PDA

View Full Version : Ninh Thủy Ký sự



Hoang Quang
19-05-2007, 10:27 AM
Kể chuyện đi Ninh Thủy

Sau khi từ Mường Lát về, công việc lại kéo tôi vào Ninh Thủy, một xã thuộc huyện Ninh Hòa (Khánh Hòa). Chả là chúng tôi đang chuẩn bị khởi công một dự án mới bên bờ Vịnh Vân Phong. Chuyến đi đáng lẽ còn có thêm bạn, nhưng không thành nên cứ xong việc là phải một mình lang thang, một mình chụp rồi bây giờ một mình kể chuyện.

Suốt tuần qua Nha Trang mưa nên nước sông Cái trở nên đục hơn, càng làm nổi bật màu xanh ngọc của biển.

#1
http://www.vnphoto.net/data/p4/1_6531.jpg

Ra khỏi sân bay Cam Ranh, tôi nấn ná lại ở Gềnh Đá làm vài kiểu rồi mới về Nha Trang làm việc.

#2
http://www.vnphoto.net/data/p4/2_6748.jpg

#3
http://www.vnphoto.net/data/p6/3_8862.jpg

May được nhiều người giúp đỡ nên công việc cũng thuận lợi. Chiều tôi vào Ninh Hòa làm việc tiếp và kết quả cũng rất tốt. May quá. Những lần trước tôi thường quay về Nha Trang, nhưng lần này tôi quyết định ở lại để hít thở không khí vùng đất mới mà chúng tôi chuẩn bị tới. Thuê xe hết 50K cho nguyên ngày tới, tôi bắt đầu lang thang dọc ngang Ninh Thủy.

Chập tối tôi tới mấy đìa tôm, gặp gia đình anh Út đang bán tôm giống. Anh chị bảo thấy tôi từ xa tưởng thằng Tây đi lạc. Chị bảo anh thì kệ nó, ai nói nấy nghe. Anh kể tôi nghe chuyện nuôi tôm và cho biết mỗi năm anh nuôi được 2 vụ, mỗi vụ được cỡ 40 triệu. Cũng có khi gặp dịch bệnh, nhưng theo anh cũng chẳng có cách gì tránh được, ngoại trừ khi nghe thấy ai đó xung quanh dính dịch thì ngưng lấy nước vào. Vậy thôi. Nhà ở trong làng nhưng anh chị vẫn phải ra đây canh đìa, điện không kéo ra được vì hay bị kẻ xấu cắt dây từ trong làng. Nhà anh có hai đìa cỡ 7 sào, một nuôi tôm, một nuôi cá mú. Tuần rồi trời mưa, lớp nước mặt trở nên ngọt nên phải trộn lại cho đều, không tôm bị ngộp. Anh rủ tôi ở lại nhậu, thế là OK liền.

#4
http://www.vnphoto.net/data/p5/4_8722.jpg

#5
http://www.vnphoto.net/data/p4/5_3096.jpg

Khuya về khách sạn (Làng Du lịch Ninh Thủy, đang xây dở dang, 200K/đêm, ồn và hơi phức tạp vì có một bar mở đến khuya luôn). Gặp nhóm thanh niên đang nhậu trước cửa khách sạn, sà vào làm tiếp và nghe chuyện của họ. Trong nhóm có cả anh bạn cho tôi thuê xe, một cậu lang bạt từ Quảng Bình vào, đang làm thợ hàn cho Hyundai. Lát sau vợ thợ hàn ra gọi thế là tan nhậu. Hơi tây tây nên đặt mình xuống là mơ ngay về Hang Ma. 4 giờ sáng chồm dậy xách xe ra bến cá gần đó. Sớm quá thuyền cá chưa về, chợ hoa quả đầu đường đã có người chuẩn bị hàng để sáng bán, chị bán quán mỳ Quảng cũng đang dọn hàng. Tôi gửi xe cho chị (chị có vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi có cần khóa xe không) và ra bến cá.

#6
http://www.vnphoto.net/data/p5/6_6790.jpg

#7
http://www.vnphoto.net/data/p6/7_933.jpg

Bến cá còn vắng tàu. Trước cửa nhà cả đám phụ nữ đang ngóng ra biển. Hôm nay biển đẹp nên không thấy họ có vẻ lo âu, chỉ chờ đợi thôi. Chiếc thuyền thúng chờ sẵn ra đón cá. Thường họ ra đi từ chiều hôm trước, qua đêm trên biển đến sáng là về. Bà cụ bảo thuyền hắn về là tôi biết liền.

#8
http://www.vnphoto.net/data/p6/8_3231.jpg

#9
http://www.vnphoto.net/data/p6/9_2235.jpg


Chiếc thuyền thúng đầu tiên đưa cá vào bờ. Đám phụ nữ xúm lại, chợ cá bắt đầu mở của giao dịch. Lúc này mặt trờ cũng bắt đầu ló ra sau Hòn Gốm.

