PDA

View Full Version : Nhờ các bác đoán giúp em...



nguyenbang65208
15-10-2011, 01:33 AM
Hôm rồi ngay trên vỉa hè nhà thờ Đức Bà rất đông người, em có chụp được mấy tấm hình của một bác Tây, trong đó có tấm này.
Em nhờ các bác giúp em đoán vui xem thử bác Tây này một tay cầm sách và một tay làm gì...
Em cảm ơn các bác đã giúp đỡ. Chúc cả nhà VNPHOTO những ngày nghỉ cuối tuần vui tươi và hạnh phúc...


http://farm7.static.flickr.com/6092/6247772977_e67d6a035c_b.jpg

Quý Tường
15-10-2011, 07:04 AM
Topic này thì nước ốc phải gọi bằng cụ.

ngocviendesign
15-10-2011, 08:16 AM
Bác mất lịch sự dạng hàng đầu đó bác nguyenbang65208. Thật hổ thẹn.

muctau
15-10-2011, 02:45 PM
Ngứa gãi chút thôi mà ,ai ai cũng hay làm thế, thì gãi chỗ nào cũng gọi là gãi,nhưng chưa bị chụp hình như bác Tây này thôi, chắc do bác Tây say sưa trên trang sách quá ,bác nguyenbang bắt khoảnh khắc lẹ thiệt!

nguyenbang65208
15-10-2011, 03:11 PM
Topic này thì nước ốc phải gọi bằng cụ.
Đây là box tán gẫu mà bác. Nhạt hay mặn thì dù sao cũng cảm ơn bác đã tham gia cho ý kiến vì bản thân em khi lập topic này cũng đã biết là nó rất rất nhạt.
Chúc bác những ngày cuối tuần có nhiều niềm vui và ít bực mình...


Bác mất lịch sự dạng hàng đầu đó bác nguyenbang65208. Thật hổ thẹn.
Em phải cảm ơn bác đã ghé thăm và đã cảnh báo về cái chiều sâu văn hoá giao tiếp ngôn ngữ khoảng khắc hình tượng nghệ thuật của em.
Em lại thích góc nhìn khác và suy nghĩ khác hơn bác ở chỗ là nhìn tấm hình trên em lại thấy nó rất rất văn hoá nữa cơ. Nét văn hoá tự nhiên như bao nhiêu những điều tự nhiên khác mà con người ta thường gặp ở bất cứ nơi nào. Đôi khi nhiều lúc ta cứ ảo tưởng mình là người giỏi giang, sâu sắc và có văn hoá lại thành ra một kẻ rất rốt nát, tối tăm, hồ đồ, thiếu hiểu biết, lấc cấc, vô văn hoá và ngược lại bác ạ. Đồng thời em lại chủ động nhìn thấy nhiều chi tiết khá thú vị khi em chụp tấm hình trên đấy chứ em chưa thấy được sự đáng hổ thẹn một chút nào. Ơ em mất lịch sự và thô lỗ hàng đầu cơ à. Chắc là mắt bác mải mê nhìn xoáy vào đâu của bức hình trên nên miệng bác mới lẩm bẩm nói thế ấy chứ. Ừ mà bác nhắc em mới giật mình. Em lại cứ tưởng em là người khá lịch sự vì ít ra là em vưỡn rất vui vẻ với bác đấy chứ... hi..hi...
Em cảm ơn bác một lần nữa... chúc bác vui nhé...


Ngứa gãi chút thôi mà ,ai ai cũng hay làm thế, thì gãi chỗ nào cũng gọi là gãi,nhưng chưa bị chụp hình như bác Tây này thôi, chắc do bác Tây say sưa trên trang sách quá ,bác nguyenbang bắt khoảnh khắc lẹ thiệt!
Em khoái cái ý của bác rất hay "gãi chỗ nào cũng gọi là gãi" và cái điều tự nhiên của con người phải không bác. Tuy nhiên em thì bảo đảm với bác là bác Tây này không bị bệnh ngứa ngáy gì cả bác ạ... Và em rút ra rằng chơi nhiếp ảnh có nhiều điều cũng rất đáng bàn đấy bác nhỉ. Ngoài màu sắc ánh sáng, không gian, thời gian, khoảng khắc thì nó còn ti tỷ thứ muốn thể hiện nữa mà chúng ta rất khó lột tả hết được. Em thấy thật thú vị khi đọc được lời comment mang tính cách góc nhìn rất cởi mở của bác. Em xin được cảm ơn bác ghé thăm cho ý kiến và chúc bác những ngày nghỉ thật hạnh phúc và vui cùng gia đình...

condaohailuoi
15-10-2011, 03:18 PM
em bó tay. những "khoảnh khắc" kiểu nầy bác cũng chụp cho được. Bác Tây đó mà thấy cái ảnh này chắc sẽ đi kiện bác :|

nguyenbang65208
15-10-2011, 03:25 PM
em bó tay. những "khoảnh khắc" kiểu nầy bác cũng chụp cho được. Bác Tây đó mà thấy cái ảnh này chắc sẽ đi kiện bác :|
Em cũng rất vô tình và tự nhiên vì vừa bước xuống xe ô tô thôi và em giơ máy chụp rất bình tĩnh, lấy nét đàng hoàng. Vợ bác Tây này cũng biết em chụp và còn nhoẻn miệng cười rất thân thiện với em nữa bác ạ. Chứ ai lại bập báo bập bổ nhảy cẫng lên giãy đành đạch đòi đi kiện bao giờ...
Cảm ơn bác đã ghé thăm và cho ý kiến. Chúc bác sức khoẻ và an lành trong những ngày này...

condaohailuoi
15-10-2011, 03:36 PM
Em cũng rất vô tình và tự nhiên vì vừa bước xuống xe ô tô thôi và em giơ máy chụp rất bình tĩnh, lấy nét đàng hoàng. Vợ bác Tây này cũng biết em chụp và còn nhoẻn miệng cười rất thân thiện với em nữa bác ạ. Chứ ai lại bập báo bập bổ nhảy cẫng lên giãy đành đạch đòi đi kiện bao giờ...
Cảm ơn bác đã ghé thăm và cho ý kiến. Chúc bác sức khoẻ và an lành trong những ngày này...

à, nếu chủ thể bức ảnh ko có ý kiến gì thì ko sao :) nhưng thực sự là em thấy cái khoảnh khắc bác chụp nó ko thú vị tí nào ạ

nguyenbang65208
15-10-2011, 03:42 PM
à, nếu chủ thể bức ảnh ko có ý kiến gì thì ko sao :) nhưng thực sự là em thấy cái khoảnh khắc bác chụp nó ko thú vị tí nào ạ
Chả biết bác đi chụp ảnh thì thế nào chứ em lang thang vác máy đi chụp hay kể cả chụp mẫu mà họ khôg có thiện chí cho mình chụp là em xin rút ngay cho nó lành vì sợ bị ăn chửi vào mặt vì mặt em rất mỏng... hi..hi... Còn nếu muốn cố tình chụp thì em chụp lén bằng cách mở màn hình view lên, không ngắm, cứ quay mặt đi còn tay thì bấm tỉnh bơ...
Em lại thấy hình trên rất thú vị đấy bác ạ. Bác cứ nhìn kỹ mà xem. Còn em thấy thú vị thế nào thì em sẽ nói theo ngôn ngữ của em. Mong bác cố quay lại topic này bác nhé...

Kute_Fungi
15-10-2011, 05:49 PM
- Em thấy hình ảnh rất thú vị ạ, cảm ơn bác đã chia sẻ. Đúng là khoảng khắc ạ :D

votrieu
15-10-2011, 09:04 PM
em thấy mấy bác đưa ra ý kiến bác đều nói ngược lại mà lại nói đây là box tán gẫu nên nhiều ý kiến cũng chẳng có gì
ví dụ nếu hình e thấy hình mình trên đó thì cảm giac buồn vì em là người phương Đông còn bác người Tây đó thì sao ?
một khoảnh khắc không đem lại niềm vui cho người bị chụp => en nghĩ vậy

Quý Tường
15-10-2011, 09:08 PM
Em đồ là bác nguyenbang65208 ở ngoài đời chắc là già mồm lắm thì phải.

nguyenbang65208
15-10-2011, 09:23 PM
- Em thấy hình ảnh rất thú vị ạ, cảm ơn bác đã chia sẻ. Đúng là khoảng khắc ạ :D
Vâng! Cảm ơn bác đã vào thăm và nhận xét chia sẻ ý kiến của mình. Ngoài cái khoảng khắc ra em nghĩ nó thú vị hơn ở những điểu mình lầm tưởng rất tình cờ bác ạ. Chúc bác thật vui...


em thấy mấy bác đưa ra ý kiến bác đều nói ngược lại mà lại nói đây là box tán gẫu nên nhiều ý kiến cũng chẳng có gì
ví dụ nếu hình e thấy hình mình trên đó thì cảm giac buồn vì em là người phương Đông còn bác người Tây đó thì sao ?
một khoảnh khắc không đem lại niềm vui cho người bị chụp => en nghĩ vậy
Chào bác.
Thực tình đây chỉ là những tấm hình mang tính trào phúng để tán cho vui chứ không hề cần tính nghệ thuật. Cái thích của em là khi em chụp xong mấy tấm này, bác Tây tròn mắt tinh nghịch rất thân thiện và còn giơ tay chào em. Em đi lại gần cặp vợ chồng bác Tây nọ và chào hỏi, nói với họ một vài câu bằng vốn tiếng Anh ít ỏi của mình rồi em chìa cho họ xem hình em chụp, họ cười rất vô tư và nói "very good, very good" chắc khi ấy họ thấy em mặc quân phục nên họ cười rất thoải mái...
Từ rất lâu rồi, em gom rất nhiều những tấm hình phải gọi là cực xấu và chụp rất vô tình, tự nhiên của mọi người trong gia đình em, mỗi khi đông đủ thường hay mang ra xem lại thì cả nhà mỗi người thêm một ý, thế là cười bò lăn... Em nghĩ đấy cũng là những khoảng khắc hay và quý giá chứ bác và có lẽ ít khi lặp lại mặc dù nó thực sự là xấu...
Cảm ơn bác đã ghé thăm và cho ý kiến. Chúc bác niềm vui...

nguyenbang65208
15-10-2011, 09:39 PM
Em đồ là bác nguyenbang65208 ở ngoài đời chắc là già mồm lắm thì phải.
Hi..hi... Khổ thân em thật! Đọc cái tên của bác em lại cứ kỳ vọng là bác Quý Tường nhà mình phải sáng dạ lắm cơ. Bởi em nghĩ muối i ốt bây giờ cũng không đến nỗi hiếm và đắt lắm đâu bác nhề...
Bác ơi! Bác không biết à...
Em mà đã không hót thì thôi chứ nếu đã hót là hót hay hơn chích choè đấy bác...
Thì vưỡn!
Gớm! Bác không biết em đó thôi. Chứ trên diễn đàn này đầy người biết em.
Ở ngoài đời em là em già mồm lắm chứ chả được "non mồm" như bác đâu. he..he... Ừ mà bác dùng cái từ "già mồm" trên diễn đàn văn hoá nghệ thuật thế này thoạt đọc em lại cứ ngỡ là ngôn từ của mấy con mẹ ất ơ buôn thúng bán mẹt ở ngoài rìa đường hay ở một góc chợ nào cơ bác ạ. Loại ấy nó hay lộng ngôn, hàm hồ và thích dùng từ mạnh để gây sự tìm cách tụt quần, nhay áo người khác kiểu như thế này lắm. Em gặp loại ấy là em rất tởn, em chỉ có chạy mất dép...chả dám dây bác ạ...he...he...
Em xin cảm ơn bác đã xem và bình luận hình. chúc bác vui vẻ vừa đi vừa hát nhé...

TAD
15-10-2011, 10:59 PM
Em đoán bác tây này đang lấy hay mở một vật gì đấy mà phải 2 tay mới làm được nhưng tay kia bận cầm quyển sách rồi nên bác ấy phải nhờ đến sự trợ giúp của đôi chân. Bác chủ có chụp nguyên 1 loạt hình thì chắc là đáp án sẽ nằm ở những tấm hình kia.
Chúc bác những ngày cuối tuần vui vẻ :)

samario
16-10-2011, 07:22 AM
...ảnh này bác ta đang đọc sách hướng dẫn gì gì đấy và làm theo chứ gì...

nguyenbang65208
16-10-2011, 08:12 AM
Em đoán bác tây này đang lấy hay mở một vật gì đấy mà phải 2 tay mới làm được nhưng tay kia bận cầm quyển sách rồi nên bác ấy phải nhờ đến sự trợ giúp của đôi chân. Bác chủ có chụp nguyên 1 loạt hình thì chắc là đáp án sẽ nằm ở những tấm hình kia.
Chúc bác những ngày cuối tuần vui vẻ :)
Một phương án và một góc nhìn cũng như một cách lập luận của bác rất logic tạo ra tình huống mang tính hợp lý cho hành động tự nhiên xảy ra thông qua một bức ảnh phải không bác.
Em cực kỳ thích chiều sâu tư duy tinh tế của bác.
Tất nhiên là em sẽ có câu trả lời khách quan.
Em chỉ muốn những ngày nghỉ cuối tuần mỗi chúng ta vào VNPHOTO thư giãn, vui vẻ chứ không thích những gì căng thẳng. Tuy nhiên nhiều khi cuộc sống lại chẳng chiều theo ý mình. Âu cũng là lẽ đời phải không bác. Và có thể những vấn đề thử nghiệm nho nhỏ thế này có lẽ cũng là những cuộc dạo chơi trắc nghiệm để thông qua đó đánh giá tính cách của một con người...
Em cảm ơn bác đã ghé thăm topic và gửi lời comment rất hay. Xin được chúc bác sức khoẻ, niềm hạnh phúc và đam mê nhiếp ảnh để chia sẻ cùng bè bạn. Xin cảm ơn...


