PDA

View Full Version : Nick Út giảng dạy về ảnh báo chí cho phóng viên Việt Nam



cafe
15-05-2007, 09:12 PM
Nick Út

http://www.tienphong.vn/Tianyon/ImageView.aspx?ImageID=101111

30 phóng viên ảnh từ nhiều cơ quan báo chí Việt Nam đã tham gia khóa học chuyên sâu về nghiệp vụ ảnh báo chí do Quỹ tưởng niệm báo chí Đông Dương (IMMF) kết hợp với Thông tấn xã Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Nick Út là tác giả của tấm ảnh bất hủ về cô bé Kim Phúc trong chiến tranh VN:

http://uploadaz.com/uploadaz/I03/1175074241.jpg

Trong 8 ngày học, bắt đầu từ 10/5, các phóng viên ảnh Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi kinh nghiệm của các nhà nhiếp ảnh lừng danh thế giới như Nick Út, người Việt Nam duy nhất được giải thưởng Pulitzer về ảnh, hay Tim Page - phóng viên chiến trường nổi tiếng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam.

Các học viên cũng sẽ được thực hành ở nhiều địa điểm khác nhau dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia trong lĩnh vực này. Những bức ảnh đẹp nhất của các học viên sẽ được chọn để triển lãm.

Theo TTXVN

ducdenthui
15-05-2007, 09:24 PM
Theo tôi biết thì trong vnphoto có bác Na Sơn và Loay Hoay là 2 truởng nhóm trong khoá học này, nhưng không phải do ông Nick Út giảng dạy mà do Tim Page và một ông nguời núơc ngoài khác tôi không nhớ tên

TheAmateur
15-05-2007, 10:41 PM
Đức, nghe nói có Nick Út dạy và VNPhoto có anh Nà Sỏn, loayhoay và LIEMHO đang theo học. Các học viên cũng qua chọn lựa từ tác phẩm gửi vào chứ không phải chọn đại trà cho đủ số ghế đâu. ;)

TheAmateur
16-05-2007, 03:10 AM
Té ra là lớp này giống như dạng lớp bổ túc phổ cập cho các nhiếp ảnh chụp không đẹp... HAHAHA anh Nà Sỏn đừng giận nhé, tại có người nói em trên yahoo là "... anh chụp còn xấu lắm..." :LOL:

Dù sao cũng chúc mừng các anh tham gia khóa học.

anhhang
16-05-2007, 04:47 AM
Thấy loayhoay bảo phải đi hết cái Tokina 12-24 :LOL:

Quan Tran
16-05-2007, 11:13 AM
Hóa ra trên đời này có khối chú nghề tay trái giỏi hơn nghề tay phải, he he. Amateur mà cứ học đòi thành (p)rồ mới yên, he he.

DANG_BLUE
16-05-2007, 11:24 AM
Cái khóa này em có đọc trên báo Thế giới văn hóa, thấy nói là mở đại trà, ai cũng học được, có thể đăng kí. Em liền liên hệ theo 2 cái email trên báo (cách liên hệ duy nhất báo đăng) nhưng 1 cái thì sai địa chỉ, 1 cái thì không ai trả lời.

Té ra là họ phỏng vấn, nộp tác phẩm, tuyển chọn toàn phóng viên ảnh ở các báo (và cả tự do), không có chỗ cho người bình thường.

Theo 1 nguồn tin thì bên TTX có ưu tiên gì đó nên có nhiều người được vào nhất. Mặt khác, hình như mỗi ngày các bác ấy phải nộp 1 phóng sự ảnh thì phải (???)

Loayhoay bảo phải đi hết cái Tokina 12-24 là sao hả bác 8?

Quan Tran
16-05-2007, 11:35 AM
Ủa Dang_Blue có ý định làm fóng viên hay sao dzị? Đúng là chương trình này không dành cho người bình thường đâu.

DTD145
16-05-2007, 01:40 PM
Ủa Dang_Blue có ý định làm fóng viên hay sao dzị? Đúng là chương trình này không dành cho người bình thường đâu.

