View Full Version : Oregon – sông dài tình đậm
daubac
09-11-2011, 04:30 AM
Trong hành trình thu săn thu Bắc Mỹ, từ miền đông qua tây, đoàn vnphoto đến Portland , bang Oregon. Khác với những nơi khác, vnphoto chưa có thành viên nào (?), nhưng daubac có bạn , một anh bạn trong ngành IT – người Việt Nam, thuộc hàng lãnh đạo của văn phòng Intel, đã nghỉ hưu, cố vấn mọi việc.
Tôi đã đến Oregon 1 lần cách đây vài năm , quá lý thú với nơi này. Không phải vì nơi đây là bang duy nhất trên nước Mỹ miễn thuế thuế VAT cho mọi hàng hóa, không phải vì nơi đây xứ sở của nền công nghiệp công nghệ cao, nhưng vì nơi đây có con sông dài Columbia với trăm con thác thác đẹp bên bờ, có Mountain Hood luôn phủ tuyết trắng và nhất là vì nhớ tình bạn đậm đà đã có nơi đây.
Xin bắt đầu topic bàng hai ảnh của Mekong@oz và một ảnh của Meoluoi,
Hình lưu niệm, chân thành cám ơn anh Quý và anh Việt, rất vui khi biết hai anh tại Portland , Oregon.
http://www.vnphoto.net/data/p16/8279_img_7855_800_1847.jpg
Ánh Quí chiêu đãi đoàn vnphoto tại quán cơm Tàu Thiên Hồng.
Tìm kiếm.........................[Portland , Oregon].
http://www.vnphoto.net/data/p17/8279_img_7959_800_7492.jpg
..
Đoàn đang đi sáng tác tại vùng núi Mountain Hood
Em tặng bác daubac, bác giúp em đặt title nhé
110.
http://farm7.static.flickr.com/6237/6281839345_02bf2b8804_z.jpg
Đoàn đang đi sáng tác dọc sông Columbia, có đường xe lửa xuyên nướ Mỹ chạy qua.
Nói thêm một chút về địa lý Oregon , nằm trên California , cách bang Washington là đến biên giới Canada.
...
daubac
09-11-2011, 05:31 AM
Về hành trình Photo tour cảnh thu bắc nước Mỹ, được chuẩn bị, lên kế hoạch và thực hiện gần 1 năm trời. Đã từờng thuật cho công công đồng tại 2 topics :
Photo tour cảnh thu bắc nước Mỹ. Xin ý kiến và giúp đở
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=85625
Cùng THU bắc Mỹ
http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=108052
Nhưng tôi lập riêng topics này để đủ không gian cho các thành viên đưa thêm nhiều cảnh đẹp đã chụp nơi đây và cũng đủ thời gian ôn lại kỷ niệm đẹp của nơi ofline đầy đủ 7 thành viên trong đoàn.
daubac
09-11-2011, 06:04 AM
Sáng sớm ngày 20/10 , chúng tôi dự định chạy thẳng đến khu thác Multnomah chụp trước, bận về mới chụp cảnh dọc sông Columbia Gorge. Nhưng cảnh đẹp quá không kềm lòng được, và do Mekong@oz cũng chẳng thể kềm lòng trên tay lái, nên dủng lại.
#01. Môt đoạn sông Columbia Gorge buổi sáng
http://farm7.static.flickr.com/6234/6326609071_93c1192ed1_b.jpg
#02. Sông Columbia Gorge, Portland, OR
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/73107_1668890159479_1154081254_1812681_5954458_n.j pg
#03. Vista House, Portland, OR
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/150324_1668890359484_1154081254_1812682_3646192_n. jpg
daubac
09-11-2011, 06:24 AM
Có Hoa tím Bằng Lăng - Bắc Cali vào ủng hộ rồi.
Nàng đâu nàng đâu ?!
Viet91764
09-11-2011, 06:32 AM
anh bạn daubac mang xúng ống đi chơi thấy mà thèm.
HTBL cám ơn bác daubac. Phong cảnh Portland vào thu thật đẹp, thật hữu tình, là nơi lý tưởng cho những phó nhòm như chúng ta. HTBL ước mong mỗi năm đều được đến nơi đây chụp thu.
#4. Wahkeena Falls
http://tinado.zenfolio.com/img/s11/v27/p353206181-4.jpg
#5. Thu trên thác Wahkeena
http://tinado.zenfolio.com/img/s11/v27/p78686602-4.jpg
#6. Chỉ còn một chiếc lá, cuối thu, mong manh......
http://tinado.zenfolio.com/img/s11/v31/p474965740-3.jpg
superman89vt
09-11-2011, 09:47 AM
Dòng sông Columbia này vào mùa Xuân cũng rất là đẹp đó chị HTBL và bác daubac à. Hoa dại nở dọc bờ sông là 1 yếu tố rất đẹp để làm nên 1 bức ảnh có hoa, có nước, và có trời!!
daubac
09-11-2011, 11:40 AM
anh bạn daubac mang xúng ống đi chơi thấy mà thèm.
