PDA

View Full Version : tôi không biết



dangkhoa2411
26-12-2011, 06:46 PM
đã từ lâu ( khoảng 10 ngày) tôi đăng tin http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=113753, thật sự tôi không cần filter này vì tôi xài 2 len 18-105, 180mm nên tôi mới bán. Tuy nhiên, có 1 bác 097963835 nhắn tin đến hỏi thăm rồi hoạch hỏi tùm lum, sau đó chạy đến nhà xem, cầm đèn pin ra rọi.... cuối cùng phán " đồ này xài rồi" rồi bỏ về, làm như là mình lừa gạt. Ngày trước tôi bán len tele (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=94139&p=1611044&highlight=#post1611044) anh ta cũng tới và làm y chang như vậy, nhưng vì tôi không để ý và tôi không phải là người chuyên mua bán nên tôi cũng không lưu số phone nên không quan tâm Tôi cũng là người đi làm, có người am hiểu và quan tâm thiết bị của mình thì mình cũng vui- sau đó bỏ việc đi về để tiếp nhưng bị đối xử như vậy ... mất thời giờ quá... tức quá nên lên mục tán gẫu để các bác chia sẽ giùm

Tôi xin mời bác nào đến nhà test filter giùm, nếu bác đó "phán" filter này "xài rồi" tôi tặng không ko lấy tiền.

Xin đừng ai làm phiền người khác vì thời gian là tiền bạc.

oabel
26-12-2011, 07:13 PM
đã từ lâu ( khoảng 10 ngày) tôi đăng tin http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=113753, thật sự tôi không cần filter này vì tôi xài 2 len 18-105, 180mm nên tôi mới bán. Tuy nhiên, có 1 bác 097963835 nhắn tin đến hỏi thăm rồi hoạch hỏi tùm lum, sau đó chạy đến nhà xem, cầm đèn pin ra rọi.... cuối cùng phán " đồ này xài rồi" rồi bỏ về, làm như là mình lừa gạt. Ngày trước tôi bán len tele (http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=94139&p=1611044&highlight=#post1611044) anh ta cũng tới và làm y chang như vậy, nhưng vì tôi không để ý và tôi không phải là người chuyên mua bán nên tôi cũng không lưu số phone nên không quan tâm Tôi cũng là người đi làm, có người am hiểu và quan tâm thiết bị của mình thì mình cũng vui- sau đó bỏ việc đi về để tiếp nhưng bị đối xử như vậy ... mất thời giờ quá... tức quá nên lên mục tán gẫu để các bác chia sẽ giùm

Tôi xin mời bác nào đến nhà test filter giùm, nếu bác đó "phán" filter này "xài rồi" tôi tặng không ko lấy tiền.

Xin đừng ai làm phiền người khác vì thời gian là tiền bạc.

Trình bày rõ ràng, mạch lạc cũng là cách tiết kiệm thời gian của người khác đấy bạn.

11002
26-12-2011, 07:26 PM
Kệ! Vui đi bác!
Thỉnh thoảng cũng có anh em đến nhà em chơi, hỏi mua và hỏi đủ thứ, xong - không mua bán - chuyện bình thường và có thêm bạn mới mà.

Có em SV call nhờ tiện stepring, em chỉ qua DG mua rẻ hơn, nhưng DG không có, chạy lại nhà em nhờ tiện đảo đầu 2 MF zoom lens, em khuyên: 2 zoom đảo đầu ảnh sẽ không nét căng. Em ấy hỏi tại sao và là nói SV nghèo chưa có lens xịn. Em cắt nghĩa rõ rồi lấy ra mấy cái lens cùi 50mm (có hỏng chút chút, nhưng đảo đầu thì OK), thích cái nào anh tặng, em ấy chọn 1 cái và không tiện stepring nữa. OK! Chẳng sao hết!

dangkhoa2411
26-12-2011, 09:07 PM
Trình bày rõ ràng, mạch lạc cũng là cách tiết kiệm thời gian của người khác đấy bạn.

Tôi trình bày không rõ ràng chổ nào, xin bác chỉ giúp...và cũng thưa với bác đây là mục tán gẫu, ok, chúc bác vui

dangkhoa2411
26-12-2011, 09:16 PM
cảm ơn bác 11002, vì mình quá tức nên mình lên tán gẫu để chia sẽ. Chính anh ta là ngươi khui filter mình ra và miệng cũng nói là filter mới à, filter này lạ quá ha, có fix giá nữa không...? cuối cùng fán "đồ xài rồi". Theo mình nghĩ, nếu không biết thiết bị thì hỏi, mình sẽ trả lời theo kiến thức của mình, đừng làm phiền người khác theo cách đó, buồn lắm.

