PDA

View Full Version : Sắc màu... Yên bình Idaho



HoaNhatrang
13-11-2011, 06:16 AM
Chào các bạn VNPHOTO,
Hoanhatrang xin gởi vài hình ảnh sắc thu của quê hương mình đang ở. Idaho là thành phố của những ai thích thiên nhiên và du ngoạn. Hồ cá đầy rừng thì nhiều thú hoang...
Là nơi cho những ai thích trượt tuyết và trượt nước. Nếu như ở đây bạn thất nghiệp thì chỉ cần một cần câu một khẩu súng một máy ảnh là cuộc sống vẫn tràn trề hạnh phúc . Chúc các bạn một ngày an lành và hạnh phúc

Hình 1: Thu tô điểm sắc màu
http://www.vnphoto.net/data/p21/5591_fall_2011_000161_web_8047.jpg

Hình 2
http://www.vnphoto.net/data/p19/5591_fall_2011_000170_web_4664.jpg

Hình 3
http://www.vnphoto.net/data/p18/5591_fall_2011_000168_web_7409.jpg

Hình 4 Một sáng yên bình
http://www.vnphoto.net/data/p20/5591_fall_2011_000116_web_2759.jpg

Hình 5
http://www.vnphoto.net/data/p17/5591_fall_2011_000113_web_1967.jpg

Hình 6
http://www.vnphoto.net/data/p16/5591_fall_2011_000132_web_6754.jpg

Hình 7
http://www.vnphoto.net/data/p20/5591_fall_2011_000137_web_8974.jpg

Hình 8 Suối thu
http://www.vnphoto.net/data/p23/5591_fall_2011_000138_web_4556.jpg

Hình 9
http://www.vnphoto.net/data/p19/5591_fall_2011_000136_web_5507.jpg

trunglee
13-11-2011, 06:36 AM
Rất đẹp Anh Hoa.
Idaho chẳng những đẹp về phong cảnh không thôi. Mà còn là nơi lý tưởng cho nhửng người yêu thích chân dung. Ánh sáng hướng bắc rất đẹp. Hôm nọ đi chụp chung với Anh Hoanhatrang vì không có mẫu, nên mượn đỡ anh Hoa. Gửi mọi người xem để thấy một phần nào
http://www.vnphoto.net/data/p21/11842_hoa1_5822.jpg
# chụp với D200 một thời vang bóng
http://www.vnphoto.net/data/p17/11842_hoa_3_8171.jpg
Đại ca Hoanhatrang tạo dáng
http://www.vnphoto.net/data/p17/11842_hoa_4_5696.jpg
Nắng chiều rất đẹp, tạo nên background tuyệt đẹp

namle
13-11-2011, 06:44 AM
Ảnh đẹp quá, giờ lại phải thêm Idaho vào danh sách nơi phải đến trong năm 2012. TFS

daubac
13-11-2011, 07:07 AM
Ảnh đẹp quá, giờ lại phải thêm Idaho vào danh sách nơi phải đến trong năm 2012. TFS

Chắc năm 2013 mình mới theo được. Hu hu...

smtv123
13-11-2011, 07:44 AM
thật đẹp anh ơi cho em hỏi tí nhé Idaho là thành phố của nước nào vậy anh

PW2000
13-11-2011, 07:48 AM
Chắc năm 2013 mình mới theo được. Hu hu...

Muà Thu 2013 sẽ theo bác DauBac qua Idaho thăm anh Trung và anh HoaNhaTrang :-))

PW2000
13-11-2011, 07:50 AM
thật đẹp anh ơi cho em hỏi tí nhé Idaho là thành phố của nước nào vậy anh

Idaho là một tiểu bang miền Tây Bắc của nuớc Mỹ

sonpham67
13-11-2011, 08:28 AM
Đẹp thật, cảnh tình quá...

