View Full Version : Rủ bạn ngao du Ninh Thuận
Hoang Quang
12-06-2007, 08:42 AM
Chắc nhiều bác còn nhớ chuyến đi và những tấm hình mê hoặc của nhóm các bác Lộc 47 - Phanhoangdl - Khoantuong - Apo và Ly Long(xem http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=8800&highlight=l%C3%AAn+r%E1%BB%ABng+xu%E1%BB%91ng+bi%E 1%BB%83n).
Tôi cũng muốn tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp Ninh Thuận và kiếm cho mình đôi tấm hình hay hay.
Bản đồ tác chiến:
http://www.vnphoto.net/data/p5/ninhthuan_1899.jpg
Thời gian: Từ chiều thứ Năm 14/6 đến chiều thứ Bảy 16/6.
Lộ trình dự kiến: Cam Ranh - Tân Sơn - Phan Rang - Cam Lập - Cam ranh.
Phương tiện: Honda thuê ở Cam Ranh.
Ăn ngủ: Tới đâu hay đó. Thích nhất là KS Quốc tế Triệu Sao.
(1) Nhờ các bác thông thạo vùng này góp ý về mọi chuyện;
(2) Mời các bác có thể thu xếp cùng tham gia. Hiện danh sách có mình tôi.
Mong phản hồi sớm của các bác. Xin cảm ơn trước.
apham
12-06-2007, 08:56 AM
Tiếc là không sắp xếp đi cùng bác Quang chuyến này. Em rất thích đi chụp hình cùng bác "Lớp trưởng" của chúng em. Chúc bác đi mạnh khỏe có hình đẹp chia sẻ với anh em :)
apham
12-06-2007, 08:59 AM
Em đề xuất bác các nơi chụp hình ở Ninh Thuận không thể bỏ qua:
- Tháp Chàm Pơ Rong Gia Lai cách thị trấn PR Tháp Chàm 5Km trên đường lên Đà Lạt
- Làng gốm chăm Bàu Trúc cách thị trấn PR Tháp Chàm 10Km trên đường về TP HCM
- Biển Ninh Chữ cách thị trấn PR Tháp Chàm 5Km hướng ra biển, gần đây có làng chài và cảnh núi non+đàn dế cứu bò thật hay
Từ Cam Ranh đi PR Tháp Chàm chỉ có 36km, cảnh bên đường rất đẹp. Còn Cam Ranh thì bác cứ thuê xe chạy ven biển chụp làng chài + bãi cát trắng tuyệt vời :)
KhoanTuong
12-06-2007, 09:01 AM
toàn tuyến đường này khá ngắn anh à . theo em nên ngủ Phan Rang, sáng ra Hòn Thiên chụp, trưa đi săn cừu, chiều nghỉ tí rùi ra Cam Ranh.
apham
12-06-2007, 09:10 AM
Trên bản đồ anh thấy có địa danh Khánh Hải, đầm Nại- nơi đây là làng chài sát với biển du lịch Ninh Chữ, gần sát bên có các đồng muối chụp ảnh rất tốn film :)
Em rất mê Phan Rang bác ợ
Hoang Quang
12-06-2007, 10:56 AM
Cảm ơn apham và khoantuong. Bắt đầu có mấy cú điện thoại. Trong người bắt đầu cảm thấy ngây ngấy sốt roài. Bắt đầu hồi hộp roài. Chờ các bác cùng đi cho vui.
Thêm tấm này cho các bác nghiên cứu.
http://www.vnphoto.net/data/p4/ninhthuan2_4650.jpg
DTD145
12-06-2007, 11:41 AM
Lại đi à bác Quang hói ơi ???
loayhoay
12-06-2007, 02:37 PM
chẹp. bác Quang giết em.
Trời ơi, sao bác Quang sướng thế. Chẳng bù cho em đầu tóc rối bù vì hết suất hát vẫn phải ngồi tính, rồi soạn bài đang nợ như chúa Chổm.
Đành phải ngồi một chỗ ngóng xem ảnh các bác chụp về những miền đất luôn ước ao được đặt chân tới.