Chúc 11002 vui nhé, cảm ơn nhiều.

thuytram_dep
26-12-2011, 09:21 PM
Chịu thôi bác ạh, mình bán hàng là làm dâu trăm họ mà, có người thế này có người thế khác, cốt là chúng ta vui vẻ là được rồi.

lucas_max
26-12-2011, 09:50 PM
Trước cũng có bác đến mua con Pentacon kèm mount M42 của em (bán cả bộ 500k) đòi giảm xuống 400k, không được rồi bắt đầu chê ỏng chê eo trầy xước này nọ để đòi giảm giá, hàng này thì các bác cũng biết mức độ cũ của nó rồi đấy, nhưng do build bằng sắt vẫn cứng cáp, hình ảnh vẫn ra đẹp... thế nên em nhất quyết ko bán.

Nói chung là không mua đừng nói lời cay đắng

pro-k
26-12-2011, 10:02 PM
cái cục filter này wen wá, hình như sau đó cũng bán dc cho ng wen của em thì phải, bữa thấy hắn khoe, em khoái lắm

Ben2003
26-12-2011, 10:30 PM
cái cục filter này wen wá, hình như sau đó cũng bán dc cho ng wen của em thì phải, bữa thấy hắn khoe, em khoái lắm
Hổng phải anh à nha.


Chính anh ta là ngươi khui filter mình ra và miệng cũng nói là filter mới à, filter này lạ quá ha, có fix giá nữa không...? cuối cùng fán "đồ xài rồi".
Cách để đánh bài chuồn đó mà. :11:

joetran
28-12-2011, 02:10 PM
Tôi thì bị ngược với bác chủ thớt. Năm nay tôi đi xem tổng cộng 5 con Nikon 80-200 mm F2.8 để mua dùm người bạn, biết bạn kỹ tính nên tôi chỉ lựa lens có đánh giá trên 95%, không mốc, bụi , trầy, xước( ... cẩn thận lại gọi hỏi trước mới đi xem ( có 2 lần được khẳng định là như mới khui hộp ) . Chổ xa là tận Dĩ An , gần thì lòng vòng các quận , trước khi đi điều ghé ATM rút tiền để mua, đến nơi mới biết là tất cả lens điều có vấn đề, không như mô tả, tiếc là trong đó có cả người bán là những v người đã cầm máy khá lâu, nhưng khi hỏi thì " nai tơ " vô cùng. Báo hại mấy lần rút tiền đều tiêu sạch mà lens thì vẫn chưa có mua được ! Hiện tượng người bán mập mờ về những khiếm khuyết của lens theo tôi là khá phổ biến, tôi không dám nói là cố ý, nhưng xin góp ý là người bán cần cung cấp thông tin thật chính xác để không mất thời gian của người tìm mua. Sẵn đây Ai có dư con này thì tôi vẫn còn tìm mua nha !

dangkhoa2411
28-12-2011, 08:31 PM
Tôi thì bị ngược với bác chủ thớt. Năm nay tôi đi xem tổng cộng 5 con Nikon 80-200 mm F2.8 để mua dùm người bạn, biết bạn kỹ tính nên tôi chỉ lựa lens có đánh giá trên 95%, không mốc, bụi , trầy, xước( ... cẩn thận lại gọi hỏi trước mới đi xem ( có 2 lần được khẳng định là như mới khui hộp ) . Chổ xa là tận Dĩ An , gần thì lòng vòng các quận , trước khi đi điều ghé ATM rút tiền để mua, đến nơi mới biết là tất cả lens điều có vấn đề, không như mô tả, tiếc là trong đó có cả người bán là những v người đã cầm máy khá lâu, nhưng khi hỏi thì " nai tơ " vô cùng. Báo hại mấy lần rút tiền đều tiêu sạch mà lens thì vẫn chưa có mua được ! Hiện tượng người bán mập mờ về những khiếm khuyết của lens theo tôi là khá phổ biến, tôi không dám nói là cố ý, nhưng xin góp ý là người bán cần cung cấp thông tin thật chính xác để không mất thời gian của người tìm mua. Sẵn đây Ai có dư con này thì tôi vẫn còn tìm mua nha !