HoaNhatrang
13-11-2011, 12:05 PM
Chắc năm 2013 mình mới theo được. Hu hu...
Mấy anh có dịp ghé qua mùa hè đẹp hơn mùa thu nữa. Mùa thu chỉ có màu sắc thôi nhưng cảnh đẹp đi chụp lạnh lẻo lắm. Mùa hè chổ Hoanhtrang không có mưa. Nhiều vùng đẹp hoang sơ lắm.

miencattrang
13-11-2011, 03:43 PM
http://www.vnphoto.net/data/p21/5591_fall_2011_000161_web_8047.jpg

đẹp quá, nhìn mê mẩn, áng mây thật tuyệt!

superman89vt
13-11-2011, 10:30 PM
bác hoanhatrang tăng saturation hơi nhìu thì phải ạ. ^^

Cảnh này mà dắt mẫu ra chụp portrait thì khỏi chê bác Hoa nhỉ? :P

miencattrang
14-11-2011, 10:30 AM
Có phải em, mùa thu

Ru ta trong sắc vàng xanh đỏ?

Cho ta một lần dỗi hờn như trẻ nhỏ

Khi gió vô tình đưa mây khuất trăng thu.

HoaNhatrang
14-11-2011, 01:03 PM
Cám ơn miencatrang nhe. Thơ hay lắm.

miencattrang
14-11-2011, 10:27 PM
vote cho background cảnh thu và người mẫu, đẹp lắm!!! ^^

trunglee
15-11-2011, 03:39 AM
Chiều qua lái xe ngang nghĩa trang của thành phố. Thấy lá vàng, những ngôi mộ. Sao mà bình yên quá! Chợt nghĩ về chủ đề An Bình của Anh Hòa. Nên bấm vài tấm gửi mọi người cùng xem
http://www.vnphoto.net/data/p20/11842_an_binh_5s_7415.jpg
# Rest in peace
http://www.vnphoto.net/data/p17/11842_anbinh_4s_9533.jpg
# góc An Bình
http://www.vnphoto.net/data/p17/11842_anbinh_7s_3971.jpg
# thật bình yên
Và có một vùng trời thật bình yên, ta có thể quên hết mọi ưu phiền
http://www.vnphoto.net/data/p16/11842_anbinh_18s_9567.jpg
# vùng trời bình yên

HoaNhatrang
15-11-2011, 09:41 AM
Bình yên thật há. Trung ơi hôm nào em đi chụp hình chạng vạng tối đi. Cách đây hơn năm Hoanhtrang có đọc báo địa phương, có người cũng như Trung vô chụp hình trong nghĩa địa. Khi về nhà ông ta thấy có người dính vô bức ảnh của ông ta. Ông ta tò mò lắm vì chắc chắn lúc chụp không có ai. Ông ta đưa bức ảnh cho nhà báo địa phương và trao bức ảnh số gốc mà ông ta chụp. Ảnh được đăng trên báo và nhiều người đã khẳng định bóng hình (thấy gương mặt khá rõ) không qua photoshop. Một tuần sau thì có người nhận diện được là người thân trong gia đình đã qua đời cách đây mười năm. Họ khóc sướt mướt và xin lại tấm hình ông ta chụp. Tin này cũng được lên đài truyền hình.

motchutgidenho
15-11-2011, 09:04 PM
ui da, đọc mà rợn cả người.

HoaNhatrang
16-11-2011, 06:38 AM
Hình 10
http://www.vnphoto.net/data/p21/5591_fall_2011_000198_web_2556.jpg
Hình 11
http://www.vnphoto.net/data/p17/5591_fall_2011_000154_web_4565.jpg
Hình 12
http://www.vnphoto.net/data/p22/5591_fall_2011_000200_web_7717.jpg
Hình 13
http://www.vnphoto.net/data/p19/5591_fall_2011_000134_web_4629.jpg
Hình 14
http://www.vnphoto.net/data/p23/5591_fall_2011_000133_web_2040.jpg

miencattrang
16-11-2011, 12:43 PM
đẹp quá đi mất!!!!!!!!

HoaNhatrang
16-11-2011, 07:36 PM
Cám ơn miencattrang đã ghé qua.

