PDA

View Full Version : Phóng...sự Sè Goòng : Lãng mạn Vespa



nangSaigon_2
23-04-2007, 03:54 PM
Hôm nay đi bộ lang thang ngoài SG (sáng) cafe một mình và chụp thử cái máy Fuji GA 645 vưà lấy hộ ông bạn.

http://i54.photobucket.com/albums/g104/nhiepanhgia01/000006.jpg

Đi bộ tơí KS NewWolrd chợt phát hiện có một event vespa bất ngờ...!

http://i54.photobucket.com/albums/g104/nhiepanhgia01/000007.jpg

Quýnh lên gọi xe ôm rượt theo...

http://i54.photobucket.com/albums/g104/nhiepanhgia01/000008.jpg

Gặp "Xe đểu", và "bác tài" già...chán...

http://i54.photobucket.com/albums/g104/nhiepanhgia01/000011.jpg

"Vớt vát" vài phát "sau lưng"...!

http://i54.photobucket.com/albums/g104/nhiepanhgia01/000009.jpg

Cố qua mặt đi bác tài ơi...

http://i54.photobucket.com/albums/g104/nhiepanhgia01/000013.jpg

"Vespa...ơi đã xa rôì còn...đâu"

http://i54.photobucket.com/albums/g104/nhiepanhgia01/000014.jpg

http://i54.photobucket.com/albums/g104/nhiepanhgia01/000015.jpg

Tiếc ghê, hêt film, chỉ có 15 kiểu cho máy 645, chụp vớ vẩn hết mấy kiểu. Vả lại sài máy lạ lần đầu thao tác chậm chạp...Tiếc(máy Fuji GA 645- film Kodak Ektacolor Pro 160)
Mạn phép vào nick này, vì nick kia ko vào được, các bác BQT có phạt thì em xin chịu ạ, vì lâu ko "về nhà" nên nhớ nhà qua đành "xé rào" thôi ạ

trungnguyen
23-04-2007, 04:14 PM
chúc mừnh anh đã quay trở lại với vnphoto,ảnh đẹp quá anh ui,kodak có khác

nangSaigon_2
23-04-2007, 04:20 PM
chúc mừnh anh đã quay trở lại với vnphoto,ảnh đẹp quá anh ui,kodak có khác


Hehe marketing ghê hén, film mua của trungnguyen đó, giá cực rẻ và nói chung...Hài lòng, lấy thêm 04 hộp nưã Trung ơi...

hienmtd
23-04-2007, 04:26 PM
to NangSaigon: lấu quá không gặp anh... bữa nào ghé em lấy cái lense pen nhe... em giử của anh bữa giờ... sợ mai một lâu quá anh trả tiền thù lao cho em giữ hộ còn mắc hơn cái lense pen nửa.... hhihihi

aneo
23-04-2007, 04:50 PM
Hi` hi`, kho^ng bie^'t ba'c Hie^'n co' nha^`m gio^'ng mi`nh kho^ng dda^y. DDa^y la` ba'c NangSaigon_2 chu*' kho^ng pha? NangSaigon.

nangSaigon_2
23-04-2007, 05:01 PM
Hi` hi`, kho^ng bie^'t ba'c Hie^'n co' nha^`m gio^'ng mi`nh kho^ng dda^y. DDa^y la` ba'c NangSaigon_2 chu*' kho^ng pha? NangSaigon.

Đồ quỷ aneo ghẹo anh hé, lần sau đi óp lấy contax G1 cho mượn nhé, anh cho chú mượn contax cổ nè

Jim-Toanstrong
23-04-2007, 05:24 PM
Ui, đây là event của Chị MM đây mà, bà chị không thông báo cho thành viên đi chụp ảnh nhé !!!!

- Ảnh chụp phim lên màu nhìn sướng quá bác ơi, dưng mà đốt 645 theo event thì chắc chết quá ....

boydidream
23-04-2007, 05:34 PM
màu đẹp ????

các bác nói chơi hay thật vậy. Em thấy cả bộ ảnh này màu bị ám xanh biển. ảnh thiếu tương fản.

bố cục cũng chẳng có gì đặc biệt.

