PDA

View Full Version : Đi Du Lịch "Ba lô " Phú Quốc cần A/C/E giúp đỡ .



ca-chot
30-07-2011, 05:34 PM
Do có việc riêng đến công ty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang , sẵn dịp đi Phú Quốc chơi luôn (tg cho phép 2 đêm 3 ngày) nên cần A/C/E trên VNphoto có kinh nghiệm giúp đỡ mình một số việc sau : dụng cụ máy ảnh cần thiết ..., nơi chụp ..., nơi ăn ở (balo) chủ yếu tg dành cho chụp ảnh...
Nghe dân địa phương nói cty Xi măng Hà Tiên Kiên Giang cách bến phà qua đảo Phú Quốc có 1km .
Chân thành cảm ơn sự giúp đỡ A/C/E !!!

milkthanh
30-07-2011, 05:54 PM
Xin đi ké được hok???

11002
30-07-2011, 06:27 PM
1. Chụp ảnh: Mangtheo tất cả các lens: Wide + tele chụp phong cảnh, macro chụp côn trùng cây nắp bình trong rừng ở Phú Quốc. Chiều Làng Chài Cửa Cạn, Sáng Làng Chài Hàm Ninh, Trưa Bãi Khem (ăn hải sản - nhậu), Chiều Bãi Trường hoặc Dinh Cậu ngắm hoàng hôn, Sáng Hòn Một - Xã Bãi Thơm, trưa vào rừng (Phú Quốc rừng mênh mông), Chiều ra về.
2. Đi tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc: 120km chạy khoảng 150 phút, về máy bay cho nhanh.
3. Ăn: Đặc sản: Gỏi cá trích, Bún khèn, Canh chua cá chèo queo ... món ăn ở Phú Quốc theo em không ngon đặc sắc, lề đường có bún chả giò trên đường Nguyễn Trung Trực, cách sân bay khoảng 1km, tối có quán bánh canh lề đường trước trướng cấp 2 Dương Đông.
Trưa ăn hải sản ở Bãi Khèn (5 người ăn):
- Mực tươi nguyên con, nguyên mực: đen sì - ngọt hết biết (em mua 100k hốt một rổ gần 2Kg - họ luộc luôn tại chổ - 5 người ăn ná thở đến chiều vẫn còn.)
- Gà rẩy nấu cháo, xé phay 200K/kg (con 1.5Kg = 300K)
- Gỏi cá trích (gỏi sống): 1 dĩa tú hụ 60K, ăn một loáng là hết vẫn thòm thèm, nhưng ăn > 2 dĩa thì coi chừng cái bụng - phải chơi 1/2 lít rượu sim thì sẽ êm.
4.. Phương tiện di chuyển: thuê 1 honda ôm khoảng 150K/ngày. hoặc mướn xe chạy mát trời.
Lưu ý: CA Phú Quốc rất ít thấy, nhưng vi phạm sẽ bị phạt rất năng (ban không cảnh cáo :9:), Không thể kiếm ra bãi gửi xe vì xe để không khóa cổ không mất xe (có thể mất chụp bugi :6:)

Cuối cùng: Cầu trời không mưa và nếu cần photo tour guide thì gọi anh nhá.

bpham
30-07-2011, 06:37 PM
Trưa ăn hải sản ở Bãi Khèn (5 người ăn):
- Mực tươi nguyên con, nguyên mực: đen sì - ngọt hết biết (em mua 100k hốt một rổ gần 2Kg - họ luộc luôn tại chổ - 5 người ăn ná thở đến chiều vẫn còn.)


Nghe nói thèm quá! Đến Phú Quốc không nên bỏ qua món mực tươi nguyên con này !
Đó là mực ống tươi, lúc ăn mực nó dính tay, mõm đen thui, :)

kaboom
30-07-2011, 06:53 PM
Phú Quốc còn có món ốc nhảy (cái) nữa. Ăn rồi thì về lại Sài Gòn chẳng muốn ăn ốc nhảy nữa.
Đúng là cầu trời đừng mưa, và cụ thể hơn là cầu trời đừng mưa khi đi rừng. Mưa rừng khủng khiếp lắm.

