PDA

View Full Version : Du khách Hồng Kông bị cướp sạch đồ đạc cần giúp đỡ



condaohailuoi
15-12-2011, 07:43 AM
http://anhpoly.wordpress.com/2011/12/14/doi-du-khach-hongkong-b%E1%BB%8B-c%C6%B0%E1%BB%9Bp-t%E1%BA%A1i-saigon-c%E1%BA%A7n-giup-d%E1%BB%A1/


sau khi đọc bài này em có ghé qua và mua ủng hộ họ vài tấm hình. Hình họ chụp cũng khá thú vị . thiết nghĩ các bác chơi ảnh trên vnphoto cũng nên ủng hộ tí chút cho 2 người bạn xui xẻo này, thể hiện tấm lòng hiếu khách của người Việt chúng ta.





22 giờ đêm 14/12 poly ra phố tây định uống chai 1 bia nghe nhạc để thư giãn. Khi đi ngang đường Bùi Viện thì thấy 1 cặp nam nữ giống du khách đang ngồi trên lề đường. Lướt qua khuôn mặt của người con gái thì bất ngờ poly gặp những giọt nước mắt lăn dài trên má. Thề rằng trong lòng poly đang hưng phấn đan gmuo61n uống bia nghe nhạc nhảy nhót mà khi thấy những dòng nước mắt ấy tự nhiên lòng chùng xuống hẳn. Lúc này nhìn kỹ lại poly mới thấy trước mặt họ là những tấm ảnh từ những địa danh du lịch xung quanh VN.

http://img35.imageshack.us/img35/5734/img8219fg.jpg

Theo những gì poly nhìn thấy thì cũng đoán ra rằng họ là những du khách HK vừa bị mất tất cả giấy tờ tiền bạc.

Bản thân poly cũng là dân khoái du lịch tự do nên rất hiểu những rủi ro phải chuẩn bị đối mặt trên đường đi bụi. Nhìn thấy 1 đôi tình nhân trẻ trên đường du lịch đến VN với bao tâm trạng háo hức mà giờ đây 22g giờ đêm phải ngồi ngoài lề đường ở 1 đất nước xa lạ. Bao nhiêu lo lắng bao nhiêu đắng cay, điều đó poly thông cảm và muốn chia sẻ. Nên poly dừng lại bắt chuyện với họ.

http://img845.imageshack.us/img845/8567/img8242a.jpg

Kay và Doris là đôi tình nhân trẻ người HK vừa đến Việt Nam TPHCM được 2 ngày. Và hôm qua khi cả 2 đi dạo trên lề đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, cô gái Doris mang túi trên vai thì bị 1 chiếc xe gắn máy xẹt ngang cắt và giựt mất . Trong đó chứa passport của cả 2 cùng tiền mặt và tất cả thẻ visa master. SAu khi trình báo công an phường thì họ nhận được giấy hẹn chờ khoảng tuần nữa lên giải quyết. Và bây giờ họ chỉ rất ít tiền mặt nên không thể thuê khách sạn, phải ngủ đêm nhờ tại 1 nhà dân tại khu Phạm Ngũ Lão. Còn ban ngày thì không biết đi đâu. Để cầm cự trong thời gian sắp tới, cách duy nhất mà Kay và Doris nghĩ ra là lấy file những hình mà họ đã chụp những nơi họ đi qua cùng với postcard bày bán nơi lề đường để có tiền có tiền ăn uống

Nếu ai đã từng đi bụi hoặc sắp có chuyến du lịch nước ngoài cùng người yêu, hãy thử tượng tượng đặt mình vào hoàn cảnh này. Cả 2 cùng háo hức đến 1 đất nước xinh đep gọi là Việt Nam, háo hức với những hình ảnh phong cảnh đẹp và tình cảm thân thiện của người dân nơi đây. Nhưng bù lại thì giờ phải ngồi nơi lề đường bán từng tấm ảnh để ăn cơm. Bản thân poly cũng là dân đi bụi nên dễ hiểu cái cảm giác khủng hoảng này. Và nói chuyện với họ poly mới biết rằng họ đã đặt vé máy bay khứ hồi để đón Noel và năm mới 1/1/2012 tại VN. Và bây giờ tiền ko có, thẻ mất, passport mất, Iphone mất, phải chờ CA VN xác nhận rồi chờ tiếp đại sứ quán cấp lại passport, và trong thời gian đó phải tìm cách tồn tại giữa Saigon TPHCM Việt Nam rất “nhiệt tình và hiếu khách” này. Và sắp tới, trong thời gian chờ đợi, họ cũng ko biết mình có thể ở đâu vì không thể ở nhờ những cửa hàng khu tây balo mãi cũng như Doris là con gái không thể ban ngày cứ ngồi ngoài đường hoài trong thời tiết nắng mưa nóng lạnh thất thường của Saigon Nên hiểu vì sao lúc nãy Doris ngồi khóc ngon lành giữa phố xá đông người.

http://img12.imageshack.us/img12/9266/img8227f.jpg

Poly cũng đi bụi nhiều nước, đến Campuchia và Phil xong về kể ai cũng hỏang hỏi sao ko sợ cướp bóc trấn lột hay uy hiếp bằng súng. Đi rồi mới thấy ở những nơi đó cướp bóc có nhiều đâu ko thấy nhưng trung tâm rất an toàn và dường như cướp cũng tránh khách du lịch để giữ thể diện quốc gia. Còn Kay và Doris, kỳ nghỉ cuối năm 2011 tại VN đã trở thành con ác mộng và nỗi ám ảnh kinh hoàng của họ. Và bao nhiêu người như và Kay và Doris sẽ trải qua cảm giác kinh hoàng khi ở VN giống như vậy , và khi về nước họ sẽ nói gì với người thân của họ và điều đó lan truyền ra sao.

Ít nhiều poly cũng muốn thể hiện tấm lòng chân thành của người Việt, nên có nhã ý muốn gởi tiền giúp họ. Nhưng Kay và Doris thẳng thắn từ chối, họ tự trọng và họ chỉ muốn bán hình để có tiền. Sau khi mua hình kỷ niệm của họ, poly mời Kay và Doris ăn cơm tấm và sữa đậu nành lề đường Bùi Viện. Đến lúc này họ mới thú nhận rằng hơn 22g giờ khuya mà chưa ăn gì. Xin nhớ rằng mùa Noel là mùa của sự đoàn tụ, vậy mà có 1 đôi tình nhân bơ vơ xa nhà hàng ngàn cây số.

Nếu có thể, các bạn hãy copy thông tin này đi khắp nơi để giúp họ. Và nếu ai có vô tình hoặc ” có khả năng đặc biệt” nhặt được túi của Doris trong đó có 2 passport mang tên Kay và Doris. Xin hãy liên lạc số dt 0903012123 hoặc đem đến địa chỉ 60 Bùi Viện khu phố Tây Q1 TPHCM. Họ sẽ luôn ở đó cho đến khi nhận được passport. Và nếu bạn có lòng, hãy đến và mua những tấm ảnh kỷ niệm của Kay và Doris để giúp họ có tiền và tồn tại giữa Saigon.



P/S :
kinh nghiệm của poly khi đi du lịch bụi là giữ pp và tiền 2 nơi riêng. Và nếu bạn có làm mới pp, thì pp hết hạn sẽ được trả lại. Khi đi bụi nhớ mang theo pp hết hạn để dùng cho những việc đơn giản như check ID vào bar club….còn kiểm soát hải quan mới xài pp mới.

haifangshi
15-12-2011, 07:56 AM
Rất cảm thông với hai du khách trên, thanks Poly có bài viết rất hay. Bác Poly là dân chuyên phượt bên HDVN đây.

nxtung2004
15-12-2011, 08:07 AM
Ban quản trị giữ bài này lúc nào cũng ở trên top để nhiều người biết mà chia sẻ ạ

nglesangtc
15-12-2011, 08:15 AM
Em vừa chia sẽ link qua facebook, hy vọng sẽ lan truyền nhanh

ttntpnv
15-12-2011, 08:23 AM
Mình cũng vừa chia sẻ trên facebook, những lúc như thế này con "virus" facebook hiệu quả lắm, hihi. Hy vọng đôi bạn trẻ sớm nhận được những tấm lòng hảo tâm để họ có thể vui NOEL ở VN.

Gà mờ
15-12-2011, 08:36 AM
Mãi tận 23 mới về, chứ ko em chạy ra mua ngay... đi xa rồi mới thấy cảnh ngộ này.

thuytram_dep
15-12-2011, 08:59 AM
Để tí nữa chạy sang đó để ủng hộ 2 bạn du khách, buồn quá các thành viên ạh.
Cuối năm đúng ra phải là những chuyện vui chứ...
Ở nước ngoài cũng có những chuyện tương tự nhưng không đến nỗi khủng khiếp như ở Việt Nam mình.

glintbee
15-12-2011, 09:07 AM
Tối về nhất định em sẽ chạy ra ủng hộ, rất thông cảm với hai bạn, mong anh em nhà mình ủng hộ một người một tay. Cám ơn bạn Condaohailuoi đã share thông tin.

oforu
15-12-2011, 09:08 AM
Ngoài việc giúp họ trước mắt, nên khuyên họ đến Đại sứ/lãnh sự quán TQ nhờ giúp đỡ.

st0ne
15-12-2011, 09:11 AM
Mong rằng 2 du khách này mau chóng về được nhà, chứ lang thang đất khách thế này chịu sao nổi :(

Che Ky Dong
15-12-2011, 09:39 AM
Em cũng muốn giúp nhưng không biết giúp thế nào?

Trường hợp như vậy phải ra đại sứ quán TQ để xin cấp lại passport tạm phải không?

Vậy mình giúp là giúp tiền lộ phí mua vé máy báy? Nếu vậy anh chị nào có ra cho em gửi 1 ít cho 2 bán. Pm em nha

vikhoa
15-12-2011, 09:43 AM
Lát nữa em cũng ra ủng hộ ngay ạ. Để em hỏi bạn em xem có thể cho họ ở nhờ ks được không.

yarkken
15-12-2011, 09:58 AM
Tối qua đi chụp hình Noel với bạn bè :) Sài Gòn đông vui lắm, 2 du khách này ở Bùi Viện chắc họ rất buồn & thất vọng ...

vietvunvut
15-12-2011, 10:01 AM
tui thấy họ thích đi du lịch và chụp hình, nên có ý tưởng thành viên vnphoto muốn giúp đỡ, ngoài việc mua ảnh của họ, có thể rửa ra vài tấm hình phong cảnh VN (của mình chụp) để tặng họ (họ có thể giữ lại làm kỷ niệm hay bán đi để trang trải).

Coi như là giao lưu và là một lời xin lỗi gửi đến những vị khách du lịch ko đc may mắn khi đến VN :)

kevin_vo
15-12-2011, 10:14 AM
Qua sự việc này thì dân vn trong con mắt bạn bè thế giới sẽ càng xấu hơn, bởi vậy ko nên trách dân mình đi đâu cũng bị phân biệt đối xử hết. :)

quởn
15-12-2011, 10:15 AM
tui thấy họ thích đi du lịch và chụp hình, nên có ý tưởng thành viên vnphoto muốn giúp đỡ, ngoài việc mua ảnh của họ, có thể rửa ra vài tấm hình phong cảnh VN (của mình chụp) để tặng họ (họ có thể giữ lại làm kỷ niệm hay bán đi để trang trải).

Coi như là giao lưu và là một lời xin lỗi gửi đến những vị khách du lịch ko đc may mắn khi đến VN :)

Ý kiến của bác hay quá. Mong BQT chung tay

temperboy3437
15-12-2011, 10:25 AM
Ý kiến của bác hay quá. Mong BQT chung tay
Yah, ý kiến của bác Quon hay lắm. Mình cũng muốn giúp đỡ.

kiencoi_art
15-12-2011, 10:37 AM
Thông tin này đã ngập tràn trên các trang báo mạng và mạng xã hội Facebook, nhận đc sự chia sẻ cũng như phẫn nộ của cư dân mạng. Hy vọng đồ vật nhanh chóng tìm đường về được với khổ chủ :)

Gà mờ
15-12-2011, 10:53 AM
tui thấy họ thích đi du lịch và chụp hình, nên có ý tưởng thành viên vnphoto muốn giúp đỡ, ngoài việc mua ảnh của họ, có thể rửa ra vài tấm hình phong cảnh VN (của mình chụp) để tặng họ (họ có thể giữ lại làm kỷ niệm hay bán đi để trang trải).

