View Full Version : khi cháy nhà , chạy đem theo ngay những gì ?
condaohailuoi
02-10-2011, 11:42 PM
em có trò vui này mời các bác cùng tham gia cho vui.
hãy tưởng tượng bị cháy nhà , thì đồ vật đầu tiên các bác cầm lấy và chạy ra ngay đó là gì (ko tính những thứ như giấy tờ nhà, tiền, ví , xe cộ)
- ko quá 5 món đồ
- ko tính tới những món đem đi do nó mắc tiền.
- những đồ này là những thứ ngay khi đọc những dòng này, các bác nghĩ tới ngay lập tức.
và, quan trọng nhất là, sau mỗi bức ảnh món đồ, các bác có thể chia sẻ vài dòng để mọi người cùng biết vì sao nó là thứ quan trọng nhất đối với các bác
thực ra cái câu "khi cháy nhà mang đi theo" là 1 cách nói vui thôi ạ, cái chính là em muốn mở 1 mục để các bác cùng "tán gẫu" về những món đồ thực sự rất quan trọng với các bác. (ko fải nó quan trọng vì nó mắc tiền nhé)
cùng vui nào, cheeeerssssss
em xin phép mở màn trước
1/ rađiô Sony - món đồ đầu tiên tự mua bằng tiền làm ra
mỗi lần cầm đến cái rađiô này, cảm xúc của cái ngày đó ngay lập tức hiện về, lần đầu tiên kiếm được tiền sau 1 tháng làm thêm thời sv. thế là, 1 nửa số tiền gửi mẹ và 1 nửa còn lại mua cái rađiô này.
http://img835.imageshack.us/img835/6818/1020687resize.jpg (http://img835.imageshack.us/i/1020687resize.jpg/)
2/ hộp màu Lyra và Castel - người bạn mỗi khi buồn
2 hộp chì màu này gắn với kỉ niệm đặc biệt và tới bây giờ em ko dám xài chúng, sợ mòn và hết, chỉ lấy ra sờ, cầm, nắm mỗi khi gặp chuyện ko hay.
http://img853.imageshack.us/img853/4167/1020688resize.jpg (http://img853.imageshack.us/i/1020688resize.jpg/)
3/ 1 cái máy ảnh và 1 vài cuộn phim
không nhất thiết là cái máy trong hình, nhưng nhất định sẽ có 1 cái máy ảnh và 1 vài cuộn phim.
http://img819.imageshack.us/img819/853/1020691resize.jpg (http://img819.imageshack.us/i/1020691resize.jpg/)
4/ ống nhòm bộ đội trinh sát - quà tặng của bố
cái ống nhòm này đã từng trải qua những cuộc chiến đẫm máu, nó cũng là món quà quý giá nhân dịp em đạt giải thi hsg hồi lớp 7.
http://img15.imageshack.us/img15/5693/1020695resize.jpg (http://img15.imageshack.us/i/1020695resize.jpg/)
ntt2007
03-10-2011, 12:08 AM
ngoài giấy tờ tùy thân quan trọng mình sẽ chụp lấy cái ổ cứng di động và cuốn album có hình mình lúc bé và hình những người thân đã ko còn trên đời này nữa ....
EM sẽ ko mang theo gì vì nhà em ko bao giờ cháy nếu nhà bác cháy để anh em đến dọn đồ mang về dùng hộ bác nhá
>>>em đùa vui tý<<<
sunshinekid
03-10-2011, 12:53 AM
Em là bác thì em cứ mang 1 cái mền nhúng nước thôi,sau đó là mang mấy đứa nhỏ con mình.Ngoài ra KHÔNG mang theo gì,cứ cắm đầu mà ra thôi.
khadang
03-10-2011, 01:01 AM
Nếu cháy nhà,em sẽ đem theo:
1/ Cái 5D mark II
2/ 1 cái wide
3/ 1 cái tele
4/ 1 cái flash 580EXII
5/ Cái ổ cứng di động chứa tất cả tài liệu của mình từ nào đến giờ
Lý do cho những món trên là...có thể kiếm tiền tiếp được! Còn đồ kỷ niệm như bác em ko có!
condaohailuoi
03-10-2011, 02:14 AM
Em là bác thì em cứ mang 1 cái mền nhúng nước thôi,sau đó là mang mấy đứa nhỏ con mình.Ngoài ra KHÔNG mang theo gì,cứ cắm đầu mà ra thôi.
tất nhiên là như thế rồi bác ạ, em nói "cháy nhà mang theo ngay" là 1 kiểu nói vui thôi, cái chính là mở topic để các bác cùng chia sẻ những đồ vật mà mình yêu quý nhất.