LoveVnpt
23-04-2007, 05:48 PM
Ui, đây là event của Chị MM đây mà, bà chị không thông báo cho thành viên đi chụp ảnh nhé !!!!

- Ảnh chụp phim lên màu nhìn sướng quá bác ơi, dưng mà đốt 645 theo event thì chắc chết quá ....

Vâng, sao bácnangSaigon chơi ..ngông nhẻ, chụp event máy 645??

LoveVnpt
23-04-2007, 05:53 PM
màu đẹp ????

các bác nói chơi hay thật vậy. Em thấy cả bộ ảnh này màu bị ám xanh biển. ảnh thiếu tương fản.

bố cục cũng chẳng có gì đặc biệt.


ngôì xe ôm và chụp bất ngờ vậy thôi bác ơi, 'phóng sự đơì thường' mà, và chụp film thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chắc bác boydid chụp ảnh đời thường siêu lắm, và setup ngoài đường phố cũng siêu luôn nhẩy??

boydidream
23-04-2007, 06:36 PM
ngôì xe ôm và chụp bất ngờ vậy thôi bác ơi, 'phóng sự đơì thường' mà, và chụp film thì phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Chắc bác boydid chụp ảnh đời thường siêu lắm, và setup ngoài đường phố cũng siêu luôn nhẩy??


em hỏi bác, bác thấy mấy tấm đó : màu thế nào, đẹp hay kô đẹp? Bố cục được hay kô được?

Đã là chụp ảnh thì ko lên lấy lý do này lý do nọ để biện minh. Không chụp được film thì chụp bằng máy số. Màu đảm bảo đẹp hơn mấy tấm trên.

Chụp "đời thường" hay "setup" thì đều fải đẹp, kô thể nói , tôi chụp ảnh"đời thường", nên có xấu thì kô đựoc trách tôi.

Với lại là em chỉ ngạc nhiên bác gì đó khen ảnh và màu mấy tấm trên kia "đẹp". Em thấy kô đúng nên hỏi thôi.

nangSaigon_2
23-04-2007, 06:50 PM
em hỏi bác, bác thấy mấy tấm đó : màu thế nào, đẹp hay kô đẹp? Bố cục được hay kô được?

Đã là chụp ảnh thì ko lên lấy lý do này lý do nọ để biện minh. Không chụp được film thì chụp bằng máy số. Màu đảm bảo đẹp hơn mấy tấm trên.

Chụp "đời thường" hay "setup" thì đều fải đẹp, kô thể nói , tôi chụp ảnh"đời thường", nên có xấu thì kô đựoc trách tôi.

Với lại là em chỉ ngạc nhiên bác gì đó khen ảnh và màu mấy tấm trên kia "đẹp". Em thấy kô đúng nên hỏi thôi.

Vâng cám ơn bác, bác nhận xét đúng. Vì đây là máy lạ mình chụp chưa quen, vả lại lens máy này đang có vấn đề nên áp sắc xanh, mỗi lần chụp ko có cảm giác chụp vì chỉ chờ tua phim mới biết, mình post lên để chia sẻ TT về event, về những nhược điểm máy, film chứ ko kỳ vọng là phóng sự phải mang tính nghệ thuật cao siêu như ý của bác được. Mình tiếc là có những người hay,giỏi như bác mà lại ko chịu post hình lên cho anh em học hỏi, phim thì tráng ngoài lab còn scan thì máy cơ quan ko được pro lắm bác bỏ qua nhé, và mấy ảnh trên mang tiếng chụp 645 nhưng chỉ mang tính sự kiện nhỏ nhỏ thôi

boydidream
23-04-2007, 07:01 PM
àh vậy ra bác chụp để kô fải để đẹp. Vậy tôi nhầm. Xin lỗi bác. Nhưng mà này, bác yên tâm đi, còn nhiều ngừoi khen ảnh bác chụp đẹp lắm.

nangSaigon_2
23-04-2007, 07:02 PM
àh vậy ra bác chụp để kô fải để đẹp. Vậy tôi nhầm. Xin lỗi bác. Nhưng mà này, bác yên tâm đi, còn nhiều ngừoi khen ảnh bác chụp đẹp lắm.