Coi như là giao lưu và là một lời xin lỗi gửi đến những vị khách du lịch ko đc may mắn khi đến VN :)
Oh, thật là ý tưởng tốt nhất các bác ạ...
Anh em nào có ảnh nào VN đẹp đẹp... ủng hộ cho họ bán đi.

HoangLaoTa
15-12-2011, 11:03 AM
Chỉ mong thằng nào cướp đọc được bài viết rồi suy nghĩ cho thấu đáo đem trả họ đồ dùng giấy tờ, để họ có cái nhìn khác về người Việt Nam.

j23
15-12-2011, 11:03 AM
Qua sự việc này thì dân vn trong con mắt bạn bè thế giới sẽ càng xấu hơn, bởi vậy ko nên trách dân mình đi đâu cũng bị phân biệt đối xử hết. :)
Chưa muộn đâu bác , chính cái điều mà anh chị em ta sắp làm mới chứng tỏ được chúng ta là những ngươì như thế nào đấy
Thnks

kevin2009
15-12-2011, 11:14 AM
Tranh thủ chạy ra ủng hộ 2 bạn ấy....

vneseman
15-12-2011, 11:30 AM
Ở Hà nội không ủng hộ được gì thì đành "tán gẫu" để cho topic lên top cho các bạn cùng biết và ủng hộ.

banhmitrung
15-12-2011, 11:57 AM
Mình thắc mắc là tại sao không chạy ra đại sứ quán ăn nhờ ở đậu trong thời gian chờ CA giải quyết, chả lẽ DSQ bỏ mặc công dân của họ không giấy tờ tiền bạc.

Thêm nữa đã đi du lịch, xài credit, debit chẳng lẽ không gọi được một cú phone về ngân hàng nhờ chuyển tiền, khóa tài khoản. Nếu nhớ mật mã thì lên banking online mà chuyển khoản trực tiếp. Hoặc cùng lắm thì gọi về nhà, gọi cho bạn bè chuyển tiền qua mua vé máy bay. Tài khoản nhận tiền ở VN thì chỉ cần mượn nhân viên đại sứ quán là được.

VN cũng chẳng phải xứ khỉ ho cò gáy, rừng rú sa mạc gì mà không thực hiện được những điều ấy.

Nói chung chia buồn với hai bạn trẻ nhưng cảm thấy khá nhiều thắc mắc....

sonnyngo
15-12-2011, 12:00 PM
Có bác nào làm phước hướng dẫn hoặc chở họ qua Q.5 vì là khu người hoa nói chuyện dễ hơn bên đó có thể sẽ tốt hơn cho họ. Mà sao họ không gọi điện về HK nhờ người thân qua giúp đỡ hoặc tệ lắm là gởi tiền qua.

ttntpnv
15-12-2011, 12:15 PM
Có bác nào làm phước hướng dẫn hoặc chở họ qua Q.5 vì là khu người hoa nói chuyện dễ hơn bên đó có thể sẽ tốt hơn cho họ. Mà sao họ không gọi điện về HK nhờ người thân qua giúp đỡ hoặc tệ lắm là gởi tiền qua.

Nếu đợi người thân qua tới nơi thì cũng phải mất 2 ngày mới tìm được và ko có passport thì gửi tiền làm sao mà rút được.


Mình thắc mắc là tại sao không chạy ra đại sứ quán ăn nhờ ở đậu trong thời gian chờ CA giải quyết, chả lẽ DSQ bỏ mặc công dân của họ không giấy tờ tiền bạc.

Thêm nữa đã đi du lịch, xài credit, debit chẳng lẽ không gọi được một cú phone về ngân hàng nhờ chuyển tiền, khóa tài khoản. Nếu nhớ mật mã thì lên banking online mà chuyển khoản trực tiếp. Hoặc cùng lắm thì gọi về nhà, gọi cho bạn bè chuyển tiền qua mua vé máy bay. Tài khoản nhận tiền ở VN thì chỉ cần mượn nhân viên đại sứ quán là được.

VN cũng chẳng phải xứ khỉ ho cò gáy, rừng rú sa mạc gì mà không thực hiện được những điều ấy.

Nói chung chia buồn với hai bạn trẻ nhưng cảm thấy khá nhiều thắc mắc....

Mất hết tiền bạc, giấy tờ thì làm sao mà đi xe, gọi điện được nữa chứ, ăn còn ko có thì làm sao mà đi xe, gọi điện. Ở đất khách quê người thì biết ai hiểu được tiếng mình nói mà nhờ giúp. Các bạn ở đây giúp đỡ là để họ có đủ tiền tạm bợ để ăn, để ở đợi ngày CA giải quyết. Khi có tiền thì họ sẽ tự động nghĩ tới là đến Đại sứ quán để nhờ cấp lại passport, có passport rồi mới rút được tiền.

namvtgas
15-12-2011, 12:20 PM
Mình cũng động lòng nhưng không kém phần thắc mắc, tại sao những người gặp họ không hướng dẫn họ vào CA gần đó để có hướng giải quyết, ngay cả trường hợp xấu nhất họ vẫn có các cơ quan hữu trách giải quyết để về nước mà phải kêu gọi giúp đỡ kiểu ngày nhỉ?

banhmitrung
15-12-2011, 12:22 PM
Nếu đợi người thân qua tới nơi thì cũng phải mất 2 ngày mới tìm được và ko có passport thì gửi tiền làm sao mà rút được.



Mất hết tiền bạc, giấy tờ thì làm sao mà đi xe, gọi điện được nữa chứ, ăn còn ko có thì làm sao mà đi xe, gọi điện. Ở đất khách quê người thì biết ai hiểu được tiếng mình nói mà nhờ giúp. Các bạn ở đây giúp đỡ là để họ có đủ tiền tạm bợ để ăn, để ở đợi ngày CA giải quyết. Khi có tiền thì họ sẽ tự động nghĩ tới là đến Đại sứ quán để nhờ cấp lại passport, có passport rồi mới rút được tiền.

Thuê taxi tới DSQ, DSQ sẽ hỗ trợ tiền taxi, không thì đi bộ cũng được. DSQ TQ ở ngay ngoài q1.

Gửi tiền quốc tế debit mất có 5 phút nếu cùng ngân hàng, 1 ngày nếu khác ngân hàng. Mượn tài khoản của nhân viên DSQ để nhận tiền từ ATM không cần passport gì cả.

Người HK nói tiếng Anh.

Mình không nói không nên giúp. Cách giúp đỡ tốt nhất là đưa họ tới DSQ, SG buổi tối không phải là chỗ an toàn 100%. Để lát tối rảnh mình chạy ra xem thử thế nào.

estudio
15-12-2011, 12:23 PM
Mình đã gọi vào điện thoại di động của 2 người này để giúp đỡ cho họ nơi ăn nghĩ nhưng điện thoại không liên lạc được. Bạn nào gọi được thì báo giúp là mình sẽ giúp họ nơi ăn nghĩ nhé. Mình tên Thảo sdt: 0908 686 686

vikhoa
15-12-2011, 12:31 PM
Em đã gọi cho họ nhưng không được. Em chạy ra gặp cô bán hàng ở 60 Bùi Viện và có gửi lại số ĐT, nghe nói buổi tối 2 bạn sẽ quay lại. Em cũng lo được ks cho họ ở gần đó rồi. 60 Bùi Viện là ngay cạnh CA Phường, chắc họ ở đó để chờ tin từ phía CA.

Em cũng đã có 1 cái job offer cho họ trong 2 tuần sắp tới ở VN, hy vọng sẽ giúp đỡ được họ có được 1 kỳ nghỉ thật đẹp tại SG và quên đi được chuyện vừa rồi.

Nghe cô bán hàng nói họ đã bị mất ĐT nên không liên lạc được, em cũng đã mua 1 cái ĐT + sim mới và gửi lại cho họ tại KS. Hy vọng tối nay gặp được họ và trao đổi thêm.

Nếu chỉ giúp đỡ họ để họ về nước thôi thì vẫn là chưa đủ đâu mọi người ơi :)

Em sẽ không chỉ giúp họ đơn giản về chỗ ở hay tiền bạc, cái em muốn làm là họ sẽ có 1 cái nhìn thật tốt về những con người Việt Nam, có được 1 cái nhìn đẹp hơn về SG và chuyện cướp giật chỉ là 1 điểm xấu trong đó thôi chứ không phải tất cả đều xấu.

Em muốn rằng khi họ quay về HK, họ sẽ nói với bạn bè của họ rằng VN vẫn rất là thân thiện và họ sẽ quay trở lại VN trong thời gian tới.

nglesangtc
15-12-2011, 12:42 PM
Em thích cách làm này của bác vikhoa, đặc biệt là job offer , làm vậy mới có thể gây dựng lại niềm tin của du khách nước ngoài, bạn bè quốc tế với chúng ta được


Em đã gọi cho họ nhưng không được. Em chạy ra gặp cô bán hàng ở 60 Bùi Viện và có gửi lại số ĐT, nghe nói buổi tối 2 bạn sẽ quay lại. Em cũng lo được ks cho họ ở gần đó rồi. 60 Bùi Viện là ngay cạnh CA Phường, chắc họ ở đó để chờ tin từ phía CA.

Em cũng đã có 1 cái job offer cho họ trong 2 tuần sắp tới ở VN, hy vọng sẽ giúp đỡ được họ có được 1 kỳ nghỉ thật đẹp tại SG và quên đi được chuyện vừa rồi.

Nghe cô bán hàng nói họ đã bị mất ĐT nên không liên lạc được, em cũng đã mua 1 cái ĐT + sim mới và gửi lại cho họ tại KS. Hy vọng tối nay gặp được họ và trao đổi thêm.

Nếu chỉ giúp đỡ họ để họ về nước thôi thì vẫn là chưa đủ đâu mọi người ơi :)

Em sẽ không chỉ giúp họ đơn giản về chỗ ở hay tiền bạc, cái em muốn làm là họ sẽ có 1 cái nhìn thật tốt về những con người Việt Nam, có được 1 cái nhìn đẹp hơn về SG và chuyện cướp giật chỉ là 1 điểm xấu trong đó thôi chứ không phải tất cả đều xấu.

Em muốn rằng khi họ quay về HK, họ sẽ nói với bạn bè của họ rằng VN vẫn rất là thân thiện và họ sẽ quay trở lại VN trong thời gian tới.

ttntpnv
15-12-2011, 12:47 PM
Em đã gọi cho họ nhưng không được. Em chạy ra gặp cô bán hàng ở 60 Bùi Viện và có gửi lại số ĐT, nghe nói buổi tối 2 bạn sẽ quay lại. Em cũng lo được ks cho họ ở gần đó rồi. 60 Bùi Viện là ngay cạnh CA Phường, chắc họ ở đó để chờ tin từ phía CA.

Em cũng đã có 1 cái job offer cho họ trong 2 tuần sắp tới ở VN, hy vọng sẽ giúp đỡ được họ có được 1 kỳ nghỉ thật đẹp tại SG và quên đi được chuyện vừa rồi.

Nghe cô bán hàng nói họ đã bị mất ĐT nên không liên lạc được, em cũng đã mua 1 cái ĐT + sim mới và gửi lại cho họ tại KS. Hy vọng tối nay gặp được họ và trao đổi thêm.

Nếu chỉ giúp đỡ họ để họ về nước thôi thì vẫn là chưa đủ đâu mọi người ơi :)

Em sẽ không chỉ giúp họ đơn giản về chỗ ở hay tiền bạc, cái em muốn làm là họ sẽ có 1 cái nhìn thật tốt về những con người Việt Nam, có được 1 cái nhìn đẹp hơn về SG và chuyện cướp giật chỉ là 1 điểm xấu trong đó thôi chứ không phải tất cả đều xấu.

Em muốn rằng khi họ quay về HK, họ sẽ nói với bạn bè của họ rằng VN vẫn rất là thân thiện và họ sẽ quay trở lại VN trong thời gian tới.

