View Full Version : Istanbul - nơi nền văn minh bắt đầu
aivoges
19-06-2007, 02:26 PM
Chào các bác, vừa rồi em có dịp đến Istanbul 5 ngày. Trước khi đi em cũng tìm hiểu trước thông tin rất nhiều, đặc biệt có sự giúp đỡ của Moonlights lên kế hoạch chuyến đi trước. Cảm giác trước khi đi có phần háo hức (mặc dù phải xa vợ con :lol: ).
Lần đầu tiên đặt chân đến Istanbul, em không có cảm giác như đang ở một đất nước mà 99% là đạo Hồi lắm, có lẽ do dân ở đây đã hấp thụ văn hoá châu Âu cũng nhiều. Cảm giác đầu tiên ở thành phố 15 triệu dân này là …. đông :lol: . Ngày đầu tiên ở Istanbul nói chung khá thất vọng :down: vì lúc nào cũng phải đề phòng với cò mồi, tourguide, salesmen,... Ban đầu họ tỏ ra rất friendly, đến bắt chuyện và hỏi mình ở đâu đến nếu thấy mình có vẻ ngơ ngác tìm đường. Nhưng rốt cục là họ tìm cách kéo mình đến cửa hàng của họ :thua: . Tuy nhiên, đến ngày thứ 2 thì mọi chuyện hoàn toàn khác sau khi đã google về các tourist traps để tránh xa. Người dân Istanbul thực chất rất tốt và thân thiện, họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mình rất nhiệt tình, nếu không nói được tiếng Anh thì họ sẽ tìm bằng được người để giúp mình.
Khách sạn em ở ngay cạnh con phố đi bộ Istiklal. Nghe nói có đến hàng triệu người đi lại trên con phố này hàng ngày. Trên con phố này có đủ mọi thứ cho giới trẻ: hàng ăn, khách sạn, khu mua bán, cafê cà pháo, bar mở suốt cả đêm. Đặc biệt là ở góc phố nào cũng có tiếng nhạc. Phải nói là dân ở đây rất thích nhảy múa và hát. Thú thực là em thấy âm nhạc và các vũ khúc TNK có sức cuốn hút kinh người :band: .
Thôi không nhiều lời nữa. Đây là một số hình về con phố đi bộ Istiklal:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6362_.jpg
Bán kem:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6370_.jpg
Street performers:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6377_.jpg
Không hiểu có phải do vừa bị khủng bố không mà an nình ở Istanbul khá chặt, cảnh sát có mặt ở mọi nơi, hành lí qua sân bay cũng bị kiểm tra khá nghiêm ngặt:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5217_.jpg
Tàu điện trên phố Istiklal:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5515_.jpg
aivoges
19-06-2007, 02:40 PM
Sẽ rất thiếu sót nếu như đến Istanbul mà không thăm các di tích lịch sử của thành phố này. Istanbul có thể nói là điền hình của sự tương phản và pha trộn của các nền văn hoá. Ở đây có thể thấy mọi thứ, sự nghèo đói, sự sang trọng, sự rực rỡ và những cái xấu xa. Thành phố này có đến 2700 năm lịch sử bắt đầu từ thời Byzantine năm 667 trước CN. Đến năm 305 sau CN thì tên là Constantinople (New Rome). Di tích còn lại thời này phải kể đến nhà thờ Thiên chúa giáo lớn Aya Sofya xây năm 548. Đến năm 1453 sau khi bị đế chế Ottoman chinh phục nhà thờ này đã bị chuyển thành nhà thờ hồi giáo. Trên tường nhà thờ vẫn còn những dấu tích của cả 2 tôn giáo lớn này:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5315_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5336_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5332_.jpg
aivoges
19-06-2007, 02:49 PM
Di tích thứ 2 là nhà thờ hồi giáo từ TK 17 Blue Mosque. Có rất nhiều nhà thờ hồi giáo ở Istanbul, gần như cứ 200m lại thây 1 cái, cái nào cũng to hoành tránh. Blue mosque là nhà thờ hồi giáo duy nhất ở TNK có 6 cột.