Hoa Maple
16-11-2011, 08:50 PM
Thành phố buồn của Trunglee thật là êm ả

Bốn mùa ta ngắm mây trôi
Đêm về lại đếm sao trời làm thơ

Địa chỉ cuối cùng của ta đây mà

sea_bird200
16-11-2011, 10:01 PM
Ảnh của xứ potato đẹp quá ......

trunglee
17-11-2011, 12:41 AM
Thành phố buồn của Trunglee thật là êm ả

Bốn mùa ta ngắm mây trôi
Đêm về lại đếm sao trời làm thơ

Địa chỉ cuối cùng của ta đây mà

Cam on ve bài thơ thật hay. Mọi thứ đều trở nên phù du cả!

trunglee
17-11-2011, 03:42 AM
http://www.vnphoto.net/data/p20/11842_thap_12s_3841.jpg
# nhà Ga trong nắng Thu

HoaNhatrang
17-11-2011, 07:43 AM
Gốc hình đẹp Trung lê.

Linh Nhu Khoa
17-11-2011, 02:35 PM
Bình yên thật há. Trung ơi hôm nào em đi chụp hình chạng vạng tối đi. Cách đây hơn năm Hoanhtrang có đọc báo địa phương, có người cũng như Trung vô chụp hình trong nghĩa địa. Khi về nhà ông ta thấy có người dính vô bức ảnh của ông ta. Ông ta tò mò lắm vì chắc chắn lúc chụp không có ai. Ông ta đưa bức ảnh cho nhà báo địa phương và trao bức ảnh số gốc mà ông ta chụp. Ảnh được đăng trên báo và nhiều người đã khẳng định bóng hình (thấy gương mặt khá rõ) không qua photoshop. Một tuần sau thì có người nhận diện được là người thân trong gia đình đã qua đời cách đây mười năm. Họ khóc sướt mướt và xin lại tấm hình ông ta chụp. Tin này cũng được lên đài truyền hình.

Kể tiếp chuyện...

Lần tới, lúc chạng vạng tối, bác Trung nhà ta vác máy đi chụp thành phố buồn. Thành phố buồn bỗng vui lên vì có một ông khách khác đến nói chuyện với bác Trung. Trò chuyện một hồi thành thân thiết, bác Trung bắt tay ông khách để ra về thì thấy tay ông khách lạnh ngắt như có làn gió lạnh chuyển tới sóng lưng. Bác Trung hỏi thăm, "Sao tay ông lạnh thế này?" Ông khách trả lời, "Từ lúc nằm xuống mồ tới nay, tay tôi lúc nào cũng lạnh." Hết tập 1...

À, bác Trung chụp hình đẹp lắm ạ.

trunglee
18-11-2011, 04:33 AM
nghe Hoanhatrang, LinhNhuKhoa nói mà sợ hết hốn ! Cũng may là không đi chụp buổi tối !!!!

HoaNhatrang
18-11-2011, 08:32 AM
Hình 15
http://www.vnphoto.net/data/p16/5591_fall_2011_000222_web_2458.jpg

miencattrang
18-11-2011, 03:19 PM
thật là hấp dẫn, vừa được xem hình đẹp, vừa được nghe chuyện ma, hihi.

trunglee
19-11-2011, 04:50 AM
Hình 15
http://www.vnphoto.net/data/p16/5591_fall_2011_000222_web_2458.jpg

Tấm này đẹp quá Anh Hoa. Nhưng nhìn hơi có cảm giác. Có lẽ anh tính kể chuyện ma hù em???? Ha ha ha

miencattrang
19-11-2011, 10:22 PM
http://www.vnphoto.net/data/p20/11842_thap_12s_3841.jpg
# nhà Ga trong nắng Thu

đúng là màu của mùa thu, góc ảnh thật đẹp.

trunglee
20-11-2011, 03:33 AM
đúng là màu của mùa thu, góc ảnh thật đẹp.

cam on miencatrang!

http://www.vnphoto.net/data/p22/11842_anbinh_17s_4533.jpg
Thành phố buồn

Hoa Maple
20-11-2011, 01:02 PM
#15
Một chiều nào thành phố khắc tên ai
Lên bia đá ngàn năm yên nghỉ

http://i1235.photobucket.com/albums/ff432/Hoamaple/Thnhphbun030.jpg

HoaNhatrang
20-11-2011, 10:53 PM
Đúng thành phố buồn thật. Buồn đến nỗi chẳng muốn ở nữa. Thôi thì 40 năm nữa dọn tới hy vọng sẽ vui hơn. Cám ơn bạn ảnh đẹp lắm .

trunglee
04-12-2011, 03:50 AM
tiêp theo chủ đề thu an binh
không chụp nghịa địa nữa... Sợ Ma.... hi hi
http://www.vnphoto.net/data/p19/11842_sangthus_9549.jpg
Hồ thu
http://www.vnphoto.net/data/p16/11842_river_14s_8105.jpg
Hai nữa yêu thuơng!!!