Em ủng hộ anh vikhoa, nếu làm được như vậy thì em nghĩ khi họ về nước họ sẽ nói nhiều về con người VN, chuyện cướp giật đó chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh" thôi.

thuytram_dep
15-12-2011, 12:54 PM
Rất ủng hộ các làm của anh vikhoa.
Sáng nay em cũng chạy ra nhưng không gặp được họ.
Các bác ơi sứ quán TQ củ chuối lắm, công dân nước họ mà họ còn chưa lo đến nơi đến chốn chứ nói gì đến "con nuôi" Hồng Kông.

vietvunvut
15-12-2011, 01:04 PM
Em đã gọi cho họ nhưng không được. Em chạy ra gặp cô bán hàng ở 60 Bùi Viện và có gửi lại số ĐT, nghe nói buổi tối 2 bạn sẽ quay lại. Em cũng lo được ks cho họ ở gần đó rồi. 60 Bùi Viện là ngay cạnh CA Phường, chắc họ ở đó để chờ tin từ phía CA.

Em cũng đã có 1 cái job offer cho họ trong 2 tuần sắp tới ở VN, hy vọng sẽ giúp đỡ được họ có được 1 kỳ nghỉ thật đẹp tại SG và quên đi được chuyện vừa rồi.

Nghe cô bán hàng nói họ đã bị mất ĐT nên không liên lạc được, em cũng đã mua 1 cái ĐT + sim mới và gửi lại cho họ tại KS. Hy vọng tối nay gặp được họ và trao đổi thêm.

Nếu chỉ giúp đỡ họ để họ về nước thôi thì vẫn là chưa đủ đâu mọi người ơi :)

Em sẽ không chỉ giúp họ đơn giản về chỗ ở hay tiền bạc, cái em muốn làm là họ sẽ có 1 cái nhìn thật tốt về những con người Việt Nam, có được 1 cái nhìn đẹp hơn về SG và chuyện cướp giật chỉ là 1 điểm xấu trong đó thôi chứ không phải tất cả đều xấu.

Em muốn rằng khi họ quay về HK, họ sẽ nói với bạn bè của họ rằng VN vẫn rất là thân thiện và họ sẽ quay trở lại VN trong thời gian tới.

Lúc 11g tui chạy ra cũng ko gặp đc họ, ViKhoa làm vậy là tốt rồi, nếu cần giúp đỡ gì thêm thì hú tui.
Nếu có thể thì mời họ dự party Tất niên giao lưu ảnh ọt với vnphoto, rồi tặng ảnh.

Hy vọng những hành động này có thể cải thiện hình ảnh người Việt trong mắt những vị khách đến từ phương xa :)

estudio
15-12-2011, 01:10 PM
Họ sẽ quay lại!

Mình rất cảm phục trước những cử chỉ đẹp của Vikhoa.

Trước đây, mình có giúp một du khách Nhật bị lừa lấy hết tiền... Thời gian sau, cô ấy quay lại VN mà không hề có một ác cảm nào với con người ở đây. Mong rằng xã hội có nhiều ViKhoa, cũng như tất cả các bạn trong thread này, để ta cảm thấy cuộc đời này đáng yêu hơn, nhân văn hơn.

ttntpnv
15-12-2011, 01:21 PM
Đã được lên báo...
http://vietnamnet.vn/vn/cong-nghe-thong-tin-vien-thong/52787/cong-dong-mang-vn-xon-xao-du-khach-bi-cuop.html
Hy vọng lên báo sẽ có áp lực cho CA để họ tranh thủ làm rõ vụ việc hoặc ít nhất họ có thể làm sớm passport cho 2 bạn trẻ của chúng ta.

BillNguyen
15-12-2011, 01:27 PM
Em ủng hộ cách làm và suy nghĩ của bác Vikhoa. Công ty em cũng không xa nơi này, trưa nay em có ra thì không thấy hai bạn này, có lẽ do nắng quá. Ngồi ở quán nước đối diện em thấy có nhiều bạn đến hỏi cô chủ shop 60 Bùi Viện vài ba câu rồi đi ra, có lẽ do câu chuyện này. Hy vọng họ sẽ được giúp đỡ và từ những người như vậy

AndyTran
15-12-2011, 01:44 PM
5g chiều nay e sẽ ra đó , hy vọng sẽ gặp đc 2 bạn trẻ này và ủng hộ họ

vikhoa
15-12-2011, 01:53 PM
Em vừa quay lại để gửi cho họ 1 lá thư, nhưng vẫn không gặp được. Em đã gửi lại shop 60 Bùi Viện. Nếu chiều / tối nay bác nào trên này mà gặp được họ, nói họ liên hệ với em nhé: 0903.69.69.92. Và nói họ nhận cái lá thư của em ở 60 Bùi Viện luôn nhé, vì em đã sắp xếp chỗ ở ngay gần đấy cho họ rồi.

Em xin cảm ơn trước.

2012
15-12-2011, 02:34 PM
Sự nhiệt tình của anh em VNPhoto, đặc biệt là bác Vikhoa, thật kịp thời và đáng trân trọng. Vậy là hai bạn này đã an toàn rồi. Tuy nhiên việc lấy lại niềm tin thì chắc phải cần thêm nhiều yếu tố. Quan trọng bây giờ là cộng đồng người Việt đã có cố gắng rất nhiều.

Tối nay sau giờ làm em chạy ra đấy xem làm được thêm gì không.

quocuy
15-12-2011, 03:19 PM
Mình rất cảm động qua hành động của các bạn. Tuy nhiên mình cũng có nhiều thắc mắc quanh chuyện này. Saigon không phải là vùng sâu vùng xa, thông tin liên lạc đến tất cả các nước với giá lướt nét 10 phút là hoàn toàn có thể.

Gia đình mình có mấy cửa hàng, và một năm bị tây trắng/ đen/ vàng lừa tiền mấy lần, nên có nhiều thắc mắc.

Hy vọng mình sai, và lòng tốt vẫn còn có ích thực sự.

kilboy
15-12-2011, 04:39 PM
từ sáng đọc đc tin em rất nôn nóng làm xong việc để chạy ra... xiu tối em sẽ ra xem giúp họ đc j không.. các anh có đi cho em theo với, vì vốn ngoại ngữ em không tốt lắm
Việc làm of bác vikhoa đc 24h.com.vn ghi nhận luôn rồi kìa
0977030978 bác nào ghé qua thì hú em với nhá...

traicocxanh
15-12-2011, 05:21 PM
Đọc bài của anh vikhoa và của các bác trên đây em cảm động quá. Chúc mọi người thuận lợi và sức khỏe :)

ducdenthui
15-12-2011, 05:28 PM
Sáng nayem có ghé qua, có để lại số phone, tình hình mới nhất là ngoài sự sắp xếp của Vi Khoa thì đã có 1 mem của vnphoto liên hệ với em sẵn sàng hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho họ. hồi 16h thì có Lúc 16h00 thì có 1 số dt liên lạc với em nói là có 1 người nhặt được giấy tờ của cặp đó ( không phải anh gọi điện cho mình nhặt được nhé ) hỏi bây giờ muốn trả cho họ thì làm sao liên lạc. Em chỉ biết nói với cái anh gọi cho em ghi tin nhắn bằng tiếng Anh và để lại ở 60 Bùi Viện nhờ nhân viên ở đó đưa cho cặp đó để họ biết nếu có quay lại. Không rõ đây có phải là trò đùa ác độc hay kg. Sau đó có 1 bạn xưng danh là P ở báo Hoa Học Trò liên hệ với em để xác minh một số điều và cho biết là chủ nhà 60 Bùi Viện ( shop quà tặng ) đang rất bực bội vì nhiều người hỏi han và đuổi mọi người ra khỏi khu vực họ kinh doanh. Xem ra tình hình có vẻ kg đơn giản cho nên các bác nào có lòng thì nếu có ghé qua đó tối nay thì tế nhị quan sát 1 chút và nếu nhận thấy họ có ở đó thì hãy liên lạc TRỰC TIẾP với họ chứ coi chừng bị ăn chửi khi hỏi những người trong nhà 60 Bùi Viện. Em cũng rất mong câu chuyện này kg phải là 1 trò đùa quái ác của ai đó.

nickchan
15-12-2011, 05:35 PM
Em ủng hộ bác vikhoa, vì điều kiện em không thể làm dc như bác. Nhưng em sẵn sáng nếu cần em giúp sức.

Alves
15-12-2011, 05:44 PM
Em đã gọi cho họ nhưng không được. Em chạy ra gặp cô bán hàng ở 60 Bùi Viện và có gửi lại số ĐT, nghe nói buổi tối 2 bạn sẽ quay lại. Em cũng lo được ks cho họ ở gần đó rồi. 60 Bùi Viện là ngay cạnh CA Phường, chắc họ ở đó để chờ tin từ phía CA.

Em cũng đã có 1 cái job offer cho họ trong 2 tuần sắp tới ở VN, hy vọng sẽ giúp đỡ được họ có được 1 kỳ nghỉ thật đẹp tại SG và quên đi được chuyện vừa rồi.

Nghe cô bán hàng nói họ đã bị mất ĐT nên không liên lạc được, em cũng đã mua 1 cái ĐT + sim mới và gửi lại cho họ tại KS. Hy vọng tối nay gặp được họ và trao đổi thêm.

Nếu chỉ giúp đỡ họ để họ về nước thôi thì vẫn là chưa đủ đâu mọi người ơi :)

Em sẽ không chỉ giúp họ đơn giản về chỗ ở hay tiền bạc, cái em muốn làm là họ sẽ có 1 cái nhìn thật tốt về những con người Việt Nam, có được 1 cái nhìn đẹp hơn về SG và chuyện cướp giật chỉ là 1 điểm xấu trong đó thôi chứ không phải tất cả đều xấu.

Em muốn rằng khi họ quay về HK, họ sẽ nói với bạn bè của họ rằng VN vẫn rất là thân thiện và họ sẽ quay trở lại VN trong thời gian tới.

Nể anh lắm anh vikhoa ơi

MT photo
15-12-2011, 05:46 PM
Ai gặp thì nói họ tới lãnh sự quán nước họ để được giúp đỡ tốt nhất! địa chỉ 39 nguyễn thị minh khai Q1

vikhoa
15-12-2011, 05:51 PM
Có 1 bạn trên VNPhoto vừa gọi cho mình, bạn đó đang ở 60 BV và đang cầm lá thư của mình. Bạn đó đã gặp Kay & Doris, 2 người đó đang làm việc ở CA Phường cạnh đó. Rất mong là 2 bạn Kay & Doris sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của mình.

Cảm ơn các bạn bè trên FB và VNPhoto đã cùng nhau tham gia giúp đỡ 2 người bạn HK này :)

donamuo
15-12-2011, 05:55 PM
Em có lang thang và biết đc trang này, các bác đánh giá xem có đúng ko ạ.

http://hocdan.com/forum/buon-dua-le/nghi-van-chuyen-2-khach-du-lich-hong-kong-bi-cuop-tai-sai-gon/msg41623/?topicseen#msg41623

dailam2000
15-12-2011, 06:03 PM
Cám ơn bác vikhoa! hanh động của bác có thể lấy lại thể diện cho đất nước. Lúc 5h30 em có đến đó nhưng ko gặp họ.

vikhoa
15-12-2011, 06:23 PM
Cho đến giờ thì em khẳng định đây không phải là lừa đảo vì em và bác ducdenthui vừa gặp họ ở CA Phường ở Bùi Viện, họ đang đợi làm các thủ tục gì đó, em không nói chuyện được vì bị mấy a ở P đuổi ra. Hiện giờ a Đức đang nói chuyện với họ và a Đức có nói sẽ dẫn họ sang ks mà em đã sắp xếp gần đó cho họ. Giờ em phải đi công chuyện, có gì lát anh Đức sẽ update tình hình sau.

kilboy
15-12-2011, 06:49 PM
Có 1 bạn trên VNPhoto vừa gọi cho mình, bạn đó đang ở 60 BV và đang cầm lá thư của mình. Bạn đó đã gặp Kay & Doris, 2 người đó đang làm việc ở CA Phường cạnh đó. Rất mong là 2 bạn Kay & Doris sẽ chấp nhận sự giúp đỡ của mình.