Bác cay cú thế??? bác có ý gì cứ nói thẳng nhé, vâng tôi chụp chưa đẹp, nhưng muốn chia sẻ một sự kiện đẹp, và cũng chẳng phải rỗi hơi tranh cãi ko có thiện chí như bác. xin mind mod khóa topic giùm vì xin lỗi ko lường trước sự vô bổ này

giotdang
23-04-2007, 08:10 PM
Ôi giơì, bác nắng ơi bác nhớ cái vụ 20D chứ, chỉ được cái to mồm, mặc kệ bác ạ, cứ post hình lên cho anh em film, còn bác gì đó boydid2005 hay 20D gì đó kg thích film thì ra nơi khác chơi nhé, máy số là công nghệ mơí tiên tiến cả hành tinh công nhận bác ko cần phải múa môi khen hão...thưà mưá ròai
Đây là nơi anh em hoài cổ muốn khôi phục lại dĩ vãng FILM...OK!- bác giỏi thì tạo hẳn topic hay tạo một thành tích tương tự như bác nắng rôì minh bạch cạnh tranh công bằng. Ko nên "sọc dưa" trơ trẽn thế.
Khi nhìn thấy ngươì khác làm tự bảo: Ôi dễ dàng thế kia, mình làm còn tốt hơn, đẹp hơn- Nhưng chả bao giờ làm, và mãi mãi cũng chả làm được. Tranh cãi ý kiến ý cò hay tuyệt. Bái phục boydít

FBI80
24-04-2007, 09:44 PM
Cái xe được chế ra để phục vụ con người
Nhưng nhiều người sinh ra để làm Nô Lệ phục vụ cho cái xe cà tàng này.
Đẹp không? Có thể, tùy con mắt mỗi người.
Tiện nghi không? Không.
Bền không? Không.
Vệ sinh môi trường? Không.

aneo
24-04-2007, 10:34 PM
Hì hì, đó là cái thú vui của mỗi người bác à. Với suy nghĩ của bác em đoán bác không thích chụp phim rồi. :D

boydidream
25-04-2007, 12:20 PM
định kô nói nữa để khỏi mang tiếng già mồm, nhưng đọc bài bác giotdang thấy khó coi qá. xin làm rõ mấy vấn đề.

1. Em kô có suy nghĩ xấu về chụp máy film. nếu có điều kiện em sẽ dùng. Nên các bác đừng cho rằng em chê bai công nghê Film

2. Đã là chụp ảnh, ai chả mong ảnh đẹp dù là chụp bằng gì đi nữa, có đúng kô ạ! Mục đích của người post ảnh lên forum, là để mong được các ý kiến KHEN và CHÊ từ các thành viên khác. Có 1 điều kô hay là các bác lại fản ứng với việc bình ảnh. Khi 1 ai đó thấy bức ảnh đó chưa được, họ đưa ra ý kiến của họ. Rồi các bác thay vì lắng nghe, các bác lại quay sang vặn họ. Nào là ông đã chụp đc ảnh đẹp chưa mà đi chê, ông có fải PRO đâu mà chê.... v..v.
Em kô dám nhận mình là người chụp ảnh đẹp, nhưng là người biết fân biệt xấu đẹp. Kô cứ fải chụp đc ảnh đẹp mới biết nhìn nhận cái đẹp.

3. Về việc bác nangsaigon nói về chuyện , bác ý chỉ định ghi lại even, nên có thể bỏ qa fần kỹ thuật và chất lượng. Xin thưa là em đã thấy rất nhiều bài post của những người mới(hạn chế về thiết bị) up ảnh lên forum, nhưng họ nhận đc gì ạ. HẦU HẾT( em kô nói tất cả) là những comment dạng như:" đây là forum nhiếp ảnh, nghệ thuật, kô nên post những bức ảnh thường như thế này".... ,quay lại với bác năng saigon, liệu chụp máy film thì có ưu tiên gì chăng?