...ảnh này bác ta đang đọc sách hướng dẫn gì gì đấy và làm theo chứ gì...
Vâng em xin cảm ơn bác ạ.
Tất nhiên trong hình là bác Tây này một tay đang cầm cuốn sách để đọc và tay kia như muốn ...cấu vào cái chỗ ... nhạy cảm nhất của bác ấy phải không bác... hi..hi....
Em cảm ơn bác đã ghé thăm và gửi lời nhận xét. Chúc bác thật vui, thật hạnh phúc trong ngày chủ nhật bác nhé....

Gà mờ
16-10-2011, 10:28 AM
Nhìn hình nhận xét thế này:
Nếu cấu, gãi... thì tay ko gồng mạnh như vậy đâu? Động tác dường như dùng sức để bật một cái gì ra, 2 chân kẹp làm ngàm giữ.
Quả thật, các bác nhà mình vẫn còn suy nghĩ rất trẻ...

Danny_Nguyen
16-10-2011, 10:41 AM
Em thì em ngẫm nãy giờ cũng khá là lâu và cuối cùng em kết ra được cảm nghĩ của bản thân là: "Tự hứa với lòng sẽ ko bao giờ làm như vậy".
Edit thêm: tức là em đang ở vị trí người cầm máy.

Gautrucbeo
16-10-2011, 10:53 AM
Mình đoán anh Tây đang cầm 1 vật lớn cỡ máy P&S (Căn cứ vô ngón tay cái và các ngón khác). Còn tại sao kẹp giữa 2 chân thì chưa nghĩ ra.

nguyenbang65208
16-10-2011, 10:53 AM
Nhìn hình nhận xét thế này:
Nếu cấu, gãi... thì tay ko gồng mạnh như vậy đâu? Động tác dường như dùng sức để bật một cái gì ra, 2 chân kẹp làm ngàm giữ.
Quả thật, các bác nhà mình vẫn còn suy nghĩ rất trẻ...
He..he... Em chào bác Gà Mờ.
Khiếp! Bác tinh bỏ xừ chứ Gà Mờ cái quái gì... hi..hi...
Em cứ thấy bác là em khoái... Lạ thế... Lập luận của bác logic đấy chứ, rất hay và rất lý thú. Các nếp nhăn của quần và các ngón tay của bác Tây kia nói lên điều cần nói. Duy nhất chỉ có một điều là bàn tay ấy không để ở đâu lại để ngay vào nơi nhậy cảm nhất của một người đàn ông...
Đúng là sân chơi diễn đàn bác nhỉ, có rất nhiều tầng lớp và rất nhiều suy nghĩ. Ta vẫn phải chấp nhận mọi điều và vẫn phải xoay vần theo hoàn cảnh trong một không gian cho phép để làm phép loại trừ những điều không phù hợp, từ đó tìm cho mình góc rất riêng trong cái chung rộng lớn phải không bác. Thời gian rồi cũng sẽ trôi qua, con người rồi cũng về cát bụi, tiền bạc, địa vị, công danh rồi cũng chỉ là những thứ phù du khi hồn ta lìa khỏi xác. Điều còn lại chỉ còn là trí tuệ và nét nhân văn sống mãi. Vội vàng, nông nổi, nghiến ngấu mà làm gì. Chơi nhiếp ảnh rất cần sự bình tĩnh và những khoảng lặng phải không bác.
Xin cảm ơn bác ghé thăm và gửi lời nhận xét rất thú vị.
Chúc bác và gia đình trong những ngày cuối tuần đầm ấm, hạnh phúc và nồng nàn niềm yêu thương bác nhé...

nguyenbang65208
16-10-2011, 11:11 AM
Em thì em ngẫm nãy giờ cũng khá là lâu và cuối cùng em kết ra được cảm nghĩ của bản thân là: "Tự hứa với lòng sẽ ko bao giờ làm như vậy".
Edit thêm: tức là em đang ở vị trí người cầm máy.
Cảm ơn bác đã chia sẻ.
Thực tình là em vẫn chưa hiểu ý bác lắm. Em không hiểu là bác hứa với lòng mình là khi cầm máy thì sẽ không bao giờ chụp những hình ảnh như thế này hay không bao giờ như cái bác Tây kia.
Em với cương vị một người cầm máy lang thang đi chụp đời thường thì lại thấy có rất nhiều điều thú vị dở khóc dở cười, tình thì ngay mà lý thì gian... Vậy nên trong tất cả các cuộc thi hay triển lãm ảnh các loại người ta đều bắt buộc phải đặt tên cho các bức ảnh. Cái tên của bức ảnh rất quan trọng, nó là thông điệp lột tả ý tưởng người chụp và truyền tải thông tin bức ảnh. Em thấy với những ảnh kiểu như thế này rất bình thường, không hề có chút gì là tục tĩu đáng để xa lánh và lên án nó cả. Có chăng là suy nghĩ của chính chúng ta mà thôi... Xin cảm ơn bác và chúc bác nhiều niềm vui trong cuộc sống...


Mình đoán anh Tây đang cầm 1 vật lớn cỡ máy P&S (Căn cứ vô ngón tay cái và các ngón khác). Còn tại sao kẹp giữa 2 chân thì chưa nghĩ ra.
Chào bác!
Em rất vui và thú vị khi được bác ghé thăm và giao lưu, gửi lời comment cùng em và bè bạn trong những ngày nghỉ thế này.
Lập luận và góc nhìn của bác rất hay, tinh tế, logic và chắc chắn. Đúng là bác Tây ấy "làm việc" ngay ngã ba rất nhạy cảm của bác ấy mà khi ta nhìn vào ta không thể không tò mò phải không bác... Có lẽ em mong sẽ được gặp lại bác ở những comment của em lần sau bác nhé.
Xin cảm ơn bác ghé thăm và giao lưu. Chúc bác cùng gia đình nhiều sức khoẻ và niềm vui bác nhé...

j23
16-10-2011, 12:01 PM
1 topic gây tranh cãi , t4s nhé bác Bằng

nguyenbang65208
16-10-2011, 12:51 PM
1 topic gây tranh cãi , t4s nhé bác Bằng
Hi hi...
Chào bác.
Đúng là một topic gây tranh cãi bởi vì ngay từ đầu bản thân tấm hình là nội dung chính của topic đã thể hiện sự tranh cãi.
Tuy nhiên mỗi chúng ta rất rất cần có sự nhìn nhận và tranh cãi có ... văn hoá phải không bác...
Em thích lời comment này của bác bởi lời bình luận này rất thật là hóm... he..he...
Cảm ơn bác đã ghé thăm và gửi ý kiến. Chúc bác một chủ nhật yên bình...

nguyentriduc
16-10-2011, 01:08 PM
Mình thì có kn như thế này:khi muốn làm 1 chuyện gì đối với người khác ,mình thường đặt ngược vị trí của mình vào vị trí của người ấy,lúc đó ta sẽ có 2 cảm nhận trái chiều (người chụp & người bị chụp)khác nhau ,dẫn tới quyết định hành động đúng đắn hơn.

nguyenbang65208
16-10-2011, 01:23 PM
Mình thì có kn như thế này:khi muốn làm 1 chuyện gì đối với người khác ,mình thường đặt ngược vị trí của mình vào vị trí của người ấy,lúc đó ta sẽ có 2 cảm nhận trái chiều (người chụp & người bị chụp)khác nhau ,dẫn tới quyết định hành động đúng đắn hơn.
Rất hay!
Em chưa được biết là bác già hay trẻ nhưng em thấy phong cách sống và tư duy của bác chia sẻ ở trên thật tuyệt.
Khi ta làm bất cứ việc gì cũng rất cần sự cân nhắc thấu đáo. Tất nhiên là không bao giờ chỉn chu hết mọi thứ. Nhưng hãy cố gắng trong điều kiện có thể... Em khi cầm máy thì không bao giờ muốn đối tượng của mình là những người bị chụp mà mình cố gắng đưa họ về với suy nghĩ của mình sao cho họ là những người được mình chụp.
Ngày nghỉ, em hay đi lang thang trong thành phố. Em có rất nhiều lần đi chụp đời thường. Có lần gặp phải cảnh một bác xe ba gác ăn mặc nhem nhuốc, mồ hôi nhễ nhại kéo một xe củi nặng lên dốc cầu. Em giơ máy chụp, bác ấy tỏ vẻ ái ngại, không bằng lòng. Khi bác ấy đi qua dốc cầu em đón bác ấy ở một gốc cây, chủ động mời bác ấy nghỉ và trò chuyện với bác ấy. Em nói rằng: em chụp bác ấy không vì cái nghèo, cái khổ, cái vất vả hay sang hèn. Mà em chụp bác ấy bởi em nhìn thấy giá trị giọt mồi hôi và sức lao động của bác ấy trong cuộc vật lộn với mưu sinh. Chính những con người cần lao như bác ấy làm cuộc sống thêm sinh động và thi vị hơn những gì ta tưởng. Em còn dặn bác ấy là bác hãy tự hào về công việc của bác... Và cuối cùng là em cho bác ấy xem những tấm hình em vừa chụp. Bác ấy rất hài lòng và cười thật tươi lộ cả hàm răng móm mém...
Thật vui khi được giao lưu cùng bác.
Xin chúc bác cùng gia đình chủ nhật thật nhẹ nhàng và nhiều niềm vui...

nguyentriduc
16-10-2011, 01:41 PM
Cảm ơn Bác! thật ra tấm ảnh Bác chụp mình o mất quá 5s để nhận ra đó là 1 hành động bình thường nhưng vô tình xảy ra gần chỗ nhạy cảm thôi Bác ạ.Và mình đoán ý Bác ở đây là đố tục giảng thanh thôi ạ!Nhưng ngặt nỗi ,o phải mọi ng đều hiểu ra ý đó của Bác đâu,có đúng o Bác nhỉ?Chúc Bác chủ nhật vui vẻ cùng gia đình

nguyenbang65208
16-10-2011, 02:31 PM
Cảm ơn Bác! thật ra tấm ảnh Bác chụp mình o mất quá 5s để nhận ra đó là 1 hành động bình thường nhưng vô tình xảy ra gần chỗ nhạy cảm thôi Bác ạ.Và mình đoán ý Bác ở đây là đố tục giảng thanh thôi ạ!Nhưng nhặt nỗi ,o phải mọi ng đều hiểu ra ý đó của Bác đâu,có đúng o Bác nhỉ?Chúc Bác chủ nhật vui vẻ cùng gia đình
Thật vui khi được giao lưu chia sẻ tâm sự với bác.
Đúng là ta có rất nhiều những góc nhìn ý tưởng hoàn toàn khác sự việc xảy ra đúng không bác. Chính vì điều đó khi áp dụng vào cuộc sống ta cần nhìn mọi vấn đề theo chiều hướng tốt đẹp và lãng mạn hơn để tìm thấy cái thi vị trong cái xô bồ bác nhỉ.
Em rất vui khi được đọc những nhận xét đánh giá chia sẻ sâu sắc của các bác không dựa trên khái niệm hời hợt bên ngoài mà đào sâu vào tận cùng tư duy chủ quan để nhận định sự việc.
Thật quý hoá những góc nhìn như thế.
Cảm ơn bác và chúc bác niềm vui...

TAD
16-10-2011, 02:32 PM
Mình đoán anh Tây đang cầm 1 vật lớn cỡ máy P&S (Căn cứ vô ngón tay cái và các ngón khác). Còn tại sao kẹp giữa 2 chân thì chưa nghĩ ra.

Bác ấy kẹp vô đó để lấy tay giở trang sách tiếp theo ấy mà :)

nguyenbang65208
16-10-2011, 02:48 PM
Bác ấy kẹp vô đó để lấy tay giở trang sách tiếp theo ấy mà :)
Ôi! Vui quá là vui bác nhỉ...
Những suy luận rất thông minh và logic.
Thế nếu giả dụ bây giờ mà em lại nói là bác Tây ấy đang chuẩn bị tóm chặt lấy cái... "của quý' của bác ấy thì các bác có thể tin được lời em nói không nhỉ... he..he...
Đôi khi ta chăm chú và say mê một điều gì đó đến nỗi ta quên tất cả hoàn cảnh xung quanh bác ạ. Những giây phút như thế tâm hồn ta rất thoải mái...
Xin được cảm ơn bác thật nhiều nhé....

