PDA

View Full Version : Văn hóa hay cách cư xử khi tham gia nhiếp ảnh!



nhanyeudoi
26-12-2011, 11:55 AM
Lời đầu tiên em xin chúc anh chị em vnphoto tuần làm việc cuối cùng của năm 2011 thật vui và hiệu quả!
Đặt tên topic như trên em nghĩ sẽ được ít nhiều sự quan tâm của anh chị em!
Hi vọng những ai ghé qua sẽ để lại đôi dòng comment để mọi người cùng tham khảo về cách ứng xử khi đi chụp ảnh cũng như đối với bạn bè chụp ảnh!
Chẳng là hôm qua em có được 1 người bạn nhờ chụp bộ ảnh các sản phẩm áo thun cho shop của anh ta. Địa điểm chụp là quán cafe Carpenter trên đường Hoàng Dư Khương quận 10. Trước khi đến đây thì em cũng được biết quán này cũng là nơi thường xuyên lui tới của 1 số hội nhóm nhà mình, nên cũng cảm thấy thích thú.
Tuy nhiên cái thích thú đó sớm giảm xuống khi em vừa chuẩn bị cho shot hình đầu tiên thì nghe từ phía những người đang ngồi uống nước(cũng là 1 nhóm chơi ảnh) phán 1 câu xanh rờn:"chụp ảnh xong về xóa con bé chừa cây thông lại!", rồi thì những tiếng cười mỉa mai, những câu nói bông đùa thực sự không hay tí nào!
Em cố bỏ ngoài tai những lời nói bất lịch sự đó và tiếp tục công việc của mình. Tối về ngồi ngẫm lại thấy cũng hơi bực nhưng đã bỏ ra khỏi đầu óc. Sáng nay lên đây lại thấy bài của bác condaohailuoi http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=114373&page=5. Nên em quyết chí đăng 1 topic mong anh em cùng thảo luận.
Cái em muốn mọi người thảo luận là cái cách mà mọi người cư xử khi đi chụp ảnh và khi thấy người khác chụp ảnh! Sẽ có nhiều bác là thợ chụp chuyên nghiệp kiếm cơm bằng nghề ảnh, liệu các bác có sẵn sàng buông lời chê bai khi thấy những thợ nhà thợ vườn chụp ảnh này nọ làm mất mối của các bác? Liệu các bác có nhiệt tình góp ý cho họ để họ chụp tốt hơn hay sẽ mỉa mai?...
Các bạn đã chụp ảnh lâu năm kinh nghiệm nhiều liệu các bạn có chê bai khi thấy 1 ai đó vừa cầm máy đang tạo dáng cho mẫu hay thậm chí là mẫu của họ xấu hay tạo dáng dở không?
Các bạn đã bao giờ để lại ấn tượng không tốt ở nơi nào đó bởi cách cư xử của bạn khi bạn chụp ảnh chưa! Và bạn đã có hành động gì để dẫn đến điều đó? Hay có làm gì để cải thiện ấn tượng của họ với mình?

Bản thân mình là người mới chụp ảnh, mình rất muốn làm quen với anh em chụp ảnh. Có dịp đi đâu thấy ai cầm máy mình rất thích thú và muốn bắt chuyện. Thấy hình ai có cái nào chưa hay thì mình góp ý thẳng thắn và chỉ ra cái chưa hay chưa tốt. Mình đi chụp đây đó chưa khi nào bị ai mắng chửi gì(hôm qua là lần đầu tiên)!

freezehead
26-12-2011, 01:25 PM
Mặc chó cứ sủa và đoàn người vẫn cứ đi !

vinh hy
26-12-2011, 01:46 PM
Hôm chiều 12/11 tại hồ đá, Thủ Đức - tầm khoảng 4giờ chiều -em chứng kiến một tay chụp ảnh cưới cùng ekip 3 người dùng những lời lẽ quá cộc cằn và thô lỗ khi tạo dáng cho cô dâu chú rể - nặng nề đến độ mà các bạn của mình đứng xem nghe thấy đã nói: Trời ơi chụp trả tiền chứ được bố thí sao mà nói giọng hỗn như vậy ! Cặp kia ngu quá, bỏ về kiếm người khác chụp chứ sao lại chịu trận thế !

nhanyeudoi
26-12-2011, 02:40 PM
Cảm ơn freezehead và vinh hy đã để lại comment!
Cái câu nói con sâu làm rầu nồi canh nó hay quá các bạn à! Nếu mình mà thấy cảnh cặp cô dâu chủ rễ kia mà bị dùng từ thô lỗ thế có khi mình còn nói nặng hơn vinh hy ấy chứ! Chắc chắn đối với cặp cô dâu chú rễ kia thì lần chụp ảnh cưới này quả là 1 ấn tượng xấu khó quên đối với người thợ chụp nói riêng và ít nhiều là những người cầm máy nói chung!

tiduslegeng
26-12-2011, 06:06 PM
:D em thì chai mặt lâu rồi, ai nói mặc, quan trọng là mình chụp hình và mình cảm thấy đẹp ;)

nhanyeudoi
26-12-2011, 06:35 PM
Thanks Tidus đã ghé qua và cho comment! Vâng chai thì cũng phải chai. Song những lời nói của những người cầm máy không chỉ ảnh hưởng đến những người cầm máy Tidus à! Nó ảnh hưởng đến người mẫu, người khách hàng, ảnh hưởng đến cái cách thiên hạ nhìn vào những người cầm máy!

tiduslegeng
26-12-2011, 10:19 PM
Thanks Tidus đã ghé qua và cho comment! Vâng chai thì cũng phải chai. Song những lời nói của những người cầm máy không chỉ ảnh hưởng đến những người cầm máy Tidus à! Nó ảnh hưởng đến người mẫu, người khách hàng, ảnh hưởng đến cái cách thiên hạ nhìn vào những người cầm máy!

