PDA

View Full Version : Còn đó...



TheRing
16-08-2011, 04:51 PM
Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, chỉ có điều với newbie như em thì nhanh quá. Vừa mới hôm nào tò mò lập nick trên vnphoto, cầm cái máy hí hửng rồi hí hoáy đọc đọc nghịch nghịch. Suốt ngày lang thang lên vnphoto tìm đọc bài do các bác đi trước cất công tìm tòi rồi chỉ bảo kinh nghiệm. Thật cũng vui và thú vị biết bao.
Càng tìm tòi càng thích ảnh nhiều hơn, cuộc sống thật muôn mầu

Vnphoto nơi kết nối những trái tim đồng điệu, nơi cho những người bạn phương xa được gần nhau hơn. Nơi đây, giúp em có những người bạn thật tốt. Có những bác thật nhiệt tình giúp đỡ em trong những ngày đầu bước vào vnphoto này.

Thôi thì, nói thì dài dòng. Qua topic này, em xin gửi tới lời cảm ơn chân thành tới ban quản trị vnphoto, những bác tiên phong và những bác hiện tại đã tạo cơ hội cho em được bước vào thế giới huyền ảo nhiều mầu sắc này và có những người anh, người bạn thật tốt bụng

Một chút việc riêng nên tạm thời gác lại nỗi đam mê chẳng khi nào tắt này. Hẹn một ngày không xa em có thể quay lại...

Dẫu sao, dẫu sao cũng là một đam mê...

Chúc các bác nhà ta luôn hạnh phúc trong cuộc sống, nhiều đam mê hơn nữa trong nhiếp ảnh!

Thân ái: linhmoivaonghe = TheRing
p/s: qua đây em cũng xin gửi tới lời cảm ơn tới bác 11002 nhiều lắm nhé. Hẹn bác gặp ở SG mà chưa có dịp. Nhất định sẽ vào dài ngày để mời bác cafe giao lưu mới được!

11002
16-08-2011, 05:56 PM
Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc, chỉ có điều với newbie như em thì nhanh quá. Vừa mới hôm nào tò mò lập nick trên vnphoto, cầm cái máy hí hửng rồi hí hoáy đọc đọc nghịch nghịch. Suốt ngày lang thang lên vnphoto tìm đọc bài do các bác đi trước cất công tìm tòi rồi chỉ bảo kinh nghiệm. Thật cũng vui và thú vị biết bao.
Càng tìm tòi càng thích ảnh nhiều hơn, cuộc sống thật muôn mầu

Vnphoto nơi kết nối những trái tim đồng điệu, nơi cho những người bạn phương xa được gần nhau hơn. Nơi đây, giúp em có những người bạn thật tốt. Có những bác thật nhiệt tình giúp đỡ em trong những ngày đầu bước vào vnphoto này.

Thôi thì, nói thì dài dòng. Qua topic này, em xin gửi tới lời cảm ơn chân thành tới ban quản trị vnphoto, những bác tiên phong và những bác hiện tại đã tạo cơ hội cho em được bước vào thế giới huyền ảo nhiều mầu sắc này và có những người anh, người bạn thật tốt bụng

Một chút việc riêng nên tạm thời gác lại nỗi đam mê chẳng khi nào tắt này. Hẹn một ngày không xa em có thể quay lại...

Dẫu sao, dẫu sao cũng là một đam mê...

Chúc các bác nhà ta luôn hạnh phúc trong cuộc sống, nhiều đam mê hơn nữa trong nhiếp ảnh!

Thân ái: linhmoivaonghe = TheRing
p/s: qua đây em cũng xin gửi tới lời cảm ơn tới bác 11002 nhiều lắm nhé. Hẹn bác gặp ở SG mà chưa có dịp. Nhất định sẽ vào dài ngày để mời bác cafe giao lưu mới được!

Bác nói quá thế! Chè của bác ngon lắm, mổi lần uống em lại nhớ đến bác và nhớ những ngày tháng còn trong quân đội - hàng ngày ngồi uống chè với các anh, các chú sĩ quan.
Cám ơn bác nhiều. Bac vào SG nhớ phone cho em, em mời cafe và trà đá của miền Nam.

samuelphilong
17-08-2011, 01:24 PM
Cuộc vui nào cũng có lúc kết thúc ...
Một chút việc riêng nên tạm thời gác lại nỗi đam mê chẳng khi nào tắt này. Hẹn một ngày không xa em có thể quay lại...


Sao mà buồn vậy bác?
Cuộc sống thì ở ai, ở đâu cũng phải làm việc mà. Còn nhiếp ảnh thì ... bác đừng cười chứ em chụp trong nhà (chụp vợ, chụp con) còn nhiều hơn ra đường.
Tranh thủ lúc rảnh rỗi, tiện là bắn thôi.

Nói vậy thôi, em nghĩ chắc là bác có lý do riêng của mình.
Dù sao cũng chúc bác vui vẽ, hạnh phúc, và thành đạt.

Hẹn gặp lại trên diễn đàn
Thân.