PDA

View Full Version : Cực kỳ cảnh giác: Lừa đảo thuốc mê cướp đồ giữa ban ngày



dê hai xị
25-11-2011, 02:37 PM
Câu chuyện em kể dưới đây thực sự là một kinh nghiệm đăng cay nhất của bản thân em với tổng thiệt hại gần 50 triệu, xin chia sẻ cùng với anh em Vnphoto để mọi người cảnh giác.

Ngày 22/11 vừa mới đây mình nhận được cuộc gọi của người tự xưng là Trí - 0936 266 462 nói là muốn thuê mình chụp hình cho show room xe hơi sắp khai trương tại Biên hòa và nói là thấy số dd mình trên 5giay.vn.

Về việc này thì mình có đăng việc làm freelance chụp hình đám cưới và chân dung trên 5giay.vn và vnphoto chủ yếu là làm chơi và mở rộng thêm các mối quan hệ.

Nhận thấy chụp showroom, xe hơi không phải sở trường nên mình hơi ngại ngần và định từ chối, thì Trí nói là do công ty mới thành lập, ảnh chụp chỉ để làm website và profile nên không cần phải quá chuyên nghiệp. Một phần muốn thử sức ở lĩnh vực mới, một phần cũng muốn kiếm thêm thu nhập nên mình đồng ý hẹn gặp. Trí nói sẽ hẹn gặp vào tối thứ 4 và mình đồng ý.

Trí nói ở Biên Hòa và đang công tác ở HCM nên thời gian khá hạn hẹp, lưu ý mình đúng hẹn và đúng giờ, đồng thời đem hình ảnh lên cho Trí xem về màu sắc và bố cục.

Tối ngày 22 do cảm thấy cần tìm hiểu thêm về công việc sắp tới và đã mất công hẹn gặp nên mình gọi điện lại trao đổi với Trí thì được biết lần này sẽ chụp xe hơi các dòng loại sang như Lesux, BMW, Audi.... và sẽ chụp chủ yếu ở showroom biên hòa, một số xe sẽ chụp ở Vũng Tàu với các model.
Tiếp tục trấn an mình là bên cty ko cần người chuyên nghiệp, chỉ cần chụp đẹp là được.

Nghe xong mình đồng ý hẹn trưa ngày mai gặp cofe để bàn chuyện.

Đến gần trưa hôm sau mình gọi lại thì trí bảo là đang ở cảng Cát Lái làm thủ tục nhập xe về nên ko về kịp hẹn buổi trưa và chuyển sang gặp vào buổi tối.

Đến 6h tối, Trí gọi lại nói là bây giờ đang đi gặp khách hàng và nói là sẽ có trưởng phòng Marketing của công ty liên hệ với mình, người này tên Luân - 093 492 7321.

6h 30 tay Luân gọi điện cho mình, nói là đang từ Biên Hòa chạy xuống TP HCM và nói mình chờ chút, khi nào đến sẽ liên lạc lại.

7h tay Luân gọi lại, nói là đã tới TP, hiện đang ở quán nhậu Cây Đề số 479 Sư Vạn Hạnh và nói mình ra đó gặp mặt, mời mình ăn cơm tối, dặn mình nhớ cầm theo hình ảnh để đánh giá.

Do mình đi 1 mình và sợ bị chuốc bia xỉn lấy mất đồ nên mình ghé ăn hủ tíu rồi mới tới nơi hẹn.
Mình có rủ bạn theo nhưng bạn mình kẹt nên ko đi được, mình lại cả nể và tin người - đây thực sự là bài học mình muốn gửi tới anh em trong diễn đàn cảnh giác để ko bị như mình

Lúc đi mình cầm theo
- 1 máy MacBook Pro 15 inch trị giá 18tr + sạc
- 1 chuột ko dây Logitec trị giá 400K
- 1 body Nikon D200 trị giá 12tr
- 1 ống 50.14G trị giá 8.5tr
- 1 ống 55-200 Dx trị giá 5tr (hàng mới)
- 1 Flash Vivitar trị giá 900k
- 1 Bộ trigger Young Nou trị giá 600k
- 2 bộ pin trị Enlope trị giá 500k

Tổng cộng vào khoảng 46.6 tr theo giá trị hiện thời của món đồ

Khoảng 8h mình đến nơi hẹn gọi điện cho tay Luân, tay Luân nói đang ở tên Lầu 1 chờ mình. Mình lên tới nơi thấy và gặp tay Luân này cùng 1 tên nữa (ko nhớ rõ tên)

Xin mô tả lại toàn bộ hình dáng tay Luân này để anh em nếu biết thì xin báo cho mình, nếu chưa biết thì xin cảnh giác.

Tay Luân:
- Cao khoảng 1m6 đến 1m63
- Mặt mũi khá ưa nhìn, hơi ốm
- Trên mặt có nhiều nốt ruồi, trong đó ấn tượng 4 cái: 1 cái nằm bên phải môi trên phía dưới mũi; một cái nằm khúc giữa sống lưng mũi phía bên cánh trái; 1 cái nằm trên tán, gần thái dương, bên phải hay trái thì mình ko nhớ rõ, 1 cái nằm bên trái mặt, phía gần đường chân mày
- Phía trong tay phải, ngay cổ tay phía trong có xăm chữ "Vespa"
- Phía trong tay trái, ngay cổ tay có xăm 1 cái hình gì nữa mình ko nhớ rõ ...
- Cũng quần tây áo sơ mi đường hoàng lịch sự

Tay đi cùng:
- Cao khoảng 1m65 đổ lên
- Mập mạp
- Răng trắng và rất đều
- Tay này nói là sinh viên, em tay Luân và đang học Đại học Kinh tế - Ngân Hàng

Mình tới thì 2 tay này đã gọi tầm 3 món gồm cháo hàu, tôm và sò huyết nướng do mình ăn rồi nên chỉ ăn sơ qua mấy muỗng cháo và con tôm ngay tại bàn.

Sau khi mình dùng laptop mở hình cho tay Luân xem xong thì tay Luân trao đổi về công việc sắp tới bao gồm 4 ngày chụp, 1 ngày ở show room, 1 ngày Vũng Tàu và 2 ngày ở Nha Trang, toàn bộ chi phí ăn ở đi lại bao gồm vé máy bay ra Nha Trang sẽ do cty chịu hết và hỏi mình chi phí chụp là bao nhiêu.

Do mới làm lần đầu và chưa tự tin lắm về tay nghề nên mình ra giá là 4tr cho 3 ngày chụp (rút gọn xuống còn 3 ngày cho khỏe)

Sau khi thỏa thuận xong mức giá, mình có uống hơn 2 chai tiger loại thường. Uống xong cảm thấy rất mệt và buồn nôn. Mình vào toilet nôn hết toàn bộ thức ăn. Sau khi ra thấy đỡ hơn chút nhưng vẫn rất buồn ngủ.

Lúc này mình vào toilet 2 lần ra vẫn thấy tụi nó nên nghĩ chắc ko phải lừa đảo.

Đền lúc này mình nói thôi để về, có gì lần sau sẽ bàn tiếp nhưng tay Luân cứ bảo là đợi 20 phút nữa sếp Trí nó đền rồi chốt luôn. Giờ kiếm quá cafe nào ngồi trong lúc chờ đợi.

Mình chấp nhận, chờ 20 phút nữa thì chờ được. Sau dó 3 người kéo qua quán Cát Đằng kế bên nhà hàng Muối tiêu chanh để uống cofe.

Đền lúc này mình đã rất buồn ngủ và mệt mặc dù tửu lượng bình thường của mình tầm 7 chai mới phê như vậy.

Vào quán mình gọi 1 ly chanh đá và ngồi chờ, trong lúc ngồi chờ mình bị ngủ gật. Một lúc sau tỉnh dậy thì thấy đã mất hết đồ đạc, hoảng quá mình chạy ra báo công an P13 Q10 gần đó.

Lúc này mình để chìa khóa xe và bóp trong tùi quần nên hai thứ này còn nguyên, lúc tỉnh dậy và chạy ra công an là tầm 10h.

Phần sau là thủ tục công an thì mình ko kể nữa vì công an họ chỉ hỏi cung xong chạy ra quán hỏi thêm gì nữa thì mình ko biết, cuối cùng mình gọi người nhà lên đưa cả xe và người về vì lúc đó mình ko còn đủ tỉnh táo để chạy xe.

Tác dụng của thuốc sau khi mình ngủ nguyên 1 ngày hôm sau vẫn chưa hết, lúc này tức là qua gần 2 ngày mình gẫn còn choáng.

Về mặt ngu thì mình cảm thấy đã quá ngu nên ko cần các bác "chửi" thêm nữa, chỉ mong các bác vào đọc mà rút kinh nghiệm xương máu của em.