sunshinekid
03-10-2011, 11:33 AM
Hehe,vậy nếu là em thì em mang theo cái máy chụp hình,ra được tới ngoài chụp lại 1 tấm mai mốt để bàn thờ ở dưới ghi là "Nhà Cũ" .haha
siriusB
03-10-2011, 12:00 PM
Nhà em đã mua bảo hiểm vật chất nhà và tài sản bên trong nên khi cháy nhà em chỉ cần vác xác đi, đồng thời sẽ xem thứ nào gọn nhẹ có giá trị thì xách theo (chứ thứ to đem ra đường cũng bị hôi của thui :| ) --> có lẽ chỉ xách ba lô máy hình (body, lens, flash trong đó cả)
Quên, cầm cả HDD hình theo nữa, đó là thứ không bảo hiểm nào đền nổi :)
Nếu bác lo xa thì cứ mua 1 cái két sắt chống cháy về rồi bỏ hết mấy thứ kia vào trong đó, đề phòng lúc nó cháy bác không có mặt ở nhà.
apham
03-10-2011, 12:03 PM
Bác bác mang theo mạng sống của mình và người thân là quá lắm rồi :)
condaohailuoi
03-10-2011, 12:05 PM
- ko quá 5 món đồ
- ko tính tới những món đem đi do nó mắc tiền.
- những đồ này là những thứ ngay khi đọc những dòng này, các bác nghĩ tới ngay lập tức.
và, quan trọng nhất là, sau mỗi bức ảnh món đồ, các bác có thể chia sẻ vài dòng để mọi người cùng biết vì sao nó là thứ quan trọng nhất đối với các bác
Bác bác mang theo mạng sống của mình và người thân là quá lắm rồi :)
hehe tất nhiên là thế ạ, thôi do có nhiều bác hiểu lầm về nội dung bài post này nên em đã có edit lại chút
madi3d8
03-10-2011, 01:02 PM
Em sẽ dắt theo con chó nhà em sau này có gì nó với em dắt nhau ra ngoài đường ăn xin hehe
Pentacon
03-10-2011, 01:38 PM
Bác bác mang theo mạng sống của mình và người thân là quá lắm rồi :)
Vâng, đây chỉ là 1 thread vui, em cũng nghĩ như bác apham.
Góp vui:
Giả sử các bác đang tắm, cháy nhà, các bác mang được gì? Tà lỏn hay "côn-đui" nhỉ? Hơ hơ hơ, nhiều khi bác chủ chả mang được cái gì, ngoài khăn tắm quấn quanh... xxx
bla... bla... bla... Thật vớ vỉn
porcupine
03-10-2011, 01:59 PM
không biết có ai bị cháy nhà chưa chứ em thì có rồi, mới năm ngoái, đứng ở đầu ngõ ở ngoài nhìn vào nhà mình (công an đâu có cho vào) không biết vợ con mình trong đó thế nào, cảm giác như phát điên, cũng may vợ bồng con nhỏ luồn lách sang hàng xóm lánh nạn kịp thời. Giờ nghĩ đến cũng chỉ mong như bác a pham nói thôi. chả muốn mang gì theo chỉ cần mạng mình và người thân được an toàn.
Giả định của bác chủ cũng chỉ là giả định, em chỉ chia sẻ tí thôi, anh em cứ vào tán gẫu cho vui nhé.
Shop_Japan
03-10-2011, 07:11 PM
cháy nhà chạy vào ôm con lap :D
altomos
03-10-2011, 07:22 PM
Cho dù là cháy nhà hay tai họa nào khác, không kể những món bác chủ đã nêu và không kể NGƯỜI thì MÓN ĐỒ mà em cầm đầu tiên được chắc chắn chỉ có thể là cái External HDD :D
Vì sao: Mọi thứ thuộc về mình và gia đình mà có thể "số hóa được" thì em đã lưu hết vào đấy, còn có tài liệu chuyên môn, nghề nghiệp... là những dữ liệu có thể giúp mình làm lại cuộc đời :))
ngoc13052006
03-10-2011, 09:10 PM
em thì. khi vợ con k vấn đề gí... thì em om hủ rượu của em ra.... để còn cái mà giải sầu qua đêm ...mai tính tiếp
magicspeed
03-10-2011, 09:22 PM
Em sẽ dắt theo con chó nhà em sau này có gì nó với em dắt nhau ra ngoài đường ăn xin hehe
bác hài hước quá hehe,
giả định rằng điều đó xảy ra thì đầu tiên là em sẽ ôm ngay giấy tờ bằng cấp của em (bằng đại học + mấy tờ chứng chỉ lận lưng) rồi lao ra đường ngay ah!