DANG_BLUE đang là sinh viên Đại học báo chí mà ... thèm rỏ rãi ...

ducdenthui
16-05-2007, 03:01 PM
Loay Hoay chụp bị hỏng lens, lớp này học miễn phí, muốn học thì phải đạt vài yêu cầu riêng như trên.

LIEMHO
16-05-2007, 10:37 PM
Em đang học lớp này nè. Và Nick Út là thầy hướng dẫn trực tiếp của em nè các bác. Hehehe.
Để học lớp này, các bác phải là phóng viên ảnh, phải gởi 5 tác phẩmđể BTC xem xét, sau đó phải dự 1 cuộc phỏng vấn trực tiếp để chọn ra 30 người. Mỗi học viên tham dự khóa học đều được hãng Canon cho mượn máy và lens. Riêng em được mượn 1 con 1D Mark 2, lens 24-70mm f2.8 và 1 card 1G.

Nason
16-05-2007, 11:50 PM
Chú LiemHo lo đi chụp ảnh đi, giải nhất phóng sự ảnh là 1 con máy 1DMarkIII đấy, giải nhì là 1 em máy in Canon mỹ miều! Không thấy cả đám sùng sục hết đi trại trẻ mồ côi đến TT HIV, chất độc màu da cam hử???

DANG_BLUE
17-05-2007, 10:13 AM
Thế thông tin mỗi ngày phải nộp 1 phóng sự là đúng hay sai hả các bác?
Hy vọng sau đợt này box Phóng Sự của Vnphoto có nhiều ảnh mới.

street-eyes
17-05-2007, 10:24 AM
Hy vọng sau đợt này box Phóng Sự của Vnphoto có nhiều ảnh mới.
vui tính quá

TheAmateur
19-05-2007, 08:14 AM
Theo tin của đài YahooMessenger từ Hà Nội thì anh Nà Sỏn đã đoạt giải nhất trong cuộc thi Photo Essay của lớp học này, hạng nhì thuộc về anh Trọng Chính (TTXVN).
Các giải khác thì xem phần sau sẽ rỏ ...

Quân-marines
19-05-2007, 10:55 AM
Tất cả member của vnphoto đều care nên chính Admin mới info đó bạn à. Lúc nào bạn mở miệng ra cũng đều rất khó nghe, ngay cả vào những lời chúc mừng trong Pow. Có vấn đề gì sao bạn ???! :thua:

Cái này bác ấy nói chơi mà cờ ru :)
với lại từ who cares đâu có ám chỉ điều j xấu xa đâu :blink: just for fun :lol:
Các bác có tham gia lớp học này có thể chia xẻ chút thông tin mà các bác thu hoạch được trong khóa học cho mọi người không ạ ?

loayhoay
19-05-2007, 01:48 PM
Chúc mừng bạn Na Sơn đoạt giải Nhất thể loại Ảnh bộ về đề tài "Người già ở Viện Dưỡng lão". Cho xem cả bộ ảnh đi.

Quan Tran
19-05-2007, 05:47 PM
Chúc mừng, thế anh ku đã chúc mừng bạn í trên photo uôn chửa? he he

ravic
19-05-2007, 06:37 PM
Em đã dọn dẹp một lần rồi, các bạn đừng spam tùm lum nữa nha!

Quan Tran
19-05-2007, 08:57 PM
Nói là xoá nói là bị banned nói là bị chụp mũ, dzị tốt nhứt là a dua là an toàn nhứt. (PS: Rất tôn trọng ban admin của vnphot(apham, xichlo, ravic...)

ravic
19-05-2007, 10:01 PM
Nói là xoá nói là bị banned nói là bị chụp mũ, dzị tốt nhứt là a dua là an toàn nhứt. (PS: Rất tôn trọng ban admin của vnphot(apham, xichlo, ravic...)
Cám ơn về sự tôn trọng của bạn nhưng việc tôi xoá những lời tranh cãi đả kích giữa bạn và một thành viên khác trong topic này hình như làm bạn không bằng lòng? Việc bạn ám chỉ a dua là sao tôi chưa hiểu? Bạn nên suy nghĩ lại nhé!