Theo em suy luận thì có thể bọn nó bỏ thuốc ngủ vào cháo hoặc bia vì tầm 1 tiếng sau mới thấy có tác dụng. Chiêu thức này vẫn hiệu quả cho dù các bác đi 2 người, trừ khi các bác ko ăn uống gì đồ của nó.

Thậm chí nếu sau buồi hôm đó mà em vẫn ko hề hấn gì thì càng dễ sau này cho tụi nó lừa thêm khi theo thỏa thuận e sẽ xuống biên hòa chụp và tụi nó tiếp tục chiêu bỏ thuốc mê.

Đồng thời có thấy hay biết ai có mô tả giống như tay Luân phía trên thì báo cho e để e tìm và xử lý.

Chỉ mong các bác chú ý ko phạm phải các lỗi như em:

- Đi giao dịch 1 mình
- Giao dịch nơi do người khác chỉ định
- Đi chụp nơi xa thành phố mà ko quen biết ai
- Không giao dịch trên bàn nhậu dù bất cứ lý do gì
- Nên có một người giám sát ngầm (mà tụi nó không biết) để đảm bảo an toàn cho bản thân

Rất cám ơn các anh em đã chia buồn cùng mình, mình chỉ mong các anh em trong diễn đàn pm - sms cho bạn bè gần xa biết mà tránh, đồng thời may ra có ai biết được tên Luân này là ai để báo cho em xử nó.

Kính nhờ các anh em phát tán ra dùm, càng sớm càng tốt, hy vọng là em còn tìm ra kịp trước khi bị tẩu tán :(

lovecanon
25-11-2011, 03:30 PM
Chia buồn, sao bác đi 1 mình thế nhỉ...

trantrungkienvt
25-11-2011, 03:36 PM
giờ nhiều vụ ghê quá vậy bác :|

0rigami
25-11-2011, 03:45 PM
Nhanh nhanh cho em còn biết đường tránh. Mà sao đi gặp thôi mà bác mang nhiều đồ quá vậy.

freezehead
25-11-2011, 03:47 PM
Rùi sao nữa bác, cái thủ đoạn tụi nó như thế nào. Đây có lẽ là 1 mánh mới và có thể sẽ xảy ra tiếp theo. Xin chia buồn cùng bạn

pandaumum
25-11-2011, 04:07 PM
chia buồn, xã hội loạn lạc quá :(

madi3d8
25-11-2011, 04:14 PM
Âu cũng là 1 bài học cho những người kinh doanh !

HAI NV
25-11-2011, 04:15 PM
móa có vụ này nữa hả ta đúng là giang hồ hiểm ấc kinh quá anh em mình phải cẩn thận

e63d90
25-11-2011, 04:19 PM
Nhanh nhanh cho em còn biết đường tránh. Mà sao đi gặp thôi mà bác mang nhiều đồ quá vậy.
Là em thì em cũng mang đi để show cho khách hàng xem đồ nghề của mình để họ còn tin tưởng là mình có pro hay không chứ. Thành thật chia buồn cùng bác chủ và mong CA có thể giúp bác phá được án này dù có phải 50/50 cho họ đi nữa.

MVP
25-11-2011, 04:21 PM
Chia buồn cùng bác chủ. Xót quá bác ạ

porcupine
25-11-2011, 04:22 PM
Xin chia buồn với bác chủ, cám ơn rất nhiều về việc đã gởi thông tin để mọi người cảnh giác. Rất mong các anh công an sẽ điều tra ra vụ việc để có thể thu hồi đồ gởi lại cho bác chủ

dê hai xị
25-11-2011, 04:27 PM
Rất cám ơn các anh em đã chia buồn cùng mình, mình chỉ mong các anh em trong diễn đàn pm - sms cho bạn bè gần xa biết mà tránh, đồng thời may ra có ai biết được tên Luân này là ai để báo cho em xử nó.

Kính nhờ các anh em phát tán ra dùm, càng sớm càng tốt, hy vọng là em còn tìm ra kịp trước khi bị tẩu tán :(

newbie101
25-11-2011, 04:42 PM
Chia buồn bác chủ. Có khả năng bọn này là lừa đảo chuyên nghiệp có tổ chức rồi. Anh em chú ý nha.

vneseman
25-11-2011, 04:46 PM
Chia buồn với bác chủ. Mong là bác chủ sớm tìm được lại thiết bị của mình, đồng thời tóm được bọn lừa đảo kia.
Nếu tóm được thì cứ trói lại, bắt mở to mắt ra rồi anh em cứ lắp flash ngoài, để full 1/1, đánh thẳng mà chụp thôi :) (J/k)

dê hai xị
25-11-2011, 04:46 PM
e cũng nghĩ vậy, bọn này lừa đảo rất chuyên nghiệp và có bài bản đàng hoàng, địa điểm lừa đảo cũng khá sang trọng chứ ko phải bèo nhèo..... chi tiền ăn nhậu bạo tay để mình mất cảnh giác :(

desanova
25-11-2011, 04:50 PM
Nếu là mình thì mất mỗi cái Ipad vì nếu chỉ để xem hình - profile v..v.. thì đâu cần mang quá nhiều đồ như vậy.

jump
25-11-2011, 04:51 PM
Xin chia buồn cùng chủ topic.
Hay là trong trường hợp giao dịch như vậy, ngay khi gặp mặt, mình dùng điện thoại chụp hình đối tác (công khai để cho họ thấy hành động của mình) rồi send hình vừa chụp vào điện thoại người thân hoặc mail.
Nếu là kẻ lừa đảo có thể chúng chùn bước và rút lui?

tamngu
25-11-2011, 04:53 PM
e cũng nghĩ vậy, bọn này lừa đảo rất chuyên nghiệp và có bài bản đàng hoàng, địa điểm lừa đảo cũng khá sang trọng chứ ko phải bèo nhèo..... chi tiền ăn nhậu bạo tay để mình mất cảnh giác :(

Chào bác Dê hai xị,
Thành thật chia buồn cùng bác, em nghĩ bọn này là dân chyuên đây, anh em khác nên cảnh giác và đề phòng cao độ

11002
25-11-2011, 04:54 PM
Chia buồn cùng em! Cuối năm rồi còn xui quá, thôi của đi thay người em ạ.
Mong các bác loan báo tin tức sớm để mọi người cùng cảnh giác.

st0ne
25-11-2011, 04:58 PM
Năm nay em cũng xui, nhưng cũng ko đến nỗi bị lừa như bác chủ. Lòng người khó đoán, thủ đoạn khôn lường. Bọn ăn được của bác ít tiền rồi cũng phải ra tù vào khám thôi. Đời không ai ăn không của ai được đâu bác ạ. Chia buồn cùng bác.

BillNguyen
25-11-2011, 05:01 PM
Chia buồn cùng bác, đọc mà thấy ngao ngán quá! Tụi này đúng là chuyên nghiệp thật, bày binh bố trận ghê quá. Dù không khả năng không cao, vẫn mong vật về cố chủ!

kiencoi_art
25-11-2011, 05:03 PM
Chia buồn cùng bác, nghe bác kể mà e cũng nghẹn giùm, ko biết CA vào cuộc rồi có làm ăn được gì, thấy có vẻ ko tin tưởng mấy, haiz.. Anh em D200 rất lấy làm tiếc, sáng mai thứ 7 bác có thu xếp được ghé Tao đàn tâm sự chia sẻ cùng anh em nhé :(

hiendiep
25-11-2011, 05:08 PM
@dê hai xị : chia buồn cùng em, cuối năm gặp chuyện không may.

dê hai xị
25-11-2011, 05:10 PM
cám ơn các anh em đã chia sẻ cùng em, dù không còn máy nữa nhưng vẫn xin sinh hoạt cùng anh em :) sáng mai thì em kẹt việc công ty, không ra được bác ạ :(

BinhInfocus
25-11-2011, 05:13 PM
TP HỒ CHÍ MINH đến lúc loạn trộm cướp, lừa đảo,... như những năm đầu thập niên 80, với chiêu thức công phu phức tạp hơn, mức độ, tốc độ đang tăng lên đáng sợ. Em nghĩ đến lúc cần đến chính quyền ra tay mạnh mẽ trong dài hạn thì mới răng đe bọn này được. Giờ mà đeo túi máy đi ngoài đường hay đi chụp lanh quanh thành phố thì lúc nào cũng phải căng hết giác quan để cảnh giác, bực thật! Anh chị em diễn đàn VNPHOTO, bằng cách gì có thể, đóng góp khả năng của mình tác động đên các bác CHÍNH QUYỀN biết được tình hình loạn lạc mà ra tay trấn áp bọn này trước khi chúng kiếm ăn được rồi ngày càng lớn mạnh về lực lượng, mức độ táo tợn, bạo lực. Chẳng hạn các bác VNPHOTO công tác (hay có người thân công tác) trong bộ máy chính quyền thì cảnh báo tình trạng an ninh hiện nay để những người có năng lực, quyền hạn nhận biết. Em nhớ sau khi chính quyền mạnh tay trấn áp bọn xấu trong dài hạn thì TP HCM bình yên hơn rất nhiều vào thập niên 90 và thập niên đầu thế kỷ 21.

