View Full Version : Cạnh tranh không đẹp
glintbee
04-01-2012, 03:30 PM
Có một bạn viết email xin em giá cả này nọ vể chụp hình con bạn ấy, em đã nhiệt tình chạy ngược xuôi tìm báo giá cung cấp đầy đủ và nhận được email của bạn ấy:
"
Bạn ấy:Hi,
cảm ơn anh nhiều nhé.
Hình ở website của anh mình xem rồi. Nói chung em bé nào cũng đáng yêu hết Mình cũng không thích ảnh lồng ghép này nọ nhiều quá đâu. Nói chung
mình thích ảnh tự nhiên và bắt được những khoảnh khắc đẹp là tốt nhất.
Ở nhà mình cũng hay thích chụp ảnh con mặc dù mình chụp bằng máy đểu,
ra nước ảnh xấu nhưng được cái là thỉnh thoảng chớp được những thời
điểm rất hay
Gửi luôn anh một cái khoe hàng
À hôm trước mình quên chưa hỏi là studio nhà mình có hỗ trợ gì về áo
quần, trang điểm này nọ không nhỉ?
Tôi:
Thịnh đã hỏi giá làm Album ở Lab Kim Long Nguyễn Huệ gửi chị tham khảo nhé,
nếu chụp ở Studio mình chỉ phải trả tiền in và ép dán album thôi
thông tin hình ảnh đã chụp chị xem thêm ở website của mình nhé:
cám ơn chị,
> trân trọng,
Bạn ấy:Hi,
Hi tớ là Ngọc đây
Cậu đã hỏi hộ tớ vụ làm album chưa?"
Hôm nay bạn ấy góp ý trên diễn đàn vậy:
Bác up cho em một mớ ảnh "đậm đà" hơn xem nào.Ảnh của bác toàn bị sáng lóa, trắng xóa cả ảnh, xem nhức cả mắt. Thật đấy.
Thêm mấy cái thấy vẫn thế. Nhòe hết nét. Chắc đây là "phong cách" của bác ??
Cách đây một năm có một bác là dân studio chính hiệu đem vợ con tới chỗ em chụp (lúc này em còn làm miễn phí vì chưa đầu tư studio) Bác ấy xưng là dân IT đang công tác tại công ty XYZ.. em chụp xong ngồi thức đêm hôm chỉnh hình gửi cho bạn, bạn ấy trả lời" rất ngắn gọn" Cảm ơn, chọn dùm hình luôn rồi à".
có bác nào giống như em chưa?
saohom
04-01-2012, 03:48 PM
Làm ảnh nói riêng hay làm dịch vụ nói chung, là nghề làm dâu trăm họ. Dưng mà mình cũng được chọn " mẹ chồng" mà bác. Cảm thấy khách hàng khai thác quá nhiều, bác nên đặt thẳng vấn đề: Chị- Anh làm thì em sẽ lấy $$ cỡ này nè, được thì mời anh chị đem cháu tới, khi chụp sẽ lấy trước xx%, còn lại 100-xx % sẽ lấy sau khi giao hình. Lúc ấy khách thực sự quan tâm hay "vờn chuột" thì biết ngay.
Đúc kết lại, sợ nhất khách hàng là chuyên gia ngành đó, sợ nhì là người nửa nạc nửa mỡ, biết xíu xíu rồi chỉ đạo toán loạn.
Tức chi bác ơi... thẳng cánh từ chối cho nhẹ đầu và làm việc khác. Còn đó chỉ là chiêu của đối thủ thì bác nghĩ thêm xem... có nhiều chiêu để quật lại lắm...
glintbee
04-01-2012, 04:00 PM
Làm ảnh nói riêng hay làm dịch vụ nói chung, là nghề làm dâu trăm họ. Dưng mà mình cũng được chọn " mẹ chồng" mà bác. Cảm thấy khách hàng khai thác quá nhiều, bác nên đặt thẳng vấn đề: Chị- Anh làm thì em sẽ lấy $$ cỡ này nè, được thì mời anh chị đem cháu tới, khi chụp sẽ lấy trước xx%, còn lại 100-xx % sẽ lấy sau khi giao hình. Lúc ấy khách thực sự quan tâm hay "vờn chuột" thì biết ngay.