4. @giotdang: em kô hiểu bác nói về việc 20D là sao ạ?
@nangsaigon: em kô có cay cú gì cả đâu. mong bác đừng hiểu nhầm.nếu em có lời gì kô fải , bác bỏ qa cho.

Cám ơn các bác đã đọc

cuty
25-04-2007, 09:24 PM
bác boydidream2005 gì đó ! bác cố tìm một cái máy chụp phim ( giá cả cũng ko đắt lắm ) và chụp thử vài cuộn thì bác sẻ hiểu hết tại sao chụp phim lại được nhiều bạn hoài cổ đam mê , mặc dù là có tấm đẹp có tấm ko , nhưng mổi tấm ảnh là 1 công sức rất quý giá khi người chụp bỏ ra , em thì may mắn được thừa hưởng cả phim lẩn số , nên em hiểu được ý cuả bác nangsaigon , chỉ là muốn nói đến sự kiện thời sự CLB vespa (bác nangsaigon đả nói rỏ ở chủ đề ) chứ ko có ý pho trương kỷ thuật chụp ảnh ! vì vậy bác cũng như các bác khác , có khen có chê cũng ko ảnh hưởng đến chủ đề " Phóng...sự Sè Goòng : Lãng mạn Vespa " cả , nhưng cũng fải trân trọng người đả bỏ công chụp mấy tấm " phóng sự " hay hay cho chúng ta xem chứ bác nhỉ ? em cảm ơn bác nắng đả cho em xem khá nhiều ảnh thú vị !

iha.eut
25-04-2007, 11:17 PM
định kô nói nữa để khỏi mang tiếng già mồm, nhưng đọc bài bác giotdang thấy khó coi qá. xin làm rõ mấy vấn đề.
...
2. Đã là chụp ảnh, ai chả mong ảnh đẹp dù là chụp bằng gì đi nữa, có đúng kô ạ! Mục đích của người post ảnh lên forum, là để mong được các ý kiến KHEN và CHÊ từ các thành viên khác. Có 1 điều kô hay là các bác lại fản ứng với việc bình ảnh. Khi 1 ai đó thấy bức ảnh đó chưa được, họ đưa ra ý kiến của họ. Rồi các bác thay vì lắng nghe, các bác lại quay sang vặn họ. Nào là ông đã chụp đc ảnh đẹp chưa mà đi chê, ông có fải PRO đâu mà chê.... v..v.
Em kô dám nhận mình là người chụp ảnh đẹp, nhưng là người biết fân biệt xấu đẹp. Kô cứ fải chụp đc ảnh đẹp mới biết nhìn nhận cái đẹp.

Xin phép bác nangSaigon tham gia bàn tán tí cho vui.
Tôi nghĩ bác boydidream2005 hiểu sai về cái "đẹp". Nếu đã hiểu sai rồi thì phán kiểu gì cũng sai. Ở đây chỉ nói về "cảm giác" của người xem trước bức ảnh, hay sâu xa hơn là người xem nhìn ảnh nhưng có được sự đồng cảm, cảm xúc với người chụp ảnh. Nói rõ ràng hơn là nhìn 1 bức ảnh người khác chụp mà "cảm" được cái không khí, cái khung cảnh như bản thân mình thực hiện bức ảnh vậy. Đấy mới là cái giá trị của cái "đẹp". Ở đây ko tranh cãi ảnh ai đẹp hay không đẹp mà là sự giao lưu cảm xúc. Muốn "đẹp" có postcard.
Đọc lại nhận xét đầu tiên của bác "...Em thấy cả bộ ảnh này màu bị ám xanh biển. ảnh thiếu tương fản.

bố cục cũng chẳng có gì đặc biệt." và xem 1 số ảnh bác post tôi cho rằng bác cũng giống nhiều bác trên này khi nhận xét ảnh, kiểu gì cũng động đến bố cục tương phản nhưng bỏ qua 1 điều căn bản của cách nhìn ảnh là nếu ảnh đã có cảm xúc thì những lỗi về kĩ thuật ko có xi nhê gì cả.
.