Thanh Tùng
19-05-2007, 10:26 PM
Không biết dạo này vnphoto làm gì nên tội mà thường xuyên bị bắt bẻ quá các Bác nhỉ!? Cứ theo đà này chắc vnphoto bị chuyển dần thành vn...moral mất. Khổ thân mấy Bác mê chụp ảnh(?). Hic

loayhoay
19-05-2007, 11:32 PM
Chúc mừng, thế anh ku đã chúc mừng bạn í trên photo uôn chửa? he he

Quan Tran sao lại ăn nói thế nhỉ ?
Thực sự ngạc nhiên đấy.

iha.eut
20-05-2007, 01:51 AM
Chúc mừng các bác đoạt giải! Vnphoto mời được các bác tập hợp ảnh vào 1 topics để mọi người cùng xem thì hay quá!
.

TheAmateur
20-05-2007, 01:58 AM
Bảng tổng kết các giải của lớp, phỏng theo blog của anh Nason ...


- Giải ảnh lẻ mang tên Horst Fass là những ảnh tốt nhất của học viên trong suốt các ngày học gửi về Munich để Horst Fass và 1 nhiếp ảnh gia ở Đức chấm. Horst Fass là 1 nhiếp ảnh gia nổi tiếng cũng thuộc những người sáng lập IMMF, sau lần sang VN giảng dạy lần trước ông bị tại nạn và bị liệt.
+ Giải nhất: chị Bịch Ngọc - TTXVN- ảnh 1 cháu bé chào đời vừa ra khỏi bụng mẹ
+ Giải nhì: anh Hải Thanh - Photoworld - ảnh giờ ăn trưa của các cháu bé nạn nhân chất độc màu Da cam, trại trẻ Ba Vì

- Giải ảnh lẻ (best picture) của toàn khoá (giải thưởng là 1 máy in Canon), giải do bà Chikako Yatabe, Trưởng biên tập ảnh của hãng AP khu vực Châu Á- Thái Bình Dương chấm, trao cho
+ Giải nhất: anh Trọng Chính- báo Ảnh VN- ảnh 1 anh chàng bán cá cảnh rong
+ Giải nhì: anh Hữu Nghị- trước ở Hà Nội Mới, bây giờ mới chuyển qua Dân Trí- ảnh các cụ bà tập múa quạt

- Giải phóng sự ảnh (photo essay) của toàn khoá (giải thưởng là máy in Canon Pixma MP500), giải do bà Chikako Yatabe, Trưởng biên tập ảnh của hãng AP khu vực Châu Á- Thái Bình Dương chấm
+ Giải nhất: phóng sự ảnh Viện Dưỡng Lão Hà Nội- Na Sơn- Photoworld
+ Giải Nhì: phóng sự ảnh về nghề luyện thép thủ công của anh Trọng Chính- báo Ảnh VN

anakaterina
22-05-2007, 04:47 PM
vui tính quá

Không hiểu ý bác??? :thua:


Có cách nào để xem các ảnh đã đoạt giải (và kể cả không đoạt giải) không ạ? :)

Khot
22-05-2007, 04:59 PM
Em tưởng giải nhất là Mark III cơ mà, sao giờ lại là máy in ?

bluesguitar
23-05-2007, 01:58 AM
Chúc mừng Nason và Loayhoay.. Đã xem ảnh đoạt giải của hai Bác. Rất xứng đáng !! mong có dịp hội ngộ cùng các Bác,. congrt.. Thân.

Quan Tran
26-05-2007, 09:36 AM
Quan Tran sao lại ăn nói thế nhỉ ?
Thực sự ngạc nhiên đấy.