À quên, phải nhắc bác Quang là mùa này trong ấy nắng đổ lửa đấy. Các bác khác chớ quên CPL nhé :D :D :D
Bác Quang là bác Quang hòi,
Chưa về tới cửa lại đòi đi thêm
Bác làm gì lúc buổi đêm,
Để cho Gấu lại cấp thêm vi già.
Đại diện đội chát đêm làm vài câu thơ chúc chuyến đi của Bác thành công tốt đẹp!
NgocChien
12-06-2007, 05:31 PM
em cũng muốn theo bác Quang lắm nhưng em bận quá hơn nữa em ở tận ngoài Hn , hẹn bác khi khác cho em cùng đi với nhé, cảm ơn bác đã có lời mời nhiệt tình ....
thands
Hoang Quang
18-06-2007, 11:45 AM
Cùng các bạn, tôi đã đi được nhiều nơi, thấy được nhiều thứ, học được nhiều điều. Kế hoạch lang thang Ninh Thuận có vẻ hứa hẹn, nhưng các bạn đều vướng bận cả, còn tôi đã cầm máy được hơn nửa năm rồi, và tôi tự hỏi khi không có ai bên cạnh thì tôi là ai.
Giữa hai cuộc hẹn làm việc, tôi có dư chút thời gian buổi trưa chạy quanh xem không khí lễ hội biển Nha Trang điểm hẹn 2007 và có vài tấm góp vui chung.
Nha Trang – nơi vui chơi. Những bạn này cho chúng ta thấy nên có thêm nhiều hoạt động cho du khách không chỉ dịp lễ hội. Cảnh đẹp mới chỉ là cần mà chưa đủ.
#1
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-001_9247.jpg
#2
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-002_3484.jpg
Nha Trang – nơi thưởng thức. Tôi được ngắm rất nhiều tấm hình tuyệt vời trưng bày trên bãi biển.
#3
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-003_4765.jpg
#4
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-004_4798.jpg
Tarzan girl. Nha Trang bừng tỉnh.
#5
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-005_3821.jpg
Ba rưỡi chiều tôi đưa bạn đồng nghiệp ra sân bay về Hà Nội. Còn lại một mình, tôi lên đường ra Cam Ranh để bắt đầu chuyến đi lang thang. Kế hoạch phá sản ngay từ chi tiết đầu tiên, không thể thuê xe máy ở đây vì đơn giản là không có loại hình dịch vụ này. Phải cầu cứu anh bạn ở Ba Ngòi và đến 4 giờ rưỡi chiều thì tôi mới có thể cùng Mr. Suzuki Viva Nam tiến. Khoảng 7 giờ tối tôi đến làng Sơn Hải (gần Mũi Dinh, hay còn gọi là mũi Cà Ná), check-in một nhà trọ gia đình do dân làng giới thiệu. Bỏ lại trong phòng trọ không khóa cả gia tài kỹ thuật số trong ba lô f64 và Mr. Suzuki mượn của bạn, tôi bắt đầu đi dạo quanh làng, ăn hết một bát mỳ Quảng, ba cốc chè và làm một ly cà phê. Mỗi thứ ăn ở một quán nên được nghe dân làng kể cho nghe đủ thứ chuyện. Từ thời đánh Mỹ cho đến chuyện mưu sinh hôm nay, nuôi cừu, dê, làm cá, làm sụn (rau câu) rồi làm du lịch.
coolpix8700
18-06-2007, 12:52 PM
Thảo nào, Bác Quang trốn biệt mấy tuần rồi!
Chúc bác tiếp tục chuyến đi thêm nhiều lý thú!
Cuối tháng tôi cũng được Sếp (hay Xếp) thả cho đi 1 tuần, nhưng nhìn chương trình thì chắc chỉ có chờ ăn trưa và ăn tối lẻn ra vớ được cái gì thì vớ thôi chứ không được "hạnh phúc" như Bác đâu!
