PDA

View Full Version : Mẫu tìm thợ chụp hình chân dung ạ!



ca_ro
23-10-2011, 07:19 PM
Chào các bác!
Chợt nhận thấy mình sắp “tuổi già sức yếu”:22: mà chưa có tấm hình nào làm kỷ niệm để khoe cùng con cháu sau này:bawling:, lại thấy trong vnpt có những bác thợ phải tìm, phải mượn mẫu để thỏa mãn thú vui tao nhã của mình, nên em mạnh dạn làm cái thread này, mong tìm bác thợ nào thực sự nghiêm túc về vấn đề này giúp em làm 1 bộ ảnh chân dung. Em cảm ơn lắm lắm!
Em xin tự giới thiệu bản thân:
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 8x
- Nơi ở: Gò Vấp
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Tầm cao: 1m60, nặng 47 kg, thân hình hoàn toàn bình thường
- YM: ca_ro03@yahoo.com.vn
Để biết thêm chi tiết, vui lòng contact em! Cảm ơn các bác đã đọc!:goodluck:

haithanh30
23-10-2011, 07:28 PM
cho anh đăng kí tham gia 1 xuất nhé.(anh ko dám làm chủ xị,vì trình còn yếu ,chỉ tham gia ké thôi)

thongnmb
23-10-2011, 07:48 PM
Mẫu pót 1 tấm hình của mình lên cho AE vnphoto chiêm ngưỡng với

trinhviethai
23-10-2011, 07:54 PM
Bạn up hình lên cho AE vnphoto coi xem thế nào nhé.

TruongcaSG
23-10-2011, 08:00 PM
Ủng hộ tinh thần em gái, rất sẵn sàng, nếu được thì úp hình lên anh em ngía 1 cái. Sao không cho số ĐT liên lạc hả em

giatu970068
24-10-2011, 06:55 PM
ủng hộ tinh thần bất khuất, máy photo man thích lắm đây

HaHD
26-10-2011, 02:28 AM
các bác đòi hình cứ nghĩ thế này, nếu em gái chủ topic post hình lên mà đẹp, thì có tới lượt các bác chụp không :D?

nếu post hình lên mà không đẹp như ý, liệu các bác có đi không?

như vậy em gái ấy post lên dù xấu hay đẹp, cũng đều không có các bác trong hội chụp :D

nick yahoo đã có, còn chần chờ gì.

khadang
26-10-2011, 10:52 AM
Hỏi ngược lại chủ thread rằng nếu chụp lấy tiền, em ấy có chịu chụp ko? Em quan niệm thế này, nếu em cần tìm mẫu để chụp thì em sẽ phải trả tiền cho họ, nếu ko tiền thì cũng sẽ là một thứ gì đấy tương xứng theo nhu cầu của họ và ngược lại, nếu họ cần mình thì họ cũng phải như thế chứ ko thể suông như vậy được, như vậy anh em photographer chết đói hết! :bored:

linux_21
26-10-2011, 11:29 AM
Sẳn sàn chụp miễn phí cho bạn nè.tay nghề yếu.sẽ cố gắng. Lh 01217 4444 77

anthichi
26-10-2011, 11:35 AM
Sẳn sàn chụp miễn phí cho bạn nè.tay nghề yếu.sẽ cố gắng. Lh 01217 4444 77

định phá giá nè :):):):)

The_LuB
26-10-2011, 05:16 PM
e chụp yếu không dám đứng ra, bro nào chụp cho e ké...

linux_21
26-10-2011, 05:54 PM
định phá giá nè :):):):)

phá giá gì đâu,tại em mê chụp hình thôi,chứ em có lấy tiền ai đâu,vui là chính

Colour-Blind
27-10-2011, 01:40 PM
Đối với em thì mẫu xấu đẹp ko quan trọng, quan trọng là mẫu phải biết diễn (do trình khiển mẫu của em rất kém). Đi chụp cho chị em trong cơ quan cũng có khá nhiều bé xinh mà ko biết diễn nên chụp ra hình cứ đơ đơ ko có hồn gì cả, ngược lại 1 em ko xinh mà diễn rất tốt, chụp rất thích. Cho nên các bác trong này kêu chủ thớt post 1 tấm làm mẫu em nghĩ cũng có lí do cả.