Tớ thấy trong topic có một số thành viên một hội tung hứng cho nhau, mẹ hát con khen không ngoài mục đích show off nên chọc một chút thui. Hổng có gì bự đâu, he he. Xin lỗi vì từ ku làm bạn khó chịu thực ra đó là viết tắt nick của đ/c nọ thui (kờ ru chứ hổng phải ku ám chỉ bạn). :lol:

cafe
26-05-2007, 09:43 AM
Cập nhật tiếp về thông tin gặp Nick Út.

Gặp Nick Út, tác giả bức ảnh gây chấn động thế giới
22:30:52, 25/05/2007

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/25.05.07/Bao-15a.jpg

Trong vòng 10 năm, tôi đã gặp Nick Út được 3 lần. Nhưng chỉ hôm qua (25.5.2007) tôi mới thực hiện được cuộc trò chuyện cùng anh. Câu chuyện trở về một buổi chiều của đúng 35 năm trước, 1972, ở vùng chiến sự Trảng Bàng (Tây Ninh), phóng viên Huỳnh Công Út của Hãng thông tấn AP, đã chụp được một tấm ảnh gây chấn động thế giới... Với bức ảnh này, tên tuổi của Nick Út ngay lập tức nổi như cồn bởi bức ảnh được trao đến 8 giải thưởng uy tín nhất của giới truyền thông quốc tế...

Huỳnh Công Út sinh năm 1948 tại Bình Quới (Long An), khi lên 10 tuổi Út lên Sài Gòn ở với người anh ruột lúc đó đã khá nổi tiếng là Huỳnh Thanh Mỹ. Anh Mỹ lúc đó là thợ chụp hình, quay phim và có mặt trong vài bộ phim của hãng Alpha. Chính người anh này đã hướng dẫn cho Út những hiểu biết căn bản về chụp ảnh.


Rồi Huỳnh Thanh Mỹ trở thành phóng viên cho Hãng thông tấn AP (Mỹ). Nick Út kể về người anh của mình: "Sau mỗi lần đi chụp ảnh ở chiến trường về, anh ấy thường kể cho cả nhà nghe về những ray rứt, dằn vặt: "Tại sao người ta lại có thể xả súng bắn những người không hề có vũ khí trong tay?". Năm 1965, một hôm chúng tôi đang ngồi đánh bài xì dách giải khuây, bà chị dâu tôi (vợ anh Mỹ) rút được con Ách bích đen sì, bả la lên: "Xui quá Út ơi !". Vừa dứt lời thì thấy anh Lê Ngọc Cung (đồng nghiệp với anh Mỹ) chạy vào, vừa khóc vừa báo tin: "Anh Mỹ mất rồi !". Đám ma anh Mỹ phải nói là có đông nhất cánh phóng viên quốc tế đưa tang.

* Lúc anh Huỳnh Thanh Mỹ mất, anh Út chưa từng là phóng viên? Và tại sao anh lại dấn thân vào công việc quá ư nguy hiểm như anh ruột của mình đã từng gặp phải?

- Anh Mỹ mất lúc tôi mới 17 tuổi, cái tuổi sắp phải vô lính. Tôi lại quen với những đồng nghiệp của anh mình ở AP nên xin đại. Họ nhận vô, nhưng bảo "Mày còn nhỏ quá, chụp ảnh cũng chưa rành, anh mày lại vừa mới chết. Thôi, cho mày làm buồng tối". Được cái tôi cũng sáng dạ nên nắm bắt kỹ thuật tráng rửa rất nhanh. Rửa ảnh riết, tôi quen với kiểu chụp ảnh của người Mỹ và tôi sắm một máy Canon đi tập chụp.

Đầu tiên là những người mẫu, rồi đến những em bé đánh giày trên đường phố. Bức ảnh những em bé đánh giày được in lên bìa một tạp chí ngoại quốc làm tôi thêm tự tin. AP nhận xét "Út chụp càng ngày càng khá" và họ đặt tôi chụp những vụ tự thiêu phản đối chiến tranh, phản đối chính quyền trên đường phố Sài Gòn. Tôi hoàn thành nhiệm vụ và kể từ tết Mậu Thân họ cử tôi đến những nơi xảy ra chiến sự nóng bỏng nhất, kể cả Campuchia. Nếu sợ nguy hiểm mình sẽ không có được những bức ảnh giá trị.