Zin
25-11-2011, 05:25 PM
Chia buồn cùng dê hai xị.
Xã hội giờ bất an quá.
Haizz

BinhInfocus
25-11-2011, 05:26 PM
Một kinh nghiệm nho nhỏ của em khi giao dịch lần đầu với người lạ mặt, em luôn tìm hiểu thông tin càng nhiều càng tốt về nhân vật sắp đối diện. Và em đã có không ít lợi thế, bất ngờ thú vị từ việc biết trước những thông tin ấy.

Yuury
25-11-2011, 05:30 PM
Chia buồn cùng bạn của Thư (vietstock ) nha .

condaohailuoi
25-11-2011, 05:35 PM
vãi thật, cũng may bác là nam, chớ nữ thì ko biết còn thêm vụ gì xảy ra nữa.

giờ ko có ảnh của thủ phạm thì bác nên tìm 1 người nào đó giỏi việc phác họa , bác miêu tả rồi ng ta vẽ theo trí nhớ của bác đến khi giống thì thôi, tới lúc ra được ảnh của thủ phạm thì tính sau, em chỉ nghĩ ra dc có vậy.

MrMete
25-11-2011, 05:36 PM
@ dê hai xị: xin thành thật chia buồn cùng bác !
thôi từ từ chơi lại cũng được ạh!!! tui lừa đảo này ác rồi có ngày cũng sẽ gặp quả báo thôi
cố lên bác :)

dê hai xị
25-11-2011, 05:39 PM
Cám ơn các bác, mình đang gửi vụ này lên báo tuổi trẻ do cũng có wen sơ với bên đó và nhờ một số bạn bè để tác động tìm kiếm thêm, vẫn mong các bác loan rộng tin này ra cho anh em bạn bè biết mà cảnh giác.

Đây là vụ lừa đảo có tính chất hình sự, vụ việc có giá trị lớn và em có nhận diện chi tiết về đối tượng nên em hy vọng là sẽ tìm được bọn lừa đảo này sớm.

Rất cám ơn các bác đã đọc tin.

nickchan
25-11-2011, 05:41 PM
Chia buồn cùng bác, và cũng cảm ơn bác đã lên tiếng để cảnh giác với các anh em khác. Chúc bác nhanh chóng vượt qua, coi như của đi thay người vậy. Chúc bác làm ăn khấm khá để lấy lại những gì đã mất.

andowaco
25-11-2011, 05:43 PM
chia buồn cùng bác, tks bác đã cảnh báo ae tren diễn đàn có thêm kinh nghiệm

BadNumberBoyOld
25-11-2011, 05:49 PM
chia buồn cùng bác, phải chi tụi này nó lấy luôn xe thì có thể bắt chúng nhanh hơn.

Kitty_ThienAnh
25-11-2011, 06:18 PM
ahhhhhhhhhhhhhh :(( Thế là hết chụp em 1 thời gian @_@ Chia buồn cùng bác ,huhuhuhu

sunshinekid
25-11-2011, 06:42 PM
Em nhận được 1 cú điện thoại tương tự bác Dê vào tuần trước. Em đã từ chối vì trả cát-sê thấp. Lúc đọc bài này của bác Dê thì em gọi lại số đt của Tuấn (có thể là Trí trong bài viết) thì nó ò í e.

dvl215
25-11-2011, 06:48 PM
Chia buồn cùng bác chủ, tụi nó lừa đảo chuyên nghiệp kiểu này thì đa số ai không được cảnh báo trước đều bị dính thôi. Xã hội dạo này phức tạp thật.

thiendi91
25-11-2011, 07:24 PM
thành thật chia buồn cùng bác, mong anh em trên diễn đàn chú ý vì dù sao đang cuối năm, tình hình tương đối phức tạp. Mấy chị em có vác máy thì đi chung với anh chú nào cho có người baoke363 nhé... hi vong bắt dc bọn trên...

milkthanh
25-11-2011, 07:34 PM
Chiêu này đúng là dễ dính chưởng thật. Nếu lúc đầu Bác chủ đi 2 người cho tránh được đi, thì lần vào Biên Hoà thì Bác chủ còn đem theo nhiều gear do đi chụp mà, lúc này có thể còn nhiều tiệc ăn uống cũng có thể dính chưởng do tâm lý tin tưởng.

Đúng là gần tết anh em mình nên cẩn thận nhiều hơn. Đi giao dịch đối tác không nên mang máy theo, đi chụp thì rủ bạn bè, anh em, ekip theo là hạn chế đến mức thấp nhất. Dù sao tụi nó cũng còn nhiều chiêu khác! Anh em mình vác balo có khi cả gia tài năm trong đó, gần mấy năm anh em tích cóp dành dụm nâng cấp mà để bọn ác lừa lấy thì đúng là đau lòng nhất.

MoonKael
25-11-2011, 07:42 PM
:(( ôi tài sản đáng giá. Cám ơn bác đã chia sẽ ... hi vọng bác sớm túm dc 2 tên kia

KayneWest
25-11-2011, 07:51 PM
Chia buồn với bác chủ
Cái xui ngay cuối năm
1 bài học xương máu cho tất cả các anh em !!

magicspeed
25-11-2011, 08:06 PM
em xin chia buồn cùng bác de hai xị, em cũng tên Luân nên khi nghe bác chủ nói cứ bùi ngùi thế nào ấy!
Em cũng chia sẽ tâm sự với bác, xã hội VN điển hình Là tphcm bây giờ không còn an toàn nữa bác àh, ra đường Là có thể gặp rủi ro bất kỳ Lúc nào, trộm, cướp giật hoành hành kinh Lắm, toàn Lừa nhau để mà sống thôi.
sorry các bác vì phím L trên Laptop em bị hư nên cứ phải copy chữ L trong đoạn văn

milivista
25-11-2011, 08:36 PM
rút kinh nghiệm của bạn. đọc xong thấy mánh khóe của bọn này nham hiểm thật :)

chúc bạn sớm tìm đc thằng lấy đồ. nếu tìm đc thì chả cần nói đâu bổ thẳng mặt nó luôn cho nhanh, láo quá

boombata
25-11-2011, 08:47 PM
nếu trúng ng khác mình nghĩ cũng sẽ bị như bác dehaixi thôi. Bọn chúng đã tính toán kỹ.
"gian hồ hiểm ác" thật

ntmk
25-11-2011, 08:52 PM
- Phía trong tay phải, ngay cổ tay phía trong có xăm chữ "Vespa"
- Phía trong tay trái, ngay cổ tay có xăm 1 cái hình gì nữa mình ko nhớ rõ ...
Trước tiên xin chia buồn cùng bạn, mình thấy với 2 dấu hiệu bạn mô tả ở trên đây rất dễ nhận biết tên này. Hi vọng anh em trong diễn đàn cùng lưu tâm trước là giúp bác chủ, sau nữa là trừ hậu hoạ cho bản thân và anh em chơi ảnh

kemmy_tran2002
25-11-2011, 09:05 PM
chia buồng cùng bác chủ, hy vọng bác và mọi người có thể tìm dc nhóm lừa đảo này.
Nhờ CA k0 cũng chưa đủ, nên nhờ thêm DV Thám tử hay cho có nhiều manh mối dễ nhanh bác ạk.

bcyan1604
25-11-2011, 09:22 PM
trời ơi hôm bữa em có thấy vụ này trên Tv , chuyện cảnh giác gì đó...haizz dạo này tụi nó lọng hành quá....chia bùn với bác chủ , mong Ca tìm ra thủ phạm và đồ của bác

gau_con
25-11-2011, 09:27 PM
em nhớ không lầm cách đây 5-6 năm cũng có trường hợp tương tự, tuy nhiên lúc đó không phải dùng thuốc mê mà hẹn đến 1 địa điểm nào đó để chụp, và khi đến nơi thì bị cướp hết đồ nghề, tài sản. Thời buổi kinh tế khó khăn kèm với việc gần Tết rồi, nên việc cướp giật, lừa đảo càng trở nên manh động. Thành thật chia buồn với chủ Thread

thuytram_dep
25-11-2011, 10:17 PM
Chia sẽ chuyện không vui với anh, hy vọng là anh sẽ có niềm vui...
Bây giờ có quá nhiều chiêu trò quá, nên sẽ rất khó tránh.
Đây là 1 kinh nghiệm quý báu của các thành viên...

deptrai22
25-11-2011, 10:20 PM
Em call thử số 093 492 7321 nó off máy rùi

Anh ko cảnh giác ngay khi thấy buồn ngủ và mệt mỏi bất thừong, đúng ra lúc đó a cứ về nhà là xong, cả nể quá tội...