Ah, quên cả mẫu :D Thôi thì gặp hoàn cảnh đó mình cứ nháy mắt với mẫu một cái ;)

freezehead
27-12-2011, 09:40 AM
Pác chủ post cái này vô tán gẫu thì anh em vào cmt nhiều hơn đấy ạ, bên này ít người vào lắm :D

kruno
27-12-2011, 10:02 AM
Nhân đừng buồn và nhạy cảm như vậy, tính cách con người mà, khó nói lắm

nhất là thời bây giờ, ai có tí tiền cũng máy lens lỉnh kỉnh mà trong tim thì trống rỗng tình yêu nhiếp ảnh, trong đầu thì rỗng tuếch về kiến thức, chỉ có niềm đam mê chụp gái một cách bệnh hoạn thì k bao giờ thiếu, có khi còn thừa mứa tới mức phải đi fân fát với 1 thái độ thô thiển & trơ tráo khắp nơi

qua rồi cái thời nghệ sĩ lang thang sáng tác, dù người yêu nhiếp ảnh thực sự bây giờ vẫn còn rất nhiều, nhưng họ quá hãi với cái xô bồ nhốn nháo. thôi thì như các bậc cao nhân xưa, lánh đục tìm trong cho riêng mình thôi Nhân ạ

nhanyeudoi
27-12-2011, 02:23 PM
Nhân đừng buồn và nhạy cảm như vậy, tính cách con người mà, khó nói lắm

nhất là thời bây giờ, ai có tí tiền cũng máy lens lỉnh kỉnh mà trong tim thì trống rỗng tình yêu nhiếp ảnh, trong đầu thì rỗng tuếch về kiến thức, chỉ có niềm đam mê chụp gái một cách bệnh hoạn thì k bao giờ thiếu, có khi còn thừa mứa tới mức phải đi fân fát với 1 thái độ thô thiển & trơ tráo khắp nơi

qua rồi cái thời nghệ sĩ lang thang sáng tác, dù người yêu nhiếp ảnh thực sự bây giờ vẫn còn rất nhiều, nhưng họ quá hãi với cái xô bồ nhốn nháo. thôi thì như các bậc cao nhân xưa, lánh đục tìm trong cho riêng mình thôi Nhân ạ

Câm ơn anh Kruno đã có đôi lời comment! Cái đục cái trong e là cũng khó phân biệt! Em còn phải thọ giáo anh thêm nhiều đó anh Kruno ơi!

huythuyan
27-12-2011, 04:03 PM
Đúng là buồn-bực nhưng thôi đi bác con đường dù sạch mấy cũng có tí rác mà .Quên đi mà sống và sáng tác tiếp .Em ngày trước cũng nhạy cảm sinh tự ái nhưng bi giờ em luyện tay nghề thì chưa mấy khả quan nhưng dc cái mặt lì (dầy lắm luôn á)+ lổ tai điếc đặc mà điếc thì ko sợ súng hi hi

cypokta
27-12-2011, 04:48 PM
Xời, cái thể loại này giờ nhan nhản ý mà, bác để bụng làm gì? Có 1 số hội nhóm chỉ chuyên chụp gái và lấy gái làm đề tài chính để tự sướng nên với họ mẫu xấu là ko có đc đâu ạ =))

nhanyeudoi
27-12-2011, 09:14 PM
Đúng là buồn-bực nhưng thôi đi bác con đường dù sạch mấy cũng có tí rác mà .Quên đi mà sống và sáng tác tiếp .Em ngày trước cũng nhạy cảm sinh tự ái nhưng bi giờ em luyện tay nghề thì chưa mấy khả quan nhưng dc cái mặt lì (dầy lắm luôn á)+ lổ tai điếc đặc mà điếc thì ko sợ súng hi hi


Xời, cái thể loại này giờ nhan nhản ý mà, bác để bụng làm gì? Có 1 số hội nhóm chỉ chuyên chụp gái và lấy gái làm đề tài chính để tự sướng nên với họ mẫu xấu là ko có đc đâu ạ =))

Cảm ơn 2 bạn đã ghé qua và cho đôi lời! Em hi vọng sẽ ko phải gặp thêm những kẻ hợm hĩnh ấy và ước mong một điều đó là nếu đã cùng chung đam mê, cùng cầm máy thì hãy chia sẻ đóng góp cho nhau chứ đừng chăm chọc mỉa mai nhau làm gì!

vit.photo1993
28-12-2011, 11:53 PM
mình thì chưa gặp trường hợp nào như bạn mà chỉ có mấy ông anh đi cùng nhau góp ý vs nhau thôi ;)) nhiều lúc cũng chửi đùa nhau vài câu còn cái chuyện như bác bảo thì thật là chả hiểu các bác ý nghĩ gì mà lại noí thế

nhanyeudoi
29-12-2011, 10:59 PM
mình thì chưa gặp trường hợp nào như bạn mà chỉ có mấy ông anh đi cùng nhau góp ý vs nhau thôi ;)) nhiều lúc cũng chửi đùa nhau vài câu còn cái chuyện như bác bảo thì thật là chả hiểu các bác ý nghĩ gì mà lại noí thế