* Trở lại bức ảnh chụp bé Kim Phúc bị bom Napalm...

- Vâng, đó là buổi chiều ngày 8.6.1972 tại Trảng Bàng (Tây Ninh). Cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi rùng mình. Sau khi tôi giơ máy ảnh lên chụp xong, thì đã thấy mọi người ùa chạy về phía bà ngoại của Kim Phúc với đứa trẻ như hấp hối trên tay bà, phía sau cũng có một người đàn ông ôm xác một đứa bé như thế. Riêng tôi, nghe tiếng thét như xé lòng của Kim Phúc với người anh của mình: "Nóng! Nóng quá anh ơi ! Em khát nước, em chết mất!", tôi đã đưa máy ảnh về phía cô bé... Sau khi chụp hình, chính tôi đưa Kim Phúc vào bệnh viện Củ Chi.

Bức ảnh chụp Kim Phúc (mang tên Napalm girl) được trao nhiều giải thưởng như giải World Prees Photo 1972 (giải thưởng nhiếp ảnh lớn nhất châu Âu - niềm mơ ước của tất cả phóng viên nhiếp ảnh báo chí), giải Pulitzer Prize (giải Hàn lâm báo chí), và các giải Sigma Delta Chi, George Polk Memorial Award (1972), Overseas Prees Club, National Prees Club, The Lucie Award, Associated Prees Managin Editors... Đặc biệt đứng thứ 41 trong 100 bức ảnh có tầm ảnh hưởng nhất thế kỷ 20.

Bé cứ ôm lấy tôi kêu khóc "Nóng quá! chắc cháu chết mất chú ơi!". Tôi chỉ biết an ủi cháu. Khi trở ra, tôi chắp tay vái hương hồn anh Mỹ "Anh Bảy ơi ! Hãy phù hộ cho em được một tấm hình nổi tiếng". "Bảy" là tên gọi ở nhà của anh tôi. Kỳ lạ thay khi rửa cuộn phim thì ngay dưới "pô" ảnh chụp Kim Phúc hiện lên con số 7 rất rõ (ảnh). 8 cuộn phim của tôi chụp hôm đó được chuyển về trụ sở AP tại Sài Gòn. Khi tráng ảnh, nhân viên phòng tối (người Nhật) bật thốt: "Ô, cô bé này ở truồng!". Một đồng nghiệp người Mỹ xem xong rồi phán: "Tấm hình cô bé trần truồng này phải bỏ ngay, không xài được đâu!". Rất may, lúc đó Horst Faas - Trưởng đại diện AP tại Sài Gòn bước vào. Ông gọi tôi tới hỏi cặn kẽ rồi ra lệnh: "Gởi ngay tấm ảnh về Tổng hành dinh trong vòng năm phút! Đây là chiến tranh chứ không phải khiêu dâm!". Chỉ một tiếng đồng hồ sau, điện thoại từ New York gọi sang Sài Gòn - cú điện thoại "đổi đời" một phóng viên chiến trường còn rất trẻ: "Út ơi, mày nổi tiếng trên khắp thế giới rồi!", "Út ơi, mày là number one!".

* Sau đó anh có gặp lại Kim Phúc không?

- Như định mệnh: hễ nói tới Kim Phúc là nhớ tới Nick Út và ngược lại. Tôi vào bệnh viện thăm em thường xuyên rồi chụp hình khi em trở lại nhà. Trảng Bàng ngày xưa là một nơi luôn xảy ra chiến sự. Một năm sau (1973) tôi trở lại thăm gia đình Kim Phúc nhưng suýt mất mạng vì đạn cối, tôi bị thương ở hông. Sau này, khi em ở Cuba cũng luôn viết thư cho tôi. Em khoe đã gặp được Toàn, một người yêu thương em thật sự. Đến năm 1992 thì hai em kết hôn. Tôi chia sẻ hạnh phúc khi họ có đứa con trai đầu lòng. Hiện nay gia đình Kim Phúc đang sống ở Toronto (Canada) và vẫn thường xuyên liên lạc với tôi.