Chia buồn cùng anh, nếu có thông tin gì share cho em biết với nha, em sẽ (sorry anh em trong forums) xin nó hàm răng và 2 cái tai thôi

vithanius
25-11-2011, 10:28 PM
thấy bác Tamngu có share link bên box D200 em mới biết, giang hồ hiểm ác quá, chỉ biết thành thật chia buồn cùng bác, mong rằng ko các anh em khác đọc được bài này phải cảnh giác hơn.
Cách đây >2năm em cũng từng dính phải 1 vụ lừa trên xóm, thg này cũng lừa khá nhiều anh em, tuy mất ko nhiều nhưng dù sao cũng vẫn là do thiếu cảnh giác... http://baodatviet.vn/Home/KHCN/Canh-giac-voi-nan-lua-dao-tren-cac-dien-dan-nhiep-anh/20101/76780.datviet

AnhDuy632011
25-11-2011, 10:50 PM
hôm bửa e cũng mém bị dụ như bác nhưng với chiêu thức là chụp hình cưới ở nha trang đà lạt,...tay này nói quen a xoẻn 3/2 được tặng áo cưới với trang điểm và rồi đại gia dầu khí tùm lum(?!) nổ banh xác đòi e cầm máy đi chụp test tùm lum rồi hứa chụp xong roi đi ăn trong quá trình trao doi dien thoại cứ chèo kéo mang máy coi ra sao rồi chụp thử coi nét ko trong khi đó tay đó nói là cũng dam mê và dang xài 60d(!?),e thấy tanh tanh nên hồi kèo....củng từ 5giay.vn mà ra =))
PS:nếu giàu và mối quan hệ rộng vậy chẳng phải lên mạng kiếm làm gì =))...thà nhỏ mà chắc ăn còn hơn...e kể còn xơ xài đó bác nào muốn bik rỏ pm e hehehe...

pro-k
25-11-2011, 10:52 PM
đầu tiên xin chia buồn cùng chủ topic.

thứ đến mong bác tha thứ cho mình nói thẳng là những kinh nghiệm mà bác đúc kết lại nó sẽ ko giúp bác tránh khỏi cú lừa thứ 2 nếu có.

giao dịch 1 mình, hay đi xa, hay ng ta chỉ định nơi hẹn hay quán nhậu là bình thường chả sao.

cái chính là bác quá dở khi ko suy xét thấu đáo vấn đề.

1. bán ôtô ư, cái biên hòa bé tí teo ấy thì dc bao nhiêu cái salon ôtô có xe sang -> sao ko check tên.
2. dân bán ôtô hầu như đầu buôn online -> sao ko check số DT
3. ôtô là 1 đặc thù mua bán tận tay tận mặt, hình ảnh là thứ yếu, hoặc là chủ tự chụp, hoặc lấy hình chủ trc, nếu làm quảng cáo thì sẽ lấy hình online
4. salon ôtô chuyên độ xe thì mới cần chụp để khoe tay nghề -> độ xe kiểu gì ở biên hòa.
5. nếu quả thật salon chuyên nhập hàng độc để khoe hàng thì nói theo cách con buôn bác ko đủ tuổi để chụp (sory em nói thẳng)

hi vọng sau này bác nhạy bén hơn khi chọn khách, kinh nghiệm của em là:

1. khách hàng phải có số DT 09x -> confirm dc (số khuyến mãi, miễn bắt máy)
2. chỉ làm việc confirm bằng email -> ko có email, ko chi tiết confirm khỏi nhận show đó, nếu có nhận phải nắm cán chắc lắm mới làm
3. kiểm tra mối quan hệ khách hàng của ng liên lạc.
4. check kĩ yêu cầu, nếu khách hàng ko biết rõ họ đang yêu cầu gì, miễn nhận.

Denny_hoang
25-11-2011, 10:53 PM
Nhiều lần anh đã bảo sắm 1 cái iPad 1 cầm cho khách xem là được rồi X( cầm theo làm gì 1 đống đồ thế X( sao đi ko bảo anh hả cu kia???

tubombom
25-11-2011, 10:54 PM
Hồi còn làm BDS, NVKD công ty mình cũng hay dính mấy chiêu này. Hoặc là ăn nhậu gì đấy rồi rút im, NVKD dính bẫy phải thanh toán

namlong162
25-11-2011, 10:57 PM
Có cách này:
Bác gửi số dt của mấy thằng đó lên đây. Có anh em nào queen biết nhà mạng này thì nhờ tìm những số gần đây mà tụi nó đã gọi, rồi mình gọi cho những số này. Một là cảnh giác cho những bác đã bị bọn này nhắm đến mà chưa ra tay. Hai là thế nào cũng có thêm manh mối. Chuyện này có làm sáng tỏ thì ko chỉ giúp bác chủ, mà còn làm những thằng khác ít nhiều e ngại khi đụng đến anh em NA.

Nếu chuyện này chìm xuồng, thì "dễ dụ vậy thì gnu gì ko dụ tiếp".

Tran Hoang
25-11-2011, 11:00 PM
Về mặt Y khoa thì bọn chúng đã dùng phối hợp 2 hoặc 3 loại thuốc an thần. Dùng 1 loại thì tác dụng chậm hơn, có khi còn không có tác dụng nữa. Dùng phối hợp như vậy thì có tác dụng nhanh, mạnh hơn, tổng cộng số viên thuốc dùng cũng ít hơn.
Vì là thuốc nên sẽ luôn có vị lạ, thường là đắng, nên bọn chúng thường trôn với những loại thực phẩm đắng như cafe, rượu, bia, hoặc thật là ngọt như Number One, Bò húc... Còn đồ ăn thì tôi chưa thấy nói đến
Vì bạn dehaixi là thanh niên khoẻ mạnh nên chỉ bị buồn ngủ thôi, gặp người ốm yếu, lớn tuổi (cỡ maycatang) thì nhiều biến chứng nguy đến tính mạng có thể xảy ra. Thường gặp là ức chế hô hấp (ngủ quên không chịu thở), rối loại các chất trong máu...
Thôi thì "của đi thay người" vậy
Còn người là còn tất cả ...

Satthumangdepmu
25-11-2011, 11:09 PM
Chia buồn lão dê, coi như của đi thay người, của mất còn kiếm lại dc.... cứ bình tĩnh cày lại, coi như 1 bài học cho mình... cũng mong CA sớm tìm ra hung thủ, xã hội dạo này loạn quá, chắc do kỳ 2/9 phóng thích nhiều quá.

namlong162
25-11-2011, 11:14 PM
Có bác nào làm nhà mạng thì xem giúp số máy của tên lừa đảo (093.492.7321) đã gọi đến những số nào. Mình ko tin tụi nó sang đến mức Mua mấy cái sim 50.000 chỉ gọi vài ba cuộc rồi bỏ sim.
Mấy thằng lừa đảo thế nào cũng mò vào đọc mẫu tin này của bác chủ, "chờ lên dĩa nha con".

kalahari
25-11-2011, 11:30 PM
đầu tiên e xin chia buồn cùng bác. tuy nhiên "của đi thay người" bác ui. E cũng có nhận xét như bác Pro-K. bác quá hời hợt trong việc này, nếu không nói bác như con nai tơ trước miệng sói. Những nhận xét của bác Pro-K rất chính xác. Dù gì thì chuyện cũng đã xảy ra rồi, thật lòng mà nói khả năng "châu về hợp phố" gần như bằng 0. Thật ra từ trước đến giờ có được mấy lần chúng ta đã tìm được lại món hàng bị mất?
E có ý này không biết các bác có ủng hộ không.
E muốn đề nghị bác apham lập một danh sách, các bác có thể đăng ký nếu muốn, không bắt buộc. Thông tin bao gồm nick name kèm với số seri của súng ống. điều này giúp chúng ta có thể nhận dạng được tài sản của mình khi kẻ cắp tiêu thụ ra thị trường. bên cạnh đó việc mua bán cũng sẽ thuận tiện hơn cho các anh em khi biết rõ xuất xứ món đồ.
Nếu một món đồ mà không thể bán được thì chẳng ai thiết tha ăn cắp lắm.
Đó chỉ là ý của cá nhân e thôi. Bác nào có ý kiến gì thêm không ạh. E mong ACE trên diễn đàn mình ít bị mất tài sản một cách lảng nhách. Mình hãy tự bảo vệ nhau trước khi đợi người khác bảo vệ mình.

doanquocviett
25-11-2011, 11:46 PM
thành thật chia buồn cùng bác. phải thông tin cho anh em kịp thời đề phòng thôi. đúng là tụi lừa đảo bữa nay thật lắm thủ đoạn. anh em đề cao cảnh giác khi đi giao dịch nhé

xirom
25-11-2011, 11:56 PM
hic... đúng là âm mưu vai thật

mà cho em hỏi 1 câu là

tại sao nó lại nhắm vào bác chỉ do ngẫu nhiên hay là có ý đồ từ trước

e chỉ thắc mắc duy nhất 1 vấn đề này

gatgu
26-11-2011, 12:01 AM
Từ giờ trở đi nên đề cao cảnh giác là vừa .... Luôn ở tư thế ngăn ngừa và sẵn sàng đối phó .
Thuốc ngủ tuy đơn giản mà thật sự hiệu nghiệm để thuốc người .
Thành thật chia buồn cùng bạn chủ .

long.dser
26-11-2011, 12:03 AM
Cách đây gần tháng thằng bạn e cũng bị lừa lấy mất 1 chiếc Shark và bộ đồ nghề gần hơn trăm mấy củ. Cũng cái chiêu đánh thuốc mê quán nhậu. E sẽ hỏi rõ lại nó tình hình xem thử phải cùng 1 bọn không. Nghe mà nóng máu vãi.