Bởi thế mới nói bạn à! Con người ta đôi khi làm những việc chả ai hiểu nỗi đó!

myherooo
02-02-2012, 04:59 PM
tự nhiên vô tình ấn đại 1 trang ở giữa thanh các trang trên box 550D..thấy cái top này..hixhix...em đi chụp mẫu nhiều cũng toàn gặp trường hợp như bác, thậm chí còn hơn nữa ý..hixhix..thấy em chụp mẫu bằng 550D và kit 18-55 với 50 f1.8 thì toàn bị mấy "đứa" em gọi là đứa vì trông nó còn trẻ hơn cả em...cười khỉnh và nói vọng nhấn mạnh cái con 7D với lens 24-70 f2.8L...em thì cũng khá trơ nhưng mẫu ở đấy nên cũng ngại....mà đã thế bọn đấy khi chụp ko chịu chụp yên lại còn nói rất to bố cục này nọ mà em chả hiểu gì cả...nhưng nói thật nhiều lúc chụp mẫu thường, bạn bè thì ko sao...chứ chụp mẫu hơi chuyên 1 tí là mẫu cũng nhìn gear nhận xét mà chưa cần biết ảnh sẽ ntn..:((

eyes_on_me
03-02-2012, 12:09 PM
Thôi nghe xong em lại vác máy chui vô bụi chụp dế chụp hoa coi bộ còn thư thái nhẹ nhàng đầu óc hơn là chụp người. Em thì may mắn chưa gặp trường hợp nào chướng tai gai mắt, chắc do côn trùng là mẫu của em nên tụi nó có la mắng xỉ vả mình cũng ko nghe ko hiểu.

Gà mờ
03-02-2012, 12:15 PM
Em đi chụp cho con cái, gia đình mà cũng bị ...
Lúc cầm con DSRL, gắn ống to chà bá + cái hood thì ko sao... chẳng ai ké hoặc chỉ thế này thế kia. Từ khi em xuống cho', có nhiều bác ỷ súng ống to xin ké, cứ chỉnh sửa mẫu em mà chụp. Em cũng dễ tính... thôi thì chụp xong dặn là đừng up hình lên web là được, vì đó là người nhà của mình. Vậy thôi :)

newbie101
03-02-2012, 12:15 PM
Thôi nghe xong em lại vác máy chui vô bụi chụp dế chụp hoa coi bộ còn thư thái nhẹ nhàng đầu óc hơn là chụp người. Em thì may mắn chưa gặp trường hợp nào chướng tai gai mắt, chắc do côn trùng là mẫu của em nên tụi nó có la mắng xỉ vả mình cũng ko nghe ko hiểu.

Em theo chân bác.
Mua máy cũng chỉ để chụp gia đình thui. Đi du lịch thì phong cảnh tý. Lúc nào máu nghệ sĩ tý thì làm tí hoa với cây. Gái thì em xin kiếu.

lightmage
03-02-2012, 12:44 PM
Nhân đừng buồn và nhạy cảm như vậy, tính cách con người mà, khó nói lắm

nhất là thời bây giờ, ai có tí tiền cũng máy lens lỉnh kỉnh mà trong tim thì trống rỗng tình yêu nhiếp ảnh, trong đầu thì rỗng tuếch về kiến thức, chỉ có niềm đam mê chụp gái một cách bệnh hoạn thì k bao giờ thiếu, có khi còn thừa mứa tới mức phải đi fân fát với 1 thái độ thô thiển & trơ tráo khắp nơi

qua rồi cái thời nghệ sĩ lang thang sáng tác, dù người yêu nhiếp ảnh thực sự bây giờ vẫn còn rất nhiều, nhưng họ quá hãi với cái xô bồ nhốn nháo. thôi thì như các bậc cao nhân xưa, lánh đục tìm trong cho riêng mình thôi Nhân ạ

A.. chào Kruno bạn hiền.. long time to see ông :) dạo này sao rồi, hôm nào lên SG chơi đeeee... về nhà rồi mất tích luôn nha../. hehe... sorry bác chủ topic nhé.. mình chào người quen tí.. hì hì :)

bich hà
03-02-2012, 01:29 PM
:"chụp ảnh xong về xóa con bé chừa cây thông lại)!

Đấy là người ta bảo mẫu mình trông giống Mẫu Hậu chứ có chê tay nghề mình đâu . nói vui với bạn thôi ,bạn xác định khi mình cầm máy đến chụp nơi công cộng thì chẳng những mấu chú ý đến mình mà còn rất nhiều người khác chú ý đấy ,trong số đó thì thầy của ta và thầy dùi ta cũng có . bạn nên xem đấy là kinh nghiệm nghề nghiệp ,đừng vì câu nói vu vơ mà nao núng tinh thần cho ra sản phẩm tối tác thì đúng là chúng nó cười To bạn à .chúc bạn vững niềm tin .

nhanyeudoi
03-02-2012, 03:21 PM
Hôm nay dc nhiều người quan tâm topic này thật là vui! Cảm ơn tất cả anh em đã ghé qua và để lại comment! Hi vọng trong năm mới khi đi đâu chụp bất cứ gì thì anh em cầm máy luôn được thoải mái tinh thần tập trung trí tuệ để chụp hi hi!