Cảm ơn các bạn bè trên FB và VNPhoto đã cùng nhau tham gia giúp đỡ 2 người bạn HK này :)

Lúc e đưa thư cho họ thì CA Phường không cho đưa mà kêu phải giữ lại wait bộ phận gì đó xuống giải quyết... (sợ liên quan và ảnh hưởng chính trị) nên e có nhờ 1 bác bên Báo Thanh Niên nói tếng Trung gửi dùm rồi... now chờ tin bác Đức...

baotuyen1006
15-12-2011, 06:51 PM
Mình rất cảm động qua hành động của các bạn. Tuy nhiên mình cũng có nhiều thắc mắc quanh chuyện này. Saigon không phải là vùng sâu vùng xa, thông tin liên lạc đến tất cả các nước với giá lướt nét 10 phút là hoàn toàn có thể.

Gia đình mình có mấy cửa hàng, và một năm bị tây trắng/ đen/ vàng lừa tiền mấy lần, nên có nhiều thắc mắc.

Hy vọng mình sai, và lòng tốt vẫn còn có ích thực sự.
Chiều nay 6h mình chạy qua và gặp rất nhiều bạn trẻ chạy đến số 60 bùi viện. Sau đó thì dc biết 2 bạn này đang ở tại CA phường. Mình nghĩ làm việc tốt thì ko nên suy nghĩ nhiều vậy bạn ạ.
Nhờ anh vikhoa cập nhật tình hình giúp nhé, nếu dc thì trong thời gian này em muốn mời 2 bạn đó một buổi ăn tối ( nhờ anh vikhoa giúp vụ này nhé ) dt em số đuôi 5656299 co nt cho anh lúc nãy

ducdenthui
15-12-2011, 07:47 PM
Happy ending hơn cả mong đợi rồi nhé các bác, họ đã lấy lại được tất cả giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng.

Trên đường đi thì Vi Khoa nhắn cho em số cell của 1 bạn có nick Kilboy thì phải đang ở công an p.Phạm Ngũ Lão và đang cầm thư của Vi Khoa nhắn. Em alo chọ bạn đó thì được biết đang có trở ngại về ngôn ngữ, em nhờ bạn í giữ hai bạn HK ở đó để em đến trợ giúp.
Khoảng hơn 18h thì em có mặt ở công an p.Phạm Ngũ Lão, (PNL) hỏi sơ tình hình xong em giải thích với họ đây chỉ là ca phường nên họ đã mời PA.18 xuống giải quyết, sau khi hoàn tất thủ tục hành chính thì em sẽ dẫn họ đến ks mà Vi Khoa sắp đặt, em cũng nói rõ là có 1 người bạn ( tức là Vi Khoa ) đã dàn xếp cho họ 1 công việc để họ mưu sinh trong thời gian làm lại giấy tờ.

Chừng 18h30 thì 1 em trai mặc sắc phục của PA.18 xuống và họ lên lầu làm việc, em được ca phường mời ra ngoài ).

Chừng 19h thì họ xuất hiện dưới sảnh ca phường PNL, em băng qua đường và hỏi họ mọi việc thế nào rồi thì bạn nam trả lời là đã nhận lại giấy tờ tùy thân ( passport..) và thẻ tín dụng, mọi thứ ok ( cũng xin nói thêm là khi em hỏi thì bạn pa.18 kia trả lời ngay bằng tiếng Anh khá chuẩn là : Everything’s just fine , chắc bạn í nghĩ em hông phải người Việt do ngoại hình của em ). Em quá shock nên phải hỏi thêm 2 lần nữa với bạn nam HK đó ( Doris ?) là : Bạn đã nhận lại đầy đủ giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng à. Sau khi bạn ý xác nhận lại thêm 2 lần nữa em vẫn chưa hết an tâm nên có đưa bạn í số phone của em và dặn có gì kg ổn thì alo cho em. Tới đây thì ca phường PNL yêu cầu mọi người giải tán. Hai bạn Doris và Kay được nhân viên hay bà chủ phòng trọ ( hay khách sạn ) nơi họ ở hộ tống về tận nơi.

Có nhiều phóng viên báo mạng chạy theo để phóng vấn, chắc chắn tin tức sẽ ngập tràn trên mạng trong tối nay hoặc sáng mai .

Hết chuyện rồi 

ducdenthui
15-12-2011, 07:57 PM
hông hiểu sao kg edit được, em muốn thêm 1 dòng là : Hôm nay cần khen các bạn anh ninh, hình sự, công an :)

condaohailuoi
15-12-2011, 07:57 PM
ồ, thật đúng là háp-pi-en-đình. cảm ơn các bác đã góp tay vào giúp đỡ 2 người bạn kia. hi vọng là họ sẽ có ấn tượng tốt với người dân VN: nhiệt tình, hiếu khách, tốt bụng.

tommy8288
15-12-2011, 08:10 PM
vậy là may mắn quá rồi , em xin chúc 2 Bạn có kì nghĩ Giáng Sinh và đón Năm Mới Vui Vẽ tại Sài Gòn nhé .

nickchan
15-12-2011, 08:14 PM
Bravooo!!!! kết thúc tuyệt thật, qua đây cũng thêm phần ngưỡng mộ bác vikhoa, bác ducdenthui, kilboy... Giáng sinh sắp tới rồi, chúc các bác 1 giáng sinh vui vẻ

ducdenthui
15-12-2011, 08:20 PM
Được an ủi nhất là khi emtrò chuyện với bạn nam và ngò lời xin lỗi mong bạn í đừng nghĩ xấu xấu về đất nước và con người VN vì bọn cướp giật kia kg đại diện cho chúng tôi thì bạn í có nói rằng : kg , tao kg nghĩ như vậy, đây chỉ là 1 tai nạn, tất cả những người tao gặp trên đường phố VN đều rất thân thiện blah blah. Hôm nay em tận mắt chứng kiến chuyện cổ tích có thật, chúng ta phải rất cám ơn blogger Poly là người đầu tiên đã phát hiện và tất cả mọi người đã chia sẻ thông tin lên blog, facebook và các mạng xã hội cũng. Em cũng ngỏ lời cám ơn tất cả những người chưa biết mặt đã liên lạc với em về vấn đề này trong ngày hôm nay. Giáng sinh an lành nhe mọi người :)

MoonKael
15-12-2011, 08:32 PM
Merry Christmas to all!
Sức mạnh của cộng đồng là thế ... tự hào là người VN nào các bác!
Cám ơn bác vikhoa, ducdenthui và tất cả mọi người rất nhiệt tình và cập nhật thông tin cho ae an tâm. VNPT cuối năm nay cũng thật đáng nhớ.
Mình ở ĐN nên ngoài việc share link cũng hoh gì dc hơn các bác.

daubac
15-12-2011, 08:35 PM
Cảm phục dân Saigon, phục hết tất cả anh chị em đã vào topics này chia sẻ và giải quyết nhanh chóng công việc.
Vi khoa thì phục lâu rồi. Hì hì...

langduca
15-12-2011, 08:59 PM
Em cảm thấy thích bác Vikhoa voi bác Ducdenthui rồi , Giáng Sinh An Lành :P

VTH
15-12-2011, 09:02 PM
Kết thúc có hậu cho 2 bạn trẻ ! Thanks anh VK và Đức đen thui :D

neneros16
15-12-2011, 09:05 PM
Hoan hô Vikhoa và anh Đức. Thật là mừng rỡ. Sáng giờ em cũng theo dõi thread này và rất cảm động trước tấm lòng của máy bác.

tudia
15-12-2011, 09:08 PM
Sức mạnh truyền thông quả thật không tưởng nổi...Cảm ơn Vikhoa, Ducdenthui và các bạn đả gở lại bàn thua trên đất Việt - Chúc Giáng Sinh An Lành.

linhnam08
15-12-2011, 09:16 PM
@ cảm ơn anh dudenthui và vnphoto nhiều lắm - sáng nay em đọc bài anh poly bên phuot.vn - Thấy rất buồn! vậy là kết thúc hậu rùi...

Giangduydat_SG
15-12-2011, 09:17 PM
Câu chuyện kết thúc rất có hậu.
Cảm ơn các bạn: Vikhoa, Ducdenthui. Cảm ơn các chiến sĩ CAND Việt nam. Cảm ơn cả VNphoto.
Đúng như bác Tudia có nói: "Sức mạnh của truyền thông là quá lớn".

blacksmith
15-12-2011, 09:20 PM
Rất rất đẹp, cám ơn Vi Khoa và anh Đức đã hết lòng vì một Việt Nam thân thiện và để hình ảnh thân thiện này lan ra mãi mãi từ những người bạn nước ngoài...

Khi nào anh Đức và ViKhoa rảnh (bất cứ lúc nào!!!) thì em mời một chầu coi như là lời cám ơn những người đầy nhiệt huyết như các bác!!!

Thân!

gatgu
15-12-2011, 09:24 PM
Qua chuyện này chúng ta có thể thấy kĩ-năng " lướt sóng " trong những tình-huống ngặt nghèo của người nước ngoài rất đáng nể . Có lẽ khi họ bày ảnh ra vỉa hè để bán , chẳng qua là để đánh động sự chú-ý của người đi đường và buộc mọi người phải quan-tâm , giúp đỡ ... !!??:emlaugh:
.... Và họ đã đạt được sở -nguyện .
Chúc mọi người 1 mùa giáng-sinh an-lành ,

meocuumenh
15-12-2011, 09:27 PM
đọc trên net thấy quá chừng thông tin trái chiều nhau, chưa bít tin ở ai. Cũng may các pac nhà mình đã ra tay tương trợ. Thanks anh Vikhoa và A Đức cùng mọi người có liên quan đã hỗ trợ đôi bạn trẻ này.

thuytram_dep
15-12-2011, 09:28 PM
Đây có thể nói là một trong những chuyện kết thúc vui vẻ nhất trên diễn đàn trong 1 tuần nay toàn những chuyện buồn và linh tinh...
Vậy là 2 người bạn trẻ đã có được những thứ cơ bản là hộ chiếu và thẻ tín dụng để họ có thể tiếp tục chuyến đi tại Việt Nam, chúc họ sẽ luôn gặp những niềm vui và may mắn trong những ngày còn lại tại Việt Nam này...
Cảm ơn tất cả các thành viên đã cùng nhau giúp đỡ họ.
Chúc Giáng sinh vui vẻ và năm mới đầy hạnh phúc...

kkalord
15-12-2011, 09:34 PM
happy ending hé,

Qua chuyện này em thấy là CA Việt nam rất giỏi, cái gì cũng làm được, vấn đề là họ làm đến đâu thôi.

Em nhớ có năm nào nghe kể vợ 1 sếp bên CA bị mất xe ở chợ, alo qua mấy cuộc, đến tối thấy có người bấm chuông, mở cửa thì thấy cái xe bị mất, 1 chai rượu và 1 túi trái cây, chắc là để tạ tội thiếu hiểu biết, hehe.

khangnhien
15-12-2011, 09:41 PM
Em đã gọi cho họ nhưng không được. Em chạy ra gặp cô bán hàng ở 60 Bùi Viện và có gửi lại số ĐT, nghe nói buổi tối 2 bạn sẽ quay lại. Em cũng lo được ks cho họ ở gần đó rồi. 60 Bùi Viện là ngay cạnh CA Phường, chắc họ ở đó để chờ tin từ phía CA.

Em cũng đã có 1 cái job offer cho họ trong 2 tuần sắp tới ở VN, hy vọng sẽ giúp đỡ được họ có được 1 kỳ nghỉ thật đẹp tại SG và quên đi được chuyện vừa rồi.

Nghe cô bán hàng nói họ đã bị mất ĐT nên không liên lạc được, em cũng đã mua 1 cái ĐT + sim mới và gửi lại cho họ tại KS. Hy vọng tối nay gặp được họ và trao đổi thêm.

Nếu chỉ giúp đỡ họ để họ về nước thôi thì vẫn là chưa đủ đâu mọi người ơi :)

Em sẽ không chỉ giúp họ đơn giản về chỗ ở hay tiền bạc, cái em muốn làm là họ sẽ có 1 cái nhìn thật tốt về những con người Việt Nam, có được 1 cái nhìn đẹp hơn về SG và chuyện cướp giật chỉ là 1 điểm xấu trong đó thôi chứ không phải tất cả đều xấu.

Em muốn rằng khi họ quay về HK, họ sẽ nói với bạn bè của họ rằng VN vẫn rất là thân thiện và họ sẽ quay trở lại VN trong thời gian tới.