intotherainbow
03-10-2011, 09:56 PM
tất nhiên con ng quan trọng nhất, con người lo xong hết rồi thì em thì chỉ cần mang theo cái ví :))
CaSau_Entry
03-10-2011, 11:23 PM
Em sẽ dắt theo con chó nhà em sau này có gì nó với em dắt nhau ra ngoài đường ăn xin hehe
e cũng giống như a madi, nhưng e ko có chóa nên vác tạm mèo vậy =))
vikhoa
03-10-2011, 11:25 PM
Em nghĩ 1 trong những thứ đầu tiên mà các bác phải đem theo là cái ...chìa khóa cửa :) Em không nghĩ nhà các bác mở cửa sẵn cả ngày đâu nhỉ.
HDD của em thì em không đem theo nổi vì gần cả chục cái :( Những gì quan trọng thì em đã có backup online rồi nên chả cần lo. Em chỉ cần vác theo cái ví và cái balo (trong đó để sẵn 1D Mk IV + mấy con lens), thế là đủ rồi.
nguyenanhnt
03-10-2011, 11:42 PM
Đúng thớt "tán gẫu" luôn :biggrin:
Không biết phải đem gì ngoài việc tìm cách thoát thân :22:
Nhưng nhớ ngày xưa còn bé, cái thời phim nhựa trắng đen có xem qua phim "thằng Bờm". Trong phim có cảnh chiếu cháy nhà, thấy cụ Bờm lăng xăng ôm cái cối đá chạy... :9:
Tán gẫu he he...
Chắc lúc đó em chỉ vớ đại cái quởn thôi ạ :D
TRANG HOANG VU
04-10-2011, 12:25 AM
Mình không biết vác cài dzi hết ngoài cái mòm hô "CHÁY CHÁY BÀ CON ƠI" hehehhe vọt lẹ
The Old Man
04-10-2011, 04:15 AM
Cái đầu tiên là lấy cái máy chụp hình để chụp nhà đang bị cháy.
Để gì mà có cơ hôi chụp được nhửng hình ảnh vô giá!
Chụp hình nhà cháy là khó có cơ hội, mà chụp hình nhà mình đang cháy thì càng khó hơn!
hoatuylip258
04-10-2011, 07:09 AM
E chưa có gia đình nên không mang theo được. Cái e sẽ mang đi đó là cái laptop có chứa nhiều dữ liệu quan trọng của mình,hì
nguyenbang65208
04-10-2011, 07:43 AM
Bác bác mang theo mạng sống của mình và người thân là quá lắm rồi :)
Em cũng can các bác hãy chú ý mang theo như bác Apham giùm em...
Quẳng tất mọi thứ vật dụng quý giá đáng kính của các bác đi... Hãy bằng sự cố gắng nỗ lực hết mình để mang theo những người thân yêu nhất của mình, đừng bao giờ vì những thú vui chơi của bản thân mà để những người thân yêu nhất của mình biến thành tro bụi...
kamik06
04-10-2011, 08:01 AM
Ý bác chủ là khi nguy cấp nhất thì những thứ mình sẽ mang theo là gì , có thể coi đó là những thứ quan trọng và có ý nghĩa nhất với mình . Còn thực sự có cháy nhà xảy ra thì chắc chả ai quan tâm tới những đồ vật ấy ,trước nhất phải là người nhà của mình , sau đó nếu có cũng chỉ là giấy tờ tùy thân thôi rồi lo mà chạy gấp . Đáng tiếc là khi tưởng tượng cháy nhà mình lại chả tưởng tượng thấy sẽ mang theo những thứ gì .
thuytram_dep
04-10-2011, 08:02 AM
Hôm qua xem phim Việt Nam trên VTV1 có đoạn có câu nói hay hết sức: "Người làm ra của, chứ của đâu có làm ra người...".
--> Người là quan trọng, còn đồ đạc thì em nói thật nhé, lúc đó thấy cái gì tiện thì bưng chứ tính toán làm sao nổi...
vietktv90
04-10-2011, 12:46 PM
Đọc xong bài của bác chủ tự nhiên thấy thích bác chủ ngay.Bởi vì theo cảm nhận của riêng tôi bác chủ có vẻ rất lãng mạn và tình cảm. Tôi thích có đuợc những người bạn như thế.
antragiang
04-10-2011, 03:18 PM
em thì chỉ cần mang cái vì và 1 chiếc máy ảnh.