cảm ơn bác đã chia sẽ, tôi đồng quan điểm với bác, nhưng bác xem tôi reply trong thread của tôi như vậy là có đủ thông tin để tìm hiểu chưa, thanks bác, chúc bác vui và mau mắn tìm được len như ý muốn nha.

bpham
28-12-2011, 09:05 PM
Tôi cũng bị nè
- Hôm tôi rao bán tripod Manfrotto, có một bác giọng lớn tuổi có số điện thoại: 0903704040 nhắn đến 5 tin nhắn hỏi thông tin, tôi có gọi lại nói chuyện cho nhanh, bác ấy hẹn mua vào sáng hôm sau, nhưng phải gặp và giao dịch lúc sáng sớm trước 8h sáng ở Tao Đàn.

- Sáng sớm tôi vác tripod đi bon bon được được nửa đường thì Bác ấy gọi lại nói "Giờ cần xài tiền vào chuyện khác nên không mua nữa, cứ để tripod ở nhà đợi khi nào tôi có tiền tôi gọi lại..."

- Mình tức lắm nhưng đành chịu, nhà mình thì ở tận Hóc Môn, bác ấy lại hẹn ở Tao Đàn. Mình nghĩ chắc thằng cha này chơi xỏ lá cho vui đây ! Nếu có hồi lại thì phải hồi sớm để người ta đỡ mất công vác đi chứ! Thôi kệ, hôm sau cũng có một em trẻ tuổi mua nhiệt tình và em ấy rất hài lòng về tripod đó.

Mình không phải chuyên mua bán, thỉnh thoảng bán vài món dư dùng cho ai cần, có nhiều người mua rất nhiệt tình, rất vui, và cũng có vài người làm mình mất thời gian ...

blackhippo
28-12-2011, 09:40 PM
Tôi cũng bị nè
- Hôm tôi rao bán tripod Manfrotto, có một bác giọng lớn tuổi có số điện thoại: 0903704040 nhắn đến 5 tin nhắn hỏi thông tin, tôi có gọi lại nói chuyện cho nhanh, bác ấy hẹn mua vào sáng hôm sau, nhưng phải gặp và giao dịch lúc sáng sớm trước 8h sáng ở Tao Đàn.

- Sáng sớm tôi vác tripod đi bon bon được được nửa đường thì Bác ấy gọi lại nói "Giờ cần xài tiền vào chuyện khác nên không mua nữa, cứ để tripod ở nhà đợi khi nào tôi có tiền tôi gọi lại..."

- Mình tức lắm nhưng đành chịu, nhà mình thì ở tận Hóc Môn, bác ấy lại hẹn ở Tao Đàn. Mình nghĩ chắc thằng cha này chơi xỏ lá cho vui đây ! Nếu có hồi lại thì phải hồi sớm để người ta đỡ mất công vác đi chứ! Thôi kệ, hôm sau cũng có một em trẻ tuổi mua nhiệt tình và em ấy rất hài lòng về tripod đó.

Mình không phải chuyên mua bán, thỉnh thoảng bán vài món dư dùng cho ai cần, có nhiều người mua rất nhiệt tình, rất vui, và cũng có vài người làm mình mất thời gian ...
Coi như tập thể dục, vừa được uống cf TD , chuyện nặng nhẹ là do cách nghĩ thôi mà :)) ! Vui vẻ cả nhà !

Colour-Blind
28-12-2011, 10:23 PM
Thật oan cho bác chủ. Về việc mua filter cũng khó nói lắm, em đi mua filter tại Lê Đức mà lần nào cũng khui tới cái thứ 2-3 mới vừa ý, filter hàng mới nhưng do quá trình vận chuyển và bảo quản có khi bị lọt bụi nên bẩn, ngay như bên bác Thịnh cũng có lần 1 lô filter mới mà bị ố phải trả hàng.

long.dser
29-12-2011, 12:17 AM
Sẵn tiện e kể 1 chuyện...
Cách đây tầm 2 3 tháng e có tìm mua 1 con D90. Và thoả thuận với bác MrQuanfoto hay Quanfoto (E còn hơi nhớ nick) có topic sell trong này.