Dan moi
18-06-2007, 01:32 PM
mong ảnh bác Hắt Sáng lắm lắm!nghe kể đoạn cuối đã thấy tê rồi :lol:
Hoang Quang
18-06-2007, 01:54 PM
Sáng sớm hôm sau tôi bắt đầu đi săn tìm con “nghệ thuật”. Nghe nói nó hay trốn dưới những nếp nhăn da người già, trụ sở chính ở Sa Pa và cũng có chi nhánh ở những đụn cát. Từ làng đến Mũi Dinh chỉ còn chừng 5km, đoạn cuối con đường bị cát nuốt mất, phải đi bộ. Các bạn sẽ thấy mấy hòn đá lớn hình con rùa từ trong núi đi ra biển. Dân ở đây gọi là Đá Lớn. Đây chính là KS Quốc tế Triệu Sao mà một mình tôi đành không dám sử dụng. Bên phải là một làng chài nhỏ, trước mặt là biển và mấy chục lều dân làm sụn, còn bên trái là những đụn cát. Làng chài có nuôi nhiều dê, nhưng ra sớm quá người ta chưa thả. Không chờ được nên phải quay lại đụn cát.
KS Quốc tế Triệu Sao (Đá Lớn)
#6
http://www.vnphoto.net/data/p4/dsc_0008-008_2034.jpg
Một vài hình ảnh chi nhánh con “Nghệ thuật”
#7
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-006_733.jpg
#8
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-007_2816.jpg
#9
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-008_8146.jpg
#10
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-009_4311.jpg
#11
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-010_4629.jpg
Thấy tôi loay hoay ở đụn cát, dân làm sụn gọi xuống rủ uống nước chè sáng. Nói chuyện với họ thật dễ chịu. Cả ngày ở trên cát, dưới cái nóng. Làm ăn một vụ được, ba vụ mất. Vẫn cười. Vẫn vui. Nghe nói tháng 8 này người ta sẽ tổ chức đua môtô. (Các bác lưu ý chi tiết này).
#12
http://www.vnphoto.net/data/p5/hq-012_6802.jpg
#13
http://www.vnphoto.net/data/p6/dsc_0118-117_1126.jpg
Đến trưa tôi chia tay Sơn Hải, trở ra làng Bàu Trúc (gốm Chăm) và Mỹ Nghiệp (thổ cẩm Chăm). [Nhà trọ 35K]. Vừa ra đến đầu làng thì xe bị vỡ bạc sau. Nửa tiếng chờ sửa, may mà nó bị ở đây, chứ 20 phút nữa thì chắc hết luôn cả ngày dắt xe dưới cái nắng ấm áp Ninh Thuận.
anakaterina
18-06-2007, 02:14 PM
Đẹp quá bác ạ! Thèm quá, xì-pam cho bõ tức!
triendoncoi
18-06-2007, 02:48 PM
hơ .bác Hắt sáng có ngày ảnh càng đẹp và văn càng hay như thế này thì chít anh em trẻ ở nhà ko dc đi còn gì??? phải công nhận là "thèm ,thèm & thèm" .
Thích cái #11-12 của lão Hắt sáng. Hai cái đầu hình như màu hơi quá.Lão hắt sáng có vẻ trốn nắng hay sao mà mấy cái đụn cát không thấy sự tương phản chói chang của nới cát nắng và bóng râm :D. Dù sao thì tay của lão bắt đầu thanh niên hóa, trong khi tay của em chuyển sang Parkinson mất rùi :(
thanhcong67
18-06-2007, 03:55 PM
Bác Quang còn khỏe lắm, nhìn mấy cảnh đồi cát, em biết bác đã leo như thế nào, em leo còn phờ râu đấy. Chúc bác có nhiều ảnh đẹp.
Dan moi
18-06-2007, 04:03 PM
Những ảnh cát của bác Quang nên chon đường nét của cát thì hay hơn,tránh bị lẫn vào các mỏm núi(nếu bác đi lại) em thích tấm 12 người đàn ông trông ngạo nghễ lắm,thằng bé dựa vào tay bố làm bức ảnh sinh động hơn.Up tiếp đi bác,còn cừu còn cá nữa mờ!ke ke.