http://www2.thanhnien.com.vn/Uploaded/minhnguyet/25.05.07/Bao-15b.jpg


Hà Đình Nguyên

baolinh
27-05-2007, 12:15 AM
Chào anh em,
Mình không phaỉ member cuả vnphoto, nên mượn tạm địa chỉ cuả anh BaoLinh để trao đổi vơí anh em, có gì phạm húy thì các bạn đừng "chưởi bơí" anh Linh, nha... Mình vừa dự khoá IMMF ở Hà Nội, thâý có nhiều điêù hay để học hỏi- không chỉ từ các giảng viên như ông Page và thâỳ Út, mà cả từ những đồng khóa khác- đặc biệt là Na Sơn (freelancer), Anh Tuấn (Lao Động), Nguyên Vũ (VTC), Dư Hải (Thể Thao) và anh Đức (Ô tô-Xemaý)... Mình sẽ cố gắng brief về khoá học này để các bạn hiểu rõ hơn, nha...
IMMF là tên tắt cuả Quỹ Tưởng niệm Baó chí Đông Dương, được thành lập năm 1991 bởi hai ông Tim Page và Horst Faas nhằm ghi nhớ sự hy sinh cuả 135 phóng viên chiến trường đã chết trong cuộc chiến Đông Dương (1945 ~ 1975). Cả hai ông Page và Faas đều là phóng viên ảnh nổi tiếng cuả hãng Associated Press (AP), sau này trở thành trưởng biên tập viên ảnh (chief photo-editors) của AP và nhiều tạp chí khác như Life, Newsweek...
Từ sau khoá đầu tiên ở REX Hotel (Saigon) năm 2001, IMMF đã tổ chức thêm hai khóa 2005 và 2007: đôí tượng tham dự là các phóng viên ảnh chuyên nghiệp, đang hoạt động trong cả hai khu vực báo chí của nhà nước hoặc tự do, toàn bộ chi phí đi laị và ăn ở đều được IMMF tài trợ. Ngoaì đơn xin học ra, các ứng viên phải nộp một bộ porfolio gồm ít nhất 5 ảnh báo chí (không phải ảnh nghệ thuật như vnphoto mình hay đưa lên đâu, mà ngoài yếu tố mỹ thuật ra 5 ảnh này phải đáp ứng đủ yêu cầu về thông tin theo nguyên tắc "5 W+1H" với các dòng chú thích bằng tiếng Anh...). Hai yếu tố xét ưu tiên là tuổi dưới 40 và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh.
Có khoảng 10 giảng viên tham gia khóa học này, phần lớn là những nhiếp ảnh gia hàng đầu thế giới như Tim Page, Nick Út, David Ruttenfeider (hiện là chief photo-editor của AP ở khu vực Châu Á), Steven Northrup (AP), Stephen McGee (Detroit Free Press)... Riêng tôi rất tiếc là kỳ này phóng viên ảnh giỏi nhất thế giới James Natchwey không đến được, vì thầy bị mất sức sau "cú" phục kích ở Iraq!
Trong suốt khóa học, 30 học viên được chia ra thành 8 (?) nhóm, mỗi nhóm theo một thầy. Tôi và anh Đức (team leader), Nguyên Vũ, Trần Tiến Dũng (Tuổi Trẻ), Trọng Chính (Báo ảnh Việt Nam), Quang Liêm (Ngươì Lao Dộng) theo thầy Nick Út... Bên cạnh các bài giảng chuyên đề như "Biên tập ảnh báo chí- Quản lý tư liệu", "Đạo đức nghề nghiệp", "Multi-Media và Photo-video- xu hướng mới cuả báo chí Mỹ", "Ảnh thể thao", "Ảnh kỹ thuật số và vấn đề sử dụng Photoshop hay Photo Mechanic"...chúng tôi phải đeo máy đi rảo ngoài đường phố hoặc các điểm đã chọn để làm đề tài- bao gồm nhiều ảnh đơn và một phóng sự ảnh (photo essay). Bình quân là 16 hrs /ngày "đi học còn cực gấp đôi đi làm"!
Tôi là người khá tự hào về "tay nghề" cuả mình, nhưng nói thực là cuối khóa học này tôi thực sự khâm phục "cái nhìn", sự nhanh nhạy và cách thể hiện ý tưởng của các đồng nghiệp như Na Sơn, Anh Tuấn và Trọng Chính (nhiều bạn khác tôi không thể kể hết ở đây). Đúng như các giảng viên nhận xét, phóng viên ảnh VN hiện nay không hề thua kém những đồng nghiệp khác trên thế giới- vấn đề là ở chỗ các cơ quan báo chí cuả mình chưa có những chief photo-editors thực sự như AP, Reuteurs hay The New York Times (thậm chí có nơi người ra quyết định chọn ảnh lại chẳng biết khẩu độ, tốc độ là gì!)
Khoá kế tiếp sẽ được IMMF tổ chức ở Saigon vào năm 2009, và mình nghĩ là cũng không thể mở rộng cho anh em cầm maý nghiệp dư đâu. Vậy thì anh em nào thích thể loại ảnh báo chí thì cứ nhắn tin lên vnphoto, mình biết tới đâu thì sẵn sàng chia xẻ với các bạn. Các đồng nghiệp như Loayhoay, NaSon, Thanh Tùng hay LiemHo chắc cũng OK thôi?).
Thầy Nick Út đang đi Campuchia với anh Huỳnh Ngọc Dân, ngày 3 /6 sẽ về Mỹ. Stephen có cho mình mấy files photo-video dung lượng lên đến vài "ghi", nhưng phần mềm để mở đắt quá nên đành chịu! Cũng cám ơn Thanh Hưng và các bạn ở Canon đã tận tình giúp chúng tôi tiếp cận với maý móc và công nghệ mới (tiếc là lỡ theo Nikon mất rùi, bây giờ mà đổi thì chết!)