Làm bộ, hê đại là nhiều người dùng ống L như tui đi, nghe The Old Man báo hết vũ khí của bạn rồi. Khà khà..
birain1920
09-11-2011, 11:52 AM
Phong cảnh đẹp và có đường nét quá, trông cứ như tranh vậy
daubac
09-11-2011, 04:05 PM
Dòng sông Columbia này vào mùa Xuân cũng rất là đẹp đó chị HTBL và bác daubac à. Hoa dại nở dọc bờ sông là 1 yếu tố rất đẹp để làm nên 1 bức ảnh có hoa, có nước, và có trời!!
Một lần mình tới lúc tháng 4, mưa nhiều và lúc đó chẳng biết chụp hình. Cám ơn bạn đã gợi ý đi 1 lần nữa. Chà không biết lúc đó đầu gối có cho phép không. Hì hì...
Phong cảnh đẹp và có đường nét quá, trông cứ như tranh vậy
Cám ơn đã xem ảnh.
daubac
09-11-2011, 09:25 PM
#7 . Rộng chờ thu
http://www.vnphoto.net/data/p18/28834_1409-re-1_9288.jpg
OA _ NỮ
10-11-2011, 03:17 AM
Góp cùng với SP ĐB hình ảnh về những thác nước ở Oregon. Mọi người đi săn con ác, OA NỮ đi săn mẫu, hết mẫu để săn thì mình đành tự sướng vậy.
Mẫu nhà xinh đẹp
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3584.jpg
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3620.jpg
Mẫu Úc châu
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3534-1.jpg
Mẫu tự sướng
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3581.jpg
Săn cá hồi.
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3677.jpg
Suối thu
http://i1188.photobucket.com/albums/z409/oanu123/DSC_3518.jpg
daubac
10-11-2011, 04:37 AM
Quên đánh số rồi, 8,9,19,11,12,13. Tiếp theo số #14.
#11 cái nón đẹp. Chạy...
daubac
10-11-2011, 04:48 AM
#13. Suối thu nàng phơi như vậy là tuyệt lắm.
vdphoto
10-11-2011, 11:32 AM
sao có mấy cái các bác chụp lưu niệm = ff mà nó cứ mờ mờ thế nào ấy nhỉ
daubac
10-11-2011, 12:22 PM
Lại một vài tấm kỷ niệm
#14. Kỷ niệm xứ Oregon, ẩm ướt nhiều rêu
http://farm7.static.flickr.com/6108/6330444071_436f48af94_b.jpg
#15. Kỷ niệm thác chính nơi "săn" ảnh
http://farm7.static.flickr.com/6097/6330444073_92111db031_b.jpg
daubac
10-11-2011, 04:52 PM
#16. Meoluoi be bé
http://farm7.static.flickr.com/6231/6330830909_a220407ea9_b.jpg
daubac
11-11-2011, 02:03 AM
#17. Rêu thu
http://farm7.static.flickr.com/6104/6332669004_5868358f9c_b.jpg
#18. Cảnh thu
http://farm7.static.flickr.com/6225/6332669006_c2255d6fc7_b.jpg
trunglee
11-11-2011, 02:21 AM
Portland rất đẹp. Mùa Thu sau nếu đi portland Bác Daubac ghé Idaho đi!
daubac
11-11-2011, 07:35 AM
Portland rất đẹp. Mùa Thu sau nếu đi portland Bác Daubac ghé Idaho đi!
Xem ảnh của Trunglee và HaoNhatrang chụp thu ở Idaho đẹp quá, nhất là những sắc thu bên hồ. Chắc là năm sau nữa, sẽ qua đó nhé. Năm 2012 đã ước hẹn đi Alaska.
daubac
11-11-2011, 09:30 AM
#19. Thu còn xa xa
http://farm7.static.flickr.com/6093/6332669016_8803a39c38_b.jpg
daubac
11-11-2011, 05:16 PM
#20. Những cung đường ôm núi
http://farm7.static.flickr.com/6223/6332669010_934357330d_b.jpg
#21. Thu từ miền Đông sang
http://farm7.static.flickr.com/6226/6332669014_835d744b19_b.jpg
daubac
11-11-2011, 08:17 PM
#22. Bên bờ Columbia Gorge River
http://farm7.static.flickr.com/6101/6334600640_76a77818e1_b.jpg
daubac
12-11-2011, 06:10 AM
#23. Horsetail falls
http://farm7.static.flickr.com/6094/6335957958_0bde88aca2_b.jpg
Dòng sông Columbia này vào mùa Xuân cũng rất là đẹp đó chị HTBL và bác daubac à. Hoa dại nở dọc bờ sông là 1 yếu tố rất đẹp để làm nên 1 bức ảnh có hoa, có nước, và có trời!!