Danny_Nguyen
16-10-2011, 04:10 PM
Ý em là em sẽ ko bao giờ chụp như thế, có chăng cũng là vô tình chụp dc khoảnh khắc đó nhưng để làm kỷ niệm chứ ko public nó, vì nhỡ đâu vị khách Tây đó là bạn của cha, của chú em, hay xa hơn nữa có thể là 1 vị quan chức nào đó của nước ngoài muốn tự tìm hiểu nét văn hóa nước ta mà ko cần tùy tùng đi theo thì sao?
Em rất kính trọng những người lớn tuổi cũng như các bài viết của bác, nhưng lần này em ko đồng tình với cách public tấm hình này lên đây.
Em góp ý rất chân thành là bác nên gỡ tấm hình này xuống cho nó tế nhị và rất mong bác nghe em!

nguyenbang65208
16-10-2011, 04:35 PM
Ý em là em sẽ ko bao giờ chụp như thế, có chăng cũng là vô tình chụp dc khoảnh khắc đó nhưng để làm kỷ niệm chứ ko public nó, vì nhỡ đâu vị khách Tây đó là bạn của cha, của chú em, hay xa hơn nữa có thể là 1 vị quan chức nào đó của nước ngoài muốn tự tìm hiểu nét văn hóa nước ta mà ko cần tùy tùng đi theo thì sao?
Em rất kính trọng những người lớn tuổi cũng như các bài viết của bác, nhưng lần này em ko đồng tình với cách public tấm hình này lên đây.
Em góp ý rất chân thành là bác nên gỡ tấm hình này xuống cho nó tế nhị và rất mong bác nghe em!
Vui phải không bác.
Thực tình là em cũng đã đoán ra được suy nghĩ của bác. Tuy nhiên vì là topic do em lập ra với ý định rất thoải mái nên em muốn hỏi bác để làm rõ thêm ý tưởng của bác khi giao lưu trong topic do em lập.
Với tấm hình này em chụp thì em nghĩ rất đơn giản và đời thường, ngoài tính trung thực như ảnh báo chí thì nó không có chút gì mang tính khiêu dâm tục tĩu đi quá giới hạn mà chúng ta nhìn vào ảnh phải thấy đáng hổ thẹn cho cả người xem và cho cả người chụp. Mặc dù người trong ảnh có thể là một triết gia, một tổng thống, một nghị sĩ, một người viên chức hay chính là cha chú mình thì họ cũng phải sống rất bản năng, rất bình thường... Họ hay ta có là gì gì đi nữa thì trong cuộc sống đôi khi vẫn vô tình bộc lộ ra ngoài những giây phút hài hước thú vị. Ta nên nhìn sự việc theo tính nhân văn hơn. Cái tục tĩu mang màu sắc nhân văn khác hẳn với tục tĩu mang tính bệ rạc bẩn thỉu...
Em ví dụ một bài ca dao từ rất xưa trong văn học Việt Nam mà em được biết nó đã được đưa vào giáo trình giảng day của Đại học Sư phạm từ những năm 1981. Nó hài hước cỡ này bác nhé...
Sáng trăng vằng vặc.
Vác cặc đi chơi.
Gặp đàn vịt trời.
Giương cung anh bắn.
Gặp cô yếm thắm.
Đội gạo lên chùa.
Thò tay bóp vú....
Khoan khoan tay chú.
Đổ thúng gạo tôi....
--------
Đấy! Nếu đơn giản đọc lên thì nó có vẻ rất tục nhưng nếu ta hiểu sâu nó theo khía cạnh khác đúng với tư duy hoàn cảnh xuất xứ của nó sẽ khác đi rất nhiều. Và để hiểu được điều đó lại cần có thời gian suy xét và khám phá. Đấy chính là điều thú vị...
Có thể bác không đồng tình với em về khuôn hình trong topic này nên có cái nhìn nhận khắt khe hơn. Tuy nhiên rất tiếc là em không thể gỡ tấm hình này xuống được... Vì sao thì em nghĩ bác sẽ nhận ra điều đó rồi...
Xin được cảm ơn bác đã ghé thăm cho ý kiến chia sẻ. Chúc bác nhiều sức khoẻ và niềm vui.

AEos
16-10-2011, 04:46 PM
Phật Thích Ca mỉm miệng cười khì
Của Tam Bảo để làm chi chả bóp
:emlaugh:

nguyenbang65208
16-10-2011, 05:06 PM
Phật Thích Ca mỉm miệng cười khì
Của Tam Bảo để làm chi chả bóp
:emlaugh:
Ha..ha... Em lạy bác...
Lại được thêm bác nữa có một phen cười bể bụng...
Em là em khoái cái động từ "BÓP" trong ca dao của bác và em cũng xin được mượn tạm nó để tiện thể dùng luôn làm lễ đặt tên cho tấm hình của em...HE..HE...
Bác thật là người rất vui tính và còn hóm hỉnh lắm...
Xin được cảm ơn bác đã vào giao lưu và chúc bác nhiều niềm vui...

ngocviendesign
16-10-2011, 06:02 PM
Em phải cảm ơn bác đã ghé thăm và đã cảnh báo về cái chiều sâu văn hoá giao tiếp ngôn ngữ khoảng khắc hình tượng nghệ thuật của em.
Em lại thích góc nhìn khác và suy nghĩ khác hơn bác ở chỗ là nhìn tấm hình trên em lại thấy nó rất rất văn hoá nữa cơ. Nét văn hoá tự nhiên như bao nhiêu những điều tự nhiên khác mà con người ta thường gặp ở bất cứ nơi nào. Đôi khi nhiều lúc ta cứ ảo tưởng mình là người giỏi giang, sâu sắc và có văn hoá lại thành ra một kẻ rất rốt nát, tối tăm, hồ đồ, thiếu hiểu biết, lấc cấc, vô văn hoá và ngược lại bác ạ. Đồng thời em lại chủ động nhìn thấy nhiều chi tiết khá thú vị khi em chụp tấm hình trên đấy chứ em chưa thấy được sự đáng hổ thẹn một chút nào. Ơ em mất lịch sự và thô lỗ hàng đầu cơ à. Chắc là mắt bác mải mê nhìn xoáy vào đâu của bức hình trên nên miệng bác mới lẩm bẩm nói thế ấy chứ. Ừ mà bác nhắc em mới giật mình. Em lại cứ tưởng em là người khá lịch sự vì ít ra là em vưỡn rất vui vẻ với bác đấy chứ... hi..hi...
Em cảm ơn bác một lần nữa... chúc bác vui nhé...


Em nói có một câu, bác nói chi dài dòng thế. Nếu 1 anh nào đó chụp hình bác (cũng đứng tuổi) up lên công cộng, để bình luận, cười hô hố, làm thơ dung tục. Bác sẽ hiểu.

AEos
16-10-2011, 06:43 PM
Em nói có một câu, bác nói chi dài dòng thế. Nếu 1 anh nào đó chụp hình bác (cũng đứng tuổi) up lên công cộng, để bình luận, cười hô hố, làm thơ dung tục. Bác sẽ hiểu.

cái này thì em ko tán thành đâu, chả phải thơ mà là ca dao, lại đc lấy trong kho tàng ca dao - tục ngữ việt nam cơ ạ b-)

clhm
16-10-2011, 07:23 PM
Em ko bình ảnh được vì em chụp như ...it. Nhưng em ý kiến là cái khoảnh khắc chứ ko phải khoảng khắc. Mong bác chủ để ý từ ngữ hơn.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.

nguyenbang65208
16-10-2011, 07:36 PM
Em nói có một câu, bác nói chi dài dòng thế. Nếu 1 anh nào đó chụp hình bác (cũng đứng tuổi) up lên công cộng, để bình luận, cười hô hố, làm thơ dung tục. Bác sẽ hiểu.
Vâng! Tính em nó cứ hay dài dòng, khổ thế.
Em ngộ lắm. Đã không làm thì thôi mà đã làm cái gì là em phải làm cho bằng được...
Các cụ đã dạy: Ăn tuỳ nơi, chơi tuỳ chỗ bác ạ...
Và lời nói đọi máu...
Em nghĩ bác không nên vào topic này của em để tham gia tranh luận nữa bởi ngay trang đầu dù chỉ là một dòng comment của bác thì em cũng đánh giá được bác sâu sắc, lịch lãm và bản chất con người bác thế nào. Em biết khi bác thả một lời comment của bác ở trang đầu là bác chưa đọc lời dẫn câu chuyện của em. Nếu bác có đọc rồi mà bác vẫn comment như vậy thì em nghĩ bác không hiểu những gì em nói cả. Cũng có thể bác tư duy quá trừu tượng nên bác không thèm để ý đến ý kiến của em chăng??? Cho đến giờ này bác có nói, và có viết bao nhiêu đi chăng nữa thì trong suy nghĩ của em bác cũng không còn lấy một chút thiện chí nào để em và bác tiếp tục giao lưu nữa. Chính vì vậy em mong bác hãy vui lòng trả lại góc nhỏ tí ti cho em trong topic này để em đi tìm kiếm những người bạn theo đúng nghĩa của nó để trao đổi và giao lưu. Còn với bác thì em rất lấy làm tiếc vì bác không hợp tính cách với em nên em không thể hoan nghênh sự tiếp tục có mặt của bác trong topic này. Mong bác vui lòng cho nhé...
Khi em viết bài và post hình lên diễn đàn em cũng tiên lượng là mình cần điều hành và chọn lựa đối tượng nào để giao lưu. Nếu như hình ảnh của em dung tục, ngược với thuần phong mỹ tục của diễn đàn và văn hoá Việt thì chắc chắn Ban Quản trị họ sẽ xử lý từ mấy ngày nay rồi chứ đâu cần để đến giờ này bác nhắc nhở.
Em xin được kiếu bác...


cái này thì em ko tán thành đâu, chả phải thơ mà là ca dao, lại đc lấy trong kho tàng ca dao - tục ngữ việt nam cơ ạ b-)
Đúng bác ạ.
Nó chính là ca dao được truyền miệng có từ rất lâu đời. Bác cứ vào hỏi cụ Googgle thì sẽ ra ngay.
Cảm ơn bác ghé thăm...

nguyenbang65208
16-10-2011, 07:40 PM
Em ko bình ảnh được vì em chụp như ...it. Nhưng em ý kiến là cái khoảnh khắc chứ ko phải khoảng khắc. Mong bác chủ để ý từ ngữ hơn.

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ.
Vâng em sai bác ạ.
Em cảm ơn bác đã nhắc nhở. Đúng là khoảnh khắc chứ không phải là khoảng khắc bác nhỉ...
Chúc bác tuần mới làm việc hăng say...

clhm
16-10-2011, 08:24 PM
Ah, thật ra về kĩ thuật thì hình bác sáng rõ, chi tiết, ps chăm chút cũng tốt nữa. Em cũng biết bác rất máu từ ngày xưa rồi. Kể cả tuổi tác, kinh nghiệm sống bác cũng hơn cả em. Thế nên em chỉ nghĩ bác sai sót thôi. Em cũng muốn chơi như bác nhưng ko có nhiều tg, hic.

Mai đã là tuần mới nhỉ. Chúc bác và cả nhà ko bị hội chứng ngày đầu tuần nhé. :)

nguyenbang65208
16-10-2011, 08:38 PM
Ah, thật ra về kĩ thuật thì hình bác sáng rõ, chi tiết, ps chăm chút cũng tốt nữa. Em cũng biết bác rất máu từ ngày xưa rồi. Kể cả tuổi tác, kinh nghiệm sống bác cũng hơn cả em. Thế nên em chỉ nghĩ bác sai sót thôi. Em cũng muốn chơi như bác nhưng ko có nhiều tg, hic.

Mai đã là tuần mới nhỉ. Chúc bác và cả nhà ko bị hội chứng ngày đầu tuần nhé. :)
Cảm ơn bác. Em cũng mới chơi hình, thời gian cũng không nhiều. Chỉ được cái là thích cầm máy chụp cho vui thôi.
Đôi khi tuổi đời không nói lên được điều gì đâu bác ạ. Quan trọng là lòng chân thành, những điều sai thì mình lên sửa. Con người chúng ta sợ nhất là tính đố kỵ và tính bảo thủ bác nhỉ ... Xin cảm ơn bác.

Hoangcuky
16-10-2011, 09:06 PM
Em thấy nhiều bác tỏ ra rất đứng đắn nhưng mà suy nghĩ lại rất bậy :D
Em lại thấy thích cái hình này hehe

nguyenbang65208
16-10-2011, 09:17 PM
Em thấy nhiều bác tỏ ra rất đứng đắn nhưng mà suy nghĩ lại rất bậy :D
Em lại thấy thích cái hình này hehe
Em rất thích comment này của bác.
Nhiều con người bề ngoài tỏ ra đạo mạo, giỏi giang nhưng suy nghĩ, lối sống và nếp nghĩ của họ cực kỳ hời hợt, bệ rạc, bê tha và tăm tối.
Em đánh giá cao lời bình này của bác bởi nó rất trung thực và thẳng thắn...
Xin được cảm ơn bác và chúc bác chuẩn bị tinh thấn thật vui tươi cho tuần làm việc mới hiệu quả...