Contact: Kinh Luân- kingluan@gmail.com C/c: diem_ngodinh@yahoo.com

Nason
27-05-2007, 07:40 AM
Ồ, hoá ra là bác Kinh Luân!

Correct vài thông tin bác đưa ra một tí:
- Lớp có 6 nhóm, do 7 thầy hướng dẫn trực tiếp. Gì mà tới 8 nhóm vậy bác
- David Guttenfelder (38 tuổi) là trưởng ban phóng viên AP châu Á, còn Trưởng biên tập ảnh của AP Châu Á là bà Chikako Yatabe, cũng là giáo viên khoá học, bà không hướng dẫn trực tiếp các nhóm, chỉ giảng dạy và chấm giải.
Nói thêm là David "chỉ" mới đoạt được 02 giải Nhất World Press Photo (ảnh đơn General News năm 2005 và Ảnh bộ Daily Life năm 2007) mà thôi.

David không hướng dẫn trực tiếp tôi nhưng tôi học được rất nhiều từ anh qua những lúc ngồi riêng với nhau hay lúc tôi dịch giúp anh khi anh nhận xét ảnh của nhóm anh giảng dạy.

- Theo thông tin hành lang, sau sự thành công của khoá học 2007, có thể IMMF sẽ tổ chức 1,5 năm/lần chứ không phải 2 năm/lần như trước

TheAmateur
27-05-2007, 09:28 AM
Anh K.Luân và anh Nà Sỏn, cám ơn thông tin chi tiết của các anh. Các anh có thể viết lại vào kinh nghiệm chia sẽ với anh em về nhiếp ảnh báo chí mà các anh đã học qua lớp đào tạo?

giochuong
27-05-2007, 10:05 PM
Báo Tuổi Trẻ cuối tuần còn mấy tấm ảnh của các tác giả khác. Gửi mọi ngưởi xem.
http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=202918&ChannelID=10