tuanking
05-02-2012, 11:27 AM
Hix, nhân có bài này của bác e cũng góp 1 câu chuyện.
Số là bữa chụp đường hoa Nguyễn Huệ, e gắn thêm con flash để chụp đủ mọi hướng sáng.
Thế ấy mà có 1 bọn choai choai rú lên như dại, giả bộ chửi bạn nó : "Thằng xyz, mày ngu vừa thôi. Chụp ban ngày mà mày xài flash ah`. Cho mày đi học đ nhiếp ảnh uổng tiền...". Ấy thế mà gặp 2 lần bọn nó cứ rú lên cả 2.
Hixz, May là e cũng lành tính, e với ông bạn chụp chung, cười trừ.

vienSAIGON
08-02-2012, 08:59 AM
Chụp hình bên Q2 mới kinh. Vừa chụp vừa canh chừng bọn ma cô xì ke. Đôi khi cũng muốn đi sâu vô rừng cây bên trong để chụp cảnh đẹp nhưng sợ khi trở ra chỉ còn mỗi người và máy thì ở lại.

khoablack
09-02-2012, 09:49 AM
Hix, nhân có bài này của bác e cũng góp 1 câu chuyện.
Số là bữa chụp đường hoa Nguyễn Huệ, e gắn thêm con flash để chụp đủ mọi hướng sáng.
Thế ấy mà có 1 bọn choai choai rú lên như dại, giả bộ chửi bạn nó : "Thằng xyz, mày ngu vừa thôi. Chụp ban ngày mà mày xài flash ah`. Cho mày đi học đ nhiếp ảnh uổng tiền...". Ấy thế mà gặp 2 lần bọn nó cứ rú lên cả 2.
Hixz, May là e cũng lành tính, e với ông bạn chụp chung, cười trừ.

Bác Tuấn này sao mà hiền quá xá. Bác cứ giả vờ cầm điện thoại nghe rồi chửi đổng tụi nó vào điện thoại "Ôi thằng đần à, chụp ban ngày hay ban đêm nếu cần thì cũng cần fill flash cho đều sáng, bớt shadow....blahblahblah chơi" cho tụi nó tịt ngòi chơi. Nếu là mình, mà đám này rú lên lần thứ 3 thì tớ sẽ rút tripod ra và cho đám đó nếm mùi Manfrotto rồi (nói chơi chứ mình xài tripod cùi của Hồ Cẩm Đào). hehe...

cadaochoem
09-02-2012, 10:15 AM
cho topic xôm tụ tí nào, máy của tớ là D3100, và đọc qua bài của bác JD, ngộ ra nhiều điều. Cho nên, tớ ko bận tâm hay lăn tăn những tiếng sủa đó, mà cố gắng học hỏi trên diễn đàn, trên thực tế. Người khác nhận xét dù đúng hay sai, mình luôn tiếp thu, và thực sự cảm ơn những lời góp ý. Có góp ý là tốt rồi, tức là người ta quan tâm đến mình, cho nên không việc gì phải xoắn, "văn hóa chửi thề" cũng có cái hay đó, cái hay là chứng tỏ được có chữ "văn hóa chửi thề" há há

Sentenced
09-02-2012, 11:02 AM
Giờ phải chai mặt lắm mới dám mua máy ảnh đấy ạh, nhất là máy ảnh càng to thì càng nguy hiểm, rủi ra đường là bị rủa xá sau lưng.

vanchinguyenai
09-02-2012, 10:35 PM
Em đi chụp cho con cái, gia đình mà cũng bị ...
Lúc cầm con DSRL, gắn ống to chà bá + cái hood thì ko sao... chẳng ai ké hoặc chỉ thế này thế kia. Từ khi em xuống cho', có nhiều bác ỷ súng ống to xin ké, cứ chỉnh sửa mẫu em mà chụp. Em cũng dễ tính... thôi thì chụp xong dặn là đừng up hình lên web là được, vì đó là người nhà của mình. Vậy thôi :)

công nhận , từ ngày cụ chán bộ D700 + dàn Nano chuyển sang chụp = RF M9 thấy cụ lặng lẽ quá ạ :D

dream-vn
10-02-2012, 10:10 AM
Lần sau đi chụp cứ thủ theo , sợi xích, cuộn băng keo, và tuýp 502
"Con" nào luyên thuyên, tinh tướng, ra xích lại, dán cho miếng băng keo vào miệng, bồi thêm chút 502 cho chắc ăn/. Nhắc nhở nó, "Đừng sủa nữa" ngồi yên, cho chủ mần việc.:22:

vui tý cho bạn hiền khỏi áy náy. Mà sao bận tâm làm chi mấy cái nhỏ nhặt vậy mần chi.
miềng là cứ theo cái gu KỆ là xong.

Alzheimer_13
11-02-2012, 09:26 PM
Bác chủ topic thân mến: đấy là lý do em đi chụp ảnh luôn đi theo "bầy đàn", để các "quan anh quan chị" có thấy thì cũng không *dám* buông lời chê bai. Mà em cũng ước gì có quan nào lỡ mồm để em có lý do "nổi loạn" cho bõ ghét.