nguyenbang65208
16-10-2011, 09:28 PM
Xin chào các bác.
Em thật vui khi lập ra topic này và được giao lưu cùng các bác trong hai ngày nay.
Đứng trước một tấm hình, đã có nhiếu ý kiến và góc nhìn của các bác thật tinh tế, sâu sắc, thú vị và hết sức chính xác....
Những góc nhìn ấy với em thật đáng học hỏi, thật đáng quý, đáng trân trọng bởi nó được cảm nhận bằng tâm hồn thực, bằng những tư duy logic chặt chẽ, sâu sắc và rất nhân văn. Đó chính là sức lao động thật sự, đầy trách nhiệm không một chút hời hợt.
Lẽ đời con người ta thường hay lấy hiện tượng để đánh giá bản chất mà ít khi suy xét rằng bản chất vấn đề được xây dựng trên một nền tảng bằng cả một quá trình lâu bền... Em thật thú vị và hạnh phúc khi được giao lưu, chia sẻ, trao đổi cùng với những người bạn và những nghĩ suy như thế...
Tuy nhiên cũng vẫn còn những suy nghĩ chưa mang tính xây dựng tích cực. Em nghĩ âu cũng là lẽ đương nhiên trên diễn đàn nên cũng không lấy đó làm buồn lắm vì đấy cũng chỉ là một số rất ít...
Em chỉ muốn nói rằng dù yêu hay ghét ở đời thì cũng nên thẳng thắn, tế nhị và chân thành. Chỉ có lòng chân thành mới cho ta tình bạn tốt đẹp...
Cuộc sống có quá nhiều vất vả và căng thẳng. Sao ta không biết tự mình giải phóng tâm hồn ta bằng những thú vui mà ta tâm huyết phải không các bác...
Em không dám làm mất thời gian của các bác nữa mà để các bác chú tâm vào công việc của một tuần mới nên em post thêm vài tấm hình nữa để các bác tham khảo cho vui chứ thực sự là em chụp hình còn rất dở.
Quay lại chủ đề chính của topic. Hình ảnh bác Tây mà em chụp kia chẳng có gì đặc biệt cả. Em chỉ vô tình thấy bác ấy nghe điện thoại xong rồi quên không bỏ điện thoại vào túi mà kẹp ngay vào đùi, đứng đọc sách rất lâu, còn người vợ thì cứ đứng chờ... Cái thú vị em thấy được ở họ là sự vô tư, tự nhiên, thoải mái, ít bon chen dòm ngó. Và hơn nữa là văn hoá đọc của họ thật thích, họ đọc chăm chú, say mê và vô tư đọc ở bất cứ đâu có thể. Có lẽ do em cũng rất thích đọc sách nên em thấy họ thật tuyệt...


http://farm7.static.flickr.com/6239/6248294106_8c49aff981_b.jpg



Và khi bác Tây này móc cái điện thoại đang kẹp giữa hai đùi.


http://farm7.static.flickr.com/6220/6248299875_2eb83bec24_b.jpg



Và đây là cận cảnh


http://farm7.static.flickr.com/6092/6247772977_e67d6a035c_b.jpg

clhm
16-10-2011, 09:40 PM
Kết thúc có hậu :) Em thấy nhiều bác nhìn rất rõ cái tay ông Tây phải càm cái gì đó vì có khoảng trống, chứ nếu chỉ cầm cái hihihi kia thì phải ôm sát ở phía trên rùi. Vui vẻ cả nhà, đi ngủ thôi, mai lại phải cày bừa rồi.

nguyenanhnt
16-10-2011, 09:43 PM
Topic đúng vui luôn bác @nguyenbang65208 ạ ! Thanks bác cho em nụ cười "một mình" khi đưa ra seri ảnh kết quả, chỉ tội nghiệp ai đó chưa gì đã vội kết luận... Hehehehehe !!!

Hình như bọn Tây nó hay thế này lắm ! Em góp một ảnh chụp từ năm 2005, thời còn lọ mọ chụp ảnh bằng niềm tin :)

http://i570.photobucket.com/albums/ss141/nguyenvutuananh/chongnang.jpg

hoanghac79
16-10-2011, 09:46 PM
ha ha .. bác Bằng đố hết sức thú vị và giải đáp cũng hết sức .. thỏa mãn!
tính tự nhiên của tây khi làm những chuyện .. đời thường dễ thương ghê!
cảm ơn bác Bằng đã chia xẻ câu chuyện.

nguyenbang65208
16-10-2011, 09:51 PM
Em quay qua khu vực nhà thờ đức Bà, em thấy rất nhiều người đọc sách báo. và em ghi lại những hình ảnh này...
--------------

Một em bán nước dạo cũng tranh thủ đọc...


http://farm7.static.flickr.com/6180/6248293228_a10c8f871b_b.jpg



Quay ra góc nhà thờ cũng thấy bác xe ôm đang đọc báo...


http://farm7.static.flickr.com/6169/6247772687_987783077b_b.jpg



Đi thêm mốt đoạn nữa cũng thấy bác xe ôm tranh thủ đọc...


http://farm7.static.flickr.com/6109/6249594305_395eaf768c_b.jpg



Qua phía bên trái nhà thờ em cũng thấy bác này đang ngồi đọc...


http://farm7.static.flickr.com/6222/6248294954_dbb481a691_b.jpg



Và đây... người người đọc sách.
Thật thú vị phải không các bác...


http://farm7.static.flickr.com/6154/6199844040_72966822cb_b.jpg

net86
16-10-2011, 09:55 PM
Kết thúc có hậu, mà Mình cảm thấy gì đó vui vui nữa...Gẫm lại Bác Bảng rất hóm hỉnh đấy ạ. Nhờ chút sáng tạo của Bác mà cái thread TÁN GẪU này trở nên sôi nổi, đỡ buồn ngủ, nhàm chán...Chúc Bác có thêm đề tài mới.

nino
16-10-2011, 09:59 PM
khà khà, tán gẫu thế mà nhiều bác mần căng thẳng quá đi :)

Gecko
16-10-2011, 10:06 PM
Chả biết bác đi chụp ảnh thì thế nào chứ em lang thang vác máy đi chụp hay kể cả chụp mẫu mà họ khôg có thiện chí cho mình chụp là em xin rút ngay cho nó lành vì sợ bị ăn chửi vào mặt vì mặt em rất mỏng... hi..hi... Còn nếu muốn cố tình chụp thì em chụp lén bằng cách mở màn hình view lên, không ngắm, cứ quay mặt đi còn tay thì bấm tỉnh bơ...
Em lại thấy hình trên rất thú vị đấy bác ạ. Bác cứ nhìn kỹ mà xem. Còn em thấy thú vị thế nào thì em sẽ nói theo ngôn ngữ của em. Mong bác cố quay lại topic này bác nhé...

Đọc hết 5 trang topic này tới hồi kết, em thấy bác chủ nói nhiều câu đúng, duy chỉ có câu em bôi đỏ trên đây thì em khẳng định là bác sai ;-)
Bác cố gắng phấn đấu nữa nhé, chúc bác vui :D

nguyenbang65208
16-10-2011, 10:19 PM
Kết thúc có hậu :) Em thấy nhiều bác nhìn rất rõ cái tay ông Tây phải càm cái gì đó vì có khoảng trống, chứ nếu chỉ cầm cái hihihi kia thì phải ôm sát ở phía trên rùi. Vui vẻ cả nhà, đi ngủ thôi, mai lại phải cày bừa rồi.
Đúng vậy bác nhỉ. nếu như bác Tây kia mà ôm cái của quý của bác ấy thì tay không quá thấp như thế và ngón tay cái ta phải nhìn thấy rõ 100% chứ nhỉ... he..he...
Vậy nên em rút ra được một kinh nghiệm là khi bình luận hay nhận xét một sự việc hay một tấm ảnh thì trước hết hãy cố gắng bình tĩnh, cảm nhận nó bằng con mắt khách quan, bằng ngôn ngữ cái đẹp và bằng tư duy nhân văn. Khi đó ta sẽ có nhận xét thấu đáo và sâu sắc phải không bác... Em rất vui khi được giao lưu cùng bác. Xin được gửi lời chúc bác một tuần mới làm việc hăng say và hiệu quả bác nhé...



Topic đúng vui luôn bác @nguyenbang65208 ạ ! Thanks bác cho em nụ cười "một mình" khi đưa ra seri ảnh kết quả, chỉ tội nghiệp ai đó chưa gì đã vội kết luận... Hehehehehe !!!

Hình như bọn Tây nó hay thế này lắm ! Em góp một ảnh chụp từ năm 2005, thời còn lọ mọ chụp ảnh bằng niềm tin :)


http://i570.photobucket.com/albums/ss141/nguyenvutuananh/chongnang.jpg
Đúng là cuộc sống không thể hời hợt được phải không bác. Tính cách con người hình thành qua chiều dài thời gian học tập và rèn luyện. Nó bộc lộ rõ ràng nhất qua ngôn ngữ chữ viết và kỹ năng thiện cảm giao tiếp bác nhỉ...
Ha ha... Em rất thú vị khi được bác vào giao lưu và chia sẻ hình ảnh... Rõ ràng là họ rất vô tư và tự nhiên. Những điều tự nhiên họ không bao giờ để ý... bác chụp tấm hình này bằng máy phim rất tuyệt. Em nghĩ những tấm hình như thế này nó sẽ là kỷ niệm rất đẹp, rất hài hước trong cuộc đời cầm máy của mỗi chúng ta.
Bác biết không, khi em chụp họ xong, em lại làm quen và hỏi chuyện họ, em đưa cho hai vợ chồng bác tây ấy coi hình em chụp, bác tây Trai ấy cứ liên tục vừa cười vừa nói: no...no... no... I did not notice... I did not notice... Còn em thì chỉ biết nói:... Ok.. Ok, I'm so happy... thank you ... thank you... he..he... tếu thiệt...
Xin cảm ơn bác đã vào giao lưu chia sẻ.
Em chúc bác và gia đình hạnh phúc, nhiều niềm vui và nồng nàn niềm đam mê ngút cháy...


ha ha .. bác Bằng đố hết sức thú vị và giải đáp cũng hết sức .. thỏa mãn!
tính tự nhiên của tây khi làm những chuyện .. đời thường dễ thương ghê!
cảm ơn bác Bằng đã chia xẻ câu chuyện.
Thật vui khi được trò chuyện cùng bác... Có lẽ trong mỗi chúng ta cũng cần nhìn lại mình nhỉ. Đấy vừa là nét văn hoá thoải mái, vừa là tính tự tin, độc lập nữa bác nhỉ.. Học rất vô tư và trong sáng... Trong sáng từ suy nghĩ, đến hành động chứ không như mình. Khi em post hình lên thì nhiều bác bất bình nhưng em nghĩ nếu như các bác tỏ ra bất bình ấy mà nhìn những tấm hình Ngọc Quyên chụp khoả thân vì môi trường thì chắc các bác ấy giết con người ta mất...
Trong cuộc sống ta rất cần sống thật với trái tim mình và phải biết tự điều chỉnh để hoàn thiện mình phải không bác.
Em xin được chúc bác chuẩn bị tinh thần thật thoải mái để sang tuần mới làm việc hiệu quả... Xin cảm ơn bác...

nguyenbang65208
16-10-2011, 10:41 PM
Kết thúc có hậu, mà Mình cảm thấy gì đó vui vui nữa...Gẫm lại Bác Bảng rất hóm hỉnh đấy ạ. Nhờ chút sáng tạo của Bác mà cái thread TÁN GẪU này trở nên sôi nổi, đỡ buồn ngủ, nhàm chán...Chúc Bác có thêm đề tài mới.
Cảm ơn bác ghé thăm và chia sẻ, động viên. Cuộc sống quá nhiều những lo toan vất vả vì phải bươn chải mưu sinh. Chính vì vậy mỗi chúng ta cần tìm cho mình một không gian thoải mái và yêu thích nhất để lấy lại cân bằng bác nhỉ... Với em thì chụp hình là một thú chơi rất thích...
Xin cảm ơn bác và chúc bác tuần mới làm việc hiệu quả bác nhé...


khà khà, tán gẫu thế mà nhiều bác mần căng thẳng quá đi :)
Hi..hi... Vậy nó mới mang sắc thái của một diễn đàn phải không tồng chí Nô... hi..hi... Chỉ có điều là khen chê hay chửi bới cũng cần suy nghĩ một chút thì nó dễ nghe hơn phải không bạn... Hôm rồi dự hội thảo chia sẻ kinh nghiệm chụp ảnh số về mình vẫn nhớ mãi câu chuyên gia nói: Ảnh báo chí và ảnh du lịch là phải trung thực, không được phép sửa. Ba tấm hình trên mình không dám sửa đấy cụ Nô ạ... Chúc cụ tuần mới lại đi du lịch chuyến nữa cho tốn xiền nhá... he..he...