dancay38
27-10-2011, 02:02 PM
e cũng gò vấp nà chị, các bác có chụp cho e chụp ké với nha

implosion
27-10-2011, 07:30 PM
Đối với em thì mẫu xấu đẹp ko quan trọng, quan trọng là mẫu phải biết diễn (do trình khiển mẫu của em rất kém). Đi chụp cho chị em trong cơ quan cũng có khá nhiều bé xinh mà ko biết diễn nên chụp ra hình cứ đơ đơ ko có hồn gì cả, ngược lại 1 em ko xinh mà diễn rất tốt, chụp rất thích. Cho nên các bác trong này kêu chủ thớt post 1 tấm làm mẫu em nghĩ cũng có lí do cả.
"Chụp rất thích" rồi sao bạn. Mấu mà diễn tốt khiến cho mình tự ảo tưởng là mình chụp tốt. Cứ chụp nhiều, học hỏi nhiều để nâng cao tay nghề , và đây cũng là 1 cơ hội để bạn thực tập đó. Muốn mẫu diễn sẵn cho mình chụp thì cứ vào mấy triễn lãm mà chụp mấy em PG ấy, hình "đẹp" long lanh luôn ^_^ !

Colour-Blind
27-10-2011, 09:01 PM
"Chụp rất thích" rồi sao bạn. Mấu mà diễn tốt khiến cho mình tự ảo tưởng là mình chụp tốt. Cứ chụp nhiều, học hỏi nhiều để nâng cao tay nghề , và đây cũng là 1 cơ hội để bạn thực tập đó. Muốn mẫu diễn sẵn cho mình chụp thì cứ vào mấy triễn lãm mà chụp mấy em PG ấy, hình "đẹp" long lanh luôn ^_^ !

Thanks bác, có lẽ bác nói đúng, em phải tập khiển mẫu thêm thôi :).

cuongdq
27-10-2011, 09:11 PM
Tôi cũng muốn chụp ké và tặng ảnh miễn phí, bạn nào chủ xị , tôi đi với để chụp cho lên tay.
máy nikon coolpix P500 còi chụp cũng tàm tạm, ảnh cũng đẹp ra phết.

khoisnap
28-10-2011, 12:03 AM
Chụp và hậu kỳ theo ý muốn , nếu chị ko ngại bỏ chi phí thì contact mình qua nick yh kia_luxury
Thân

tanphat
28-10-2011, 12:47 AM
Để chụp chân dung tốt thì mỗi lần chụp mình vẫn thích nhất là 1 máy 1 mẫu thôi, còn bạn chủ thì có 2 lựa chọn, chụp trả tiền thì gọi bác khoisnap, chụp ko cần trả tiền thì gọi cho mình, cái nào cũng vui cả, mình đã nhắn yahoo cho bạn chủ rồi đó. Mình ko quan tâm bạn đẹp hay xấu, đẹp thì chụp ăn ảnh hơn, chắc chắn là người chụp rất hứng thú, còn có khiếm khuyết thì thử thách thôi :D Và dù đẹp hay xấu thì mình cũng mong muốn rèn luyện tay nghề xử lý (bố cục, điều khiển mẫu ... ) là chính, sau đó thì quen thêm 1 người :D

toiyeumetre
28-10-2011, 01:37 AM
Bác nào đã đăng kí và đi chụp rùi thì post lên cho ae xem nữa chứ ?

karlmai_studio
28-10-2011, 12:38 PM
hihi . cẩn thận coi bị lừa a . nghe giọng giong con trai giả gái quá . chứ ai lại lập topic kiểu này .

Tịch Dương Hồng
29-10-2011, 04:47 PM
Lần đầu tiên mới thấy cái kiểu thế này :)) ... thấy hài hài :P , chúc mấy bác chụp "em" nó thành công & mãn nhãn nhá :))

nguyenbang65208
29-10-2011, 11:39 PM
Chào các bác!
Chợt nhận thấy mình sắp “tuổi già sức yếu”:22: mà chưa có tấm hình nào làm kỷ niệm để khoe cùng con cháu sau này:bawling:, lại thấy trong vnpt có những bác thợ phải tìm, phải mượn mẫu để thỏa mãn thú vui tao nhã của mình, nên em mạnh dạn làm cái thread này, mong tìm bác thợ nào thực sự nghiêm túc về vấn đề này giúp em làm 1 bộ ảnh chân dung. Em cảm ơn lắm lắm!
Em xin tự giới thiệu bản thân:
- Giới tính: Nữ
- Năm sinh: 8x
- Nơi ở: Gò Vấp
- Nghề nghiệp: Văn phòng
- Tầm cao: 1m60, nặng 47 kg, thân hình hoàn toàn bình thường
- YM: ca_ro03@yahoo.com.vn
Để biết thêm chi tiết, vui lòng contact em! Cảm ơn các bác đã đọc!:goodluck:
Ai da! Vui thiệt là.... zui...
Cảm ơn bạn chủ đã ... rao hàng...
Bạn này chắc chỉn chu lắm đây...
Tại em thấy bác sinh ở thế hệ 8x mà đã có chí hướng lo "hậu sự" sớm thế này chắc là mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cả rồi... Chắc khâu hình ảnh này là ... khâu cuối đây... Em ở xa chứ nếu ở gần thì cũng xin trổ tài giúp bác cái hình khổ 30x25 kèm theo khung có chân đế để bác làm của hồi môn khi có hậu sự. Tiếc thật... Ừ! Kể bác về Vĩnh Long mà có nhã ý thì em cũng cố gắng thu xếp chụp free theo yêu cầu của bác nhỉ...

Colour-Blind
30-10-2011, 12:29 AM
Ai da! Vui thiệt là.... zui...
Cảm ơn bạn chủ đã ... rao hàng...
Bạn này chắc chỉn chu lắm đây...
Tại em thấy bác sinh ở thế hệ 8x mà đã có chí hướng lo "hậu sự" sớm thế này chắc là mọi thứ đã chuẩn bị xong hết cả rồi... Chắc khâu hình ảnh này là ... khâu cuối đây... Em ở xa chứ nếu ở gần thì cũng xin trổ tài giúp bác cái hình khổ 30x25 kèm theo khung có chân đế để bác làm của hồi môn khi có hậu sự. Tiếc thật... Ừ! Kể bác về Vĩnh Long mà có nhã ý thì em cũng cố gắng thu xếp chụp free theo yêu cầu của bác nhỉ...

Em sợ bác thiệt. Chắc là bác ăn ớt nhiều lắm nên miệng lưỡi bác cay ghê :24:.

nguyenbang65208
30-10-2011, 01:26 AM
Em sợ bác thiệt. Chắc là bác ăn ớt nhiều lắm nên miệng lưỡi bác cay ghê :24:.
Khiếp!
Bác thì bác cứ cảnh giác quá nên bác đâm ra lại hãi.
Chứ em thấy bác Cá Rồ ... rao hàng bốc lửa thế này thì em chứ đến anh của em cũng sướng mà nhẩy cẫng lên. Vì đời em cầm máy cả hơn năm nay chưa được ... bắn free mẫu nào kiểu như này. Giờ đọc được cái thớt này mừng như vớ được của bác ạ.
Em sẽ cố gắng liên hệ với bác chủ xem thế nào. Chứ thú thật với bác là em chỉ sợ không kịp được gặp bác chủ thớt thôi.. Vì tự dưng em thấy thiển ý của bác chủ lo xa thế này em cũng lo lo thay cho bác chủ. Biết đâu mai bác chủ có mệnh hệ gì thật thì...

dangphonglan
30-10-2011, 03:42 PM
@ Bác chủ: vì em thấy trong những kê khai trong mục tuổi tác, có khi họ khai tuổi có khi họ khai năm sinh. Do vậy em xin lỗi phải hỏi kỹ để xưng hô cho chắc cú:
Nếu bác chủ là 8x tuổi thì em sẳn sàng phục vụ cho chị ( vấn đề công cán gì đó hạ hồi phân giải ).
Còn nếu bác chủ sn 198x thì bác không thể hầu cháu được vì e dzun tay...
He...he đúng là tám gẩu....

hghtforever
30-10-2011, 05:29 PM
hóng hớt chờ ảnh :)) e ko tham gia vì em ở HN :))

ĐôngNguyên
30-10-2011, 06:39 PM
người ta có nhu cầu muốn chụp dùm. Mấy bác không giúp thì thôi, cần gì phải xỉa xói người khác như vậy? Người ta chỉ post chiều cao thôi chứ có post số đo ba vòng đâu mà các bác phải nhạy cảm vậy. Xã hội này thiếu gì người thu nhập thấp, chụp 1 bộ ảnh mấy trăm nghìn một triệu đối với các bác không thành vấn đề, nhưng có người còn không có cơm mà ăn kia kìa.

nguyenbang65208
30-10-2011, 08:29 PM
Gớm! Các bác cứ hay vẽ chuyện.
Tụi em ở tỉnh lẻ, thấy bác chủ rao là tòi ra ở thế hệ 8x sắp "tuổi già sức yếu" nên thấy tiếc mà không giúp bác chủ được vì lực bất tòng tâm. Bác nào có điều kiện, lại nắm được ý thích của bác chủ nếu ở gần thì liên hệ giúp bác ấy đừng để đỡ lỡ cái nhu cầu của bác chủ. Tụi em thấy bác chủ hài hước trong nhời rao hàng vừa lạ vừa lố thế này thì cũng tham gia nêu tẹo ý kiến ý cò thôi chứ có dám nói đến tiền bạc giàu nghèo hay phạm huý gì ai đâu mà chưa gì có bác đã lồng lộn, nhảy cẫng lên xót cho bác chủ thế.
Thôi được rồi tụi em ở xa, biết thân biết phận không giúp gì cho bác chủ thì tụi em cũng khoanh tay nhường đường lại để cho bác nào có tâm có tầm giúp bác chủ. Mà em nghĩ nếu bác nào có hiếu với bác chủ thì cũng phải nhanh nhanh lên. Chứ em thấy tình hình cũng căng lắm rồi đấy. Để lâu khéo không bác chủ có mệnh hệ gì lại không còn dịp để khoe hình với con cháu thì công của bác nào giúp cũng thành công cốc...
Thôi! Em chuồn chuồn đây... hi..hi...

khadang
31-10-2011, 09:25 AM
người ta có nhu cầu muốn chụp dùm. Mấy bác không giúp thì thôi, cần gì phải xỉa xói người khác như vậy? Người ta chỉ post chiều cao thôi chứ có post số đo ba vòng đâu mà các bác phải nhạy cảm vậy. Xã hội này thiếu gì người thu nhập thấp, chụp 1 bộ ảnh mấy trăm nghìn một triệu đối với các bác không thành vấn đề, nhưng có người còn không có cơm mà ăn kia kìa.

Thế bây giờ nhà bác bán hàng ăn,em tới xin ăn chùa được ko?

dragonboy
31-10-2011, 09:50 AM
Thế bây giờ nhà bác bán hàng ăn,em tới xin ăn chùa được ko?

Xin là quyền của bác, cho là quyền của người bác xin.

Bác có thể không cho, nhưng vẫn có những người khác cho.

ĐôngNguyên
31-10-2011, 10:23 AM
Thế bây giờ nhà bác bán hàng ăn,em tới xin ăn chùa được ko?

Ví dụ này không tương đồng, chừng nào người ta gửi email trực tiếp hoặc gọi đích danh bác nhờ chụp dùm thì mới giống ạ. Đằng này họ mở topic xin chung chung, ai muốn giúp thì giúp. Không phải ai ở vnphoto cũng chụp thương mại đâu, phần lớn tôi thấy là dân chụp không chuyên thôi.

nguyenbang65208
31-10-2011, 11:04 AM
Thế bây giờ nhà bác bán hàng ăn,em tới xin ăn chùa được ko?
Vui thiệt.
Thú thật với bác là từ thủa nhỏ đến giờ em mới đọc được cái tin rao hàng trên VNPHOTO kiểu như thế này là lần thứ hai. Lần thứ nhất là tin rao hàng của một em đồng tính, và lần này không biết bác chủ này thuộc đối tượng nào??? Nhưng dù sao thì em vẫn nhận thấy nó có cái gì đó không bình thường. Bởi chơi nhiếp ảnh nó khác với đi buôn. Mọi sự đều cần tế nhị hơn những gì ta tưởng chứ với cái đẹp không thể huỵch toẹt, toang hoác ra được. Làm thế thấy nó thô, nó lố bịch. Dù đó là những ý tưởng có thật. Nói thật là lần đầu em đọc lời rao này mà em cứ thấy ngường ngượng nữa cơ, cho dù em không phải là người viết ra nó. Lời ra này nó làm cho em liên tưởng tới những lời chào mời của mấy cô đứng ở đầu đường... Các bác cứ đọc kỹ lời rao thì các bác tự nhận ra nó lố ở chỗ nào.
Đây chỉ là cảm nhận và riêng ý em thôi...
Em biến đây...

