Log in

View Full Version : Những cung đường tôi đã đi qua



sonpham67
18-09-2011, 09:21 AM
Có lẽ một trong những góc chụp mình cảm thấy thích và nhiều cảm xúc nhất là những cung đường. Có cái gì đó luôn chờ sẳn phía trước mà chính mình cũng không thể lường trước. Cung đường đối với người lái xe là sự lo lắng cẩn thận nhưng đối với người chơi ảnh cũng không kém phần lo lắng và cẩn thận vì luôn phải đề phòng những bất trắc xuất hiện từ phía sau vòng cung ấy. Mỗi lần có dịp đó đây rong ruổi mình thích được dừng xe tại những cung đường, ghi lại sau những khoảnh khắc vượt qua nó.

Nếu anh em cũng có cùng sở thích và những ảnh về những cung đường đã đi qua xin hãy cùng nhau chia sẽ...

Có nhiều bức ảnh mình đã đăng trên các topic khác, nhưng nay xin gom về cho topic này và cũng mong mọi người đóng góp cho vui.

Nếu có đăng ảnh về cung đường bạn chụp, xin kể chút tiểu sử hoặc cảm nhận khi chụp cung đường đó, chẳng hạn như nó có gì đặt biệt về địa lý... v.v.

1. Cung đường này nằm dọc theo đại lộ được đặt tên là Avenue of the Giants. Đây là con đường đại lộ xuyên qua khu công quốc gia/tiểu bang Redwood Humboldt State Park. Con đường thơ mộng lắm, dọc theo đại lộ này chúng mọi người sẽ được chiêm ngưởng những rừng cây thông cao chót vót với những cây thông được xem là khổng lồ. Dọc theo đại lộ này, mọi người sẽ có dịp chiêm ngưỡng những cây thông được xem là cao nhất thế giới với chiều cao lên đến 364 feet = 111 m vói đường kính lên đến hàng vài chục feet.

http://farm7.static.flickr.com/6168/6156633471_1afb1184b6_o.jpg



2. Cung đường này nằm trong công viên quốc gia Yosemite, một trong những cung đường đẹp nhất của công viên. Vào mua thu cung đường này rất đẹp.

http://farm3.static.flickr.com/2648/4088654452_4cd0bf2637_o.jpg



3. Một bên là đại vượt thẳm Grand Canyon một bên là vách đá thẳng đứng, cung đường này tạo một cảm giác rất khó diễn tả khi đi qua, vách đá thẳng đứng con đường cắt ngang làm cho người lái cảm giác xuyên qua vực thẳm hoặc là đang lái lên trời :-)

http://farm6.static.flickr.com/5043/5306881578_a7d72d59fd_o.jpg



4. Một trong những cung đường đẹp dọc theo miền duyên hải phía bắc California. Đoạn này đi qua vùng Big Sur, một trong những vùng đặt biệc của bắc Cali mà chúng ta có cơ hội bắt gặp loài chim quí gần như bị tuyệt chủng do sự phát triển của con người tạo ra và gần đây đã được bảo tồn thành công và nó đang được phát triển trở lại. Đây là loại chim cùng giống với đại bàng được xem là loại khổng lồi với chiều ngang sải cánh lên đến 10 feet khoảng 3 mét. Dọc theo xa lộ này vào mùa xuân là thời gian giới yêu ảnh gặp nhau nhiều nhất.

http://farm6.static.flickr.com/5256/5389654690_1814aeb2b7_o.jpg



5. Giới yêu ảnh săn ảnh thu thường không bỏ qua cung đường này. Đây là cung đường dọc theo xa lộ 89 xuyên qua vùng hồ được cho là đẹp và sạch của bắc Cali. Con đường này vào mùa thu là tuyến đường chính của giới săn ảnh. Từ đây có thể chia ra làm 2 ngã để ngao du ngắm cảnh thu tàn. Dọc theo 89 xuôi về đông và đổ về nam hoặc theo 89 lên mạn bắc để đến Plumas county và vùng Lassen Volcanic National Park.

http://farm5.static.flickr.com/4083/5092850011_d642d74267_o.jpg

Sẽ tiếp tục khi có thời gian...

ducvt
18-09-2011, 11:07 AM
Hình của bác đẹp quá

unregistered72
18-09-2011, 11:32 AM
cảnh Cali đẹp quá.Mình chưa đi qua cung đường quốc lộ 1 của California, nghe nói nó đẹp lắm.có phải Big Sur nằm trên cung đường đó không vậy bác sonpham67?

ntd
18-09-2011, 02:56 PM
Những con đường ở đâu mà đẹp quá.

tatchan
04-10-2011, 12:30 PM
Cảnh nước ngoài nhìn đẹp thật

rainlive
04-10-2011, 02:37 PM
đẹp thật ,nhìn mà phê quá bác chủ thớt ạ :))

T&D
08-10-2011, 05:11 PM
Cảnh thiên nhiên đẹp quá. Xứ ôn đới có khác. mùa nào cũng có Style riêng.

khanhphuoc
14-10-2011, 10:02 PM
đường bên "mẽo" hả bác? đúng là như tranh vẻ, đường VN chừng nào mới được như thế nhỉ