Đọc hết 5 trang topic này tới hồi kết, em thấy bác chủ nói nhiều câu đúng, duy chỉ có câu em bôi đỏ trên đây thì em khẳng định là bác sai ;-)
Bác cố gắng phấn đấu nữa nhé, chúc bác vui :D
Đúng thế bác ạ. Mặt em rất mỏng nghĩa là em không phải loại mặt dày ạ... (bố vợ em bảo thế) he..he...
Cảm ơn bác vào giao lưu, chúc bác nhiều sức khoẻ và niềm vui...

nguyenbang65208
16-10-2011, 10:58 PM
Có một điều này nữa rất độc đáo và làm em rất xúc động mà em chỉ gặp ở TP.Hồ Chí Minh... Em xin chia sẻ cùng các bác.
Ngay nhà thờ Đức Bà, em thấy có một bác hoạ sỹ vẽ tranh sơn dầu cũng đứng tuổi. Cũng vì mưu sinh và cũng vì yêu nghệ thuật. Bác ấy thường xuyên ngồi vẽ tranh bên gốc cây phía Bưu điện thành phố... bác ấy vẽ cảnh nhà thờ Đức Bà cả trong mưa tầm tã với niềm say mê mà em chưa bao giờ gặp. Nhìn bác ấy vẽ, em như thấy bác ấy gửi cả hồn mình vào bức tranh. Em bắt chuyện thấy bác ấy rất lịch sự và dễ gần...
Đồng cảm với trái tim bác ấy, sau khi tạnh mưa, em mua luôn tấm tranh còn đang ướt sơn của bác ấy với cái giá rất phải chăng. Bác ấy tên là Việt Anh... Các bác nào thích tranh sơn dầu cứ ra đó là sẽ gặp bác ấy...
Bác ấy đây...Hình này em chụp cùng thời điểm với bác Tây kia khi trời chưa mưa. Tấm hình bị nhoè ướt là do cơm mưa từ hôm trước, hôm nay bác ấy mới bỏ ra sửa lại...


http://farm7.static.flickr.com/6056/6248293792_7cd98fbff7_b.jpg



Và đây! Về sau trời hôm ấy mưa rất to, nhà thờ Đức Bà mịt mù chìm trong mưa trắng... em vào trong xe ngồi trú mưa và chụp từ trong xe...


http://farm7.static.flickr.com/6038/6249476496_f88a8ac373_b.jpg



Cuối cùng là bức tranh sơn dầu kỷ niệm khó quên của em đã chuẩn bị được treo trong phòng làm việc... Nó vẫn còn loang lổ chảy dài những vệt nước mưa. Chính những vệt nước mưa ấy em lại thấy nó độc đáo, tự nhiên đến lạ...
Em xin được khoe với các bác một tẹo... he..he...


http://farm7.static.flickr.com/6039/6249149074_cd57c3a926_b.jpg

Cuối cùng em xin được gửi đến tất cả các bác đã vào chia sẻ và giao lưu với lời cảm ơn chân thành từ nơi em. Xin gửi tới các bác lời chúc sức khoẻ, niềm vui, niềm hạnh phúc và niềm đam mê ngút cháy với nhiếp ảnh, chắc tay máy để có nhiều ảnh đẹp chia sẻ cùng bạn bè...
Xin cảm ơn....

nguyentriduc
16-10-2011, 11:02 PM
Cảm ơn Bác nguyenbang đã lập ra topic này,tuy chỉ là tán gẫu nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc: đó là sự nhìn nhận vấn đề rồi đi đến kết luận vội vã của một số người ngoài xã hội ,có thể gây nên hiểu lẩm hoặc xúc phạm danh dự người khác;mà ngoài đời thực bây giờ o dễ có được những tấm ảnh cuối như của bác chủ để làm sáng tỏ vấn đề.Ước gì mọi người đều được đọc topic này,có thể trong đó sẽ có một số Bác không khỏi bị giật mình đấy ạ!
_Xin phép Bác chủ cho mình góp 1 chuyện tuy o liên quan đến ảnh ọt nhưng ý nghĩa cũng giống câu chuyện bác kể ạ:
_Số là mình vửa chuyển sang nhà mới ,trong sân có 2 cây khế già rất sai trái.Ở được 1 tháng,một hôm bà xã mình bảo có nhiều hột & vỏ nhãn ném vào trong sân;mà nhà mình ở cuối hẻm,nếu kết luận nhanh thì chỉ có 1 căn kế bên là thủ phạm.Việc làm đầu tiên của mình là xem xét vỏ nhãn:nó o được lột như chúngta lột khi ăn mà có những vết lạ:mình nói với bà xã có thể là chim hoặc sóc đấy thôi!
_Cách mấy hôm sau có chị tổ trưởng đầu ngõ sang chơi và biếu 1 ít nhãn cây nhà lá vườn và rồi mình cũng thấy cả đàn vẹt tha nhãn đậu lên cây khế của mình để thưởng thức,xem thích mắt lắm các Bác ạ .Chuyện đến đây xin hết ạ

nguyenbang65208
16-10-2011, 11:11 PM
Cảm ơn Bác nguyenbang đã lập ra topic này,tuy chỉ là tán gẫu nhưng lại có ý nghĩa rất sâu sắc: đó là sự nhìn nhận vấn đề rồi đi đến kết luận vội vã của một số người ngoài xã hội ,có thể gây nên hiểu lẩm hoặc xúc phạm danh dự người khác;mà ngoài đời thực bây giờ o dễ có được những tấm ảnh cuối như của bác chủ để làm sáng tỏ vấn đề.Ước gì mọi người đều được đọc topic này,có thể trong đó sẽ có một số Bác không khỏi bị giật mình đấy ạ!
_Xin phép Bác chủ cho mình góp 1 chuyện tuy o liên quan đến ảnh ọt nhưng ý nghĩa cũng giống câu chuyện bác kể ạ:
_Số là mình vửa chuyển sang nhà mới ,trong sân có 2 cây khế già rất sai trái.Ở được 1 tháng,một hôm bà xã mình bảo có nhiều hột & vỏ nhãn ném vào trong sân;mà nhà mình ở cuối hẻm,nếu kết luận nhanh thì chỉ có 1 căn kế bên là thủ phạm.Việc làm đầu tiên của mình là xem xét vỏ nhãn:nó o được lột như chúngta lột khi ăn mà có những vết lạ:mình nói với bà xã có thể là chim hoặc sóc đấy thôi!
_Cách mấy hôm sau câu chuyện được làm sáng tỏ:chị tổ trưởng đầu ngõ sang chơi và biếu 1 ít nhãn cây nhà lá vườn và rồi mình cũng thấy cả đàn vẹt tha nhãn đậu lên cây khế của mình để thưởng thức .Xin hết ạ

Đúng vậy bác nhỉ.
Câu chuyện của bác cũng rất giống chuyện của em. Nó cho ta hiểu rằng làm bất cứ việc gì cũng cần phải nghĩ suy thấu đáo trong điều kiện có thể. Hãy đặt mình vào cương vị người khác để xử lý vấn đề.
Một lời nói, một lời bình, một cử chỉ... ta ngỡ nó là rất nhỏ nhưng không phải thế... Lời nói đọi máu bác ạ... Con người ta đôi khi chết đi cũng chỉ vì một lời nói... Người lãnh đạo giỏi là người biết nhìn thấy điều sẽ xảy ra trong tương lai để tiên lượng sức mình mà hành động phải không bác...
Quý lắm những sẻ chia tâm sự của bác... Thật thú vị... Chúc bác tuần mới thật vui và làm việc hiệu quả bác nhé... Xin được cảm ơn bác...

zigzag26
16-10-2011, 11:20 PM
topic của bác thật sự..... thật sự........ rất thú vị
cuối tuần mà vào đọc thì đúng là xả stress thật
cuộc đời đúng là có nhiều chuyện "nhìn vậy mà không phải vậy"
một tối cuối tuần thật vui vẻ, cảm ơn bác

langthang9009
16-10-2011, 11:55 PM
hiii, các bác sống lâu năm có cái đùa hay thật, em cũng đã suy đoán theo hướng ko tích cực nhưng chợt suy nghĩ lại, bởi vì lên diễn đàn cũng nhiều, xem hình bac nguyenbang cung nhiều, xem những lời comment của bac nguyenbang cung nhiều tuy chưa gặp bác ấy bao giờ nhưng cũng nghĩ bác ấy là người tử tế. mà người tử tế thì em tin là không đưa hình bậy bạ. Xem loạt hình giải đáp thì em cười quá trời.
Chúc các bác có nhiều niềm vui, em ngủ mai đi bừa tiếp

nino
17-10-2011, 12:00 AM
Đọc cái thớt của bác Bảng nhớ lại chuyện cũ.
Em thì chuyên gia chụp ảnh thể loại "phóng sự tào lao" (hao hao như bác Bảng, bác đừng có chưởi em nhé), hồi trước (hồi em còn xài máy PnS) em có đố mấy người bạn là những ông tây, bà đầm đang chỉ cái gì?



http://farm7.static.flickr.com/6166/6249626445_b5dc1dafab_z.jpg

Tụi nó đoán tá lả, đến cuối cùng em đưa tấm ảnh không crop ra... kết cục thấy buồn làm sao.



http://farm7.static.flickr.com/6034/6249629289_be50402cee_z.jpg

nguyenbang65208
17-10-2011, 08:05 AM
topic của bác thật sự..... thật sự........ rất thú vị
cuối tuần mà vào đọc thì đúng là xả stress thật
cuộc đời đúng là có nhiều chuyện "nhìn vậy mà không phải vậy"
một tối cuối tuần thật vui vẻ, cảm ơn bác
Cảm ơn bác đã ghé thăm và chia sẻ cảm nhận. Nhiều lúc cảm giác đánh lừa bản chất phải không bác. Nếu những việc nhỏ ta có thể cho qua. Nhưng những việc lớn thì thật tai hại, nếu ta sống hời hợt hoặc thiếu trách nhiện thì hậu quả sẽ rất nguy hiểm bác nhỉ. Em cứ thấy các bác vào topic em mà vui vẻ là em khoái rồi. hi..hi... Chúc bác tuần mới nhiều niềm vui nhé...



hiii, các bác sống lâu năm có cái đùa hay thật, em cũng đã suy đoán theo hướng ko tích cực nhưng chợt suy nghĩ lại, bởi vì lên diễn đàn cũng nhiều, xem hình bac nguyenbang cung nhiều, xem những lời comment của bac nguyenbang cung nhiều tuy chưa gặp bác ấy bao giờ nhưng cũng nghĩ bác ấy là người tử tế. mà người tử tế thì em tin là không đưa hình bậy bạ. Xem loạt hình giải đáp thì em cười quá trời.
Chúc các bác có nhiều niềm vui, em ngủ mai đi bừa tiếp
Lại cái lão Lang Thang này nữa...
He...he... Thế sao không đưa ra ý kiến không tích cực của lão đi để mà ... no đòn... hả lão... Nói vui vậy thôi, ai mà chả có lúc này lúc kia phải không. Nhận xét, đánh giá, phê bình, thậm chí là chửi bới cũng cần có chút nghệ thuật đấy bạn ạ. Cái nghệ thuật ấy là nghệ thuật sống, nghệ thuật ứng xử và nó chỉ được áp dụng với anh em bè bạn. Còn với địch thì ta phải dùng nó làm mánh khoé...
Đời lính tụi anh hay xảy ra những yếu tố bất ngờ. Bí mật, bất ngờ thắng được 50% đấy... He..he... Nói vui thôi nhé... Chúc tuần mới làm việc thật hiệu quả và thật vui.....


Đọc cái thớt của bác Bảng nhớ lại chuyện cũ.
Em thì chuyên gia chụp ảnh thể loại "phóng sự tào lao" (hao hao như bác Bảng, bác đừng có chưởi em nhé), hồi trước (hồi em còn xài máy PnS) em có đố mấy người bạn là những ông tây, bà đầm đang chỉ cái gì?



http://farm7.static.flickr.com/6166/6249626445_b5dc1dafab_z.jpg

Tụi nó đoán tá lả, đến cuối cùng em đưa tấm ảnh không crop ra... kết cục thấy buồn làm sao.



http://farm7.static.flickr.com/6034/6249629289_be50402cee_z.jpg

Hay quá Nino. Đúng là nhìn những tấm hình thế này khó ai có đủ dữ kiện để đoán xem nó là cái gì thật. Nhìn hình chụp lâu rồi có khác. Hồi ấy nước mình chưa chú trọng lắm về môi trường nhỉ. Nhìn tấm 2 mà thấy buồn vời vợi... May mà giờ đây nước mình đã chú tâm hơn rất nhiều về môi trường. Dưới con mắt người nước ngoài họ thấy lạ. Bản thân mình cũng thấy ái ngại trước hoàn cảnh và trước con người họ. Những tấm hình này theo thời gian nó sẽ là kỷ niệm khó quên trong quá trình cầm máy của mỗi chúng ta Nino nhỉ.
Chúc bạn tuần mới hạnh phúc, vui vẻ và làm việc hiệu quả nhé... Thân yêu...

duycuong
17-10-2011, 08:57 AM
Đúng là "Tán gẫu" nhưng...ra "Vấn đề".
Cảm ơn Bác chủ.

hdrphoto
17-10-2011, 09:04 AM
Trời, mai mốt ra đường e phải giữ ý tứ mới được, hic, giờ papazazi khắp nơi đều có

cuocsong_tsc
17-10-2011, 10:41 AM
Bức tranh của bác rất đẹp,nhưng em nghĩ đó là tranh màu nước chứ không phải là tranh sơn dầu,vì tranh sơn dầu các họa sĩ thường vẽ lên toan.Bác ạ.

j23
17-10-2011, 11:45 AM
1 lần nữa thnks bác Bằng ( e thik gọi bác như thế hà hà ) , qua topic của bác em nghĩ nhiều anh em sẽ có thêm 1 chút khoảng lặng cần thiết để nhìn nhận thêm về cuộc sống và chính mình , nhất định sẽ gặp bác ( và D5100 ) khi có dịp vào SG ;)

BenBen
17-10-2011, 02:14 PM
Bác mất lịch sự dạng hàng đầu đó bác nguyenbang65208. Thật hổ thẹn.
Bác này lặng luôn rồi nhỉ , lần sau hãy Nhìn và Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói nhé bác em có thể gọi bác là ĐẦU TO MÀ ÓC THÌ TRÁI NHO. Thật hổ thẹn. Topic của bác thật thú vị cám ơn bác chủ rất nhiều

ngoc13052006
17-10-2011, 02:59 PM
Công nhận bác chủ sâu sắc thật... 1 bức ảnh mà lột tả dc phần nào tính cánh của một con người..... em thích bức ảnh này nhìn thấy vui vui sao ấy

nguyenbang65208
17-10-2011, 09:05 PM
Đúng là "Tán gẫu" nhưng...ra "Vấn đề".
Cảm ơn Bác chủ.
Chào bác.
Đôi khi trong những câu chuyện rất tự nhiên ta cũng rút ra được những điều bổ ích. Những điều ấy nó lại rất ít khi quên bác ạ. Nó là box tán gẫu nhưng không phải điều gì ta cũng mang ra tán được. Cứ nghĩ vậy là mình đã chắt lọc ngay trong chính suy nghĩ của mình thì chắc chắn đó là những nghĩ suy và hành động đẹp bác nhỉ.
Cảm ơn bác ghé thăm và chia sẻ... Chúc bác niềm vui...