2vien
26-04-2007, 03:06 PM
Đọc lại nhận xét đầu tiên của bác "...Em thấy cả bộ ảnh này màu bị ám xanh biển. ảnh thiếu tương fản.

bố cục cũng chẳng có gì đặc biệt." và xem 1 số ảnh bác post tôi cho rằng bác cũng giống nhiều bác trên này khi nhận xét ảnh, kiểu gì cũng động đến bố cục tương phản nhưng bỏ qua 1 điều căn bản của cách nhìn ảnh là nếu ảnh đã có cảm xúc thì những lỗi về kĩ thuật ko có xi nhê gì cả.
.

:gathering Chính bác cũng đã khen chê về tương phản khi bình ảnh của tôi đấy nhé… :gathering Nói vui vậy thôi, theo tôi chuyện khen, chê là bình thường miễn là ta khen hay chê cho đúng, cho chuẩn xuất phát từ động cơ xem ảnh và chia xẻ chứ không có chủ đích gì khác. Có lẽ do bác gì bán phim ở trên kia khen “lộ” quá nên Boydidream2005 mớI nói vậy. Nhưng chúng ta cũng phảI thống nhất vớI nhau thế này, những gì còn hạn chế thì mọI ngườI đều nhìn thấy cả, tuy nhiên không vì cái hạn chế đó mà suy diễn nọ kia. Bản thân tôi cũng là ngườI thích chụp máy phim, và cũng biết máy 645 khó chụp ảnh ở trạng thái ngườI chụp phảI di động theo sự kiện . Hơn nữa như Nang Sai Gon nói là “lạ máy” nên kết quả chưa được như ý. Còn về ảnh, theo tôi vớI cảnh bất chợt thấy như vậy và sự kiện như vậy, thì rõ ràng ảnh của bác Nang Sai Gon có giá trị về thông tin. 1 trong những yếu tố cần thiết trong 1 b ức ảnh

iha.eut
26-04-2007, 03:51 PM
:gathering Chính bác cũng đã khen chê về tương phản khi bình ảnh của tôi đấy nhé… :gathering Nói vui vậy thôi, theo tôi chuyện khen, chê là bình thường miễn là ta khen hay chê cho đúng, cho chuẩn xuất phát từ động cơ xem ảnh và chia xẻ chứ không có chủ đích gì khác. Có lẽ do bác gì bán phim ở trên kia khen “lộ” quá nên Boydidream2005 mớI nói vậy. Nhưng chúng ta cũng phảI thống nhất vớI nhau thế này, những gì còn hạn chế thì mọI ngườI đều nhìn thấy cả, tuy nhiên không vì cái hạn chế đó mà suy diễn nọ kia. Bản thân tôi cũng là ngườI thích chụp máy phim, và cũng biết máy 645 khó chụp ảnh ở trạng thái ngườI chụp phảI di động theo sự kiện . Hơn nữa như Nang Sai Gon nói là “lạ máy” nên kết quả chưa được như ý. Còn về ảnh, theo tôi vớI cảnh bất chợt thấy như vậy và sự kiện như vậy, thì rõ ràng ảnh của bác Nang Sai Gon có giá trị về thông tin. 1 trong những yếu tố cần thiết trong 1 b ức ảnh
À, có phải cái msg tôi viết dưới msg của bác bên Ảnh đời thường phải ko ạ? Ảnh bác chuyển rồi nên tôi cũng ko nhớ rõ, nhưng msg đấy tôi viết chung chung thôi, chứ ko phải nhận xét riêng gì về ảnh của bác :)
Đồng ý với bác là ảnh có giá trị về thông tin. Hơn nữa là ảnh từ máy film, thì ít nhiều đã có 1 "giá trị" rồi. Còn dĩ nhiên mỗi người có 1 cách cảm nhận, như món ăn lạ có người thấy ngon, ko ngon... bản thân tôi thấy nếu mình chưa hiểu, chưa cảm nhận được thì ko có nghĩa là ảnh xấu, bình thường,... nhiều trường hợp là do bản thân mình chưa đủ kiến thức, kinh nghiệm để đánh giá. Quan trọng là biết tôn trọng "thành quả" của các bác khác.
Viết thế này có quá "giáo điều" mong các bác bỏ qua, vào đây tôi rất thích vì "cảm" được những cảm xúc chân thực của các bác!
.