Cái cách làm việc của bạn Vi Khoa này làm mình lúc nào cũng ngưỡng mộ :). Có dịp bạn ghé đến Đà Nẵng tham quan hay công tác. Mình xin được mời bạn 1 ly cafe nhé:)

Những hành động của Diễn đàn này cho mình thấy: mình thật may mắn khi là thành viên của nó:) hehe

khangnhien

trungnguyen
15-12-2011, 09:41 PM
Chúc mừng vikhoa & anh Đức đen

lns123asd
15-12-2011, 09:57 PM
Đọc xong bài trên đây vội đăng ký ngay 1 nick để cám ơn anh Vikhoa, anh ducdenthui đã cố gắng hết mình để giúp đôi bạn trẻ này.

Mới lúc nào còn buồn cho VN, bây giờ phải suy nghĩ kĩ lại, ít ra ở việt nam còn được những người như các anh, như các bạn đã cố gắng hết sức mình để vớt vát được những phần nào còn lại cho VN :D

KhoanTuong
15-12-2011, 10:05 PM
anh Vi Khoa và DucDen thật sự là những nhân vật đại diện cho những gì tốt đẹp nhất ,,, tại sao các anh có thể làm được như vậy ,

condaohailuoi
15-12-2011, 10:08 PM
mọi người có ai báo tin cho bác poly ấy là mọi sự đã xong hết chưa ạ :D

j23
15-12-2011, 10:09 PM
Ngưỡng mộ các anh em SG , đúng chất ngang tàng nhưng rất nghiã hiệp
Thnks tất cả , tự hào được là ngươì VN !

nglesangtc
15-12-2011, 10:18 PM
em thích nhất đoạn post này từ trước đến giờ khi tham gia vnphoto nhé bác ducdenthui. Thanks bác ducdenthui va vikhoa đã làm cho người Việt Nam nói chung và member vnphoto nói riêng được tự hào và hãnh diện :beer_smile: . Mong những hành động đẹp và nghĩa hiệp này sẽ lan truyền mãi mãi :19:


Happy ending hơn cả mong đợi rồi nhé các bác, họ đã lấy lại được tất cả giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng.

Trên đường đi thì Vi Khoa nhắn cho em số cell của 1 bạn có nick Kilboy thì phải đang ở công an p.Phạm Ngũ Lão và đang cầm thư của Vi Khoa nhắn. Em alo chọ bạn đó thì được biết đang có trở ngại về ngôn ngữ, em nhờ bạn í giữ hai bạn HK ở đó để em đến trợ giúp.
Khoảng hơn 18h thì em có mặt ở công an p.Phạm Ngũ Lão, (PNL) hỏi sơ tình hình xong em giải thích với họ đây chỉ là ca phường nên họ đã mời PA.18 xuống giải quyết, sau khi hoàn tất thủ tục hành chính thì em sẽ dẫn họ đến ks mà Vi Khoa sắp đặt, em cũng nói rõ là có 1 người bạn ( tức là Vi Khoa ) đã dàn xếp cho họ 1 công việc để họ mưu sinh trong thời gian làm lại giấy tờ.

Chừng 18h30 thì 1 em trai mặc sắc phục của PA.18 xuống và họ lên lầu làm việc, em được ca phường mời ra ngoài ).

Chừng 19h thì họ xuất hiện dưới sảnh ca phường PNL, em băng qua đường và hỏi họ mọi việc thế nào rồi thì bạn nam trả lời là đã nhận lại giấy tờ tùy thân ( passport..) và thẻ tín dụng, mọi thứ ok ( cũng xin nói thêm là khi em hỏi thì bạn pa.18 kia trả lời ngay bằng tiếng Anh khá chuẩn là : Everything’s just fine , chắc bạn í nghĩ em hông phải người Việt do ngoại hình của em ). Em quá shock nên phải hỏi thêm 2 lần nữa với bạn nam HK đó ( Doris ?) là : Bạn đã nhận lại đầy đủ giấy tờ tùy thân và thẻ tín dụng à. Sau khi bạn ý xác nhận lại thêm 2 lần nữa em vẫn chưa hết an tâm nên có đưa bạn í số phone của em và dặn có gì kg ổn thì alo cho em. Tới đây thì ca phường PNL yêu cầu mọi người giải tán. Hai bạn Doris và Kay được nhân viên hay bà chủ phòng trọ ( hay khách sạn ) nơi họ ở hộ tống về tận nơi.

Có nhiều phóng viên báo mạng chạy theo để phóng vấn, chắc chắn tin tức sẽ ngập tràn trên mạng trong tối nay hoặc sáng mai .

Hết chuyện rồi 

digifellow
15-12-2011, 10:21 PM
Chúc mừng Vi Khoa và bạn Đức.

Bim
15-12-2011, 10:23 PM
đọc xong mà em cứ nổi hết cả da gà : )
lí do thì là các anh tuyệt vời quá ạ : )
cảm ơn các anh, cảm ơn tất cả mọi người đã cho các khách nước ngoài đó thấy 1 Việt Nam với những con người rất mến khách và tốt bụng : )
Happy day everyone >:D<

tam_bb2003
15-12-2011, 10:25 PM
để cho dân HK thấy sự khác biệt hồi thuộc địa Anh và khi trả về đại lục !!!!


Rất ủng hộ các làm của anh vikhoa.
Sáng nay em cũng chạy ra nhưng không gặp được họ.
Các bác ơi sứ quán TQ củ chuối lắm, công dân nước họ mà họ còn chưa lo đến nơi đến chốn chứ nói gì đến "con nuôi" Hồng Kông.

Ryo142
15-12-2011, 10:28 PM
Hoan Hô Mọi Người!!!!

Nhok_Njco
15-12-2011, 10:29 PM
Hì hì...anh em nhà mềnh giỏi giang quá *vỗ tay*

Thật sự, Nhok vô cùng tự hào về các bạn. Đã gỡ được cho VN một bàn thua trông thấy.

Alzheimer_13
15-12-2011, 10:34 PM
Không biết nói gì. trích lại lời bác Bim, cảm xúc y như vậy


đọc xong mà em cứ nổi hết cả da gà : )
lí do thì là các anh tuyệt vời quá ạ : )

quangggggg
15-12-2011, 10:39 PM
Thôi chúc mừng 2 bạn trẻ, cám ơn các anh Vikhoa, ducdenthui và mấy anh công an đã gỡ gạc danh dự cho người VN.
vài lời nhắn nhủ tới bác nào đã ngu si tới mức nghi ngờ họ, họ bị nạn, khốn quẫn, lạ lẫm nhưng lòng tự trọng vẫn đủ để không nhận tiền bạc mà chỉ bán ảnh kiếm cái ăn, chờ được giải quyết vậy mà còn bị nghi ngờ.
thôi tất cả đã qua, chúc mừng 2 bạn tai qua nạn khỏi.

kiencoi_art
15-12-2011, 10:46 PM
Ngưỡng mộ các anh em SG , đúng chất ngang tàng nhưng rất nghiã hiệp
Thnks tất cả , tự hào được là ngươì VN !
Bác này bị bệnh tự hào hão, nói chung qua việc này đã gỡ gạc danh dự cho người VN là được rồi. Cũng mừng cho 2 du khách HK :)

kilboy
15-12-2011, 10:47 PM
mọi việc tốt hơn rồi... và sẳn e xin thuật lại mọi việc e gặp trong time đó...
5h20 em đã có mặt ở 60 Bùi Viện nhưng ko thấy Kay & Doris, có 2 bác lớn tuổi nói chờ xíu 2 người ấy sẽ đến. nên em vào cửa hàng lấy thư of a Vi KHOA và chờ khoảng 10p thì gặp họ.. cùng lúc đó có 2 bác bên báo Thanh Niên xuất hiện và 1 số người từ Facebook đến hỏi chuyện.. e và 2 bác bên báo Thanh niên lấy canon ra shoot thế là Công An có mặt, 1phe hú hồn khi 1 bác bị công an tước máy ảnh, và mời 2 nhân vật chính và 3 người chụp ảnh vào CA Phường. Hai bác kia chứng minh là nhà báo nên đc tiếp tục tác nghiệp, riêng em thì chỉ biết nói là từ diễn đàn VNPhoto làm việc giúp người. Công An nói liệu chụp hình viết bậy và bắt e xóa hết hình đã chụp xong mới giao máy ảnh lại.. và ngồi chờ PA18 xuống giao thư cho họ (lúc này e có call cho bác Vi Khoa đc biết bác ấy busy) và ngồi chờ... thì bác Đức call, sau đó CA không cho em ngồi chờ nữa (không hiểu vì sao?) thì sẳn em trình bày với 2 anh nhà báo và giao thư cho Kay (lúc này lén đưa thôi vì CA ko cho đưa), Kay rất vui mừng và cảm ơn trong ánh mắt hạnh phúc... sau đó bác Đức xuất hiện mọi chuyện tốt đẹp hơn...
Điều em bức xúc nhất ở đây là tại sao suốt buổi sáng Kay & Doris cũng có lui tới CA nhưng lại về (người dân ở đây cho biết). Và rồi đến khi có Phóng viên xuất hiện thì CA mới làm việc nhanh chống hơn?
Cuối cùng mọi việc tốt đẹp hơn thì cũng vui cho 2 nhân vật ấy. Em có xem wa hình ảnh of Kay chụp trong đẹp lắm. Bác Đức có thể mời họ đến dự Tất Niên ko? để cùng trao đổi nhiếp ảnh đó mà...

Alexxela
15-12-2011, 10:49 PM
cầu mong người VN mình khi ở nước khác gặp trường hợp như vầy cũng sẽ được giúp đỡ như vầy.
ở đâu cũng có kẻ xấu người tốt, thật là vui vì câu chuyện kết thúc có hậu.
Qua đây mới rõ sức mạnh của mạng xã hội "ảo" thật là to lớn biết bao... :D

tuannm
15-12-2011, 10:51 PM
Chuyện này thật hay và cảm động. Cám ơn vikhoa, Đức đen, kilboy, condaohailuoi, poly và tất cả mọi người. :)

gk2102
15-12-2011, 11:06 PM
Em cũng mừng vì kết thúc có hậu, đây có thể là 1 trong những điều ý nghĩa nhất mà VNPT từng làm được.

Chi có điều em mong sẽ không còn những vụ như thế này nữa, du khách bị cướp mà cộng đồng mạng cứ phải lao vào cuộc thì ... nhiều lần như thế biết sẽ làm sao ?

hoangbac12
15-12-2011, 11:10 PM
Lúc 7h tối mình có qua nhưng 2 bạn không còn ở đó nghe bà bán hàng trước cửa nói họ từ chiều được CA phường mời về làm việc,nghe bà nói từ sáng tới giờ có nhiều người tới giúp lắm,con bé(Doris) dễ xúc động ai tới hỏi thăm an ủi là khóc quá trời,mặc dù mình là sinh viên cũng không biết tiếng Anh đi xe từ Phan Huy Ich,Gò Vấp qua cũng muốn ủng hộ 2 bạn tiền cơm nước,đi về cảm giác buồn vui lẫn lộn,vừa thương 2 bạn vừa vui vì VN mình vẫn giữ được tinh thần lá lành đùm lá rách,hơn hẳn TQ về mặt này.Vào diễn đàn đọc thêm thông tin 2 bạn thật sự vui mừng,mình chỉ ước 2 bạn ấy mà sài FB đọc được báo mạng VN thì sẽ cảm động và biết được sự quan tâm của ngừoi VN mình thì họ về nứoc sẽ nói gì với bạn bè đây,chúc 2 bạn thượng lộ bình an và sẽ quay trở lại VN.

j23
15-12-2011, 11:12 PM
Bác này bị bệnh tự hào hão, nói chung qua việc này đã gỡ gạc danh dự cho người VN là được rồi. Cũng mừng cho 2 du khách HK :)
Tự hào lắm chứ bác , nhất là khi bác đaị diện cho dân tộc đi thi đấu với ngoaị quốc , màu cờ sắc áo trong đồng phục , mới cảm nhận hết được nó thiêng liêng ntn . Chuyện đang vui nên em chỉ trả lời bác thế thôi . Hãy tự hào với những gì đồng bào ta làm được
1 sự kiện rất vui và ý nghiã

fanfan
15-12-2011, 11:32 PM
Hết xẩy rồi! Sức mạnh của cộng đồng là đây chứ đâu! Cứ thế, cứ thế.... rồi đất nước ta, cuộc sống của chúng ta sẽ tốt đẹp lên! Các bác hãy giữ niềm tin! :)

NEWBYE
15-12-2011, 11:38 PM
Hôm nay mục tán gẫu có một thread thật sự trên cả tuyệt vời ạ.