Hoang Quang
18-06-2007, 04:11 PM
Cảm ơn các bác ghé xem. Em post hình trong giờ họp nên nhanh nhanh thế thôi. Em biết con nghệ thuật còn xa lắm nhưng em vẫn đuổi nó. Thích nhất là lời khen của Thanhcong67. Mình đi làm "nghệ thuật" hẳn hòi mà được bạn khen trèo khỏe thì ... biết sao rồi (chạy lẹ).
iha.eut
18-06-2007, 04:23 PM
Thích ảnh số 12! :) Chúc bác có thêm nhiều ảnh đẹp!
.
Hoang Quang
18-06-2007, 04:35 PM
Những ảnh cát của bác Quang nên chon đường nét của cát thì hay hơn,tránh bị lẫn vào các mỏm núi(nếu bác đi lại) em thích tấm 12 người đàn ông trông ngạo nghễ lắm,thằng bé dựa vào tay bố làm bức ảnh sinh động hơn.Up tiếp đi bác,còn cừu còn cá nữa mờ!ke ke.
Nếu lấy khuôn hình thế này thì hay hơn à Minh?
#14
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-0211_315.jpg
Dan moi
18-06-2007, 05:01 PM
xin fép bác quang cho em nghịch thử một cái ảnh cát của bác nhá!
Hoang Quang
18-06-2007, 05:13 PM
xin fép bác quang cho em nghịch thử một cái ảnh cát của bác nhá!
Làm thử theo ý Minh đi xem nào. Đẹp hơn thì khen, xấu hơn thì mất bia nhá.
Cảm ơn bạn iha.eut. Bọn mình rất cần những lời động viên chân tình như vậy đấy. Mình không biết chụp người nhưng cũng khoái bố con Bò cạp.
Dan moi
18-06-2007, 06:10 PM
http://i172.photobucket.com/albums/w5/Danmoi/Untitled-1copy.jpg
chúc bác có nhiều sức khoẻ :)
chaoban
18-06-2007, 06:23 PM
Đẹp quá Quang, chúc mừng bạn, vì đã được đi, đã có ảnh đẹp, và làm cho nhiều tên thèm muốn đến mức phải lên đường. Chúc mừng lần nữa nhé.
macli
18-06-2007, 07:43 PM
Chúc mừng bác Quang. Chuyến đi của bác như đọc chuyện kiếm hiệp ấy nhỉ. Rất thích bức số 12 của bác.
Tho san
18-06-2007, 07:49 PM
Nếu lấy khuôn hình thế này thì hay hơn à Minh?
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-0211_315.jpg
Lại thấy một sự mượt mà nâng niu, em thích màu sắc của bức này,
S9000
18-06-2007, 08:59 PM
Ảnh chụp đụn cát đẹp lắm anh Quang!
Hoang Quang
18-06-2007, 09:34 PM
Xin cảm ơn cả nhà động viên. Nhưng quả tình cùng cả nhóm đi thì vẫn vui hơn. Đi còn trêu chọc nhau, về còn bắn tỉa... Đi một mình có khi tự hỏi chẳng ai thuê, không ai mua, vậy thì hà cớ gì mà chui rúc lặn lội. Hút thuốc một mình thì gọi là nghiện thuốc. Uống rượu một mình gọi là nát rượu. Đi chụp một mình thì gọi là gì?
Dan Moi: Lần sau không dám để cậu nghịch nữa đâu. Thâm quá. Cả nhà làm chứng em trong sáng mà hắn...
Mai có thời gian em xin post tiếp hầu chuyện cả nhà.
trauvang
18-06-2007, 09:39 PM
Nếu lấy khuôn hình thế này thì hay hơn à Minh?
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-0211_315.jpg
Tấm này cứ gọi là phê trên bờ đê! đẹp chịu hỏng nổi bác ơi :D. Chúc mừng bác đã có một chuyến đi thú vị.
Thanks for sharing!
Bodegabeo
18-06-2007, 10:12 PM
Bộ ảnh đẹp quá. Chúc mừng bác.
E thấy lần nào bác đi một mình ảnh cũng đẹp! Chẹp chẹp!