P/s: Bạn e nó không chơi trong vnphoto. Cả tháng trời mới gặp lại nghe nó kể mất của mà e tức điên. Rồi nghĩ bọn đó cũng k phải hạng chuyên nghiệp. Giờ lên đọc thấy vầy e nghi bọn nó sẽ tiếp tục lộng hành.

iColors
26-11-2011, 12:17 AM
chia buồn cùng quá đau lòng, một bài học nữa tụi cướp bây h xảo quyệt lắm tụi nó đi theo nhóm để dễ hành động. Mình có người bạn đi giữa đường thấy nạn chạy ra cứu một cháu bé quay lại mất chiếc xe và túi laptop có nhiều dữ liệu quan trọng.

thaiq8
26-11-2011, 12:18 AM
Chia buốn cùng bác, cũng xin cám ơn bác chia sẻ thông tin bọn lừa đảo để ae cảnh giác.

iColors
26-11-2011, 12:27 AM
Em nhận được 1 cú điện thoại tương tự bác Dê vào tuần trước. Em đã từ chối vì trả cát-sê thấp. Lúc đọc bài này của bác Dê thì em gọi lại số đt của Tuấn (có thể là Trí trong bài viết) thì nó ò í e.

Có lẽ cần giăng lưới tóm tụi nó bác ạh..

trantam2011
26-11-2011, 01:04 AM
có phải người xâm chữ vespa trên tay cao khoảng 1 m7 ốm cao tóc cắt ngắn k (chữ vespa xâm rất đẹp và hình nổi).người này ở đg 3-2 khúc bán ghế mây cho trẻ em đi xe..gần đoạn 3-2 vs lê đại hành

AndyTran
26-11-2011, 01:10 AM
có phải người xâm chữ vespa trên tay cao khoảng 1 m7 ốm cao tóc cắt ngắn k (chữ vespa xâm rất đẹp và hình nổi).người này ở đg 3-2 khúc bán ghế mây cho trẻ em đi xe..gần đoạn 3-2 vs lê đại hành


Thông tin này chính xác k đây ?

Chia buồn cùng bác dê , quen bác cũng lâu mà củng chỉ nt nói chuyện đt đc vài câu , hy vọng sẽ sớm gặp bác cầm máy tiếp tục bắn phá , lúc đó k thể thiếu phần em nhe , chúc bác mau lôi đầu đám này ra ánh sáng

BlackPhoenix
26-11-2011, 01:34 AM
Xin chia buồn cùng bạn. Chắc chắn lũ lừa đảo cái giọng tụi nó nói chuyện sẽ rất ngọt và nghe bùi tai. Em mà có đi ra ngoài như vậy cùng lắm chỉ đem cái laptop cùi cho em hình ảnh thôi.

KP0
26-11-2011, 04:31 AM
haizz, gần Tết mà toàn tin không vui...phải AQ, của đi thay người thôi bác chủ ơi. Nó mà giả làm bạn bác dìu bác đi đâu đó rồi lột sạch túi bác thì còn thảm hơn.

chippy_01
26-11-2011, 09:30 AM
Cám ơn bác đã thông báo với mọi người tin này. Chia buồn cùng bác

aeolus
26-11-2011, 09:39 AM
Chia buồn cùng bác. Của đi thay người bác ạ. May là chỉ bị ngủ thôi chứ nếu bọn nó dùng thuốc mạnh thì nhiều khi còn nguy hiểm cho tính mạng nữa. Bọn này dã man vô nhân tính quá.

freezehead
26-11-2011, 10:23 AM
Cần tuyển Photographer

Cần tuyển:
Photographer thời vụ
Chuyên chụp hình khách sạn
Đi công tác 3 ngày tại Đà lạt, Cần thơ, Hội an.
Công việc: Chụp hình khách sạn để làm Brochure
Thù lao: Thương lượng
Bao chi phí ăn ở Khách sạn 4 sao.
Liên hệ: 0972897689 (Gặp Mr.Cường)


Thấy cái này bên box Nhóm vnphoto tại HCM, nghi nghi qá, bác nào làm thì tìm hỉu cho rõ

nguyentrieu
26-11-2011, 10:58 AM
Chia buồn cùng bác chủ. Đọc để rút kinh nghiệm thôi. Thời buổi này loạn quá. Nếu họ muồn lừa thì chỉ có chết thôi. làm sao mà đoán được. Thử hỏi nếu có người đi giám sát thì sao?? không chừng tình hình còn tệ hơn là mất đồ... hic hic

cuocsong_tsc
26-11-2011, 11:58 AM
Xin chia buồn cùng bác chủ,em thấy bác Dê trong Nam tính hào phóng quá nên dễ cả tin,ở ngoài Bắc những thương vụ giao dịch như thế này thường khó xảy ra lắm,thôi người còn của còn bác ạ.

Nikonian2006
26-11-2011, 06:31 PM
Anh DeHaiXi

1. Em đã đọc bài viết chính của anh hai lần để dựa vào đó nghĩ ra có ý kiến nào giúp cho anh hay không. Đồng thời em cũng đọc qua cả tám trang của topic để tránh việc nói ở điểm mà mọi người đã thảo luận. Đầu tiên là em xin chia buồn với anh.

2. Theo em nghĩ, khi anh mang vấn đề này lên các phương tiện truyền thông lớn như báo, anh sẽ đánh động đến họ và cơ hội để họ sẽ tiếp tục thực hiện lại với người khác sẽ mất đi và sẽ làm cho cơ hội tự chúng ta bắt được họ ít đi. Đây là một nhóm tội phạm có tổ chức và có kiến thức cho nên đối với họ vài chục triệu họ bán hàng ăn cắp vẫn không phải là nhiều vì họ phải chia cho nhiều người. Chắc chắn là họ sẽ tiếp tục trò này với người chụp ảnh khác và có thể sẽ là một trong số các bạn trong forum này đang ở vn.

3. Một (trong những) cách anh dò tìm ra họ là anh xem lại trong hoàn cảnh cụ thể của anh vì sao họ lại biết số điện thoại của anh. Những người này sau khi dùng số điện thoại anh ghi ra chắc chắn họ sẽ hủy nó hoàn toàn cho nên chúng ta không cần phải gọi thử số đó. Khi anh đã quảng cáo số điện thoại của anh trên một forum thì những người mà quảng cáo tương tự như anh trong forum đó sẽ có thể là nạn nhân tiếp theo. Vì vậy, khi có thể làm được, anh liên hệ với những số điện thoại đó và nói cho họ biết việc này. Họ sẽ có thể phối hợp với anh tương kế tựu kế và rất có thể sẽ bắt được họ tại trận.

4. Em có biết một số cách điều tra của cảnh sát em chỉ nói ra để có thông tin vì có thể ở vn không làm như vậy. Thông thường nơi cung cấp gốc số điện thoại bán ra sẽ có lưu lại số điện thoại cung cấp cho cửa hàng nào bán cụ thể. Vì vậy, nếu cửa hàng đó có camera theo dõi thì cảnh sát sẽ xem lại băng hình và sẽ có hình ảnh của họ. Nếu không thì rất có khả năng họ sẽ tiếp tục quay lại cửa hàng đó để mua thêm số điện thoại đi lừa đảo vì sau khi thành công họ sẽ bỏ số điện thoại đã dùng ngay và mua số điện thoại khác. Cảnh sát chỉ cần dặn cửa hàng là sẽ có manh mối điều tra mà thôi.