11002
30-07-2011, 09:54 PM
Nghe nói thèm quá! Đến Phú Quốc không nên bỏ qua món mực tươi nguyên con này !
Đó là mực ống tươi, lúc ăn mực nó dính tay, mõm đen thui, :)
Thằng con út của em nó ăn mực xong về SG cháy nắng đen thui, nó bảo: Tại con ăn mực ba mua nên cả người con đen thui - trừ chổ quần bơi vẫn trắng như trứng gà bóc :9:

quocphuong
31-07-2011, 09:48 AM
Đã có tin: Có thể có Casino Quốc tế ở PQ.Cái dzụ này "nhấp nháy" vài năm nay,giờ đã có đèn xanh thì nhanh lắm.Tranh thủ đi đi các bác, sợ đến lúc đó không còn "balô" nổi nữa :)

ca-chot
31-07-2011, 10:47 AM
1. Chụp ảnh: Mangtheo tất cả các lens: Wide + tele chụp phong cảnh, macro chụp côn trùng cây nắp bình trong rừng ở Phú Quốc. Chiều Làng Chài Cửa Cạn, Sáng Làng Chài Hàm Ninh, Trưa Bãi Khem (ăn hải sản - nhậu), Chiều Bãi Trường hoặc Dinh Cậu ngắm hoàng hôn, Sáng Hòn Một - Xã Bãi Thơm, trưa vào rừng (Phú Quốc rừng mênh mông), Chiều ra về.
2. Đi tàu cao tốc Rạch Giá - Phú Quốc: 120km chạy khoảng 150 phút, về máy bay cho nhanh.
3. Ăn: Đặc sản: Gỏi cá trích, Bún khèn, Canh chua cá chèo queo ... món ăn ở Phú Quốc theo em không ngon đặc sắc, lề đường có bún chả giò trên đường Nguyễn Trung Trực, cách sân bay khoảng 1km, tối có quán bánh canh lề đường trước trướng cấp 2 Dương Đông.
Trưa ăn hải sản ở Bãi Khèn (5 người ăn):
- Mực tươi nguyên con, nguyên mực: đen sì - ngọt hết biết (em mua 100k hốt một rổ gần 2Kg - họ luộc luôn tại chổ - 5 người ăn ná thở đến chiều vẫn còn.)
- Gà rẩy nấu cháo, xé phay 200K/kg (con 1.5Kg = 300K)
- Gỏi cá trích (gỏi sống): 1 dĩa tú hụ 60K, ăn một loáng là hết vẫn thòm thèm, nhưng ăn > 2 dĩa thì coi chừng cái bụng - phải chơi 1/2 lít rượu sim thì sẽ êm.
4.. Phương tiện di chuyển: thuê 1 honda ôm khoảng 150K/ngày. hoặc mướn xe chạy mát trời.
Lưu ý: CA Phú Quốc rất ít thấy, nhưng vi phạm sẽ bị phạt rất năng (ban không cảnh cáo :9:), Không thể kiếm ra bãi gửi xe vì xe để không khóa cổ không mất xe (có thể mất chụp bugi :6:)

Cuối cùng: Cầu trời không mưa và nếu cần photo tour guide thì gọi anh nhá.
Cảm ơn bác Toại nhiều nhé , hiện tại trời đang mưa bảo nên chưa cần đi gấp .
Các bác cho hỏi thêm tí chổ ở nơi nào "tiện 3 trong 1" gần ra biển , rừng , nơi ăn uống mà giá "balô"

kimanh
31-07-2011, 12:47 PM
Nhớ ghé bãi biển Sao nhe, đẹp lắm đó! ghé chợ đêm ăn đồ nướng nữa !

11002
31-07-2011, 01:23 PM
Cảm ơn bác Toại nhiều nhé , hiện tại trời đang mưa bảo nên chưa cần đi gấp .
Các bác cho hỏi thêm tí chổ ở nơi nào "tiện 3 trong 1" gần ra biển , rừng , nơi ăn uống mà giá "balô"

Mùa này Phú Quốc cháy phòng, khoảng 15 bữa nữa, chuẩn bị hết hè thì sẽ bình thường trở lại, giá phòng KS ở PQ thì cao do CF xây dựng cao, nếu em tìm thì sẽ có resort giá rẻ thì có 250K/đêm, nhưng ở tuốt trong rừng, gần khu quy hoạch sân bay chuẩn bị thi công :9: , không có gần nơi ăn uống, xa chợ An Thới: 5-7km, còn KS * 3 in 1 thì không hề rẻ: rẻ nhất khoảng 400K/ đêm ngay tại Dương Đông.

lehivi
31-07-2011, 09:06 PM
nghe bác toại nói chi tiết thật, biết khi nào đi được Phú Quốc đây :(

MayHaBuoi
03-08-2011, 10:45 AM
Mua vé tàu ra biển câu cá, người ta bắt con "3 phát" (Con cầu gai, con Nhum) bán cho mình ăn trên tàu luôn. Nhớ dẫn bx hoặc gf theo nha :9:

porcupine
03-08-2011, 11:59 AM
Cám ơn anh Toại đã cho thông tin hết sức chi tiết để có thể du lịch Balo tại Phú Quốc, em đi một lần nhưng chỉ đi theo tour vì có em bé nhỏ. Hy vọng sẽ có thời gian để đến Phú Quốc phượt một chuyến.