fantasy
28-04-2007, 02:43 AM
Cái xe được chế ra để phục vụ con người
Nhưng nhiều người sinh ra để làm Nô Lệ phục vụ cho cái xe cà tàng này.
Đẹp không? Có thể, tùy con mắt mỗi người.
Tiện nghi không? Không.
Bền không? Không.
Vệ sinh môi trường? Không.
Chả biết bác nói nghĩa đen là về xe Vespa hay nghĩa bóng là về Film và máy film nhưng cũng đủ nhận thấy bác nhìn nhận phiến diện, và bác là người chẳng có chút đam mê gì cả, vì nếu có thì bác cũng biết tôn trọng đam mê của người khác!!!

FBI80
30-04-2007, 03:08 PM
Chả biết bác nói nghĩa đen là về xe Vespa hay nghĩa bóng là về Film và máy film nhưng cũng đủ nhận thấy bác nhìn nhận phiến diện, và bác là người chẳng có chút đam mê gì cả, vì nếu có thì bác cũng biết tôn trọng đam mê của người khác!!!
Nhà bác Fantasy chắc bán nón và nhân dịp lễ nên khuyến mãi? Cám ơn bác nhưng xin trả lại nón để bác có dịp đi chụp người khác.
Báo cáo bác là nhà em cũng có nhiều đam mê như sưu tầm tem, tiền xu các nước, mê nhạc Chopin, thích du lịch, rất mê ẩm thực 3 miền. Em cũng thích nhiếp ảnh và đang sở hữu cái Canon A1 của ông bố để lại, còn máy ảnh số thì chưa có nhưng có thể sắp mua.
Em cũng rất tôn trọng đam mê của người khác. Nhưng mê VESPA cổ thì nói thiệt, em rất ghét, và em đã 1 lần giác ngộ được 1 thằng bạn thân từ bỏ đam mê này, từ đó em cảm thấy cần phải làm cho nhiều người u mê sớm tỉnh ngộ hơn.
VESA là VESPA, FILM là FILM, máy FILM là máy FILM, cái gì ra cái đó chứ bác, em nào có ám chỉ gì đâu? Hình như đặc điểm của các bác mê máy FILM ở thời buổi này, trong đó có em, là rất nhạy cảm thì phải?
Em ghét VESPA là từ ông chú ruột, vốn rất rành về cơ khí, máy móc và cũng rất ghét VESPA. Ông chú kể cho em 1 số tai nạn từ cái xe cà tàng này mà em xin kể lại sau đây để chúng minh đây là 1 kiểu xe thiết kế thiếu khoa học và nhất là thiếu tính NHÂN BẢN:
- 1 ông bố chở con cỡ 6 tuổi bằng Vespa, đứa nhỏ đứng đằng trước. Bỗng đứa nhỏ vô tình lấy chân đạp lên thắng làm xe phanh gấp, cả 2 cha con té chết.
- Khá nhiều tai nạn té xe VESPA làm đứt luôn hoặc gây thương tật ống chân do sàn để chân của xe chém vào.
- Một số kiểu VESPA, thay vì bôi trơn bạc đạn bằng mỡ thì lại bôi trơn bằng nhớt lấy từ bình nhớt máy. Ống nhớt bôi trơn này nếu rò rỉ sẽ chảy vào má phanh và hệ thống phanh hết tác dụng.
- Máy lắp 1 bên, xe không được cân bằng. 1 số người chạy VESPA lâu năm bị tật vẹo lưng.
Nói ngắn gọn là cái lãng mạn nếu có, cái đẹp nếu có của VESPA cổ không đủ để bù đắp lại được cái thiếu tiện nghi, ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn rủi ro nguy hiểm – nguyên nhân do thiết kế thiếu khoa học, thiếu tính nhân bản như đã nói - mà nó đem lại.
Bác cứ coi báo tuổi trẻ ngày chủ nhật 29-04-07 về lễ hội VESPA ở Đà Lạt, xem đoạn cuối người ta phàn nàn thế nào về sự ô nhiễm của cái xe cà tàng này.
Cuối cùng, thì em cũng biết đây là guép xai về nhiếp ảnh, không phải là xe máy, các bác khỏi nhắc .Em xin lỗi đã xì pam hơi nhiều, mong bác Nangsaigon2 và các bác lượng thứ.