Trời, mai mốt ra đường e phải giữ ý tứ mới được, hic, giờ papazazi khắp nơi đều có
Hi..hi... Chết mất thôi. Bác lại quá ý thức để có thể đánh mất cả bản năng đấy. Không cần thế đâu bác. Mình là người đàng hoàng thì mình cứ sống thật với những gì mình vốn có. Cái hài hước của người đàng hoàng cũng có giá trị riêng của nó. nên ta không ngại khi gặp các paparazzi đâu bác. Em sợ khi gặp được họ có lẽ lại thú vị hơn ấy chứ...
Cảm ơn bác đã chia sẻ....


Bức tranh của bác rất đẹp,nhưng em nghĩ đó là tranh màu nước chứ không phải là tranh sơn dầu,vì tranh sơn dầu các họa sĩ thường vẽ lên toan.Bác ạ.
Thú thực với bác là bức tranh ấy không có gì quá đặc sắc. Chỉ đơn giản là em thích thôi. Em thích ở cái người vẽ nên nó. thích cái tiểu sử ra đời của nó. Thích cái lao động miệt mài, nghiêm túc và cầu tiến trong cuộc sống của bác hoạ sĩ lang thang. Có điều gì đấy rất lãng tử đáng được trân trọng. Nhìn bác ấy chăm chút từng nét vẽ em thấy ẩn chứa sau con người khắc khổ kia là tâm hồn trong trẻo, một đôi tay tài hoa và một trái tim biết yêu thương cuộc sống. Nhìn những vết loang trên bức tranh, em như nhìn thấy những giọt mồ hôi trôi dài trên gương mặt bác ấy. Em ngồi trong xe mà hình dung ra buổi tối bác ấy về nhà với bộ quần áo ướt mềm, ngồi bên những người thân yêu, đếm và vuốt những đồng tiền bán tranh trong ngày và nhoẻn cười hài lòng... chỉ cần hình dung thế em đã thấy trong mình níu một cảm giác yêu thương rất lạ...
Đúng là tranh sơn dầu thường được vẽ trên toan, nhưng giờ đây để hạ giá thành nên các bác ấy vẽ trên bạt nilon có quét vài lớp phủ chống thấm. Mầu bác ấy pha bằng acetone, mùi thơm thơm. Có điều phong cách chơi tranh sơn dầu của đa số người Việt mình ít thích ghồ ghề nên nhìn nó thiếu ấn tượng trong nét vẽ bác ạ. Bác chắc cũng am hiểu và thích chơi tranh sơn dầu nhỉ...
Cảm ơn bác đã chia sẻ nhé. Xin chúc bác sức khoẻ và niềm vui...


1 lần nữa thnks bác Bằng ( e thik gọi bác như thế hà hà ) , qua topic của bác em nghĩ nhiều anh em sẽ có thêm 1 chút khoảng lặng cần thiết để nhìn nhận thêm về cuộc sống và chính mình , nhất định sẽ gặp bác ( và D5100 ) khi có dịp vào SG ;)
Xin được cảm ơn bác bởi những tình cảm bác dành cho em.
Em viết Topic này em cũng chỉ là muốn giao lưu cùng ban bè, anh em chung sở thích và chung dòng suy nghĩ từ đó chọn cho mình những nét riêng nhỏ hẹp trên một diễn đàn rất rộng lớn chứ không có ý gì khác. Mỗi chúng ta hãy biết nhìn lại mình để hiểu mình hơn và để tiến xa hơn, đừng khi nào lãng quên chính bản thân mình trong dòng đời trong đục bác nhỉ. Cuộc sống là những chuỗi ngày dài. Mỗi chúng ta vẫn đuổi theo nó bằng đôi chân chai sần của mình. Hãy biết trân trọng những giá trị cao đẹp của cuộc sống là trân trọng gia tài trí tuệ của chính mình phải không bác... Em ở Miền Tây. Khi nào bác vào Sài Gòn thì bác ới em một tiếng. Biết đâu khi bác gặp em bác lại thất vọng tràn trề thì sao nhỉ... He..he... Nói vui thôi. Rất mong được giao lưu cùng bác... Cảm ơn bác đã sẻ chia. Chúc bác hạnh phúc.

123456jindo
17-10-2011, 10:58 PM
Không cần nói nhiều, khoãnh khắc #1 ko dễ gặp. Cửa tù mở khi không đau bụng, đau bụng khi không mở cửa tù...khá nhiều lần trên đường đi e thấy nhiều cái HAY (theo e) nhưng ko có máy trên tay, đến lúc lăm lăm máy suốt ngày chả có cái nào ra hồn. E mừng bác chủ may mắn và khen bác nhanh tay thật.

Danny_Nguyen
18-10-2011, 07:59 AM
Cá nhân em vẫn bảo vệ quan điểm rằng bức ảnh đầu tiên ở topic này không nên public vì rất dễ có nguy cơ bị copy đem đi bêu rếu làm trò đùa ở các trang mạng khác. Bác nào thấy cười được thì cười, nhưng đến 1 ngày chẳng may phụ mẫu hay người thân nhà mình vô tình bị đưa lên như vầy thì có cho tiền cũng chẳng cười nổi. Em vốn rất vui vẻ và nghĩ rất thoáng, bất kì topic nào em comment đều mang tính chất gây tiếng cười là chính, nhưng chỉ duy nhất topic này là ko như thế!

lethuan
18-10-2011, 09:48 AM
- Xem nhiều topic của bác Bảng hoặc có bác ấy tham gia, mình nghĩ đàng sau bức ảnh chắc có ẩn ý gì và chỉ lẳng lặng chờ xem.

- Các bác phản đối thực ra cũng có ý tốt, chẳng qua có lẽ hơi vội và chưa đọc nhiều các post của bác Bảng. Một tiếng cười xòa và suy gẫm rút kinh nghiệm có lẽ không phải là chuyện khó. Những lời châm biếm hướng đến những bác này, không khéo lại vội !

(@bác Bảng : Có phải bác là ngươi mặc sơ-mi trắng ngồi dãy giữa hôm hội thảo ở Tầng 5 Siêu thị sách Tây Đô ?)

nguyenbang65208
18-10-2011, 11:43 AM
Bác này lặng luôn rồi nhỉ , lần sau hãy Nhìn và Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói nhé bác em có thể gọi bác là ĐẦU TO MÀ ÓC THÌ TRÁI NHO. Thật hổ thẹn. Topic của bác thật thú vị cám ơn bác chủ rất nhiều
Chào bác. Thực ra trong suy nghĩ của em khi post hình lên diễn đàn là em đã chấp nhận những lời khen chê đa chiều. Đấy là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên em không thể hiểu nổi rằng tại sao có bác lại có cách suy xét và bình luận mang tính lỗ mãng, xúc phạm người khác và thiếu tế nhị đến mức không ai có thể chấp nhận được.
Em không là người chấp vặt nhưng không thể dễ tính đến mức có cái gai mọc trong mắt mà cũng bỏ qua được... vì vậy với những người này cần phải có cách xử lý cứng rắn. Bởi những con người này sẽ không bao giờ ta có thể hy vọng họ sẽ làm bạn với mình được dù họ có là tiên là phật đi chăng nữa bác ạ...
Người ta nói "Có tài mà không có đức cũng là người vô dụng". Trong sân chơi này anh có tài giỏi cỡ nào nhưng anh không đàng hoàng là tôi vẫn không thích. Ngày hôm nay tôi chưa giỏi thì ngày mai, ngày mốt tôi sẽ giỏi... Thế nên cần biết tôn trọng lẫn nhau trong một sân chơi chung của cộng đồng.
Người lịch sự và chín chắn là khi ta đọc ngôn ngữ của họ là ta thấy được tâm hồn của họ và cả suy nghĩ của ta trong đó. Nó cho ta sợi dây tình cảm xích lại gần nhau hơn chứ không hề có chút báng bổ dù là ở bất cứ việc gì. Tình bạn tốt đẹp, lâu bền chỉ được xây dựng trên tính tôn trọng lẫn nhau và lòng chân thành. Chỉ khi ấy mới có sự bền vững, em nghĩ như thế không biết có đúng không....
Suy cho cùng ta cũng không nên quá buồn vì những lời chê bai mà hãy coi nó như mặt tối của lời khen để lời khen sáng thêm lên cho ta nhìn rõ sự việc hơn phải không bác.
Cảm ơn bác ghé thăm và chia sẻ. Chúc bác niềm vui...



Công nhận bác chủ sâu sắc thật... 1 bức ảnh mà lột tả dc phần nào tính cánh của một con người..... em thích bức ảnh này nhìn thấy vui vui sao ấy
Cảm ơn bác.
Em cũng vẫn nghĩ nó là một tấm hình trào phúng bác ạ. Đơn giản thế thôi nên nó không thể nằm trong mục... chân dung được bác nhỉ... hi..hi... Chúc bác vui nhé....


Không cần nói nhiều, khoãnh khắc #1 ko dễ gặp. Cửa tù mở khi không đau bụng, đau bụng khi không mở cửa tù...khá nhiều lần trên đường đi e thấy nhiều cái HAY (theo e) nhưng ko có máy trên tay, đến lúc lăm lăm máy suốt ngày chả có cái nào ra hồn. E mừng bác chủ may mắn và khen bác nhanh tay thật.
Đúng vậy bác nhỉ... Em có rất nhiều hình ngộ nghĩnh hơn nhiều nhưng nó không đẹp nên em không post mà chỉ để làm tư liệu buồn vui cho riêng mình. Khi cầm máy ta có rất nhiều khoảng khắc bỏ qua, về nhà thẫn thờ ngồi tiếc... Đặc biệt là các bác thích chụp đời thường... Em nhiều lần cũng vậy đấy bác ạ... Cảm ơn bác đã vào chơi và chia sẻ bác nhé... Mong bác thật vui...


Cá nhân em vẫn bảo vệ quan điểm rằng bức ảnh đầu tiên ở topic này không nên public vì rất dễ có nguy cơ bị copy đem đi bêu rếu làm trò đùa ở các trang mạng khác. Bác nào thấy cười được thì cười, nhưng đến 1 ngày chẳng may phụ mẫu hay người thân nhà mình vô tình bị đưa lên như vầy thì có cho tiền cũng chẳng cười nổi. Em vốn rất vui vẻ và nghĩ rất thoáng, bất kì topic nào em comment đều mang tính chất gây tiếng cười là chính, nhưng chỉ duy nhất topic này là ko như thế!
Vâng!
Suy nghĩ và lập luận của bác cũng rất đúng.
Tuy nhiên với em thì không thể bỏ qua. Vì đương nhiên nếu bỏ nó đi thì cả topic này của em nó không tồn tại, em lấy lý do gì để giao lưu với bạn bè nữa. hi..hi... Còn việc lợi dụng hình ảnh người khác để làm những chuyện không tốt thì em đánh giá chính bản thân con người lợi dụng hình ảnh người khác không tốt chứ không phải người trong ảnh không tốt... đấy là lẽ đương nhiên...
Em nói thực sự với bác là với em thấy tấm hình đó không hề có một tí ti gì là tục tĩu cả. Bác Tây đó ăn mặc rất sang trọng, đứng ở nơi đông người, tay cầm cuốn sách, mắt chăm chú nhìn vào cuốn sách đang đọc. Duy nhất cái tay trái là để gần vào nơi nhạy cảm nhất của đàn ông. Nhưng nếu ta nhìn sắc thái, biểu cảm gương mặt của bác Tây ấy thì ta thấy rõ ràng là bác ấy rất chú tâm vào cuốn sách chứ hoàn toàn vô thức với động tác của tay trái... Tấm hình nói lên rất rõ điều đó. Còn nếu bác nào nhìn mà bảo nó là tục tĩu thì em đánh giá chính suy nghĩ của bác ấy có vấn đề tục tĩu...
Cảm ơn bác đã ghé thăm và nêu quan điểm. Chúc bác niềm vui...


- Xem nhiều topic của bác Bảng hoặc có bác ấy tham gia, mình nghĩ đàng sau bức ảnh chắc có ẩn ý gì và chỉ lẳng lặng chờ xem.

- Các bác phản đối thực ra cũng có ý tốt, chẳng qua có lẽ hơi vội và chưa đọc nhiều các post của bác Bảng. Một tiếng cười xòa và suy gẫm rút kinh nghiệm có lẽ không phải là chuyện khó. Những lời châm biếm hướng đến những bác này, không khéo lại vội !