All: em đang có voucher nghỉ dưỡng tại Edenresort tại Phú Quốc (3 đêm 4 ngày) cho hai người, hết hạn ngày 30/09 mà em thì đang kẹt thời gian không đi được. Anh chị nào có nhu cầu thì liên hệ em nhé, em để rẻ cho đi du lịch với gia đình.
resort Eden với tiêu chuẩn 4 sao, các anh chị có thể xem thông tin tại edenresort.com.vn

Voucher (phiếu giảm giá) không bao gồm vé máy bay.

Thanks

11002
03-08-2011, 05:15 PM
Mua vé tàu ra biển câu cá, người ta bắt con "3 phát" (Con cầu gai, con Nhum) bán cho mình ăn trên tàu luôn. Nhớ dẫn bx hoặc gf theo nha :9:

Hình art thì em chẳng có, chỉ có hình này, chụp bằng cái máy bé xíu.

Con cá thứ 2 chủ nhân câu được, sau con cá thứ nhất nặng 56Kg (bây giờ nặng 76Kg)
https://blufiles.storage.live.com/y1pUT7m_ZTVBBMJo9p2HcK0JjO8njhj0HSpge80tO38xA9gSHM 37Hc__19oPorktLhZDPSW_QA9tpk/Ca.jpg?psid=1

ca-chot
03-08-2011, 07:38 PM
Cảm ơn bác Toại nhiều nhiều lắm !
Còn vụ câu cá thấy hấp dẩn quá nhưng thời gian có hạn nên mình chỉ muốn dành tg cho chụp ảnh ,cần chỉ dẩn địa điểm , góc ảnh hay hay ..., bác nào có hình ảnh về Phú Quốc pots lên cảm ơn nhiều ạh .

Mua vé tàu ra biển câu cá, người ta bắt con "3 phát" (Con cầu gai, con Nhum) bán cho mình ăn trên tàu luôn. Nhớ dẫn bx hoặc gf theo nha :9:

IAEA
05-08-2011, 04:57 PM
tiếc quá, lần trước e đi PQ mà thấy cái này của a thì đã có dc nhiều hình ảnh đẹp rùi

namvtgas
06-08-2011, 09:08 PM
Em mới đi PQ về 30/7, dịp đó thời tiết xấu quá, đi và về bằng AirMekong phản lực, thời tiết tốt tpHCM-PQ t/g bay 30 phút, ở PQ chỉ có ks Eden là nhất, ăn uống các nơi không khá lắm, đầu bếp ở PQ rất hiếm. Hải sản chủ yếu là ghẹ, mực, chợ đêm có các món ốc,. Khi về nhớ mua cá thu, mực tươi (loại hàng này phải đóng gói gửi đấy), nước mắm thử tại chỗ thì ngon, nếu mình mua, họ bảo đóng thùng gửi về bằng máy bay cho thì chưa chắc là chính hãng.(Hầu hết đóng gói ở TPHCM, nên họ điện đại lý chở ra cho mình thôi). Ra PQ có các chỗ như lên Suối tranh tắm thác, ra South beach tắm biển, Nếu muốn đi câu cá, mực thì thuê 2tr/thuyền...Nếu dư tiền mua chuỗi ngọc ~ 1 tỉ VND về làm quà cho Bu nó...Nếu các Bác... Nếu..........
Chúc mọi người nhiều vui vẻ.

miknik
10-08-2011, 11:12 AM
Mùa này đi PQ biển động, trời âm u; đi máy bay hay tàu cao tốc đều rất mệt; mùa đẹp ở PQ là từ tháng 9 âm lịch đến tháng 4 - trời trong mây trắng;
Nên đi bụi ra PQ, ở Ks ngay trung tâm (khoảng 250 - 400/ngày), resort ở PQ tương đối mắc;
E ra mấy lần ngoài đó, lần đầu còn ở resort các lần sau ở ks ngay trung tâm, mướn xe 120/ngày chạy thoả mái; vào các bãi tắm hoang sơ rất đẹp, vừa tắm vừa chụp;
Bác nào có xe ô tô thì chạy xuống Hà Tiên đi phà cao tốc qua PQ (phà rất to, xe được neo rất bài bản, 600/xe 5 chổ); phà chạy 2h30'; xuất bến ở Hà Tiên khoảng 9h, ở PQ khoảng 14h; có xe chạy tung tăng khắp đảo rất vui, tha hồ cắm trại ở các bãi biển hoang sơ;
Chúc các Bác có kỳ nghỉ vui vẻ, có nhiều ảnh đẹp!

hghtforever
10-08-2011, 11:23 AM
mùa này mùa mưa thì phải, hehe. E cũng vừa từ HN bay vào Phú Quốc xong xong ko đc cái ảnh nào ra hồn =))