rockmaninhell
31-10-2011, 11:26 AM
:) Các bác ở đây cãi nhau, người ta đi chụp xong rồi, và cũng chẳng thèm vào..:))

J a s m i n
31-10-2011, 11:31 AM
LIKE bác rockmaninhell :))

jacky1101
31-10-2011, 11:51 AM
:) Các bác ở đây cãi nhau, người ta đi chụp xong rồi, và cũng chẳng thèm vào..:))

chuẩn bác ạh ^^

@ các bác, em có ngu ý thế này ạ: người ta nhờ chụp, ai thích thì giúp, không thích thì nói vài câu chơi vui vui là được rồi ạ... còn người ta là người ra sao kệ người ra... chớ nên đánh giá này nọ mà người ta buồn rồi tội nghiệp... em hơi bị dị ứng với cái cụm "gái đứng đường"... thế cứ ra đường đứng là có vấn đề ạ? em nghĩ cũng là dịp tốt để các bạn mới chơi nâng cao tay nghề sẵn tiện giúp bạn ấy.

rockmaninhell
31-10-2011, 12:04 PM
chuẩn bác ạh ^^

@ các bác, em có ngu ý thế này ạ: người ta nhờ chụp, ai thích thì giúp, không thích thì nói vài câu chơi vui vui là được rồi ạ... còn người ta là người ra sao kệ người ra... chớ nên đánh giá này nọ mà người ta buồn rồi tội nghiệp... em hơi bị dị ứng với cái cụm "gái đứng đường"... thế cứ ra đường đứng là có vấn đề ạ? em nghĩ cũng là dịp tốt để các bạn mới chơi nâng cao tay nghề sẵn tiện giúp bạn ấy.

:) bắt tay cái nào...
http://www.deafdal.co.uk/Vgood.gif

nguyenbang65208
31-10-2011, 12:07 PM
:) Các bác ở đây cãi nhau, người ta đi chụp xong rồi, và cũng chẳng thèm vào..:))
Hi..hi... Công nhận bác nói rất chuẩn và hay... he...he...

rockmaninhell
31-10-2011, 12:11 PM
Hi..hi... Công nhận bác nói rất chuẩn và hay... he...he...

dạ, xin cám ơn.. .

banhmitrung
31-10-2011, 12:16 PM
Vui thiệt.
Thú thật với bác là từ thủa nhỏ đến giờ em mới đọc được cái tin rao hàng trên VNPHOTO kiểu như thế này là lần thứ hai. Lần thứ nhất là tin rao hàng của một em đồng tính, và lần này không biết bác chủ này thuộc đối tượng nào??? Nhưng dù sao thì em vẫn nhận thấy nó có cái gì đó không bình thường. Bởi chơi nhiếp ảnh nó khác với đi buôn. Mọi sự đều cần tế nhị hơn những gì ta tưởng chứ với cái đẹp không thể huỵch toẹt, toang hoác ra được. Làm thế thấy nó thô, nó lố bịch. Dù đó là những ý tưởng có thật. Nói thật là lần đầu em đọc lời rao này mà em cứ thấy ngường ngượng nữa cơ, cho dù em không phải là người viết ra nó. Lời ra này nó làm cho em liên tưởng tới những lời chào mời của mấy cô đứng ở đầu đường... Các bác cứ đọc kỹ lời rao thì các bác tự nhận ra nó lố ở chỗ nào.
Đây chỉ là cảm nhận và riêng ý em thôi...
Em biến đây...

Bác nói ít thôi, còn để đức lại mà sống cho thanh thản. Độc mồm độc miệng nó vừa thôi.

Không phải cứ dìm người khác xuống là giá trị bác cao lên đâu, hèn lắm.

ĐôngNguyên
31-10-2011, 12:39 PM
Vui thiệt.
Nói thật là lần đầu em đọc lời rao này mà em cứ thấy ngường ngượng nữa cơ, cho dù em không phải là người viết ra nó. Lời ra này nó làm cho em liên tưởng tới những lời chào mời của mấy cô đứng ở đầu đường
Người ta có thù với bác à?