E hẹn gặp vào buổi tối địa điểm thuận lợi cho cả 2 bên, thoả thuận cả thời gian rất chi tiết. E đến trước giờ hẹn 1h ngồi cafe và chờ đợi mỏi mòn đến khi trễ gần 30ph e mới gọi gần chục cú. Nhưng bác ấy k bắt máy. Tầm 30h sau nữa bác ấy gọi và báo nhà bị khoá cửa k lấy máy được. E nhịn và hẹn tối mai gặp nhau e lấy máy luôn cũng được. Bác ấy đồng ý.

Đến trưa hôm sau e gọi lại hẹn địa điểm sau khi đã sắp xếp công việc ổn thoả. Bác ấy nói có 1 e SV đến xem và lấy máy luôn rồi, đồ công nghệ ai đến trước lấy trước.

Phải nói đến đây e nóng máu. To đầu rồi thì làm gì cũng nên nghĩ trước nghĩ sau. Rõ ràng trong topic không có câu ai đến trước lấy trước. Đã trễ hẹn, còn không biết uy tín lần sau, gặp người khác thì đã ăn chửi ngay từ lần trễ đầu tiên. Đến đây e hiểu cách hành xử của con người này rồi, có nói cũng bằng thừa. Mất toi của e 2 buổi tối. Trong khi sáng hôm đó có đi coi với bạn và thấy con 50D giá ngon rất muốn mua nhưng nghĩ đến cái hẹn mình phải uy tín.

E là thằng dùng số đuôi 7793939. Bác quân thấy đúng thì vào nhận hàng :)

porcupine
29-12-2011, 03:08 PM
Bữa trước có thread nào của bác GiangDuyDat kể về nỗi khổ của dịch vụ làm dâu trăm họ, em thấy so với các bác ấy thì mấy bạn không chuyên về mua bán cũng thỉnh thoảng gặp phải loại "chuối hột". Thôi thì năm mới bỏ qua hết để vui vẻ yên tâm sáng tác nhé các bác.

dsymphony
01-01-2012, 08:43 AM
Em nhớ còn có nghe cả chuyện lens AF mà có bác chạy tới mua lại xoay như ... MF cuối cùng mua thì ko mua mà còn hại bác chủ phải đi sửa .

newbie101
01-01-2012, 09:40 PM
Cả tháng nay xăm xoi Xóm với Vnphoto kiếm len AF 35f2d hoặc 70-300. Nghe các bán kể lể thế này chắc em nhịn tiền mua mới cho lành quá, newbie mới mua đc cái DSLR đầu tiên mà. Chắc em sẽ mua hàng mới vậy, đắt tí nhưng đảm bảo.

NIKON_D80
01-01-2012, 10:22 PM
người dở hơi nhìu lắm bác ơi, hơi sức đâu mà giận ...

po.c
03-01-2012, 05:53 PM
Mình cũng từng rao bán body, và cũng bị hẹn ra gặp check hàng xong rồi trả giá 1 hồi rồi lại bị chê và ra về nè. Hix, bán online thì thường dzi. Nói chung bán đã dc cho người thực sư quan tâm với giá hợp lí thì cũng mừng.

lecanh
03-01-2012, 06:25 PM
Em vừa rồi đi xem mấy em tamron 17-50 , trên topic toàn 99% , khi đến nơi thì con mốc xanh mốc đỏ , con thì vòng zoom rão như răng ông lão . Xem xong dù ấm ức vì mất thời gian nhưng em toàn tự nhủ mình là mất công đi để tìm được em len ưng ý , lúc ấy có bức xúc thì cũng chẳng giải quyết được gì .
Dần dà rồi em cũng quen với mấy việc thế này , thôi mình sống sao cho thoải mái với chính mình là được các bác ơi

hanoi_noob
26-02-2014, 08:52 PM
Tiếc là đọc bài này hơi muộn.

Hôm trước bác 0903704040 này gọi hỏi mua cái giá gắn đèn nhưng yêu cầu dùng dịch vụ COD (trả tiền khi nhận hàng). Chuyển vào thì bác này từ chối không nhận thế mới uất chứ. Đúng là nghe giọng có tuổi, tên thì đàn bà (kg tiện nêu tên ở đây) mà tính thì trẻ con.


Tôi cũng bị nè
- Hôm tôi rao bán tripod Manfrotto, có một bác giọng lớn tuổi có số điện thoại: 0903704040 nhắn đến 5 tin nhắn hỏi thông tin, tôi có gọi lại nói chuyện cho nhanh, bác ấy hẹn mua vào sáng hôm sau, nhưng phải gặp và giao dịch lúc sáng sớm trước 8h sáng ở Tao Đàn.