SON TRINH
30-04-2007, 09:46 PM
màu đẹp ????

các bác nói chơi hay thật vậy. Em thấy cả bộ ảnh này màu bị ám xanh biển. ảnh thiếu tương fản.

bố cục cũng chẳng có gì đặc biệt.
Thưa bác boydidream gì đó !
Phải chi bác có xem các bài viết và ảnh đã post của bác Nắng
Phải chi bác có biết qua về máy máy Fuji GA 645 và film Kodak Ektacolor Pro 160
Phải chi bác là người có thiện chí, tự trọng hơn khi tham gia diễn đàn
Phải chi... thì chúng ta không phải nhiều lời với nhau như thế nhỉ
Chúc bác sau này biết yêu mến máy phim hơn thì không buông lời như thế

NguyenTuong
25-05-2007, 10:03 AM
Vâng cám ơn bác, bác nhận xét đúng. Vì đây là máy lạ mình chụp chưa quen, vả lại lens máy này đang có vấn đề nên áp sắc xanh, mỗi lần chụp ko có cảm giác chụp vì chỉ chờ tua phim mới biết, mình post lên để chia sẻ TT về event, về những nhược điểm máy, film chứ ko kỳ vọng là phóng sự phải mang tính nghệ thuật cao siêu như ý của bác được. Mình tiếc là có những người hay,giỏi như bác mà lại ko chịu post hình lên cho anh em học hỏi, phim thì tráng ngoài lab còn scan thì máy cơ quan ko được pro lắm bác bỏ qua nhé, và mấy ảnh trên mang tiếng chụp 645 nhưng chỉ mang tính sự kiện nhỏ nhỏ thôi

Chào NangSaiGon
NangSaiGon ơi! Bạn scan bằng máy gì mà và setting máy scan thế nào mà hình xem đẹp quá (mình không nói đến tone màu, à.... nghe.) Chỉ mình được không? máy cơ quan mình HP.
Chúc sức khỏe.
Thân

nangSaigon_2
25-05-2007, 03:11 PM
Chào NangSaiGon
NangSaiGon ơi! Bạn scan bằng máy gì mà và setting máy scan thế nào mà hình xem đẹp quá (mình không nói đến tone màu, à.... nghe.) Chỉ mình được không? máy cơ quan mình HP.
Chúc sức khỏe.
Thân
Chào bác !!!
Mình tráng và scan tại TT ảnh màu Sài Gòn Số 114 Bis Nam Kỳ KN bác ạ.
và giá tráng scan 50k/cuộn+CD
Chúc bác có nhiều ảnh đẹp

thienanh
25-05-2007, 04:37 PM
Chào bác NangSaiGon_2,

Ảnh "Phóng... sự Sè Goòng : Lãng mạn Vespa" mà bác đã chụp, là event của công ty em thiết kế cho L'Oreal, bác cho phép em sử dụng mấy tấm ảnh đó làm ảnh tư liệu nhé.
Cám ơn bác đã chụp được những bức ảnh này.