DTD145
19-06-2007, 06:27 AM
Chúc mừng lão hắt sáng đẫ săn tìm được con nghệ thuật. Em rất thích bộ ảnh của bác...
thanhlukhu
19-06-2007, 08:53 AM
Rượu một mình ...
Thuốc một mình ...
Chụp ảnh một mình cứ gọi là "nát sensor" đó bác.
Đi chụp một mình >> buồn >> tâm trạng >> ảnh đẹp :)
làm anh em cũng nức nở theo đó bác... hu ... hu... hu ...
dựng tạm cái móng túp lều xong rồi thì em cắp body theo bác ... hu ... hu... hu ...
:gathering
Hoang Quang
19-06-2007, 03:05 PM
Từ Sơn Hải ra đến QL1A cỡ 13 cây, đoạn giữa chưa kịp rải nhựa, còn lại khá tốt, các bạn có thể thấy những núi đá với nhiều hình thù rất phong phú, xương rồng với hoa đỏ và vàng. Cảnh khô cằn như trong phim miền Tây. Lác đác có vài ngôi nhà đơn sơ và chuồng cừu. Không may cho tôi, mấy chỗ tôi ghé đều chỉ là những đàn cừu bé, buổi trưa nóng nên chúng tự về nhà, lên chuồng tránh nắng, khôn thật. Có anh chủ nhà giải thích với tôi rằng nuôi cừu bây giờ không còn hấp dẫn nữa, trước kia 6 – 7 triệu 1 con, chủ chỉ con nào, khách phải ôm con đó, miễn chọn, còn bây giờ vài trăm ngàn cũng khó kiếm người mua.
#15
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-019_7106.jpg
#16
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-020_8700.jpg
#17. Trên trời mây trắng như bông / Ở dưới cánh đồng lông (cừu) thiếu Omo.
http://www.vnphoto.net/data/p5/hq-018_752.jpg
Đến Thị trấn Phước Dân (huyện Ninh Phước), tôi rẽ vào thăm hai làng nghề truyền thống của đồng bào Chăm, gốm Bàu Trúc và thổ cẩm Mỹ Nghiệp. Gọi là làng, nhưng đều đã được đô thị hóa, đường sá khang trang. Gốm Chăm không cần bàn xoay, người làm gốm đi giật lùi theo chiều kim đồng hồ khi tạo hình sản phẩm, nung bằng rơm ngay tại vườn nhà mình mà không có lò… Thổ cẩm Chăm thu hút rất nhiều thanh niên, nhưng tôi có cảm giác motif trang trí không mấy khác những thứ có thể thấy ở Tây Nguyên. Nhớ nhất là gia đình gốm của bà Đàn Thị Phan, được coi là tiêu biểu của Bàu Trúc. Bà Phan đã từng được mời ra Bảo tàng Dân tộc học trình diễn nghệ thuật gốm Chăm. Bà cũng kể chuyện đã có dịp giao lưu với các đồng nghiệp ở Bát Tràng, Phù Lãng và cả gốm Thái. Bà Phan còn được mời sang Nhật 3 tháng nhưng mới được tháng thì bà nằng nặc đòi về vì nhớ nhà quá, chịu không nổi. Chỉ dám kể với các bác thế thôi, phần ảnh thì chẳng thấy hài lòng chút nào, nhưng cũng làm vài tấm để thành khẩn kiểm điểm.
Đàn ông giành phần sáng tác nghệ thuật (lâu lâu mới phải làm). Còn đàn bà thì lo cơm nước hàng ngày nên làm suốt ngày. Các ông thông minh thật.
#18
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-021_5880.jpg
#19.
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-027_6617.jpg
Nung gốm ở nhà
#20.
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-023_7638.jpg
Đàn bà sáng tạo ra thế giới. Đó là quan niệm của người Chăm nên hay được nhấn mạnh như thế này.