(@bác Bảng : Có phải bác là ngươi mặc sơ-mi trắng ngồi dãy giữa hôm hội thảo ở Tầng 5 Siêu thị sách Tây Đô ?)
Vâng! Chào bác.
Em nghĩ là làm việc gì ta cũng nên suy nghĩ và cân nhắc một chút. Đừng quá hời hợt để điều đáng tiếc xảy ra... Trong nghệ thuật nhiếp ảnh nó muôn màu. Mình cố tìm cái tốt nhất để mình động viên chia sẻ và chỉ ra cái chưa tốt để người khác rút kinh nghiệm chứ không phải buông thõng vài câu xúc phạm người khác rồi bỏ đi... Nếu người khác cũng làm vậy với mình thì cảm giác thế nào... Đấy chính là tính cách mỗi chúng ta cần rèn luyện để hướng tới điếu tốt đẹp...
Có lẽ bữa hội thảo bác cũng tham dự nhỉ... Em hôm đấy mặc áo sơmi trắng kẻ sọc như trong hình ở trang 6 đấy bác ạ. Em có tham gia hỏi các chuyên gia nhiều vấn đề về máy ảnh ở cuối buổi hội thảo thảo luận đó bác...
Cảm ơn bác ghé thăm và chia sẻ. Chúc bác nhiều sức khoẻ và hạnh phúc bác nhé...

chat20003_qn2
18-10-2011, 12:01 PM
Từ ngày vào VNPhoto em đã tập một thói quen là phải đọc hết tất cả các post trong một topic "gây cấn" rồi mới dám comment hì hì. Quả thật như thế mới thấy được hết những gì còn khuất. Càng ngày em càng khoái cái box "Tán gẫu" này của VNPhoto, nó giống như một quán cafe náo nhiệt của Sài Gòn. Nó quy tụ khá nhiều thành phần của xã hội. Cứ tìm một góc khuất và lặng lẽ uống cafe, mình sẽ thưởng thức được sự thay đổi của xã hội. Tốt có, xấu có nhưng dường như hiện nay cái xấu đang lấn áp cái tốt rồi :). Dù sao cũng cảm ơn bác chủ và rất phục bác chủ về các xử sự trước những comments trái chiều. Điềm đạm và từ tốn nhưng không kém phần "thâm thúy" hì hì

nguyenbang65208
18-10-2011, 12:32 PM
Từ ngày vào VNPhoto em đã tập một thói quen là phải đọc hết tất cả các post trong một topic "gây cấn" rồi mới dám comment hì hì. Quả thật như thế mới thấy được hết những gì còn khuất. Càng ngày em càng khoái cái box "Tán gẫu" này của VNPhoto, nó giống như một quán cafe náo nhiệt của Sài Gòn. Nó quy tụ khá nhiều thành phần của xã hội. Cứ tìm một góc khuất và lặng lẽ uống cafe, mình sẽ thưởng thức được sự thay đổi của xã hội. Tốt có, xấu có nhưng dường như hiện nay cái xấu đang lấn áp cái tốt rồi :). Dù sao cũng cảm ơn bác chủ và rất phục bác chủ về các xử sự trước những comments trái chiều. Điềm đạm và từ tốn nhưng không kém phần "thâm thúy" hì hì
Chào bác.
Em bắt đền bác đấy... he..he...
Ai bảo bác làm em khoái cái cách bình luận và khoái luôn cái comment này của bác rồi đấy nhé.
Em cũng hay vào mục Tán gẫu này để tìm vui mỗi khi rảnh rỗi và cũng rất hay làm giống bác. Đọc mọi điều, tìm hiểu mọi thứ rồi mới đưa ra chính kiến của mình. Em luôn phải kìm mình để bình tĩnh trước mọi vấn đề kể cả trong gia đình, bạn bè và xã hội mặc dù tính em rất nóng tính và thẳng thắn... Đúng là diễn đàn như một quán cà phê bác nhỉ. Nó là chỗ cho ta ngả lưng thư giãn nhấm nháp thú tiêu khiển của mình sau những trăn trở vật vã bươn trải mưu sinh đời thường. Nó nhộn nhịp vào ra, có đẹp đẽ lung linh, nhẹ nhàng và rộn rã. Đồng thời có cả những phiền hà, gai ngạnh, bức xúc và khó chịu. ... Tuy nhiên em lại thấy rằng những cái xấu vẫn tồn tại đấy nhưng sẽ không bao giờ lấn át được những điều tốt lành cả. Bởi đơn giản như bác, như em và như rất nhiều người mỗi chúng ta trong cuộc chơi việt dã với nhiếp ảnh đều phấn đấu để đạt đến "chân, thiện, mỹ" đó thôi. Chúng ta không thể ước mong rằng có một ngày nào đấy ta chỉ thấy toàn những điều tốt đẹp vì điều đó là không thể. Nhưng ta hy vọng là những con người ngày hôm nay va vấp hãy biết nhìn lại mình để hoàn thiện hơn, sống tốt hơn ở ngày mai. Chính những điều đó có lẽ chúng ta mới là con người phải không bác...
Rất thú vị khi được giao lưu cùng bác.
Xin được cảm ơn bác ghé thăm và chia sẻ. Chúc bác và gia đình hạnh phúc và an lành...

nth71ru
18-10-2011, 01:53 PM
Thẩm du thiết bị thui có gì to tát đâu mà các bác làm đến 8 trang vậy ( trong đó có em à).

nguyenbang65208
18-10-2011, 02:44 PM
Thẩm du thiết bị thui có gì to tát đâu mà các bác làm đến 8 trang vậy ( trong đó có em à).
Ối giời!
Avatar đại diện của bác hay quá cơ. Chụp hình người mà nó lại ra cái hình dị dạng luôn bác ạ...
Em ngồi ngẫm mãi mà vẫn chưa thể nào hiểu được ý bác nói đến vấn đề gì trong nội dung topic này cả bác ạ...
Gớm! Trừu tượng quá... Bác giúp em với nhé...
Cảm ơn bác ghé thăm...

j23
18-10-2011, 02:46 PM
Thực ra trong suy nghĩ của em khi post hình lên diễn đàn là em đã chấp nhận những lời khen chê đa chiều. Đấy là lẽ đương nhiên. Tuy nhiên em không thể hiểu nổi rằng tại sao có bác lại có cách suy xét và bình luận mang tính lỗ mãng, xúc phạm người khác và thiếu tế nhị đến mức không ai có thể chấp nhận được.
Em không là người chấp vặt nhưng không thể dễ tính đến mức có cái gai mọc trong mắt mà cũng bỏ qua được... vì vậy với những người này cần phải có cách xử lý cứng rắn. Bởi những con người này sẽ không bao giờ ta có thể hy vọng họ sẽ làm bạn với mình được dù họ có là tiên là phật đi chăng nữa bác ạ...
Người ta nói "Có tài mà không có đức cũng là người vô dụng". Trong sân chơi này anh có tài giỏi cỡ nào nhưng anh không đàng hoàng là tôi vẫn không thích. Ngày hôm nay tôi chưa giỏi thì ngày mai, ngày mốt tôi sẽ giỏi... Thế nên cần biết tôn trọng lẫn nhau trong một sân chơi chung của cộng đồng.
Em nghĩ là làm việc gì ta cũng nên suy nghĩ và cân nhắc một chút. Đừng quá hời hợt để điều đáng tiếc xảy ra... Trong nghệ thuật nhiếp ảnh nó muôn màu. Mình cố tìm cái tốt nhất để mình động viên chia sẻ và chỉ ra cái chưa tốt để người khác rút kinh nghiệm chứ không phải buông thõng vài câu xúc phạm người khác rồi bỏ đi... Nếu người khác cũng làm vậy với mình thì cảm giác thế nào... Đấy chính là tính cách mỗi chúng ta cần rèn luyện để hướng tới điếu tốt đẹp..

Thực ra em đã từng gặp 1 số bác như bác đang noí ở trên , trên diễn đàn thì ăn nói lỗ mãng , hay gây sự và chê bai , khi đi off hay gặp nhau giao lưu ngoài đời thì ko hẳn tất cả con ngươì đó đều bộc lộ như khi trên diễn đàn , có thể trên cuộc sống ảo này thì họ muốn thể hiện mình hơi thái quá / muốn khẳng định cái Tôi Cá Nhân , muốn mọi ngươì nhận ra sự có mặt / đóng góp cuả mình , khi trở về cuộc sống thực họ không / không dám như trên cuộc sống ảo này nưã , tất nhiên không phải 100% đều như vậy , vẫn có kẻ tốt ngươì chưa tốt , nhưng tựu chung laị họ càng thể hiện xấu thì càng khó xích laị mọi người , dễ bị anh em xa lánh và tránh né , điều đó chỉ có thiệt cho họ mà thôi ( em ko muốn đề cập tới vấn đề tri thức / giáo dục đaọ đức ở đây )
Còn nhiều ngươì tài ( em nói tới lĩnh vực nghệ thuật như nhiếp ảnh này chả hạn ) , họ có thể kiêu căng và tự cao nhưng luôn thể hiện sự học hỏi và cầu tiến , tất nhiên không bao giờ mạt sát hạ thấp hay xúc phạm tới người khác như 1 số ít người ở đây

Xã hội phải muôn mặt đúng không bác ?

nguyenbang65208
18-10-2011, 03:25 PM
Thực ra em đã từng gặp 1 số bác như bác đang noí ở trên , trên diễn đàn thì ăn nói lỗ mãng , hay gây sự và chê bai , khi đi off hay gặp nhau giao lưu ngoài đời thì ko hẳn tất cả con ngươì đó đều bộc lộ như khi trên diễn đàn , có thể trên cuộc sống ảo này thì họ muốn thể hiện mình hơi thái quá / muốn khẳng định cái Tôi Cá Nhân , muốn mọi ngươì nhận ra sự có mặt / đóng góp cuả mình , khi trở về cuộc sống thực họ không / không dám như trên cuộc sống ảo này nưã , tất nhiên không phải 100% đều như vậy , vẫn có kẻ tốt ngươì chưa tốt , nhưng tựu chung laị họ càng thể hiện xấu thì càng khó xích laị mọi người , dễ bị anh em xa lánh và tránh né , điều đó chỉ có thiệt cho họ mà thôi ( em ko muốn đề cập tới vấn đề tri thức / giáo dục đaọ đức ở đây )
Còn nhiều ngươì tài ( em nói tới lĩnh vực nghệ thuật như nhiếp ảnh này chả hạn ) , họ có thể kiêu căng và tự cao nhưng luôn thể hiện sự học hỏi và cầu tiến , tất nhiên không bao giờ mạt sát hạ thấp hay xúc phạm tới người khác như 1 số ít người ở đây

Xã hội phải muôn mặt đúng không bác ?
Đúng quá bác ạ. Xã hội là muôn mặt.
Em thì rất thích đánh giá con người bằng bản chất chứ không thích bề ngoài. Trên diễn đàn này ta giao lưu với nhau bằng ngôn ngữ lời nói là chữ viết chứ không bằng hình thức. Vì vậy chữ viết trên này biểu hiện tư duy và tính cách con người. Thú thực với bác là em ít khi nhìn người bị nhầm lẫn kể cả ngoài đời và cả trên mạng. Em không tài giỏi nhưng tất cả những người bạn em thân quen trên mạng thông qua trang Blog khi gặp nhau ngoài đời đều rất tuyệt vời. Họ đi công tác hay chủ động đến nhà em chơi là chuyện bình thường và rất quý hoá. Ngược lại cũng vậy. Mỗi khi em công tác ngoài Hà Nội là bạn bè gặp nhau thôi thì không kể hết nỗi vui mừng... Đấy chính là người tốt thực sự. Ngay trên diễn đàn này em và bác NamDao ở TP.Hồ Chí Minh cũng bù khú với nhau thấy thân thiết kỳ lạ dù ở rất xa nhau và gặp chỉ một lần...
Còn bảo đánh lừa cảm giác theo kiểu tạo điểm nhấn tốt thành xấu thì cực ít. Bởi cây đắng thì chẳng sinh ra trái ngọt bao giờ...
Có nhiều cách bình luận và góp ý. Thế nên ta cần chọn cách nào hay nhất thì dùng, vừa ý ta thì cũng vừa ý người. Chứ bác bảo mình không tôn trọng người khác thì làm sao đòi hỏi người khác tôn trọng mình phải không bác...
À quên! Em cũng biết trên diễn đàn này có rất nhiều bác còn trẻ mà lại rất tài giỏi về chuyên môn nhiếp ảnh nhưng cách ăn nói và giao tiếp với những người kém chuyên môn hơn thì em không chấp nhận được nên em không thể giao lưu. Bởi mình không cầu lợi ở họ điều gì. Nó chỉ là cuộc rong chơi giải trí... Chọn bạn mà chơi, đừng để bực dọc phá vỡ thú chơi của mình. Em thích chơi với tuýp người sống tình cảm, bao dung và khiên nhường bác ạ...
Em có tấm hình này khi gặp bạn bè blog ở Thủ Đức năm 2009 và ở Hà Nội mùa Thu năm 2010 trong một dịp em đi công tác, khoe với bác một tẹo cho nó vui... he..he...
Cảm ơn bác đã chia sẻ bác nhé. Chúc bác vui nhiều...


http://farm7.static.flickr.com/6168/6256966086_90a298d94a_b.jpg



http://farm7.static.flickr.com/6214/6256965856_35acd4d75e_b.jpg

e63d90
18-10-2011, 04:33 PM
Mấy hôm nay tồng chí pộ tội viết văn xuôi hơi bị nhiều đới ! ;-). Em mong mấy cái bài thơ bình ảnh và bình luôn các comments của các thành viên tham gia trong topic của bác mà mãi vưỡn chửa thấy đâu cả !;-)

nguyenbang65208
18-10-2011, 04:38 PM
Mấy hôm nay tồng chí pộ tội viết văn xuôi hơi bị nhiều đới ! ;-). Em mong mấy cái bài thơ bình ảnh và bình luôn các comments của các thành viên tham gia trong topic của bác mà mãi vưỡn chửa thấy đâu cả !;-)
Lạy lão hai lạy rưỡi nhá...
Lão thích thơ thì lão cứ gây sự đi, chỉ 5 phút là có thơ tặng lão thôi... hơ hơ...
Chả nhẽ buồn buồn mình lại tự làm thơ để chửi mình.. he..he...
Ừ lão nhắc mới sực nhớ, mấy bữa nay mình lên cơn hâm, viết nhiều kinh!
Hôm nọ nhìn thấy đèn nhà lão sáng ở đây mà lão biến mất tiêu, hôm nay mới mò vào phát biểu... khà khà...