ĐôngNguyên
04-10-2011, 07:57 PM
Em sẽ mang theo
1. Cái quần đùi, hoặc ít nhất cái quần sịp (có khi đang nằm ngủ tồng ngông ko có gì mà chạy ra thì thà nằm lại các bác ạ)
2. Kiểm tra có ghệ, bạn gái, vợ hoặc bồ nhí các loại nằm kế bên ko. Bê ra ngay, cái này xách theo tuy cực nhưng mà xài cũng được nhiều chuyện lắm các bác ạ
3. Giấy nợ (nếu là chủ nợ & giấy cầm đồ các loại)
Em xin hết ạ
Giỡn chơi với anh em tí :D
x-men
04-10-2011, 08:54 PM
Em ở Nhật, bị động đất hoài, đương nhiên nhà sẽ sập, cháy hoặc sóng thần. Đúng theo tinh thần thì dắt túi quyển sổ ngân hàng và con dấu, nhưng không có thứ này vẫn có thể rút tiền được. Cái quan trọng nhất là cái túi thực phẩm khô dự trữ và nước để cầm cự qua mấy ngày.
Hồi chuyện tháng 3 sảy ra, con vợ em nó có dự trữ vì khiếp quá chứ tụi em làm biếng không biết lo xa. Nhưng sau đó lôi ra ăn hết rồi, giờ lại đâu cũng vào đó. Nếu thực sự có gì sảy ra thì em nhất quyết với các bác là các bác chỉ còn đầu óc dẫn vợ con, người nhà chạy thôi ạ.
vikhoa
04-10-2011, 10:10 PM
Các bác lại serious quá rồi, em thấy đề bài đã nói rằng không tính đến "con người" trong này. Ai chẳng biết con người là quan trọng nhất nhưng đây là tán gẫu mà, các bác thoải mái 1 chút đi nào :)
Em vẫn bảo lưu cái ý kiến là phải đem theo cái chìa khóa để mở cửa chạy ra ngoài =)) Còn ở tầng cao thì chắc đem theo sợi dây.
quangduy
04-10-2011, 10:23 PM
Tùy theo cái mình muốn mang có nằm trong khu vực an toàn không, nghĩa là chưa bị cháy và lối tới đó cũng có nguy hiểm hay không. Nên có khi cái muốn mang thì không mang được nên cuối cùng là chẳng mang gì. "Tẩu vi thượng sách"!
Để bám sát chủ đề thì chắc là em mang theo cái di động và cái máy tính. Có bao ảnh đẹp trong ấy! Và để gọi ai đó đến cứu nữa!
net86
05-10-2011, 12:26 PM
Hehe,vậy nếu là em thì em mang theo cái máy chụp hình,ra được tới ngoài chụp lại 1 tấm mai mốt để bàn thờ ở dưới ghi là "Nhà Cũ" .haha
He he. Mình cũng giống Bác đây, Bác chụp kiến trúc thì Mình chân dung. "Cháy nhà ra mặt chuột", mình chụp portrait CHUỘT...
condaohailuoi
16-10-2011, 04:07 PM
Đọc xong bài của bác chủ tự nhiên thấy thích bác chủ ngay.Bởi vì theo cảm nhận của riêng tôi bác chủ có vẻ rất lãng mạn và tình cảm. Tôi thích có đuợc những người bạn như thế.
he he. cảm ơn bác. em cũng vừa vô coi cái flickr ở chữ kí của bác. bác chụp ảnh đẹp, và có hồn. em đã add flickr bác và hi vọng có ngày dc diện kiến bác
khoisnap
19-10-2011, 12:10 PM
E thì chỉ có mang theo cái balo máy ảnh thôi ah , tài sản duy nhất hiện giờ e có =)
patrick835
19-10-2011, 12:24 PM
Cháy nhà em mang đúng 1 món ra càng sớm càng tốt: cái thân em :)) :D
meonohia
19-10-2011, 06:59 PM
Em sẽ ôm cọc khăn chạy ra ngoài
bcyan1604
19-10-2011, 07:26 PM
e sẽ mang theo mạng sống với máy ảnh để còn kiếm tiền tiếp
Hoangcuky
20-10-2011, 05:19 AM
Bây giờ lạnh rồi! Quần áo thì không kịp mặc, chắc chắn em sẽ mang theo cái chăn chạy ra ngoài! Lấy được những thứ quan trọng thì không chết cháy thì cũng chết cóng :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.