5. Chúc anh mau tự điều tra và bắt được họ một ngày gần đây.

camrry
26-11-2011, 06:39 PM
Về mặt Y khoa thì bọn chúng đã dùng phối hợp 2 hoặc 3 loại thuốc an thần. Dùng 1 loại thì tác dụng chậm hơn, có khi còn không có tác dụng nữa. Dùng phối hợp như vậy thì có tác dụng nhanh, mạnh hơn, tổng cộng số viên thuốc dùng cũng ít hơn.
Vì là thuốc nên sẽ luôn có vị lạ, thường là đắng, nên bọn chúng thường trôn với những loại thực phẩm đắng như cafe, rượu, bia, hoặc thật là ngọt như Number One, Bò húc... Còn đồ ăn thì tôi chưa thấy nói đến
Vì bạn dehaixi là thanh niên khoẻ mạnh nên chỉ bị buồn ngủ thôi, gặp người ốm yếu, lớn tuổi (cỡ maycatang) thì nhiều biến chứng nguy đến tính mạng có thể xảy ra. Thường gặp là ức chế hô hấp (ngủ quên không chịu thở), rối loại các chất trong máu...
Thôi thì "của đi thay người" vậy
Còn người là còn tất cả ...

em thấy thích lời comment của bác này ghê đó nha ( nhất là maycatang) heheheheh, nói vui cho anh em giải stress thui.
Lại có thêm 1 kỳ án nữa xảy ra trên vnpt. Đó cũng là lời cảnh báo cho mọi người biết mà đề phòng. Thời đại bây giờ lý thông thì nhiều thạch sanh thì ít, người binhg thường thì bình thường, hehehe. Mọi người nên chú ý đề phòng. Em thấy cái đở của bác chủ là đã nghi ngờ rùi, đã nhờ người đi cùng rùi mà không nhờ được mà vẫn cứ đi, như vậy em nói thẳng bác thích tiền quá nên bị lừa thui, Em cũng xin chia buồn với bác chủ. Hi vọng có thể tìm ra được kẻ bỏ thuốc mình để nó làm tấm gương cho mấy thằng ( xin mạng phép chủi mấy cái loại người đó) đó cho nó sợ không lừa đảo a e iu nhiếp ảnh nữa, và cũng cho mấy thằng mon men muốn lừa đảo rẳng anh em chơi nhiếp ảnh không phải để lừa đâỏ đâu, cuối cùng sẽ tìn ra nó thui. XIn chia buồn cùng bác chủ

ca-chot
26-11-2011, 07:04 PM
Chia buồn cùng bác , lần trước ngày 29/04/2011 mình cũng bị giựt 01 balo , gần Noel tết DL ... A/C/E cần cảnh giác hơn nữa
Hy vọng kẻ lừa đảo bác có trong nhóm này .
http://vnexpress.net/gl/phap-luat/2011/11/canh-sat-dot-kich-sao-huyet-cua-hon-40-ten-cuop/

nguyen binh
26-11-2011, 07:48 PM
Với đặc điểm nhận dạng của tên Luân rất dễ nhớ : trên mặt có 4 nốt ruồi, vị trí của nốt ruồi.....Anh em mình đông đảo hay la cà ca-fe cà pháo có khi lại gặp tên nầy không chừng. Bác chủ để số điện thoại lại cho ae thấy được là hê lên liền cho bác hay. Hy vọng đi bác he dù là mong manh. Chia buồn cùng bác.

wintfox
26-11-2011, 09:02 PM
Với đặc điểm nhận dạng của tên Luân rất dễ nhớ : trên mặt có 4 nốt ruồi, vị trí của nốt ruồi.....Anh em mình đông đảo hay la cà ca-fe cà pháo có khi lại gặp tên nầy không chừng. Bác chủ để số điện thoại lại cho ae thấy được là hê lên liền cho bác hay. Hy vọng đi bác he dù là mong manh. Chia buồn cùng bác.
Có nguy cơ nốt ruồi là nó cố ý chấm thêm nốt đấy bác ah ^^..........

Shan Lin
26-11-2011, 10:11 PM
Chia buồn cùng pác!! 1 bài học rất đáng để ghi nhớ!! Em nghĩ chắc CA cũng bó tay! Đầu năm nay bạn mình cũng bị mất trộm ~200tr mà CA điều tra tới jờ vẫn bằng không!

hoagaubong
27-11-2011, 07:16 AM
haizz, chia buồn cùng em, toàn bộ đam mê bị khoắng sạch rồi :(

TankerShipAgent
27-11-2011, 08:22 AM
Xin chia buồn cùng bác D200. Em đã ghi nhớ 2tay này. Nếu bọn nó lừa đảo có tiền đi du lịch Đà Nẵng, e thấy được sẽ báo bác chủ ngay.

Xaque
27-11-2011, 08:44 AM
Xin chia buồn cùng bác Dê Hai Xị, thôi thì cố gắng kiếm tiền rồi bắt đầu lại từ đầu bác ạ.

11002
27-11-2011, 12:29 PM
Anh hiểu rõ hoàn cảnh của em vì anh cũng .....
Thôi chúc em nhanh kiếm được tiền để mua đồ nghề mới và đổi nick thành dê bảy xị hay dê ba sexy nhé.

NEWBYE
27-11-2011, 12:29 PM
Xin chia buồn cùng bác. Vì biết mình rất gà nên cá nhân em khi đi giao dịch hay khi mua lens cũ của người khác đều chụp hình của người bán lại. Cho dù bức hình cũng không giúp gì cho mình nhưng có thể giúp mọi người đề phòng.
Xin cám ơn bác chủ đã nhắc nhở anh em.

qzang
27-11-2011, 02:16 PM
Thành thật chia buồn cùng bạn

Tri-Canon50D
27-11-2011, 03:03 PM
có phải người xâm chữ vespa trên tay cao khoảng 1 m7 ốm cao tóc cắt ngắn k (chữ vespa xâm rất đẹp và hình nổi).người này ở đg 3-2 khúc bán ghế mây cho trẻ em đi xe..gần đoạn 3-2 vs lê đại hành

Bác dê kiểm tra thông tin này chưa vậy? Biết đâu chừng!

kh108
27-11-2011, 03:37 PM
chúc bác chủ bình tĩnh, kiên nhẫn và lấy lại được đồ

Ghostmaster
27-11-2011, 04:03 PM
thôi pác ah! của đi thay người, chia buồn cùng pác!

freedomman
27-11-2011, 04:48 PM
tiếc wá , đồng súng ống của bác là mơ ước của e đấy huhu

Genesis92
27-11-2011, 06:12 PM
Bây h ra đường toàn Lý Thông, hãi quá :(

meobeoxu
28-11-2011, 12:22 AM
Chia buồn với bác chủ. Cám ơn bác đã chia sẻ cho cộng đồng.

yunguyen
28-11-2011, 12:35 AM
Hình xăm là cái dễ để ý nhất, với lại hình xăm trùng hình và vị trí cũng có nhưng rất hiếm. Các bác đi đâu để ý giúp bác này cái vụ hình xăm, quả thật là chẳng cái ngu nào bằng xăm mình lộ lại đi lừa kiểu này, thế nào cũng có ngày ra đường nhận diện được. Chia buồn cũng bác chủ.

Transformer
28-11-2011, 12:42 AM
Là em thì em cũng mang đi để show cho khách hàng xem đồ nghề của mình để họ còn tin tưởng là mình có pro hay không chứ. Thành thật chia buồn cùng bác chủ và mong CA có thể giúp bác phá được án này dù có phải 50/50 cho họ đi nữa.

Đã pro thì chả ai lại vác cả đống đồ đi khoe như bác bảo, làm nghề nhiếp ảnh chủ yếu ở hình ảnh, nó bảo mang hình đến show thì mang hình, hoặc kêu nó lên website tham khảo, hoặc kêu nó đưa địa chỉ mail rồi gửi profile qua cho nó coi, tự nhiên vác cả đống đi thì được gì, khách nó nhìn nó cũng biết quái gì, chưa kể vác đồ cho dữ mà hình show ra không ra làm sao thì càng buồn cười. Không lẽ lúc show hình rồi còn móc máy và lens ra bày lên bàn cho nó xem rồi bảo "đồ nghề em nè, dữ chưa?" chắc. Nếu vậy vẫn còn thiếu tripod, softbox, hắt sáng, nhiều lắm.

NotaDang
28-11-2011, 01:12 AM
hix giờ đem đồ nhiều quá cũng ghê thiệt :(:( cẩn thận,cẩn thận. Chia buồn cùng bác

green_apple
28-11-2011, 02:48 AM
chia buồn cùng bác, gần cuối năm rồi ,bọn khốn nạn, chó đ* hay đi lừa đảo người lương thiện lắm. mình đọc mà tức dùm bạn. Bạn nên Post to lên số đt của tụi nó và tất cả mọi thông tin liên lạc của tụi nó mà bác biết cho anh em xem ,may ra còn vớt vát

green_apple
28-11-2011, 02:56 AM
có phải người xâm chữ vespa trên tay cao khoảng 1 m7 ốm cao tóc cắt ngắn k (chữ vespa xâm rất đẹp và hình nổi).người này ở đg 3-2 khúc bán ghế mây cho trẻ em đi xe..gần đoạn 3-2 vs lê đại hành

bác chủ topic liên lạc gấp với bác này nè, đến tận nơi xem sao, trước khi đi nhớ mang theo dây trói và vài cây hàng thủ sẵn, thấy nó là nhào vô cho vài phát liền

k13toannq
28-11-2011, 08:20 AM
Nếu bác còn nhớ số sê ri máy bác cung cấp cho anh em thu mua máy để tóm tụi nó nhanh hơn. :)

Chia buồn cùng bác.