HTBL có lên Portland vào tháng 4 năm ngoái nhưng mà ông trời ổng cứ mưa hoài, nên không được đi đâu chụp xung quanh Portland hết. Bạn David chụp Landscape rất đẹp, HTBL rất thích. Mong 1 ngày có thể ghé Seattle, nếu có thể nhờ bạn làm thỗ địa thì hay biết mấy. Thanks in advance! :)
daubac
12-11-2011, 11:51 PM
Đập thủy điện trên sông Comlumbia tên là Grand Coulee , khởi đầu được xây năm 1933 phía bên bang Washington ( có thời gian phải tạm ngưng do chiến tranh thế giới thứ II ). Sau nhiều lần mở rộng, giờ có phần nằm trên bang Oregon. Tới năm 1973 đã có 3 đệp thủy điện hoàn thành. Hai hình sau đây cho thấy 2 phần năm trên 2 bang ( không biết đập nào nằm trên bang nào - nên không ghi chú rõ).
#24.
http://farm7.static.flickr.com/6047/6337697376_c095844075_b.jpg
#25.
http://farm7.static.flickr.com/6233/6337697364_206444edb4_b.jpg
Đối với tôi lý thú nhất không phải là đập phát bao nhiêu KW điện, lớn đứng hàng thứ mấy trên thế giới, mà điều tôi quan tâm là vấn đề mội trường.
Khi xây dựng 3 con đập thì nhiều nhà mội trường lên tiếng phản đối, do con sông Columbia này là đường đi của cá hồi lên thượng nguồn đẻ trứng, làm đập như vậy không còn đường cá hồi lên nữa !
Người ta phải làm một con đường riêng cho cá hồi. Đây là một điều mà không phải chính phủ nào trên thế giới cũng quan tâm .
#26. Con đường cho cá hồi .
http://farm7.static.flickr.com/6220/6337785456_1b43f51b0a_b.jpg
#27. Bên trong bảo tàng, phía trên con đường bậc thang, có một khoảng dài bằng kính để du khách xem cá đi ngược lên thượng nguồn
http://farm7.static.flickr.com/6225/6337785466_14c6058ee9_b.jpg
daubac
13-11-2011, 12:57 PM
#28. Cung đường Comlumbia Gorge River
http://farm7.static.flickr.com/6102/6339684208_3a7067b872_b.jpg
daubac
14-11-2011, 06:42 AM
Sáng hôm sau chúng tôi lên Mt Hood, vùng núi cao nhiều rừng thông. Dĩ nhiên thu ở đây có vẻ đẹp riêng của nó.
#29. Những cây bụi đã vàng rực bên nền thông xanh
http://farm7.static.flickr.com/6046/6341608149_8e45c5da46_b.jpg
#30. Khách du ngọan đi câu trong Trilium Lake
http://farm7.static.flickr.com/6110/6341608171_b7d09bea62_b.jpg
daubac
14-11-2011, 12:58 PM
#31. Đặc điểm thu vàng Oregon nhiều cây bạch dương hơn cây phong
http://farm7.static.flickr.com/6103/6341608177_cc06163dea_b.jpg
daubac
14-11-2011, 01:01 PM
#32. Hai thợ săn nữ của đoàn vnphoto
http://farm7.static.flickr.com/6059/6341608173_c6abfc0026_b.jpg
daubac
14-11-2011, 08:34 PM
#33. HieuLe kỷ niệm với đoàn tại Trilium Lake- Mt Hood
http://farm7.static.flickr.com/6236/6343513121_885947cb6d_b.jpg
daubac
14-11-2011, 09:09 PM
#34. Mưa thu
http://farm7.static.flickr.com/6230/6343531861_fd45f3bb7b_b.jpg
Đập thủy điện trên sông Comlumbia tên là Grand Coulee , khởi đầu được xây năm 1933 phía bên bang Washington ( có thời gian phải tạm ngưng do chiến tranh thế giới thứ II ). Sau nhiều lần mở rộng, giờ có phần nằm trên bang Oregon. Tới năm 1973 đã có 3 đệp thủy điện hoàn thành. Hai hình sau đây cho thấy 2 phần năm trên 2 bang ( không biết đập nào nằm trên bang nào - nên không ghi chú rõ).
Bác Đầu bạc ơi, không phải Grand Coulee đâu. Cái này có lẽ là đập Bonneville, theo như lịch trình của bác. Đập Grand Coulee nằm hẳn trong TB Washington, phải lái xe cả ngày (từ Portland) mới tới lận.
daubac
15-11-2011, 10:18 AM
Bác Đầu bạc ơi, không phải Grand Coulee đâu. Cái này có lẽ là đập Bonneville, theo như lịch trình của bác. Đập Grand Coulee nằm hẳn trong TB Washington, phải lái xe cả ngày (từ Portland) mới tới lận.
Hì hì, bé cái nhầm to. Đúng rồi, nhớ ra rùi. Già nên trí nhớ kém nhưng nhớ ntm là ngutrienmien . Cám ơn đã chỉnh cho đúng đia danh. Khà khà...
hà hà, thấy bác đi vui quá nên có lẽ quên chút chút cũng không sao.
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.