THẢO NGUYE^N
13-02-2012, 11:18 AM
Lời đầu tiên em xin chúc anh chị em vnphoto tuần làm việc cuối cùng của năm 2011 thật vui và hiệu quả!
Đặt tên topic như trên em nghĩ sẽ được ít nhiều sự quan tâm của anh chị em!
Hi vọng những ai ghé qua sẽ để lại đôi dòng comment để mọi người cùng tham khảo về cách ứng xử khi đi chụp ảnh cũng như đối với bạn bè chụp ảnh!
Chẳng là hôm qua em có được 1 người bạn nhờ chụp bộ ảnh các sản phẩm áo thun cho shop của anh ta. Địa điểm chụp là quán cafe Carpenter trên đường Hoàng Dư Khương quận 10. Trước khi đến đây thì em cũng được biết quán này cũng là nơi thường xuyên lui tới của 1 số hội nhóm nhà mình, nên cũng cảm thấy thích thú.
Tuy nhiên cái thích thú đó sớm giảm xuống khi em vừa chuẩn bị cho shot hình đầu tiên thì nghe từ phía những người đang ngồi uống nước(cũng là 1 nhóm chơi ảnh) phán 1 câu xanh rờn:"chụp ảnh xong về xóa con bé chừa cây thông lại!", rồi thì những tiếng cười mỉa mai, những câu nói bông đùa thực sự không hay tí nào!
Em cố bỏ ngoài tai những lời nói bất lịch sự đó và tiếp tục công việc của mình. Tối về ngồi ngẫm lại thấy cũng hơi bực nhưng đã bỏ ra khỏi đầu óc. Sáng nay lên đây lại thấy bài của bác condaohailuoi http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=114373&page=5. Nên em quyết chí đăng 1 topic mong anh em cùng thảo luận.
Cái em muốn mọi người thảo luận là cái cách mà mọi người cư xử khi đi chụp ảnh và khi thấy người khác chụp ảnh! Sẽ có nhiều bác là thợ chụp chuyên nghiệp kiếm cơm bằng nghề ảnh, liệu các bác có sẵn sàng buông lời chê bai khi thấy những thợ nhà thợ vườn chụp ảnh này nọ làm mất mối của các bác? Liệu các bác có nhiệt tình góp ý cho họ để họ chụp tốt hơn hay sẽ mỉa mai?...
Các bạn đã chụp ảnh lâu năm kinh nghiệm nhiều liệu các bạn có chê bai khi thấy 1 ai đó vừa cầm máy đang tạo dáng cho mẫu hay thậm chí là mẫu của họ xấu hay tạo dáng dở không?
Các bạn đã bao giờ để lại ấn tượng không tốt ở nơi nào đó bởi cách cư xử của bạn khi bạn chụp ảnh chưa! Và bạn đã có hành động gì để dẫn đến điều đó? Hay có làm gì để cải thiện ấn tượng của họ với mình?

Bản thân mình là người mới chụp ảnh, mình rất muốn làm quen với anh em chụp ảnh. Có dịp đi đâu thấy ai cầm máy mình rất thích thú và muốn bắt chuyện. Thấy hình ai có cái nào chưa hay thì mình góp ý thẳng thắn và chỉ ra cái chưa hay chưa tốt. Mình đi chụp đây đó chưa khi nào bị ai mắng chửi gì(hôm qua là lần đầu tiên)!

Tình cờ gặp topic nầy xin vài lời chia sẽ cùng bạn.

Trước tiên...nếu có buồn thì hãy để nó qua nhanh...đừng để lâu.

Còn những ai có cái nhu cầu chê bai người khác thì...hãy tự xét lại mình là gì,là ai mà cho mình có quyền...đụng chạm người khác ?
Thường thì cao thủ có nghề,có tâm thì người ta thấy người cầm máy là họ mừng vì...tín đồ nhiếp ảnh ngày một nhiều...vui...vui...vui.
Chỉ cái bọn ba rọi, thiếu nhân cách mới chọt chẹt người khác...bọn ấy phải đi học làm người lại...hy vọng sau nầy mới thành nhân?!

Mong rằng bọn nầy chỉ là thiểu số trong giới cầm máy ảnh. Chào trân trọng !

lovecanon
24-02-2012, 09:22 AM
Hoàn toàn ủng hộ chủ thread, cần có văn hóa khi tham gia chụp ảnh, mà không chỉ chụp ảnh, tôi vẫn hay thấy 1 số nhóm tụ tập súng ống to tướng tại quán cafe, khi thấy bác nào đó cầm máy cùi tí chụp cho bạn gái là xỉa xói bĩu môi, thậm chí còn nói to to cố tình cho họ nghe: em ơi súng anh to hơn nè, bỏ nó theo a đi.
Tôi thật bất mãn với những hành vi như vậy, cho dù đùa hay gì đi nữa thì các bạn phải xem lại nhân cách của mình.

Còn việc giao tiếp với model như bác gì ở trên nói, tạo dáng cho họ mà chửi bới, em nói thật bác kiếm miếng cơm thì cũng kiếm miếng cơm cho nó sạch sẽ chút, cô dâu chú rể mà như vậy thì thử hỏi lên hình làm sao mà tươi được.

nnk
24-02-2012, 12:48 PM
ôi dào, bực làm gì " chó cứ sủa đoàn người cứ đi", thực tế mà nói phần nhiều các tay vào cafe mà lôi máy + ống bỏ lên bàn nhát thiên hạ phần nhiều là tay mơ, chứ chụp chuyên thì máy nào cũng là máy, có chụp nhiều mới biết thảm cảnh vác bánh chưng với ống tuýp cả ngày nó thế nào, mình thì cũng vác 1 cái gần bằng bánh chưng nhưng chỉ xài 50 mà táng thôi, đi chụp cũng gặp nhiều thằng "sủa" bậy nhưng mặc xác nó, mình cứ làm việc của mình, với 1 phần là chụp chơi cho vui ( toàn bị mẫu nó bắt đi chụp mới chết ) + mẫu đa phần là em út + học trò nên ai bảo gì nó cũng chả thèm nghe, chỉ nghe mỗi mình nên chơi cũng thoải mái, tay nào nói bậy bọn nó còn chửi lại ấy chứ

nmtuanomc
06-06-2012, 10:33 PM
nhiều người công nhận vô văn hóa thật, chia buồn cùng bác chủ.
em thích nhất câu
" chó cứ sủa đoàn người cứ đi"

