PDA

View Full Version : Ảnh Macro côn trùng



phivan
11-07-2005, 10:45 AM
Hôm qua được nghỉ một ngày,xách máy đi lang thang chụp thử vài tấm côn bướm và chuồn chuốn. Gởi lên nhờ các bác hướng dẫn xem mình nên chụp như thế nào cho tốt hơn. Thì ra là chụp bướm và chuồn chuồn mà mệt muốn chết luôn, mới thấy là phục các bác chuyên gia về macro của chúng ta ( Ravic, leanhkts, VPT...), rất là yêu ảnh và vô cùng kiên nhẫn. Mong nhận được sự chỉ giáo của các bác.
Mình chụp bằng Canon 10D, ống kính 100:2,8 macro. Ðể chế độ AV, khẩu độ 4, iso 100. Có cảm giác hình như là DOF không đủ và với iso 100 rất là khó chụp thì phải. Nhờ các bác giúp cho về thông số kỹ thuật nha
http://www.vnphoto.net/data/p2/schmetteling-1_266.jpg



http://www.vnphoto.net/data/p3/schmetteling-2_2052.jpg



http://www.vnphoto.net/data/p3/schmetteling-3_9223.jpg

phivan
11-07-2005, 10:50 AM
Cả mấy tấm chuồn chuồn cũng với các thông số như trên
http://www.vnphoto.net/data/p3/chuonchuon_6840.jpg



http://www.vnphoto.net/data/p2/chuonchuon2_1642.jpg



http://www.vnphoto.net/data/p2/chuonchuon3_4629.jpg


Còn tấm này đúng là khổ sở. Mấy con này nằm trên một chiếc lá trên cái ao lại hơi cách xa bờ, thế là phải cởi hết giầy vớ, xắn quần và lội xuống, cũng may là mùa hè. Chắc mọi người nhìn vào thấy mình ...hâm hết cỡ !


http://www.vnphoto.net/data/p2/côntrùng1_5001.jpg

trauvang
11-07-2005, 11:14 PM
Hê hê, lại một bác nữa muốn tăng độ :up: ! em cũng mới tò te y như bác, nếu có sớm hơn chắc cũng chỉ đôi tuần nhưng nhờ sự chỉ giáo của các cao thủ như VPT, ravic... ở đây nên cũng biết được đôi điều thủ thỉ với bác:

Với em thì chụp cái gì cũng khó vì mình dốt nhưng em thấy chụp macro có một số đặt thù riêng mà mình phải lưu ý chẳng hạn như DOF, sự thay đổi của ảnh trường, bác đi rồi thì biết nhiều khi đuổi tướt bơ mà chẳng bắn được phát nào :(


LÝ THUYẾT

1. DOF (chiều sâu của ảnh trường)

Sử dụng DOF trong chụp macro là rất khó vì nhiều khi DOF chỉ mỏng như tờ giấy. Ruồi muỗi hắt hơi một cái cũng đủ bị out nét, do vậy việc test ống kính của mình xem nó cho DOF như thế nào là rất cần thiết. DOF thay đổi phụ thuộc vào 02 yếu tố là độ mở ống kính (f càng lớn DOF càng sâu) và khoảng cách từ ống kính đến vật chụp do vậy bác có thể dùng tripod để cố định máy ảnh và chụp vào cái thước mét (có các vạch mm), sau vài lần thay đổi khẩu độ và khoảng cách với vật chụp bác sẽ biết được ống kính cho DOF như thế nào

2. Apeture (khẩu độ)

Bác VPT dạy nên để từ f11-f22 em cũng chẳng tội gì mà nghĩ cho đau đầu cứ chụp mấy buổi rồi nó vỡ ra và thấy các bác đấy nói đúng thậm trí f32 cũng ok, f lớn thì cho DOF sâu chụp dễ => DOF mỏng chụp khó em chưa chơi được! ở đây chắc chỉ có bác XichLo đạp xe suốt ngày tay đen nhẻm và chắc như tripod thì mới sài được món đấy :LOL: http://www.vnphoto.net/gallery_full.php?id=4707
hơn nữa em thấy DOF chỉ thực sự đẹp khi muốn đặc tả mắt ruồi hay bộ râu của con bướm mà thôi

