Hung dong
10-04-2007, 01:27 AM
Dịp lễ phục sinh năm nay, tôi lại được hân hạnh làm phó nhòm, để chụp hình lễ rửa tội tại vương cung thánh đường Cathédrale St-Nicolas, Fribourg.
Như các bạn biết, mỗi một quốc gia thì chỉ có được một vài vương cung thánh đường. Chẳng hạn ở Việt Nam thì có vương cung thánh đường Sài Gòn "thường gọi là nhà thờ Đức Bà". Trứơc khi chụp, tôi có xin gặp bà đặc trách thánh lễ để hỏi về những nguyên tắc chụp hình. Bà cho biết rằng trên nguyên tắc không được dùng đèn flash vì gây chia trí, vả lại trong vương cung thánh đường có nhiều tranh cổ, điêu khắc cổ....
Đã vậy, trứơc khi cử hành nghi thức rửa tội thì giáo đường chìm trong đêm canh thức, nghĩa là không được dùng ánh sáng khác, ngoài những ánh sáng của những cây nến cho ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Đèn chỉ chính thức đựơc chiếu sáng sau khi vị chủ tế thắp sáng cây nến phục sinh (tưởng nhớ Chúa sống lại). Ngoài ra, phó nhòm bắt buộc phải đứng một chỗ, không được chạy qua lại....
Thấy khó khăn qúa, nhất là một tay mơ như tôi. Tôi phải yêu cầu bà cho tôi dùng đèn flash nhưng tôi sẽ chỉnh sáng yếu và dùng softbox để che phủ tối đa. Cuối cùng bà đồng ý và nói đây là một ngoại lệ vì bà rất cảm tình với người Việt Nam và bà cũng mới đi du lịch từ VN về cách đây hơn một tháng.
Thú thật, trước khi thực hiện vai trò phó nhòm, tôi định mở topic để xin các bạn hứơng dẫn nhưng thấy làm phiền các bạn qúa, nên thôi.
Cuối cùng, tôi lại tìm tới tay phó chuyên nghiệp mà tôi đã quen kỳ trước, khi tôi bị "bắt cóc" làm phó nhòm đám cưới (các bạn đã đọc trong một topic trước). Anh phó đề nghị tôi là không để đèn flash trên máy mà phải đặt trong một góc tường. Đèn cóc thì gắn một nắp nhựa đục, đèn SB800 thì che softbox.
Hai giờ trứơc khi thánh lễ khai mạc, tôi lại tìm gặp bà trách nhiệm để xin vị trí đặt đèn. Sau khi coi đèn tỏa sáng không qúa gắt, bà vừa tươi cười, vừa vỗ vai tôi đắc ý.
- Đèn SB800, tôi chỉnh ở chế độ REMOTE, Mode A, Channel 3
- Nikon D200 tôi chỉnh đèn build-in flash ở M, 1/12
- Lens Nikon AF-S 28-70 f2,8D IF ED + 80-200mm f/2.8
Dù sao đây cũng là một kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm chụp hình trong đại vương cung thánh đường. Tôi xin lập ra topic này để chia xẻ cùng các bạn.
- Cây đại phong cầm cổ (hình chụp trứơc thánh lễ, khi ca đoàn còn dùng đèn)
http://www.vnphoto.net/data/p6/ruatoi2_6689.jpg
- Đêm canh thức, người tham dự được phát nến phục sinh
http://www.vnphoto.net/data/p6/ruatoi4_4846.jpg
- Bà này chút nữa đây sẽ được rửa tội.
http://www.vnphoto.net/data/p5/ruatoi3_3715.jpg
- Đèn nhà thờ đã được chính thức chiếu sáng sau khi vị chủ tế thắp sáng cây nến phục sinh.
http://www.vnphoto.net/data/p5/ruatoi5_5224.jpg
- Nghi thức rửa tội
http://www.vnphoto.net/data/p5/ruatoi6_7657.jpg
- Chủ tế dậng lễ.
http://www.vnphoto.net/data/p4/ruatoi7_5637.jpg
Tôi xin post những hình này lên để vừa chia xẻ cùng các bạn, vừa xin các bạn chỉ giáo, hướng dẫn sửa sai. Đặc biệt các bạn đã từng chụp hình ở những đại vương cung thánh đường.