#21
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-026_5788.jpg
Bà Đàn Thị Phan, nghệ nhân gốm Chăm ở Bàu Trúc
#22
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-028_5514.jpg
Tháp Po K’long Garai được nhiều người biết đến với cái tên Tháp Chàm. Công trình đặc sắc có giá trị mỹ thuật, kiến trúc và lịch sử điển hình của văn hóa Chăm, mang tên và tôn vinh vị vua anh minh của người Chăm. Đến nay, Lễ hội Yôh Yang (dành cho Thần Nông), lễ hội Katê (dành cho các vị Nam thần) vẫn được tổ chức tại đây. Tôi phải chờ khi đoàn khách du lịch ra về mới làm được vài tấm lưu niệm, xin giới thiệu với các bạn chưa có dịp ghé.
#23
http://www.vnphoto.net/data/p5/hq-031_932.jpg
#24
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-032_8526.jpg
Khi xuống tham quan phòng tranh, ngắm mấy bức các nghệ sỹ chụp gốm Bàu Trúc, thổ cẩm Mỹ Nghiệp ... thấy hết muốn post hình luôn. Các ảnh chụp đẹp quá. (Mấy địa điểm này apham giới thiệu mà chụp dở, hy vọng còn lần khác).
apham
19-06-2007, 03:32 PM
Bác Quang có lối viết văn dí dỏm, đọc hay cực
Nhất là cái vụ: "Đàn ông giành phần sáng tác nghệ thuật (lâu lâu mới phải làm). Còn đàn bà thì lo cơm nước hàng ngày nên làm suốt ngày. Các ông thông minh thật" :)
Hoang Quang
19-06-2007, 03:52 PM
Chiều về đến Ninh Chữ, tôi quyết định tự chiêu đãi mình một chút xa xỉ và ghé Thái Bình Resort (300K/đêm), bấy giờ mới sực nhớ ra từ sáng chưa ăn gì. Dân đi tắm biển khá đông, nhưng quả thực nhìn cảnh biển cũng không thấy ngứa tay. Làm cái ghế bố, gọi bát mỳ xào và uống liên tục 3 chai bia thì trời tối. Mãi sáng hôm sau trước khi rời Ninh Chữ tôi mới chụp được một tấm này. Do địa hình nên ở Ninh Chữ mặt trời không nổi lên từ biển mà từ phía sau rặng núi.
Bình minh ở Ninh Chữ
#23
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-034_5000.jpg
Trên đường đi Vĩnh Hy tôi ghé đồng muối Khánh Hải. Muối “thủ công” của bà con làm bán được 300đ/kg, nhạt hơn muối “công nghiệp” (400đ/kg) nên phù hợp với việc ướp cá. Trong số mấy tấm dưới đây, tôi tiếc nhất tấm đầu tiên. Bà già tôi là bác sỹ nên tôi cũng bị lây máu phẫu thuật chỉnh hình. Giá còn đủ hai bàn tay chắc anh chàng xúc muối của tôi sẽ được lên bìa National Geographic. Tiếc quá, tiếc quá.
#24
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-036_7195.jpg
#25
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-037_5576.jpg
#26
http://www.vnphoto.net/data/p5/hq-038_7430.jpg
#27
http://www.vnphoto.net/data/p5/hq-039_7019.jpg
Ninh Chữ đi Vĩnh Hy, đường rất đẹp, lên đèo, xuống dốc, vượt ngầm, uốn lượn trong rừng Khu Bảo tồn Núi Chúa (38km), qua làng nuôi nhiều dê, qua làng làm khô cá... Tôi tính đến Vĩnh Hy thì ánh sáng vừa tốt để có thể ngắm san hô. Nhưng ngắm thì được, còn chụp thì không ra gì vì đáy kính tàu đục quá. Vĩnh Hy chỉ là một làng nhỏ, nhưng rất đẹp, thanh bình.