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6297_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5242_.jpg
Nhà thờ này mở cửa cho khách tham quan ngoài giờ cầu nguyện. Muốn được vào thì phải cởi bỏ giầy và phụ nữ thì phải trùm khăn lên đầu. Chắc giống kiểu Tây vào chùa không được mặc quần soóc :lol: . Tuy nhiên chắc do có khá nhiều khách du lịch vào thăm hàng ngày nên lính gác nhiều khi cũng khá thoáng, nhiều khi thấy phụ nữ không trùm đầu họ cũng không nói gì.
Đây là kiến trúc bên trong Blue Mosque. Trong nhà thờ này ánh sáng khá yếu, nên để có được star-effect của đèn điện trong này với cái máy còi S3 IS em đã phải rất cố gắng :lol: để không bị rung tay:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5272_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5280_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5267_.jpg
aivoges
19-06-2007, 03:06 PM
Di tích thứ 3 là cung điện Topkapi palace có từ TK 15, nơi ở của các hoàng đế TNK. Nói chung em cảm thấy hơi thất vọng vì thấy cung điện này không được đẹp như mình nghĩ. Cái thứ 2 thấy mình ngu vì không mang theo thẻ sinh viên quốc tế (ISIC card) để được giảm 2/3 giá vé vào cửa mấy cái museum ở đây :lol: . Từ TK 19 thì các vị vua và lãnh đạo TNK chuyển đến cung điện mới (Dolmabahce palace - tên khó viết quá :mad: ) hoành tráng hơn rất nhiều nằm bên phần New Istanbul. Tuy nhiên do quỹ thời gian hạn hẹp nên em không đến cung điện này.
Trong Topkapi có khá nhiều ngọc, kim cương (ấn tượng nhất là quả kim cương nặng 86 cara to gần bằng quả trứng), ... minh chứng cho sự giàu có và hùng mạnh của đế chế Ottoman. Trong này họ cấm chụp ảnh nên em không có bức ảnh nào về mấy thứ ngọc ngà này.
Topkapi palace nhìn từ phía sông Bosphorus:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5775_.jpg
Bên trong:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5441_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5438_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5432_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5408_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5410_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5444_.jpg
Thôi em đi ngủ phát, mệt quá. Mai em trình bày tiếp :blink:
JackChan
19-06-2007, 03:10 PM
Lại được du lịch qua ảnh rồi, thích quá . Cám ơn bác nhiều .
Không nghe bác nhắc gì về mùi hương ? Nguời đạo Hồi / Ấn độ , mỗi lần họ đi ngang, sực nức mùi hương rất đặc trưng . Ở đường phố Thổ Nhĩ Kỳ thì sao huh bác ?
aivoges
19-06-2007, 03:23 PM
Đang định đi ngủ thấy bác comments nên em phải viết tiếp :mad:
Bác nói về mùi hương Ấn độ làm em lại nhớ đến hôm đi về sân bay phải xếp hàng sau ông Ấn độ hôi nách đến 30 phút. Đứng cách 2-3m vẫn tí thì ngất :thua: . Em không có cảm giác đó ở Istanbul. Dân TNK pha trộn nét của Âu và Á nên khá đẹp. Con trai thì cao lớn, da hơi ngăm thôi, mũi cao. Con gái thì mắt to, da trắng và có vẻ đẹp bí ẩn và rất ... thơm :lol: . Thú thực em rất thích chụp ảnh mấy cô đạo Hồi ở Istanbul, nhưng nghe Moonlights nói không được chụp con gái đạo Hồi đi một mình nên em cũng thấy run run:
Giới trẻ TNK:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5417_.jpg
Đây là cô gái mà em đã mất đến 1/2 memory card để tia trên chuyến tàu trên sông Bosphorus:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5752_.jpg
Một gia đình người Thổ:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6343_.jpg
Một em bé người Thổ có vẻ đẹp như thiên thần:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6349_.jpg
tuxahanoi
19-06-2007, 04:03 PM
Ảnh đẹp quá, màu sắc rất tươi, mấy tấm street photo rất ấn tượng. À, còn cô gái người Thổ chiểm mất nửa memory card của bác sao lại chỉ có 1 tấm? Hay còn găm hình (người) đẹp là của riêng? :D
thekids66
19-06-2007, 04:10 PM
Quá đã, đọc mà chân cứ nhúc nhích.