Linh Nhu Khoa
04-12-2011, 10:09 AM
Chào bác trunglee,

Trước hết em xin nêu lên vấn đề chính: Bác chụp hình đẹp lắm ạ.

Tiếp theo em xin phép bỏ nhỏ vấn đề phụ: Bác không chụp nghĩa địa nữa cũng chưa chắc không gặp ma nữa đâu. Đành rằng ma thường ở nghĩa địa và thường gặp buổi tối. Nhưng chắc bác có xem The Twilight Saga rồi chứ? Ma cà rồng không cần đợi tới tối mới xuất hiện đâu, mà có thể hóa thân thành những người ở xung quanh bác. Để chắc ăn, bác theo dõi bác HoaNhatrang thử xem da bác í có trắng không, tác phong có nhanh nhẹn không... Biết đâu bác HoaNhatrang cũng là một ma cà rồng thì sao. Nếu đúng như vậy, chỉ mong sao bác Hoa là ma cà rồng ăn chay như Edward, nếu không là chít bác Trung (cười ha ha).

trunglee
05-12-2011, 03:41 AM
@Linhnhukhoa: Bác làm em cười muốn bể bụng!!! ha haha.. Tuy nhiên từ nay nếu đi chụp chung với Bac Hòa. Em sẽ đễ ý xem Bác ấy có nhe răng cười không... Chúc vui

kevinle4230
05-12-2011, 09:28 AM
Kể tiếp chuyện...

Lần tới, lúc chạng vạng tối, bác Trung nhà ta vác máy đi chụp thành phố buồn. Thành phố buồn bỗng vui lên vì có một ông khách khác đến nói chuyện với bác Trung. Trò chuyện một hồi thành thân thiết, bác Trung bắt tay ông khách để ra về thì thấy tay ông khách lạnh ngắt như có làn gió lạnh chuyển tới sóng lưng. Bác Trung hỏi thăm, "Sao tay ông lạnh thế này?" Ông khách trả lời, "Từ lúc nằm xuống mồ tới nay, tay tôi lúc nào cũng lạnh." Hết tập 1...

À, bác Trung chụp hình đẹp lắm ạ.


Cái hôm đó cũng lại có 1 người đi chụp hình ở nghĩa trang, lúc đang chụp thì nghe tiếng búa gõ vào đá, anh ta lại hỏi chuyện về phong cảnh thì thấy ông này quá rành ở đây. Nghe cũng ghê ghê nên anh ta hỏi ông cụ chứ ở đây có ma không? Ông già trả lời "Tui chưa bao giờ thấy", hú hồn, anh ta nói chuyện một hồi nữa thì bỗng nhiên thắc mắc, "Nãy giờ Bác đục cái gì thế?" Ông già trả lời "Sửa lại cái tên trên bia, không biết ai khắc tên tôi sai trên này nữa" .....

kevinle4230
05-12-2011, 09:30 AM
À quên nữa, hình Idaho quá đẹp, bác ở thành phố nào vậy?

HoaNhatrang
05-12-2011, 10:49 AM
Cái hôm đó cũng lại có 1 người đi chụp hình ở nghĩa trang, lúc đang chụp thì nghe tiếng búa gõ vào đá, anh ta lại hỏi chuyện về phong cảnh thì thấy ông này quá rành ở đây. Nghe cũng ghê ghê nên anh ta hỏi ông cụ chứ ở đây có ma không? Ông già trả lời "Tui chưa bao giờ thấy", hú hồn, anh ta nói chuyện một hồi nữa thì bỗng nhiên thắc mắc, "Nãy giờ Bác đục cái gì thế?" Ông già trả lời "Sửa lại cái tên trên bia, không biết ai khắc tên tôi sai trên này nữa" .....