Vinhho
15-12-2011, 11:41 PM
Đọc xong 10 thread như có làng gió mát thổi qua, cảm giác được hạnh phúc vì tình người tương thân tương ái. Cảm ơn những nghĩa chỉ cao đẹp, mọi người cần duy trì để thấy cuộc sống này thật đẹp.

sassyboy2412
15-12-2011, 11:43 PM
họ đã nhận được lại passport rồi các bạn ạ

http://kenh14.vn/c4/20111215095746914/2-khach-du-lich-hongkong-bi-cuop-do-da-nhan-lai-ho-chieu.chn

macabon84
15-12-2011, 11:53 PM
thật là mừng cho họ, thanks cộng đồng! cheer vì người Việt chúng ta có phần người nhiều hơn phần con!^^

vikhoa
15-12-2011, 11:54 PM
Cái cách làm việc của bạn Vi Khoa này làm mình lúc nào cũng ngưỡng mộ :). Có dịp bạn ghé đến Đà Nẵng tham quan hay công tác. Mình xin được mời bạn 1 ly cafe nhé:)

Những hành động của Diễn đàn này cho mình thấy: mình thật may mắn khi là thành viên của nó:) hehe

khangnhien

Vợ chồng em và con trai em luôn nhớ đến sự nhiệt tình của bác khi gia đình em ra Đà Nẵng được bác và các bạn ở ĐN đón tiếp rất nồng hậu. Việc em làm cũng chỉ là 1 việc nhỏ mà thôi, thấy 2 người bạn HK đấy tìm lại được giấy tờ và thấy được sự nhiệt tình của tất cả mọi người ở đây là em vui rồi.


Rất rất đẹp, cám ơn Vi Khoa và anh Đức đã hết lòng vì một Việt Nam thân thiện và để hình ảnh thân thiện này lan ra mãi mãi từ những người bạn nước ngoài...

Khi nào anh Đức và ViKhoa rảnh (bất cứ lúc nào!!!) thì em mời một chầu coi như là lời cám ơn những người đầy nhiệt huyết như các bác!!!
Thân!

Gì chứ Ốc Một mà mời thì em không bao giờ từ chối đâu, hehe. Cảm ơn anh trước nhé. Để em mời Kay & Doris ra Ốc Một luôn nhé.



Điều em bức xúc nhất ở đây là tại sao suốt buổi sáng Kay & Doris cũng có lui tới CA nhưng lại về (người dân ở đây cho biết). Và rồi đến khi có Phóng viên xuất hiện thì CA mới làm việc nhanh chống hơn?


Đó là lý do tại sao em nhờ các bạn PV đẩy nhanh lên báo. Có áp lực báo chí vào là các bác CA làm việc nhanh lắm =)) =))

Em thấy mọi người nên cảm ơn bạn Poly, không có bạn ấy viết bài thì chẳng ai biết để mà giúp đỡ Kay & Doris đâu.

huylinht
16-12-2011, 12:37 AM
Nhưng dù sao cũng hoan hô CA Việt Nam. Một là không làm :)) Nhưng mà đã làm thì làm rất nhanh

Ceibga
16-12-2011, 12:45 AM
Thôi thế là tốt đẹp cả rồi, e ở nước ngoài, cũng chỉ biết share trên FB thôi, hy vọng bạn bè ở TPHCM có thể giúp đc :)

Seneken
16-12-2011, 12:56 AM
Theo báo chí thì là chỉ được giúp thôi, chứ chưa phải là tìm được toàn bộ giấy tờ bị mất. Vẫn phải gặp 1 vài khó khăn trong những ngày tới ở VN để chờ được cấp passport mới, thông tin từ anh Vikhoa, anh ducden và mọi người khen c.a làm mình cứ tưởng là toàn bộ giấy tờ bị mất đã được thu hồi được.


Đôi tình nhân này vốn là "couchsurfers", tên gọi dành cho thành viên của trang mạng CouchSurfing.org, một diễn đàn hỗ trợ công dân khắp thế giới có thể du lịch "bụi" đến các quốc gia khác theo cách rẻ tiền nhất bằng việc làm quen và kết bạn qua Internet. Thành viên đã thông qua CouchSurfing đều có thể gặp gỡ nhau trao đổi văn hóa, kinh nghiệm sống và học hỏi nhiều điều mới mẻ.

http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/12/doi-tinh-nhan-hong-kong-trai-long-chuyen-bi-cuop-1-2-3/

Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình từ mọi người có tâm thì chắc trên CouchSurfing.org sẽ có 1 report "khá hay" về VN rồi :)

condaohailuoi
16-12-2011, 08:47 AM
việc bị cướp giật thì nó xảy ra như cơm bữa, ai xui thì chịu, em cũng ko buồn về việc này nhiều, cái mà em buồn nhất là trên khắp các diễn đàn, blog, lại rộ lên ý kiến nghi ngờ 2 bạn trẻ Hồng Kông kia bày trò để lừa, chẳng lẽ trên đời lại nhiều người nhìn đời bằng cặp mắt đen thui hơn cả cục than hay sao,hay họ có não quá ngắn, em chả hiểu việc bày ảnh ra bán thì lừa được ai và lừa được bao nhiêu tiền, chẳng lẽ những người Hongkong phải bỏ xứ qua VN ngồi lê lết đầu đường xó chợ để lừa dân VN hay sao.... cũng may là sự việc giải quyết nhanh gọn , đập tan dư luận.

qua việc này em xin gửi lời ngưỡng mộ sự tinh thần hiệp nghĩa của các bác: vikhoa,kilboy và ducdenthui. giá như ai cũng hành xử như các bác: thấy người gặp nạn , ra tay cứu trước, ko cần suy nghĩ xét nét. em cũng có chút tự hào nho nhỏ khi đã post 1 bài "có ích" nhất từ trc tới nay (trong những bài đã pót của em trên vnphoto).

macabon84
16-12-2011, 08:49 AM
Em đã gọi cho họ nhưng không được. Em chạy ra gặp cô bán hàng ở 60 Bùi Viện và có gửi lại số ĐT, nghe nói buổi tối 2 bạn sẽ quay lại. Em cũng lo được ks cho họ ở gần đó rồi. 60 Bùi Viện là ngay cạnh CA Phường, chắc họ ở đó để chờ tin từ phía CA.

Em cũng đã có 1 cái job offer cho họ trong 2 tuần sắp tới ở VN, hy vọng sẽ giúp đỡ được họ có được 1 kỳ nghỉ thật đẹp tại SG và quên đi được chuyện vừa rồi.

Nghe cô bán hàng nói họ đã bị mất ĐT nên không liên lạc được, em cũng đã mua 1 cái ĐT + sim mới và gửi lại cho họ tại KS. Hy vọng tối nay gặp được họ và trao đổi thêm.

Nếu chỉ giúp đỡ họ để họ về nước thôi thì vẫn là chưa đủ đâu mọi người ơi :)

Em sẽ không chỉ giúp họ đơn giản về chỗ ở hay tiền bạc, cái em muốn làm là họ sẽ có 1 cái nhìn thật tốt về những con người Việt Nam, có được 1 cái nhìn đẹp hơn về SG và chuyện cướp giật chỉ là 1 điểm xấu trong đó thôi chứ không phải tất cả đều xấu.

Em muốn rằng khi họ quay về HK, họ sẽ nói với bạn bè của họ rằng VN vẫn rất là thân thiện và họ sẽ quay trở lại VN trong thời gian tới.

Khâm phục bác vikhoa, cảm ơn vì sự nhiệt tình của bác! Chúc bác nhiều sức khoẻ!

simonvu
16-12-2011, 08:55 AM
em cũng vừa phải reg nick để cám ơn tất cả mọi người trong diễn đàn, đặc biệt gửi lời cám ơn đến anh Vikhoa, ducdenthui và kilboy vì sự giúp đỡ nhiệt tình, tận tâm của các anh. Thực sự tự hào vì VN còn nhiều người như thế :x

kemmy_tran2002
16-12-2011, 09:25 AM
Cũng mong sau này khi người Vn bị nạn trong hay ngoài nước cũng dc mọi người (kể cả chính quyền) giúp đỡ nhiệt tình và có happy ending như vậy.
Hãy cùng nhau phát huy sức mạnh cộng đồng!

bengbeng
16-12-2011, 09:29 AM
giả sử đây là 2 người ở quê lam lũ đói rách chứ không phải là khách nước ngoài thì sao nhỉ.

lazycat267
16-12-2011, 09:31 AM
Câu hỏi rất hay. Nếu là 2 người ở quê lam lũ đói rách thì trước tiên là sẽ không lên báo để mọi người biết đến như thế này.

condaohailuoi
16-12-2011, 09:44 AM
Câu hỏi rất hay. Nếu là 2 người ở quê lam lũ đói rách thì trước tiên là sẽ không lên báo để mọi người biết đến như thế này.

nếu có 1 cặp vợ chồng lam lũ đói rách , bị cướp hết tiền ko còn tiền mua vé tàu về quê, em tin CHẮC CHẮN họ cũng được cộng đồng xúm lại giúp đỡ.

các bác nên nhớ, 2 bạn trẻ HK kia , vấn đề của họ ko phải chỉ là mất tiền, mà là mất visa , passport , ko thể về nước.

còn nếu các bác vẫn cứ càm ràm rằng đầy người bị cướp sao ko thấy ai giúp, xin thưa là cộng đồng ko phải ông Bụt, ko thể giúp hết, chỉ có thể giúp những trường hợp điển hình, đặc biệt.

mà em nghĩ, tôpic này lập ra để kêu gọi mọi người giúp đỡ 2 bạn trẻ kia, còn những bác nào muốn thể hiện căn bệnh THAN, căn bệnh thích-chửi-nhà-nước, căn bệnh xấu-hổ-vì-là-người-Việt, em kính mời các bác đi chỗ khác lập 1 tôpic khác ạ. Kính !

macabon84
16-12-2011, 09:50 AM
vote cho bác condaohailuoi 1 phiếu! ^^

Soliloquy
16-12-2011, 09:53 AM
Rất vui vì mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

Chào các bạn, mình thuộc lực lượng bảo vệ du khách , những thằng đứng đường mặc đồ xanh mà ai thường lên khu trung tâm quận 1 sẽ thấy. Mình ko phải thành viên của 4rum , tuy nhiên mình có quan tâm đến sự kiện này, và qua việc tìm kiếm trên net mình thấy dc topic nên có vài điều này muốn chia sẻ cùng mọi người ở đây,chỉ là vài cảm nhận cá nhân ,chẳng có gì quan trọng đâu.

- thứ 1 là những chuyện như thế này nó xảy ra như cơm bữa ở khu trung tâm quận 1 thôi. Có nhiều trường hợp còn tội nghiệp hơn đôi bạn này , ít ra họ còn trẻ và có may mắn gặp dc quý nhân giúp đỡ , mình đã từng gặp 1 ông già ngoại quốc khóc trước mặt mình vì mất hết tài sản hoặc là 1 người phải ngủ ngoài công viên 23-9 cả tuần, đỉnh điểm của điều này là đã có 1 nữ du khách bị đâm chết trước cổng chính chợ Bến Thành ngay lúc buổi sáng vào năm 2006. Bình thường thì 1 tuần trung bình sẽ có khoảng 5-10 vụ như thế , chẳng qua vì dạo này là cao điểm nên bọn này hoạt động hơi mạnh .
Tuy nhiên cũng ko cần quá bi quan về an ninh ở đây.So với trước đây thì tình hình đã dc cải thiện rất nhiều (các bạn có thể hỏi dân cư quanh đây để xác mình điều này), bọn tội phạm cũng ko dám quá manh động. Thủ đoạn thường thấy nhất là nó canh me bạn băng qua đường thì rồ xe chạy lên cắt dây quai đeo túi xách rồi vọt mất hoặc trà trộn đi bộ móc túi .Khu vực thường xảy ra nhất là bùng binh Trần Nguyên Hãn, ngã tư Saigon Square, công viên 23-9 và khu mặt tiền thương xá TAX. Các bạn đi chơi Noel chỉ cẩn cẩn thận chút là ổn .