Cám ơn bác :)
nguyenhoangvu
19-06-2007, 04:28 PM
Tấm em bé người Thổ đẹp quá, có điều hình như ngược sáng nên phần tóc bên trái không chi tiết lắm nhỉ? Tấm đó anh cũng chụp bằng S3IS ạ?
piglet
19-06-2007, 07:32 PM
Con gái xứ này đẹp quá đi chứ ! thảo nào bác tốn hết nữa card cũng phãi ,còn đứa bé gái mà đến lớn thì ko biết tốn bao nhiêu memory card nhĩ :)
Cám ơn bác cho xem .
thanhhungsg
19-06-2007, 09:46 PM
HÌnh ĐẸp QuÁ,bÁc DÙng MÁy GÌ ThẾ
Khi NÀo MÌnh MỚi Bay Đến ThỔ NhỈ....
nguyendt
19-06-2007, 10:11 PM
Loạt ảnh quá đẹp!!! Máy Canon S3 chụp đẹp ghê á. Em thích nhất tấm cô bé nhỏ cuối cùng, đúng là cứ như thiên thần vậy!! Lớn lên chắc đẹp phải biết!!! :wub:
apollon
19-06-2007, 10:50 PM
Cám ơn bác cho du lịch ké bằng ảnh, S3 mà chụp đẹp quá. Nhìn ông già bán kem cũng hay nhỉ, mấy tiệm kem người Thổ có phong cách rất lạ và vui, người bán kem hay múa may lung tung và hay pha trò, cái cây múc kem thì dài, lâu lâu người bán kem lại lấy cái cây múc kem gõ vào 1 cái chuông treo bên trên.
Cái hình cô gái đẹp thế kia, bác tốn nửa cái memory card cũng đáng nhỉ
aivoges
20-06-2007, 12:04 AM
Cảm ơn các bác đã comment. Vầng đúng là em dùng S3 IS. Bác apollon chắc là cũng đến Istanbul rồi nhỉ?
Được cái đi lại ở Istanbul khá thuận tiện và các phương tiện giao thông công cộng hoạt động rất tốt. Quảng trường Taksim là nơi đầu mối của tất cả các tuyến giao thông trong thành phố, từ đó có thể bắt xe bus, tram hoặc subway đi đến khu phố cổ (old Istanbul), ra biển Đen, đến các khu mua sắm, ... và đi các vùng khác của TNK. Dọc theo sông thì có phà (ferry) đi theo đường zigzag như khâu liền 2 bờ Á-Âu. Đặc biệt là vé đi lại các phương tiện công cộng rất rẻ, chỉ 1.3 Lira (khoảng 0.9 USD) một lần. Bất kể thời điểm nào trong ngày, các phương tiện công cộng luôn chật kín khách. Vào tầm chiều tối thì phà sang bờ Đông thường đông hơn do dân đi làm trở về nhà.
Một đền thờ bên bờ sông Bosphorus, biên giới tự nhiên ngăn 2 bờ Á và Âu của Istanbul:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5763_.jpg
LQuyen
20-06-2007, 02:42 AM
Hình phóng sự Thổ của bác hay quá! Chụp ban chiều mà rỏ và đủ ánh sáng, màu sắc cũng rực rở lắm. Không biết bác có gặp phản đối gì khi chụp hình đàn bà, con gái của họ ngoài nơi công cộng không vậy?