e63d90
18-10-2011, 05:50 PM
@nguyenbang65208:
Giống như bác chat20003_qn3 nên em chỉ chong đèn ngồi một góc uống cf, xem các bác tán gẫu và đợi đến hồi sau xem ntn vì em nghĩ một người như bác thì không thể treo ảnh một cách đơn giản như vậy để ace vào quăng gạch đá ;-D.
Và em cũng đồng quan điểm với bác như thế này : " À quên! Em cũng biết trên diễn đàn này có rất nhiều bác còn trẻ mà lại rất tài giỏi về chuyên môn nhiếp ảnh nhưng cách ăn nói và giao tiếp với những người kém chuyên môn hơn thì em không chấp nhận được nên em không thể giao lưu. Bởi mình không cầu lợi ở họ điều gì. Nó chỉ là cuộc rong chơi giải trí... Chọn bạn mà chơi, đừng để bực dọc phá vỡ thú chơi của mình. Em thích chơi với tuýp người sống tình cảm, bao dung và khiên nhường bác ạ"
JUST FOR FUN thôi bác nhể ? ;-D

nguyenbang65208
18-10-2011, 05:58 PM
@nguyenbang65208:
Giống như bác chat20003_qn3 nên em chỉ chong đèn ngồi một góc uống cf, xem các bác tán gẫu và đợi đến hồi sau xem ntn vì em nghĩ một người như bác thì không thể treo ảnh một cách đơn giản như vậy để ace vào quăng gạch đá ;-D.
Và em cũng đồng quan điểm với bác như thế này : " À quên! Em cũng biết trên diễn đàn này có rất nhiều bác còn trẻ mà lại rất tài giỏi về chuyên môn nhiếp ảnh nhưng cách ăn nói và giao tiếp với những người kém chuyên môn hơn thì em không chấp nhận được nên em không thể giao lưu. Bởi mình không cầu lợi ở họ điều gì. Nó chỉ là cuộc rong chơi giải trí... Chọn bạn mà chơi, đừng để bực dọc phá vỡ thú chơi của mình. Em thích chơi với tuýp người sống tình cảm, bao dung và khiên nhường bác ạ"
JUST FOR FUN thôi bác nhể ? ;-D
He..he...
Lão thì lão chỉ được cái khôn... Cha con người ta oánh nhau sứt đầu mẻ trán ra, lão ngồi coi rồi hớn hở cười. Ai thắng thua lão cũng nhảy cẫng lên sướng rồi lại còn đòi thơ nữa... hi..hi...
Ừ mà lâu không làm thơ thấy nó cũng dậm dật trong người. Mình phải tìm cái topic nào gai mắt để tòi thơ ra mới được lão nhề... ha..ha...
Với tụi mình nhiếp ảnh là thú vui chơi không phải cần câu cơm nên rất cần sự thanh tao mà không cần sự khốc liệt phải không lão. Vì vậy ta cứ nhẩn nha, an toạ mà thưởng ngoạn lão ạ... Thế nhá...
Ừ mà này, cu nhà lão trong topic Ảnh những người tân yêu của bác Phi Long dạo này to phết rồi đấy... ha..ha...

khunglong99
18-10-2011, 06:12 PM
Từ trước đến giờ chỉ vào xem mục tán gẫu trong vnphoto là nhiều nhất. Ấn tượng với bác chủ về cách xử lý trả lời các vấn đề. Nhất là bài thơ vụ Bưu điện TP. Chắc bác chủ là người viết rất giỏi. Em cũng là người thích viết nhưng theo phong cách tự sự chính luận nhiều hơn chứ không có được khiếu khôi hài và sắc sảo như bác. Tuy nhiên lúc nào em cũng quan niệm: cuộc sống như tờ giấy, luôn có 2 mặt, vì vậy đánh giá sự việc cũng phải nhìn trên nhiều góc độ, xét vào thời điểm, không gian cụ thể.

ở đây toàn các bác chụp ảnh, đều đã từng đi off. Có 1 điều thật sự đơn giản: cùng 1 chủ thể, chỉ cần chọn góc đứng khác sẽ cho các bức ảnh khác nhau: có thể đẹp, và có thể xấu. Khi bác chủ đưa bức ảnh này lên, em đã không bao giờ nghĩ theo hướng dung tục. Đơn giản là nếu chỉ là 1 bức ảnh dung tục thì chẳng bao giờ người chụp đưa lên...vì có gì để mà suy nghĩ?

sự hài hước trong cuộc sống của bác chủ làm cho con người lạc quan hơn. em thích được như bác (em nghĩ bác chủ chắc thuộc 6x, em cũng 6x nhưng chắc nhỏ tuổi hơn bác chủ)

nguyenbang65208
18-10-2011, 08:07 PM
Từ trước đến giờ chỉ vào xem mục tán gẫu trong vnphoto là nhiều nhất. Ấn tượng với bác chủ về cách xử lý trả lời các vấn đề. Nhất là bài thơ vụ Bưu điện TP. Chắc bác chủ là người viết rất giỏi. Em cũng là người thích viết nhưng theo phong cách tự sự chính luận nhiều hơn chứ không có được khiếu khôi hài và sắc sảo như bác. Tuy nhiên lúc nào em cũng quan niệm: cuộc sống như tờ giấy, luôn có 2 mặt, vì vậy đánh giá sự việc cũng phải nhìn trên nhiều góc độ, xét vào thời điểm, không gian cụ thể.

ở đây toàn các bác chụp ảnh, đều đã từng đi off. Có 1 điều thật sự đơn giản: cùng 1 chủ thể, chỉ cần chọn góc đứng khác sẽ cho các bức ảnh khác nhau: có thể đẹp, và có thể xấu. Khi bác chủ đưa bức ảnh này lên, em đã không bao giờ nghĩ theo hướng dung tục. Đơn giản là nếu chỉ là 1 bức ảnh dung tục thì chẳng bao giờ người chụp đưa lên...vì có gì để mà suy nghĩ?

sự hài hước trong cuộc sống của bác chủ làm cho con người lạc quan hơn. em thích được như bác (em nghĩ bác chủ chắc thuộc 6x, em cũng 6x nhưng chắc nhỏ tuổi hơn bác chủ)
Em chào bác.
Thật vui và cực kỳ thú vị khi được bác ghé thăm và chia sẻ tâm sự...
Thú thật với bác là em thuộc thế hệ 6x đời trung thôi bác ạ. hi..hi... So với tuổi đời và kinh nghiệm sống của một số bác trên diễn đàn này thì còn rất nhiều điều em cần phải học hỏi để hoàn thiện mình. Em trưởng thành từ lính cho đến bây giờ nghiệp lính đã vướng vào mình mà lại là dân tham mưu chứ không phải là dân chính trị nên tuy có chút hài hước nhưng rất nóng tính. Tuy cũng không từng trải nhiều nhưng em rất thích đọc, viết, vẽ và chụp hình... Em viết cũng không giỏi nhưng em ham viết. Em chơi nhiếp ảnh và chơi blog cũng để rèn tính cách nhìn vấn đề, để viết và trải nghiệm về mình, về đời.
Cuộc sống đúng như bác nói có hai mặt rất rõ ràng. Trong cuộc sống có quá nhiều căng thẳng và sự nghiệt ngã. Thế nên ta phải tự tìm thú vui cho mình. Một thú vui tao nhã là nhiếp ảnh và khai thác tính hài hước của nhiếp ảnh lại càng vui...
Trên diễn đàn này có rất nhiều bác tuổi trẻ tài cao, thông minh và lịch lãm nhưng cũng có vài bác rất hồ đồ và vô trách nhiệm. Em nghĩ nếu như các bác ấy tinh ý thì sẽ thấy lời dẫn chuyện của em trong topic này rõ ràng là giải trí nhưng rất nghiêm túc vì hình em post lên em có đóng khung và có chữ ký của em đàng hoàng. Có lẽ họ không muốn hiểu cái nghĩa của vấn đề em cần diễn giải nên họ phát biểu rất lôm côm đến mức xúc phạm vô đối... Đấy quả thật là điều đáng buồn bác nhỉ...
Đọc lời comment của bác em thấy thật ấm áp, nồng nàn và chân thành. Có lẽ tuổi anh em mình đã đi qua đỉnh dốc cuộc đời nên đôi khi hơi khắt khe hay sao ấy... Em rất hay tự chất vấn mình bác ạ...
Xin được gửi lời cảm ơn bác đã vào chia sẻ. Em chúc bác và gia đình sức khoẻ, hạnh phúc và an lành bác nhé...

e63d90
18-10-2011, 10:46 PM
Hề hề ! Em thuộc loại rằm cũng ừ, mười tư cũng gật nên vui đâu chầu đấy mà bác ;-D. Cả ngày đã căng thẳng, nặng nề với công việc và những lo toan cơm áo, gạo tiền rồi. Đến khi rỗi rãi vào box Tán gẫu này 8888 với ace cùng sở thích đam mê ảnh ọt để giảm xì chét giúp cân bằng cuộc sống đời thường, em cố gắng hạn chế những lời nhận xét, bình luận mang tính đả kích, chê bai lẫn nhau để mọi người cùng vui vẻ. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"-Các cụ nhà ta dạy cấm có sai bao giờ ! ;-). Em là em phục bác lắm đấy ! Cầm, kỳ, thi, họa đủ cả ( lại thêm cả nhiếp ảnh nữa chứ ), chả như em " Nghệ thuật là mù tịt ". Hic !
Cảm ơn bác đã quan tâm đến F1 nhà em ạ ! Năm nay cháu nó bắt đầu vào lớp 1 nên cũng ra dáng lắm rồi ;-D.

He..he...
Lão thì lão chỉ được cái khôn... Cha con người ta oánh nhau sứt đầu mẻ trán ra, lão ngồi coi rồi hớn hở cười. Ai thắng thua lão cũng nhảy cẫng lên sướng rồi lại còn đòi thơ nữa... hi..hi...
Ừ mà lâu không làm thơ thấy nó cũng dậm dật trong người. Mình phải tìm cái topic nào gai mắt để tòi thơ ra mới được lão nhề... ha..ha...
Với tụi mình nhiếp ảnh là thú vui chơi không phải cần câu cơm nên rất cần sự thanh tao mà không cần sự khốc liệt phải không lão. Vì vậy ta cứ nhẩn nha, an toạ mà thưởng ngoạn lão ạ... Thế nhá...
Ừ mà này, cu nhà lão trong topic Ảnh những người tân yêu của bác Phi Long dạo này to phết rồi đấy... ha..ha...

nguyenbang65208
18-10-2011, 10:52 PM
Hề hề ! Em thuộc loại rằm cũng ừ, mười tư cũng gật nên vui đâu chầu đấy mà bác ;-D. Cả ngày đã căng thẳng, nặng nề với công việc và những lo toan cơm áo, gạo tiền rồi. Đến khi rỗi rãi vào box Tán gẫu này 8888 với ace cùng sở thích đam mê ảnh ọt để giảm xì chét giúp cân bằng cuộc sống đời thường, em cố gắng hạn chế những lời nhận xét, bình luận mang tính đả kích, chê bai lẫn nhau để mọi người cùng vui vẻ. "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"-Các cụ nhà ta dạy cấm có sai bao giờ ! ;-). Em là em phục bác lắm đấy ! Cầm, kỳ, thi, họa đủ cả ( lại thêm cả nhiếp ảnh nữa chứ ), chả như em " Nghệ thuật là mù tịt ". Hic !
Cảm ơn bác đã quan tâm đến F1 nhà em ạ ! Năm nay cháu nó bắt đầu vào lớp 1 nên cũng ra dáng lắm rồi ;-D.
Hi hi...
Lão chả hiểu gì cả.
"Ừ mà này, cu của lão trong topic Ảnh những người thân yêu của bác Phi Long dạo này to phết rồi đấy... ha..ha..."
Đau ruột vì lão thôi... hơ hơ...
Lão tìm chủ đề đi chọc ngoáy mọi người đi rồi hôm nào tớ xông vào tớ làm thơ cho... Nhưng chọc ngoáy kheo khéo và cẩn thận kẻo lại bị oánh thì chít, tớ đếch can được đâu...he..he...

e63d90
19-10-2011, 09:58 PM
Lão này... thâm thật ! ;-D

Hi hi...
Lão chả hiểu gì cả.
"Ừ mà này, cu của lão trong topic Ảnh những người thân yêu của bác Phi Long dạo này to phết rồi đấy... ha..ha..."
Đau ruột vì lão thôi... hơ hơ...
Lão tìm chủ đề đi chọc ngoáy mọi người đi rồi hôm nào tớ xông vào tớ làm thơ cho... Nhưng chọc ngoáy kheo khéo và cẩn thận kẻo lại bị oánh thì chít, tớ đếch can được đâu...he..he...

nguyenbang65208
21-10-2011, 10:37 PM
Lão này... thâm thật ! ;-D
He he... Thế chả nhẽ điều gì cũng phải nói toạc ra à. Sao nghe bẩu lão tinh vi tủ ly tủ tường lắm...

goodbye_my_love
24-10-2011, 12:38 AM
Theo e nghĩ thì bức ảnh phải có gì đó bác chủ mới post lên. Bàn tay đặt phía dưới và 2 chân chụp lại như thế chắc là ông tây đang kẹp gì đó. Chắc kẹp tạm vào để tiện tay lật sách hoặc đang cbi rút ra thôi ạ. Các bác ném đá ghê thế chủ topic tụt xừ nó cảm xúc =))

nikan3100
16-03-2012, 10:36 AM
Nó mà thấy bức ảnh này nó kiện bác đi tù chứ chẳng chơi!