HaLT
25-05-2007, 06:18 PM
Nhà bác Fantasy chắc bán nón và nhân dịp lễ nên khuyến mãi? Cám ơn bác nhưng xin trả lại nón để bác có dịp đi chụp người khác.
Báo cáo bác là nhà em cũng có nhiều đam mê như sưu tầm tem, tiền xu các nước, mê nhạc Chopin, thích du lịch, rất mê ẩm thực 3 miền. Em cũng thích nhiếp ảnh và đang sở hữu cái Canon A1 của ông bố để lại, còn máy ảnh số thì chưa có nhưng có thể sắp mua.
Em cũng rất tôn trọng đam mê của người khác. Nhưng mê VESPA cổ thì nói thiệt, em rất ghét, và em đã 1 lần giác ngộ được 1 thằng bạn thân từ bỏ đam mê này, từ đó em cảm thấy cần phải làm cho nhiều người u mê sớm tỉnh ngộ hơn.
VESA là VESPA, FILM là FILM, máy FILM là máy FILM, cái gì ra cái đó chứ bác, em nào có ám chỉ gì đâu? Hình như đặc điểm của các bác mê máy FILM ở thời buổi này, trong đó có em, là rất nhạy cảm thì phải?
Em ghét VESPA là từ ông chú ruột, vốn rất rành về cơ khí, máy móc và cũng rất ghét VESPA. Ông chú kể cho em 1 số tai nạn từ cái xe cà tàng này mà em xin kể lại sau đây để chúng minh đây là 1 kiểu xe thiết kế thiếu khoa học và nhất là thiếu tính NHÂN BẢN:
- 1 ông bố chở con cỡ 6 tuổi bằng Vespa, đứa nhỏ đứng đằng trước. Bỗng đứa nhỏ vô tình lấy chân đạp lên thắng làm xe phanh gấp, cả 2 cha con té chết.
- Khá nhiều tai nạn té xe VESPA làm đứt luôn hoặc gây thương tật ống chân do sàn để chân của xe chém vào.
- Một số kiểu VESPA, thay vì bôi trơn bạc đạn bằng mỡ thì lại bôi trơn bằng nhớt lấy từ bình nhớt máy. Ống nhớt bôi trơn này nếu rò rỉ sẽ chảy vào má phanh và hệ thống phanh hết tác dụng.
- Máy lắp 1 bên, xe không được cân bằng. 1 số người chạy VESPA lâu năm bị tật vẹo lưng.
Nói ngắn gọn là cái lãng mạn nếu có, cái đẹp nếu có của VESPA cổ không đủ để bù đắp lại được cái thiếu tiện nghi, ô nhiễm môi trường, tiểm ẩn rủi ro nguy hiểm – nguyên nhân do thiết kế thiếu khoa học, thiếu tính nhân bản như đã nói - mà nó đem lại.
Bác cứ coi báo tuổi trẻ ngày chủ nhật 29-04-07 về lễ hội VESPA ở Đà Lạt, xem đoạn cuối người ta phàn nàn thế nào về sự ô nhiễm của cái xe cà tàng này.
Cuối cùng, thì em cũng biết đây là guép xai về nhiếp ảnh, không phải là xe máy, các bác khỏi nhắc .Em xin lỗi đã xì pam hơi nhiều, mong bác Nangsaigon2 và các bác lượng thứ.

Xin lỗi các bác
Xì bam tí
Tiện có cái tô bích về Ách bà (VESPA)
Nguyên cái giống này là em ghét nhất, chẳng biết các bác thế nào?
Với em nó có rất nhiều tội:
1- Nặng (em vốn yếu) :mad:
2- Ăn nhiều, uống lắm (cả xăng lẫn nhớt. Em vốn nghèo) :down:
3- Hay hỏng vặt (em đã từng chịu cảnh tiền sửa xe 15k nhưng tiền taxi tải ngót 100k) :down:
4- Không an toàn (ông anh em, người mà em rất quý, sau 1 cú phanh gấp đã đi thẳng lên cõi Phật bằng 1 con VESPA) :onfire:
....
Vì lẽ đó em đã chuyển từ xe Ba giai sang chạy moped cho nó lành :)