Moonlights
20-06-2007, 03:44 AM
Anh Sơn đi dự hội nghị ở TNK về rồi ạ. Loạt ảnh hay lắm anh. Em dạo này đang lụt trong bài vở final term nên không vào vnphoto thường. Hôm nào có thời gian, em xin phụ họa vài tấm ảnh góp vui. Mong được nghe anh chia sẻ cảm xúc sau chuyến đi này. :dodo:
Hôm trước em có hỏi bạn em, bạn em nói là chụp hình con gái Thổ vô tư, chỉ có những nước Hồi giáo chính thống thì không nên thôi. TNK bị Tây hóa rồi mà, nhất là Istanbul nữa. Lần sau bác nào có dịp đi, cứ vô tư mà chụp nhé.
Chúc vui.
trauvang
20-06-2007, 04:07 AM
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5763_.jpg
Tấm này đẹp quá bác ạ. TNK đẹp thật, có cơ hội chắc phải đi thôi!
Thanks for sharing!
Trauvang.
aivoges
20-06-2007, 01:35 PM
@LQuyen: thực ra em toàn chụp trộm, được cái S3 IS có màn hình xoay được nên lúc chụp mình giả như đang nhìn hướng khác. Nhưng theo Moonlights nói thì không bị phản đối gì đâu. Mà em chụp bọn họ một, bọn họ lôi cellphone ra chụp em 10 ấy chứ :lol: , nhất là mấy cô bé học highschool
@Moonlights: ok chúc ông em thi tốt, chỗ anh sv mới vừa thì midterm xong
@trauvang: có cơ hội em cũng sẽ quay lại đất nước này 1 lần nữa. Do thời gian không nhiều nên em không có cơ hội đi các vùng khác của TNK, chẳng hạn như ra phía biển Địa Trung Hải hay về phía đông. Có rất nhiều cái đáng xem.
aivoges
20-06-2007, 01:49 PM
Làm thử tấm panorama phát: sông Bosphorus và phần châu Á nhìn từ European fortress:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/Panorama2_.jpg
Istanbul là thành phố duy nhất trên thế giới nằm trên 2 châu lục. Phần châu Á và châu Âu được ngăn cách bởi biên giới tự nhiên - sông Bosphorus - dài 32km nối biển Đen với biển Marmara. Có thể nói đây là tuyến giao thông quan trọng nhất của Istanbul với đủ các loại tàu thuyền, phà qua lại tấp nập suốt ngày. Phà là phương tiện giao thông chính trên sông và là biểu tượng của Istanbul. Từ trên sông này có thể bắt phà đi ra biển Đen, sang bờ châu Á hoặc đi ra biển Marmara với giá vé rất rẻ.
Phà đi trên sông Bosphorus:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5815_.jpg
Nhảy múa trên phà:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5852_.jpg
Đi dọc theo sông Bosphorus ra biển Đen, có thể nhìn thấy nhiều nhà thờ Hồi giáo 2 bên bờ sông:
Sự hiện diện của hiện đại và cổ kính:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5790_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5842_.jpg
Phần châu Á của Istanbul:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6263_.jpg
aivoges
20-06-2007, 02:05 PM
Ngay sát bờ châu Âu là European fortress, một pháo đài lớn bằng đá được xây trong vỏn vẹn có 4 tháng từ năm 1453 bởi Mehmet the Conqueror để cắt đứt đường tiếp viện của Constantinople khi đánh chiếm Istanbul. Pháo đài này gần như còn nguyên vẹn. Giá vé vào cửa hình như có 1.3 Lira (hoặc khoảng như vậy, em không nhớ chính xác lắm). Muốn đi đến đây có thể bắt xe bus số 43T từ Taksim square hoặc đi phà. Pháo đài này là chỗ em dừng lại lâu nhất ở Istanbul bởi đến rồi chẳng muốn về. Đang nghĩ không hiểu mấy ông ngày xưa xây cái này để ngắm cảnh hay để đánh nhau. Cảnh đẹp thế này đánh nhau sao được :lol:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6200_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6251_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6147_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6219_.jpg
Vậy đã, mai mốt rảnh em viết tiếp :)
hoxung
20-06-2007, 06:53 PM
đã quá, còn thi post thêm đi bác
Dan moi
20-06-2007, 08:30 PM
ảnh đẹp bác ạ,nhất là mảng phong cảnh kiến trúc,đầy đủ và khá chi tiết ở những nơi bác đến.Mảng con người thì có vẻ hơi chìm một tí,xem bộ ảnh này em vẫn được thèm xem thêm ảnh cuộc sống sinh hoạt đời thường của người dân Thổ
chúc vui!