#28
http://www.vnphoto.net/data/p5/hq-040_802.jpg
#29
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-042_170.jpg
#30
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-043_2494.jpg
Đúng lúc tôi định chia tay Vĩnh Hy thì Mr. Suzuki lại lên tiếng. Lần này Người bị điên nặng. Kiểu gì cũng không nổ. May làng nhỏ nên tìm bệnh viện cho Người cũng gần. Chàng trai kiểm tra rất bài bản, nhưng rồi nửa tiếng, rồi một tiếng, Mr. Suzuki vẫn lặng thinh. Tôi bắt đầu thấy lo lo. 4 giờ chiều có chuyến bay cuối về Hà Nội. Mà trong đầu còn mấy ý đồ nữa. Theo chàng trai, IC của Mr. Suzuki có thể bị Di Mateo. Mà IC Dream còn dễ kiếm, chứ Mr. Suzuki là người ngoài Hành tinh. Nếu quả thực cần thay IC thì phải quay lại Phan Thiết mua cái khác (chưa biết có có hay không). Chủ nhà lúc này mới xuất chiêu. “Mày ra gọi thằng Nam về đây”. Ông quê tận Lạng Sơn, vào đây làm Trưởng đồn biên phòng rồi bị dính lại đây luôn. Một cô từ R về, đẹp và lém kinh khủng. Anh Nông Việt Nam là con trai của gia đình, đang lái tàu đưa du khách thăm Vĩnh Hy thì bị triệu về. “Tụi bây phải làm nhanh cho chú ấy ...” Anh chàng Việt Nam hóa ra rất thân với Mr. Suzuki nên nửa tiếng sau Người đã vui trở lại, cười ròn tan làm tôi nhẹ cả người. Trong lúc Mr. Suzuki đi viện, tôi được bà chủ nhà bồi dưỡng một đĩa xôi dừa, một cốc nước chanh đá, “có lấy cá khô không cậu?”. Bài học: Đi xa nên dùng loại gì dễ tính một chút. Mr. Suzuki là Công tử thành phố. Tôi chia tay gia đình, hẹn gửi hình. Lúc này đã là 12 giờ 30.
Bà chủ và con dâu làm cá khô
#32
http://www.vnphoto.net/data/p6/hq-044_641.jpg
Dr. Nông Việt Nam (áo trắng) & Mr. Suzuki (đang dỗi)
#33
http://www.vnphoto.net/data/p5/hq-045_6347.jpg
Theo đường tắt mới được chỉ tôi phóng ra Cam Ranh. Ban đầu tôi còn định ghé thăm bãi tắm (tiên) Bình Tiên, nghe nói rất đẹp và còn hoang dã, dạo quanh bán đảo Cam Lập, thuê thuyền chạy lòng vòng chút. Nhưng sau sự cố của Mr. Suzuki thì đành ngậm ngùi ... Lâu lắm rồi tôi mới thấy mình phi với tốc độ 120km/g. Mr Suzuki cũng khá phết. Ghé Cam Thịnh Đông tham quan chiến trường các bác đi trước đã bắn phá lò muối. Cố bắt chước mấy tấm rồi về Thị trấn Cam Ranh, trả xe cho anh bạn. Uống với ảnh ly nước. Ảnh hỏi bữa rày đi đâu. Tôi nói đi tìm một cô đỏng đảnh, yêu nhiều người mà riêng tôi lại cứ thờ ơ quay đi. 3giờ rưỡi tôi đến Sân bay Cam Ranh. Gameover.
#34
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-046_6070.jpg
#35
http://www.vnphoto.net/data/p5/hq-047_2365.jpg
Xin cảm ơn tất cả các bác ghé thăm và có ý kiến nhận xét, động viên. Nếu bác nào có ý định đi tới vùng này mà cần thông tin, số điện thoại..., sẵn sàng cung cấp.
coolpix8700
19-06-2007, 04:40 PM
Ảnh của Bác Hoàng Quang đẹp quá, không ngờ ở Nam Trung Bộ mình có những cảnh không khác gì Texas, nhưng những cái nhà thì lại rất Việt Nam. Còn những cảnh đồng muối, đến nhiều rồi nhưng chưa bao giờ có những cái ảnh như của Bác. Tháng tới cũng có khi có dịp vô đó, nếu có bắt chiếc Bác thì mong bác không đòi bản quyền, vì làm sao giống đượccó phải không Bác?
thanhcong67
19-06-2007, 07:52 PM
Mãi sáng hôm sau trước khi rời Ninh Chữ tôi mới chụp được một tấm này. Do địa hình nên ở Ninh Chữ mặt trời không nổi lên từ biển mà từ phía sau rặng núi.