LIEMHO
27-06-2012, 11:38 PM
Em chỉ có cái máy nho nhỏ, mai mốt các bác lỡ thấy Liêm Hô này chụp đừng cười hay nhạo báng nhé. Em hay mắc cỡ lém.
http://www.vnphoto.net/data/p6/canhtranh_4516.jpg

giakhotanh
29-06-2012, 09:24 AM
Hehe em kết cái máy của bác LIEMHO rồi đó,độc,không đụng hàng,nhỏ nhưng chắc chắn có võ

PhotographerHAU
11-09-2012, 04:34 PM
Gửi các anh em, Trong các hoạt động sinh hoạt thể thao nói chung và nhiếp ảnh nói riêng....thì bất cứ môn nào cũng có cái để bàn....mà Bác chủ đã nói đến việc cư xử thế này...thì thật sự.....văn hóa người Việt Nam chúng ta còn kém lắm....từ nhiều khía cạnh:
Một người chưa hiểu biết kỹ vấn đề...thì nói như ta là người chuyên nghiệp
Một người chưa biết cư xử, đối nhân xử thế là thế nào,..thì cho rằng mình là số 1
Một người chưa biết sống sao cho tốt...thì cho rằng mình là người tâm điểm của mọi người
......
Khi phát ngôn trong lời ăn tiếng nói...ngay cả ông bà ta cũng phải cân nhắc nhiều về câu chuyện "ăn có nồi, ngồi có hướng"....
>>
Như tôi, khi cầm máy ảnh và phải loay hoay tìm góc chụp (góc chụp khó)...thì có 1 anh lớn tuổi, nhìn cũng xinh trai...phán cho 1 câu: mày làm gì thế, tìm đồ ăn trộm à.....nghe sao mà vô văn hóa....

>> mình không thể tưởng tượng nổi...không hiểu biết về nhiếp ảnh thì đừng có nói....nói ra...thì dễ bị ăn đòn,,...

Qua việc xảy ra ở trên cùng xem qua những trang trong tôpic này...tôi cũng rút ra kinh nghiệm...Hãy cẩn thận..với nơi mình định đến...
Khi đi vui vẻ...khi về bùn thui...

Cuộc sống là vậy sao ???

Ah_Kg
12-09-2012, 10:05 PM
@photographerHau:suy nghĩ nhiều hơn rồi hảy viết...văn hóa người việt nam chúng ta còn kém lắm...Người VIỆT NAM trong đó có tôi có bạn, có cha mẹ có ông cố tổ nhà bạn.Giận ai thì có người?Xin đừng nói chung chung người Việt Nam văn hóa kém nghen?Vài lời trao đổi cùng Hau.

umihira
14-09-2012, 01:36 PM
@photographerHau:suy nghĩ nhiều hơn rồi hảy viết...văn hóa người việt nam chúng ta còn kém lắm...Người VIỆT NAM trong đó có tôi có bạn, có cha mẹ có ông cố tổ nhà bạn.Giận ai thì có người?Xin đừng nói chung chung người Việt Nam văn hóa kém nghen?Vài lời trao đổi cùng Hau.

Bác ấy nói đa số thôi bác ạ và ko có ý vơ đũa cả nắm mặc dù sử dụng cụm từ đó bao gồm cả em và bác :), trong XH nào cũng có người này người kia thôi.

MrWindofHc
19-09-2012, 09:41 AM
Thấy topic cũng hay. Em thì cũng đang tập tành chụp ảnh đường phố, đời thường. Em cần các bác có kinh nghiệm cho em chỉ dẫn cho em trong các trường hợp sau:
_ Em muốn chụp 1 dì gánh hàng rông hay 1 bà lão bán vé số, 1 bác xe ôm thì em nên mở lời thế nào để người ta thấy thoải mái và vui vẻ ạ?
_ Tương tự trên nhưng em muốn chụp 2 bạn gái lạ đang đi trên đường.
_ Muốn chụp ké mẫu của người khác nữa.
Em dùng máy compact ống fix thôi, đam mê là chính ạ.

Chicharito 49
19-09-2012, 11:16 PM
em bị hoài :D kệ thiên hạ cứ nói sao thì nói việc của mình mình làm cứ thế mà táng :D chỉ sợ mẫu hay gì ngại thôi

ryoulee
21-09-2012, 10:33 AM
ấy thế mà em phải mua máy to đếy các bác ạ, hehe,:P đùa chút thôi chứ không có ý gì đâu, cái này em gặp suốt ấy mà, chẳng phải máy nhỏ nhỏ xinh xinh mới bị đâu, đôi khi cầm máy to mà làm chuyện hơi kỳ cục 1 chút cũng dễ bị soi mói lôi nào kỹ thuật bố cục ra mà lạm bàn với mình, mà đôi lúc cũng không phải người ngoài đâu, người đi off chung dòm hình mình xong chê đủ thứ lúc đó cười vì biết mình chụp hình cũng dở hơi chả bằng ai nên nghĩ phải học hỏi tiếp thu cao nhân, dè đâu về nhà up hình lên kinh dị không tả :)), sống là thế đó bác ơi ai cũng muốn mình là nhất nên tự đưa mình lên cao tự tin dòm xuống không ai bằng mình, đó gọi là nguy hiểm đó =)) cho nên má dặn ra đường thấy cái gì nguy hiểm thì đừng có lại gần, kệ và bỏ qua mỉm cười tiếp tục công việc của mình, còn muốn biết trình độ ra sao có mọi người xem ảnh nhận xét !!! Chúc bác chủ có nhiều ảnh đẹp, à mà lần sau có chụp gặp đám đó nữa, lén lén chụp lại 1 tấm mặt đám đó rồi up vào tán gẫu cho mọi người ném đá chơi =))