Anh em vnphoto cũng nên cẩn thận nóc bia vô mà có hiện tượng giống bác chủ thì lập tức gọi anh em tới khiêng về nhà.

Bác liên lạc bác trantam2011 để bắt bọn khốn đó. gọi thêm người nếu xác nhận đúng nó. Nhớ đứng xa đừng lại gần xác nhận kẻo nó chuồn. gọi anh em sau khi xác nhận


trantam2011
có phải người xâm chữ vespa trên tay cao khoảng 1 m7 ốm cao tóc cắt ngắn k (chữ vespa xâm rất đẹp và hình nổi).người này ở đg 3-2 khúc bán ghế mây cho trẻ em đi xe..gần đoạn 3-2 vs lê đại hành

nhattruongna
28-11-2011, 12:53 PM
Đọc xong thấy nản luôn, xin chia buồn cùng bác, mong bác sớm tìm được mấy thằng cô hồn trời đánh đó!

snowlionvn
28-11-2011, 01:49 PM
Hix , xin chia buon cung bac nha

linux_21
28-11-2011, 05:46 PM
vào đây xem nè,đang có người muốn chụp hình cưới nè,không biết thế nào
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=111718

Hoa Nam
29-11-2011, 12:02 AM
Người bạn thân thiết nhất trong list của mình .

Rồi sẽ qua và làm lại từ đầu . Hãy cho bản thân 1 giấc ngủ ngon ........... Bạn là người tuyệt vời và cuộc sống sẽ không bạc đãi bạn .

_____________________________


Hoanam

tam_bb2003
29-11-2011, 12:33 AM
Nói thật, việc của bác không mong chờ vào CA đâu. Nếu CA mà có tâm, thì sau khi bạn báo sẽ xuống lấy dấu vân tay trên cái ly (thủy tinh là vật liệu lưu dấu vân tay dể nhất) nếu bạn nói chủ quán biết mình bị thuốc mê. Sau khi có dấu vân tay thì chạy đằng trời cũng ko thoát nhe con !!! Mong bạn mai mắn lấy lại được đồ, còn mấy thằng này thì cứ dẩn vô light box nhá đèn vào mắt nó, dí cao áp vào hạ bộ nó, lấy mấy ống MF hết xài thông đít nó !!!! Vái trời mấy thằng này bị xe cán chết cho rồi !!!!

LiBeTy ie
29-11-2011, 01:17 AM
chia buồn cùng bác dê hai xị mấy lần xem ảnh bác em rất thích
thưa các bác em nghĩ thế này những gì các bác nói để giúp tìm ra bọn lừa đảo nhưng các bác có nghĩ bọn nó cũng đang đọc những gì các bác viết lên đây và tìm cách đối phó không,bác dê nên xúc tiến theo những cách của mọi người đã nói để sớm tìm lại đc.chúc bác mau tìm đc đồ nghề của mình.

tekken123
01-12-2011, 08:37 PM
Chia buồn cùng bác de hai xị, thật không ngờ Lý Thông dạo này lấn qua ca anh em photo. Mình nghĩ tụi nãy chắc cũng có chụp choạt gì nên mới biết và lên kế hoạch như vậy.

-= Seven =-
02-12-2011, 01:46 PM
Chia buồn cùng bác !
Em nghĩ bàn bạc hợp đồng thì mang theo ipad hay laptop là quá ok rồi. Hic

VienNT
02-12-2011, 02:23 PM
Chia buồn cùng bác. 2 tuần trước có 1 bác nhảy vào nick yahoo của em nhờ chụp cưới trưa hôm sau, mà em chẳng quen biết gì hết, cũng chẳng chụp dịch vụ nên cuối cùng từ chối không nhận.

Em thường xuyên giao dịch với KH (quen và không quen) ở quán cafe, quán nhậu,... Kiểu này phải cẩn thận hơn mới được.

taekwondo
02-12-2011, 02:47 PM
tụi này là tay chuyên nghiệp chứ chẳng vừa đâu ! chia buồn cùng Bác chủ topic !

drafra
02-12-2011, 03:10 PM
chia buồn cùng bác, giang hồ hiểm ác quá

tranthanh2022
02-12-2011, 03:18 PM
Nghe bác kể mà em sợ. Bây giờ đúng là chúng nó càng ngày càng tinh vi. Hết cướp giật thì đến lừa đảo. Xin cảm ơn bác đã nói để anh em đề phòng.

VPTS
02-12-2011, 03:22 PM
Đọc bài của bác chủ mà cứ thấy buồn buồn, ức ức mà lại lo lo cho bản thân và anh em ở vnphoto.
Từ nay chắc phải thật cẩn thận thôi chứ gần cuối năm rồi.
Bác chủ đừng buồn quá nhé, của đi thay người bác ạ, lại cày cuốc kiếm lại vậy bác ạ!

baothy
02-12-2011, 10:44 PM
Nghe bác nói thấy bọn nó khốn nạn quá . Cảm ơn bác đã thông báo cho mọi người , không chỉ trong việc chụp ảnh mà trong bất cứ cv nào tác nghiệp 1 mình . E góp ý thế này : có lẽ phải đi 2 người nhưng nhất nhất không được ngồi cùng nhau mà 1 ng` chỉ ngồi quanh đó quan sát , sau buổi đầu thì ít nhiều mình cũng xác định những lần sau hoặc nghi vẫn thì stop luôn . chứ cái kiểu đi uống bia mà ko vào tolet thì ko đc rồi mà đi rồi thì dễ bị như bác chủ . Tôi tin ng` bác chủ thì sẽ sớm có lại những gì mình mất thôi ... như bác trên nói của đi thay người . Thân !

nonkid3
03-12-2011, 01:32 PM
Cũng may là chưa đi show ở tỉnh, bởi lúc đó ko biết đường nào mà lần...Còn người là còn của, e chia buồn cùng bác.

hoaianhz
03-12-2011, 08:40 PM
Xin chia buồn cùng bác chủ ,cuối năm mà dính 1 cú như thế thì đau đầu lắm.Coi như của đi thay người vậy.
Cám ơn bác chia sẻ để mọi người đề cao cảnh giác.

meosieuquay
04-12-2011, 12:40 AM
chia buồn cùng bác!!!! hôm nay đi lightbox em cũng suýt bị kẻ gian.....

drumer90
06-12-2011, 04:40 AM
nói hơi tục chứ đụ má thằng chó này đểu, ông gặp dc ông sẽ cắt chym từng đứa một, anh em nào gặp thì báo cho chủ thớt biết, ghét nhất bọn lừa đảo, thể biết đứa nào sẽ thẻo chym liền

zaracs
06-12-2011, 08:39 AM
@@ .... kinh dị thật , xưa chỉ nghe chụp thuốc mê con gái ... hóa ra giờ chụp thuốc cả phó nháy .... xã hội giờ loạn wa' ko bít đâu mà lần nữa . .. chia buồn cùng bác hy vọng tìm lai đc

mr_8x™
07-12-2011, 10:24 PM
Cuối năm rồi, phải cực kỳ thận trọng! Chia buồn cùng bác chủ thớt.

ttntpnv
07-12-2011, 10:45 PM
Chia buồn cùng chủ thớt.
Đạo chích bây giờ ở khắp nơi, giở đủ trò để lừa gạt, anh em nên cảnh giác cao, nhất là bên cạnh những anh em photographer thì luôn luôn có hàng có giá trị lớn.

tanbinh1
08-12-2011, 08:13 PM
Cám ơn bài học kn xương máu của bác chủ thớt và thành thật chia buồn cùng bác! Loạn hết rồi!