Đúc kết lại, sợ nhất khách hàng là chuyên gia ngành đó, sợ nhì là người nửa nạc nửa mỡ, biết xíu xíu rồi chỉ đạo toán loạn.
Tức chi bác ơi... thẳng cánh từ chối cho nhẹ đầu và làm việc khác. Còn đó chỉ là chiêu của đối thủ thì bác nghĩ thêm xem... có nhiều chiêu để quật lại lắm...
Cám ơn bác em từ chối rồi vì cảm thấy yêu cầu bạn ấy cao cao quá, mà kể cũng ngộ thiệt anh em làm nghề với nhau mà chơi gì ngộ quá!
vikhoa
04-01-2012, 05:10 PM
Em đọc 1 hồi mà vẫn chưa hiểu ?!
banhmitrung
04-01-2012, 05:18 PM
Mình cũng không hiểu, cái này là khách hàng củ chuối chứ liên quan gì tới cạnh tranh không đẹp?
glintbee
04-01-2012, 05:52 PM
Em đọc 1 hồi mà vẫn chưa hiểu ?!
Mình cũng không hiểu, cái này là khách hàng củ chuối chứ liên quan gì tới cạnh tranh không đẹp?
cái em muốn nói là một số bác làm nghề ảnh đóng vai khách hàng đi chụp ảnh để xem đồng nghiệp mần ăn như thế nào đó bác!
blackhippo
04-01-2012, 06:00 PM
Híc văn của bác rối quá em đọc 2 lần mà vẫn chưa hình dung được câu chuyện diễn ra như thế nào :( chủ yếu là nhìn chữ đoán ý không à !
vikhoa
04-01-2012, 06:54 PM
cái em muốn nói là một số bác làm nghề ảnh đóng vai khách hàng đi chụp ảnh để xem đồng nghiệp mần ăn như thế nào đó bác!
Thì có gì là cạnh tranh không lành mạnh? Người ta có nói xấu về bác với khách hàng của bác không?
Giờ em cũng có máy, cũng chụp ảnh, nhưng muốn chụp ảnh gia đình studio thì em cũng phải nhờ studio bạn em chụp chứ em cũng đâu có "tự sướng" được :|
glintbee
04-01-2012, 07:40 PM
Thì có gì là cạnh tranh không lành mạnh? Người ta có nói xấu về bác với khách hàng của bác không?
Giờ em cũng có máy, cũng chụp ảnh, nhưng muốn chụp ảnh gia đình studio thì em cũng phải nhờ studio bạn em chụp chứ em cũng đâu có "tự sướng" được :|
Vấn đề là bác ấy không nhận mình là dân làm ảnh, mà có cả một studio và chỉ cần lấy file Raw về tự mò? Còn vấn đề nói xấu thì bác bảo thế em chịu :)
khadang
04-01-2012, 07:58 PM
Cái này là tình hình chung bác ơi, em mở studio trên Hồ Văn Huê cũng gặp ko ít tình trạng vào dọ giá áo cưới và dịch vụ ở bên em. Chuyện nhỏ thôi!
banhmitrung
04-01-2012, 08:35 PM
Mình thấy trong câu chuyện của bác chỉ có 1 khách hàng "chê" bác sau khi đã hỏi giá và phí dịch vụ. Cái này bình thường, chín người mười ý, không hợp style thì không cộng tác với nhau.
Và 1 người nữa có studio, qua nhờ bác chụp, sau khi bác gửi hình thì cảm ơn cụt ngủn 1 câu. Tuy hơi bất lịch sự nhưng do bác làm miễn phí mà?