yeucanha
22-09-2012, 11:01 AM
Hôm nay lên kenh14 thấy có bài phố đèn lồng cấm nhiếp ảnh, thiết nghĩ những ai theo đuổi môn nghệ thuật nhiếp ảnh phái có ý thức, lịch sự hơn bình thường chứ nhỉ. đọc bài báo mà thấy buồn lòng quá.

dr@gonfly
25-09-2012, 02:01 PM
Hôm nay lên kenh14 thấy có bài phố đèn lồng cấm nhiếp ảnh, thiết nghĩ những ai theo đuổi môn nghệ thuật nhiếp ảnh phái có ý thức, lịch sự hơn bình thường chứ nhỉ. đọc bài báo mà thấy buồn lòng quá.

Bây giờ "nhiếp ảnh" quá phổ biến rồi, nhà nhà có máy, người người có máy, ra chỗ đó toàn thấy bọn teen đú & máy ảnh gia không bác ơi. Nhìn cảnh 3 4 máy ảnh gia "hiếp" 1 cô mẫu em thấy bó tay toàn tập.

Leo thang vượt
26-09-2012, 07:54 PM
Bây giờ "nhiếp ảnh" quá phổ biến rồi, nhà nhà có máy, người người có máy, ra chỗ đó toàn thấy bọn teen đú & máy ảnh gia không bác ơi. Nhìn cảnh 3 4 máy ảnh gia "hiếp" 1 cô mẫu em thấy bó tay toàn tập.

em thì thấy bác vô lý quá, 3-4 máy chụp 1 mẫu nếu ko đụng chạm gì đến da thịt bác thì chả có gì phải bó tay cả

việc của mình thì mình làm, dòm ngó thiên hạ làm gì rồi cay cú, mấy topic kiểu này mang tính cay cú là chính chứ chả xây dưng dc cái vẹo gì cả.

máy to bự thì bị nói là dân chơi lắm tiền khoe của, xài máy thế đấy chứ có chụp có ra cái gì đâu

máy cùi thì bị rủa là noob

đi 1 mình thì khó bảo quản thiết bị + an ninh

đi nhiều mình thì bị nói là lộn xộn, ồn ào

blah blah... riết rồi chả biết phải làm như nào để thiên hạ nó tha cho mình

em éo tin bác nào vác máy đi chụp mà ko nằm trong những phàn nàn của mấy topic như này

sinhdoi_hn09
26-09-2012, 08:25 PM
Công nhận là các bác chụp ảnh bây giờ thì cũng sai vì cái đường có tí xíu mà dắt mẫu ra chụp chen lấn...
nhưng mà các bác đi mà tin cái mương đó :))
em cũng có cái mặt trong đó đây :)) cơ mà e đã nép vào cái chỗ ko có ai bán lồng đèn và chụp cảnh em bé đc mẹ mua lồng đèn mà cũng bị bưng vào, ức ko tả đc, trong khi chính cái góc của thằng chụp kia lại là ngay hàng lồng đèn của ng tak :))
nói wa cũng fải nói lại, wả thật em đi ra đó thấy oàn chụp gái là gái :))
thiết ngĩ trung thu là tết thiếu nhi, ko đi chụp thiếu nhi mà đi chụp gái :))

The Old Man
27-09-2012, 03:31 AM
Không phải là "một con sâu làm rầu nồi canh" mà do "một trăm con sâu làm rầu nồi canh".
Người ta đã dựng bảng "Không được chụp hình" thì xin một chút ý thức tôn trọng.

Có những "chổ không có bảng hiệu cấm chụp hình" vậy mà không biết vác máy chụp là bị hỏi thăm. Cái này mới đáng cho các bạn thắc mắc khiếu nại. Có bạn nào thắc mắc hay khiếu nại gì không?

yeucanha
27-09-2012, 11:46 AM
Không phải là "một con sâu làm rầu nồi canh" mà do "một trăm con sâu làm rầu nồi canh".
Người ta đã dựng bảng "Không được chụp hình" thì xin một chút ý thức tôn trọng.

Có những "chổ không có bảng hiệu cấm chụp hình" vậy mà không biết vác máy chụp là bị hỏi thăm. Cái này mới đáng cho các bạn thắc mắc khiếu nại. Có bạn nào thắc mắc hay khiếu nại gì không?

Ko phải đâu bác ạ, thực ra phố đó là thánh địa cho a e walk around, chụp đời thường, chớp khoảnh khắc vui vẻ của các bé đi vs bố mẹ, ông bà, được ông bà mua đèn lồng, ngắm cái ánh sáng rực rỡ của đèn lồng, để cảm thấy 1 chút gì đó tết Trung Thu đoàn viên. Vậy mà nhiều bạn mang mẫu ra bắn lâu quá, chen vô hàng của người ta, làm hư đồ của người ta, cũng ko bồi thường, nên các chủ cửa hàng nổi giận đó bác :(.