LightBox
08-12-2011, 09:02 PM
Chia buồn cùng bác, từ từ gầy dựng lại súng ống bác ạ

kimdung2001
10-12-2011, 11:41 AM
Chia buồn cùng bác, thời bây giờ nên cẩn thận càng thật cao độ còn chưa an toàn.

haivu1901
10-12-2011, 09:15 PM
Tren thi truong co nhiu loai thuoc nhu thuoc me,thuoc kich duc.... Nhap tu TQ ve va rat hieu qua,anh em can than

qlongvs
10-12-2011, 09:25 PM
Xin chia buồn cùng bác .đùng là kinh nghiệm xương máu

langthang084
10-12-2011, 10:00 PM
Bọn này chắc nhắm vào bác từ trước rồi. Và sao chúng nó biết hôm đó bác mang nhiều đồ có giá trị đến để thực hiện nhỉ?

phunn
12-12-2011, 09:31 AM
chia buồn cùng Bác. thật là tức, bọn người xấu thì cứ sống thoải mái, loạn.

xirom
12-12-2011, 09:48 AM
nhiều bác lên đây chia buồn cùng bác chủ quá

vãi xoài ..............

mà bác chủ có bi gi đâu ...........đang bức xúc hộ người ta mà :))

Huy_thang
12-12-2011, 09:48 AM
cảnh giác các bạn ui

bachD40
12-12-2011, 11:55 AM
Chia buồn cùng bác chủ
Ôi cái tháng củ mật

sarawoobmt
14-12-2011, 10:02 PM
thanks bác, đọc xong rút kinh nghiệm

rocket80
14-12-2011, 10:15 PM
hình thức lừa đảo tinh vi quá, xin chia buồn cùng bác

gacuibap123
08-01-2012, 08:50 PM
Nhan Sắc Có Hạn, Thủ Đoạn....Vô Biên!!! Xin chia buồn cùng Pác.

implosion
09-01-2012, 12:57 PM
Cám ơn bác đã chia sẻ. Của đi thay người. Mong bác sẽ tiếp tục niềm đam mê chơi ảnh.

anhchangvuitinhhd200
09-01-2012, 09:39 PM
Em thì có kinh nghiệm thế này, trong trường hợp có sđt lạ gọi đến cứ cho lên google search. Kinh nghiệm là những người hay giao dịch online thế này cũng thường xuyên để lại sđt của mình trên mạng nên sẽ rất dễ tìm ra. Nếu search không thấy hoặc thấy nhưng không liên quan gì đến tên tuổi, nghề nghiệp, loại hình công việc... được chủ nhân thông báo thì nên "cất bước quay lưng không nói câu tạ từ" luôn.
Nếu may mắn, khi search sđt có thể còn tìm ra đc email, địa chỉ, thậm chí fb, photo, sở thích của người kia nữa cơ...
Chúc các anh em tỉnh táo trong những cuộc mua bán như vậy, có kinh nghiệm gì mới cùng chia sẽ để anh em cùng biết ạ.

tuinehihi
17-01-2012, 06:21 PM
Các bác đeo balo hay túi máy ảnh cảnh giác nhé, cướp nó biết được thì mệt lắm, bây giờ bọn nó biết giá máy + lens rành lắm, tốt nhất nên đeo túi hoặc balo ngụy trang

tp_ict
30-03-2012, 01:25 PM
Trời đất. nay đọc được cái topic này mới biết nguy hiểm thật. Chia buồn cùng bác. Lúc trước có gặp bác 1 lần bên Q7 bác dẫn ghệ thằng bạn đi chụp thì phải hihi

bee8x
30-03-2012, 01:35 PM
giờ tụi nó cướp cũng biết chọn máy các bác ah @.@ máy xì ke nó ko chơi đâu hic...

Nikonobita
30-03-2012, 01:51 PM
Đọc bài này mới thấy giật mình! mình thi thoảng cũng nhận show freelancer! Cám ơn bài post của bác! Đã đăng lại trên FB của em để phát tán rộng rãi ạ...

no00001
30-03-2012, 03:12 PM
Thanks bác đã chia sẽ cảnh báo. Xã hội giờ đáng sợ quá. Y_Y

bencat1200
30-03-2012, 03:17 PM
chia buồn cùng bác nha.haizz.... thời buổi này gê quá...hôm bửa lớp đi chụp thực tập ở nhà thờ đức bà..chú kia đang chụp ké thì 2 thằng thanh niên chạy xe máy tới chụp sợi dây trên cổ mà may là chú đó đang cầm máy setup nên nó giựt cái bung sợi dây ra nên nó không lấy được...các bác cẩn thận tí.

k3n4ever
30-03-2012, 03:18 PM
Kinh nghiệm thương đau...
Thời buổi này thạch sanh thì ít, Lý Thông thì nhiều :(

Head
30-03-2012, 04:24 PM
Nghĩ lại mới nói, tôi căm thù bọn nhà mạng chạy vì lợi nhuận mà quên đi an ninh. Mẹ nó cứ sim khuyến mãi chả cần thông tin khách hàng gì là bán. Cứ cái đà này là làm ổ cho tội phạm nó gây án. ở nước ngoài khi mua sim phải khai đủ thứ chứ không phải như mua bó rau ở vn đâu. Mai mốt còn bắt cóc, tống tiền nữa chứ không chơi!

est2012
30-03-2012, 04:31 PM
chia buồn cùng bác, thời buổi bây giờ dã man thiệt...

mdesignstudio
30-03-2012, 05:06 PM
đọc bài e có 1 sáng kiến này cho bác nào chụp freelance, việc nhậu nhẹt này nọ chả sao cả. Mà nhậu mang theo balo thì e ko mang, ngay cả khi nhâu với bạn bè.
_Việc bác cần làm là xác minh lai lịch khách hàng, việc này hỏi thẳng ko gì phải search google mất công, việc tiếp theo trước khi lên đường chụp dù bất cứ đâu bác mươn CMND khách hàng chụp hình lại và send mail. Chả có j mít lòng cả vì nó giống như bác lấy tiền cọc.

Còn cái dở duy nhất của bác chủ là đã cảnh giác sao ko tự hỏi KH gì mà quá dễ giải, bít bác tay nghề kém mà nó vẫn chịu, nó dư xăng alo 1 nơi khác pro mà chịu khó trả giá cũng bằng giá bác. Làm bên ngoài tụi nó trả giá kinh lắm.

net86
30-03-2012, 10:21 PM
_Việc bác cần làm là xác minh lai lịch khách hàng, việc này hỏi thẳng ko gì phải search google mất công, việc tiếp theo trước khi lên đường chụp dù bất cứ đâu bác mươn CMND khách hàng chụp hình lại và send mail. Chả có j mít lòng cả vì nó giống như bác lấy tiền cọc.

Ý kiến của Bác cũng khá hay, lai lịch Ta thấy ổn bước 1. rồi mới đến quán SVH cho bước 2. Nhưng trong hoàn cảnh này, Bác Chủ (Dê Hai Xị) đã rơi vào thế bị động rồi (trúng thuốc trước khi thuận giá). Dẫu Bác chủ có chụp hình thì cũng sẽ mất cả máy. Muốn hỏi han lai lịch khách, nó tạm cho lai lịch "ma", hoặc hoãn binh: "đợi 20 phút nữa xếp TRÍ sẽ đến rồi chốt luôn"...

2850000
31-03-2012, 11:43 PM
E thì chưa đọc hết các cm của a em ra sao.
Mặc dù rất tự hào về cái tính "kĩ lưỡng" của mình.
Nhưng nếu phải là e thì e cũng "toi" rồi, nên thôi bác đừng tự giận mình.

tranquocphong
01-04-2012, 09:43 PM
Nếu có số di động và nhân dạng thì sẽ truy được thôi!Bác cứ yên tâm,công an Việt Nam giỏi lắm bác ạ,hihi

quyds
09-06-2012, 09:26 AM
Em vừa bị, mất hết rồi. bác chủ thớt có gì liên hệ em phối hợp nhận dạng bọn này để tóm nó nhé, em có ông anh nhờ ng quen trong anh C46 giúp rồi, hwa em mới đi gặp mọi người, hy vọng có manh mối, bác đọc dc comment gọi em nhé: 0906.0909.32

http://www.5giay.vn/chuyen-tro/5164499-bi-chuoc-thuoc-me-mat-het-roi-may-bac-ah-em-buon-qua.html

hbtrung
09-06-2012, 09:43 AM
Em vừa bị, mất hết rồi. bác chủ thớt có gì liên hệ em phối hợp nhận dạng bọn này để tóm nó nhé, em có ông anh nhờ ng quen trong anh C46 giúp rồi, hwa em mới đi gặp mọi người, hy vọng có manh mối, bác đọc dc comment gọi em nhé: 0906.0909.32

http://www.5giay.vn/chuyen-tro/5164499-bi-chuoc-thuoc-me-mat-het-roi-may-bac-ah-em-buon-qua.html

Chia buồn cùng bạn. Thật không biết đường nào mà phòng. Gặp ai cũng có thể bị lừa như vậy thôi. :((

Chúc Bác sớm tìm được tài sản của mình

ngocson_gl
09-06-2012, 10:04 AM
chia buồn cùng bác,
topic này đã đọc, h đọc lại dựng tóc gáy,..., đã từng bị chơi đểu rồi nền h mới đề phòng hơn mới dc, dù là có tung tích hay k vì là mua đứt bán đoạn...

bach_an
13-06-2012, 02:11 PM
http://www.5giay.vn/chuyen-tro/5164499-bi-chuoc-thuoc-me-mat-het-roi-may-bac-ah-em-buon-qua.html

đọc topic của bác này thấy suy luận ghê như thám tử vậy :)

nomadic
13-06-2012, 03:20 PM
Của đi thay người bác ạ. Còn đỡ hơn tụi nó dắt bác xuống Biên Hòa làm thịt rồi cướp.
Mong sớm bắt được bọn này.

hienlthe
14-06-2012, 01:17 PM
chia buồn, đời này lắm thằng kn nn... hy vọng mọi người cảnh giác.