Mèo sạch thỉu
20-06-2007, 09:33 PM
Ảnh đẹp thật, bác được đi đây đi đó thích thật đấy
aivoges
21-06-2007, 10:42 PM
Một số ảnh về người dân Istanbul:
Câu cá trên cầu Galata:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5708_.jpg
Sandwich kẹp cá nướng ngay bên bờ sông. Em rất khoái món này:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5699_.jpg
Thương gia buôn thảm ở Istanbul. TNK nổi tiếng về dệt thảm và các đồ thủ công khác. Có thể gặp các cửa hàng bán thảm mọi nơi ở Istanbul:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6281_.jpg
Các cô gái Hồi giáo đến giờ cầu nguyện:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5290_.jpg
aivoges
21-06-2007, 10:44 PM
Một đôi bạn trẻ người Thổ:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5449_.jpg
Thời trang của thiếu nữ Istanbul:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5517_.jpg
Em không biết đây là thể loại gì nữa :lol:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5495_.jpg
aivoges
21-06-2007, 11:10 PM
Kebap, món ăn nổi tiếng của người Thổ. Tuy nhiên em thấy cũng không ngon lắm, có lẽ do thịt cừu hơi khô. Các món ăn TNK rất ngon và đa dạng, họ giống châu Á ở chỗ là nhiều món xào nấu, thích nhất là các món chế biến từ cà. Các món ăn của họ cũng giống châu Âu ở chỗ họ hay ăn bánh mì, phomát, sữa chua. Các chế biến từ quả olive cũng rất tuyệt vời:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5353_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5357_.jpg
Một bà cụ ăn xin và ông lão vẽ truyền thần:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5501_.jpg
Moonlights
22-06-2007, 01:58 AM
Em xin góp vui 1 tấm nhé
http://img253.imageshack.us/img253/5387/188pl8.jpg
Gen NT
22-06-2007, 02:41 AM
ảnh bạn chụp rất đẹp, bố cục và cắt cúp hợp lý. Chúc mừng có chuyến đi lý thú
aivoges
22-06-2007, 03:24 AM
Moonlights hình như chụp từ phía bên trong Blue mosque nhìn ra Aya Sofia? Chụp cuối đông + bầu trời ảm đạm nên cảm giác có vẻ xưa cũ nhỉ.
@Gen NT: Cảm ơn bác đã comment. Bác có gallery ảnh tuyệt vời quá.
Dan moi
22-06-2007, 10:22 PM
Một bà cụ ăn xin và ông lão vẽ truyền thần:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5501_.jpg[/QUOTE]
kaka :lol: bây giờ thì hết thèm roài :lol: Chúc mừng bác có bộ ảnh oách
Em cực thích tấm này của bác, cũng có thể em hâm mộ thể loại ảnh streetlife.Nếu tách rời tấm này ra khỏi bộ ảnh thì nó vẫn là một tâms ảnh có tính độc lập tốt :)
namramp
23-06-2007, 09:31 PM
Đọc bài của bác xong có cảm giác là đã đi TNK rồi. Cám ơn bài viết và hình ảnh rất hay.
aivoges
23-06-2007, 10:30 PM
Em post thêm một số ảnh trong chợ Grand Bazaar. Đây là chợ có mái che lớn ở Istanbul. Hàng hoá trông cũng đẹp mắt, phải cái trong đó họ chém hơi bị ác. Giá cả ít nhất 300% cao hơn giá trị thực.