@bác Leo thang vượt : Máy xịn máy cùi đâu có sao đâu bác, đi chụp ảnh mà có bạn thì còn gì tuyệt vời bằng, cùng nhau chia sẻ, hướng dẫn nhau, e cũng rất thích đi chụp ảnh với người bạn thân của e, bắn gái cũng sướng chứ, chiêm ngưỡng cái đẹp sao mà ko sướng. Nhưng mà quan trọng là cái ý thức của mình nó đến đâu, như phố lồng đèn, ko tôn trọng người bán + phá hoại việc làm ăn của người ta, ai mà ko bực, gặp e chắc e hắt nước, đốt phong long quá :D.

farewelltitet
16-02-2013, 11:08 AM
Ít ra cũng có người lập và tham gia cái topic này là cũng thấy vui rồi :))

Kymdan
16-02-2013, 11:11 PM
Đọc được bài viết này trên trang Sonyalpha của nick ncmhien: ---- "Sáng nay 05-02-2013 mình có một lời hứa đi chụp dùm 1 mẫu, nhưng tối 04-02-2013 mình được báo là có 2 mẫu, nhưng chỉ có 1 mình nên cầu cứu anh em, mà không ai rảnh vì đang ngày thường. Mà được biết là nhóm bác Hamaru cũng đi chụp, nhưng mẫu bị bịnh không thể đi được, nên nhóm bác ấy định vô đó chụp cây cỏ. Em bèn cầu chi viện bác Hamaru. 8h anh em có mặt cà cà phê phê, 8h45 xuất phát với ..... 7 mẫu, tổng cộng có 7 mẫu 5 máy chụp được nữa tiếng thì hởi ơi, không biết đâu có đến mười mấy máy ở đâu lại đến chụp ké, lúc đầu thì đứng phía sau bắn lén, một lúc sau lại vượt lên che mặt anh em súng dài đành ngậm ngùi làm paparazi. lúc này thì anh em đành điều mẫu đi chổ khác nhưng cũng bị bám đuổi ác liệt. Đành đưa mẫu đi uống nước để cắt đuôi đây là lần đầu em gặp cảnh bị cướp mẫu, phải giựt lại như vậy hy vọng mai mốt anh em mình đừng để mang tiếng giống như mấy bác trên. đây là một số ảnh chụp trong buổi cướp giựt mẫu" http://farm9.static.flickr.com/8073/...30e0511f_b.jpg

The White
09-03-2013, 09:05 PM
Ko phải "nhấp ảnh da" hay "phóng dziên ảnh" gì ráo, cũng chả phải "cộng téc dziên"......đi ngang thấy topic hay nhỉ, đúng là vô vnphoto biết được nhiều thứ, hi.

Nhấp ảnh cũng lắm cái khó nhỉ, thử thách nghề nghiệp, ganh ghét nhau, sân si hơn thua mẫu xinh mẫu xấu + thiết bị lỏm hay xịn dữ nhẩy. hehehe, đúng là thợ thì ít mà thầy thì nhiều. :cool:

Ai cũng tài cũng giỏi cả hahahaha. bầy đàn băng nhóm kinh hahaha, mai mốt đi đường gặp mấy đám lây huây chụp chẹt sẽ chú ý hơn sau khi đọc bài này hihii. trước giờ chả bao giờ để ý hay ngó đến. :cool:

lamtrucong
07-05-2013, 10:09 AM
Gửi các anh em, Trong các hoạt động sinh hoạt thể thao nói chung và nhiếp ảnh nói riêng....thì bất cứ môn nào cũng có cái để bàn....mà Bác chủ đã nói đến việc cư xử thế này...thì thật sự.....văn hóa người Việt Nam chúng ta còn kém lắm....từ nhiều khía cạnh:
Một người chưa hiểu biết kỹ vấn đề...thì nói như ta là người chuyên nghiệp
Một người chưa biết cư xử, đối nhân xử thế là thế nào,..thì cho rằng mình là số 1
Một người chưa biết sống sao cho tốt...thì cho rằng mình là người tâm điểm của mọi người
......
Khi phát ngôn trong lời ăn tiếng nói...ngay cả ông bà ta cũng phải cân nhắc nhiều về câu chuyện "ăn có nồi, ngồi có hướng"....
>>
Như tôi, khi cầm máy ảnh và phải loay hoay tìm góc chụp (góc chụp khó)...thì có 1 anh lớn tuổi, nhìn cũng xinh trai...phán cho 1 câu: mày làm gì thế, tìm đồ ăn trộm à.....nghe sao mà vô văn hóa....

>> mình không thể tưởng tượng nổi...không hiểu biết về nhiếp ảnh thì đừng có nói....nói ra...thì dễ bị ăn đòn,,...

Qua việc xảy ra ở trên cùng xem qua những trang trong tôpic này...tôi cũng rút ra kinh nghiệm...Hãy cẩn thận..với nơi mình định đến...
Khi đi vui vẻ...khi về bùn thui...

Cuộc sống là vậy sao ???

Bác hiền quá vậy! Anh em đùa thì được chứ nói thế đâu đang được coi là bậc "đàn anh, lớn tuổi, xinh trai..." nữa ạ!
Tính em cũng đanh đá chút chút, nhưng may chưa gặp tình huống này bao giờ! Cám ơn các bác chia sẻ cho biết trước vầy, đỡ nổi nôgns rồi lại phải mua máy mới mất :))

TAKE IT EASY bác chủ ơi!