Hi hi buồn cười quá. Cám ơn Kevinle. Hòa và Trung ở Boise Idaho.

trunglee
08-12-2011, 05:08 AM
thu sắc màu
http://www.vnphoto.net/data/p20/11842_gar_17s_2510.jpg
Sắc màu bình yên

Chung_1_NiemTin
08-12-2011, 05:44 AM
Hình của bác Hoaanhtrang,trunglee đệp ghê. Cảnh ở Idaho thơ mông thật. Em ở Michigan cũng đã lâu rồi mà không biết bên này có được những cảnh như vậy không nữa, hiện em mới dọn về thành phố nhỏ nên cũng chưa đi đâu để chụp hình phong cảnh được . Vã lại bây giờ bên này đang sang đông gió lạnh và trời mau tối quá. Được nghĩ có ngày Chủ Nhật mà phải lo chuyện nhà cửa mà hết cả ngày khỏi đi đâu...hihihi..Mùa Thu bên em cũng đẹp lắm nhưng chụp hoài mà chỉ có mỗi một chổ thôi
Vừa được chiêm ngưỡng hình của hai bác mà còn được nghe các bác kể chuyện ma nghe buồn cười thật. Nữa sợ mà nữa vui. Ngày nào em cũng chạy xe ngang nghĩa địa gần nhà hết đó. Mấy bữa trước trời chưa lạnh định ra ngoài đó chụp vài tấm nhưng về lạ sợ người nhà la rãnh hơi.....hết cách.

HoaNhatrang
09-12-2011, 08:36 AM
Trung Le ngày xưa cũng ở Michigan đó. Qua Idaho thấy cảnh đẹp nên dọn về đây luôn rồi hihi...

trunglee
10-12-2011, 05:21 AM
Hình của bác Hoaanhtrang,trunglee đệp ghê. Cảnh ở Idaho thơ mông thật. Em ở Michigan cũng đã lâu rồi mà không biết bên này có được những cảnh như vậy không nữa, hiện em mới dọn về thành phố nhỏ nên cũng chưa đi đâu để chụp hình phong cảnh được . Vã lại bây giờ bên này đang sang đông gió lạnh và trời mau tối quá. Được nghĩ có ngày Chủ Nhật mà phải lo chuyện nhà cửa mà hết cả ngày khỏi đi đâu...hihihi..Mùa Thu bên em cũng đẹp lắm nhưng chụp hoài mà chỉ có mỗi một chổ thôi
Vừa được chiêm ngưỡng hình của hai bác mà còn được nghe các bác kể chuyện ma nghe buồn cười thật. Nữa sợ mà nữa vui. Ngày nào em cũng chạy xe ngang nghĩa địa gần nhà hết đó. Mấy bữa trước trời chưa lạnh định ra ngoài đó chụp vài tấm nhưng về lạ sợ người nhà la rãnh hơi.....hết cách.

Cám ơn Bác đã ghe thăm chủ đề. Bác ở Michigan? Hồi xưa trunglee cũng ở Michigan. Lansing được mười mấy năm. Dọn qua miền west này được vài năm.
Chúc vui!

Chung_1_NiemTin
10-12-2011, 10:46 PM
Oh vậy hả bác. Tiếc quá hen, nếu bác còn ở đây thì cùng nhau offline rồi. Em trước ở dưới Detroit mới chuyển xuống vùng Grand Rapids được 1 năm thôi.

trunglee
11-12-2011, 05:35 AM
http://www.vnphoto.net/data/p17/11842_river_13s_6033.jpg
# Suối thu
http://www.vnphoto.net/data/p19/11842_sangthus_9549.jpg
một sáng mùa thu

trunglee
12-12-2011, 06:30 AM
Oh vậy hả bác. Tiếc quá hen, nếu bác còn ở đây thì cùng nhau offline rồi. Em trước ở dưới Detroit mới chuyển xuống vùng Grand Rapids được 1 năm thôi.

Trunglee có nhiều bạn ở GR lắm. Tiếc quá nếu ở gần thì vui biết mấy!

trunglee
12-12-2011, 06:33 AM
http://www.vnphoto.net/data/p21/11842_river_17s_7691.jpg
# cầu nhỏ trong gió thu
http://www.vnphoto.net/data/p21/11842_river_6s_6745.jpg
#Song Thưa