Như các bạn biết, mỗi một quốc gia thì chỉ có được một vài vương cung thánh đường. Chẳng hạn ở Việt Nam thì có vương cung thánh đường Sài Gòn "thường gọi là nhà thờ Đức Bà". Trứơc khi chụp, tôi có xin gặp bà đặc trách thánh lễ để hỏi về những nguyên tắc chụp hình. Bà cho biết rằng trên nguyên tắc không được dùng đèn flash vì gây chia trí, vả lại trong vương cung thánh đường có nhiều tranh cổ, điêu khắc cổ....
Đã vậy, trứơc khi cử hành nghi thức rửa tội thì giáo đường chìm trong đêm canh thức, nghĩa là không được dùng ánh sáng khác, ngoài những ánh sáng của những cây nến cho ánh sáng cực kỳ yếu ớt. Đèn chỉ chính thức đựơc chiếu sáng sau khi vị chủ tế thắp sáng cây nến phục sinh (tưởng nhớ Chúa sống lại). Ngoài ra, phó nhòm bắt buộc phải đứng một chỗ, không được chạy qua lại....
Thấy khó khăn qúa, nhất là một tay mơ như tôi. Tôi phải yêu cầu bà cho tôi dùng đèn flash nhưng tôi sẽ chỉnh sáng yếu và dùng softbox để che phủ tối đa. Cuối cùng bà đồng ý và nói đây là một ngoại lệ vì bà rất cảm tình với người Việt Nam và bà cũng mới đi du lịch từ VN về cách đây hơn một tháng.
Thú thật, trước khi thực hiện vai trò phó nhòm, tôi định mở topic để xin các bạn hứơng dẫn nhưng thấy làm phiền các bạn qúa, nên thôi.
Cuối cùng, tôi lại tìm tới tay phó chuyên nghiệp mà tôi đã quen kỳ trước, khi tôi bị "bắt cóc" làm phó nhòm đám cưới (các bạn đã đọc trong một topic trước). Anh phó đề nghị tôi là không để đèn flash trên máy mà phải đặt trong một góc tường. Đèn cóc thì gắn một nắp nhựa đục, đèn SB800 thì che softbox.
Hai giờ trứơc khi thánh lễ khai mạc, tôi lại tìm gặp bà trách nhiệm để xin vị trí đặt đèn. Sau khi coi đèn tỏa sáng không qúa gắt, bà vừa tươi cười, vừa vỗ vai tôi đắc ý.
- Đèn SB800, tôi chỉnh ở chế độ REMOTE, Mode A, Channel 3
- Nikon D200 tôi chỉnh đèn build-in flash ở M, 1/12
- Lens Nikon AF-S 28-70 f2,8D IF ED + 80-200mm f/2.8
Dù sao đây cũng là một kinh nghiệm, nhất là kinh nghiệm chụp hình trong đại vương cung thánh đường. Tôi xin lập ra topic này để chia xẻ cùng các bạn.
- Cây đại phong cầm cổ (hình chụp trứơc thánh lễ, khi ca đoàn còn dùng đèn)
http://www.vnphoto.net/data/p6/ruatoi2_6689.jpg
- Đêm canh thức, người tham dự được phát nến phục sinh
http://www.vnphoto.net/data/p6/ruatoi4_4846.jpg
- Bà này chút nữa đây sẽ được rửa tội.
http://www.vnphoto.net/data/p5/ruatoi3_3715.jpg
- Đèn nhà thờ đã được chính thức chiếu sáng sau khi vị chủ tế thắp sáng cây nến phục sinh.
http://www.vnphoto.net/data/p5/ruatoi5_5224.jpg
- Nghi thức rửa tội
http://www.vnphoto.net/data/p5/ruatoi6_7657.jpg
- Chủ tế dậng lễ.
http://www.vnphoto.net/data/p4/ruatoi7_5637.jpg
Tôi xin post những hình này lên để vừa chia xẻ cùng các bạn, vừa xin các bạn chỉ giáo, hướng dẫn sửa sai. Đặc biệt các bạn đã từng chụp hình ở những đại vương cung thánh đường.