- thứ 2 : điều này hơi tế nhị chút là các bạn ko cần khen ngợi các anh công an đâu. Sự kiện này chẳng qua dc giải quyết nhanh gọn lẹ như thế là vì các anh ấy ngại cánh nhà báo đánh hơi thấy rồi mất mặt thôi , giá mà các bạn chứng kiến cảnh các anh ấy tiếp xúc với du khách.

-cuối cùng :những du khách là nạn nhân trộm cắp mà mình đã gặp , cụ thể là khu trung tâm quận 1 này ( các nơi khác thì mình biết) , hầu hết đều tỏ ra thông cảm với mình.Họ chỉ xem mọi chuyện như là 1 tai nạn ngoài ý muốn chứ ko tỏ ra oán trách gì với người VN cả .
Và mình cũng đã chứng kiến nhiều lần người dân quanh đó giúp đỡ người bị nạn rồi. Nói chung thì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, xin đừng quá bi quan , mình ghét những cái comment kiểu như "thật xấu hổ cho người VN".

^ : nếu là 2 người Vn mà ngồi bán postcard theo kiểu đó thì họ được sẽ đội thanh tra đô thị quét đi trong nháy mắt, chứ ko cực khổ như 2 bạn hongkong này đâu.

linhnam08
16-12-2011, 10:32 AM
@ Anh Vi khoa anh đucenthui và mọi người : một bài mới trên vnexpress nói là Tổng lãnh sự quán sẽ hết sức hổ trợ họ làm lại hộ chiếu và giấy tờ - vậy mọi người xác nhận chính xác thông tin dùm em cái???
Cảm ơn ah!
link :
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/12/doi-tinh-nhan-hong-kong-trai-long-chuyen-bi-cuop/
( Hay là nhà báo câu tít để mai viết tiếp???)

nglesangtc
16-12-2011, 10:40 AM
Em cảm ơn bác condaohailuoi đạ post bài này, bác đừng buồn vì những cái diễn đàn lá cải hay những người như vậy bác ạ
Người tốt sẽ thấy moịngười đều tốt ,và ngược lại, người không tốt sẽ thấy rất nhiều chuyện xấu xa


việc bị cướp giật thì nó xảy ra như cơm bữa, ai xui thì chịu, em cũng ko buồn về việc này nhiều, cái mà em buồn nhất là trên khắp các diễn đàn, blog, lại rộ lên ý kiến nghi ngờ 2 bạn trẻ Hồng Kông kia bày trò để lừa, chẳng lẽ trên đời lại nhiều người nhìn đời bằng cặp mắt đen thui hơn cả cục than hay sao,hay họ có não quá ngắn, em chả hiểu việc bày ảnh ra bán thì lừa được ai và lừa được bao nhiêu tiền, chẳng lẽ những người Hongkong phải bỏ xứ qua VN ngồi lê lết đầu đường xó chợ để lừa dân VN hay sao.... cũng may là sự việc giải quyết nhanh gọn , đập tan dư luận.

qua việc này em xin gửi lời ngưỡng mộ sự tinh thần hiệp nghĩa của các bác: vikhoa,kilboy và ducdenthui. giá như ai cũng hành xử như các bác: thấy người gặp nạn , ra tay cứu trước, ko cần suy nghĩ xét nét. em cũng có chút tự hào nho nhỏ khi đã post 1 bài "có ích" nhất từ trc tới nay (trong những bài đã pót của em trên vnphoto).

Đạo làm quân tử có 4 điều đúng:

+Mạnh dạn khi làm điều nghĩa

+Nhũn nhặn khi nghe lời can gián

+Lo nghĩ khi nhận bổng lộc

+Và cẩn thận đối với việc sửa mình

Nếu bạn không thể là mặt trời thì hãy đừng là đám mây

nglesangtc
16-12-2011, 10:44 AM
Chào mừng bạn áo xanh tình nguyện đến với diễn đàn vnphoto nhé

Nếu sau này bạn gặp các cảnh ngộ này, bạn vui lòng chia sẽ cho chúng tôi, chúng tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn, hay ít nhất là tôi biết có vikhoa, ducdenthui, kilboy, các thành viên trong thread này đã chạy ra 60 Bùi viện và cả vợ chồng tôi nữa. Chúng tôi sẽ hết lòng giúp đỡ trong khả năng của mình. Nếu sau này bạn gặp các cảnh ngộ này và cần cộng đồng chung sức giúp người bị nạn thì post lên đây chúng tôi sẽ có mặt.


Rất vui vì mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

Chào các bạn, mình thuộc lực lượng bảo vệ du khách , những thằng đứng đường mặc đồ xanh mà ai thường lên khu trung tâm quận 1 sẽ thấy. Mình ko phải thành viên của 4rum , tuy nhiên mình có quan tâm đến sự kiện này, và qua việc tìm kiếm trên net mình thấy dc topic nên có vài điều này muốn chia sẻ cùng mọi người ở đây,chỉ là vài cảm nhận cá nhân ,chẳng có gì quan trọng đâu.

- thứ 1 là những chuyện như thế này nó xảy ra như cơm bữa ở khu trung tâm quận 1 thôi. Có nhiều trường hợp còn tội nghiệp hơn đôi bạn này , ít ra họ còn trẻ và có may mắn gặp dc quý nhân giúp đỡ , mình đã từng gặp 1 ông già ngoại quốc khóc trước mặt mình vì mất hết tài sản hoặc là 1 người phải ngủ ngoài công viên 23-9 cả tuần, đỉnh điểm của điều này là đã có 1 nữ du khách bị đâm chết trước cổng chính chợ Bến Thành ngay lúc buổi sáng vào năm 2006. Bình thường thì 1 tuần trung bình sẽ có khoảng 5-10 vụ như thế , chẳng qua vì dạo này là cao điểm nên bọn này hoạt động hơi mạnh .
Tuy nhiên cũng ko cần quá bi quan về an ninh ở đây.So với trước đây thì tình hình đã dc cải thiện rất nhiều (các bạn có thể hỏi dân cư quanh đây để xác mình điều này), bọn tội phạm cũng ko dám quá manh động. Thủ đoạn thường thấy nhất là nó canh me bạn băng qua đường thì rồ xe chạy lên cắt dây quai đeo túi xách rồi vọt mất hoặc trà trộn đi bộ móc túi .Khu vực thường xảy ra nhất là bùng binh Trần Nguyên Hãn, ngã tư Saigon Square, công viên 23-9 và khu mặt tiền thương xá TAX. Các bạn đi chơi Noel chỉ cẩn cẩn thận chút là ổn .

- thứ 2 : điều này hơi tế nhị chút là các bạn ko cần khen ngợi các anh công an đâu. Sự kiện này chẳng qua dc giải quyết nhanh gọn lẹ như thế là vì các anh ấy ngại cánh nhà báo đánh hơi thấy rồi mất mặt thôi , giá mà các bạn chứng kiến cảnh các anh ấy tiếp xúc với du khách.

-cuối cùng :những du khách là nạn nhân trộm cắp mà mình đã gặp , cụ thể là khu trung tâm quận 1 này ( các nơi khác thì mình biết) , hầu hết đều tỏ ra thông cảm với mình.Họ chỉ xem mọi chuyện như là 1 tai nạn ngoài ý muốn chứ ko tỏ ra oán trách gì với người VN cả .
Và mình cũng đã chứng kiến nhiều lần người dân quanh đó giúp đỡ người bị nạn rồi. Nói chung thì ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, xin đừng quá bi quan , mình ghét những cái comment kiểu như "thật xấu hổ cho người VN".

^ : nếu là 2 người Vn mà ngồi bán postcard theo kiểu đó thì họ được sẽ đội thanh tra đô thị quét đi trong nháy mắt, chứ ko cực khổ như 2 bạn hongkong này đâu.

dailam2000
16-12-2011, 10:49 AM
Hay có thể làm mây nhưng đừng che mặt trời. Chứ nhiều lúc chụp ảnh bầu trời mà ko có đám mây em thấy nó thiếu gì đó.

copthuy
16-12-2011, 10:55 AM
Chúc mừng 2 bạn trẻ. Cám ơn các bác đã phát hiện & giúp đỡ các nạn nhân.

Awakening
16-12-2011, 10:57 AM
2 bạn ấy đã dc cấp hộ chiếu và sắp về nước dc rồi :d

nang_thu
16-12-2011, 11:22 AM
Thật là một tin vui. Cảm ơn các anh trong diễn đàn đã giúp đỡ những người gặp nạn. Cảm phục hai anh Vi Khoa và Đức đen quá nên đã đăng ký thành viên diễn đàn. Hơn nữa em cũng thích nhiếp ảnh mà. Rất vui được làm quen và trở thành mem của forum. Chúc mọi người vui vẻ!

linhnam08
16-12-2011, 11:37 AM
Thông tin mới từ Thanh Niên là họ sẽ bay về Hồng Kông trong ngày hôm nay! Vậy là hết gặp họ trong tiệc tất niên rùi VN photo ơi!

porcupine
16-12-2011, 12:31 PM
Tấm lòng của các anh trên diễn đàn thật đáng quý, mong sao Việt Nam bớt được tình trạng du khách bị cướp giật bởi những tên đi xe gắn máy.

Em đi đường Lê Lợi cũng đuổi theo tên cướp đi xe giật đồ của hai vợ chồng Tây nhưng đành bất lực vì xe mình không đua lại mấy chiếc xế độ của bọn chúng.

Trưa nay tranh thủ chạy về nhà ăn cơm, đi ngang qua chợ Bến Thành thấy du khách người Nhật hoặc Hàn Quốc gì đó lại bị cướp giật trắng trợn giữa ban ngày.

Năm hết tết đến, tờ báo nào cũng cảnh báo về tội phạm nhưng nếu chính quyền địa phương và cơ quan chức năng không mạnh tay trấn áp thì hình ảnh Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều trong con mắt bạn bè quốc tế...

Trích báo người lao động :

http://nld.com.vn/20111215112821304p0c1019/trom-cuop-nhu-ruoi.htm

cungfu
16-12-2011, 01:21 PM
Hôm qua hội em cũng lên để giúp đôi bạn trẻ mà ca kêu họ về rồi ( kg biết về đâu ) Hay là ca kg cho gặp thì chịu. Đồng chí bạn làm bên báo tuổi trẻ cùng hội thừ thiện định đón về nhà một cậu bạn ở trong thời gian đợi giấy tờ.

Seneken
16-12-2011, 05:52 PM
Đôi tình nhân Hong Kong nhận lại hộ chiếu bị cướp
Sau vài ngày khốn khổ vì mất hết giấy tờ, hai du khách người Hong Kong là Kay và Doris đã được một người tốt bụng trao trả hộ chiếu vô tình nhặt được bên đường.
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/12/doi-tinh-nhan-hong-kong-nhan-lai-ho-chieu-bi-cuop/
Đã nhận lại được giấy tờ gốc rồi !

asahinguyen
16-12-2011, 07:30 PM
Đọc mấy dòng này không khỏi suy nghĩ.

http://tuoitre.vn/Ban-doc/469606/Hai%C2%A0du-khach-Hong-Kong-cam-on-ban-tre-Viet.html

asahinguyen
16-12-2011, 07:45 PM
Rất vui vì mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.

- thứ 2 : điều này hơi tế nhị chút là các bạn ko cần khen ngợi các anh công an đâu. Sự kiện này chẳng qua dc giải quyết nhanh gọn lẹ như thế là vì các anh ấy ngại cánh nhà báo đánh hơi thấy rồi mất mặt thôi , giá mà các bạn chứng kiến cảnh các anh ấy tiếp xúc với du khách.


Mình đồng ý với bạn này. Mình đã từng sống ở khu PNL 2 năm nên hiểu rất rõ. Đã từng điện thoại lên CA phường báo du khách bị giật đồ, anh CA trực bảo mọi người đi hết rồi nên có gì thì dẫn cái thăng bị giật đồ lên khai báo.