Bình minh ở Ninh Chữ
#23
http://www.vnphoto.net/data/p4/hq-034_5000.jpg
Cuối cùng bác cũng bắt được "con Nghệ Thuật" (copyright by Hoang Quang) rồi hả bác. Tấm này hoành tráng quá.
Mà cứ gì phải bắt được nó bác nhỉ? Những gì bác vừa trải qua và kể lại chẳng đã là quá sung sướng rồi hay sao? Em thích cách viết dí dỏm nhưng không kém phần sâu sắc của bác.
Bác kể tiếp nhé.
Hoang Quang
19-06-2007, 09:57 PM
Cảm ơn anh Tiến. Ngồi kể chuyện mà lúc nào cũng thấy có anh ngồi theo dõi cũng sướng. Cảm ơn anh và những người bạn như anh thường theo dõi động viên anh em mới như tôi. Tôi chắc rằng nếu có các bạn cùng đi thì chúng ta sẽ có topic hoành tráng hơn rất nhiều. Mong có ngày làm được điều gì đó, together & better.
QuangTX
20-06-2007, 12:03 AM
Hôm nay em mới vào Topic và được đọc về hành trình của bác "Tên giống em" (nhưng em ko thể hắt sáng được, hihi). Được đi như bác thật sướng 7 kiếp người, em vẫn mơ về 1 chuyến đi bụi ung dung tự tại kiểu như thế.
Bác Quang văn hay quá cơ làm ảnh cũng đẹp theo lời văn, bác nhỉ? :D Mong bác Post nhiều ảnh nữa để chúng em "đầu tắt mặt tối" ở nhà được chiêm nghiệm cảnh đẹp và con người đất Việt mình.
Lần sau bác phóng xe đừng tít quá như thế, 120km/h em mà phóng thế có khi phải buộc dây vào xe cho khỏi bay mất.
haivu
20-06-2007, 07:32 AM
tôi thích nơi này quá mà chưa đến được. Những bức ảnh anh chụp quá đẹp ,có những bức còn đẹp hơn những ảnh tháng ở trang chủ.
Hoang Quang
20-06-2007, 08:09 AM
QuangTX: Cảm ơn nhá. Anh phóng được như thế là vì ngoài chức năng hắt sáng, cơ quan trung ương của anh còn có hình dạng khí động học hoàn hảo.
Bác haivu: Bác nói khẽ chứ kẻo chít em. Lâu lâu không được cười với bác, nhớ quá.Thỉnh thoảng bác ghé qua bình luận góp ý giúp anh em nhé. Với mấy cậu tre trẻ bác cứ mắng thật lực, vì chúng còn phải đi xa. Còn với em bác cứ khen thế nhá. Em khoái đồ ngọt mà. Cảm ơn bác.
DTD145
20-06-2007, 09:03 AM
Vậy là 12 năm rồi em không trở lại Ninh Thuận... 1993 em tham gia lắp đặt NM xi măng Ninh Chữ...Rồi từ đó không có điều kiện trở lại...Cám ơn bác nhá. Ảnh của bác đẹp quá...
giochuong
20-06-2007, 09:17 AM
Em nhớ 1 lần cậu hướng dẫn địa phương có nói tếu về cái tên vùng đất Phan Rang, nơi người dân rất vất vả vì thời tiết khí hậu. Đó là vùng mà gió thì như phang (Phan), nắng thì như rang (Rang). Em cũng rất thích cái làng chài bên vịnh Vĩnh Hy, nhỏ nhưng thật thanh bình. Mong có dịp để đi lại nơi này. Cám ơn bác đã chia sẽ hình ảnh về chuyến đi.
thekids66
20-06-2007, 11:33 AM
Quá đã, đọc chữ và xem ảnh mà sướng nhưng mà đoạn chạy xe 120km/h thì em hãi, em chạy ở Tây bắc nhanh nhất chỉ 70km/h mà người đã nhẹ hẳn (vì có bộ phận bị teo lại :lol: )
Cám ơn bác về chuyến đi tìm "con" nghệ thuật quá tuyệt :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.