Vẫn chưa thấy cạnh tranh không đẹp chỗ nào?
levuphuc
04-01-2012, 08:58 PM
Bác chủ có lẽ hơi nhạy cảm quá, em lúc chưa biết chụp ảnh nhưng em biết sơ sơ về pts, em chụp hình cưới cũng xin (hoặc mua) file gốc để tự chỉnh sửa theo ý mình. Nhờ đó em cứu được cả album đãi tiệc đó bác :)
glintbee
04-01-2012, 09:18 PM
Chắc có lẽ em hơi nhạy cảm chăng? nhưng trường hợp bác này lúc email xin bảng giá và yêu cầu gửi hình coi xong thì khen lấy khen để, xong xuôi đâu vào đấy lên mạng phang một số câu trái ngược với email bác ấy gửi cho em. Còn bác kia IT kia thì thôi em ngu em chịu vậy. :(, nói chung các bác có nhiều kinh nghiệm thì coi đó là chuyện nhỏ, chứ với em như vậy là không xài được ạ.
xichlo
04-01-2012, 11:38 PM
Link của bạn mà khách hàng comment có phải trong vnphoto không, nếu có xin vui lòng cho XL biết, nếu thực sự đối thủ của bạn vào cố ý chê thì XL sẽ xóa hộ bạn. Cảm ơn.
thodung
04-01-2012, 11:51 PM
Bác chủ bình tĩnh, làm dâu trăm họ mà. Em cũng trùng tên với bác, thỉnh thoảng cũng gặp khách hàng này kia. Có lần một bác kia nhảy vô buzz một phát, hơi khó chịu nhưng nghĩ là khách hàng nên chat. Bác ấy hỏi tới lui, đòi em cho coi hình, rồi hỏi bộ hình này, bộ hình kia trên mary.vn có phải em chụp không. Em nhiệt tình show hàng khí thế, một hòi hỏi bác ấy định chụp hình cưới hả, định chụp ở Sài Gòn hay đi đâu, bác ấy trả lời tỉnh queo là bác ấy sắp mở tiệm mà chưa biết địa điểm chụp hình nên vô hỏi cho biết, rồi im luôn chẳng thấy cám ơn hay chào hỏi gì hết. Phải chi bác ấy nói rõ mục đích từ đầu thì vui vẻ khỏi bực mình.
glintbee
04-01-2012, 11:57 PM
Link của bạn mà khách hàng comment có phải trong vnphoto không, nếu có xin vui lòng cho XL biết, nếu thực sự đối thủ của bạn vào cố ý chê thì XL sẽ xóa hộ bạn. Cảm ơn.
cám ơn bác Xichlo, những chuyện em vừa kể không phải trong vnphoto bác ạ. Nhưng đây cũng là bài học nhỏ của em để rút kinh nghiệm lần sau và anh em nhỡ có ai gặp tương tự thì chia sẻ kinh nghiệm ứng phó. Bản thân em không thích đôi co vấn đề này vì còn nhiều khách hàng tốt, đồng nghiệp tốt nhìn vào sẽ không hay.
Bác chủ bình tĩnh, làm dâu trăm họ mà. Em cũng trùng tên với bác, thỉnh thoảng cũng gặp khách hàng này kia. Có lần một bác kia nhảy vô buzz một phát, hơi khó chịu nhưng nghĩ là khách hàng nên chat. Bác ấy hỏi tới lui, đòi em cho coi hình, rồi hỏi bộ hình này, bộ hình kia trên mary.vn có phải em chụp không. Em nhiệt tình show hàng khí thế, một hòi hỏi bác ấy định chụp hình cưới hả, định chụp ở Sài Gòn hay đi đâu, bác ấy trả lời tỉnh queo là bác ấy sắp mở tiệm mà chưa biết địa điểm chụp hình nên vô hỏi cho biết, rồi im luôn chẳng thấy cám ơn hay chào hỏi gì hết. Phải chi bác ấy nói rõ mục đích từ đầu thì vui vẻ khỏi bực mình.
em đồng ý với bác quan điểm anh em cùng nghề thì nên giúp nhau để cùng tiến, mình kiếm được 1 nghìn thì cũng cho người khác kiếm được đôi trăm, gặp nhau trao đổi vui vẻ cả làng :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.