Chuyện tìm lại giấy tờ bị cướp giật thì chắc chắn sẽ có ông bà già nào đó liên lạc kêu nhặt được mang đến xin ít tiền cà phê. Không có chuyện nhặt được đem trả hay nhờ CA trả trừ khi bạn làm rơi và được nhặt bởi người tốt bụng nào đó. Trên diễn đàn xin phép không bàn nhiều để không ảnh hưởng đến diễn đàn.

Chuyện mất passport hay mất thẻ tín dụng là chuyện rất bình thường, không phải quá nghiêm trọng như trong câu chuyện trên. Chẳng lẽ chưa có ai mất bao giờ sao? Và với một chút hiểu biết thì tự bản thân người bị mất cũng biết mình phải làm gì. Sự giúp đỡ của cộng đồng đã hơi thái quá nên thậm chí gây ra sự hiểu lầm cho người được giúp như bài đăng trong tuoitre-online.

sonnyngo
16-12-2011, 07:53 PM
Đọc mấy dòng này không khỏi suy nghĩ.

http://tuoitre.vn/Ban-doc/469606/Hai%C2%A0du-khach-Hong-Kong-cam-on-ban-tre-Viet.html

Bác nào có ý định mời người ta of iếc gì thì từ bỏ ý định đi nhá, câu này thường hay nghe lắm nè "làm ơn mắc oán" quả không sai. Có ý định giúp nó nó còn lại đề phòng mình nữa chứ haizzzz

asahinguyen
16-12-2011, 08:43 PM
Câu chuyện xem như kết thúc ở đây. Trích từ Tuoitre-online

"....Nhân đây, Kay và Doris muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến những tình cảm mà mọi người đã dành cho mình. Những tình cảm ấy quý hơn tất cả những vật chất mất đi. Qua đây hai người bạn Hong Kong cũng muốn có một lời giải thích để mọi người hiểu hơn, tránh sự hiểu lầm nho nhỏ đang lan truyền như hiện nay.

Thứ nhất, việc bán bưu thiếp không phải là việc quá trầm trọng như mọi người nghĩ. Họ đi du lịch nhiều nơi với túi tiền rất nhỏ, nên họ sẵn sàng làm những việc như vậy để có được ít tiền trang trải qua ngày. Họ cũng chưa bao giờ có nhiều tiền nên số tiền mất vừa qua không nhiều lắm (chỉ khoảng 100 euro gì đấy thôi). Kay có thể cầm đàn hát ngoài đường để xin tiền.Tôi cũng đã cho họ biết về văn hóa Việt Nam.Người ta chưa quen với những chuyện như vậy nên nhìn thấy rất đáng thương. Chỉ là do sự khác biệt về văn hóa.

Thứ hai, họ không muốn gây sự chú ý để nhận được lòng thương hại của mọi người. Chiều nay có nhiều người cho nhiều tiền, khoảng 100.000 trở lên, họ đều từ chối không muốn bị hiểu lầm. Và Kay nói anh ta không cần nhiều tiền. Anh ta còn cười vui vẻ, tối nay sẽ dành hết số tiền hôm nay người ta cho để mua bia.

Thứ ba, họ cũng nhận thấy có một số người muốn làm lớn chuyện để nhằm mục đích cá nhân nào đó. Họ muốn thể hiện với mọi người là họ đã và sẵn sàng giúp đỡ hai bạn chỗ ăn ở và muốn chụp hình hai bạn thật nhiều, trước nơi họ kinh doanh và tự ý thông báo với mọi người, trong đó có nhiều phóng viên là tối nay sẽ có buổi phỏng vấn… Vì vậy hai bạn đã tự ý rút lui và thấy mình không nên xuất hiện ở những nơi đó nữa.


..... Mong muốn hơn tất cả là mọi người hãy để mọi thứ trở lại bình thường.

Đừng để câu chuyện trở nên ồn ào không đáng có. Họ vẫn có thể tồn tại được với vài đồng tiền lẻ trong túi, có thể đi bộ hoặc quá giang xe tải từ Nam ra Bắc, và xin trú tạm tại nhà dân hoặc ngôi chùa nào đó dọc đường. Như vậy mới trải qua được cuộc sống như một người địa phương, mới biết những vui buồn của lữ hành. Nếu có nhiều tiền, họ không biết được những cảm giác đó.

Họ nói người giật túi xách nào đó "thật tốt", trả lại tất cả (dĩ nhiên trừ tiền mặt và điện thoại di động), xếp mọi thứ rất cẩn thận vào một cái ví mới. Tôi cười nói ngày mai hai bạn có thể ra đường để chơi đàn và xin tiền. Họ cười thật tươi. Đối với họ chuyện đó rất bình thường nhưng vì sự khác biệt văn hóa, họ sẽ không làm vậy một lần nữa ở Việt Nam."

H.Q.M.

vikhoa
16-12-2011, 09:59 PM
Sáng hôm nay em ngồi cafe với bác ducdenthui, 2 anh em trò chuyện với nhau cũng có nói rằng thật sự thì cả 2 anh em cũng chưa làm được gì cho 2 bạn kia, và cũng nói đùa với nhau là bác Poly viết rất hay và cũng hơi "quá mức" 1 chút, chính vì vậy làm mọi người tưởng rằng 2 bạn kia thật sự quá khốn khó nên mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy.

Nhưng thật ra, niềm vui của em và bác Đức là được thấy rất nhiều người cũng có ý định giống như mình, nghĩa là vẫn có rất rất nhiều người nhiệt tình luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn.

Bản thân em khi có ý định giúp họ thì cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, cũng không đắn đo xem có phải lừa đảo hay không, cũng không ngại việc họ có nghi ngờ mình hay không.

11002
16-12-2011, 10:39 PM
Thread này giúp chúng ta hiểu đượpc tấm lòng của từng TV.
Xin nói lời cám ơn với các TV như vikhoa, ducdenthui, kilboy ... vì đã có những hành động giúp đỡ thiết thực cho người gặp nạn.
Cũng xin nói lời cảm ơn đến tất cả các TV khác đã chia sẽ, và phân tích những trường hợp bị nạn khác và những mặt trái của cuộc sống.
Cũng nói lời cám ơn đến tất cả những TV, những con người thầm lặng làm việc thiện mà không muốn ai biết.

Khi chúng ta chưa biết hết nội tình bên trong thì mọi hành động của chúng ta đều theo nguyên tắc cứ nghĩ tốt và làm tốt cái đã, còn thực tế chính xác như thế nào thì sẽ tính sau.

Thực sự các bạn trẻ hay đi du lịch (nhất à các bạn trẻ nước ngoài) hiểu rõ phải làm cách nào để đạt được mục tiêu hay còn gọi là kỹ năng sống. Cái này chúng ta cần phải học tập.

Mất Pasport, mất giấy tờ tùy thân, mất thẻ tín dụng ... Chắc chắn là các bạn ấy đã liên lạc với gia đình, ngân hàng, ĐSQ, LSQ và cảnh sát địa phương rồi. Nhưng để lấy lại giấy tờ nhanh nhất bằng cách nào? Và họ chọn cách đánh động dư luận, qua đó mới có được tấm lòng tốt của người nhặt được giấy tờ và cũng thấy thấy lực lượng an ninh và CA TP.HCM rất tốt, rất hiệu quả.

Note: Ngày xưa em bị mất bóp ở chợ An Đông, khoảng hơn tháng sau có người điện thoại lòng vòng đến nhà em.
Người nhặt được bóp cho địa chỉ nhà cụ thể, em đến và nhận lại cái bóp cũ với tất cả mọi giấy tờ và những vật "trời ơi" cuả cá nhân em bên trong, không thiếu bất cứ thứ gì, chỉ không còn tiền. Em có gửi biếu chút tiền trà bánh, nhưng họ dứt khoát không nhận - nói là giúp người ai lại nhận tiền. Người tốt vẫn còn rất nhiều.

Smallfoot
17-12-2011, 08:32 AM
Sáng hôm nay em ngồi cafe với bác ducdenthui, 2 anh em trò chuyện với nhau cũng có nói rằng thật sự thì cả 2 anh em cũng chưa làm được gì cho 2 bạn kia, và cũng nói đùa với nhau là bác Poly viết rất hay và cũng hơi "quá mức" 1 chút, chính vì vậy làm mọi người tưởng rằng 2 bạn kia thật sự quá khốn khó nên mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy.

Nhưng thật ra, niềm vui của em và bác Đức là được thấy rất nhiều người cũng có ý định giống như mình, nghĩa là vẫn có rất rất nhiều người nhiệt tình luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác trong hoàn cảnh khó khăn.

Bản thân em khi có ý định giúp họ thì cũng không suy nghĩ gì quá nhiều, cũng không đắn đo xem có phải lừa đảo hay không, cũng không ngại việc họ có nghi ngờ mình hay không.

Tôi đồng ý với bạn. Tôi theo dõi thread này từ đầu đến cuối, đến trích dẫn của báo Tuổi trẻ thì tôi thấy có điều bất ổn. Khi gặp người khác (mình thấy họ) khốn khó, bản thân các bạn đã làm được những điều vô tư như vậy, tôi cho đó là cái dũng rồi. Tôi mong là những việc tốt đẹp như thế này, phải để cho nó mãi tốt đẹp như chính bản thân nó vậy, đừng vì miệng đời thế gian mà mất đi ý nghĩa nguyên sơ của nó.
Cám ơn các bạn rất nhiều.

phan_vinh_nguyen
17-12-2011, 08:42 AM
Nhiều khi bị lỡ độ đường mới thấy sự giúp đỡ của những người xung quanh rất quý. Em đã từng bị (suýt) lạc, được sự giúp đỡ của nhiều người ở đất nước xa lạ (Pháp) nên về sau này hễ giúp được ai thì em giúp. Ở Singapore này thỉnh thoảng cũng gặp vài trường hợp nói hết tiền xin mượn mấy đồng để đi xe hẹn mai mốt trả, em cũng cho không. Biết là có khả năng bị lừa, nhưng nếu đúng thì mình giúp được người ta, còn nếu lừa thì thế nào họ cũng sẽ tái phạm, kỳ sau báo cảnh sát bắt họ, sợ gì.

Mà nói lại, nhìn thoáng qua mấy tấm hai bạn này chụp em thấy rất thích, nhất là tấm con heo đó. Không biết có bác nào có dư bán lại cho em được không. Đây là tư liệu quý, em để sưu tập.

The Old Man
17-12-2011, 08:55 AM
Nếu không co Internet, nếu không có Facebook thì họ sẻ là những nạn nhân như nhửng nạn nhân khác, ôm hận đi về nước.

Internet và facebook đã đánh trúng vào cái chổ nhột của quốc thể, tình thế đã thay đồi lẹ làng. Dân chúng phản ứng mạnh.
Ngay cả tên cướp giật củng thấy sợ hãi và thấy bất an nếu không trả lại những gì họ đả cướp đoạt của người ta. Tên cướp không có thiện tâm hay hối hận gì cả, mà hắn chỉ có cái tâm lo sợ sự việc sảy ra nhanh và rộng và bất lợi như thế.

Một cặp nạn nhân máy mắn thoát được sự mất mát củng như tránh được sự phiền toái, nhưng còn bao nhiếu người nửa, trước đó và sau này.

namvtgas
17-12-2011, 09:06 AM
Sau khi theo dõi câu chuyện đến đây, cá nhân em có suy nghĩ (e là khiếm nhã):
- 03 cảm nghĩ của ba Bác: asahinguyen, vikhoa, 11002 là ba lời kết hay của một bài văn hay (gọi nôm na là trần thuật, phân tích, bình luận gì đó rất hay của tập thể), mọi người có thể để dòng cảm xúc lắng đọng ở đây...
Riêng em, xem như đây là một bài cinema, được hiểu thêm về văn hóa du lịch, về cách ứng xử và rèn luyện kỹ năng sống... có thể một lúc nào đó mình phải vận dụng.

vietdoor
17-12-2011, 01:03 PM
Mình đã đăng ký 1 nick mới để lên đây nói lời cám ơn đến các bạn đã giúp đỡ những bạn du lịch "Tây Ba Lô" này. Mình cũng từng gặp gỡ những bạn này qua couchsurfing

skylinebbb
18-12-2011, 01:07 AM
lên báo lun rùi kìa, tủi trẻ á