- Sáng sớm tôi vác tripod đi bon bon được được nửa đường thì Bác ấy gọi lại nói "Giờ cần xài tiền vào chuyện khác nên không mua nữa, cứ để tripod ở nhà đợi khi nào tôi có tiền tôi gọi lại..."

- Mình tức lắm nhưng đành chịu, nhà mình thì ở tận Hóc Môn, bác ấy lại hẹn ở Tao Đàn. Mình nghĩ chắc thằng cha này chơi xỏ lá cho vui đây ! Nếu có hồi lại thì phải hồi sớm để người ta đỡ mất công vác đi chứ! Thôi kệ, hôm sau cũng có một em trẻ tuổi mua nhiệt tình và em ấy rất hài lòng về tripod đó.

Mình không phải chuyên mua bán, thỉnh thoảng bán vài món dư dùng cho ai cần, có nhiều người mua rất nhiệt tình, rất vui, và cũng có vài người làm mình mất thời gian ...

Trong_Nguyen79
05-03-2014, 11:19 AM
Có lần mình bán cái flash cũ(500.000), có bạn nọ gọi hẹn mua....Chiều tối đi lai rai mà mình cũng ráng đem theo, bạn đó tới xong rồi mè nheo hoàn cảnh (trả 400.000)...mệt ghê, đang lâng lâng với anh em nên thôi mình gật đầu luôn cho xong!!! Có thêm kinh nghiệm cho lần mua bán sau.

tranny
17-03-2014, 02:58 PM
Bán hàng mà bác, sao mà ai cũng chiều hết được

nglesangtc
17-03-2014, 04:24 PM
Tôi thì bị ngược với bác chủ thớt. Năm nay tôi đi xem tổng cộng 5 con Nikon 80-200 mm F2.8 để mua dùm người bạn, biết bạn kỹ tính nên tôi chỉ lựa lens có đánh giá trên 95%, không mốc, bụi , trầy, xước( ... cẩn thận lại gọi hỏi trước mới đi xem ( có 2 lần được khẳng định là như mới khui hộp ) . Chổ xa là tận Dĩ An , gần thì lòng vòng các quận , trước khi đi điều ghé ATM rút tiền để mua, đến nơi mới biết là tất cả lens điều có vấn đề, không như mô tả, tiếc là trong đó có cả người bán là những v người đã cầm máy khá lâu, nhưng khi hỏi thì " nai tơ " vô cùng. Báo hại mấy lần rút tiền đều tiêu sạch mà lens thì vẫn chưa có mua được ! Hiện tượng người bán mập mờ về những khiếm khuyết của lens theo tôi là khá phổ biến, tôi không dám nói là cố ý, nhưng xin góp ý là người bán cần cung cấp thông tin thật chính xác để không mất thời gian của người tìm mua. Sẵn đây Ai có dư con này thì tôi vẫn còn tìm mua nha !

Bác còn may hơn em, em mới bị dính đòn 1 con flash luôn nè, lúc mua hỏi bác này flash có bị hư gì không, bao test 7 ngày ko?. Người bán nói hoạt động hoàn hảo, không bị lỗi gì hết, bao test luôn. Nhưng khi về nhà test thấy lỗi rõ ràng, nhắn tin kiu đổi lại thì ko trả lời, điện thoại thì tắt ko nghe, chờ 5 phút gọi lại thì tắt nguồn luôn, ko liên lạc dc. Vậy là xong, kể như là bị lừa, rút kinh nghiệm cho lần sau. Mà lúc mua thì đã hỏi rồi, nhưng trả lời ậm ờ, nói ko bị gì, haizzzz

nsp
17-10-2015, 03:46 PM
Tiếc là đọc bài này hơi muộn.

Hôm trước bác 0903704040 này gọi hỏi mua cái giá gắn đèn nhưng yêu cầu dùng dịch vụ COD (trả tiền khi nhận hàng). Chuyển vào thì bác này từ chối không nhận thế mới uất chứ. Đúng là nghe giọng có tuổi, tên thì đàn bà (kg tiện nêu tên ở đây) mà tính thì trẻ con.

Tôi không phải là 0903704040 nhưng đã mua của bạn:
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=196138&highlight=