ngocviendesign
31-10-2011, 12:47 PM
Vui thiệt.
Thú thật với bác là từ thủa nhỏ đến giờ em mới đọc được cái tin rao hàng trên VNPHOTO kiểu như thế này là lần thứ hai. Lần thứ nhất là tin rao hàng của một em đồng tính, và lần này không biết bác chủ này thuộc đối tượng nào??? Nhưng dù sao thì em vẫn nhận thấy nó có cái gì đó không bình thường. Bởi chơi nhiếp ảnh nó khác với đi buôn. Mọi sự đều cần tế nhị hơn những gì ta tưởng chứ với cái đẹp không thể huỵch toẹt, toang hoác ra được. Làm thế thấy nó thô, nó lố bịch. Dù đó là những ý tưởng có thật. Nói thật là lần đầu em đọc lời rao này mà em cứ thấy ngường ngượng nữa cơ, cho dù em không phải là người viết ra nó. Lời ra này nó làm cho em liên tưởng tới những lời chào mời của mấy cô đứng ở đầu đường... Các bác cứ đọc kỹ lời rao thì các bác tự nhận ra nó lố ở chỗ nào.
Đây chỉ là cảm nhận và riêng ý em thôi...
Em biến đây...

Hèn hạ dzữ vậy bác? Bác thuộc loại già mồm tự cao. Già rồi để đức cho con cháu.

tbd1976
31-10-2011, 12:57 PM
Các cụ chém ác khẩu quá!
Nhỡ đâu đây là em gái thì sao?
Em ở HN, không tham gia được chỉ hóng thôi!

NI_CA
31-10-2011, 12:58 PM
Mịa, thằng khadang thì lúc nào cũng tiền mới chụp và lúc nào cũng tranh thủ quảng cáo dạy nghề, thằng nguyenbang65208 thì lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, tự cao.

2 thằng bay không chụp giúp thì có người khác chụp giúp, nhiều chuyện làm gì, lúc nào cũng tự cao tự đại về nghệ thuật này nọ, mịa sống đéo có tình người thì sống làm gì hả 2 ku ?

khadang
31-10-2011, 01:55 PM
Mịa, thằng khadang thì lúc nào cũng tiền mới chụp và lúc nào cũng tranh thủ quảng cáo dạy nghề, thằng nguyenbang65208 thì lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, tự cao.

2 thằng bay không chụp giúp thì có người khác chụp giúp, nhiều chuyện làm gì, lúc nào cũng tự cao tự đại về nghệ thuật này nọ, mịa sống đéo có tình người thì sống làm gì hả 2 ku ?

Chửi thì chửi hẳn chứ chử thế sợ bị ban nick thì chửi làm gi? Tôi nói chú nghe, mỗi người một suy nghĩ, tôi đã từng dốc hết tiền trong túi chỉ chừa lại 50.000d phòng thân để cho ăn xin, tôi đi chụp chương trỉnh từ thiện cho các em nghèo ko một đồng bạc cắc nào cũng chụp cẩn thận với hết khả năng của mình, nhưng cái gì nó ra cái đó, tôi thuê mẫu chụp tôi cũng sẵn sàng trả tiền chứ tôi ko thuê mẫu free vì tôi biết đó cũng là công sức của họ (trử khi người này chơi thân với tôi lâu năm, anh em giúp qua giúp lại) và ngược lại tôi chụp cho người khác nếu ko ngoài mục đích làm từ thiện thì tôi phải lấy tiền.
Bác nguyenbang65208 nói thế đúng là ko phải, mai mốt có người nói con gái bác thế bác tức ói máu cho coi. Tôi ko nói chủ thread đứng đầu đường hay cuối đường nhưng nếu thật sự cô ấy nói như thế này : "Em thích có một bộ hình chân dung nhưng do gia đình kinh tế không khá giả ... blah blah blah" thì tôi sẽ khác. Cái vấn đề ở đây, là nếu người có suy nghĩ sâu xa và ý tứ hơn sẽ ko bao giờ nhờ người khác làm miễn phí cho mình, nếu đó là nhu cầu của mình. Còn chú, chú chưa biết tình người là cái khỉ gì đâu, nên đừng có quang quác lên như con gà mái thế!

flyingmagician
31-10-2011, 02:36 PM
Trong hội họa hay nhiếp ảnh có rất nhiều trường hợp người mẫu là những cô gái đứng đường, theo cách nói của một số bác, thế nhưng không thể phủ nhận giá trị của tác phẩm. Ví dụ như bức tranh này.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/6a/Manet%2C_Edouard_-_Olympia%2C_1863.jpg/800px-Manet%2C_Edouard_-_Olympia%2C_1863.jpg

Thông tin từ wiki, em ngại dịch.