Đèn màu:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6268_.jpg
Bát đĩa màu sắc hoa văn rực rỡ:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6284_.jpg
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6283_.jpg
aivoges
23-06-2007, 10:32 PM
Đồ đồng:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6274_.jpg
Các loại hộp gỗ và khảm trai:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6278_.jpg
thekids66
23-06-2007, 11:25 PM
Bộ ảnh TNK này quá tuyệt, bác Aivoges chụp tấm "đồ đồng" làm em mê quá, nhất là mấy quả chuông (vì em rất thích sưu tập chuông đồng :lol: )
Moonlights
24-06-2007, 03:23 AM
Em xin góp thêm 1 tấm hình trong Sophia
http://img76.imageshack.us/img76/2228/128fl2.jpg
và 1 tấm trong khuôn viên Blue Mosque
http://img485.imageshack.us/img485/6926/187bw7.jpg
aivoges
24-06-2007, 12:24 PM
Anh có một hình giống hệt cái thứ 2 của moonlights
aivoges
24-06-2007, 12:25 PM
Post thêm 1 cái panorama nữa chụp khu Sultahnamet vào ban đêm:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/Panorama_.jpg
aivoges
24-06-2007, 12:26 PM
Mấy hình này em phải kê máy lên lan can dọc bờ sông để chụp vì không mang theo tripod. Tuy nhiên cũng không hề dễ dàng vì ôtô chạy qua cầu ầm ầm, nhiều lúc tay cứ rung lên bần bật.
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_6043_.jpg
Moonlights
24-06-2007, 01:56 PM
Lương khô còn vài mẩu, em lấy ra ăn luôn bây giờ :D
http://img413.imageshack.us/img413/2039/136vm9.jpg
Tấm này chụp lúc chưa mua tripod, em kê máy lên cái cục sắt buộc tàu ngay trên bến tàu. Chỉ sợ sóng nó đánh úp lên 1 phát lên là tiêu luôn cả chì lẫn chài :(
Không biết anh có thời gian vào bảo tàng Khảo Cổ học không nhỉ?
http://img405.imageshack.us/img405/239/203vi8.jpg
Hơi nhạy cảm hehehe... :LOL:
http://img411.imageshack.us/img411/2356/206ma7.jpg
Chụp mấy cái tượng này làm em nhớ lại chục năm về trước, phải ngồi luyện vẽ tượng bán thân 4-6 tiếng/ngày... Lúc đấy phải vẽ đủ thể loại đầu tượng, bây giờ đi loanh quanh mới biết đầu của ai với ai :D
http://img452.imageshack.us/img452/2416/205uo1.jpg
Lương khô của em đã hết, mong được ăn tiếp "lúa mới gặt" của anh :dodo:
boydidream
24-06-2007, 07:20 PM
bác dùng P&S mà chụp đc như vậy, rất fục bác.
Mà em thấy mấy tấm bác chụp wide đẹp hơn cả mấy tấm bác chụp tele (mà tele là điểm mạnh của CANON IS3)
Màu của P&S khá nổi, nên một số tấm chắc là bác PS thêm, nên có vẻ hơi bị bết.
aivoges
25-06-2007, 07:24 AM
@moonlights: rất tiếc anh không có thời gian vào được bảo tàng khảo cổ học và rất nhiều bảo tàng khác ở Istanbul. Hình bức tượng đẹp lắm
@boydidream2005: mấy bức ảnh đêm em có sharpen và tăng thêm một chút saturation do hơi bị rung.
aivoges
25-06-2007, 07:28 AM
Post một cái ảnh về Galata tower:
http://files.myopera.com/em_va_toi/albums/291027/IMG_5400_.jpg
Về cơ bản thì em cũng hết vốn :lol: Các bác có thể xem thêm một số ảnh khác tại: http://my.opera.com/em_va_toi/albums/show.dml?id=291027
Cảm ơn các bác đã tham gia bình luận và góp ý!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.