#10
http://www.vnphoto.net/data/p6/10_9312.jpg

#11
http://www.vnphoto.net/data/p6/11_5076.jpg

Nghề cá ở đây đã được phân công lao động khá chuyên sâu. Một số nhà ứng trước tiền, cấp dầu để thầu số cá đánh được. Cá về là họ phân loại và bán lại cho những nhà khác mang ra chợ.

#12
http://www.vnphoto.net/data/p5/12_7261.jpg

#13
http://www.vnphoto.net/data/p5/13_9495.jpg

#14
http://www.vnphoto.net/data/p5/14_9647.jpg

Thường ở đâu có đàn bà (xin lỗi chị em cho đùa chút) là phải có đôi co, cãi vã chút, thế mới là chợ. Nhưng cũng chỉ được vui chút thôi, quá trớn là các ông xuất hiện liền để đưa mọi việc về đúng quỹ đạo của nó.

#15
http://www.vnphoto.net/data/p5/15_1650.jpg

#16
http://www.vnphoto.net/data/p4/16_3232.jpg

Và thế là chợ lại tiếp tục, có người đã mua xong, chuẩn bị gánh đi. Còn lực lượng chuyên chính tự thưởng cho mình chút khói.

#17
http://www.vnphoto.net/data/p5/17_1605.jpg

#18
http://www.vnphoto.net/data/p6/18_8071.jpg

#19
http://www.vnphoto.net/data/p5/19_239.jpg

Đơn vị giao dịch ở đây có khi là cặp cá, cũng có khi phải dùng đến cân. Mọi người đi đến thỏa thuận khá nhanh chóng, vì còn phải sớm mang hàng ra chợ cho tươi.

#20
http://www.vnphoto.net/data/p6/20_6706.jpg

#21
http://www.vnphoto.net/data/p5/21_7654.jpg

#22
http://www.vnphoto.net/data/p5/22_5741.jpg


#23
http://www.vnphoto.net/data/p5/23_7414.jpg

Đám đàn ông lo thu dọn đồ nghề, thuyền thúng. Gia đình ngư ông, cả già lẫn trẻ tỏ ra mãn nguyện sau một chuyến đi thành công. Nhìn những nụ cười thật dễ lây.

#24
http://www.vnphoto.net/data/p5/24_2300.jpg

#25
http://www.vnphoto.net/data/p6/25_8185.jpg

#26
http://www.vnphoto.net/data/p5/26_5187.jpg

Trai miền biển, không lẫn vào đâu được, to lớn, vạm vỡ. Đám đàn ông bắt đầu về nghỉ lấy sức cho chuyến đi chiều nay, còn đối với đám phụ nữ, công việc của họ chỉ mới bắt đầu, đưa cá ra chợ bán. Từ Ninh Thủy này họ chỉ mang đi loanh quanh mấy cái chợ con con, xa nhất là tới Ninh Hòa.

#27
http://www.vnphoto.net/data/p5/27_6432.jpg

#28
http://www.vnphoto.net/data/p4/28_4162.jpg

(Còn tiếp...)

DTD145
19-05-2007, 10:50 AM
Chà bác, hắt sáng đi ác nhể ??? Ảnh đẹp đấy bác ơi.

Hoang Quang
19-05-2007, 10:55 AM
Cảm ơn Sếp, em đang tiếp. Không hiểu mạng làm sao mà có hình em gửi rồi đi đâu mất tiêu luôn (hay là vào Hang Ma). Có cái lâu lâu lại xuất hiện thành ra hai hình liên...

thanhcong67
19-05-2007, 11:01 AM
Bác Quang đi nhiều quá, nghe bác kể muốn nghe tiếp vụ nhậu, ngẫu hứng quá hả bác.
Tấm cuối cho sáng lên một tí chắc đẹp, màn hình em thấy hơi tối.

DTD145
19-05-2007, 11:18 AM
#6,#7,#9 Tối quá. Bác tăng sáng lên tý nữa

Hoang Quang
19-05-2007, 11:44 AM
Vụ sáng tối này em đã được Dan Moi nhắc nhở mà chưa biết chỉnh cái màn hình làm sao đây. Sếp để em kể nốt rồi quay lại khắc phục sau nhá.

Dan moi
19-05-2007, 12:32 PM
Em thấy ảnh chất bác H.Q ạ,kì công lắm mới có loạt ảnh này,ko fải đơn giản đâu bác nhểy!

KhoanTuong
19-05-2007, 12:55 PM
ảnh 8 rất hay,,,

m42
19-05-2007, 01:04 PM
Ảnh đợt này của bác lên được chất nhỉ! Em thích cái ảnh số 8 của bác. Thấy rõ được cảm giác người ở nhà chờ thuyền về. Đến cả mấy con cún cũng chờ mong mỏi nữa.
Mấy cái ảnh chụp có ánh bình minh hắt lên các bà các chị cũng được. Bác mà giỏi PS chắc màu mè lên phải biết.

trauvang
19-05-2007, 11:36 PM
Hai chuyến đi rất gần nhau nhưng hai loạt ảnh thật khác xa nhau nhiều quá. Ảnh có chất lắm bác ạ!