Olympia is an oil on canvas painting by Édouard Manet. Painted in 1863, it measures 130.5 by 190 centimetres (51 x 74.8 in). The nation of France acquired the painting in 1890 with a public subscription organized by Claude Monet. It is now in the Musée d'Orsay, Paris.

nguyenbang65208
31-10-2011, 04:39 PM
Hèn hạ dzữ vậy bác? Bác thuộc loại già mồm tự cao. Già rồi để đức cho con cháu.
Thế bạn lại quên những điều hôm trước mình nói với bạn trong topic của mình rồi hay sao mà hôm nay vẫn ấm ức thế... Thoải mái mà sống chứ bức xúc làm gì... Mình đã nói là những người như bạn mình không muốn chơi... hiểu chưa... vậy mà sao cứ hay vẫy đuôi quẩn vào chân thế.

Mịa, thằng khadang thì lúc nào cũng tiền mới chụp và lúc nào cũng tranh thủ quảng cáo dạy nghề, thằng nguyenbang65208 thì lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây, tự cao.
2 thằng bay không chụp giúp thì có người khác chụp giúp, nhiều chuyện làm gì, lúc nào cũng tự cao tự đại về nghệ thuật này nọ, mịa sống đéo có tình người thì sống làm gì hả 2 ku ?
Ấy chết!
Sao bạn lại nóng tính thế. Hay là trưa nay bạn vừa được ai nhét cho ăn một bữa chất thải rắn nên không tiêu được nó ứ lên cổ.
Diễn đàn nhiếp ảnh là giao lưu bình đẳng, già hay trẻ chẳng nói lên điều gì ngoài hình ảnh nên mình chả dám vỗ ngực xưng tên. Tán gẫu là nơi bình luận tạm thoải mái hơn những mục khác thôi chứ không phải nơi để le lưỡi liếm mép ăn nói hàm hồ kiểu miệng chó vó ngựa, gần ga xa trường học chửi bới "mẹ mày mẹ tao" theo kiểu của bạn thế này đâu nhé.
Dù đúng sai thì cũng chỉ là quan điểm của mỗi người thôi.
Đúng là văn hoá cũng có dăm bảy loại văn hoá. Chứ trên diễn đàn văn hoá nghệ thuật mà bạn chửi như kiểu của kẻ đầu đường xó chợ thế này mà cha mẹ bạn thấy được hành vi giao tiếp của bạn ngoài đường thế này thì lại nghĩ là nhà bạn ngày xưa nuôi bạn tốn nhiều tiền thật nhưng lại quên một điều rấy quan trọng là không cho bạn ăn bằng chén đũa.

ngocviendesign
31-10-2011, 05:06 PM
Thế bạn lại quên những điều hôm trước mình nói với bạn trong topic của mình rồi hay sao mà hôm nay vẫn ấm ức thế... Thoải mái mà sống chứ bức xúc làm gì... Mình đã nói là những người như bạn mình không muốn chơi... hiểu chưa... vậy mà sao cứ hay vẫy đuôi quẩn vào chân thế.

Em éo cần chơi với bác, em thấy bác to còi hạ thấp người khác quá nên em "Nổ" với bác thôi.
Em chỉ khuyên bác đừng ác mồm ác miệng vậy, mấy chục năm sau bác ngồi trên bàn thờ canh nãi chuối sứ, con cháu gái bác và thằng cháu đồng tính của bác, tụi nó google nhìn thấy cái bài bác viết... nó té ngữa "Móa ông cố mình ăn nói hàm hồ quá"

Như bác nói "Diễn đàn nhiếp ảnh là giao lưu bình đẳng, già hay trẻ chẳng nói lên điều gì..." . Nếu bác không thích thì Bác vui lòng nói admin cấm em vào topic bác đi.

vn99
31-10-2011, 06:52 PM
http://jamesphotoworld.wordpress.com/2011/10/26/nhi%E1%BA%BFp-%E1%BA%A3nh-va-gai-gu-vnphoto/

Mời các bạn xem thử bài viết này.
Riêng mình ko hoàn toàn đồng ý với ý kiến của tác giả cũng như của bác nguyenbang65208 ở trên.
Bác ko thể dựa vào 1 bài đăng như thế mà đánh giá hay hạ thấp 1 người được.

nguyentriduc
31-10-2011, 08:50 PM
Thưa các Bác !
_Chuyện này mình thấy bình thường,đơn giản và phù hợp với sinh hoạt của cư dân mạng hiện nay mà các Bác!Mình đã từng biết 1 chuyện 1 bệnh nhân của căn bệnh nan y ng VN vì o có khả năng kinh tế đã gởi lời kêu cứu lên internet và cuối cùng đã được một nhóm Bác sĩ ngoại quốc nhận chữa trị miễn phí !
_Theo thiển nghĩ của mình_tất nhiên là theo hướng tích cực các Bác nhé:Bác chủ là 1 ng có tánh sôi nổi,hòa đồng và...thường xuyên vào diễn đàn của AE vnphoto,từ đó nắm bắt được tình hình là khá nhiều member ở đây thường chụp... chay (o có mẫu)nên mới có ý như thế.Vấn đề đơn giản chỉ là kẻ góp công,người góp của thôi mà !

BillNguyen
31-10-2011, 09:06 PM
Vui thiệt.
Thú thật với bác là từ thủa nhỏ đến giờ em mới đọc được cái tin rao hàng trên VNPHOTO kiểu như thế này là lần thứ hai. Lần thứ nhất là tin rao hàng của một em đồng tính, và lần này không biết bác chủ này thuộc đối tượng nào??? Nhưng dù sao thì em vẫn nhận thấy nó có cái gì đó không bình thường. Bởi chơi nhiếp ảnh nó khác với đi buôn. Mọi sự đều cần tế nhị hơn những gì ta tưởng chứ với cái đẹp không thể huỵch toẹt, toang hoác ra được. Làm thế thấy nó thô, nó lố bịch. Dù đó là những ý tưởng có thật. Nói thật là lần đầu em đọc lời rao này mà em cứ thấy ngường ngượng nữa cơ, cho dù em không phải là người viết ra nó. Lời ra này nó làm cho em liên tưởng tới những lời chào mời của mấy cô đứng ở đầu đường... Các bác cứ đọc kỹ lời rao thì các bác tự nhận ra nó lố ở chỗ nào.
Đây chỉ là cảm nhận và riêng ý em thôi...
Em biến đây...
Em được nghe "bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra". Lâu nay nhiều lần em đọc bài viết của bác thấy bác cũng sâu sắc và thâm thúy. Nhưng dường như bác chỉ nói để thỏa mãn cái "khẩu" của bác mà bác quên đi còn có "khẩu nghiệp"!

Gecko
31-10-2011, 10:36 PM
Văn là Người - "...Họa tùng khẩu xuất"

votrieu
31-10-2011, 11:08 PM
"Lời nói chẳng mất tiền mua
Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"
Theo em nếu chỉ đọc 1 vài dòng của bác Ca_ro mà bị đánh giá nặng vậy thì quá vô lý
Ai cũng có long tự ái cả minh nghĩ nếu muốn người ta tôn trọng mình thì trước tiên hãy tôn trọng người ta
1 lời Xin Lỗi chẳng bao giờ muộn cả nếu thấy mình sai
vài dòng cảm nghĩ

Abu-108
01-11-2011, 08:48 AM
Oh, chủ thread rao có 1 bài rồi im bặt, phần còn lại là chiến trường của các tay súng.
Chủ thread có thể có nhu cầu thật về 1 bộ ảnh lưu niệm, nhưng cách PR như thế sẽ gây bối rối trong việc nhận xét, do trong forum này hiện diện nhiều cách thể hiện tương xứng với văn hóa được tiếp thu.
Và, sự phân xử cuối cùng em nghĩ nên để chủ thread đứng ra thực hiện, như thế các bác sẽ được nâng ly, nâng máy với nhau chứ ạ, thế mới vui, chơi ảnh chứ có phải chơi tiền đâu.
:19:

trungcartina
01-11-2011, 09:24 AM
"Văn hóa là những gì còn lại sau khi người ta đã quên hết mọi thứ" (ai nói câu này em quên rồi :(
Em nghĩ Mod nên close cái topic này lại là được rồi, đi đủ xa rồi....

rockmaninhell
01-11-2011, 10:54 AM
Chủ topic đã thực hiện xong bộ ảnh. Và người "già mồm" nhất topic cũng đã im..Anh Mod nào đóng topic đi cho khỏe

maycatang
01-11-2011, 11:01 AM
Thấy những comments đã đi quá xa với nhu cầu của chủ topic.
Để giữ hòa khí và sự tôn trọng lẫn nhau, em xin khóa topic lại.