3. Shutter Speed (tốc độ chụp)

Tốc độ tất nhiên là phải phù hợp với khẩu độ nhưng nên để ở khoảng 60 đến 125

4. ISO (độ nhạy sáng)

Cái này thay đổi để đảm bảo sao cho không phá vỡ giới hạn của hai yếu tố 2 và 3. Thường mình đi chụp bọn ong bướm là trời nắng em thường để khoảng từ 200 đến 400

5. Flash (đèn)

Đằng nào mình cũng tập thể dục bác ạ cứ cắm vào cho chắc ăn đề phòng khi chụp ngược sáng hoặc các trong các bụi cây thiếu sáng. Kinh nghiệm của bác ravic là chụp ngược sáng sẽ nổi hết lông lá của côn trùng, bác cứ thử là biết liền


THỰC HÀNH

Lý thuyết thì như thế nhưng để áp dụng được vào thực tế thì khó vì bọn ong bướm rất quậy nhảy nhót quá trời! mà ảnh đẹp đôi khi lại chỉ là một khoảng khắc! Ngày trước em định tập chụp người nhưng Gấu nhà em đi học xa, nên nếu muốn thì phải thuê mẫu mà tiền thì em không có, đi gạ gẫm thì nguy cơ có ngày bị Gấu ăn thịt nên đành chọn giải pháp an toàn. Đi chụp mấy hôm mới thấy dùng hàng free khổ như thế nào, không biết tiếng Việt cũng chẳng hiểu tiếng Anh đỏng đà đỏng đảnh bay lượn ầm ầm.......... khổ!

1. Chuẩn bị xuất phát

Tất nhiên là máy móc đèn đóm phải đủ rồi nhưng bác đừng quên mang một chai nước không có là chết khát trong rừng đấy! và cũng đừng quên mang theo một cái kéo nhỏ nếu bác không muốn một cái lá cỏ dù rất bé làm hỏng cái ảnh của bác

2. Đến nơi tập kết

Ai cũng biết để có một tấm ảnh đẹp thì cần rất nhiều yếu tố nhưng em đang nói chỉ trên góc độ kỹ thuật mà thôi! riêng kỹ thuật cũng đã có rất nhiều yếu tố phục vụ cho một bức ảnh do đó ta càng chủ động trước được bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu. Khi đến nơi bác kiểm tra lại các thông số trên máy ảnh để tránh những thất vọng tràn trề, ISO, WB, Metering... ví dụ như trời nắng đẹp thì để ISO 200 mà gặp hôm trời nhiều mây thì tăng nó lên nói chung là thiết đặt các thông sô cơ bản mà ít phải thay đổi trong suốt cả buổi chụp (cái gì làm được trước thì làm vẫn tốt hơn phỏng ạ)

3. Chuẩn bị và bắn

Khi đối tượng xuất hiện ta phải nghĩ đến ngay hai yếu tố là tốc độ và khẩu độ, với các cao thủ ra tay nhanh như điện thì việc này rất đơn giản và nhuần nhuyễn tới mức họ điều chỉnh bằng chính sự cảm nhận chứ không phải bằng các phép tính toán học, em thì em vẫn phải lựa trọn 1 trong 2 yếu tố và chủ yếu là quyết định thằng f trước, Nói chung sao cho đến khi đưa máy lên thì chỉ cần quyết định yếu tố cuối cùng là bắn.

Bác nên chụp manual cho quen chẳng hạn trong điều kiện ánh sáng tốt background xa với con bướm thì bác set f11 để chụp cả bướm cả hoa còn nếu cũng trong điều kiện ánh sáng ấy nhưng phải ngày nó mệt nằm ngả lưng vào tàu lá thì bắt buộc bác phải tăng f lên cao và dí sát ống kính để đặc tả bộ râu hoặc ánh mắt của nó (DOF mỏng lúc này nhìn mới hay!). Luôn đặt câu hỏi và tìm cách trả lời là một cách học tốt bác ạ. Vì vậy trước khi đưa máy lên em đều phải tự hỏi mình f bảo nhiêu? và khi đã quen được thằng f thì ta mới đoán tiếp thằng shutter speed, lúc đầu em đoán sai bét quay hai vòng metering mới báo đúng sáng :banghead: bác đừng lo sau một thời gian bác sẽ có được cảm giác tốt

