thang dưới những cơn mưa tuyết rồi thì khó có ai quên được những cảm giác hết sức nhẹ nhàng, lành lạnh đến buốt da khi những "hoa" tuyết bám nhẹ lên mặt..., hai hình trên chụp hôm ngoài trời đang -20 độ (âm 20 độ), mà vẫn thấy...."ấm áp" lạ thường bác ạ. Rất vui khi mang trở lại một vài kí ức đẹp cho bác.

cauan _cauan
29-01-2012, 06:31 PM
Lâu lắm rồi mới thấy bác cauan_cauan ghé thăm, và bác thì lúc nào cũng đầy ắp những kỷ niệm......, khi xưa bác ở đâu vậy ? đã một lần lang thang dưới những cơn mưa tuyết rồi thì khó có ai quên được những cảm giác hết sức nhẹ nhàng, lành lạnh đến buốt da khi những "hoa" tuyết bám nhẹ lên mặt..., hai hình trên chụp hôm ngoài trời đang -20 độ (âm 20 độ), mà vẫn thấy...."ấm áp" lạ thường bác ạ. Rất vui khi mang trở lại một vài kí ức đẹp cho bác.

@ Bác Thịnh Nguyen: Có lẽ cauan thuộc tuýp người ...hoài cổ chăng ? hihiiiii
Cauan đã từng có thời gian gần 7 năm sống tại nước Đức Bác ạ vì vậy không chỉ 1 lần mà đã rất nhiều lần lang thang trong phố vắng dưới những cơn mưa tuyết. Bao nhiêu kỉ niệm in dấu trong kí ức rồi nên giờ cứ chợt thấy lại chút phong cảnh quen quen là nỗi nhớ lại tràn về :). Thu có nỗi nhớ buồn man mác nhuốm sắc vàng của lá , Xuân sắp đến mang nỗi nhớ những bông hoa tuyết trắng muốt nhỏ xinh vươn lên trên lớp tuyết mỏng để xòe 5 cánh và những chồi non tơ đua nhau xuất hiện trên những cành cây khẳng khiu như có phép lạ, Hạ sang lại nhớ những tia nắng nghịch ngợm lách qua kẽ lá trên rừng cây thông khi nằm trên thảm cỏ dầy mượt gặm táo xanh và mơ mộng vẩn vơ....:) nhiều rất nhiều kỉ niệm mà kí ức không thể quên Bác ạ.
Bác còn ảnh thì treo tiếp cho cauan được ngắm tiếp với - Rất cảm ơn

Thinh Nguyen
12-02-2012, 09:59 AM
@ Bác Thịnh Nguyen: Có lẽ cauan thuộc tuýp người ...hoài cổ chăng ? hihiiiii
Cauan đã từng có thời gian gần 7 năm sống tại nước Đức Bác ạ vì vậy không chỉ 1 lần mà đã rất nhiều lần lang thang trong phố vắng dưới những cơn mưa tuyết. Bao nhiêu kỉ niệm in dấu trong kí ức rồi nên giờ cứ chợt thấy lại chút phong cảnh quen quen là nỗi nhớ lại tràn về :). Thu có nỗi nhớ buồn man mác nhuốm sắc vàng của lá , Xuân sắp đến mang nỗi nhớ những bông hoa tuyết trắng muốt nhỏ xinh vươn lên trên lớp tuyết mỏng để xòe 5 cánh và những chồi non tơ đua nhau xuất hiện trên những cành cây khẳng khiu như có phép lạ, Hạ sang lại nhớ những tia nắng nghịch ngợm lách qua kẽ lá trên rừng cây thông khi nằm trên thảm cỏ dầy mượt gặm táo xanh và mơ mộng vẩn vơ....:) nhiều rất nhiều kỉ niệm mà kí ức không thể quên Bác ạ.
Bác còn ảnh thì treo tiếp cho cauan được ngắm tiếp với - Rất cảm ơn

....không hoài cổ đâu bác ơi, có nhớ những kỷ niệm, có ký ức sâu lắng, có những xúc cảm trước thiên nhiên....thì mới có cảm hứng cầm máy ảnh bác ạ...

Thinh Nguyen
12-02-2012, 10:01 AM
..."gợi giấc mơ xưa"...
http://farm8.staticflickr.com/7210/6859808401_290051af9a_b.jpg

Thinh Nguyen
13-02-2012, 08:28 PM
Winter Blue
http://farm8.staticflickr.com/7041/6859808695_7c447b3550_b.jpg

http://farm8.staticflickr.com/7063/6859809029_3a55eaa79c_b.jpg

cauan _cauan
21-02-2012, 10:22 PM
@ Bác Thinh Nguyen : Bức " gợi giấc mơ xưa " có phải là nơi Bác có những tuyệt tác về Hoa Sen không ạ ? Hi vọng Bác tiếp tục cho cauan được ngắm những cảnh đông nơi bác đang sinh sống .

kiddytn
24-02-2012, 03:18 PM
Chia xẻ với tất cả các bác một chút cái lạnh lẽo của mùa đông tuyết trắng....


...xóm nhỏ chân núi...http://farm8.staticflickr.com/7021/6644235233_411f8324e0_b.jpg
Em vẫn thích nhất cái xóm nhỏ chân núi của bác.
Nó có một cái gì đó vừa gần gũi vừa xa xăm, vừa cảm thấy lạnh của hơi tuyết.
Đẹp lắm bác ạ.

dieuthuy
24-02-2012, 09:05 PM
xem ảnh mà cảm thấy lạnh lẽo :)
e thích tấm có những ngôi nhà sáng đèn, lạnh lẽo cô đơn nhưng lại thấy ấm áp
cảnh này là ở đâu thế bác??