Em xin lỗi vì đã k0 tháp tùng bác đi chuyến này được, bác ra thì em vào. Chán thế k0 biết. :sad:

Hoang Quang
20-05-2007, 05:33 AM
Cảm ơn tất cả các bạn đã xem và động viên. Tôi xin kể nốt đoạn còn lại khi ra khỏi chợ cá.

Còn tôi quay lại quán mỳ Quảng làm bữa sáng rất ngon (vẫn thấy hơi tây tây), lấy xe đi tiếp. Lúc này trời đã sáng hẳn nên mới nhìn thấy một xưởng làm mắm trong làng, nhưng đã nghỉ mất rồi. Còn chợ hoa quả khi nãy giờ đã đông vui, nhiều màu sắc khá bắt mắt.

#29
http://www.vnphoto.net/data/p4/29_6363.jpg

#30
http://www.vnphoto.net/data/p6/30_2573.jpg

Gần đó có những ngôi nhà cổ đã gần nát, nghe nói được xây từ trước thời Pháp đến Dốc Lết. Tháp canh này thì chắc là sản phẩm của mấy ông mắt xanh mũi lõ rồi.

#31
http://www.vnphoto.net/data/p6/31_7196.jpg

#32
http://www.vnphoto.net/data/p5/32_5376.jpg

Ra khỏi làng tôi còn gặp thêm một nghề nữa ở đây, đó là làm muối.

#33
http://www.vnphoto.net/data/p5/33_7150.jpg

Tôi trả phòng, trả luôn xe máy và đang tính cách về Nha Trang thì gặp may. Một cháu gái từ Ninh Hòa vào đây chờ xin việc đã hai ngày mà chưa gặp được bà chủ, đành quay về Ninh Hòa. Tôi xung phong chở cháu về luôn và định bắt xe tiếp từ Ninh Hòa về Nha Trang. Trên đường đi cháu kể bố cháu chạy xe ôm nuôi ba chị em ăn học tới giờ ... Lại may nữa tới ngã tư gần bến xe thì gặp một chiếc Jeep có hai thanh niên có vẻ vui tính. Tôi ngỏ ý xin quá giang, được cho lên liền, thế là vội vàng chia tay cháu gái, chúc cháu sớm xin được việc như ý rồi tót lên xe. Hóa ra hai chàng thanh niên làm việc cho Khu Du Lịch Cát trắng (the White Sand Resort), ngay kế Dốc Lết. Hôm qua tôi có ghé qua nhưng nghe giá xong thì chạy thẳng (98US++/đêm). Hôm nay hai chàng đưa tôi về tận Văn phòng tại Yasaka.

#34
http://www.vnphoto.net/data/p6/34_167.jpg

Sau khi kết thúc công việc ở Nha Trang, chiều tôi ra Cam Ranh đi vào Sài Gòn làm nốt chút việc nữa. Thấy nắng vẫn đẹp, lại xuống Gềnh Đá làm thêm shot nữa.

#35
http://www.vnphoto.net/data/p6/35_4891.jpg

Chuyến đi Ninh Thủy đến đây là kết thúc. Khi chúng tôi tới đây, bà con sẽ có thêm lựa chọn nữa, ngoài mấy nghề truyền thống như làm cá, nuôi tôm, làm muối, đó là làm việc trong một cơ sở ngành xi măng.

Một lần nữa xin cảm ơn tất cả đã ghé thăm và động viên./.

Hoang Quang
20-05-2007, 05:56 AM
Hai chuyến đi rất gần nhau nhưng hai loạt ảnh thật khác xa nhau nhiều quá. Ảnh có chất lắm bác ạ!

Em xin lỗi vì đã k0 tháp tùng bác đi chuyến này được, bác ra thì em vào. Chán thế k0 biết. :sad:

Xấu hổ quá. Đi làm thì ra ảnh xấu. Đi chơi lại được khen.

Tiếc không có dịp đi tiếp với Trauvang, đi với các bạn chơi lâu rồi bao giờ cũng học được đôi điều bổ ích. Hẹn dịp khác vậy.

Hung dong
24-05-2007, 08:36 PM
Cốt truyện thì đơn giản nhưng người kể khá hay. Đọc mà như chính mình đang hòa mình trong ấy. Hình ảnh sinh động nhưng hình như phơi sáng thiếu.

Bạn Hoang Quang làm việc ở Nha trang à? vậy mà tôi lại cứ tưởng ở Hà Nội. Định tháng 9 khi ra Hà Nội thì sẽ trao "linh hồn và thân xác" cho bạn. thế thì đã gửi nhằm chỗ rồi, chán thật!

Hoang Quang
24-05-2007, 08:43 PM
Ồ bác đừng thất vọng sớm quá. Sức mạnh của VNPHOTO là ở tính cộng đồng, chứ không chỉ là những cá nhân dơn lẻ mặc dù có nhiều cá nhân giỏi thì quá hay. Hơn nữa em làm việc ở khắp nơi. Hà Nội, Thanh Hóa, Nha Trang, HCMC... Bác cứ xếp lịch rồi báo sớm để chúng em cùng tính nhá. Hà Nội đẹp nhất là mùa thu đấy bác à. Cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ...