View Full Version : [Coli] - Trường Sa oai hùng !!!
Tháng 4/2011, tôi có dịp may mắn tham gia cùng đoàn doanh nhân Việt Nam đi công tác và giao lư với các chiến sĩ đảo Trường Sa từ ngày 21-4 đến ngày 28/4/2011. Với lộ trình khép kín: TP.HCM - Nhà giàn DK1 - Đảo Đá Lát - Trường Sa Lớn - Đảo Đá Tây - Đảo Colin - Tp.HCM.
Đây quả thật là một chuyến đi để đời và tràn đầy cảm xúc, có đi đến nơi xa nhất của tổ quốc thì các thành viên trong đoàn mới thấy được niềm tự hào dân tộc trần đầy trong mỗi thành viên trên tàu.
Xin được chia sẻ lại những khoảng khắc em đã ghi nhận được.
-------------
1. Sáng ngày 20/4, đoàn chúng họp mặt đoàn tại Tân Cảng để nghe phổ biến các quy định của chuyến đi.
http://farm7.static.flickr.com/6005/5966084210_62ff343f82_z.jpg
2. Lộ trình chuyến công tác được vạch ra hết sức chi tiếc bởi Cục tác chiến Quân Khu 4.
http://farm7.static.flickr.com/6147/5966117930_0366893bf4_z.jpg
3. Ngày 21/4, đoàn chúng tôi tập trung tại Lữ đoàn Binh Chủng hải Quân tại Quân Cảng.
http://farm6.static.flickr.com/5270/5691728725_7672939da5_z.jpg
4. Nhóm chúng tôi có 55 thành viên nên đã đặt tên nhóm là F55 và chọn đồng phục áo quốc kỳ Việt Nam. Tranh thủ chụp hình lưu niệm
http://farm6.static.flickr.com/5265/5665498768_efe8f66b39_z.jpg
5. Thủ trưởng đoàn công tác lần này rất may mắn là Đại Tá Nguyễn Đăng Nghiêm - Uỷ viên Quân Uỷ TW - Chuẩn đô đốc Hải Quân VN - Tổng GĐ Tân Cảng SG nên chúng tôi đã được chăm sóc chu đáo đến tận răng. Hình ảnh đoàn lễ tân tiễn đoàn lên đường công tác thành công
http://farm7.static.flickr.com/6010/5966084632_e0411832f8_z.jpg
6. Ban tiếp đón chào thủ trưởng
http://farm7.static.flickr.com/6132/5965600793_ff78243438_z.jpg
7. Đại tá Nguyễn Đăng Nghiêm duyệt binh thuỷ thủ đoàn HQ 936
http://farm7.static.flickr.com/6025/5966157942_7fd5ce7e3e_z.jpg
8. Chuyên chở đoàn lần này là con tàu HQ 936 với trọng tải hơn 3.000 tấn. Đây là con tàu vận tải trước đây là của Liên Xô, hạ thuỷ năm 1952, đến năm 1982 thì trao tặng cho Hải quân VN. Đến thời điểm này thì HQ 936 vẫn được sử dụng rất tốt với nhiệm vụ chính là chuyên chở 2.000 khối nước ngọt cho các đảo Trường Sa.
http://farm7.static.flickr.com/6006/5966128552_709f9d1625_z.jpg
stevenjohn
23-07-2011, 12:16 PM
chuyến đi thú vị quá,chờ xem tất cả hình còn lại của anh và đoàn ạ :)
MissKaoru
23-07-2011, 02:43 PM
Thích cái slogan "biển đảo Trường Sa khát vọng tuổi trẻ" :)
EM đang hồi hộp chờ bác tiếp tục đấy ạ.
phamhavn
23-07-2011, 03:46 PM
Tiếp đi bác ơi, ảnh đẹp mà giới thiệu cũng hay nữa.
Đúng là cơ hội để đặt chân lên Trường Sa quả là hiếm có, bác thật may mắn.
frozenqn
23-07-2011, 04:13 PM
Tuyệt vời bác chủ ơi. Mong được xem thêm bộ ảnh này :)
haiphankr
23-07-2011, 04:22 PM
mong chờ xem tiếp ảnh trường sa,nào giờ chỉ thấy ảnh người lính và bia đá trường sa.
vooanhan
23-07-2011, 04:46 PM
Tiếp đi bác chủ . Ngồi chờ ảnh của bác
CanonQT
23-07-2011, 05:26 PM
Có tấm nào toàn cảnh Trường Sa không bác ?
NatriClorua
23-07-2011, 05:41 PM
Làm lính Trường Sa mệt quá các bác nhỉ!
Cảm ơn các bác đã ủng hộ, e xin tiếp tục hành trình.
9. Sau khi ổn định quân số, làm nghi lễ theo quy định. đúng 8h00 ngày 21/04, tàu HQ 936 nổi 3 hồi còi báo hiệu tàu rời cảng bắt đầu cuộc hành trình.
http://farm7.static.flickr.com/6001/5966591173_f3e26f7c0d_z.jpg
10. Như đã nói ở trên, HQ 936 là tàu vận tải quân sự nên diện tích rất lớn, có 2 tầng ngay boong tàu nên đoàn chúng tôi được phục vụ ăn uống và sinh hoạt ngay trên boong. Những tàu vũ trang khác thì đoàn phải ăn uống và sinh hoạt trong phòng ngủ tập thể 10 người.
http://farm7.static.flickr.com/6127/5967148390_4db2502e63_z.jpg
11. Tàu HQ 936 có 6 tàu cứu sinh thường và hai tàu cứu hộ chuyên dụng có thể chạy trong mọi thời tiết (tàu màu đỏ trong hình bên dưới).
http://farm7.static.flickr.com/6016/5967154860_36b5f0d31e_z.jpg
12. Sau đi đặt trên lên tàu là tôi lao nhanh đi khám phá các khu vực của tàu. Hình bên dưới là nhà bếp nơi thực hiện nấu các món ăn phục vụ đoàn, không khí trong phòng này rất nóng và ngột ngạt vì không có hệ thống thông gió mà bếp nấu thì luôn nổi lửa, thật tội cho các anh nuôi. Nhưng tay nghề nấu ăn thì quả là rất tuyệt :)
http://farm7.static.flickr.com/6023/5966599821_36c07d8024_z.jpg
tomkatie
24-07-2011, 01:11 AM
ảnh đẹp , ngồi chờ xem tiếp thôi
mazio1103
24-07-2011, 04:59 AM
Hay quá bác chủ !!! cho em xem tiếp đi bác chủ háo hức quá^^_^^
13. Khu vực tiếp theo e khám phá chính là khoang bên dưới, khu vực tổ máy. Nếu như phòng nấu ăn rất nóng thì khu vực tổ máy còn khiếp hơn. Tại đây nồng nặc mùi dầu diesel và tiếng ổn của động cơ đốt trong rất lớn, đứng mộ chút mà tôi đã ù tai và hoa cả mắt. Thế mà lúc nào cũng có 1 thuỷ thuỷ trực liên tục bên dưới, mỗi ca 4h th1i thay ca. Choáng.
http://farm7.static.flickr.com/6023/5966627373_124cb2fecd_z.jpg
14. Và khu vực quan trọng nhất của con tàu chính là tổ lái trên tấng 2. Tại khu vực này rất ngăn nắp và sạch sẽ, mội ca trực có 3 đồng chí, 1 là lái tàu, 2 là phụ trách định vị toạ độ di chuyển của tàu và 3 là người ghi nhậ ký hải trình.
http://farm7.static.flickr.com/6021/5966624843_6bd5ee96a3_z.jpg
15. Các thiết bị GPS để xác định tạo độ trên biển và ra đa quét xung quanh khu vực tàu.
http://farm7.static.flickr.com/6003/5966625955_25ae4ff1d7_z.jpg
như vậy là kết thúc phần giới thiệu, phần sau chúng ta sẽ khám phá biển và đảo Trường Sa
frozenqn
24-07-2011, 11:53 AM
Rất háo hức với chủ đề của Coli. Quá hay và tự hào về VN :22:
THẢO NGUYE^N
24-07-2011, 12:04 PM
Hay lắm,hay lắm ....chờ ảnh tiếp,chờ ảnh tiếp. Cảm ơn chủ Topic !
apham
24-07-2011, 12:05 PM
Cám ơn bác coli, em theo dõi đoàn của mình trên TTVNOL, FB, Saigonphoto.net và cả trong topic này. Ảnh rất tuyệt và Trường Sa thân yêu lại gần hơn!!!
trimao
24-07-2011, 01:34 PM
Ngồi chờ để xem tiếp ảnh của bác. Càng xem càng thấy yêu Trường Sa hơn.
haiphankr
24-07-2011, 01:52 PM
cám ơn bác chủ nhiều.Em chờ xem tiếp ảnh trường sa của bác.
oakywine
24-07-2011, 02:19 PM
dạ em xin đính chính với bác coli một tí, là 2 cái tàu đỏ chính là thuyền cứu sính còn 6 cái kia là xuồng chỉ để di chuyển khi tàu neo ở vùng xa bờ (do không vào sát bờ đc).
sở dĩ có 2 cái xuồng cứu sinh đc bố trí 2 bên là sơ trường hợp tàu bị nghiêng một bên thì chỉ hạ đc một cái, trong thuyền có đầy đủ lương khô cho thủy thủ đoàn (với tàu 3,000mt thì khoảng 18 người).
Vì em học hàng hải và hay tiếp xúc với tàu hàng nên chỉ biết thế. Nếu k phải bác bỏ qua và tiếp tục up ảnh để a e biết về trường sa nhé.
dạ em xin đính chính với bác coli một tí, là 2 cái tàu đỏ chính là thuyền cứu sính còn 6 cái kia là xuồng chỉ để di chuyển khi tàu neo ở vùng xa bờ (do không vào sát bờ đc).
sở dĩ có 2 cái xuồng cứu sinh đc bố trí 2 bên là sơ trường hợp tàu bị nghiêng một bên thì chỉ hạ đc một cái, trong thuyền có đầy đủ lương khô cho thủy thủ đoàn (với tàu 3,000mt thì khoảng 18 người).
Vì em học hàng hải và hay tiếp xúc với tàu hàng nên chỉ biết thế. Nếu k phải bác bỏ qua và tiếp tục up ảnh để a e biết về trường sa nhé.
Quá chính xác ah, e nghe nói là tàu nhỏ đỏ hạ neo khi có trường hợp khẩn cấp thôi.
Chương tiếp theo e sẽ giới thiệu về nhà giàn DK 1-2 ) Phúc Tần.
Tàu HQ 936 di chuyển từ Quân Cảng - Cát Lái theo đường sông Cần Giờ ra đến cột phao số 0 tại Vũng Tàu lúc 12h ngày 21/4. Và từ đây chúng tôi di chuyển thẳng một đường đến nhà giàn DK 1/2.
Sau hơn 1 ngày trên biển, đến 15h00 ngày 22/4, đoàn chúng tôi đã đến các điểm nhà giàn Phúc Tần DK 1/2. tại khu vực này có 16 cụm nhà giàn nhưng cơn bão năm 1998 đã làm sập 1 nhà giàm khiến cho 6 chiến sĩ hy sinh.
16. Từ xa, nhà giàn hiện lên sừng sững giữa biển thể hiện chủ quyền Việt Nam. Chiếu tàu hải quân kế bên có nhiệm vụ tuần tra xugn quanh khu vực 15 nhà giàn để bảo vệ.
http://farm7.static.flickr.com/6132/5968926451_6f07c8e5e1_b.jpg
17. Lần lượt các thành viên trong đoàn xuống xuồng cứu hộ (theo danh sách chỉ huy đọc từng đoàn) để di chuyển lên nhà giàn. Đầu tiên là phóng viên, nhà báo, thủ trưởng. Sau đó mới đến các lãnh đạo cty, và cuối cùng là thành viên trong đoàn.
http://farm7.static.flickr.com/6139/5969496570_63158e7a79_z.jpg
18. Để di chuyển đến nhà giàn thì các xuồng cứu hộ phải đượt 1 tàu CQ kéo đi
http://farm7.static.flickr.com/6001/5968966633_5ef11b2de4_b.jpg
19. Xuồng chúng tôi từ từ tiến lại gần nhà giàn
http://farm7.static.flickr.com/6020/5969464686_4847f26924_z.jpg
ngxnam
24-07-2011, 10:35 PM
Hay quá bác Coli, tự nhiên trong lòng lại rạo rực hẳn lên, mong chờ ảnh bác quá.
20. Chiếc xuồng đầu tiên đã áp sát được nhà giàn
http://farm7.static.flickr.com/6028/5968928425_e18b93f842_b.jpg
21. Một cảnh tượng hùng tráng ngay trên đầu chúng tôi, mộ nhà giàn khung sắt dựng lên giữa biển cả mênh mông và hung dữ.
http://farm7.static.flickr.com/6149/5969540304_acc9eddcf2_z.jpg
22. Tiếp cận được nhà giàn đã khó, mà lên lên được cầu thang để lên trên lại càng khó hơn vì sóng đánh mạnh nên mạng thuyền đập ra đập vào rất nguy hiểm. Chúng tôi nghe kể đã có 1 CBNV đến tham do sơ ý để tay ra ngoài mạn thuyền đã bị sóng đánh thuyền cạ sát vào cầu thang và ép nát 4 ngón tay. Phía dưới có 2 chiến sĩ nâng chúng tôi lên bám cầu thang và bên trên có 1 chiến sĩ kéo lên.
http://farm7.static.flickr.com/6027/5969001373_3c9228cb6b_z.jpg
23. Góc ảnh trên cao chụp xuống tái hiện cảnh áp sát nhà giàn
http://farm7.static.flickr.com/6148/5969004749_bdf8369f93_b.jpg
Khi đã lên được nhà giàn thì xin giới thiệu cả nhà một vòng dạo quanh nhà giàn
24. Đập vào mắt chúng tôi đầu tiên khi đến nơi là hình ảnh những mảnh chất trồng rau xanh xung quanh nhà giàn. Đây là vật quý giá thứ 2 sau nước ngọt. Mọi khoảng trống đều được tranh thủ tận dụng làm nơi tồng rau.
http://farm7.static.flickr.com/6130/5969584698_0d7eee49dd_z.jpg
25. Còn đây là phòng ngủ của chiến sĩ, rất sạnh sẽ, gọn gàng ngăn nấp theo đúng kiểu quân đội.
http://farm7.static.flickr.com/6146/5969010227_d17e8b2734_z.jpg
26. Đây là khu vực nhà bếp, rất đơn sơ, món ăn thường xuyên là mì gói do đất liền gửi tặng.
http://farm7.static.flickr.com/6127/5969673584_6cf8da0674_z.jpg
27. Kho dự trữ lương thực với các bao gạo được xếp gọn gàng.
http://farm7.static.flickr.com/6011/5969676500_c9df23319c_z.jpg
28. Khu vực vệ sinh, tắm rữa. Nước ngọt ở đây được sử dụng 2 - 3 tầng nước, nghĩa là rữa mặt xong rồi nước đó sẽ dùng để tưới cây.
http://farm7.static.flickr.com/6138/5969676832_d0a4276590_z.jpg
29. Một góc nhìn khác từ trong nhà giàn
http://farm7.static.flickr.com/6129/5969780480_e5e9773abd_z.jpg
songtbk
25-07-2011, 12:48 PM
hay quá bác.up tiếp đi cho anh em được biết thêm về trường sa
Khi đã ổn định xong thì đoàn chúng tôi tiến hành buổi làm việc với các chiến sĩ nhà giàn, chỉ huy nhà giàn là anh Trang Hải Âu - người đã có hơn 15 năm bám trụ và công tác trên nhà giàn. Anh Trang tâm sự, trước giờ quy định nhà giàn là không bao giờ cho hết tất cả thành viên trong đoàn lên tham quan nhà giàn, nhưng lần này thì tất cả mọi người đều được lên tham quan.
30. anh Trang Hải Âu là chiến sĩ thứ 3 từ trái sang phải - đứng hàng đầu.
http://farm7.static.flickr.com/6024/5976589654_e88ebfc13f_z.jpg
31. Tôi cũng bon chen tranh thủ chụp với chiến sĩ DK1.2
http://farm6.static.flickr.com/5147/5692300348_b6c9fb72c0_z.jpg
32. Xong khi kết thúc làm việc thì lần lượt các nhóm được xuồng chuyển trở về lại tàu HQ 936. Tôi là người đi top cuối, ngay lúc đó thì trời tự nhiên hết nắng và chuyển thành tối rất nhanh, sóng biển lại va đập rất dữ dội. Và lần leo xuống còn khó khăn hơn gấp nhiều lần leo lên.
http://farm7.static.flickr.com/6126/5969780948_d6fce7dd2b_z.jpg
Lúc ngồi trên xuồng trở về, xuống biển rất mạnh, xung quanh thì trời tối như mực. Cảm giác lúc đó rất trống trãi và tôi tưởng tượng ra cảm xúc của những người ngồi trên thuyền cứu hộ của chiếc tàu TITANIC năm xưa, rất cảm giác.
JDung
26-07-2011, 01:46 AM
Chuyến đi của bác thú vị quá. Bác thật may mắn :(
đang soạn ảnh để giới thiệu buổi lễ tửong niệm tại khu vực nhà giàn DK1
33. Nỗi vất vả và lo lắng rồi cũng trôi qua như tất cả các thành viên đều trở về tàu HQ 936 an toàn. Mọi người lại tập trung chẩun bị cho buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ đã hi sinh tại nhà giàn Dk
http://farm7.static.flickr.com/6017/5976879876_244b78f56c_z.jpg
34. Như ban đầu tôi đã đề cập lúc rời nhà giàn, sóng biển và gió nổi lên rất lớn. Nhưng thật bất ngờ đến khi buổi lễ tưởng niệm diễn ra thì biển lặng không một gợn sóng và gió cũng không có. Dường như biển cả cũng hòa mình với không khí thêing liêng cảu buổi lễ.
http://farm7.static.flickr.com/6136/5976878366_157a04fb62_z.jpg
35. Cả đoàn nghe đọc điếu văn về chiến sĩ sinh tại khu vực nhà giàn.
http://farm7.static.flickr.com/6139/5976315465_c12998f591_z.jpg
36. Mời cả nhà xem phần điếu văn
http://www.youtube.com/user/colimonkey?feature=mhum#p/a/u/1/RzujMG2_riA
37. Mời cả nhà xem phút mặc niệm
http://www.youtube.com/user/colimonkey?feature=mhum#p/a/u/0/n3qYIoeZa-I
không hiểu sao nó không hiện lên màn hình video clip, nhờ admin va mod giúp dỡ vậy
frozenqn
26-07-2011, 11:46 AM
Lại ngóng chờ tin bác Coli. Xin được phép diện kiến hình ảnh có mặt bác ạ :22:
31. Tôi cũng bon chen tranh thủ chụp với chiến sĩ DK1.2
http://farm6.static.flickr.com/5147/5692300348_b6c9fb72c0_z.jpg
em là người đứng vị trí thứ 3 từ phải sang của tấm hình này, mang kính, có râu :)
dg_photo
26-07-2011, 12:27 PM
Rất hay và ý nghĩa ạ. Em xem video lễ mặc niệm và điếu văn rất xúc động ạ. cảm ơn bác đã chia sẻ để mọi người hiểu thêm về những vất vả gian nan và sự hy sinh của các chiến sỹ nới hải đảo
nguyengocD
26-07-2011, 03:02 PM
Thêm đi Bạn.
Bộ ảnh ý nghĩa lắm trong thời điểm này.
tfs!
alkala
26-07-2011, 03:16 PM
Lên nữa đi bác Coli ơi, TFS!
36. Sau phần mặc niệm, các thành viên luân phiên thắp hương và sau đó là đến phần thả vòng hoa tưởng nhớ chiến sĩ hy sinh.
http://farm7.static.flickr.com/6132/5976880726_341058e892_z.jpg
37. Nghi thức lễ tưởng niệm của hải quân là thả vòng hoa xuống biển.
http://farm7.static.flickr.com/6147/5976881292_2976e90445_z.jpg
Thế là thêm một ngày tràn đầy cảm xúc trên con tàu HQ 936 đã trôi qua thật ý nghĩa, đoàn chúng tôi tiến hành ăn tối và nghĩ ngơi chuẩn bị cho buổi gặp gỡ tại điểm đảo đầu tiên mang tên "Đảo Đá Lát".
Sau một đêm ngon giấc, và ngày hôm sau với bao háo hức. Đến chiều ngày 23/8, tàu chúng tôi đã tiếp cận được đảo Đá Lát, đảo này nằm giữa rặng san hô nên tàu HQ 936 phải neo ở khơi cách gần 2km.
38. Đảo Đá Lát nhìn xa, nằm uy nghi giữa biển xanh ngắt.
http://farm7.static.flickr.com/6014/5980237264_cebd56b04b_b.jpg
39. Kế bên đảo Đá Lát hình hình ảnh một chiếc tàu đã hoen rỉ. Thoe lời kể của chiến sĩ trên đảo, con tàu này có tên là tàu ma, bị chìm từ thời Pháp, nhưng hễ bất cứ tàu nào ra có ý định lôi xác tàu này về thì sẽ bị mắc cạn ngay, bời thế mà con tàu này đến giờ vẫn còn nằm tại bãi san hô Đá Lát.
http://farm7.static.flickr.com/6027/5979676355_75f47a5ffd_b.jpg
40. và các thành viên nhóm tác nghiệp lại tiếp tục lên chuyến tàu đầu tiên để tiếp cận đảo.
http://farm7.static.flickr.com/6132/5980236362_432af2fd61_b.jpg
mazio1103
28-07-2011, 04:34 AM
Cám ơn bác chủ đã cho xem ảnh và những chú thích rất chi tiết .. em mong bác up tiếp nhanh cho a e trong này ^^_^^ hồi hộp ngóng ảnh cua bác quá...!
nabutalabi
28-07-2011, 12:09 PM
Biển đẹp thật. Phải chi có tấm cận cảnh con tàu ma nhỉ
zDucNamz
28-07-2011, 12:39 PM
Hức hức ... Coli may mắn quá đi thôi . Hôm nào off chai để nghe bác kể về chuyến đi cho sinh động bác nhé .
Haith
29-07-2011, 05:45 AM
Xem ảnh của bác cảm động quá. Cảm ơn bác đã chia sẻ, mong dc xem các bức ảnh tiếp theo của bác !!!
E lại tiếp tục cuộc hành trình
41. Một ụ lô cốt quan sát nhô ra biển
http://farm7.static.flickr.com/6009/5987178054_352cefd86c_z.jpg
42. Đảo Đá Lát nhìn từ bên trên xuống, nước biển trong xanh bao bọc xung quanh. Các lá cờ chúng at nhìn thấy bên trong hình đó là cờ quy ước của hải quân, mỗi cái có ý nghĩa khác nhau, ban đầu e cứ tưởng là cờ quốc gia các nước chứ :)
http://farm7.static.flickr.com/6122/5987176382_667d705228_z.jpg
43. Tại các đảo Trường Sa thì nguồn năng lượng mặt trời cũng mới được khai thác trong thời gian gần đây nhưng rất hiệu quả
http://farm7.static.flickr.com/6125/5987175440_0a8ce42144_z.jpg
44. Một góc phòng nghĩ ngơi của chiến sĩ, vẫn rất sạch sẽ, gọn gàng và đơn sơ
http://farm7.static.flickr.com/6142/5986617439_a502b8a75d_z.jpg
45. Ở các điểm đảo chúng tôi đến, tui diện tích rất nhỉ nhưng nơi nào cũng có một góc trang trọng để hình Hồ Chủ Tịch.
http://farm7.static.flickr.com/6012/5976882264_ec126e1b34_z.jpg
46. Phần sôi nổi nhất trong các buổi gặp gỡ chính là màn giao lưu ca hát giữa chiến sỹ và thành viên trong đoàn. Tất cả các chiến sĩ ai cũng hát rất hay, hỏi bí quyết nào để hát hay, thí các anh trả lời là vì ngày nào các anh cũng hát với nhau cho qua thời gian và cho đỡ buồn nên mới đc thế :)
http://farm7.static.flickr.com/6017/5986615265_df9cd3c071_z.jpg
47. Ôi, cảm giác được ngụp lặn trong bãi san hô và nước biển trong xanh mát lạnh thật là đã. Quân lệnh áp dụng cho tất cả các đoàn là không bao giờ được tắm biển ở đảo, thế nên bọn chúng tôi phải tắm lén đấy :)
http://farm7.static.flickr.com/6147/5986618125_d605cf998e_z.jpg
48. Tôi tranh thủ ghi lại kỷ niệm cá nhân
http://farm7.static.flickr.com/6134/5987174234_fdd01bb235_z.jpg
mazio1103
02-08-2011, 12:39 AM
Bác chủ đi đâu rồi ? ngày nào e cũng vào đây để xem ảnh mà chưa thấy up tiếp....e đành chờ bác rảnh up thêm để chúng e hiểu thêm về nỗi vất vả của những người lính ngày đêm canh giữ Tổ Quốc.....!
Haith
02-08-2011, 01:25 AM
Em cũng hệt bác này, ngày nào cũng vào topic này !!!
Bác chủ đi đâu rồi ? ngày nào e cũng vào đây để xem ảnh mà chưa thấy up tiếp....e đành chờ bác rảnh up thêm để chúng e hiểu thêm về nỗi vất vả của những người lính ngày đêm canh giữ Tổ Quốc.....!
sorry các bác, e lubu công việc nên hơi mất tập trung. E lại xin tiếp tục hành trình.
49. Một món đặc sản cả ku vực đảo Trường Sa mà các chiến sĩ hay tặng chúng tôi khi rời đảo. Đó chính là những con ốc rất to với tên là Ốc Voi hay Ôc Ma. Các anh nuôi trên tàu HQ 936 sẽ nhanh chóng chế biến làm 2 món là ốc tái chấm mù tạt và gỏi ốc ma (hôm nào nhiều ốc hơn thì đc thêm cháo ốc) ăn cực phê. Nói thêm con ốc này lực kẹp của vỏ rất mạnh, nếu sơ ý mà để tay vào nó kẹp lại là có khả năng đứt tay vì vỏ khá bén.
http://farm7.static.flickr.com/6002/6013660341_25b126c6ae_z.jpg
50. Lần lượt các thành viên trong đoàn lên xuồng để rời đảo trở về tài HQ 936
http://farm7.static.flickr.com/6142/5979677315_30b080e68e_z.jpg
Theo lịch trình thì chiều ngày hôm sau, đoàn chúng tôi sẽ cập bến tại đảo Trường Sa lớn, rất háo hức...
Sau một đêm liên hoan với Volka Sa Hoàng, hôm sau tôi vẫn còn loạng choạng vì men rượu nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ ghi hình.
51. Khoảng 13h00 là tàu chúng tôi đã đến gần đảo Trường Sa Lớn, đây là cụm đảo lớn nhất vài có vai trò quan trọng nhất của cả khu vực Trường Sa, vì nếu mất vị trí này thì các điểm đảo khác sẽ yếu thế và mất theo. Nếu nhìn từ trên cao đảo cco1 hình giống 1 tam giác cân, mới đây chính phủ đã hoàn thành việc xây dựng 1 đường sân bay dân dụng dài khoảng 600m xuyên suốt trục đảo.
http://farm7.static.flickr.com/6015/6013700281_80bcaea085_b.jpg
52. Ban chỉ huy đảo ra tận cầu cảng để đón tiếp đoàn HQ 936.
http://farm7.static.flickr.com/6009/6014252664_cbc266bfb2_b.jpg
53. Vừa đặt chân lên đất liền là chúng tôi lại không bao giờ quên nhiệm vụ chụp ảnh lưu niệm với chiếu sĩ đảo.
http://farm7.static.flickr.com/6135/6013706145_fc66b76405_b.jpg
54. Em tranh thủ bon chen mượn nón hải quân để làm dáng cho nó oách
http://farm7.static.flickr.com/6128/6013784697_76d3126b4c_z.jpg
55. Bờ ké đá bao quanh đảo
http://farm7.static.flickr.com/6009/6014335564_385c310850_b.jpg
56. Bó hoa cô gái này cầm có tên là Hoa bão táp, chỉ mọc trên đảo Trường Sa Lớn. VÀ cũng có 1 cây mang tên là Phong Ba (tiếc là e quên chụp)
http://farm7.static.flickr.com/6027/6014343246_3fc679b4f3_z.jpg
tiep tiep nua di bac chu oiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
e lại tiếp tục hành trình
57. Đặt chân lên đảo là e nhanh chóng chạy lòng vòng tham quan tất cả các điểm, đầu tiên là khu vực đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, mới được xây dựng khang trang và trang trọng hơn 2 năm.
http://farm7.static.flickr.com/6016/6017693887_036a95fa3c_b.jpg
58. Vào gần bên trong khu đền thờ
http://farm7.static.flickr.com/6138/6017473023_693df14f5a_z.jpg
59. Tượng đài Hồ Chủ Tịch bên trong đền
http://farm7.static.flickr.com/6135/6019971759_f1afe637d2_z.jpg
trung81187
07-08-2011, 11:36 PM
Rất cảm ơn nhưng bức hình của bác Coli, Trường Sa như lại được gần hơn, em tiếp tục mong chờ cấc tấm hình khác của bác!
vooanhan
08-08-2011, 09:10 AM
cảm ơn bác chủ đã chia sẻ ảnh. Mong 1 ngày được ra Trường Sa yêu dấu
Bên cạch việc xây dựng công trình phục vụ cho công tác tư tưởng thì các công trình phục vụ cho tín ngưỡng dân tộc cũng được xây dựng.
60. Ngôi chùa Trường Sa được xây dựng từ Phật Tử trong nước ủng hộ
http://farm7.static.flickr.com/6134/6019971739_6869d6828a_b.jpg
61. Điện thờ chính bên trong Chùa Trường Sa
http://farm7.static.flickr.com/6022/6019971735_4644c2ca24_z.jpg
62. Đi một vòng em phát hiện ra Nhà Đèn đảo Trường Sa, leo lên đỉnh tháp đèn thì có thể nhìn thấy hết toàn cảnh của đảo, em có làm nhiều tấm panoroma nhưng đang hông có phần mềm nào xử lý (bác nào có chiêu xin chỉ giúp).
http://farm7.static.flickr.com/6132/6017693911_4a23d8cf0e_z.jpg
63. Cầu thang xoắc ốc bên trong nhà đèn.
http://farm7.static.flickr.com/6131/6019971717_94d26d1c37_z.jpg
Mới được người bạn chỉ cách làm panorama trên PTS, nên em xử lý luôn tấm panorama đảo Trường Sa Lớn.
64. Toàn cảnh đảo Trường sa lớn nhìn từ trên nóc Nhà đèn.
http://farm7.static.flickr.com/6144/6022727648_768db3e0bd_b.jpg
Haith
09-08-2011, 03:26 AM
Hay quá bác ơi, hôm nay bác up ảnh trở lại em cứ thấy vui vui !!!
em đang công tác ở Hải Quân Vùng 4 ở Cam Ranh nên tranh thủ post tiếp hình
65. Đến Trường Sa mà chưa chụp hình ở côt mốc chủ quyền Việt nam thì coi như đến bao giờ.
http://farm7.static.flickr.com/6126/6014350364_12f0608ca6_b.jpg
65. Cảm giác nằm giữa đất trời Trường Sa thật khó diễn tả
http://farm7.static.flickr.com/6002/6019971767_6f41458ab2_z.jpg
vinh hy
10-08-2011, 10:56 AM
Thật ngưỡng mộ và ghen tị với pác chủ :)
Thật tự hào khi nước ta đang có đảo Trường Sa lớn và giữ số lượng đảo nhiều nhất quần đảo này.
Thanks pác coli nhiều vì loạt ảnh đẹp và ý nghĩa.
Nhìn quang cảnh Trường Sa thật sáng sủa và sạch sẽ, đẹp quá Trường Sa ơi.
Rất mong có dịp được ra đảo.
CHờ xem tiếp ảnh của bác
66. Một chiều dạo chơi trê bãi biển Trường Sa, các cột betong trong ảnh là công trình quân sự chống quân định đổ bộ mới được xây dựng gần đây.
http://farm7.static.flickr.com/6132/6019971773_a0e3be441f_b.jpg
67. Buổi hoàng hôn nhẹ nhàng trên đảo Trường Sa, nhưng ai biết được để có sự yên bình này thì các chiến sĩ hằng ngày fải thường xuyên trực chiến trước các hành động khiêu khích của Trung Quốc.
http://farm7.static.flickr.com/6029/6019977483_c19cdf2ea4_b.jpg
artists
10-08-2011, 03:36 PM
Bộ ảnh hay và ý nghĩa lắm e ơi!Rất thích.TFS
e thì thích bộ ảnh nude của bác artists :)
mazio1103
11-08-2011, 04:26 AM
Em cám ơn bác chủ đã cho em biết rõ hơn về Trường Sa, ^^_^^
cả tuần nay em bận đi giao lưu với vùng 4 hải quân ở Cam Ranh nên hông post hình. Em tiếp tục chuyến Trường Sa đây.
68. Đến chiều tối sau buổi ăn chiều, chúng tôi và tất cả các chiến sĩ lại tập trung tại sân chính ngay cộ mốc chủ quyền để chuẩn bị cho đêm giao lưu biểu diễn văn nghệ của Đoàn văn công Quân khu 4. Không khí rất háo hức và rộn ràng
http://farm7.static.flickr.com/6129/6019982931_d6dac6c522_z.jpg
69. Rất chuyên nghiệp khi các chiến sĩ đã tranh thủ chạy xung quanh đảo để tạo cho riêng mình những bó hoa xinh tươi để chẩun bị tăng hoa cho các cô nữ văn công xinh đẹp.
http://farm7.static.flickr.com/6132/6019979447_30843ae7cd_z.jpg
70. Bonus
http://farm7.static.flickr.com/6006/6019981129_d810ac8834_z.jpg
nguyenhoanglevi
14-08-2011, 10:45 PM
Bác làm em thấy rưng rưng. Em nhớ 2 khoảng thời gian ở nhà giàn DK1. Em đi nhà giàn 2 lần tính cả thẩy là 18 ngày. Được leo lên hơn 1 nửa trong số đó. Cùng nấu cơm, cùng ăn cơm, cùng tắm "em bé", ... nói chung em sinh hoạt như 1 người lính. Thấy yêu sao vùng biển thiêng liêng của Tổ Quốc. Tiếc là thời đó em chưa có máy hình. Cám ơn bác chủ Coli đã gợi lại cho em những hình ảnh thật đẹp ngày nào.
Cuộc vui nào rồi cũng phải có lúc tàn, phải chia tay. Cả đoàn chúng tôi tập kết lên tàu, tất cả các chiến sĩ đảo Trường Sa đứng trên bờ sát ngay mạn tàu. Tất cả chúng tôi cùng hát, hát như chua bao giờ được hát, hát như để quên đi là chúng tôi chuẩn bị chia tay và hát cho đến khi tàu chúng tôi rời ra bến và xa xa chỉ là những chấm sáng của những chiếc đèn pin ra hiệu của chiến sĩ. Bóng đêm và tiếng sóng biển lại bao chùm lên tất cả.
71. Chúng tôi say sưa hát với nhau tại cầu cảng
http://farm7.static.flickr.com/6145/6019989539_7f026fa5ca_z.jpg
72. Những cái bắt tay được trao cho nhau khắn khít
http://farm7.static.flickr.com/6143/6020540072_e4a1754b83_z.jpg
73. Lá cờ tổ quốc được đoàn chúng tôi mang theo đã trao tặng lại cho các chiến sĩ
http://farm7.static.flickr.com/6138/6019984325_178ce3613d_z.jpg
trangtruong
16-08-2011, 10:01 AM
Bác up tiếp hình đi, nhìn mê quá
74. Trong không khí tràn ngập tình cảm thắm thiết, chúng tôi sẳn sàng trao cho nhau những thứ mang bên mình như chiếc áo đồng phục quốc kỳ Việt Nam này
http://farm7.static.flickr.com/6131/6020538364_031d508377_z.jpg
75. Và đáp lại thịnh tình đó, các chiến sĩ hải quân cũng lưu niệm cho chúng tôi những bộ đồ thuỷ thủ của mình. mặc dù biết chắc là ngày mai khi chỉ huy phát hiện mất áo thì chiến sĩ đó sẽ bị lao động công ích cả tuần, nhưng vẫn tặng
http://farm7.static.flickr.com/6134/6019992641_d7a75933fa_z.jpg
76. Còn quả màu xanh trong hình là vật tặng mà chúng tôi đều khoa khát, đó chính là quả Bàng Vuông, chỉ có duy nhất trên đảo Trường Sa. mà đợt chúng tôi đi thì chưa đến mùa ra quả, nên những quả kia là rất hiếm hoi.
http://farm7.static.flickr.com/6135/6019991265_5216a3034b_z.jpg
Sau một đêm ngon giấc trong niềm hạnh phúc, đến chiều hôm sau đoàn chúng tôi lại tiếp tục đến đảo Đá Tây
77. Mọi người lại tiếp tục di chuyển xuống xuồng nhỏ
http://farm7.static.flickr.com/6069/6055010720_37c62aed40_z.jpg
78. Tranh thụ chụp lưu niệm :)
http://farm7.static.flickr.com/6064/6054463877_2f43dc6535_z.jpg
79. Chung tay vận chuyển quà tặng từ đất liền lên đảo.
http://farm7.static.flickr.com/6183/6054461431_1690fbb541_z.jpg
80. Người anh em song sinh của đảo Đá tây, đó chính là ngọn đèn hải đăng cách Đá Tây 200m, trên đó có 4 chiến sĩ túc trực 24/24.
http://farm7.static.flickr.com/6064/6054464545_7ed304534f_b.jpg
81. Một vòng xung quanh đảo Đá Tây
http://farm7.static.flickr.com/6073/6055016056_2b1dbfacf9_b.jpg
82.
http://farm7.static.flickr.com/6074/6055017164_39ced8d827_z.jpg
83.
http://farm7.static.flickr.com/6085/6054467665_0dc74bc7a7_z.jpg
84. Vinh quang người chiến sĩ Hải quân VN
http://farm7.static.flickr.com/6072/6054468275_e402c94621_z.jpg
85. Trước phong bao bãp táp, vẫn cầm chắc tay súng và luôn quan sát về phái chân trời
http://farm7.static.flickr.com/6206/6055019874_b0928e1650_z.jpg
86. Một góc vườn rau Thanh niên trên đảo Đá Tây.
http://farm7.static.flickr.com/6066/6055020740_8f8b020429_z.jpg
87. Một góc vườn để với các loại cây đặc trưng cho 3 miền tổ quốc, nhạc cụ đồng bào Tây Nguyên. NHư để giúp các chiến sĩ vơi đi bớt nỗi nhớ nhà.
http://farm7.static.flickr.com/6076/6055021684_79f0a3f550_z.jpg
linhnam08
23-08-2011, 11:48 PM
Rất xúc động ! cảm ơn anh đã chia sẻ - như thể Trường Sa rất gần đây thôi!
Hy vọng cũng sẽ đến được Trường Sa - dù biết trước rất khó khăn! Sao mình không làm tour Trường Sa như anh China nhỉ
@linhnam08: trong tương lai gần sẽ có tour Trường sa thôi bác ah, thời điểm này thì các đơn vị phụ trách đang trong quá trình thử nghiệm các khâu di chuyển, phụ vụ hầu cần...
Dạo này bỏ bê topic quá, e lại tiếp tục
88. Một góc nhìn khác của Đảo Đá Tây
http://farm7.static.flickr.com/6066/6054471911_1025b903e8_z.jpg
89. Toàn cảnh lo cốt chính của Đảo. Bãi biển 2 bên hành lang mà mọi người thấy ở giữa hình tấm cực đã, bên dưới có rất nhiều con ốc voi và san hô. Thế là bọn chúng tôi lại bất tuân thượng lệnh, tiếp tục trốn đi tắm biển tiếp :)
http://farm7.static.flickr.com/6185/6054472693_c1f7b56006_b.jpg
90. Chiếc xuống máy có nhiệm vụ kéo các xuồng của chúng tôi vào đảo và quay trở ra tàu mẹ.
http://farm7.static.flickr.com/6064/6055024252_d3fc1d47fa_z.jpg
91. Cuộc hội ngộ nào rồi cũng phải chia tay. Các chiến sĩ hải quân ra tiễn đoàn về tàu mẹ.
http://farm7.static.flickr.com/6063/6055025288_3644d03484_z.jpg
altomos
29-08-2011, 12:14 PM
Cảm ơn bác đã chia sẻ hình ảnh. Một bộ ảnh thật giá trị và có ý nghĩa. Em có thấy ảnh của bác trên báo nữa. Chúc bác ngày càng có nhiều ảnh đẹp và thiêng liêng về đất nước con người Việt Nam mình.
meodihia
29-08-2011, 02:32 PM
Cảm ơn Coli!
Bài viết và hình ảnh minh họa của Bạn (Cho phép tôi gọi như vậy vì đã nhìn thấy bạn qua hình) đã làm sống lại trong tôi những kỷ niệm về người Lính đảo nơi tôi đã từng chia xẻ với họ từng bức thư, từng giọt nước ngọt, từng câu hát...Thời bọn tôi qua Trường Sa còn khổ lắm, mỗi lần có tàu ra nhìn những người Lính ánh mắt đau đáu ngóng chờ những lá thư từ đất liền, ngóng chờ những gì mà người đàn ông cần chờ (Tôi lại khóc mất rồi!) không ai có thể kìm nén được những dòng nước mắt... Thay mặt những người Lính Hải quân (Tôi nguyên là một người lính Hải quân - Lính Tàu ngầm đầu tiên của Hải quân NDVN 1982-1986) một lần nữa chân thành cảm ơn Bạn đã mang lại cảm xúc, lòng tự hào dân tộc cho tất cả các Công dân Việt Nam qua phóng sự ảnh về Trường Sa thân yêu của Bạn. Nếu có thể, Tôi sẽ Scan những bức ảnh Tôi còn giữ được gửi Bạn để có thêm những tư liệu về những người Lính Hải quân nói chung và những người Lính đảo nói riêng.
Trân trọng!
LoveNF
29-08-2011, 02:56 PM
Nước biển trong vắt, nhìn đã mắt quá bác ơi
Bỏ bê topic này lâu quá, e xin tiếp đoạn cuối cùng của chuyến đi đó là đảo Coli. Đây chính là vị trí mà năm 1988 (ký hiệu CQ 88), Trung Quốc đê hèn dùng hoả lực tấn công hải quân VN để chiếm lấy đảo Gạc Ma cách đảo Colin khoảng 1 hải lý, 64 chiến sĩ hy sinh đã anh dũng hi sinh.
----------------------
92. Sáng hôm sau đoàn chúng tôi đã có mặt tại bải biển đảo Colin, nơi mà 64 chiến sĩ đã anh dụng hy sinh. Đoàn chúng tôi chuẩn bịi tiến hành lễ truy điệu.
http://farm7.static.flickr.com/6079/6095825935_022e55d31b_z.jpg
93. Một lần nữa bài hồn Tử sỹ lại được vang lên trong không khí trang nghiêm. Phía xa xa bên trái ngoài biển chính là đảo Colin.
http://farm7.static.flickr.com/6194/6095826739_9133eb43f3_z.jpg
94. Nghi thức truy điệu truyền thống của hải quân
http://farm7.static.flickr.com/6181/6096371212_9ff8ec3d95_z.jpg
95. Vòng tròn bất tử
http://farm7.static.flickr.com/6183/6096371980_4fec45bdb9_z.jpg
96. Thành viên đoàn HQ 936 thả hương
http://farm7.static.flickr.com/6084/6095828869_b0619985a1_z.jpg
97. Sau khi làm lễ xong, chúng tôi lại chuẩn bị xuống xuồng nhỏ để di chuyển vào đảo Colin
http://farm7.static.flickr.com/6193/6095829709_6ce0fe70ee_z.jpg
98. Đảo Colin nhìn từ xa. Trong trận chiến CQ 88, nhờ sự mưu trí và hy sinh anh đã của thuyền trưởng Vũ Phi Trừ nên chúng ta bảo vệ thành công đảo Colin trước sự dã man của Trung Quốc. Truyền trửong đã cho tàu đâm thẳng lên đảo Colin để tạo thành một lô cốt vững chắc.
http://farm7.static.flickr.com/6202/6095830549_062e7e4158_z.jpg
99. Các chiến sĩ đảo Colin xếp hàng chuẩn bị nghi thức đón tiếp thủ trưởng Nguyễn Đăng Nghiêm.
http://farm7.static.flickr.com/6203/6095834555_c4f40d72eb_z.jpg
100. Rặng san hô khu vực đảo Colin
http://farm7.static.flickr.com/6076/6096383170_b9740de797_b.jpg
101. Một góc nhìn từ trên cao
http://farm7.static.flickr.com/6088/6095838465_3843a2ce75_b.jpg
102. Vườn rau thanh niên
http://farm7.static.flickr.com/6200/6095836481_5c063fb1f4_b.jpg
cBlacknight
25-09-2011, 11:24 PM
Hướng ra trường xa và nhìn vào tương lai tươi sáng . :)
Thanks for sharing
Tình quân dân như cá với nước
103.
http://farm7.static.flickr.com/6063/6096380908_baf8e7aa02_z.jpg
104.
http://farm7.static.flickr.com/6072/6095837545_12a0c97a9f_z.jpg
105. Thăm hỏi tình hình chiến sĩ
http://farm7.static.flickr.com/6188/6095840955_14ae1eafd0_z.jpg
106. Tranh thụ tự sướng tại Colin vậy
http://farm7.static.flickr.com/6061/6095833701_637471b81c_z.jpg
107. Lưu niệm với thành viên đoàn VTV phục vụ quay phim chương trình Tôi là chiến sĩ
http://farm7.static.flickr.com/6066/6095835427_78e2649b73_z.jpg
108. Đoàn văn công Quân khu 4 tham gia biểu diễn tại đảo
http://farm7.static.flickr.com/6064/6096375242_031f0be07a_z.jpg
109. Toàn cảnh lo cốt Colin.
http://farm7.static.flickr.com/6205/6095841625_499593f72a_z.jpg
110. Những cái nắm tay lưu luyến khi đoàn chi tay các chiến sĩ
http://farm7.static.flickr.com/6069/6096386514_69a4b9ce5f_z.jpg
111. Vẫn theo truyền thống, khi chúng tôi rời bến là các chei61n sĩ cất lên lời hát cho đến khi chúng tôi không còn nghe tiếng hát nữa mới thôi.
http://farm7.static.flickr.com/6202/6095843427_38c48d9bb5_z.jpg
Tại đảo Coli, đoàn chúng tôi có 1 ấn tượng, đó chính là trong lúc mọi người đang ca hát giao lưu với nhau ngay ngoài hành lang thì bất ngờ các chiển sĩ Colin nhận được điện báo tàu tên lửa tại đảo Gạc ma phía Trung Quốc đã khởi động máy. Ngay sau khi nhận được điện tín này thì thủ trưởng đã yêu cầu thành viên trong đoàn nhanh chóng xuống xuồng để di chuyển về tàu HQ 936. Những điểm khác thì thủ trưởng là người rời tàu đầu tiên và là người rời đảo đầu tiên, nhưng tại Colin sau khi có thông tin đó thì thủ trưởng là người rời đảo sau cùng.
Cuộc sống biển đảo thật khắc nghiệt và càng khốc liệt khi chúng ta có người láng giềng quá tham lam. Bài tư liệu hình ảnh về chuyến Trường Sa đến đây xin kết thúc. Hi vọng năm sau e sẽ được đi ra tiếp Trường Sa để chứng kiến sự thay đổi của biển đảo Việt nam.
Babyredant
27-09-2011, 11:32 AM
Đợi hình chuyến đi sau của bác. Thanks
nhanyeudoi
05-04-2012, 01:07 AM
Em xin phép kéo topic của anh coli lên! Có 1 người bạn của em là văn công đang trên đường ra Trường Sa làm nhiệm vụ khoảng 9 ngày. Buồn quá lên google search Trường Sa Vnphoto thì ra topic này! Em mong sớm được xem tiếp ảnh của anh ở chuyến đi tiếp theo!
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.