KẾT LUẬN

Túm lại là cần lập ra các QUY TRÌNH (chẳng biết tại sao em lại nghiện cái từ này, làm cái gì quái cũng nghĩ đến quy trình) cho từng việc cụ thể rồi xem xét hỏi han để check lại cái quy trình của mình có đúng không. Khi đã cảm thấy ổn thì cứ thế mà dập bác ạ. Chẳng hạn đi thì phải chuẩn bị gì, chụp thì phải chú ý đến thao tác gì... việc ấy cứ lặp đi lặp lại để trở thành một thói quen

Không ai có thể kể ra hết các tình huống kĩ thuật khi chụp ảnh do đó ta cần có kinh nghiệm mà kinh nghiệm có được nhờ sự trau dồi, lý thuyết thì giúp ta có được hai điều trên. Đừng nghĩ rằng ta đang dùng máy số! hãy tập tiết kiệm như dùng máy Film, mỗi khi nhìn qua kính ngắm hãy cân nhắc ta chụp cái gì? và diễn tả nó bằng ánh sáng như thế nào bạn nhé

Trên đây toàn là kiến thức của các cao thủ ma cà rô nhà mình đấy bác ạ, bài của bác post cả ngày mà không ai reply lại một câu (hình như các bác đấy đang bận khoe CHIM thì phải :LOL: ) sợ bác mong nên em typing lại vậy thôi, bác đợi mấy hôm nữa là có sách giáo khoa của bác ravic đấy (nói nhỏ với bác: Phải gào to vào tai lão ấy thì mới nhanh được, ở chỗ này này http://www.vnphoto.net/forums/showthread.php?t=957)



PS: Kể ra những điều mình đã hiểu cũng là một cách học, các bác xem kiến thức của em còn thủng chỗ nào thì nhớ đâm cho em mấy phát nhé


Thank you cả nhà và chờ ảnh đẹp của bác phivan!

xichlo
11-07-2005, 11:50 PM
:D cảm ơn Trauvang đã viêt một bài về cách chụp Macro rất hay và chi tiết. Mặc dù bác mới dấn thân vào chốn giang hồ hiểm ác mà đã tóm lược được như ở trên thì sắp hạ sơn đến nơi rồi. :D :D

Ảnh của bác phivan mình thích tấm số 1 bướm và tấm cuối cùng chuồn chuồn. Tại sao lại có nhiều loại chuồn chuồn lạ thế nhỉ. Hay thật.

phivan
12-07-2005, 01:59 AM
Cám ơn bạn trauvang và xichlo, nhất là bạn trauvang đã giành thời gian kể tường tận moi cái, mình sẽ cố gắng và thực tập các kế sách mà bạn đã hướng dẩn. Các bạn thì sướng quá, chơi có nhiều bạn bè và có thể qua thực tế đi chụp cùng nhau thi tay ngày sẽ lên rất nhanh. Mình ở đây chỉ có một mình nên hơi buồn. Chỉ từ khi kiếm được trang nay có các bạn thì ngày nào mình cũng vào nên cũng thấy vui lắm Sẽ cố gắng hơn nữa để gởi ảnh cùng các bạn bàn luận nha.

VPT
13-07-2005, 03:48 AM
Em thích nhất tấm đầu, nhìn rất đẹp, DOF vừa phải rất hay. :up: Mấy tấm sau cũng đẹp nhưng noise hơi nhiều.

Bác trauvang viết bài chụp macro hay quá trời luôn.

trauvang
13-07-2005, 05:28 AM
@ phivan: he he em cũng như bác thôi! cách bác có vài trăm km mà, cũng Hâm hâm một mình thôi bác ạ....... buồn!

@XichLo: Làm sao mà xuống núi được hả bác? em còn đang chờ cuốn "How to shoot model" của bác đấy! chứ giờ mà xuống núi có gặp được mấy tiểu thư nhà giàu cũng chẳng biết focus vào đâu f,s bao nhiêu cả

@VPT: dạ bác đã đi khoe.... về rồi đấy ạ? mà mấy hôm nay bác có thấy ravic đâu không? em cứ lo lo là... hay là đang in sách nhỉ?

phivan
13-07-2005, 10:27 AM
Cám ơn VPT,Mình đã xem qua bài bàn luận côn trùng sâu của bạn cũng đã nắm thêm một số vấn đê. Cuối tuần này sẽ thực hành lại.